THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 50 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 15.03.2009 21:20:00 (permalink)
0
Bài Xướng Tình đông của Đặng Xuân Linh được các bạn sau đây họa lại : Lam Vân, Gia Linh, Nguyên Hà, Bùi Tiến và Nguyễn Thành Tài (Phần 2) .
 
 
 
Tình đông                                              
                                                                      
 
Hơi lạnh bên ngoài ngấm kính hiên               
Cảnh sầu lệ rớt giữa thiên nhiên                    
Đông sang ngọc kết đầy trên nhánh                
Gió chuyển cành run phủ khắp miền              
Mưa rải hạt chen nguồn bất kể                       
Nước đầy đất ủn cỏ vô phiền                        
Chân mây sương đục không thay đổi               
Hướng mắt xa xăm nhớ bạn hiền                   
 
Đặng Xuân Linh

 
 
Thoáng nhớ mông lung 

Tuyết trắng rơi đầy phủ mái hiên
Tâm buồn nét mặt cố điềm nhiên
Bao mùa viễn xứ không phương hướng
Suốt kiếp tha hương khắp cõi miền
Nhớ đến người xưa vương luyến ái
Mơ về chốn cũ lắng ưu phiền
Ðông phong giá buốt đời cô lữ
Thoáng hiện mông lung dáng dịu hiền
 
Lam Vân

 
 
Đợi chờ Xuân
(Họa bài Tình Đông của Đặng Xuân Linh)
 
Ngồi nhìn tuyết lạnh phủ đầy hiên
Cố giữ lòng mình chút thản nhiên      
Gió buốt đong đưa cành chuỗi ngọc
Sương mờ rải rác dãy non miền
Thời thay thu biệt thôn huyền mộng
Tiết trở đông sang nét ảo phiền         
Chắc phải chờ ngày Xuân nắng ấm                
Mới mong tìm thấy bạn trung hiền       
 
Nguyễn Gia Linh

 
 
Tuyết Phủ Chiều Đông
(Họa bài “Tình Đông” của TH. Xuân Linh)
 
Ngoài trời tuyết phủ dưới hàng hiên
Giá buốt đông về lẽ tự nhiên
Làng gió vô tình tràn khắp nẻo
Cơn mưa tơi tả ngập bao miền
Con đường tuyết trắng chiều hoang tịch
Dòng nước sầu tuôn nhuốm muộn phiền
Góc bể mênh mông màu trắng đục
Xa trông cánh nhạn đậu cành hiền .
                       
 
Nguyên Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 21:22:34 bởi Nguyen Gia Linh >
#31
    Nguyen Gia Linh 20.03.2009 22:55:45 (permalink)
    0
    Bài Xướng Tình đông của Đặng Xuân Linh được các bạn sau đây họa lại : Bùi Tiến và Nguyễn Thành Tài,  Mỹ  Linh và  Cao Thiếu Lang (Phần 3)
     
     
     
    Tình đông                                              
                                                                          
     
    Hơi lạnh bên ngoài ngấm kính hiên               
    Cảnh sầu lệ rớt giữa thiên nhiên                    
    Đông sang ngọc kết đầy trên nhánh                
    Gió chuyển cành run phủ khắp miền              
    Mưa rải hạt chen nguồn bất kể                       
    Nước đầy đất ủn cỏ vô phiền                        
    Chân mây sương đục không thay đổi               
    Hướng mắt xa xăm nhớ bạn hiền                   
     
    Đặng Xuân Linh
     
     
    Một Nét Đông

    Tuyết lộng bời bời ngợp mé hiên
    Một đôi sóc nhỏ vẫn hồn nhiên
    Tung tăng chạy nhẩy không so hướng
    Hớn hở rong chơi chẳng kể miền
    Cây óng ánh băng thêm toát lạnh
    Mái mờ nhạt khói tựa vương phiền
    Ông già tóc trắng bên song cửa
    Lơ đãng nhìn xa vẻ dịu hiền

    Bùi Tiến

     
     
    UNG DUNG
     
    Đông đến nơi này tuyết ngập hiên
    Quen rồi,  lữ khách vẫn an nhien
    Vi vu gió thổi từ muôn phía
    Lờ lững tuyết bay khắp mọi miền
    Cây trụi,  đổi thay nhiều nụ trắng
    Đường trơn, qua lại mấy ai phiền  
    Ung dung xứ lạnh trà pha sẵn
    Mừng Tết chào Xuân tiếp bạn hiền

     
    Nguyễn Thành Tài
     
     
    Tuyết đông


    Trắng toát bên ngoài rạng mái hiên
    Từng bông rớt nhẹ thật hồn nhiên
    Đường trơn bánh lạc xe chùn hướng
    Gió buốt người run đá phủ miền 
    Chỉ bọn trẻ thơ đùa thích thú
    Còn bao gót cỗi thấy ưu phiền
    Năm nay giá lạnh trùm muôn xứ
    Tuyết đẹp nhưng mong mỗi nắng hiền



    Mỹ Linh
    10/01/2009

     
    MÙA ĐÔNG Canada
     
     
    Tuyết rụng tơi bời ngập mái hiên 
    Tâm tư xao xuyến mất hồn nhiên 
    Âm u bao phủ cùng thôn xóm
    Lạnh buốt tràn lan khắp mọi miền
    Viễn xứ ngậm ngùi niềm trấc trở
    Tha hương u uất nỗi buồn phiền
    Cô đơn ao ước tìm tri kỷ
    Chia xẻ ưu tư với bạn hiền
     
     
    Cao thiếu Lang  ( 22-01- 09 )
    #32
      Tứ Trụ 21.03.2009 17:53:29 (permalink)
      0
      Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

      Bài Xướng Tình đông của Đặng Xuân Linh được các bạn sau đây họa lại : Bùi Tiến và Nguyễn Thành Tài,  Mỹ  Linh và  Cao Thiếu Lang (Phần 3)
       
       
       
      Tình đông 
       Hơi lạnh bên ngoài ngấm kính hiên  
        Cảnh sầu lệ rớt giữa thiên nhiên    
          Đông sang ngọc kết đầy trên nhánh     
        Gió chuyển cành run phủ khắp miền    
      Mưa rải hạt chen nguồn bất kể   
      Nước đầy đất ủn cỏ vô phiền  
        Chân mây sương đục không thay đổi    Hướng mắt xa xăm nhớ bạn hiền
                       

      Đặng Xuân Linh
       
      Một Nét Đông

      Tuyết lộng bời bời ngợp mé hiên
      Một đôi sóc nhỏ vẫn hồn nhiên
      Tung tăng chạy nhẩy không so hướng
      Hớn hở rong chơi chẳng kể miền
      Cây óng ánh băng thêm toát lạnh
      Mái mờ nhạt khói tựa vương phiền
      Ông già tóc trắng bên song cửa
      Lơ đãng nhìn xa vẻ dịu hiền

      Bùi Tiến
       
       
      UNG DUNG
       
      Đông đến nơi này tuyết ngập hiên
      Quen rồi,  lữ khách vẫn an nhien
      Vi vu gió thổi từ muôn phía
      Lờ lững tuyết bay khắp mọi miền
      Cây trụi,  đổi thay nhiều nụ trắng
      Đường trơn, qua lại mấy ai phiền  
      Ung dung xứ lạnh trà pha sẵn
      Mừng Tết chào Xuân tiếp bạn hiền
       
      Nguyễn Thành Tài
       
       
      Tuyết đông


      Trắng toát bên ngoài rạng mái hiên
      Từng bông rớt nhẹ thật hồn nhiên
      Đường trơn bánh lạc xe chùn hướng
      Gió buốt người run đá phủ miền 
      Chỉ bọn trẻ thơ đùa thích thú
      Còn bao gót cỗi thấy ưu phiền
      Năm nay giá lạnh trùm muôn xứ
      Tuyết đẹp nhưng mong mỗi nắng hiền


      Mỹ Linh
      10/01/2009
       
      MÙA ĐÔNG Canada
       
       
      Tuyết rụng tơi bời ngập mái hiên 
      Tâm tư xao xuyến mất hồn nhiên 
      Âm u bao phủ cùng thôn xóm
      Lạnh buốt tràn lan khắp mọi miền
      Viễn xứ ngậm ngùi niềm trấc trở
      Tha hương u uất nỗi buồn phiền
      Cô đơn ao ước tìm tri kỷ
      Chia xẻ ưu tư với bạn hiền

      Cao thiếu Lang  ( 22-01- 09 )

      Gởi Bạn Hiền
      Ánh trăng vàng lụa phũ mái hiên
      Bông tuyết trắng rơi thật hồn nhiên
      Vi vu gió thổi luồng khắp hướng
      Tuyết trắng đóng băng phũ khắp miền
      Bên bếp lửa hồng tan hơi lạnh
      Ngại bước chân đi lại thêm phiền
      Hừng sáng nắng lên tràn hơi ấm
      Viết vội vài câu gởi bạn hiền
      Mytutru


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/F733F27FE5D445F28ED2C29F18035674.gif[/image]
      Attached Image(s)
      #33
        Nguyen Gia Linh 21.03.2009 20:17:05 (permalink)
        0
        Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

        Bài Xướng Tình đông của Đặng Xuân Linh được các bạn sau đây họa lại : Bùi Tiến và Nguyễn Thành Tài,  Mỹ  Linh và  Cao Thiếu Lang (Phần 3)
         
         
         
        Tình đông 
         Hơi lạnh bên ngoài ngấm kính hiên  
          Cảnh sầu lệ rớt giữa thiên nhiên    
            Đông sang ngọc kết đầy trên nhánh     
        Gió chuyển cành run phủ khắp miền    
        Mưa rải hạt chen nguồn bất kể   
        Nước đầy đất ủn cỏ vô phiền  
          Chân mây sương đục không thay đổi    Hướng mắt xa xăm nhớ bạn hiền
                       

        Đặng Xuân Linh
         
        Một Nét Đông

        Tuyết lộng bời bời ngợp mé hiên
        Một đôi sóc nhỏ vẫn hồn nhiên
        Tung tăng chạy nhẩy không so hướng
        Hớn hở rong chơi chẳng kể miền
        Cây óng ánh băng thêm toát lạnh
        Mái mờ nhạt khói tựa vương phiền
        Ông già tóc trắng bên song cửa
        Lơ đãng nhìn xa vẻ dịu hiền

        Bùi Tiến
         
         
        UNG DUNG
         
        Đông đến nơi này tuyết ngập hiên
        Quen rồi,  lữ khách vẫn an nhien
        Vi vu gió thổi từ muôn phía
        Lờ lững tuyết bay khắp mọi miền
        Cây trụi,  đổi thay nhiều nụ trắng
        Đường trơn, qua lại mấy ai phiền  
        Ung dung xứ lạnh trà pha sẵn
        Mừng Tết chào Xuân tiếp bạn hiền
         
        Nguyễn Thành Tài
         
         
        Tuyết đông


        Trắng toát bên ngoài rạng mái hiên
        Từng bông rớt nhẹ thật hồn nhiên
        Đường trơn bánh lạc xe chùn hướng
        Gió buốt người run đá phủ miền 
        Chỉ bọn trẻ thơ đùa thích thú
        Còn bao gót cỗi thấy ưu phiền
        Năm nay giá lạnh trùm muôn xứ
        Tuyết đẹp nhưng mong mỗi nắng hiền


        Mỹ Linh
        10/01/2009
         
        MÙA ĐÔNG Canada
         
         
        Tuyết rụng tơi bời ngập mái hiên 
        Tâm tư xao xuyến mất hồn nhiên 
        Âm u bao phủ cùng thôn xóm
        Lạnh buốt tràn lan khắp mọi miền
        Viễn xứ ngậm ngùi niềm trấc trở
        Tha hương u uất nỗi buồn phiền
        Cô đơn ao ước tìm tri kỷ
        Chia xẻ ưu tư với bạn hiền

        Cao thiếu Lang  ( 22-01- 09 )

        Gởi Bạn Hiền
        Ánh trăng vàng lụa phũ mái hiên
        Bông tuyết trắng rơi thật hồn nhiên
        Vi vu gió thổi luồng khắp hướng
        Tuyết trắng đóng băng phũ khắp miền
        Bên bếp lửa hồng tan hơi lạnh
        Ngại bước chân đi lại thêm phiền
        Hừng sáng nắng lên tràn hơi ấm
        Viết vội vài câu gởi bạn hiền
        Mytutru


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/F733F27FE5D445F28ED2C29F18035674.gif[/image]


        Gởi người hiền
         
         
        Tắm ánh trăng vàng cạnh góc hiên
        Xuân sang thấy nắng giữa thiên nhiên
        Vui mừng bạn đến đem an chốn
        Hứng khởi người quen gợi mọi miền
        Đã hết bao ngày đông giá lạnh
        Giờ theo những buổi hạ vương phiền
        Dầu sao vẫn muốn chuyền hơi ấm
        Viết gởi cho ai tỏ ý hiền
         
         
        Nguyễn Gia Linh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 20:20:15 bởi Nguyen Gia Linh >
        #34
          Nguyen Gia Linh 25.03.2009 00:38:14 (permalink)
          0
          Bài Xướng Vắng em của Mẫn Hồ được các bạn sau đây họa lại: Gia Linh, Nguyên Trần, Xuân Linh, Minh Hồ (Phần 1)
           
           
          Thưa qúy thi hữu,                                
           
             Vợ tôi sang Mỹ thăm con,                 
          Tôi lo check up(*) nên còn chưa đi.    
             Dẫu nhà vắng chủ mấy khi,                               
          Niêu tôm gà vọc được gì mà mong !    
             Nồi cơm thổi cũng không xong,        
          Tối ngày bếp lạnh, chăn đơn não nề.   
             Bỗng dưng thấy nhớ nàng ghê,          
          Mấy vần thơ viết tràn trề nhớ nhung.   
            Sẵn đây bài xướng gởi chung,            
          Đơn sơ thi tứ xin cùng họa thơ .          
           
          Bài xướng:
                                                                      
          VẮNG  EM                                                        
           
           Em đi sợi nhớ cũng ùa theo,                           
           Như gió theo mây tận cuối đèo.                      
           Đơn lẻ nơi này hoa tuyết đổ,                            
           Sầu vương phương ấy bóng trăng treo.          
           Xa nhau mới rõ tình tri kỷ,                              
           Gần gũi phiền than duyên đá đeo.   
           Ân nghĩa vợ chồng vui thế đó,                         
           Thương hoài, dốc đứng cố cùng leo.              
           
          Thân kính,
          Mn Hồ                                               
          (*) check up sức khỏe
           
           
          Thưa quý Thi hữu,
           
          Năm nào nhớ vợ cùng con
          Tình thương gậm nhấm, luôn còn muốn đi
          Bây giờ nhớ lại từng khi
          Nấu cơm rửa chén, còn gì ước mong
          Chuyện nhà chuyện cửa chưa xong
          Ban ngày muôn việc, phòng không đêm về
          Nghe lòng nhớ bóng em ghê
          Cái tình phu phụ tràn trề nhớ nhung
          Chắc là tình nghĩa nói chung
          Đã xem bạn hữu nên cùng họa thơ.
           
          Bài họa
          QUA CƠN BĨ CỰC
           
          Được tin em đến ước mơ theo
          Gió thoảng mây trôi lướt vạn đèo
          Có nhớ ngày nào hàng giậu đổ
          Còn nghe tháng cũ bếp lò treo
          Bây giờ sống lại tình vương giả
          Quá khứ qua rồi chuyện nợ đeo
          Sướng khổ hai người chung góp sức
          Đường đời suối dốc cũng trèo leo!
           
           
          Nguyễn Gia Linh
           
           
          Yêu em phải chiều
           
          Em ở nơi nào anh cũng theo
          Dù cho dốc núi hay lưng đèo
          Yêu em, anh sẵn lòng chiều lụy
          Quý vợ, chồng nào dám trả treo
          Một kiếp xôn xao chưa thấy chán
          Trăm năm mệt mỏi vẫn còn đeo
          Chỉ e đôi lúc em hờn giỗi
          Treo bản vườn hoa nay cấm leo
           
          Toronto Jan. 9 ,2009
          Nguyên Trần
           
           
          Nương theo
           
           
          Lời thơ cắc cớ ráng nương theo
          Vi vút thông reo lửng chửng đèo
          Hoang vắng thời đông thêm gió lộng
          Thiết tha cảnh cũ ngắm mây treo
          Thân tìm để hiểu người tinh tế
          Tự nghĩ hờn hoài kẻ dẻo đeo
          Chồng vợ nồng nàn đầy hạnh phúc
          Đường đời sỏi gạch gắng mà leo
           
           
          Đặng Xuân Linh
           
           
           
          Năm xưa vượt biển cùng con
          Biết rằng nguy hiểm, chẳng mòn gót đi
          Hôm nay hồi tưởng đôi khi
          Còn cơn ác mộng hơn gì ước mong
          Nương thân hải ngoại như xong
          Quãng ngày đau khổ cô đơn nặng nề
          Thân con gà trống buồn ghê
          Nhạt phai  tìng nghĩa tràn trề nhớ nhung?
          Nỗi niềm tâm sự kèm chung
          Gởi cho thi hữu để cùng họa thơ
           
           
          EM VỀ
           
          Em về anh cắt bỏ buồn theo
          Từ lúc vắng em anh mãi đèo
          Nhung nhớ từng ngày trong ánh mắt
          Đêm khuya tĩnh lặng ngắm sao treo
          Tâm tư khuấy động lòng mong mỏi
          Hình bóng tri âm yêu dấu đeo
          Đến suốt đời này không thể thiếu
          Như dây trầu bám lấy cau leo
           
          Minh Hồ
          100109
          #35
            Nguyen Gia Linh 28.03.2009 23:45:49 (permalink)
            0
            Bài Xướng Vắng em của Mẫn Hồ được các bạn sau đây họa lại:  Lam Vân, Nguyên Hà, Minh Hồ Đào (Phần 2)
             
             
             
            Thưa qúy thi hữu,                                
             
               Vợ tôi sang Mỹ thăm con,                 
            Tôi lo check up(*) nên còn chưa đi.    
               Dẫu nhà vắng chủ mấy khi,                               
            Niêu tôm gà vọc được gì mà mong !    
               Nồi cơm thổi cũng không xong,        
            Tối ngày bếp lạnh, chăn đơn não nề.   
               Bỗng dưng thấy nhớ nàng ghê,          
            Mấy vần thơ viết tràn trề nhớ nhung.   
              Sẵn đây bài xướng gởi chung,            
            Đơn sơ thi tứ xin cùng họa thơ .          
             
            Bài xướng:                                                          
            VẮNG  EM                                                        
             
             Em đi sợi nhớ cũng ùa theo,                           
             Như gió theo mây tận cuối đèo.                      
             Đơn lẻ nơi này hoa tuyết đổ,                            
             Sầu vương phương ấy bóng trăng treo.          
             Xa nhau mới rõ tình tri kỷ,                              
             Gần gũi phiền than duyên đá đeo.   
             Ân nghĩa vợ chồng vui thế đó,                         
             Thương hoài, dốc đứng cố cùng leo.              
             
            Thân kính,
            Mn Hồ                                               
            (*) check up sức khỏe
             
             
             
            Ráng sức leo  
            Ðã lỡ thương rồi cứ bước theo
            Dù cho lội suối vượt truông đèo
            Lòng thành muôn thuở niêm phong giữ
            Ý thật suốt đời yết bảng treo
            Một trái tim hồng duyên số định
            Hai gò má ửng nợ tình đeo
            Trăm năm lối mộng dìu nhau đến
            Thấy cõi non bồng ráng sức leo
             
            Lam Vân
             
             
            Nghĩa Tình
            (họa lại bài xướng "Vắng Em" của TH Mẫn Hồ)
             
            Em đến chốn nào anh cũng theo
            Sông sâu biển rộng, cuối chân đèo
            Biết rằng cách trở bao ngang trái
            Cũng gắng chan hòa nỗi trớ treo
            Dang dở nhau chi thêm tuỉ hổ
            Mặn nồng thắm đượm vẫn còn đeo
            Nỗi lòng kẻ đợi, người mong nhớ
            Dẫu vạn non ngàn cũng cứ leo .
             
             
            Nguyên Hà
             
             
             
            Dù rằng sống vắng cháu con
            Mùa đông lạnh lẽo chẳng còn muốn đi
            Đó đây khuây khỏa đôi khi
            Cho lòng hội tụ những gì ước mong
            Xứ người cuộc sống tạm xong
            Yên bề gia thất qua cơn não nề
            Không còn trong cảnh gớm ghê
            Hành trình vượt biển, xa kề lụa nhung
            Tâm tư xin gởi kèm chung
            Vần thơ cảm tác theo cùng bạn thơ
             
             
            CÙNG VƯỢT BIỂN
             
            Vượt biển ngày xưa các cháu theo
            Con thuyền trên sóng nhấp nhô đèo
            Gió mưa bão tố triền miên tấp
            Cuộc sống như là sợi chỉ treo
            Mong mỏi bến bờ mau hiện thấy
            Chốn bình yên lịm nét run đeo
            Môi cười ánh mắt người già trẻ
            Thay thế phập phồng đã bám leo
             
            Minh Hồ Đào
            110109
            #36
              vochieu 30.03.2009 11:12:26 (permalink)
              0
              Kính chào Tứ Linh ! NT đã hâm mộ các vị từ lâu nên dù thơ còn con nớt ,viết còn gượng ép cũng xin được góp vui một bài ạ. Chúc quí vị vui vẻ và có thêm nhiều sáng tác hay.
               
              Thả thơ

              Ngồi miết nghĩ gì chữ trốn mô
              Bâng khuâng tấc dạ não mơ hồ
              Lưu Linh quái lão nhờ không nổi
              Nguyễn khuyến kỳ nhân lại chẳng vô
              Chỉ muốn làm vui câu nhắng quậy
              Chả ham tranh đấu trí điên rồ
              Thả thơ kết bạn tìm tri kỷ
              Xướng họa dăm vần mặc thế cô

              NT-29/03/2009

              --------------------

              Bàng Lá Đỏ
              #37
                Nguyệt Ánh 31.03.2009 10:59:30 (permalink)
                0
                Bài Xướng Vắng em của Mẫn Hồ được các bạn sau đây họa lại: Gia Linh, Nguyên Trần, Xuân Linh, Minh Hồ (Phần 1)
                 
                 
                Thưa qúy thi hữu,                                
                 
                   Vợ tôi sang Mỹ thăm con,                 
                Tôi lo check up(*) nên còn chưa đi.    
                   Dẫu nhà vắng chủ mấy khi,                               
                Niêu tôm gà vọc được gì mà mong !    
                   Nồi cơm thổi cũng không xong,        
                Tối ngày bếp lạnh, chăn đơn não nề.   
                   Bỗng dưng thấy nhớ nàng ghê,          
                Mấy vần thơ viết tràn trề nhớ nhung.   
                  Sẵn đây bài xướng gởi chung,            
                Đơn sơ thi tứ xin cùng họa thơ .          
                 
                Bài xướng:
                                                                            
                VẮNG  EM                                                        
                 
                 Em đi sợi nhớ cũng ùa theo,                           
                 Như gió theo mây tận cuối đèo.                      
                 Đơn lẻ nơi này hoa tuyết đổ,                            
                 Sầu vương phương ấy bóng trăng treo.          
                 Xa nhau mới rõ tình tri kỷ,                              
                 Gần gũi phiền than duyên đá đeo.   
                 Ân nghĩa vợ chồng vui thế đó,                         
                 Thương hoài, dốc đứng cố cùng leo.              
                 
                Thân kính,
                Mn Hồ                                               
                (*) check up sức khỏe
                 
                 
                Thưa quý Thi hữu,
                 
                Năm nào nhớ vợ cùng con
                Tình thương gậm nhấm, luôn còn muốn đi
                Bây giờ nhớ lại từng khi
                Nấu cơm rửa chén, còn gì ước mong
                Chuyện nhà chuyện cửa chưa xong
                Ban ngày muôn việc, phòng không đêm về
                Nghe lòng nhớ bóng em ghê
                Cái tình phu phụ tràn trề nhớ nhung
                Chắc là tình nghĩa nói chung
                Đã xem bạn hữu nên cùng họa thơ.
                 
                Bài họa
                QUA CƠN BĨ CỰC
                 
                Được tin em đến ước mơ theo
                Gió thoảng mây trôi lướt vạn đèo
                Có nhớ ngày nào hàng giậu đổ
                Còn nghe tháng cũ bếp lò treo
                Bây giờ sống lại tình vương giả
                Quá khứ qua rồi chuyện nợ đeo
                Sướng khổ hai người chung góp sức
                Đường đời suối dốc cũng trèo leo!
                 
                 
                Nguyễn Gia Linh
                 
                 
                Yêu em phải chiều
                 
                Em ở nơi nào anh cũng theo
                Dù cho dốc núi hay lưng đèo
                Yêu em, anh sẵn lòng chiều lụy
                Quý vợ, chồng nào dám trả treo
                Một kiếp xôn xao chưa thấy chán
                Trăm năm mệt mỏi vẫn còn đeo
                Chỉ e đôi lúc em hờn giỗi
                Treo bản vườn hoa nay cấm leo
                 
                Toronto Jan. 9 ,2009
                Nguyên Trần
                 
                 
                Nương theo
                 
                 
                Lời thơ cắc cớ ráng nương theo
                Vi vút thông reo lửng chửng đèo
                Hoang vắng thời đông thêm gió lộng
                Thiết tha cảnh cũ ngắm mây treo
                Thân tìm để hiểu người tinh tế
                Tự nghĩ hờn hoài kẻ dẻo đeo
                Chồng vợ nồng nàn đầy hạnh phúc
                Đường đời sỏi gạch gắng mà leo
                 
                 
                Đặng Xuân Linh
                 
                 
                 
                Năm xưa vượt biển cùng con
                Biết rằng nguy hiểm, chẳng mòn gót đi
                Hôm nay hồi tưởng đôi khi
                Còn cơn ác mộng hơn gì ước mong
                Nương thân hải ngoại như xong
                Quãng ngày đau khổ cô đơn nặng nề
                Thân con gà trống buồn ghê
                Nhạt phai  tìng nghĩa tràn trề nhớ nhung?
                Nỗi niềm tâm sự kèm chung
                Gởi cho thi hữu để cùng họa thơ
                 
                 
                EM VỀ
                 
                Em về anh cắt bỏ buồn theo
                Từ lúc vắng em anh mãi đèo
                Nhung nhớ từng ngày trong ánh mắt
                Đêm khuya tĩnh lặng ngắm sao treo
                Tâm tư khuấy động lòng mong mỏi
                Hình bóng tri âm yêu dấu đeo
                Đến suốt đời này không thể thiếu
                Như dây trầu bám lấy cau leo
                 
                Minh Hồ
                100109


                CŨNG CỐ LEO !
                 
                Quý bạn yêu thơ gắng sức theo
                Mặc bao sông suối lẫn truông đèo
                Tài thơ èo uột cành khô trụi
                Sức phú eo nghèo sợi chỉ treo
                Thong thả hài thêu chầm chậm bước
                Lăng xăng gót ngọc gắng gòng đeoChồn chân mỏi gỏi đây thây kệTứ cạn bút cùn cũng cố leo !                          N A hihi,bận quá nên lâu lém mụi mí lên,nhớ DD ghê,vào thăm huynh nè,chúc cả nhà vui nhìu, NA 
                #38
                  Dang Xuan Linh 01.04.2009 01:27:03 (permalink)
                  0

                  Kính chào Tứ Linh ! NT đã hâm mộ các vị từ lâu nên dù thơ còn con nớt ,viết còn gượng ép cũng xin được góp vui một bài ạ. Chúc quí vị vui vẻ và có thêm nhiều sáng tác hay.

                  Thả thơ

                  Ngồi miết nghĩ gì chữ trốn mô
                  Bâng khuâng tấc dạ não mơ hồ
                  Lưu Linh quái lão nhờ không nổi
                  Nguyễn khuyến kỳ nhân lại chẳng vô
                  Chỉ muốn làm vui câu nhắng quậy
                  Chả ham tranh đấu trí điên rồ
                  Thả thơ kết bạn tìm tri kỷ
                  Xướng họa dăm vần mặc thế cô

                  NT-29/03/2009

                  --------------------

                  Bàng Lá Đỏ



                  Theo Vần
                   
                   
                  Thơ tui thả lỏng chạy đi mô
                  Trắc trở vài câu hóa biển hồ
                  Đế Thích chơi cờ vua vạn thắng
                  Lưu Linh uống rượu chúa men vô
                  Kỳ nhân xuất chúng gương hoài nhắc
                  Quái sĩ ba hoa góc dại rồ
                  Cởi mở tâm tư đời vẫn đẹp
                  Theo đề Xướng họa khỏi đơn cô
                   
                   
                  Đặng Xuân Linh

                  #39
                    vochieu 03.04.2009 14:34:15 (permalink)
                    0
                    Chào Bác Xuân Linh ! Vợ Chiều xin phép họa đáp sau ạ (độ này bận quá nên ít có thời gian online ạ ,mong Bác thứ lỗi vì tội chậm trễ.)
                    #40
                      vochieu 03.04.2009 14:44:48 (permalink)
                      0
                      Gởi người hiền
                       
                       
                      Tắm ánh trăng vàng cạnh góc hiên
                      Xuân sang thấy nắng giữa thiên nhiên
                      Vui mừng bạn đến đem an chốn
                      Hứng khởi người quen gợi mọi miền
                      Đã hết bao ngày đông giá lạnh
                      Giờ theo những buổi hạ vương phiền
                      Dầu sao vẫn muốn chuyền hơi ấm
                      Viết gởi cho ai tỏ ý hiền
                       
                       
                      Nguyễn Gia Linh
                       
                      Suy tưởng

                       Hương lành ngút  tỏa mé Tây  hiên
                      Tô đậm muôn  màu cảnh tự nhiên  
                      Ngày Tết  dìu   vui  qua vạn  cửa
                      Mùa Đông  rời khỏi nhớ trăm miền
                      Cõi lòng còn chút niềm đau  khổ
                      Trí não  xua nhanh nỗi  giận  phiền
                      Kết bạn chung tay nhìn  sự thế
                      Thả dòng suy tưởng với người hiền .
                       
                      VC-27/03/2009
                       
                      Xin góp bài họa với bác Nguyễn Gia Linh ạ.
                      #41
                        Tứ Trụ 10.04.2009 12:58:11 (permalink)
                        0




                         









                              




                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 13:49:02 bởi Tứ Trụ >
                        #42
                          Nguyen Gia Linh 17.04.2009 18:29:56 (permalink)
                          0
                          Bài Xướng Vắng em của Mẫn Hồ được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Thành Tài, Bùi Tiến và Mỹ Linh (Phần 3)
                           
                           
                          Thưa qúy thi hữu,                                
                           
                             Vợ tôi sang Mỹ thăm con,                 
                          Tôi lo check up(*) nên còn chưa đi.    
                             Dẫu nhà vắng chủ mấy khi,                               
                          Niêu tôm gà vọc được gì mà mong !    
                             Nồi cơm thổi cũng không xong,        
                          Tối ngày bếp lạnh, chăn đơn não nề.   
                             Bỗng dưng thấy nhớ nàng ghê,          
                          Mấy vần thơ viết tràn trề nhớ nhung.   
                            Sẵn đây bài xướng gởi chung,            
                          Đơn sơ thi tứ xin cùng họa thơ .          
                           
                          Bài xướng:                                                          
                          VẮNG  EM                                                        
                           
                           Em đi sợi nhớ cũng ùa theo,                           
                           Như gió theo mây tận cuối đèo.                      
                           Đơn lẻ nơi này hoa tuyết đổ,                            
                           Sầu vương phương ấy bóng trăng treo.          
                           Xa nhau mới rõ tình tri kỷ,                              
                           Gần gũi phiền than duyên đá đeo.   
                           Ân nghĩa vợ chồng vui thế đó,                         
                           Thương hoài, dốc đứng cố cùng leo.              
                           
                          Thân kính,
                          Mn Hồ                                               
                          (*) check up sức khỏe
                           
                           
                           
                           
                          Dụ nàng sang Mỹ thăm con
                          Một mình thoải mái đâu còn muốn đi
                          Được dịp  vắng chủ là  khi  ...
                          Tự do  to nhỏ  những  gì đã mong
                          Có vợ bên cạnh sao xong
                          Dù cho lạnh gối chăn đơn không nề
                          Vắng nàng mới thấy  buồn ghê
                          Đêm nghiêng gối đợi "tràn trề nhớ nhung"
                          Ngày  sầu  thiếu bữa cơm chung
                          Canh thâu thao thức  than  cùng với  thơ
                           
                           
                          BIẾT THẾ ...
                           
                          Biết thế,  em đi anh cũng  theo
                          Dù cho lặn lội vượt bao đèo
                          Tưởng khi có  chủ  thường gay gắt
                          Ngỡ  lúc  vắng nhà hết trả treo
                          Quạnh quẽ  đêm  đêm  mang  nỗi nhớ 
                          Cô đơn  bữa bữa nặng sầu đeo
                          Canh thâu  trằn trọc  tìm hơi ấm
                          Thao thức  bên  đèn  sáng lét leo ...!
                           
                          Nguyễn Thành Tài
                           
                           
                          Dù rằng một việc cỏn con
                          Cũng không mó đến chỉ còn cách đi
                          Thăm con thăm cháu mấy khi
                          Thảnh thơi cho đã mong gì mặc mong
                          Phen này phải trị cho xong
                          Nếu không mãn kiếp mang gông nặng nề
                          Con người ấy vậy mà ghê
                          Gần thì cau co xa thì nhớ nhung
                          Thơ tình tưởng có phần chung
                          Hóa ra bồ nhí khắp cùng tặng thơ

                          Xin Đừng Theo

                          Em đi anh chớ có đi theo
                          Vác chán rồi nay chẳng muốn đèo
                          Hãy nhớ lời xưa mèo phải đậy
                          Chớ quên câu trước chó thời treo
                          Nghĩa chung em ráng lo gìn giữ
                          Tình vụn anh đừng gắng cố đeo
                          Tới lúc hồi tâm anh hối cải
                          Thuyền cùng chung lái dốc chung leo

                          Bùi Tiến

                           
                           
                           
                          Vắng 



                          Phố thiếu chân nàng nắng bỏ theo
                          Trời đang ấm áp bỗng trên đèo
                          Gió luồn khí lạnh hoa lười nở
                          Mưa chuyển hơi buồn nguyệt biếng treo
                          Lúc ở bên nhau yêu trọn giữ
                          Thì khi cách biệt nhớ dày đeo
                          Hai hình một bóng tròn duyên kiếp
                          Nghĩa nặng tình nồng dốc cũng leo





                          Mỹ Linh
                          18/01/2008

                          #43
                            Nguyen Gia Linh 19.04.2009 16:47:20 (permalink)
                            0
                            Bài Xướng Xuân bất tái lai của Nguyên Trần đưọc các bạn sau đây họa lại : Cao ThiếuLang , th - Shiroi, Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh (Phần 1)





                            Xướng :

                            XUÂN BẤT TÁI LAI

                            Xuân đến là thêm một tuổi già
                            Ta buồn nghĩ lại tấm thân ta
                            Gặp phần thất quốc đau tình nước
                            Phải số vong gia khóc nghĩa nhà
                            Sự nghiệp nửa đời cam đứt đoạn
                            Công danh trọn kiếp bổng phôi pha
                            Thời gian vun vút không nhìn lại
                            Chưa tính toan chi đã xế tà


                            NGUYÊN TRẦN



                            Họa :

                            XUÂN VẪN TÁI LAI


                            Xuân về nhắc nhỡ tấm thân già
                            An ũi cùng nhau ta với ta
                            Xoa dịu nỗi niềm sầu mất nước
                            Phá tan ray rức hận xa nhà
                            Chôn vùi dĩ vãng mong quên lãng
                            Xây đắp tương lai để lướt pha
                            Xuân vẫn tái lai như đúng hẹn
                            Vui cho mãn kiếp lúc trăng tà


                            Cao Thiếu Lang
                            Ednonton ngày 04 - 02 – 09



                            Nguyện xuân tái lai

                            Bao phen gội tuyết nhánh thông già
                            Ta nhớ thương hoài cố quốc ta
                            Đọc sách thông từ in dấu chữ
                            Xây nền đắp hộ vọng quê nhà
                            Đường mây toại chí khoa danh đạt
                            Tiếng nói cam lòng ngữ vựng pha ?
                            Xứ lạ hồn đau gìn nguyện ước
                            Nhìn lên chẳng thẹn ánh trăng tà

                            th - Shiroi
                            05/02/2009


                            Hồn Xuân trong ta
                            (Họa bài Xuân bất tái lai của TH Nguyên Trần)


                            Đã tới Xuân, thêm một nét già
                            Trần ai tự cổ mãi theo ta
                            Bâng khuâng nghĩ đến thân lìa xứ
                            Lẩn quẩn hoài suy mộng nhớ nhà
                            Sáo nhạn xa bay nơi khói quyện
                            Thời gian tạm náu xứ sương pha
                            Mùa mùa thấm thoát đi rồi lại
                            Mệnh kiếp lưu vong, lặn bóng tà


                            Đặng Xuân Linh



                            Hồn thơ đất nước
                            (Họa bài Xuân bất tái lai của TH Nguyên Trần)


                            Đông sang lạnh lẽo thấy xuân già
                            Ngẫm lại thân mình xót bóng ta
                            Đất khách bao ngày tìm dấu mộng
                            Hoa sen vạn thuở đậm hương nhà
                            Công danh lịch sử tròn khoa bảng
                            Cử nghiệp đời thường vẹn sắc pha
                            Một cõi trời thơ vương vấn lạ
                            Xuyên soi diệu ảo ánh dương tà


                            Nguyễn Gia Linh

                            #44
                              Nguyen Gia Linh 27.04.2009 18:25:56 (permalink)
                              0
                              Bài Xướng Xuân bất tái lai của Nguyên Trần đưọc các bạn sau đây họa lại : Lam Vân, Nguyễn Thành Tài, Minh Hồ, Minh Hồ Đào (Phần 2)
                               
                               
                              Xướng :

                              XUÂN BẤT TÁI LAI

                              Xuân đến là thêm một tuổi già
                              Ta buồn nghĩ lại tấm thân ta
                              Gặp phần thất quốc đau tình nước
                              Phải số vong gia khóc nghĩa nhà
                              Sự nghiệp nửa đời cam đứt đoạn
                              Công danh trọn kiếp bổng phôi pha
                              Thời gian vun vút không nhìn lại
                              Chưa tính toan chi đã xế tà


                              NGUYÊN TRẦN



                              Suy ngẫm ngày xuân


                              Mỗi độ xuân sang nhớm chút già
                              Người nào cũng thế chẳng riêng ta
                              Thanh nhàn hạnh phúc mơ đôi lứa
                              Thịnh vượng an khang ước mọi nhà
                              Viễn xứ bao năm nhòa sắc thắm
                              Hoài hương một thuở loãng màu pha
                              Tình quê giữ mãi trong tâm khảm
                              Mộng cảnh trường canh bóng nguyệt tà

                              Lam Vân



                              TIẾC MỘT GIẤC MƠ


                              Mới bảy mươi hơn đâu đã già
                              Xuân về viễn xứ ấm lòng ta
                              Họ hàng chúc tụng cầu thêm phúc
                              Con cháu mừng vui đến chật nhà
                              Bánh trái đầy mâm chờ rượu rót
                              Thịt thà vuông đĩa đợi trà pha
                              Tiếng cười rộn rã ba ngày TẾT
                              Tỉnh giấc mơ hoa xót bóng tà


                              Nguyễn Thành Tài



                              Xuân Viễn Xứ

                              Đứng trước gương soi mới thấy già
                              Tóc thay màu bạc trắng đầu ta
                              Trên vầng trán khắc nhiều đường chỉ
                              Đôi mắt quầng thâm bởi nhớ nhà
                              Mấy chục năm trời xuân viễn xứ
                              Lòng luôn hồi tưởng thuở xông pha
                              Lằn tên mũi đạn thời chinh chiến
                              Chẳng kể bình minh đến bóng tà

                              Minh Hồ
                              050209


                              GIÓ BÃO KHỨ HỒI*

                              Bão thổi tróc cây lộ rễ già
                              Năm nay nỗi khổ chẳng riêng ta
                              Đau buồn mất việc bầy con trẻ
                              Tai biến tràn lan khắp mọi nhà
                              Cầu khẩn Phật Trời ban nghị lực
                              Cho đời an lạc dẫu phôi pha
                              Trần ai sao lắm điều phiền não
                              Từ tuổi thanh xuân đến xế tà

                              Minh Hồ Đào
                              050209
                              *Trận bão lịch sử năm 1999 gây nhiều tổn thất vừa trở lại trên đất Pháp vào đầu năm 2009

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 50 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 749 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9