THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 50 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Tứ Trụ 16.02.2009 23:46:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Bài Xướng Trách Xuân của Nguyễn Thành Tài được các bạn sau đây họa lại: Mẫn Hồ, Nguyên Trần, Xuân Linh, Gia Linh (Phần 1)
 
TRÁCH   XUÂN                            
 
Xuân  lại về   đây  Xuân  biết không  ?
Xuân  đi   Xuân  đến  tái  tê lòng  !                  
Xuân đem hoa  tuyết  tràn vào phố  !              
Xuân rước  đá băng  phủ  ngập đường  !         
Xuân  có   nu.  Xuân trong  buốt giá   ?           
Xuân  còn  vẻ  đẹp giữa mùa  đông  ?             
Xuân nay mấy độ   rồi  Xuân  nhỉ   ?               
Xuân  có  buồn  chăng  phận  má hồng  ?        

 
Nguyễn Thành Tài                                          
 
 
TẾT THA HƯƠNG
 
Tết về  rồi đó bạn hay không ?
Tuyết trắng rơi rơi lạnh cả lòng.
Nhớ bóng mai vàng quanh góc phố,
Thương tà áo lụa dọc bên đường.
Hương xưa mờ khuất cùng năm tháng
Tình cũ nhạt nhoà theo gió đông
Xứ lạ quê người xuân chẳng tới
Sầu dâng quạnh quẻ trái tim hồng.
 
Thân kính,
Man Ho
 
 
 
Tết rồi em
 
Tết đã đến rồi em biết không?
Tết mang hơi rét tận trong lòng
Tết đem khóm cúc vào thôn xóm
Tết gởi cành mai tới mọi đường
Tết xóa hết đi màu nắng Hạ
Tết bày trọn vẹn vẻ trời Đông
Tết còn tô điểm tình hoa bướm
Tết phớt mặt em chút phấn hồng
 
Toronto Jan 17, 2007
Nguyên Trần
 
 
 
         
Đông Xuân
(Họa bài Trách Xuân của TH Nguyễn Thành Tài)
 
Buốt đây ấm đó lộng bầu không
Lạnh phủ hơi sương, tuyết trắng lòng
Se sắt làn da, vương khắp hướng
Tái tê vạn vật quyện bên đường
Trăm hoa khoe sắc Xuân phong cảnh
Vạn đóa héo màu vận tiết đông
Từ thuở đất trời mùa đã có
Xuân đem trải rộng cánh xanh hồng
 
 
Đặng Xuân Linh
 
Mùa thay lòng không đổi
(Họa bài TRÁCH ĐÔNG của TH Nguyễn Thành Tài)
 
 
 
Xuân mới đang về, có nhớ không?
Xuân đi Xuân lại, nát tim lòng!
Cây mai trước ngõ đươm vàng cánh?
Bụi trúc bên hiên phủ bụi đường
Có phải hương đời thay đổi tiết?
Hay là Thu Hạ trở thành Đông ?
Ngày xa đất mẹ lòng mong mỏi (04-10-1974)
Dệt đóa hoa tươi thắm đượm hồng!
 
 
Nguyễn Gia Linh




Hữu Duyên

Chung một bầu trời mở cửa không
Người đây kẻ đấy vẫn chung lòng
Thôi thúc thơ trời bay khắp hướng
Hiệp lực đồng tâm bước song song
Xuân, Hạ, Thu, Đông, thời tiết đổi
Hương thơ sưởi ấm dạ hằng trông..
Ân tình chân thật luôn mong mõi..
Hữu duyên hợp mặt cõi trần hồng
mytutru
-------

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 01:04:26 bởi Tứ Trụ >
#16
    Nguyen Gia Linh 17.02.2009 15:05:11 (permalink)
    0
    Bài Xướng Trách Xuân của Nguyễn Thành Tài được các bạn sau đây họa lại: Bùi Tiến, Minh Hồ, Minh Hồ Đào (Phần 2)
     
    TRÁCH   XUÂN                            
    Xuân  lại về   đây  Xuân  biết không  ?
    Xuân  đi   Xuân  đến  tái  tê lòng  !                  
    Xuân đem hoa  tuyết  tràn vào phố  !              
    Xuân rước  đá băng  phủ  ngập đường  !         
    Xuân  có   nu.  Xuân trong  buốt giá   ?           
    Xuân  còn  vẻ  đẹp giữa mùa  đông  ?             
    Xuân nay mấy độ   rồi  Xuân  nhỉ   ?               
    Xuân  có  buồn  chăng  phận  má hồng  ?        

    Nguyễn Thành Tài
     
     
    Đề Mai
     
    Mai đến mừng Xuân Xuân thấy không
    Mai đem Xuân thắm tới muôn lòng
    Mai vàng Tuyết trắng Xuân xanh lộc
    Mai thắm Xuân tươi Tuyết trắng đường
    Mai nở Xuân tình ươm khí hạ
    Mai tàn Xuân ý toát hơi đông
    Mai thêm gợi nhớ Xuân mùa cũ
    Mai giúp Xuân vui lứa tuổi hồng
     
    Bùi Tiến
     
     
    TUYẾT XUÂN
     
    Đón xuân xứ người có vui không?
    Đã mấy mươi năm ấp ủ lòng !
    Mong có mùa xuân vui thật sự !
    Không còn người sống cảnh hai đường !
    Mỗi lần Tết đến tâm ray rứt
    Hải ngoại Xuân chìm trong tiết đông
    Giây phút giao thừa mang tĩnh lặng
    Quê nhà pháo nổ rước xuân hồng
     
    Minh Hồ
    180109
     
     
    Xuân Hải Ngoại
     
     
    Xuân về còn nhớ những gì không?
    Các món ăn chơi thỏa thích lòng
    Dưa giá, bánh chưng và kẹo mứt !
    Trưng bày phố chợ khắp con đường
    Thôn làng thành thị nơi quê cũ
    Hải ngoại vẫn còn cảnh lập đông
    Đón Tết màn trời hoa tuyết rụng
    Thế muôn xác pháo nhuộm màu hồng
     
     
    Minh Hồ Đào
    180109
    #17
      Nguyen Gia Linh 19.02.2009 17:21:42 (permalink)
      0
      Năm rồi, được tin anh Nguyễn Tấn Bi bệnh suy yếu tim, anh chị em nhóm Tứ Linh đều gởi thơ chúc Sức Khỏe , cầu mong anh Tấn Bi mau lành bệnh
      Năm nay anh em chúc Mừng Sinh Nhựt anh Nguyễn Tấn Bi.
       

      Một lời chúc


      Đọc thư mới rõ bệnh tình anh
      Do chứng suy tim, mệt cứ hành
      Ngày trước yêu nhiều tim lớn vội ?
      Bây giờ nhớ mãi, mạch suy nhanh ?
      Ra công tịnh dưỡng, mau lành bịnh,
      Ráng sức tập tành, khỏi sụt cân
      Thất thập nhưng còn thông tuệ lắm,
      Chúc huynh bình phục sớm khang an


      Mẫn Hồ


      Đôi lời

      Tôi gởi đôi lời chúc đến anh
      Của người bạn cũ thuở song hành
      Ruột gan nhiều lúc phanh phui hết
      Tim phổi bao giờ suy yếu nhanh
      Cố gắng chu toàn xong bệnh lý
      Dày công tập luyện khóa đai cân
      Sẽ mau tìm được thời gian tĩnh
      Và sống cuộc đời rất vạn an


      Nguyễn Gia Linh



      Đa tạ

      Đa tạ muôn vàn quí chị… anh
      Gởi lời thăm hỏi, bệnh đang hành
      Yêu nhiều thì ốm nên mau quị
      Ốm nhiều thì yếu, mới thua nhanh
      Vấp ngã gượng lên rồi kiệt sức
      Hết thời, phóng bút, khó còn cân
      Một đời tính sổ hai tay trắng
      Xin nhận thâm tình, chúc vạn an

      Nguyễn Tấn Bi


      Thưa chuyện với Diêm Vương

      Thác xuống A tì chắc chỉ anh
      Diêm Vương khẩn cấp lệnh ban hành
      Tên nầy thấy ghét ? - Sao kỳ vậy
      Kẻ đó không ưa. –Xử quá nhanh
      Văn viết xỏ xiêng cho nó chết
      Thơ làm ạch đụi, xẻ ra cân
      Diêm vương ông biết gì thơ phú ?
      Xử lẹ như vầy có bất an ?

      Nguyễn Tấn Bi



      Chúc sức khỏe anh NTB


      Đôi lời gởi đến kính thăm anh
      Sức khỏe khá lên bịnh bớt hành
      Cầu mạch chạy đều không quá chậm
      Giữ tim nhịp đúng chớ đừng nhanh
      Lo toan chi nữa nên quên trớt
      Suy nghĩ làm gì sẽ giảm cân
      Phiền não tiêu trừ tâm nhẹ nhõm
      Tinh thần thêm sáng, trí thêm an
       
      Nguyễn Thành Tài


      Buồn vơi, bệnh giảm
       
      Thân bằng biết chuyện hỏi thăm anh
      Mấy vận thơ văn gởi tốc hành
      Chúc được phục hồi mau chóng khỏi
      Cầu mong lại sức sớm cho nhanh
      Con tim chớ có nhiều rung động
      Lá phổi xong rồi sẽ nhẹ cân
      Trí tịnh tâm thiền người khỏe khoắn
      Buồn vơi, bệnh giảm, mãi bình an
       
      Lam Vân


      Chúc sức khỏe

      Qua thơ vừa mới được quen anh
      Lại thấy tin anh bị bệnh hành
      Mộc mạc vài lời thăm hỏi trễ
      Aân cần xin chúc phục hồi nhanh
      Tâm thần sảng khoái không nề tuổi
      Trí tuệ thông minh chẳng lụy cân
      Tĩnh dưỡng một thời gian sẽ lại
      Trở về nếp sống thật bình an

       
      Bùi Tiến


      Chúc Sức khỏe


      Bấy lâu chung họa vận thơ anh
      Nay đã nghe tin bệnh lại hành
      Mong mỏi hương lành tìm đến mãi
      Chúc thăm sức khỏe trở về nhanh
      Để qua những chuyện buồn thân xác
      Quên hết bao điều nhọc trí cân
      Sáu chín tuổi đời nên sớm hưởng
      Những ngày còn lại được bình an


      Đặng Xuân Linh


      CHÚC LÀNH
       
      Lòng nghe lo lắng được tin anh
      Cơn bệnh từ lâu nay trở hành
      Khấn nguyện ơn trên tai nạn khỏi
      Cầu xin tam bảo phục hồi nhanh
      Vui gì con ngựa đau trong đám
      Buồn hỏi bạn bè sa sút cân
      Tin tưởng rồi đây nhà Nguyễn Tấn
      Tiền hung hậu kiết sống bình an

       
      Nguyên Trần Nguyễn Tấn Phát
       
      #18
        Nguyen Gia Linh 22.02.2009 22:36:14 (permalink)
        0
        Bài Xướng Trách Xuân của Nguyễn Thành Tài được các bạn sau đây họa lại: Nguyên Hà, Cao Thiếu Lang và Mỹ Linh (Phần 3).
         
        TRÁCH   XUÂN                              
         
        Xuân  lại về   đây  Xuân  biết không  ?          
        Xuân  đi   Xuân  đến  tái  tê lòng  !                
        Xuân đem hoa  tuyết  tràn vào phố  !             
        Xuân rước  đá băng  phủ  ngập đường  !        
        Xuân  có   nu.  Xuân trong  buốt giá   ?          
        Xuân  còn  vẻ  đẹp giữa mùa  đông  ?           
        Xuân nay mấy độ   rồi  Xuân  nhỉ   ?             
        Xuân  có  buồn  chăng  phận  má hồng  ?       
         
        Nguyễn Thành Tài
         
        Xuân    
        Xuân về viễn khách có buồn không ?
        Xuân đến chi cho lạnh buốt lòng !
        Xuân thắm ngày xưa say ảo tưởng
        Xuân nồng cảnh cũ mộng hoang đường
        Xuân mong ước kẻ trong sương tuyết
        Xuân đợi chờ người giữa giá đông
        Xuân sắc thời gian ai vẹn giữ
        Xuân xanh một thuở dệt mơ hồng
         
         
        Lam Vân
         
         
         
        Tết Trên Đất Việt
        ( Họa lại bài "Trách Xuân" của TH Nguyễn Thành Tài)
         
         
        Tết trên đất Việt có như không !
        Đói khổ triền miên nát cả lòng .
        Mưa bão dập dồn cơn nước lủ
        Nắng hè thiu đót cạn nguồn sông
        Củ khoai hạt gạo không no đủ
        Quần áo rã rời, lạnh gió đông !
        Xuân đến để sầu thêm khổ lụy !
        Tìm đâu ra được nắng xuân hồng !
         
         
        Nguyên Hà
         
         
         
        Thơ họa vận bài "TRÁCH XUÂN" của Bạn Nguyển thành TÀI .
        Họa vận :     "SẦU ĐÔNG" 
         
         
        Đông tràn lạnh giá khắp hư không
        Đông đến mang thêm nỗi hận lòng
        Đông trút sầu thương vào vạn nẽo 
        Đông gieo rét mướt khắp muôn đường
        Đông mang bản sắc màu băng tuyết 
        Đông giữ niềm riêng nét lạnh đông
        Đông ũ rũ tàn chờ Tết đến
        Đông mong thay đổi trắng ra hồng
         
         
        Cao thiếu Lang  (Edmonton 20-1-09)
         
         
        Tết
        Tết gần kề đấy có nghe không ?
        Tết tỏ thương yêu một tấc lòng
        Tết gởi hương mai trong cánh gió
        Tết vang tiếng pháo giữa con đường
        Tết cùng bút mực khoe đôi liễn
        Tết với nhang trầm sưởi tiết đông
        Tết đến mà sao trời vắng lặng
        Tết lay lắt gợi giấc mơ hồng

        Mỹ Linh
        23/01/2009
        #19
          Nguyen Gia Linh 27.02.2009 16:54:00 (permalink)
          0
          Bài Xướng Xuân Kỷ Sửu của TH Nguyên Hà được các bạn sau đây họa lại : Gia Linh, Xuân Linh, Cao Thiếu Lang, Minh Hồ (Phần 1)
          .
           
           
          Xuân  Kỷ  Sửu                                  
           
          Kỷ Sửu lại về với chú Trâu                           
          Vui Xuân thử vịnh một vài câu                      
          Lạnh lùng sương gió thân trần trụi                 
          Tơi tả nắng mưa phận dãi dầu                                               
          Chẳng quản chân bùn nơi ruộng cạn              
          Sá gì mình lấm chốn đồng sâu           
          Mùa về lúa chín hương thơm ngát                 
          Tình nghĩa cấy cày thắm đượm lâu                
           
           
          Nguyên Hà                                                    
           
           
          Mừng Xuân Kỷ Sửu
          (Họa bài Xuân Kỷ Sửu của TH Nguyên Hà)
           
           
          Mùa Xuân trở lại với đầm Trâu
          Thắm nghĩa nhọc nhằn vỏn vẹn câu
          Nắng gió phong trần thân nắng dãi
          Mưa dông chướng ngại chuyện mưa dầu
          Chân tay còn lấm bùn nương cạn
          Mắt mủi vẫn tường dấu ruộng sâu
          Khi lúa vàng tươi nơi bến mộng
          Lòng nghe tình cảm đượm bền lâu
           
           
          Nguyễn Gia Linh
           
           
          Xuân Trâu
          (Họa bài Xuân Kỷ Sửu của TH Nguyên Hà)
           
           
          Bức tranh trong cảnh có hình trâu
          Mùng một theo bài vịnh mấy câu
          Nắng đắp tia vàng, nằm đẫm nước
          Mưa trôi đất dính, xối tan dầu
          Bùn đen chẳng ngại thân lam lũ
          Cỏ biếc luôn nhơi mí thiếp sâu
          Lúa tốt oằn bông dân hớn hở
          Dầy công sá kể chuyện từ lâu
           
           
          Đặng Xuân Linh
           
           
          TRÂU VIỄN XỨ
           
           
          Xuân nầy là Tết năm con trâu 
          Chạnh nhớ Quê Hương gởi ít câu 
          Lặn lội xứ người trong nắng lửa
          Bôn ba đất khách giữa mưa dầu
          Không quên vất vã nơi sông cạn
          Vẫn nhớ gian nan chốn biển sâu
          Thân ví như trâu bền nghĩa khí 
          Mộng về Tổ Quốc hãy còn lâu
           
           
          Cao thiếu Lang (24 - 01 - 09)
           
           
          Mừng Xuân Kỷ Sửu
           
          Mậu Tý đi rồi tới cậu Trâu
          Ông đồ đặt bút viết đôi câu
          Mừng Xuân Kỷ Sửu vạn như ý
          Hạnh phúc – An Khang hết cảnh dầu
          Cuộc sống ly hương đến phút cuối
          Như dòng nước qua khúc sông sâu
          Nắng ban mai nhuộm trời vàng rực
          Tô điểm trần gian có ở lâu?
           
          Minh Hồ
          240109
          #20
            vancali96 28.02.2009 06:22:55 (permalink)
            0
            Bóng trăng gầy

            Tàu đi mắt lệ ướt vai nầy
            Tiễn bạn ga chiều bóng ngả tây
            Nhớ mãi lời trao giờ hội ngộ
            Thương hoài quà tặng phút vui vầy
            Lời văn lãng mạn người mong đợi
            Giọng hát mơ màng kẻ muốn xây 
            Tạo hóa bày chi ngày tạm biệt
            Tình sao nỡ bỏ bóng trăng gầy

            Vancali 2.27.09
             
            Thân chúc huynh Nguyễn Gia Linh cuối tuần vui mạnh hì hì...
            #21
              Nguyệt Ánh 28.02.2009 09:19:55 (permalink)
              0
              Bóng trăng gầy

              Tàu đi mắt lệ ướt vai nầy
              Tiễn bạn ga chiều bóng ngả tây
              Nhớ mãi lời trao giờ hội ngộ
              Thương hoài quà tặng phút vui vầy
              Lời văn lãng mạn người mong đợi
              Giọng hát mơ màng kẻ muốn xây 
              Tạo hóa bày chi ngày tạm biệt
              Tình sao nỡ bỏ bóng trăng gầy

              Vancali 2.27.09
               
              Thân chúc huynh Nguyễn Gia Linh cuối tuần vui mạnh hì hì...

              ĐÊM TRĂNG
               
              Người đi để nhớ lại nơi này
              Héo hắt hoa đông đợi bướm tây
              Điện ngọc vui say người có nhớ
              Hàn vi một thưở đã sum vầy
              Châu trần buổi ấy ươm tơ dệt
              Mai trúc hôm nào ước mộng xây
              Bến vắng sào khuya còn mãi đợi
              Đêm sâu vời vợi bóng trăng gầy !
               
                                  N.Á
               
              Bác ui,vào thăm bác mà thấy toàn thơ tết kg hà,giờ hết tết gùi hong còn hứng nữa,gặp bài của vancali Á xin lẹ miệng trước Bác,hong có giận  à nha ,hihi,chúc Bác luôn vui,khỏe ,kính mến N.Á


              #22
                Nguyen Gia Linh 28.02.2009 21:48:55 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Nguyệt Ánh

                Bóng trăng gầy

                Tàu đi mắt lệ ướt vai nầy
                Tiễn bạn ga chiều bóng ngả tây
                Nhớ mãi lời trao giờ hội ngộ
                Thương hoài quà tặng phút vui vầy
                Lời văn lãng mạn người mong đợi
                Giọng hát mơ màng kẻ muốn xây 
                Tạo hóa bày chi ngày tạm biệt
                Tình sao nỡ bỏ bóng trăng gầy

                Vancali 2.27.09
                 
                Thân chúc huynh Nguyễn Gia Linh cuối tuần vui mạnh hì hì...

                ĐÊM TRĂNG
                 
                Người đi để nhớ lại nơi này
                Héo hắt hoa đông đợi bướm tây
                Điện ngọc vui say người có nhớ
                Hàn vi một thưở đã sum vầy
                Châu trần buổi ấy ươm tơ dệt
                Mai trúc hôm nào ước mộng xây
                Bến vắng sào khuya còn mãi đợi
                Đêm sâu vời vợi bóng trăng gầy !
                 
                                    N.Á
                 
                Bác ui,vào thăm bác mà thấy toàn thơ tết kg hà,giờ hết tết gùi hong còn hứng nữa,gặp bài của vancali Á xin lẹ miệng trước Bác,hong có giận  à nha ,hihi,chúc Bác luôn vui,khỏe ,kính mến N.Á


                Trăng gầy
                 
                 
                Trăng mờ đẵm lệ ướt mi nầy
                Héo hắt cho người ở xứ tây
                Mái lá buồn hiu chờ hợp xướng
                Nhà tranh vắng vẻ đợi sum vầy
                Câu thơ thuở ấy gây xao xuyến
                Điệu hát chiều nay gợi đắp xây
                Có biết đêm về sương nhỏ giọt
                Hay là thương nhớ ướp thân gầy

                 
                 
                Nguyễn Gia Linh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 21:50:42 bởi Nguyen Gia Linh >
                #23
                  Nguyen Gia Linh 04.03.2009 17:56:35 (permalink)
                  0
                  Bài Xướng Xuân Kỷ Sửu của TH Nguyên Hà được các bạn sau đây họa lại : Nguyên Trần, Mẫn Hồ, Lam Vân, Bùi Tiến (Phần 2)
                   
                   
                  Xuân  Kỷ  Sửu                                  
                   
                  Kỷ Sửu lại về với chú Trâu                           
                  Vui Xuân thử vịnh một vài câu                      
                  Lạnh lùng sương gió thân trần trụi                 
                  Tơi tả nắng mưa phận dãi dầu                                               
                  Chẳng quản chân bùn nơi ruộng cạn              
                  Sá gì mình lấm chốn đồng sâu           
                  Mùa về lúa chín hương thơm ngát                 
                  Tình nghĩa cấy cày thắm đượm lâu                
                   
                   
                  Nguyên Hà     

                   
                   
                   
                  Kỷ Sửu nói chuyện trâu
                   
                   
                  Gần gủi  nhà nông có chú trâu   
                  Năm nay Kỷ Sửu viết đôi câu
                  Cày bừa ngày tháng nhiều gian khổ
                  Lặn lội quanh năm lắm dãi dầu
                  Ngồi ngậm cỏ tươi trên bãi rộng
                  Nằm ngâm nước mát dưới đầm sâu
                  Nghĩa tình mục tử đàn trâu nước
                  Cộng khổ đồng lao tự bấy lâu
                   
                   
                  Toronto 29 Tết Kỷ Sửu
                  Nguyên Trần
                   
                   
                  XUÂN VỀ, NHỚ QUÊ XƯA
                   
                  Mùa xuân lại đến với năm Trâu,
                  Thấm thoắt thời gian như bóng câu.
                  Nhớ mãi làng thôn lo cuốc bẫm,
                  Không quên mái rạ thắp đèn dầu.
                  Mưa sa lam lũ nơi đồng cạn,
                  Gió táp miệt mài chốn ruộng sâu.
                   Vật đã cùng người lo bám đất,
                  Tấc vàng nông nghiệp qúy từ lâu.
                   
                  Thân kính,
                  Mẫn Hồ
                   
                   
                  Xướng họa ngày xuân
                   
                  Kéo cộ cày bừa trọn kiếp trâu
                  Mơ đời lãng tử vó hồng câu
                  Mừng xuân dưỡng sức không trà rượu
                  Ðón tết ăn kiêng cữ mỡ dầu
                  Niệm tục tràn đầy mê khó cạn
                  Lòng trần phủ ngập đắm càng sâu
                  Da mồi tóc điểm sương mai trắng
                  Cuộc sống an nhàn ước bấy lâu
                   
                  Lam Vân (Bordeaux 25-01-2009)
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 17:58:11 bởi Nguyen Gia Linh >
                  #24
                    Nguyen Gia Linh 04.03.2009 18:00:14 (permalink)
                    0
                    Bài Xướng Xuân Kỷ Sửu của TH Nguyên Hà được các bạn sau đây họa lại :  Nguyễn Thành Tài, Mỹ Linh và Minh Hồ Đào ((Phần 3)
                     
                     
                    Xuân  Kỷ  Sửu                                  
                     
                    Kỷ Sửu lại về với chú Trâu                           
                    Vui Xuân thử vịnh một vài câu                      
                    Lạnh lùng sương gió thân trần trụi                 
                    Tơi tả nắng mưa phận dãi dầu                                               
                    Chẳng quản chân bùn nơi ruộng cạn              
                    Sá gì mình lấm chốn đồng sâu           
                    Mùa về lúa chín hương thơm ngát                 
                    Tình nghĩa cấy cày thắm đượm lâu                
                     
                     
                    Nguyên Hà  
                       
                     
                     
                    Kiếp Trâu Cầy

                    Bên sông Sào Phủ định rong Trâu
                    Nghe Hứa Do than mới dứt câu
                    Vội kéo lên dòng chân gấp gấp (1)
                    Ngoảnh nhìn xuống nước mặt dầu dầu
                    Ưu tư người trước sao mà nặng
                    Tình nghĩa thời nay thật kém sâu
                    Đàn gẩy bấy chầy còn chửa lọt (2)
                    Cầy bừa kiếp kéo chắc còn lâu

                    Bùi Tiến
                    (1) Truyện Hứa Do rửa tai
                    (2) Đàn gẩy tai trâu (tục ngữ)
                     
                     
                    THÂN TRÂU
                     
                     
                     
                    Cơm  ăn  mỗi  bữa  nghĩ thương Trâu
                    Kỷ Sửu lại  về  go’p mâ’y  câu
                    Hì hục  ngày đêm  quên nă‘ng dãi
                    Cày bừa sa’ng tô’i sa’ mưa dầu
                    Nhọc nhằn chẳng ngại  trên đồng cạn
                    Vâ’t  vả không sờn dươ’i ruộng sâu
                    Cọng cỏ, nă‘m rơm là cuộc sô’ng
                    Vì người  đeo a’ch đã từ  lâu
                     
                                                                                                                     
                    Nguyễn Thành Tài
                     
                     
                    Tết Kỷ Sửu
                    Giao thừa nhộn nhịp đón năm Trâu
                    Chúc bác cô thầy vẹn mấy câu
                    Hạnh phúc êm đềm không nắng lửa
                    Công danh thoải mái chẳng mưa dầu
                    Vang rền tiếng pháo say tình thắm
                    Nở rộ hoa đào đậm nghĩa sâu
                    Nhớ Tết hôm nào nơi xứ Mẹ
                    Mang nhiều kỷ niệm mãi dài lâu
                    Mỹ Linh
                    25/01/2009
                     
                     
                     
                    Chúc Sức Khỏe
                     
                    Bao năm vất vả chu kỳ Trâu
                    Kỷ Sửu lần nầy mong cấm câu
                    Bắt cá trên sông hay biển rộng
                    Mặc cho trời đất phủ sương dầu
                    Hồn thơ xướng họa cùng thi hữu
                    Bốn bể giao tình đượm thấm sâu
                    Chuông đổ giao thừa vang tiếng chúc
                    Trọn năm sức khỏe được bền lâu
                     
                    Minh Hồ Đào
                    250109
                    Giờ giao thừa Pháp quốc
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 18:02:37 bởi Nguyen Gia Linh >
                    #25
                      vancali96 06.03.2009 09:11:03 (permalink)
                      0
                       

                      Bài Xướng Xuân Kỷ Sửu của TH Nguyên Hà được các bạn sau đây họa lại :  Nguyễn Thành Tài, Mỹ Linh và Minh Hồ Đào ((Phần 3)
                       
                       
                      Xuân  Kỷ  Sửu                                  
                       
                      Kỷ Sửu lại về với chú Trâu                           
                      Vui Xuân thử vịnh một vài câu                      
                      Lạnh lùng sương gió thân trần trụi                 
                      Tơi tả nắng mưa phận dãi dầu                                               
                      Chẳng quản chân bùn nơi ruộng cạn              
                      Sá gì mình lấm chốn đồng sâu           
                      Mùa về lúa chín hương thơm ngát                 
                      Tình nghĩa cấy cày thắm đượm lâu                
                       
                       
                      Nguyên Hà  
                         
                       
                       
                      Kiếp Trâu Cầy

                      Bên sông Sào Phủ định rong Trâu
                      Nghe Hứa Do than mới dứt câu
                      Vội kéo lên dòng chân gấp gấp (1)
                      Ngoảnh nhìn xuống nước mặt dầu dầu
                      Ưu tư người trước sao mà nặng
                      Tình nghĩa thời nay thật kém sâu
                      Đàn gẩy bấy chầy còn chửa lọt (2)
                      Cầy bừa kiếp kéo chắc còn lâu

                      Bùi Tiến
                      (1) Truyện Hứa Do rửa tai
                      (2) Đàn gẩy tai trâu (tục ngữ)
                       
                       
                      THÂN TRÂU
                       
                       
                       
                      Cơm  ăn  mỗi  bữa  nghĩ thương Trâu
                      Kỷ Sửu lại  về  go’p mâ’y  câu
                      Hì hục  ngày đêm  quên nă‘ng dãi
                      Cày bừa sa’ng tô’i sa’ mưa dầu
                      Nhọc nhằn chẳng ngại  trên đồng cạn
                      Vâ’t  vả không sờn dươ’i ruộng sâu
                      Cọng cỏ, nă‘m rơm là cuộc sô’ng
                      Vì người  đeo a’ch đã từ  lâu
                       
                                                                                                                       
                      Nguyễn Thành Tài
                       
                       
                      Tết Kỷ Sửu
                      Giao thừa nhộn nhịp đón năm Trâu
                      Chúc bác cô thầy vẹn mấy câu
                      Hạnh phúc êm đềm không nắng lửa
                      Công danh thoải mái chẳng mưa dầu
                      Vang rền tiếng pháo say tình thắm
                      Nở rộ hoa đào đậm nghĩa sâu
                      Nhớ Tết hôm nào nơi xứ Mẹ
                      Mang nhiều kỷ niệm mãi dài lâu
                      Mỹ Linh
                      25/01/2009
                       
                       
                       
                      Chúc Sức Khỏe
                       
                      Bao năm vất vả chu kỳ Trâu
                      Kỷ Sửu lần nầy mong cấm câu
                      Bắt cá trên sông hay biển rộng
                      Mặc cho trời đất phủ sương dầu
                      Hồn thơ xướng họa cùng thi hữu
                      Bốn bể giao tình đượm thấm sâu
                      Chuông đổ giao thừa vang tiếng chúc
                      Trọn năm sức khỏe được bền lâu
                       
                      Minh Hồ Đào
                      250109
                      Giờ giao thừa Pháp quốc

                       
                       
                      Xin được họa muộn nhé quí huynh tỷ....hì hì...
                       
                      Khoẻ thọ lâu
                       
                      Pháo nổ tưng bừng đón lão trâu
                      Xuân về rộn rã chúc đôi câu
                      Nước bơm máy điện thay cày cuốc
                      Nhà đốt đèn (huỳnh) quang thế lữa dầu
                      Trắng tóc chăm lo tìm giữ nước
                      Xanh đồng cực khổ diệt trừ sâu
                      Làng vui mở hội sau mùa lúa
                      Cuộc sống an nhàn khoẻ thọ lâu
                       
                      Vancali 3.5.09
                       
                      Chúc quí huynh tỷ ngày vui nhe hì hì...

                       
                       
                      #26
                        Tứ Trụ 06.03.2009 23:35:17 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: vancali96



                        Bài Xướng Xuân Kỷ Sửu của TH Nguyên Hà được các bạn sau đây họa lại :  Nguyễn Thành Tài, Mỹ Linh và Minh Hồ Đào ((Phần 3)


                        Xuân  Kỷ  Sửu                                  

                        Kỷ Sửu lại về với chú Trâu                           
                        Vui Xuân thử vịnh một vài câu                      
                        Lạnh lùng sương gió thân trần trụi                 
                        Tơi tả nắng mưa phận dãi dầu                                               
                        Chẳng quản chân bùn nơi ruộng cạn              
                        Sá gì mình lấm chốn đồng sâu           
                        Mùa về lúa chín hương thơm ngát                 
                        Tình nghĩa cấy cày thắm đượm lâu                


                        Nguyên Hà     
                         
                         
                        Kiếp Trâu Cầy

                        Bên sông Sào Phủ định rong Trâu
                        Nghe Hứa Do than mới dứt câu
                        Vội kéo lên dòng chân gấp gấp (1)
                        Ngoảnh nhìn xuống nước mặt dầu dầu
                        Ưu tư người trước sao mà nặng
                        Tình nghĩa thời nay thật kém sâu
                        Đàn gẩy bấy chầy còn chửa lọt (2)
                        Cầy bừa kiếp kéo chắc còn lâu

                        Bùi Tiến

                        (1) Truyện Hứa Do rửa tai
                        (2) Đàn gẩy tai trâu (tục ngữ)


                        THÂN TRÂU

                        Cơm  ăn  mỗi  bữa  nghĩ thương Trâu
                        Kỷ Sửu lại  về  go’p mâ’y  câu
                        Hì hục  ngày đêm  quên nă‘ng dãi
                        Cày bừa sa’ng tô’i sa’ mưa dầu
                        Nhọc nhằn chẳng ngại  trên đồng cạn
                        Vâ’t  vả không sờn dươ’i ruộng sâu
                        Cọng cỏ, nă‘m rơm là cuộc sô’ng
                        Vì người  đeo a’ch đã từ  lâu
                        Nguyễn Thành Tài


                                                                                                        
                        Tết Kỷ Sửu

                        Giao thừa nhộn nhịp đón năm Trâu
                        Chúc bác cô thầy vẹn mấy câu
                        Hạnh phúc êm đềm không nắng lửa
                        Công danh thoải mái chẳng mưa dầu
                        Vang rền tiếng pháo say tình thắm
                        Nở rộ hoa đào đậm nghĩa sâu
                        Nhớ Tết hôm nào nơi xứ Mẹ
                        Mang nhiều kỷ niệm mãi dài lâu
                        Mỹ Linh

                        25/01/2009


                        Chúc Sức Khỏe

                        Bao năm vất vả chu kỳ Trâu
                        Kỷ Sửu lần nầy mong cấm câu
                        Bắt cá trên sông hay biển rộng
                        Mặc cho trời đất phủ sương dầu
                        Hồn thơ xướng họa cùng thi hữu
                        Bốn bể giao tình đượm thấm sâu
                        Chuông đổ giao thừa vang tiếng chúc
                        Trọn năm sức khỏe được bền lâu

                        Minh Hồ Đào
                        250109
                        Giờ giao thừa Pháp quốc


                        Xin được họa muộn nhé quí huynh tỷ....hì hì...

                        Khoẻ thọ lâu

                        Pháo nổ tưng bừng đón lão trâu
                        Xuân về rộn rã chúc đôi câu
                        Nước bơm máy điện thay cày cuốc
                        Nhà đốt đèn (huỳnh) quang thế lữa dầu
                        Trắng tóc chăm lo tìm giữ nước
                        Xanh đồng cực khổ diệt trừ sâu
                        Làng vui mở hội sau mùa lúa
                        Cuộc sống an nhàn khoẻ thọ lâu

                        Vancali 3.5.09

                        Chúc quí huynh tỷ ngày vui nhe hì hì...


                        Chúc Tuổi Trâu

                        Tiếng khóc chào đời Kỷ Sửu Trâu
                        Mừng con có mặt chúc đôi câu
                        Tuổi trâu khôn lớn không cày cuốc
                        Sách vỡ văn chương giỏi đứng đầu
                        Bút nghiên góp sức gìn giữ nước
                        Liêm chính góp phần dẹp mọt sâu
                        Trên dưới vui mừng ngày hội lúa
                        Thân tâm an lạc khoẻ thọ lâu
                        Mytutru



                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/4A7763AC28A24961AF1BE24AEA732BE9.gif[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 23:43:23 bởi Tứ Trụ >
                        Attached Image(s)
                        #27
                          Nguyen Gia Linh 09.03.2009 14:37:52 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Tứ Trụ


                          Trích đoạn: vancali96



                          Bài Xướng Xuân Kỷ Sửu của TH Nguyên Hà được các bạn sau đây họa lại :  Nguyễn Thành Tài, Mỹ Linh và Minh Hồ Đào ((Phần 3)


                          Xuân  Kỷ  Sửu                                  

                          Kỷ Sửu lại về với chú Trâu                           
                          Vui Xuân thử vịnh một vài câu                      
                          Lạnh lùng sương gió thân trần trụi                 
                          Tơi tả nắng mưa phận dãi dầu                                               
                          Chẳng quản chân bùn nơi ruộng cạn              
                          Sá gì mình lấm chốn đồng sâu           
                          Mùa về lúa chín hương thơm ngát                 
                          Tình nghĩa cấy cày thắm đượm lâu                


                          Nguyên Hà     
                           
                           
                          Kiếp Trâu Cầy

                          Bên sông Sào Phủ định rong Trâu
                          Nghe Hứa Do than mới dứt câu
                          Vội kéo lên dòng chân gấp gấp (1)
                          Ngoảnh nhìn xuống nước mặt dầu dầu
                          Ưu tư người trước sao mà nặng
                          Tình nghĩa thời nay thật kém sâu
                          Đàn gẩy bấy chầy còn chửa lọt (2)
                          Cầy bừa kiếp kéo chắc còn lâu

                          Bùi Tiến

                          (1) Truyện Hứa Do rửa tai
                          (2) Đàn gẩy tai trâu (tục ngữ)


                          THÂN TRÂU

                          Cơm  ăn  mỗi  bữa  nghĩ thương Trâu
                          Kỷ Sửu lại  về  go’p mâ’y  câu
                          Hì hục  ngày đêm  quên nă‘ng dãi
                          Cày bừa sa’ng tô’i sa’ mưa dầu
                          Nhọc nhằn chẳng ngại  trên đồng cạn
                          Vâ’t  vả không sờn dươ’i ruộng sâu
                          Cọng cỏ, nă‘m rơm là cuộc sô’ng
                          Vì người  đeo a’ch đã từ  lâu
                          Nguyễn Thành Tài


                                                                                                          
                          Tết Kỷ Sửu

                          Giao thừa nhộn nhịp đón năm Trâu
                          Chúc bác cô thầy vẹn mấy câu
                          Hạnh phúc êm đềm không nắng lửa
                          Công danh thoải mái chẳng mưa dầu
                          Vang rền tiếng pháo say tình thắm
                          Nở rộ hoa đào đậm nghĩa sâu
                          Nhớ Tết hôm nào nơi xứ Mẹ
                          Mang nhiều kỷ niệm mãi dài lâu
                          Mỹ Linh

                          25/01/2009


                          Chúc Sức Khỏe

                          Bao năm vất vả chu kỳ Trâu
                          Kỷ Sửu lần nầy mong cấm câu
                          Bắt cá trên sông hay biển rộng
                          Mặc cho trời đất phủ sương dầu
                          Hồn thơ xướng họa cùng thi hữu
                          Bốn bể giao tình đượm thấm sâu
                          Chuông đổ giao thừa vang tiếng chúc
                          Trọn năm sức khỏe được bền lâu

                          Minh Hồ Đào
                          250109
                          Giờ giao thừa Pháp quốc


                          Xin được họa muộn nhé quí huynh tỷ....hì hì...

                          Khoẻ thọ lâu

                          Pháo nổ tưng bừng đón lão trâu
                          Xuân về rộn rã chúc đôi câu
                          Nước bơm máy điện thay cày cuốc
                          Nhà đốt đèn (huỳnh) quang thế lữa dầu
                          Trắng tóc chăm lo tìm giữ nước
                          Xanh đồng cực khổ diệt trừ sâu
                          Làng vui mở hội sau mùa lúa
                          Cuộc sống an nhàn khoẻ thọ lâu

                          Vancali 3.5.09

                          Chúc quí huynh tỷ ngày vui nhe hì hì...


                          Chúc Tuổi Trâu

                          Tiếng khóc chào đời Kỷ Sửu Trâu
                          Mừng con có mặt chúc đôi câu
                          Tuổi trâu khôn lớn không cày cuốc
                          Sách vỡ văn chương giỏi đứng đầu
                          Bút nghiên góp sức gìn giữ nước
                          Liêm chính góp phần dẹp mọt sâu
                          Trên dưới vui mừng ngày hội lúa
                          Thân tâm an lạc khoẻ thọ lâu
                          Mytutru



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/4A7763AC28A24961AF1BE24AEA732BE9.gif[/image]


                          Sống dài lâu
                           
                          Xuân qua Tết hết vẫn mừng trâu
                          Ruộng lúa ngày mùa  nhớ đến câu
                          Đất xới lên bờ chờ nước sớm
                          Giồng bang dọn liếp đợi mưa đầu
                          Trên lưng lửng thửng đồng hoang vắng  
                          Dưới trũng bì bòm vũng chẳng sâu
                          Cực khổ nhưng lòng luôn hỉ lạc
                          Vì chưng khỏe khoắn sống dài lâu
                           
                          Nguyễn Gia Linh
                          #28
                            Nguyen Gia Linh 12.03.2009 03:41:10 (permalink)
                            0
                            Bài Xướng Tình đông của Đặng Xuân Linh được các bạn sau đây họa lại : Nguyên Trần, Mẫn Hồ, Minh Hồ, Minh Hồ Đào (Phần 1)



                            Tình đông                                              
                                                                                                  
                             
                            Hơi lạnh bên ngoài ngấm kính hiên               
                            Cảnh sầu lệ rớt giữa thiên nhiên                    
                            Đông sang ngọc kết đầy trên nhánh                
                            Gió chuyển cành run phủ khắp miền              
                            Mưa rải hạt chen nguồn bất kể                       
                            Nước đầy đất ủn cỏ vô phiền                        
                            Chân mây sương đục không thay đổi               
                            Hướng mắt xa xăm nhớ bạn hiền                   
                             
                            Đặng Xuân Linh
                                                                
                             

                             
                            Đông ơi là Đông
                                                        
                            Tuyết phủ mịt mờ trắng mái hiên
                            Hồn chừng phiêu bạt cõi an nhiên
                            Đất trời u ám tràn muôn lối
                            Nhân thế lao đao khắp mọi miền
                            Nếu Hạ muôn hoa màu thích thú
                            Thì Đông ngàn đá sắc ưu phiền ***
                            Thiên nhiên cái xứ nầy nghe chán
                            Bù lại người dân họ rất hiền
                             
                            Toronto Jan. 2, 2009
                            Nguyên Trần
                                       
                            *** Khi tuyết vừa rơi xong mà trời trở lạnh ở độ - thì mặt đường sẽ đóng băng thường gọi là black ice. Đây là điều mà những người lái xe sợ nhất vì hoàn toàn không thể control chiếc xe mà chỉ biết giao cho …ông Trời lái giùm

                             
                             
                            NỖI BUỒN MÙA ĐÔNG
                             
                            Tuyết trắng rơi đầy ở trước hiên,
                            Em ngồi bên cửa nét hồn nhiên.
                            Tay đan sợi nhớ tràn muôn nẻo,
                            Gió tạt sầu  dâng phủ một miền.
                            Chuyện cũ mong gì khơi mộng thắm,
                            Tình xưa chưa dễ dẹp lòng phiền.
                            Đông về xa xót hồn đơn lẻ,
                            Thầm trách mình sao quá dịu hiền ?
                             
                            Thân kính,
                            Mẫn Hồ

                             
                             
                            Giòng Nhớ
                             
                             
                            Tuyết rơi lả tả bên ngoài hiên
                            Cảm thấy trong lòng lạnh tự nhiên
                            Khơi lại giòng nhớ trong trí óc
                            Người đi năm trước vắng hoang miền
                            Thương yêu gieo hạt vùng mơ mộng
                            Hạnh phúc lứa đôi xua đuổi phiền
                            Tương lai mãi mãi không biến dạng
                            Trong tim ghi khắc nét ngoan hiền
                             
                             
                            Minh Hồ
                            030109 

                             
                             
                            Lời Cầu Xin Đầu Năm
                             
                            Tuyết rơi từng đợt phủ đầy hiên
                            Người sống không nhà khó thản nhiên
                            Lây lất mùa đông nơi tạm trú
                            Hội đoàn từ thiện của từng miền
                            Niềm đau bất hạnh do thời cuộc
                            Việc mất gây nên bao nỗi phiền
                            Cõi giới nhân sinh nhiều cảnh khổ
                            Cầu xin Trời Phật giúp người hiền
                             
                            Minh Hồ Đào
                            030109
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 03:43:39 bởi Nguyen Gia Linh >
                            #29
                              vancali96 12.03.2009 08:11:08 (permalink)
                              0
                                
                              Bài Xướng Tình đông của Đặng Xuân Linh được các bạn sau đây họa lại : Nguyên Trần, Mẫn Hồ, Minh Hồ, Minh Hồ Đào (Phần 1) 

                                                                     Tình đông                                               
                                                                                                
                                      Hơi lạnh bên ngoài ngấm kính hiên               
                                          Cảnh sầu lệ rớt giữa thiên nhiên                    
                                        Đông sang ngọc kết đầy trên nhánh                
                                      Gió chuyển cành run phủ khắp miền              
                                              Mưa rải hạt chen nguồn bất kể                       
                                                Nước đầy đất ủn cỏ vô phiền                        
                                          Chân mây sương đục không thay đổi               
                                               Hướng mắt xa xăm nhớ bạn hiền                   

                                                                 Đặng Xuân Linh 
                                                                   

                              Đông ơi là Đông
                                                     
                              Tuyết phủ mịt mờ trắng mái hiên
                              Hồn chừng phiêu bạt cõi an nhiên
                              Đất trời u ám tràn muôn lối
                              Nhân thế lao đao khắp mọi miền
                              Nếu Hạ muôn hoa màu thích thú
                              Thì Đông ngàn đá sắc ưu phiền ***
                              Thiên nhiên cái xứ nầy nghe chán
                              Bù lại người dân họ rất hiền

                              Toronto Jan. 2, 2009
                              Nguyên Trần
                                    
                              *** Khi tuyết vừa rơi xong mà trời trở lạnh ở độ - thì mặt đường sẽ đóng băng thường gọi là black ice. Đây là điều mà những người lái xe sợ nhất vì hoàn toàn không thể control chiếc xe mà chỉ biết giao cho …ông Trời lái giùm



                              NỖI BUỒN MÙA ĐÔNG

                              Tuyết trắng rơi đầy ở trước hiên,
                              Em ngồi bên cửa nét hồn nhiên.
                              Tay đan sợi nhớ tràn muôn nẻo,
                              Gió tạt sầu  dâng phủ một miền.
                              Chuyện cũ mong gì khơi mộng thắm,
                              Tình xưa chưa dễ dẹp lòng phiền.
                              Đông về xa xót hồn đơn lẻ,
                              Thầm trách mình sao quá dịu hiền ?

                              Thân kính,
                              Mẫn Hồ


                              Giòng Nhớ

                              Tuyết rơi lả tả bên ngoài hiên
                              Cảm thấy trong lòng lạnh tự nhiên
                              Khơi lại giòng nhớ trong trí óc
                              Người đi năm trước vắng hoang miền
                              Thương yêu gieo hạt vùng mơ mộng
                              Hạnh phúc lứa đôi xua đuổi phiền
                              Tương lai mãi mãi không biến dạng
                              Trong tim ghi khắc nét ngoan hiền

                              Minh Hồ
                              030109  


                              Lời Cầu Xin Đầu Năm

                              Tuyết rơi từng đợt phủ đầy hiên
                              Người sống không nhà khó thản nhiên
                              Lây lất mùa đông nơi tạm trú
                              Hội đoàn từ thiện của từng miền
                              Niềm đau bất hạnh do thời cuộc
                              Việc mất gây nên bao nỗi phiền
                              Cõi giới nhân sinh nhiều cảnh khổ
                              Cầu xin Trời Phật giúp người hiền

                              Minh Hồ Đào
                              030109 


                              Hoa tuyết
                               
                              Khung trời hoa tuyết trắng hàng hiên
                              Gió động chao cành đẹp ngẩu nhiên
                              Lữ khách dừng chân tìm mái ấm
                              Tao nhân phóng bút gởi bao miền
                              Quê nhà đón Tết trong gian khổ
                              Đất khách vui Xuân lẫn muộn phiền
                              Quốc nạn tha hương sầu viễn xứ
                              Cầu ơn giải hạn hứa tu hiền
                               
                              Vancali 3.11.09
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 08:43:05 bởi vancali96 >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 50 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 749 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9