Khóc _ Cười
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 25 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 375 bài trong đề mục
Tứ Trụ 06.02.2009 00:58:17 (permalink)
0


Xóa dấu chân trên cát
------------------

Sóng biển xô nhau bọt trắng nhào
Dấu chân trên cát dẫm lên nhau
Sóng biển trồi lên rồi tuột xuống
Lành lặn mịm màng cát trắng phau
--
Sóng bạc vỗ - đầu vào vách - đá
Bọt trào tung tóe điểm ngàn sao
Mây trắng như hoa trời xanh thẳm
Gió biển reo lên biển dạt - vào
#31
    Tứ Trụ 06.02.2009 01:02:45 (permalink)
    0
     
    Công Dung Ngôn Hạnh (2)

    1) Công là giỏi việc trong ngoài
    Gọn gàng nề nếp, việc chi không phiền.

    2) Dung là nét đẹp diệu hiền .
    Trang nhã, thanh thoát ai nhìn cũng ưa.

    3) Ngôn là lời nói dạ thưa
    Nhỏ nhẹ phải trái chẳng ưa phiền hà.

    4) Hạnh là đức tính thật thà
    Tự tin tròn nghĩa thuận hòa dưới trên.

    Bốn điều diễn đạt phần trên
    Về người phụ nữ tinh chuyên vẹn tròn.
    Xưa nay vẫn giữ y nguyên
    Không vì xã hội "thuyền quyên" trở lòng.

    Xưa kia chỉ dụng việc trong (1)
    Khoa học tân tiến dụng trong lẫn ngoài
    Trí minh điều động rất tài.
    Việc nhà việc nước trong ngoài đãm đang.
    --

    Ghi Chú: (1) việc trong là việc nhà
    Còn hiện nay, người phụ nữ dùng trí
    điều khiển và xắp xếp, chứ không cần
    phải trực tiếp mới gọi là giỏi ....!!!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 01:04:51 bởi Tứ Trụ >
    #32
      Tứ Trụ 06.02.2009 01:10:18 (permalink)
      0

      Hoa Cúc Mùa Thu

      ------------

      Hoa cúc dường như - nở nụ - cười
      Cho ai chợt - thấy, mở lòng vui
      Màu vàng mang đậm tình chân thật
      Mùa thu rực sáng ánh vàng tươi .!
      --
      Màu vàng hoa cúc giống màu trăng
      Tâm nguyện cho ai nhớ đến rằm
      Bó hoa thanh tịnh mang thành ý
      Dâng cúng chư Phật tỏ tấm lòng !!!
      --
      Hoa cúc màu vàng trông vô - tư
      Cho mình suy nghĩ chẳng thiếu, dư
      Từng cánh màu vàng đang chúm chím
      Như đôi tay phím gỏ thành thơ .!!!
      Mytutru

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/F782C698D10640CF93E9C1C79DE741F0.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 18:10:02 bởi Tứ Trụ >
      Attached Image(s)
      #33
        Tứ Trụ 06.02.2009 01:16:23 (permalink)
        0
        Sua Tan Sợ Hải
        -----------

        "Tâm chánh - niệm" Sua tan sợ - hải
        Hết lo âu "yên định" buồn thương
        Như mầm xanh khai trổ phúc - lành
        "Gieo ruộng Pháp" Tuệ như Nhật, nguyệt.
        --
        Tâm chánh niệm, nhiếp thâu lời Phật
        Trí bừng lên xóa sạch vô - minh
        Tuệ sáng ngời, như ánh nhiên đăng..
        Vô Quái Ngại "Không còn sợ - hải"
        Mytutru

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 18:45:00 bởi Tứ Trụ >
        #34
          Tứ Trụ 06.02.2009 01:18:59 (permalink)
          0
          Vô quái Ngại
          ------------


          Vô - ưu chớ có nghĩ... suy
          Như ALaHan vô tư thanh lòng
          Cuộc đời như có như không
          Bận tâm chỉ khổ nặng lòng lo âu
          --
          Thế nên tâm "Định rèn - trau"
          Quẵng đi vướng bận, lo âu ở lòng
          Hồn nhiên như nắng xuân hồng
          Trần đời như giấc chiều nồng mình say
          --
          Tỉnh tâm như buổi sớm mai
          Thanh tâm như thể trao ai nụ cười
          Tâm vô quái ngại người ơi.!!!
          Trí minh nhật, nguyệt thấy ngay mọi điều
          #35
            Tứ Trụ 06.02.2009 01:22:25 (permalink)
            0


            Tuệ Tánh Bát Nhã
            --------------

            Xép thơ vần khúc vào đây
            Trần đời là mộng tỉnh say do lòng
            Khi ai Chân bước thong dong
            Tâm luôn tỉnh thức, mà không lạc đàng
            --
            Bỏ thân thơ vẫn lưu vần
            Đuốc tâm soi sáng trí thần hiện ra
            Hữu duyên trong cõi ta bà
            Đuốc tâm nối tiếp, tránh xa mê lầm
            --
            Muôn loài có có, không không
              Buông chấp, nhận biết có, không trên đời
            Soi tâm, hàng phục tâm rồi
            Trí thần tỏa sáng, sáng soi chánh tà
            --
            Thêm hạnh bố thí “Thứ Tha"
            Bát nhã tuệ tánh, Phật Đà chơn Kinh
            Người người nắm rỏ lý tình
            Tâm vô quái ngại, Thân mình nhẹ không.
            Mytutru
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 21:04:29 bởi Tứ Trụ >
            #36
              Tứ Trụ 06.02.2009 01:46:41 (permalink)
              0


              Công Dung Ngôn Hạnh (1)
              ------------------


              *Công việc giỏi gọn gàng nề nếp
              Dụng trí mình điều khiển trong ngoài

              *Dung hồn nhiên chẳng chút U hoài
              Nét thanh thóat dịu dàng đầm thấm


              *Ngôn nghiêm chỉnh rỏ ràng từ tốn
              Thấm lòng người mát dạ yên lòng

              *Hạnh từ tâm chân thật khiêm cung
              Tròn hiếu nghĩa vẹn tình Phu, Tử !


              *Thể theo lời Người xưa truyền dạy
              Thân nử nhi An phận thủ thường .!

              Dù bao đời xoay chuyễn tứ phưong,
              Tâm nhứt nhứt, kính tin tròn nghĩa.!

              Mytutru
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 18:48:54 bởi Tứ Trụ >
              #37
                Tứ Trụ 06.02.2009 13:53:39 (permalink)
                0

                Thôi Đừng Buồn

                -----------

                Thôi đừng buồn nữa ai ơi
                Vì buồn ngấn lệ tuông rơi ướt rèm
                Má bay dấu phấn hồng xuân
                Bờ môi phai nhạt màu son hững hờ
                --
                Tỉnh tâm buồn sẽ qua thôi
                Tiếng cười rạng rở hòa vui xuân về.!
                Thãm hoa đỡ đôi gót hài..!
                Đôi tay khoan nhặt nhẹ bay thơ lòng.
                Mytutru


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/9CC99020997D4076868C4D927EA89216.gif[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 21:08:56 bởi Tứ Trụ >
                Attached Image(s)
                #38
                  Tứ Trụ 07.02.2009 01:46:04 (permalink)
                  0
                  Trầm Hương Bay

                  Trầm hương mùi Đạo thoáng bay bay
                  Quấn quýt cho hồn tỉnh cơn say ..
                  Tâm như đuốc tuệ bừng bừng sáng
                  Xin nhận chân tình "Tay trao tay"..
                  Một phút tỉnh tâm trước bạn mình
                  Chung một bầu trời xanh trong xanh
                  Chúc bạn thân tâm thường an lạc
                  Đời Đạo Song Tu Vẹn Phước Lành
                  Mytutru

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 18:51:02 bởi Tứ Trụ >
                  #39
                    Tứ Trụ 07.02.2009 01:48:52 (permalink)
                    0
                    Kính Chào Buổi Sáng .. Thân Tâm An Lạc

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/EFB647B5A70F47059917B723B412210E.gif[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 18:54:59 bởi Tứ Trụ >
                    Attached Image(s)
                    #40
                      Tứ Trụ 07.02.2009 11:15:37 (permalink)
                      0


                      Số Đẹp Tình Yêu


                      S ố một là số thong dong
                       Số hai hạnh phúc chỉ trong hai người
                       Số "ba" đột nhập chen lời !
                      Điên đầu số một.. Số hai đau lòng
                       <>
                      Sống trên đời hởi người ơi...
                       Muốn cho êm ấm tránh lời thị phi
                       Một hai thôi, một hai thôi,
                       Chỉ hai người đẹp lắm rồi chớ thêm

                      Mytutru


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/AFE35BDE11AA48E38E7614AB1BEA75A2.gif[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 18:54:29 bởi Tứ Trụ >
                      Attached Image(s)
                      #41
                        Tứ Trụ 07.02.2009 12:09:55 (permalink)
                        0


                        Mảnh Vụn Pha Lê

                        Mười ngón tay.. Lăn trên bàn phím
                        Vô tình.. Như mảnh vụn pha lê..
                        Mảnh Pha Lê kết thơ lấp lánh..
                        Thoáng trông như ngọc xếp thành lời.
                        Mảnh Pha Lê.. lấp lánh sáng ngời
                        Người chợt xem.. Va vào mảnh vụn
                        Tim rướm máu.. Hạt châu rơi rụng
                        Quả vô tình.. Mảnh vụn vỡ pha lê
                        Mytutru

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 19:03:18 bởi Tứ Trụ >
                        #42
                          Tứ Trụ 07.02.2009 20:33:07 (permalink)
                          0
                          Ba Góc Thơ
                          -------------

                          Ba đứa.. ba nơi.. ba góc thơ..?
                          Buồn vui chia sẽ những ước mơ
                          Cuộc đời ba góc.. không hẹn gặp
                          Ung dung "Tụ điễm" Gặp bằng thơ
                          --
                          Vô - tư.. tụ - điễm.. vẫn là thơ
                          Lời thơ trách phận khổ không ngờ
                          Nước mắt rơi rơi như mưa đổ
                          Thơ buồn "Đứt ruột" kẻ xem thơ
                          --
                          Thơ yêu, gởi nhớ thật hồn nhiên
                          Tình cảm như rơi khắp mọi miền
                          Thơ như hoa thắm tình đang trổ
                          "Tuổi xuân hồi lại mãi không quên"
                          --
                          Thơ như ánh nắng trải vườn xuân
                          Sưởi ấm hồn thơ, tỏ sáng dần
                          Thơ lau dòng lệ người thôi khóc
                          Tỉnh hồn buông bỏ những bâng khuâng
                          Mytutru

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 18:57:02 bởi Tứ Trụ >
                          #43
                            Tứ Trụ 07.02.2009 21:32:29 (permalink)
                            0

                            Bẫy Yêu
                            ------

                            Vì duyên vì nợ nên yêu
                            Ngày đêm sớm tối mãi nhiều nghĩ suy
                            Da nhăn má hóp, yếu đi
                            Tóc màu thay đổi "yêu thì đắm say"
                            --
                            Ông trời nào có súi ai
                            Chữ yêu sáng rở cả ngày lẫn đêm
                            Tấm lòng luôn phải rối ren
                            Chữ yêu vẫn mãi triền miên dập dồn
                            --
                            Yêu nhau trao cả linh hồn
                            Bán đi cái trí "Luyện rèn đã lâu"
                            Rộn ràng Khi nghĩ về nhau
                            Giá băng khi phải cách nhau ngàn trùng
                            --
                            Ái yêu như lưới bao giăng
                            Sa vào vướng mắc khó lòng gỡ ra
                            Đang trong trở đục "Sanh Tà"
                            Thân đang trong trắng "Ta bà lắm lem"
                            Mytutru



                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/9446C08179AC4815A8B28291630495D1.gif[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 19:05:37 bởi Tứ Trụ >
                            Attached Image(s)
                            #44
                              DieuTam 08.02.2009 15:16:22 (permalink)
                              0

                               

                              KHÓC -CƯỜI


                              Lần thứ nhất trong đời biết khóc
                              Thuở sinh ra khó nhọc cưu mang
                              Đường đời còn rộng thênh - thang
                              Ngã rẽ chưa đến gian nan khúc sầu


                              Mượn thân người làm cầu chuyển thế
                              Trả xác phàm như thể ra đi
                              Tử sinh trong phúc biệt ly
                              Sụt - sùi tiếng khóc từ bi mĩm cười


                              Thâu tóm lược cuộc đời hai chữ
                              Khóc với Cười thế sự thăng trầm
                              Đời người có được bao năm
                              Đoạn trường cười khóc gieo mầm khổ vui

                              diệu tâm
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 15:20:00 bởi DieuTam >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 25 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 375 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9