THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 50 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 20.04.2010 21:43:49 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

Bài Xướng NHỚ CỐ HƯƠNG của Hoàng Diệu Trí trong TXH được các bạn sau đây họa lại :Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang (Phần 2) 
 

  Nghĩ về quê hương
Họa : Nhớ cố hương của Diêu Trí Hoàng
 
Thăng trầm cuộc sống chốn tha hương
Tổ ấm chim lìa tỏa mấy phương
Nghĩ ở nơi đây hun hút lối
Hoài về hướng ấy mịt mờ đường
Người giàu sớm tối nhiều vui thú
Kẻ khó trưa chiều lắm xót thương
Nghĩa nước tình non càng lẩm cẩm
Tranh đời tưởng họa phủ màn sương
 
Đặng Xuân Linh
 
 
NHỚ CỐ HƯƠNG
(Họa bài NHỚ CỐ HƯƠNG của HDT)
 
Bao mùa lê lết chốn tha hương
Gậm mối đau sầu đến một phương
Cánh nhạn xa đàn luôn tưởng lối
Trời Nam lẻ bạn chẳng quên đường
Ngày về đất mẹ còn trông ngóng
Hướng rẻ quê nhà mãi luyến thương
Vương vấn hoa tình sông núi đó
Khi mà năm tháng tóc pha sương
 
 
Nguyễn Gia Linh                     
02-04-2010
 
 
VỀ LẠI CỐ HƯƠNG

Ấn định ngày hồi lại cố hương,
Lòng còn vương vấn nỗi tha phương.
Mong về sinh nhật mừng gia mẫu,
Vượt khỏi trùng dương , gặp quyến đường.
Bởi bậc dâu đầu lo chữ hiếu.
Vì chồng nghĩa cả vẹn tình thương.
Kính mừng nhạc mẩu tròn trăm tuổi,
Vẫn khỏe,mẫn minh,đượm tóc sương.


Thanh Khang
Toronto 2-4-2010


VỌNG QUÊ HƯƠNG
 
Xa buồn ray rức vọng quê hương
Phiêu bạt thân gầy khổ lắm phương
Tiếc nuối tuổi thơ se nắm ruột
Xót đau kỷ niệm nhạt ven đường
Nhìn về chốn cũ rưng màu nhớ
Tưởng đến người xưa nhỏ giọt thương
Sống ở nơi nầy đời tẻ lạnh
Niềm vui hạnh phúc mịt mù sương
 
Thanh Huy

Xin phép quí huynh cho em họa theo nhen hì hì ...

Mộng hồi hương

Bao ngày viễn khách mộng hồi hương
Xứ lạ con rồng lạc tứ phương
Hà Nội văn nhân đầy kệ sách
Cần Thơ phượng vĩ ngập con đường
Sài gòn gái đẹp âm thầm ngắm
Thủ Đức nem bì quyến luyến thương
Nuối tiếc cung đàn tuôn suối lệ
Ngoài trời nắng nhạt giữa màng sương


Vancali 4.17.10



Vọng Cố Hương
 
Cuộc sống bao ngày vọng cố hương
Phiêu lưu mệt mỏi chốn ngàn phương
Sông Vàm xanh biếc mê Đồng Tháp
Bến Cửu đục mơ cảm mé đường
Nhớ nẻo trời quê rưng sắc nhớ
Thương vùng xóm nhỏ dệt màu thương
Tơ lòng năm tháng chưa phai nhạt
Chắc khó tan rồi chuyện khói sương
 
Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 28.04.2010 00:26:50 (permalink)
0
Bài Xướng NHỚ CỐ HƯƠNG của Hoàng Diệu Trí trong TXH được các bạn sau đây họa lại :Lam Vân, Nguyên Hà, Mẫn Hồ (Phần 3)
 
 
Xuân Tiết
 
 
Nắng ấm xuân nồng rực sắc hương
Bao nguồn hy vọng toả muôn phương
Cành hoa quyến rũ dâng tinh mật
Cánh bướm say sưa hút nhụy đường
Ái mộng ngọt ngào gieo luyến nhớ
Duyên mơ thắm đượm dệt yêu thương
Trần gian rạng rở trời tươi sáng
Giã biệt đông hàn phủ tuyết sương
 
 
Lam Vân
 
 
Nhìn về dĩ vãng
 
 
Bao thu cách biệt nỗi hoài hương
Non nước ngàn trùng chốn viễn phương
Muôn lối sầu vương mờ khuất nẻo
Ngàn câu lưu luyến thắm chung đường
Quê xưa ngõ vắng trông, chờ, đợi ...
Bến cũ im lìm nhớ, tiếc , thương .
Cách trở quan san đành lỗi hẹn
Nhìn về dĩ vãng - tóc pha sương .
 
 
Nguyên Hà
 
 
 
 
DƯ HƯƠNG
(Viết thân tặng bạn Thành Tài)
 
Tình xưa còn lại chút dư hương,
Đăm đắm trông hoài “thiên nhất phương”.
Sông Hậu mấy mùa  quen nhịp bước,
Long Hồ lắm bận vẫn chung đường.
Duyên đời trắc trở ray rức nhớ,
Nghiệp dĩ an bài xa xót thương.
Từ dạo vắng em buồn thấm thía,
Một mình lầm lũi kiếp phong sương...
 
Mẫn Hồ
Nguyen Gia Linh 30.04.2010 19:03:53 (permalink)
0
Bài Xướng NHỚ CỐ HƯƠNG của Hoàng Diệu Trí trong TXH được các bạn sau đây họa lại :Bùi Tiến, Nguyễn Thành Tài, Cao Thiếu Lang (Phần 4)
 
 
 
Ở Đâu Âu Đấy

Vương vấn hồn quê tựa khói hương
Tâm tư vời vợi chốn tha phương
Băm lăm năm láo lơ đôi phận
Bẩy mốt xuân quanh quẩn một đường
Quê cũ chưa phai chiều luyến nhớ
Đất này đã đậm nét thân thương
Mây trôi ngày tháng qua hờ hững
Chút nắng hoe vàng bớt giá sương

Bùi Tiến
 
 
MỊT MÙ SƯƠNG
 
Trăm năm thệ ước dẫu tàn hương
Chinh chiến lan tràn lạc mất phương
Nguyệt  lão vầy duyên từng dẩn lối
Chỉ hồng xe mối tưởng chung đường
Vũng Liêm em đợi sầu nhung nhớ
Mỹ Thuận anh chờ  nổi luyến thương
Cách biệt đôi đàng từ thuở ấy
Người đi vạn nẻo mịt  mù sương
 
Nguyễn Thành Tài
 
HẬN LƯU VONG
 
 
Đường cùng bắt buộc phải ly hương
Xơ xác giòng Hồng tản bốn phương
Chim Việt cành Nam mong nhớ tổ
Ngựa Hồ gió Bắc ngóng tông đường
Gian truân cực khổ luôn hoài vọng
Lưu lạc phong trần mãi luyến thương 
Nếp sống giang hồ nhiều tủi nhục
Cũng đành đeo đuổi kiếp phong sương
 
 
Cao thiếu LANG
Nguyen Gia Linh 03.05.2010 21:09:11 (permalink)
0
Bài Xướng THẮM MÀU XỨ THÁI trong TXH của Hoàng Diệu Trí được các bạn sau đây họa lại : Nguyên Hà, Thanh Khang, Minh Tâm (Phần 1)
 
 
THẮM MÀU SỨ THÁI                                
 
 
Đượm màu Sứ Thái đỏ chen hồng,                
Nắng chiếu tầng cao trắng muốt bông.
Cành lá đan xen sây nụ búp,                          
Rễ thân uốn lượn hiện lân rồng.                     
Lung linh trong gió màu tươi thắm,                
Lộng lẫy ngoài hiên lúc nực nồng.                 
Mát mắt người đời khi nóng bức,                  
Phấn hương đãi bướm mật nuôi ong.             
 
 
Diệutrihoàng  ttmxđtphr  02-04-10
 
 
 
 
Sứ Thái đượm hồng
 
 
Sứ Thái, hoa tươi thắm đượm hồng
Hương thơm nhẹ tỏa ngát đầu bông
Phơi bày gốc rễ nhô thân cọp
Phất phới cành cong tựa dáng rồng
Nắng hạ như thiêu đâu sá kể
Mưa đông ướt sủng dấu tình nồng
Chiều thu úa lá sầu nhung nhớ
Đợi nắng Xuân về - rộn bướm ong .
 
 
Nguyên Hà
           
 
 
NGẮM CÔNG VIÊN
(Họa bài Thắm màu Sứ thái của Hoàng Diệu Trí)

Nắng xuân ấm áp dạo vườn hồng,
Lướt ngắm nhìn qua muôn sắc bông.
Cành liễu thướt tha đùa trước gió,
Giây leo ẻo lả uốn lưng rồng.
Hương thơm thoang thoảng hồn ngây ngất.
Sắc thắm xinh tươi dạ nực nồng.
Hóng mát công viên càng thích thú,
Nhụy hoa e ấp nhữ bầy ong.

Thanh Khang
Toronto 3-4-10

 
 
 
RẠNG RỠ

Sứ Thái lung linh tỏa sắc hồng.
Khí trời ấm áp mượt mà bông.
Sum suê khoe dáng, cành đơm nụ,
Xoắn xuýt nâng thân, rễ hóa rồng.
Nắng mãi mơn man hôn lá biếc,
Sương còn e ấp ủ men nồng.
Trăm hoa đua nở lay cùng gió,
Rạo rực trao tình say bướm ong

 
 
Minh Tâm
Nguyen Gia Linh 06.05.2010 18:20:01 (permalink)
0
Bài Xướng THẮM MÀU XỨ THÁI trong TXH của Hoàng Diệu Trí được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Thanh Điền, Đặng Xuân Linh (Phần 2)
 
 
Sứ Thái Lan
(Họa bài Thắm màu Sứ thái của Hoàng Diệu Trí)
 
 
Cây sứ Thái Lan, sắc đỏ hồng
Xinh tươi nhỏ nhắn, nụ đơm bông
Hoa cười gió sớm như tiên nữ
Gốc uốn lưng cong tựa dáng rồng
Mảnh khảnh duyên hài trong nắng ấm
Thanh tao bóng nước giữa hương nồng
Ngàn sương sóng cảm truyền dư hưởng
Khiến bướm say tình hút mật ong
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
Hoa sứ Thái lan
(Họa bài Thắm màu Sứ Thái của TS Hoàng Diệu Trí)
 
Hoa sắc xinh tươi đỏ trắng hồng
Adenium Sứ Thái danh bông
Loài cây thân mọng thành vòng xoắn
Cành nhánh lá đơn uốn rễ rồng
Năm cánh hoa đài chờ nắng ấm
Hai màu hình ống đợi trời nồng
Ở vùng nhiệt đới gieo bằng hạt
Nhụy thắm trong vàng thết mật ong.
 
Lễ Phục Sinh, Ngày 05-04-2010
Thanh Điền
 
 
Hoa Lan
Hoa : Thăm màu sứ Thái của HDT
 
Loài cây sống mượn cội trần hồng
Nhè nhẹ tia trời ấm nhánh bông
Hứng giọt mưa rơi, mơ cuộc sống
Nhờ thân cây giúp, hé hàm rồng
Lá vương đính bẹ sum xuê tỏa
Hoa tím ươm hương bát ngát nồng
Ngắm sắc thiên nhiên thơ khó tả
Nhụy đài mật ngọt rũ đàn ong
 
Đặng Xuân Linh
Nguyen Gia Linh 09.05.2010 23:32:45 (permalink)
0
Bài ớng NHỚ VỀ THÁNG TƯ XƯA của Mẫn Hồ trong TXH được các bạn sau đây họa lại : Minh Tâm, Thanh Điền, Nguyễn Gia Linh, Minh Hồ (Phần 1)
 
 
NHỚ VỀ THÁNG TƯ XƯA                       
 
 
Đời mình nay bóng ngã non tây,                 
Giữa chốn hồng trần lắm tỉnh say.  
Nước mất sầu dâng nào kẻ  biết,                
Quê xa buồn lắng lắm ai hay ?                    
Vượt biên mãi nhớ ngày gian  khổ,
Lao lý không quên chốn đọa đày.               
Bao nỗi thăng trầm  vay trả đủ,                  
Tuổi già thanh thản ngắm trời mây...         
 
                      
 Mẫn Hồ                                                       
Tháng 4 – 2010
 
 
 
HOÀNG HÔN

Lặng lẽ, vầng hồng khuất núi tây.
Mạn thuyền sóng vỗ ngẩn ngơ say...
Nước trôi lững thững dòng trong đục,
Lòng chạnh bâng khuâng việc dở hay.
Hạc trắng về non, bầy réo gọi,
Lá vàng rụng cuống, gió lưu đày.
Mơ màng ngọn cỏ sương buông lạnh,
Bao nỗi muộn phiền gửi áng mây...

Minh Tâm
 
 
Giỗ Tổ Hùng Vương
 
 
Vua Hùng lập nghiệp đất « niềm tây »
Ngày Lễ tháng ba dựng nước say
Đại Việt còn ghi, Hồng sử tỏ
Văn Lang mãi nhớ, Lạc dân hay
Ngàn năm văn hiến xây nền tảng
Vạn kiếp kinh luân lướt tội đày
Xây đắp quốc gia bao thế hệ
Dâng hương giỗ Tổ dưới ngàn mây.
 
 
Ngày 23-04-2010
Thanh Điền
 
 
NHỚ VỀ ĐẤT NƯỚC
 
 
Về chiều bóng ngã cõi trời Tây
Lận đận bao mùa tỉnh thức say
Đất khách bon chen nhiều kẻ rõ
Quê mình lắng đọng mấy người hay ?
Hương xưa thắm đượm mùi gian khổ
Cõi tạm dầm chan nỗi họa đày
Biết kiếp phong trần vương vấn trọn
Thì tìm khuây khỏa chốn sương mây
 
 
Nguyễn Gia Linh                                         
23-04-2010
 
 
NỖI BUỒN THÁNG TƯ
 
Ai xuôi ta đến đất phương tây
Ánh sáng kinh đô Paris đắm say
Khách thập phương dạt dào ngắm nghía
Riêng ta buồn có thấy gì hay?
Tháng tư ngày ấy tang thương nước
Trùng điệp người vào cửa ngục đày
Muôn vạn thuyền buồm ra cửa biển...
Ta giờ mái tóc tựa màu mây
 
Minh Hồ
23-04-10
Nguyen Gia Linh 12.05.2010 20:37:39 (permalink)
0
Bài ớng NHỚ VỀ THÁNG TƯ XƯA của Mẫn Hồ trong TXH được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ Đào, Đặng Xuân Linh, Bùi Tiến, Nguyễn Thành Tài (Phần 2) 
 
 
 
CHIỀU TÀ
 
Trời chiều le lói nắng miền Tây
Màu sắc dịu dần phô đắm say
Những nhánh đơm cành non lá biếc
Xuân về lòng chua xót nào hay?
Tháng tư gợi nhớ bao sầu khổ
Kẻ ở người đi cùng cảnh đày
Cho cõi tâm hồn nhung nhớ mãi
Phút giây ly biệt thấu tầng mây...
 
Minh Hồ Đào
23 tháng 4 năm 2010
 
 
Nhớ tháng bảy
 
 
Nắng vàng tháng bảy ngóng đài Tây
Thế cuộc cam đành lở dở say
Lụy nỗi rong rêu dơ nước biếc
Âu niềm cuộn sóng thấm trời hay
Một chiều mãi nhớ trong đời sống
Hai bữa không quên với kẻ đày
Trả nợ gì đây luồn gió bắc !
Hoàng hôn thả mộng vận theo mây
 
 
Đặng Xuân Linh
23-04-2010
 
 
Tháng Tư Ngẫu Cảm

Bắc Nam lăn lộn tới Đông Tây
Chẳng quản ai rằng tỉnh với say
Mắt thấy đã từng nhiều chuyện dở
Tai nghe cũng được lắm điều hay
Thời gian tưởng giúp lòng thêm lắng
Thực cảnh như khêu dạ những đầy
Mái tóc phơ phơ sương nhuộm bạc
Tình quê vời vợi gửi theo mây

Bùi Tiến
Tháng Tư năm 2010

 
 
XỨ SỞ MỚI
 
Từ Đông bỏ chạy đến bên Tây
Đã tỉnh nhưng mà mãi cứ say
Say  nước thanh bình khoa học giỏi
Mê nền dân chủ kỷ cương  hay
Chính quyền liêm khiết nhiều năng lực
Pháp luật nghiêm minh ít lụy đày
Đất rộng  người thưa đầy thoáng khí
Về đây lòng thấy nhẹ như mây

 
Nguyễn Thành Tài
Nguyen Gia Linh 16.05.2010 17:28:00 (permalink)
0
Bài ớng NHỚ VỀ THÁNG TƯ XƯA của Mẫn Hồ trong TXH được các bạn sau đây họa lại : Lam Vân, Đông Hương, Nguyên Hà. (Phần 3) 
 
Ðời viễn xứ
 
 
Bao mùa viễn xứ tận trời Tây
Kiếp nghiệp xoay dần ngất ngưởng say
Ðất khách lòng buồn ai có thấu
Quê người dạ rũ kẻ nào hay
Ðổi thay thế sự đời trôi nổi
Ấm lạnh nhân tâm cảnh biệt đày
Chốn cũ đường xưa xa diệu vợi
Sầu giăng kỷ niệm xám làn mây
 
 
Lam Vân
 
 
CHÚT  TÌNH  ĐAU CHO  EM
 
 
Trời chiều tà ngã bóng phương tây
Giữa cuộc tình đau , rượu nhấp say
Mấy lối em qua ,trời mới biết
Vài phương hồn lặng,gió nào hay
Không gian quá trống , mơ càng khổ
Giờ giấc chưa tròn , mộng chẳng đầy
Anh lỡ yêu em nên tóc bạc
Nhớ người ? nhìn lại chỉ ngàn mây !
 
 
Đông Hương
 
 
Tháng Tư sầu ...
(Họa lại thơ đề "Nhớ về tháng Tư xưa" của TH  Mẫn Hồ)
 
 
Chiều tà bóng xế sắp về tây
Viễn xứ âu sầu - rượu nhạt say !
Quốc hận nửa đời chưa tỉnh giấc
Thù chung mãn kiếp chẳng nề hay !
Tháng tư khói lửa tràn dâu bể ...
Sáu chục điêu linh cảnh ngục đày !
Dân oán nghìn thu quân bán nước
Tuổi già sức kiệt tựa bờ mây !
 
 
Nguyên Hà
vancali96 17.05.2010 05:10:06 (permalink)
0

Áo em thưa

Đêm buồn bỗng nhớ chuyện ngày xưa
Hai đứa bên nhau dưới gốc dừa
Rặng liễu chao mình cành đùa cợt
Hàng dừa lắc lẻo trái đu đưa
Hồi trưa nắng dịu trời trong vắt
Chiều đến mây mù gió kéo mưa
Vội vã em, anh tìm chổ đụt
Sợ là quần mỏng, áo em thưa

........Lehong........

Cho em theo họa vui nhen quí huynh hì hì ...

  Hẹn chiều mưa

Trở về dĩ vãng chuyện tình xưa
Ước hẹn cùng ai tại quán dừa
Nước ngọt môi nồng tim trỗi nhịp
Mắt huyền gió nhẹ tóc đong đưa
Đường về nắng nhạt đầy mây xám
Ngỏ hẹp trời buồn lớn hạt mưa
Lật đật che dù nhưng đã muộn
Thân nàng ướt đẫm áo dài thưa

Vancali 5.15.10

 
NÚP DƯỚI DỪA
 
Buồn cười ngồi nghĩ nhớ khi xưa
Hai đứa ngu ngơ núp dưới dừa
Má chạm môi trao da nóng bỏng
Mắt nhìn tóc xõa gió tung đưa
Bỗng trời đen nghịt nhiều mây gió
Chốc đất ướt đầm những giọt mưa
Quấn quýt hai thân hong lửa ấm
Em cười tay đậy áo mình thưa
 
Thanh Huy

 
Dậy Thì
 
Em đã lớn rồi khác thưở xưa
Chẳng còn nhí nhảnh thích dầm mưa
Mày ngài cong vút môi tim mọng
Mắt phượng long lanh mũi dọc dừa
Duyên dáng tóc thề buông áo lụa
Dịu dàng vai nhỏ tựa song thưa
Trai làng bao kẻ đều ngơ ngẩn
“Bé lắm anh ơi!’, em đẩy đưa
 
C Pham

 Người trong mộng
 
Nàng đã qua rồi tuổi nhỏ xưa
Bây giờ thiếu nữ, mộng bên… dừa
Vai thon suối gợn đen huyền xỏa
Mắt sáng sao băng liếc nhẹ đưa
Mãi đợi một người ngang lối trước
Luôn chờ cả buổi bỗng trời mưa
Thôi đành thời thế.. mai không muộn
Đâu lẽ tâm tình chẳng dám thưa !?
 
Đặng Xuân Linh



Thân chúc huynh tỷ chủ nhật vui khỏe tươi trẻ hì hì ...

Nguyen Gia Linh 19.05.2010 21:36:00 (permalink)
0
Bài Xướng VẪN MÃI CHỜ XUÂN của Nguyễn Thành Tài trong TXH được các bạn sau đây họa lại : Tôn Thất Tuệ, Minh Hồ Đào, Nguyên Hà, Đặng Xuân Linh (Phần 1)
 
 
VẪN MÃI CHỜ XUÂN     
 
Gần hết Xuân rồi tuyết cứ rơi ,                      
Ngoài hiên trắng xóa khổ ri trời !                  
Vườn hoa héo nụ đành ngưng nở ,                 
Cây cỏ đâm chồi cũng lại thôi .                     
Chim chóc co ro tìm chỗ trú ,            
Người người rầu rĩ hết phương chơi . (*)      
Giá băng còn kéo bao lâu nữa ?                    
Đông đã qua rồi,  vẫn tím môi !                     

 
Nguyễn Thành Tài                                         
Montreal 27-04-2010

 
(*) Chơi Xuân
 
Kính họa .-
 
           Tuyết muộn
 
Xuân buồn tuyết muộn lạnh lùng rơi,
Hoa tuyết man man trắng ngập trời.
Nỗi xót quê xưa còn mãi đậm,
Cơn sầu xứ lạ vẫn chưa thôi.
Người đi dệt mộng ham dong duổi, 
Kẻ ở chờ trông biếng cuộc chơi.
Băng giá lòng ta ai có thấu,
Lệ nồng như thấy mặn bờ môi!!!
 
   Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ
     Montréal , 27/4/2010
 
 
BUỒN U ẨN
 
 
Anh ở Montréal hoa tuyết rơi
Còn em Montpellier nắng đầy trời
Cây cành bắt đầu cho ra lá
Chim lượn, bướm vờn mãi chẳng thôi
Đường phố dập dìu người ngắm cảnh
Trẻ già trai gái dạo rong chơi
Riêng lòng em vẫn mang u ẩn
Ngày tháng tư buồn đọng đắng môi !
 
 
Minh Hồ Đào
Montpellier ngày 27 tháng 04 năm 2010
 
Hỏi Xuân ...
(Họa bài"Vẫn mãi chờ Xuân" của  Thi Hữu Nguyễn Thành Tài)
 
 
Xuân sắp qua rồi, tuyết vẫn rơi
Bắt thang lên hỏi lại Ông Trời ?
Cớ sao Xuân đến, lạnh lùng thế
Để cánh Én về thoảng chút thôi
Cảnh vật chào Xuân chưa tỉnh mộng
Ngàn hoa hẹn bướm mốt (*) vào chơi
Dẫu rằng băng giá nhưng tình ấm
Một tiếng cười đùa đến mặn môi .
 
 
Nguyên Hà
- Mến tặng người bạn đồng hương
          Nguyễn Thành Tài .
 (*) Mốt - mai mốt, tiếng xứ Quảng.
 
 
Chung một mùa Xuân
(Họa bài VẪN MÃI CHỜ XUÂN của TH Nguyễn Thành Tài)
 
Tiết Xuân vạn cánh đợi hoa rơi
Đóa héo đóa xinh tiếp nắng trời
Bướm lượn tô phong tranh sống động
Bông đầy điểm sắc khách nhìn thôi
Trẻ con chạy giởn nền xanh mởn
Sáo sẻ bay chuyền bóng mát chơi
Cõi thế cùng chung huyền ảo khác
Vui buồn lăng lẽ phớt bờ môi
 
 
Đặng Xuân Linh
Nguyen Gia Linh 23.05.2010 17:33:02 (permalink)
0
Bài Xướng VẪN MÃI CHỜ XUÂN của Nguyễn Thành Tài trong TXH được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Hàn Thiên Lương, Bùi Tiến, Minh Tâm (Phần 2)
 
 
Xuân phai
(Họa bài Vẫn mãi chờ Xuân của TH Nguyễn Thành Tài)
 
 
Ngồi buồn ngắm lại, tuyết đầy rơi
Có phải mùa đông của đất trời ?
Hoa lá vui mừng chưa kịp nở
Đồi non hớn hở lại ngừng thôi.
Ruộng đồng một sớm không chim trú
Hoa cỏ đang mùa… hết chổ chơi !
Đã trải qua rồi ngày lạnh giá
Sao còn tím mãi cái vành môi !
 
 
Nguyễn Gia Linh
28-04-2010)
 
 
Xuân Vẫn Buồn
( họa bài Vẫn Mãi Chờ Xuân của Thi Hữu Nguyễn Thành Tài)
 
Từng cánh hoa xuân tàn rụng rơi
Chim buồn xa biệt mãi bên trời.
Vườn xưa xơ xác hoa không nở
Cảnh cũ điêu tàn nước chẳng trôi!
Muốn gặp người xưa mừng tao ngộ
Mong về chốn cũ hát rong chơi.
Đâu còn dấu vết người xưa nữa
Ngơ ngác môt mình lệ đắng môi!
 
Hàn Thiên Lương
 
 
 
Tuyết Lạnh Tháng Tư Buồn

Cảnh vẫn u sầu tuyết lại rơi
Hận như còn ngút bốn phương trời
Tưởng sang xuân ấm xuân không thấy
Mong hết  mưa buồn mưa chẳng thôi
Cây cối xác xơ hoa ngại nở
Chim muông ngơ ngác trẻ ngừng chơi
Sắt se vương tiếng hờn trong gió
Dư hưởng còn lưu mặn chát môi

Bùi Tiến
Montréal 28-04-2010

 
 
XUÂN NGHẸN

Mùa đông đã mãn tuyết còn rơi,
Phủ trắng không gian, ngập đất trời.
Chim chóc nằm im không muốn hót,
Cỏ hoa dợm nở cũng đành thôi.
Khí hàn, nắng nhạt sông lười chảy,
Gió rét, non buồn nguyệt biếng chơi.
Thời tiết nỡ làm xuân mắc nghẹn,
Đọa đày khách tục tái tê môi
.

 
 
 
Minh Tâm
Nguyen Gia Linh 31.05.2010 11:15:54 (permalink)
0
Bài Xướng VẪN MÃI CHỜ XUÂN của Nguyễn Thành Tài trong TXH được các bạn sau đây họa lại : Lam Vân, Đông Hương. Mẫn Hồ (Phần 3)
 
 
 
Buổi sáng mùa xuân                             
 
Vườn xuân sáng ngắm giọt sương rơi
Gió quyện hương lâng tỏa ngát trời
Nắng chiếu chan hòa ươm tơ khắp
Mây vờn lơ lửng kết tầng thôi
Cây xanh trổ nhánh chim chuyền hót
Cỏ biếc vươn mầm  bướm lượn chơi
Nhựa sống dâng tràn phô cảnh vật
Duyên cười xinh xắn thắm bờ môi
 
Lam Vân
 
 
NGỌT MẶN THÔI !
 
 
Con chữ thơ người ngọt mặn, rơi
Ngồi nghe tiếng khóc của mây trời
Ngòi rong khép nép, không thèm họa
Thi phú mơ màng , chẳng viết , thôi !
Một sáng thương yêu tìm nắng  ,trú
Vài chiều tâm sự ngóng mây , chờ !
Biết còn hay mất em đây nữa ?
Buồn thấm hồn anh , lọng cọng môi !
 
 
Đông Hương
 
 
TUYẾT THÁNG TƯ
 
Tháng tư tuyết muộn lạnh lùng rơi,
Mọi sự duyên do bởi tại Trời ?
Nước mất nhà tan, đâu đến nỗi ?
Ly hương biệt xứ, phải đành thôi !
Xâm lăng, cuồng phỉ xua binh lực,
Tháo chạy, đồng minh bỏ cuộc chơi.
Mai mốt Tự Do tràn khắp nẻo,
Nụ cười lại nở thắm trên môi.
 
Thân kính,
Mẫn Hồ
Nguyen Gia Linh 08.06.2010 10:27:32 (permalink)
0
Bài Xướng Bàng hoàng còn thắm của Bùi Tiến trong TXH của Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại: Minh Tâm, Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh, Minh Hồ Đào (Phần 1)
 
 
 
Bàng Hoàng Còn Thấm                                  

Ngày này năm nọ ở nơi đâu?                          
Vỡ tổ ong đàn tỏa trước sau!                          
Rừng rực sóng thù tràn bốn bể,                      
Bừng bừng lửa hận ngập năm châu.                
Kẻ hèn ló dạng đà vênh mặt,                          
Người dũng quên thân chẳng cúi đầu.  
Mấy chục xuân qua ngồi nhớ lại,                     
Bàng hoàng còn thấm mãi cơn đau.                 

Bùi Tiến                                                         
02-05-2010

 
                                                          

Nhân tiện, xin gửi quý TH nhàn lãm bản tiếng Anh do tôi dịch; tuy có phần lỗ mỗ.

Still Pain To The Bone

Where were we, the other year, this day?
Like bees with hive broken flew astray!
The four oceans rumbled with waves of choler,
The five continents boiled with flames of anger.
Vile persons showed off, held up in conceit,
The brave rather die than bend in forfeit.
Thirty five years have now gone,
Fresh cut still pains to the bone.

Bùi Tiến

 
 
LỜI SÔNG NÚI

Hào khí Việt Thường có nhạt đâu !
Nghìn xưa truyền mãi đến nghìn sau.
Rồng Tiên hòa hợp nên trăm trứng,
Hồng Lạc phân ly khắp ngũ châu.
Đất mẹ, biển Đông trào cuộn sóng,
Cành nam, chim Việt hận bưng đầu.
Thoát hèn rửa nhục, lòng nung nấu,
Phù Đổng roi thần quất giặc đau...

Minh Tâm
 
 
Nhớ ngày nào
(Họa bài Bàng hoàng còn thấm của Bùi Tiến)
 
Tháng rồi năm ấy có vui đâu !
Nhận thấy bao điều ngại buổi sau
Rải rác đàn ong rời bọc tổ
Sum vầy quyến thuộc đến phương châu
Ung dung bến lạ câu thân thế
Sáng suốt trời xa chữ dũng đầu
Thơ phú tinh thần người viễn xứ
Nỗi niềm quán trọ vẫn lòng đau
 
Đặng Xuân Linh
Mérignac 06-05-2010
 
 
Thấm thía tình sâu
(Họa bài Bàng hoàng còn thấm của Bùi Tiến)
 
Mình biết bây giờ ở tận đâu
Đàn ong vỡ tổ túa về sau
Nghe rầm sóng vỗ vang lừng bể
Thấy đắng tình tràn ngấp nghé châu
Đất mẹ con Hồng xanh giấu mặt
Trời cha cháu Lạc ngẩng cao đầu
Ươn hèn những đứa không tin Tổ !
Sẽ chẳng bao giờ, diệt nỗi đau!
 
 
Nguyễn Gia Linh
07-05-2010
 
 
Hối Tiếc
 
 
Mộng mơ theo ý có còn đâu?
Cứ nghĩ đi rồi trở lại sau
Nào biết đường đời muôn vạn nẻo
Trói thân lưu lạc đất Âu Châu
Gót mòn chân mỏi theo năm tháng
Hình ảnh Cha thương mãi vướng đầu
Ngày cuối không nhìn được tận mặt
Nỗi buồn chôn tận trái tim đau
 
Minh Hồ Đào
07 05 10
TTH 08.06.2010 10:46:10 (permalink)
0
Vấn vương

Cung đàn nức nở lệ sầu vương
Nhớ bạn tình xa chốn dặm đường
Viễn xứ bâng khuâng lòng cố quốc
Quê nhà khắc khoải mộng hồi hương
Người đi nguyện ước ngày tao ngộ
Kẻ ở chờ mong phút hí trường
Mái tóc phong sương chiều nắng nhạt
Ngồi ôn kỷ niệm lướt trùng dương

Vancali 6.8.10

 
NHỚ QUÊ NHÀ
 
Ngàn năm quê cũ vẫn còn vương
Nhớ bác nông phu mái học đường
Thoảng tiếng mẹ ru nồng giấc trẻ
Vẳng câu kinh đọc thoáng mùi hương
Bình minh đỏ đỏ hong sương sớm
Đồng cỏ xanh xanh trải dặm trường
Non nước hữu tình trông đẹp mắt
Mơ ngày về thấy ánh hồng dương
 
Thanh Huy
TTH 08.06.2010 11:05:01 (permalink)
0
Bài Xướng Bàng hoàng còn thắm của Bùi Tiến trong TXH của Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại: Minh Tâm, Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh, Minh Hồ Đào (Phần 1)
 

 
 
Bàng Hoàng Còn Thấm                                  

Ngày này năm nọ ở nơi đâu?                          
Vỡ tổ ong đàn tỏa trước sau!                          
Rừng rực sóng thù tràn bốn bể,                      
Bừng bừng lửa hận ngập năm châu.                
Kẻ hèn ló dạng đà vênh mặt,                          
Người dũng quên thân chẳng cúi đầu.  
Mấy chục xuân qua ngồi nhớ lại,                     
Bàng hoàng còn thấm mãi cơn đau.                 

Bùi Tiến                                                         
02-05-2010

 
                                                          

Nhân tiện, xin gửi quý TH nhàn lãm bản tiếng Anh do tôi dịch; tuy có phần lỗ mỗ.

Still Pain To The Bone

Where were we, the other year, this day?
Like bees with hive broken flew astray!
The four oceans rumbled with waves of choler,
The five continents boiled with flames of anger.
Vile persons showed off, held up in conceit,
The brave rather die than bend in forfeit.
Thirty five years have now gone,
Fresh cut still pains to the bone.

Bùi Tiến

 
 
LỜI SÔNG NÚI

Hào khí Việt Thường có nhạt đâu !
Nghìn xưa truyền mãi đến nghìn sau.
Rồng Tiên hòa hợp nên trăm trứng,
Hồng Lạc phân ly khắp ngũ châu.
Đất mẹ, biển Đông trào cuộn sóng,
Cành nam, chim Việt hận bưng đầu.
Thoát hèn rửa nhục, lòng nung nấu,
Phù Đổng roi thần quất giặc đau...

Minh Tâm
 
 
Nhớ ngày nào
(Họa bài Bàng hoàng còn thấm của Bùi Tiến)
 
Tháng rồi năm ấy có vui đâu !
Nhận thấy bao điều ngại buổi sau
Rải rác đàn ong rời bọc tổ
Sum vầy quyến thuộc đến phương châu
Ung dung bến lạ câu thân thế
Sáng suốt trời xa chữ dũng đầu
Thơ phú tinh thần người viễn xứ
Nỗi niềm quán trọ vẫn lòng đau
 
Đặng Xuân Linh
Mérignac 06-05-2010
 
 
Thấm thía tình sâu
(Họa bài Bàng hoàng còn thấm của Bùi Tiến)
 
Mình biết bây giờ ở tận đâu
Đàn ong vỡ tổ túa về sau
Nghe rầm sóng vỗ vang lừng bể
Thấy đắng tình tràn ngấp nghé châu
Đất mẹ con Hồng xanh giấu mặt
Trời cha cháu Lạc ngẩng cao đầu
Ươn hèn những đứa không tin Tổ !
Sẽ chẳng bao giờ, diệt nỗi đau!
 
 
Nguyễn Gia Linh
07-05-2010
 
 
Hối Tiếc
 
 
Mộng mơ theo ý có còn đâu?
Cứ nghĩ đi rồi trở lại sau
Nào biết đường đời muôn vạn nẻo
Trói thân lưu lạc đất Âu Châu
Gót mòn chân mỏi theo năm tháng
Hình ảnh Cha thương mãi vướng đầu
Ngày cuối không nhìn được tận mặt
Nỗi buồn chôn tận trái tim đau
 
Minh Hồ Đào
07 05 10

 
NHỚ XƯA
 
Bóng cũ tình xưa dạt ở đâu
Nhớ thương thương nhớ giữ cho sau
Chim bay biển rộng kêu đồng bạn
Người lạc trời xa đổ giọt châu
Một thuở vui tươi đành ngoảnh mặt
Ngàn năm uất nghẹn mãi ghim đầu
Linh hồn sông núi buồn vô tận
Khi cảnh đói nghèo nhuộm nước đau!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2010 11:20:47 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 50 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9