THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Trích đoạn: NGUYÊN HẢI
Kính mời Quý Thi Hữu cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình, thân ái.
NGUYÊN TIÊU
CANH DẦN
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
Nguyên Hải
NGUYÊN TIÊU CANH DẦN Đêm khuya trăng sáng thoảng hương trinh Bóng nguyệt tươi cười quá đẹp xinh Dáng dấp thơ ngây len bụi trúc Hình hài e thẹn nép xuân tình Ngàn mai rực rỡ mong chờ tiếp Dặm liễu hiền lành ngóng đợi nghinh Vượt núi đồi nghiêng trên phố vắng Nguyên tiêu ý thắm nẩy mầm sinh. Nguyễn Gia Linh
Kính mời Quý Thi Hữu cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình, thân ái.
NGUYÊN TIÊU
CANH DẦN
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
Nguyên Hải
NGUYÊN TIÊU CANH DẦN Đêm khuya trăng sáng thoảng hương trinh Bóng nguyệt tươi cười quá đẹp xinh Dáng dấp thơ ngây len bụi trúc Hình hài e thẹn nép xuân tình Ngàn mai rực rỡ mong chờ tiếp Dặm liễu hiền lành ngóng đợi nghinh Vượt núi đồi nghiêng trên phố vắng Nguyên tiêu ý thắm nẩy mầm sinh. Nguyễn Gia Linh Ánh nguyệt đầu năm Ánh trăng vừa hé vẫn nguyên trinh Vành vạnh cao vời cánh mộng xinh Phú vận nào so cung thiễm ngọc Vần thơ mãi giữ chốn nhân tình Ngàn sao lấp lánh vòm mai điểm Cõi thế tưng bừng bức thọ nghinh Chị Nguyệt tháng giêng vui hiện chúc Đêm rằm âm hưởng Tết tồn sinh Đặng Xuân Linh
Bài Xướng TÁI CỐ HƯƠNG của TH Cao Thiếu Lang trong (TXH) được các bạn sau đây họa lại: Nguyên Hà, Minh Hồ, Minh Hồ Đào (Phần 3) Mong ngày sum hợp
(Họa lại bài "Tái cố hương" của TH Cao thiếu Lang)
Về thăm quê cũ, suốt canh trường
Nỗi nhớ chan hòa - nỗi luyến thương
Xa xứ bao Xuân lòng tự vấn
Quê nhà đón Tết dạ còn vương
Làm sao quên được giòng Hồng Lạc
Vẫn mãi tìm về chốn cố hương
Vạn dặm xa xôi, tình cách biệt
Mong ngày sum hợp dẫu ngàn phương .
Nguyên Hà KHI NÀO
Không hiểu vì sao có đoạn trường
Cuộc đời toàn lắm cảnh tang thương
Vui thì hiếm được buồn luôn đến
Muốn lãng quên đi những luyến vương
Quanh quẩn trong tâm hồn nhung nhớ
Bám theo kiếp người phận tha hương
khi nào về hết nơi quê cũ
Vĩnh cửu không còn lạc viễn phương
Minh Hồ
230110 Nhắn Gởi
Bao mùa lá rụng phủ sân trường
Cành phượng hoa tàn vẫn luyến thương
Trước cảnh tả tơi mưa lũ lụt
Đêm về xứ lạ xót xa vương
Chừng nào quay gót về quê cũ
Ngắm lại vườn hoa ngát tỏa hương
Nhắn gió cùng mây trôi khắp chốn
Tâm tình theo mãi kẻ tha phương
Minh Hồ Đào
23-01-10
Bài Xướng TÁI CỐ HƯƠNG của TH Cao Thiếu Lang trong (TXH) được các bạn sau đây họa lại: Mỹ Linh, Hoàng Diệu Trí (Phần 4) Tết tha phương
Năm mới mà sao cách dặm trường
Bao lần mai nở tận trời thương
Nghe lòng luyến tiếc mơ càng giữ
Xót dạ trông về mộng mãi vương
Viễn xứ thềm Xuân hoài trắng tuyết
Quê nhà chuỗi Tết vẫn xanh hương
Nhìn quanh bánh mứt phong bì đỏ
Với cảnh im lìm lạnh tứ phương !
Mỹ Linh
24/01/2010 TÁI CỐ HƯƠNG
họa y đề thơ Cao Thiếu Lang
Về chốn cố cư vạn dặm trường,
Bao nhiêu tình cảnh bấy buồn thưong.
Mã mồ tiên tổ rừng cây phủ,
Nhà cửa từ đường mạng nhện vương.
Tu sửa mộ phần cao đep nấm,
Trang nghiêm nhà tự ngat ngào hương.
Mười lăm năm vẫn chưa yên bụng,
Suy nghĩ còn chăng sách thượng phương.
diệutrihqv ttmxđtphr 02-02-10
Bài Xướng TRĂNG SOI ĐÁY GIẾNG của Minh Tâm trong TXH cho Nhóm Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang, Minh Hồ, Minh Hồ Đào (Phần 1) TRĂNG SOI ĐÁY GIẾNG Giếng nằm lặng lẽ đón trăng chơi,
Mặt nước dịu êm tỏa sáng ngời.
Nếu tiếng ồn ào người chẳng vọng,
Thì lòng phẳng lặng sóng không khơi.
Đôi khi xao động, mày nhăn nhíu,
Chốc lại im lìm, mặt tỉnh tươi.
Ý chẳng bợn nhơ, tâm tỏ rạng,
Hồi quang phản chiếu tựa gương soi.
Minh Tâm ĐÊM TRĂNG BÊN GIẾNG NƯỚC (Họa bài TRĂNG SOI ĐÁY GIẾNG của Minh Tâm) Giếng mát đêm về ngắm bóng chơi Vầng trăng đầy đặn sáng ngời ngời Hàng cây đứng thẳng nghiêm trang đợi Thánh thất vui mừng chỉnh đốn khơi Bốn phía Đông… Tây, mây gọn ghẻ Hai mùa nóng lạnh, nụ xinh tươi Nhân tâm hớn hở chờ thay đổi Tỉnh lặng hồn gương phản chiếu soi Nguyễn Gia Linh TRĂNG SÁNG BÊN SÔNG. Trăng thanh gió mát dắt đi chơi, Đến bến sông xưa ánh sáng ngời. Rên rỉ dế kêu hòa điệu nhạc, Rì rào nước chảy tận ngàn khơi. Thuyền nan êm ái đang giăng bũa, Tôm cá vẫy vùng lộ sắc tươi. Cảnh vật rộn ràng càng khoái chí, Bên bờ phẳng lặng bóng hình soi. Toronto : THANH KHANG BIỂN CHIỀU Biển chiều nhộn nhịp bước rong chơi Ánh nắng hè chan bãi chói ngời Sóng vỗ từng cơn vào vách đá Hải âu vờn lượn giữa trùng khơi Xõa dài đôi cánh bay muôn hướng Thăm thẳm mênh mông mây trắng tươi Đầy ắp tiếng kêu la trẻ nhỏ Mỗi lần nước lấp lổ moi soi Minh Hồ HỒI TƯỞNG VƯỜN QUÊ Ngày còn thơ dại chỉ rong chơi Như vậy tương lai đâu rạng ngời Đến lúc nước nhà thay lịch sử Thì cùng người lạ vượt ngàn khơi Rời xa quyến thuộc và bằng hữu Bỏ lại ruộng đồng mọc tốt tươi Đã mấy mươi năm lòng vẫn nhớ Về đêm ngắm nghía bóng trăng soi Minh Hồ Đào
Bài Xướng TRĂNG SOI ĐÁY GIẾNG của Minh Tâm trong TXH cho Nhóm Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại : Lam Vân, Đặng Xuân Linh, Bùi Tiến (Phần 2) Thư nhàn Thư nhàn ngoạn cảnh dạo quanh chơi Nắng ấm trời hanh chiếu sáng ngời Ngắm vó hồng câu trên thảo dã Nhìn đàn nhạn biển vượt ngàn khơi Tâm bình nếp sống luôn trong sáng Trí thản hương đời mãi thắm tươi Dứt bỏ phiền ưu quên thế sự Ðiền viên vui thú ánh trăng soi Lam Vân Lặng lẽ Họa bài : Trăng soi đáy giếng Trên cao lặng lẽ ngắm đời chơi Diệu diệu vầng trăng mặt vẹn ngời Ánh sáng vòm đêm mơ ngó xuống Tia tơ mỗi tháng mộng vàng khơi Lững lờ chiếc bóng nào ai thấu Lửng thửng nền trời mấy buổi tươi Lắm lúc buồn tênh mây xám phủ Nhiều khi giận dỗi chẳng êm soi Đặng Xuân Linh Xao Động Mặt Hồ
Trời quang thanh thản dạo hồ chơi
Vằng vặc trăng trong cảnh rạng ngời
Thoang thoảng hương đưa lòng chẳng bợn
Hiu hiu gió động ý không khơi
Long lanh sương rắc mầu hoa bạc
Vi vút thông hòa nét nhạc tươi
Cá đớp lăn tăn hơi gợn sóng
Lung linh xao nhẹ dáng ngà soi
Bùi Tiến
Bài Xướng Chúc mừng Văn Học Tứ Linh trong TXH được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ, Cao Thiếu Lang, Minh Hồ Đào, Nguyễn Gia Linh (Phần 1) Chúc mừng Văn Học Tứ Linh Bảy năm họp bạn kết thân tình
Xướng họa hàng tuần nhóm Tứ Linh
Lục bát vần gieo lời phóng khoáng
Ðường thi vận trãi ý quang minh
Thơ văn mộng tưởng so nghiên bút
Phú tứ mơ say cất chén quỳnh
Việt , Mỹ , Gia , Âu người một cõi
Ðôi dòng kính chúc vạn an bình Lam Vân Mừng chúc gia trang Tứ Linh Văn Học Vần thơ xướng họa rất chân tình Thi hữu muôn phương đến Tứ Linh Đã mấy năm qua đồng sẻ sớt Buồn vui bày giải nỗi u minh Phá tan phiền não từ đâu đến Mượn bút tương giao hợp dáng quỳnh Mừng chúc gia trang thành lập được Bảy năm văn học vẹn an bình Minh Hồ THÔNG CẢM Thơ văn trao đổi nặng thâm tình Tụ họp quây quần Bạn TỨ LINH Thi phú giao hòa niềm xúc cảm Văn chương gây hứng nghĩa anh minh Gởi hồn mơ mộng vào trang giấy Thả trí say sưa giữa chén quỳnh Bốn hướng cách xa nhưng hợp ý Kết duyên tri kỷ mộng thanh bình Cao thiếu LANG Lời Chúc An Bình
Họa thơ thi hữu đượm thâm tình
Tỷ muội đệ huynh của Tứ Linh
Ngày cuối của tuần vui não bộ
Sáng ngời tâm trí áng bình minh
Cảnh Thu u ám không màng tưởng
Đối ẩm cùng ai hương đóa Quỳnh
Tỏa khắp bốn phương Âu, Á, Mỹ
Quyện cùng lời chúc được an bình
Minh Hồ Đào
Chúc Mừng Tứ Linh (Họa bài Chúc Mừng Văn Học Tứ Linh của Lam Vân) Sáu cội thông reo kết chặt tình Cười đùa xướng họa mãi lung linh Đường thi gói ghém thân sơ khởi Lục bát giao hòa hỉ lạc minh Nét bút vừa gieo vần trúc cảm Cung tơ đã thổi khúc hoa quỳnh Nhiều năm kết tụ bao xuân sắc Đủ nhận tin vui cõi thái bình Nguyễn Gia Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2010 19:38:39 bởi Nguyen Gia Linh >
Bài Xướng Chúc mừng Văn Học Tứ Linh trong TXH được các bạn sau đây họa lại Minh Tâm, Thanh Khang, Đặng Xuân Linh, Mẫn Hồ (Phần 2) TỨ LINH HỒN VIỆT
Bốn biển, thi văn đượm nghĩa tình.
Dồi trau trí tuệ, sáng tâm linh.
Con Hồng cháu Lạc nung hồn nước,
Đất Việt trời Nam rạng ánh minh.
Rừng thẳm, suối trong ngời sắc nắng,
Trăng thanh, gió mát ngát hương quỳnh.
Năm châu kết chặt niềm thân ái,
Vun tưới trần gian mãi thái bình.
Minh Tâm NGHĨ VỀ TỨ LINH.
Ôn hòa giản dị lắm thân tình,
Sáng lập văn thơ nhóm TỨ LINH.
Quy tụ thi nhân cùng xướng họa,
Sớt chia tài trí chí quang minh.
Không hề ngại khó lo bài vở,
Chẳng quản lỡ cơ cụng chén quỳnh.
Mong được cùng nhau luôn giúp đỡ,
Tăng nhiều thiện cảm mãi yên bình.
Thanh Khang
Kỷ niệm đầu năm thứ bảy Tứ Linh Nguồn thơ giải trí nhẹ tâm tình Vạn ý lời hay gởi Tứ Linh Đường luật tám câu lòng thoải mái Vần thi mấy vận trí anh minh Chân thành trải rộng hoà dòng chữ Thắm đẹp ngân lan tỏa nhụy quỳnh Bốn hướng cùng vui nơi cõi nhỏ Năm nay kỷ niệm bảy năm bình… Đặng Xuân Linh Thưa qúy thi hữu, Lâu nay “long thể” bất an, Cũng xin mau mắn vội vàng họa thơ. Dẫu cho bài viết ỡm ờ, Mong qúy thi hữu bỏ ngơ giúp giùm... XƯỚNG HỌA TỨ LINH Xướng họa đề thơ vẫn đượm tình, Bảy năm đèn rạng sáng lung linh. Thi Đàn hoan hỉ, đâu bày tỏ, Quán Chủ chu toàn, khỏi chứng minh. Luôn giữ luật niêm nương bóng nguyệt, Mãi chăm vần điệu ngát hương quỳnh. Ngày càng tô điểm vườn hoa thắm, Ai nấy an tâm, chẳng luận bình. Thân kính, Mẫn Hồ
Bài Xướng Chúc mừng Văn Học Tứ Linh trong TXH được các bạn sau đây họa lại Nguyên Hà, Nguyễn Thành Tài, Mỹ Linh, Bùi Tiến (Phần 3). Mừng Tứ Linh bảy xuân qua (Họa bài "Chúc mừng Văn học Tứ Linh" của TH Lam Vân) Đã bảy xuân qua đượm nghĩa tình Ngàn trùng xa cách gợi tâm linh Dòng thơ lai láng khơi hồn nước Chén rượu vơi đầy rạng ánh minh Mong ước Tứ Linh luôn tỏa sáng Chan hòa tám hướng ngát hương quỳnh Xa đưa sóng vổ tràn muôn lối Vạn cõi chung vui cảnh thái bình . Nguyên Hà THƯƠNG ĐÀN CHỦ Xướng họa cùng nhau thắm thiết tình Gieo vần đẹp ý sáng tâm linh Trau dồi tiếng Việt thêm thông suốt Học hỏi ngôn từ giỏi thuyết minh Chơi với văn thơ quên tuổi tác Vui cùng bè bạn nhắp men quỳnh Công lao Đàn Chủ lo chu đáo Ai cũng biết ơn, lọ phẩm bình Nguyễn Thành Tài Chúc mừng Tứ Linh Góp mấy lời thơ đậm nét tình
Của người viễn xứ đẹp tâm linh
Thu Đông gởi ý tràn hương thắm
Xuân Hạ trao lòng trải sắc minh
Bão táp vần gieo thêm chút nắng
Tuyết rơi vận ghép đệm dăm quỳnh
Bảy năm thấm thoát hoài nghiên bút
Những áng văn hay rạng cõi bình Mỹ Linh
Chúc Mừng Tứ Linh Thơ văn góp mặt thật chân tình
Đã Tấn rồi thêm vẻ Mỹ Linh (1)
Ý xướng vẫn dư điều súc tích
Lời vui không thiếu nét văn minh Ý xướng vẫn dư điều súc tích
Lời vui không thiếu nét văn minh
Trẻ già nối bút buông câu gấm
Âu Á chung vai chuốc chén quỳnh
Tương kính chúc mừng duyên hạnh ngộ
Thân an trí tịnh với tâm bình
Bùi Tiến
(1) Viết khác đi: Đã tấn rồi thêm vẻ mỹ, linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2010 20:07:32 bởi Nguyen Gia Linh >
Bài Xướng DỪNG trong TXH của Minh Hồ Đào được các bạn sau đây họa lại: Minh Hồ, Thanh Khang, Đặng Xuân Linh (Phần 1) ĐỪNG Mỗi ngày anh làm một bài thơ Có biết em đây sợ mỗi giờ Sức khoẻ anh hao mòn thể xác Đường trăm năm dần đến chơ vơ Em đâu muốn nhìn đời buồn tẻ Dù tuổi xế chiều vẫn ước mơ Đi dạo khắp nơi cho thỏa thích Anh đừng để em sống ơ hờ Minh Hồ Đào MUỐN Niềm vui trao gởi qua dòng thơ Em biết anh nào lãng phí giờ Không phải đi rong mà ngắm nghía Như người thường ví kẻ vu vơ Đã thương thì đừng nên than thở Phụ giúp cho chồng thỏa mộng mơ Hoàn tất hành trình đang tiến bước Góp phần văn học chớ ơ hờ Minh Hồ KHUYÊN . Uyên ương trao đổi mấy lời thơ, Thỏ thẻ bên nhau chẳng hết giờ. Tâm tưởng thi nhân thường lãng mạn. Chân tình chồng vợ khó bơ vơ . Quả tim thắm thiết cùng hòa nhịp. Cặp mắt ưu tư mãi ước mơ. Than vãn vần thơ thêm tri kỷ, Đừng quên bồi dưỡng chớ ơ hờ. Thanh Khang Bóng chiều Suốt buổi anh ngồi để dệt thơ Cũng nên ngơi nghỉ chút thì giờ Phú từ thoải mái lời êm ả Ý tứ mông lung dạ vẩn vơ Ngắm hướng chân trời đồi núi mộng Phóng tầm góc biển sóng đông mơ Song hành dạo cảnh cho tròn ước Với tuổi hoàng hôn chớ hững hờ Đặng Xuân Linh
Bài Xướng ĐỪNG trong TXH của Minh Hồ Đào được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Gia Linh, Minh Tâm, Lam Vân (Phần 2) ĐỪNG LO Nếu mỗi ngày qua một ý thơ Khi đem kết lại biết bao giờ Tinh thần sảng khoái không hao tốn Sức khỏe hao mòn hết vẩn vơ ! Bóng xế nhìn trời cây vướng mộng Chièu tàn ngắm biển nước hoài mơ Cùng chồng tiến bước xây đài ấm Chẳng ngại đường xa, chớ hững hờ Nguyễn Gia Linh Đời không thơ nhạc, sống như thừa. Hết xem hoa bướm lại ngâm thơ, Hóng gió thưởng trăng suốt mấy giờ... Nhiều lúc trầm ngâm cười vớ vẩn, Lắm khi sôi nổi hát vu vơ. Mây trôi lãng đãng, ru hồn mộng Sóng vỗ rì rào, thả tứ mơ. Nắn phím buông tơ hòa vũ trụ, Tình trao sông núi chẳng ơ hờ. Minh Tâm Nhàn tâm Bao mùa kết dệt sắc hương thơ
Bến giác chờ mong mỗi khắc giờ Dưỡng tánh cho quên tình lục dục Nhàn tâm chẳng nghĩ chuyện vu vơ Nhân sinh thoáng đấy như cơn mộng Kiếp nghiệp xong rồi tựa giấc mơ Nhẹ gót thiền hành thân xác khỏe Trần gian giữ lại chút duyên hờ Lam Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2010 19:49:55 bởi Nguyen Gia Linh >
Bài Xướng Mùa Xuân kết nụ của Nguyễn Gia Linh trong TXH được các bạn sau đây họa lại : Đặng Xuân Linh, Thanh Điền, Thanh Khang, Nguyên Trần (Phần 1) Mùa Xuân kết nụ Phương trời hội ngộ dệt vần hoa Mới thấy điều mơ lợp mái nhà Gió sớm giao mùa xây lối mới Sương chiều gợi cảm kết ngày qua Thương đời lận đận nơi đồi thẩm Quý bạn buồn vui lúc tuổi già Vọng tưởng ngày đêm nung bếp sưởi Cho luồn ấm áp đẩy phiền xa Nguyễn Gia Linh Dệt mộng (Họa bài MÙA XUÂN KẾT NỤ của TH Nguyễn Gia Linh) Hương đầy xứ lạ mộng thêu hoa Ngẫm nghĩ vì đâu cách biệt nhà Buổi sáng Đông Nam tô cảnh đẹp Sương chiều Tây Bắc điẻm ngày qua Đan tay sướng khổ khơi nguồn sống Dệt vận vui tươi giải sức già Hội hợp gia đình luôn ước vọng Cho lòng ấm áp, gẫm còn xa Đặng Xuân Linh Vầng dương chiếu sáng
(Họa bài MÙA XUÂN KẾT NỤ của TH Nguyễn Gia Linh) Mùa Xuân đã đến một trời hoa
Ánh nắng hừng đông sưởi ấm nhà
Nụ lá trên cành chen sắc tỏa
Mầm cây dưới gốc mọc thời qua
Xanh tươi phủ khắp bên đài nhỏ
Đỏ thắm chen đầy cạnh cội già
Ước nghĩ ngày mai đời kết nở
Vầng dương chiếu sáng mỗi miền xa.
Ngày 19-02-2010
Thanh Điền XUÂN HỘI NGỘ
Bốn phương gặp gỡ kết tinh hoa,
Trao đổi ý thơ tựa một nhà. Nắng sớm cỏ cây khoe sắc thắm,
Sương chiều ong bướm vội lướt qua.
Chung vui xướng họa nhiều câu chuyện,
Chia xẻ tâm tư bớt thấy già.
Kết bạn cảm thông nhờ ý tưởng,
Xuân về chúc PHÚC đến ngàn xa.
Thanh Khang
Toronto 19-2-2010 Xuân Mai Rực rỡ rừng mai tươi sắc hoa Báo tin Xuân đến khắp muôn nhà Canh Dần ông Hổ xông pha tới Kỹ Sửu chàng Ngưu mệt mỏi qua Nao nức chào Xuân tươi lớp trẻ Khề khà đón Tết vui lòng già Bạn bè chúc tụng chung trà ấm Xa xứ nhưng lòng chẳng thấy xa Toronto Feb 19, 2010 (Mồng 6 Tết) Nguyên Trần
Ngẫm lời thơ 2.
Ta xem thơ tếu cứ cười nha
Sao chỉ mình ênh viết thư hà
Chăm chú miệt mài mi sụp mí
Coi chừng mếu xệ miệng sa đà
Ta đây vuốt vận theo mây đến
Người đó thi nguồn gởi gió qua
Tiên tục, ai là tiên tục nhỉ ?
Thiệt thà nhân thế, mánh là ma.
Đặng Xuân Linh VUI
Thơ dzui em thích lém à nha
Gặp tếu cười no đã wá hà
Lắm bữa say như tu ché rượu
Nhìu hôm khoái ngỡ hít bồ đà
Trăm năm dầu dãi vườn mơ úa
Một kiếp phong trần giấc mộng qua
Vui được lúc nào hay lúc nấy
Mai nầy nhắm mắt lại thành ma!
Nha Uyen
LÀM THƠ
Mình làm thơ chậm chớ buồn nha
Ngậm bút tìm câu cứ hít hà
Lời tục không hay bôi vội vã
Ý thanh có lý viết sa đà
Tình nghiêng ngã giữ không buồn quá
Thơ giỏi hay từng có dở qua
Làm riết thành quen vui quá hả
Vui rồi mai thác sợ chi ma!
Thanh Huy
Bôi hoài…
Có thơ tui đọc chẳng buồn nha
Lại viết rồi bôi quá xá hà
Bởi chữ coi ra, nhăn mặt sửa
Nhưng từ nghĩ kỹ, sụp mi đà Thì thôi mãi viết hơn nhàn rỗi
Bởi vậy thường xem khó bỏ qua
Lắm bữa eo sèo câu cạn nhách
Vì coi phim tựa đấy tuồng ma
Đặng Xuân Linh
Thơ vui hết sợ ma Ghép vận thơ vui khoái lắm nha Xuân Linh thỏa thích chớ nề hà Cùng nhau xướng họa thêm thân thuộc Cả nhóm vần gieo mới đậm đà Chẳng phải khen chê lòng chớ bận Không là dở giỏi dạ thông qua Chuyện đời tẻ nhạt sao dài thế ? Mới biết thanh nhàn hết sợ ma Nguyễn Gia Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2010 19:42:55 bởi Nguyen Gia Linh >
Ngẫm lời thơ
2.
Ta xem thơ tếu cứ cười nha
Sao chỉ mình ênh viết thư hà
Chăm chú miệt mài mi sụp mí
Coi chừng mếu xệ miệng sa đà
Ta đây vuốt vận theo mây đến
Người đó thi nguồn gởi gió qua
Tiên tục, ai là tiên tục nhỉ ?
Thiệt thà nhân thế, mánh là ma.
Đặng Xuân Linh VUI
Thơ dzui em thích lém à nha
Gặp tếu cười no đã wá hà
Lắm bữa say như tu ché rượu
Nhìu hôm khoái ngỡ hít bồ đà
Trăm năm dầu dãi vườn mơ úa
Một kiếp phong trần giấc mộng qua
Vui được lúc nào hay lúc nấy
Mai nầy nhắm mắt lại thành ma!
Nha Uyen
LÀM THƠ
Mình làm thơ chậm chớ buồn nha
Ngậm bút tìm câu cứ hít hà
Lời tục không hay bôi vội vã
Ý thanh có lý viết sa đà
Tình nghiêng ngã giữ không buồn quá
Thơ giỏi nên từng có dở qua
Làm riết thành quen cười hả hả
Vui rồi mai thác sợ chi ma!
Thanh Huy
Bôi hoài…
Có thơ tui đọc chẳng buồn nha
Lại viết rồi bôi quá xá hà
Bởi chữ coi ra, nhăn mặt sửa
Nhưng từ nghĩ kỹ, sụp mi đà Thì thôi mãi viết hơn nhàn rỗi
Bởi vậy thường xem khó bỏ qua
Lắm bữa eo sèo câu cạn nhách
Vì coi phim tựa đấy tuồng ma
Đặng Xuân Linh
Thơ vui hết sợ ma Ghép vận thơ vui khoái lắm nha Xuân Linh thỏa thích chớ nề hà Cùng nhau xướng họa thêm thân thuộc Cả nhóm vần gieo mới đậm đà Chẳng phải khen chê lòng chớ bận Không là dở giỏi dạ thông qua Chuyện đời tẻ nhạt sao dài thế ? Mới biết thanh nhàn hết sợ ma Nguyễn Gia Linh
ƯỚC Hổm rày lám việc mệt đừ nha Xếp bực nên nhăn dzữ lém hà Chán wá mơ làm mây lửng thửng Bùn ghê ước được nhạn là đà Trăng thanh gió mát luôn tìm đến