Khóc _ Cười
Thay đổi trang: << < 25 | Trang 25 của 25 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 375 bài trong đề mục
TTH 11.08.2009 00:36:23 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Tứ Trụ

Đạm Bạc
 
Vạn pháp trên đời hiển lộ thông
Mừng ai thấy rỏ khổ chồng chồng
Tâm lắng lánh xa nơi phức tạp =Tâm tánh trau giồi xa mộng ảo
Kệ kinh trau luyện ngộ xa gần  =Kệ kinh tu luyện tránh quần hồng
Ruộng phước gieo trồng không ngại khó
Ngôi nhà Tam Bảo vẫn ra công
Đạm bạc thân phàm, nuôi tuệ trí
An nhiên tự tại cõi sắc, không.
Mytutru_7.8.2009

Thanh Huy ơi mong bạn sữa hai câu 3,4 hộ Tu Tru Nha Rất Chân Thành Biết Ơn.. Chúc Bạn và các bạn thân tâm luôn an lạc. Tu Tru đang học nên có nhiều sai xót phiền các bạn thương.. Sữa đừng trách và buồn nha.. Thanks

Đi xa mới về, chào TuTru, chúc mạnh.TuTru ơi, mình là bạn thơ, chỉ góp ý kiến chứ làm sao
sửa, góp ý trên tình bạn bè vui vẻ chớ đôi lúc góp ý cũng chưa là đúng.Theo ý mình thì
câu 3,4: Tâm tư giác ngộ xa phiền não
            Kinh kệ rèn tu lánh bụi hồng
Thêm câu 7,8 đổi chút để hợp vần bằng trắc:
            Thân phàm un đúc bền tâm trí
            Bình thản tâm hồn cõi sắc không
Vui TuTru nhé, xin bạn nào có ý thêm góp cho mình. Tình thân TTH.
TTH 11.08.2009 01:46:19 (permalink)
0
     MỘNG ẢO

Muốn gặp em lòng chẳng biết răng
Tháng năm xa cách nhạt vầng trăng
Nửa vòng trái đất nhìn xa lắc
Một tấm tình son giữ rất gần
Tơ tưởng bóng hình lòng khắc khoải
Nhớ thương kỷ niệm dạ bàng hoàng
Bao giờ nối được tình đôi lứa
Đưa Hạ vào mơ dệt mộng vàng!
............................................
Màng thả đèn lu khúc nhạc vang
Chở đầy hương nhụy của tình sang
Môi trao mắt gợi hoa cười mỉm
Tay bắt mặt mừng pháo nổ rang
Hoàng hậu xuân tình say đắm gởi
Bề trên ân ái thỏa lòng ban
Bỗng mơ tan vỡ tình ai oán
Bóng rủ đêm tàn lệ chứa chan!

                  Thanh Huy
vancali96 11.08.2009 10:50:23 (permalink)
0
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ,
thân mời !

Em, hình như là vậy.
Anh yêu em từ vị ngon ngọt như đường phèn, cát trắng.
Đến cái chua lè như dấm, như me


BIẾT LÀM SAO

Thôi thì đành vậy biết làm sao
Chẳng hiểu cớ chi cảm tiếng chào.
Cuống quýt đắm say mùi dấm trộn.
Mơ màng ngây ngất vị hương ngào.
Tình yêu khởi thuỷ từ tâm nguyện.
Thương nhớ bắt nguồn thuở ý trao.
Yêu mến duyên ngầm ngày gặp ngỡ.
Thôi thì... chiụ trận biết làm sao

Trần Mạnh Hùng


Chờ ơi huynh TMH làm thơ hay mà nhanh làm cho em chạy theo muốn hụt hơi nè ...mắc đền huynh đó ..
  Biết nói sao 

Đã lở câu thề biết nói sao
Thầm mong chạm mặt vẫn câu chào
Bờ môi dạo đó còn tươi mát
Tiếng nói  khi xưa vẫn ngọt ngào
Cách trở muôn trùng trông  gió thổi
Xa xôi vạn dậm nhớ tình trao
Người yêu bé nhỏ trăng tròn lẽ
Đã lở câu thề biết nói sao

Vancali 8.10.09

Chúc Tứ Trụ mùa vu lan thanh tịnh .
cosiaus 11.08.2009 10:54:55 (permalink)
0
Chới đọc câu thứ ba này nghi quá , có hun chưa??
Tứ Trụ 11.08.2009 10:55:42 (permalink)
0


Thông Báo



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/B2986ADE54DC4B18B890F9FA856E43F6.JPG[/image]
Attached Image(s)
cosiaus 11.08.2009 10:59:24 (permalink)
0
THông báo phụ: Ai sập nhà ráng chịu cho vài tháng.
Tứ Trụ 21.08.2009 20:27:12 (permalink)
0

Tu Tru ghé thăm chúc huynh tỷ muội thân tâm an lạc

Cảm ơn Cosiaus




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/06B45A60F88E49CC87386661904A781A.gif[/image]
Attached Image(s)
Rdinh 27.08.2009 05:00:41 (permalink)
0
 


Rdinh 01.09.2009 00:52:47 (permalink)
0
 


Rdinh 05.09.2009 03:10:21 (permalink)
0
 
Gởi người Viễn xứ
 


Rdinh 11.09.2009 07:49:53 (permalink)
0
 


Rdinh 24.09.2009 12:59:20 (permalink)
0
 


 
 
Mau mau rồi xuống núi nghe Tứ-Trụ, Rdinh hết thơ rồi.
Tứ Trụ 01.12.2009 02:49:06 (permalink)
0
Tứ Trụ chân thành cảm ơn Rdinh rất nhiều TT còn đang học chưa xong
Kính chúc các bạn luôn an vui khoẻ mạnh.. Và mọi điều như ý nhé

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/1E475B6F625E416EA6BA1BA9E749E229.jpg[/image]
Attached Image(s)
Rdinh 24.12.2009 21:48:32 (permalink)
0

 
Nguyen Thien Nhien 14.03.2011 18:23:56 (permalink)
0
Xin góp với bạn Mytutru mấy vần cho vui, OK nhé !
trên đời "SƯỚNG KHỔ VUI BUỒN" là chuyện bình thường:
SƯỚNG nhất- khi lấy vợ
KHỔ nhất     - lúc làm chồng
VUI nhất      - khi thoát nợ
BUỒN nhất   - lúc nằm không !
Thay đổi trang: << < 25 | Trang 25 của 25 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 375 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9