Bài Xướng Đón Tết Kỷ Sửu của TH Bùi Tiến được các bạn sau đây họa lại : Gia Linh, Xuân Linh, th-Shiroi, Nguyên Hà
(Phần 3). Đón Tết Kỷ Sửu
Thì ra Tết lại đến rồi a
Mỗi độ xuân qua mỗi độ già
Đại Đóa mua nhầm vừa nứt nụ
Thủy Tiên gọt trễ chửa đơm hoa
Âm thầm đợi chủ đôi chồng sách
Nghi ngút đưa hương một chén trà
Ấm áp cứ ườn (1) thêm chút nữa
Dặn con xông đất chúng chưa qua
Bùi Tiến
Xuân Kỷ Sửu
(1) Lười lĩnh
Mừng thanh nhàn đến
(Họa bài Đón Tết Kỷ Sửu của TH Bùi Tiến)
Tết Việt đưa rồi lẹ thế a !
Sao ta khỏe khoắn mãi không già
Mai vàng trước ngõ ngờ đơm nụ
Pháo đỏ bên thềm ngỡ sắc hoa
Gió mới thanh nhàn bên đống sách
Mùa sang lễ hội cạnh chung trà
Nghe như trang nhã về thôn xóm
Đón đợi xuân nồng lũ lượt qua
Nguyễn Gia Linh
Đón chúa Xuân
(Họa bài Đón Tết Kỷ Sửu của TH Bùi Tiến)
Thoăn thoắt tháng ngày lẹ quá a !
Tết đi Tết đến tuổi thêm già
Vậy mà mơ ước xuân muôn nụ
Để được thấm nhuần sắc vạn hoa
Mong đợi đôi câu, dòng giấy trắng
Ngắm theo đoạn khói, vị sen trà
Gẫm suy mấy chữ trang tình nghĩa
Hừng sáng hương trầm đón chúa qua
Đặng Xuân Linh
Tết Kỷ Sửu Rán dọn trang hoàng đón Tết a
Nằm co ngủ mãi nắng lên già
Im lìm nếp đậu chưa thành bánh
E ấp mai đào chỉ hé hoa
Cặp liễn buông lơi chờ vế đối
Ba chung đứng ngẩn nhớ hương trà
Vội mừng phụ mẫu thêm nhiều phước
Muốn được lì xì sớm ghé qua :-}}
th-Shiroi
31/01/2009
Đón Tết
(Xin Họa bài "Đón Tết Kỷ Sửu"
của Thi Hữu Bùi Tiến )
Tết đến - rồi đi - cũng thế a !
Tám mươi xuân chẵn, vẫn chưa già
Giao thưà đi lễ cầu an, lộc
Đón Tết đầu năm ngập lối hoa
Không pháo, cũng năm ba chén rượu
Mừng Xuân, bánh mức với bình trà
Tha hương vẫn nhớ về quê cũ
Bình đẳng nhân quyền sớm vượt qua .
Nguyên Hà
Kiếp trâu già Mới đó mồng mười lẹ quá ta Nhà nông trở lại kiếp trâu già Cầu thần nắng ấm xanh cây mạ Lạy thánh mưa lành đẹp cánh hoa Chọn tháng đào kinh ngăn nước mặn Xem ngày xới đất đặt thân trà Đồng quê vất vả người đôn hậu Mặt đất lưng trời khổ sẽ qua Vancali 2.4.09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 11:52:53 bởi vancali96 >