THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 50 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 04.05.2009 18:30:08 (permalink)
0
Bài Xướng Xuân bất tái lai của Nguyên Trần đưọc các bạn sau đây họa lại : Mẫn Hồ, Bùi Tiến , Nguyên Hà và Mỹ Linh (Phần 3)
 
 
 
Xướng :

XUÂN BẤT TÁI LAI

Xuân đến là thêm một tuổi già
Ta buồn nghĩ lại tấm thân ta
Gặp phần thất quốc đau tình nước
Phải số vong gia khóc nghĩa nhà
Sự nghiệp nửa đời cam đứt đoạn
Công danh trọn kiếp bổng phôi pha
Thời gian vun vút không nhìn lại
Chưa tính toan chi đã xế tà


NGUYÊN TRẦN




XUÂN Ở TRONG TA

Tuổi hạc hiền huynh chửa mấy già,
Xưa nay năng nổ giống người ta.
Sáng ra thể dục, tung tăng phố,
Chiều đến thi văn, tươm tất nhà.
Việc nước bao phen từng gánh vác,
Chuyện đời lắm bận ráng xông pha.
Công danh sự nghiệp chu toàn cả,
Tự tại an nhiên nẻo chánh tà.

Mẫn Hồ



Liệu Thấy Gì Đây

Tuổi chửa cao mà tác đã già
Có ai hay chỉ một mình ta
Quay về nước cũ càng xa nước
Trở lại nhà xưa lại nhớ nhà
Nhìn sử lấm lem đầy vết vấy
Soi gương phơi phới những sương pha
Đổi thay biết mấy lần dâu biển
Liệu thấy gì đây lúc bóng tà

Bùi Tiến



Xuân Lưu Lạc ...
(Xin họa trễ bài "Xuân bất tái lai" của TH Nguyên Trần)

Mỗi lần Xuân đến ghé thăm Già
Cánh Én, mai vàng chạnh nhớ ta
Khúc nhạc mừng Xuân, càng nhớ nước
Câu thơ đối đỏ, cảm thương nhà !
Phong sương trĩu nặng, cơn mưa bụi
Phận bạc cam đành... giọt lệ pha !
Lưu lạc xứ người, Xuân quạnh quẽ
Quê hương khuất bóng, nắng chiều tà .


Nguyên Hà
 
 
Xuân

Muốn hỏi sao Xuân mãi chẳng già
Mỗi lần hoa trổ tủi người ta
Bên đường mơn mởn tươi màu cỏ
Dưới nắng lung linh rạng mái nhà
Chim hót vô tư chào sắc gội
Bướm đùa ngây ngất đón hương pha
Bốn mùa luân chuyển nào thay đổi
Đếm tuổi mà nghe chạnh bóng tà


Mỹ Linh
27/02/2009

#46
    Nguyen Gia Linh 09.05.2009 18:28:09 (permalink)
    0
    Bài Xướng Xứ Lạnh Tình nồng của Cao Thiếu Lang được các bạn sau đây họa lại : Nguyên Trần, Minh Hồ, Bùi Tiến, Lam Vân (Phần 1)  



    Xướng : XỨ LẠNH TÌNH NỒNG


    Tôi đến nơi nầy khoảng lập Đông
    Tuyết rơi tơi tã ngập tràn đồng
    Tuy niềm sầu khổ chưa nguôi dạ
    Song được yêu thương thỏa tấm lòng
    Nghĩa nặng lo toan cơn lận đận
    Ơn sâu đùm bọc lúc long đong
    Mới hay xứ lạnh tình không lạnh
    Giúp kẻ tha hương sưởi ấm nồng


    Cao thiếu Lang



    Họa:

    Đông sầu nhìn đóa sầu đông


    Đông sầu nhìn mấy đóa sầu đông ***
    Chợt thoáng buồn duyên lỗi chữ đồng
    Thương tiếc vô bờ đau tấc dạ
    Ngậm ngùi chất ngất buốt đau lòng
    Người vui duyên mới hoa đăng trải
    Kẻ khóc tình xưa uất hận đong
    Ai bảo trời sinh em sắc nước
    Để anh ôm mãi khối tình nồng

    Toronto Feb.10,2009
    Nguyên Trần

    *** Còn có tên văn chương là hoa soan ( Vào cuối thập niên 50, nhạc sĩ Tuấn Khanh có sáng tác một bản nhạc bất hủ tựa đề:Hoa soan bên thềm cũ



    SẦU VIỄN XỨ

    Sắp qua rồi thời tiết mùa Đông
    Màu sắc cỏ hoa điểm khắp đồng
    Nhựa sống hồi sinh trên cõi thế
    Mùa xuân tươi thắm tận muôn lòng
    Làm sao xoa dịu sầu ly biệt ?
    Đã mấy mươi năm nhớ mãi đong
    Không ngớt trong tim người viễn xứ
    Có ngày đoàn tụ rực hương nồng

    Minh Hồ
    100209



    Tình Nồng Nơi Xứ Lạnh

    Đã từng Nam Bắc tới Tây Đông
    Nguyện kết cùng nhau một giải đồng
    Vất vả xưa đâu hề đổi dạ
    Thảnh thơi nay há lại thay lòng
    Tương lại âu lỡ thời toan tính
    Quá khứ đà qua chuyện đếm đong
    May được trời cho nơi xứ lạnh
    Tự do ấm ủ với tình nồng

    Bùi Tiến



    Thoảng nhẹ hương yêu

    Ðón ánh dương hồng lúc rạng đông
    Trà thơm đối ẩm ý tương đồng
    Vui đời trí sĩ an tâm não
    Hưởng cảnh điền viên thỏa dạ lòng
    Bạn hữu tình thân không biến chuyển
    Tri âm ái mộ chẳng lường đong
    Thơ văn bút điểm hòa giai điệu
    Thoảng nhẹ hương yêu quyện giấc nồng

    Lam Vân

    #47
      Nguyen Gia Linh 14.05.2009 15:51:10 (permalink)
      0
      Bài Xướng Xứ Lạnh Tình nồng của Cao Thiếu Lang được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ Đào, Mẫn Hồ, Nguyên Hà (Phần 2)




      TIẾT ĐÔNG

      Tôi như anh tới Pháp vào đông*
      Tuyết trắng rơi đầy những cánh đồng
      Cảnh lạ, vùng Lille sương phủ kín
      Paris lìa bỏ phải cam lòng
      Nhiều năm cực khổ vì đời sống
      Nay hết chuyện bàn tính gạo đong
      Vui thú điền viên câu đối ẩm
      Giao duyên thơ nhạc tỏa hương nồng

      Minh Hồ Đào
      100209

      *Minh Hồ Đào tới Pháp ngày 9 tháng 12 năm 1979, ở trung tâm tiếp đón người tỵ nạn Créteil ở Paris 2 tuần, xong được đưa về Lille đúng vào ngày 23 tháng 12 tuyết rơi tầm tả.



      NGỘ CỐ TRI

      Gặp bạn cố tri buổi cuối đông
      Mừng duyên tao ngộ kết tâm đồng.
      Chuyện xưa nhắc lại làm vui dạ,
      Hận cũ khơi ra xé nát lòng.
      Viễn xứ thâm tình niềm cảm mến,
      Tha phương khách địa nỗi sầu đong.
      Xuân về chúc tụng mừng năm mới,
      Ấm lạnh bên nhau cốc rượu nồng.

      Mẫn Hồ



      Trách Đời
      (Xin hoa bài "Xứ lạnh tình nồng" của Thi hữu Cao Thiếu Lang "

      Đói rét trời Nam lạnh cuối đông
      Thương đau bao kẻ phải ra đồng
      Miến cơm gian khổ không no bụng
      Tấm áo tả tơi chẳng ấm lòng !
      Đất Mẹ ngậm ngùi thêm tủi hận
      Quê Cha lặng lẽ nặng sầu đong
      Dân cùng đói khổ đâu cần biết
      Chỉ biết no say với rượu nồng .


      Nguyên Hà

      #48
        Nguyen Gia Linh 18.05.2009 20:31:51 (permalink)
        0
        Bài Xướng Xứ Lạnh Tình nồng của Cao Thiếu Lang được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, Nguyễn Thành Tài và  Th Shiroi (Phần 3)
         
         
         
         
        Tình ngưòi bản xứ
        (Họa bài Xứ lạnh tình nồng của Cao Thiếu Lang)
         
        Bao lần đất khách cứ vào đông
        Thấy tuyết rơi rơi ngập trắng đồng
        Lạnh lẽo mưa sầu giăng tất dạ
        Đau buồn trí nặng nhạt hương lòng
        Nhờ người hiểu được đời thương cảm
        Quí kẻ  thông dùm cảnh phát đong (*)
        Mới sống trong tình dân tứ xứ
        Cho mình ấm áp giấc say nồng
        (*) tiền phát gạo đong
         
        Nguyễn Gia Linh
         
         
         
        Nghĩa thắm nồng
        Họa bài Xứ lạnh tình nồng của TH Cao Thiếu Lang)
         
         Đã sống quê người lại bão Đông
        Mưa nhòa buốt thấm lạnh như đồng
        Dù cho biệt xứ yên gia đạo
        Mặc phải lìa quê ổn tấm lòng
        Đất lạ quen dần thân cứ rộn
        Trời xa bước lẹ ý luôn đong
        Nơi đây họ hiểu đời lưu lạc
        Giúp cả tâm tư nghĩa thắm nồng
         
         Đặng Xuân Linh


         
        MỪNG ANH
         
        Anh đến nơi này đúng tiết đông
        Tham gia xướng họa ý tâm đồng
        Quê Người góp mặt vui bè bạn
        Viễn xứ thương nhau thỏa tất lòng
         Bởi nghĩa vần thơ  ra sức kết 
        Vì tình văn nghệ thả dàn đong
        Nâng ly với Tết ta mừng chúc
        Ấm áp  ngày Xuân rượu thắm nồng
         
        Nguyễn Thành Tài


         
        Xứ lạnh tình nồng
         
        Lìa xứ khi trời sắp lạnh đông
        Mà sao buốt tái nụ hoa đồng
        Gió sương chưa gội phai màu tóc
        Mưa tuyết nào bôi nhạt sắc lòng
        Lập chí nên người danh cố đạt
        Kết vần theo luật chữ rèn đong
        Gìn câu xướng họa tròn gia huấn
        Tuế nguyệt khôn vơi chất rượu nồng

        th  - Shiroi
        23/02/2209

        #49
          Nguyen Gia Linh 20.05.2009 19:01:47 (permalink)
          0
          Bài Xướng Đông còn say ngủ của Đặng Xuân Linh được các bạn sau đây họa lại: Minh Hồ, Cao Thiếu Lang, Nguyên Trần, Nguyễn Gia Linh (Phần 1)
           
           
           
           
          Đông còn say ngủ                                          
           
           
          Loáng thoáng đồi non lạnh suốt ngày 
          Bóng chiều ngả ngọn ảnh nghiêng chày          
          Trên cao bát ngát sương giăng phủ                
          Dưới thấp mơ màng khói quyện bay              
          Chuông dọng nhà thờ vang phố cũ                 
          Kèn chen ngõ tối lẩn chân mây                      
          Hiên song giá tựa nhìn xa thẳm                      
          Cội nhánh đông còn giấc ngủ say                   
           
           
          Đặng Xuân Linh
           
           
           
          Khi mùa Xuân đến
           
           
          Vẫn thấy còn hơi lạnh mỗi ngày
          Sương mù trùm phủ chóng hay chày
          Khi mùa xuân đến trời tươi mát
          Chẳng có còn trông hoa tuyết bay
          Điệp điệp trùng trùng cây trổ nụ
          Hoa đơm mầu sắc rực trời mây
          Nắng mai đàn bướm mê vờn lượn
          Lãnh lót trên cành chim hót say
           
           
          Minh Hồ
          130309
           
           
           
          XUÂN VẪN LẠNH
           
           
          Mùa lạnh năm nay kéo lắm ngày
          Sang Xuân chưa ấm vẫn còn chày
          Cành cây trụi lá lưa thưa nụ
          Bông tuyết ngập tràn lất phất bay 
          Đường phố lấm lem trơn trợt đất 
          Màn trời u  ám đục mờ mây 
          Những mong nắng mới mau mau tới
          Cho tĩnh cơn nồng giấc mộng say 
           
           
          CAO THIẾU LANG 
           
           
          Họa:
           
          Đông buồn người có vui đâu
           
           
          Mùa Đông xứ lạnh kéo nhiều ngày
          Đêm đến mê say thẳng giấc chày
          U ám không gian sương khói tỏa        
          Mịt mờ cảnh sắc bụi mưa bay
          Co ro chiếc bóng nương chiều gió
          Lờ lững mãnh hồn theo bóng mây      
          Giấc mộng hương quan tìm chẳng thấy
          Một mình thao thức nhấp men say
           
           
          Toronto March 14, 2009
          Nguyên Trần
           
           
           
          Giấc nồng say?                                 
           
           
          Mùa đông thiếu nắng lạnh bao ngày
          Có thấy chiều nghiêng bóng ngả chày ?
          Gió lạnh chập chùng rung rẩy phủ
          Sương mờ thấp thoáng dật dờ bay
          Bên tai tiếng kệ chìm hương khói
          Trước mặt tia vàng khuất áng mây
          Một cõi trời riêng vương ý nhạc
          Chờ hoài chẳng thấy giấc nồng say
           
           
          Nguyễn Gia Linh
          #50
            quainhan 20.05.2009 19:50:15 (permalink)
            0
            Kính chào Tứ Linh ! NT đã hâm mộ các vị từ lâu nên dù thơ còn con nớt ,viết còn gượng ép cũng xin được góp vui một bài ạ. Chúc quí vị vui vẻ và có thêm nhiều sáng tác hay.

            Thả thơ

            Ngồi miết nghĩ gì chữ trốn mô
            Bâng khuâng tấc dạ não mơ hồ
            Lưu Linh quái lão nhờ không nổi
            Nguyễn khuyến kỳ nhân lại chẳng vô
            Chỉ muốn làm vui câu nhắng quậy
            Chả ham tranh đấu trí điên rồ
            Thả thơ kết bạn tìm tri kỷ
            Xướng họa dăm vần mặc thế cô

            NT-29/03/2009

            --------------------

            Bàng Lá Đỏ



            Theo Vần
             
             
            Thơ tui thả lỏng chạy đi mô
            Trắc trở vài câu hóa biển hồ
            Đế Thích chơi cờ vua vạn thắng
            Lưu Linh uống rượu chúa men vô
            Kỳ nhân xuất chúng gương hoài nhắc
            Quái sĩ ba hoa góc dại rồ
            Cởi mở tâm tư đời vẫn đẹp
            Theo đề Xướng họa khỏi đơn cô
             
             
            Đặng Xuân Linh


            Đêm Trên Biển

            Đêm này mây trắng biết nơi mô
            Có nhớ ngày xuân giữa sóng hồ
            Thuyền chài theo gió đêm bãng lãng
            Ánh trăng chờ hạ cõi hư vô
            Đầy canh mắt ngắm dòng sông chảy
            Trở giấc tai nghe lũ cá rồ
            Lóng lánh bờ xa ai đứng ngoắc
            Quay vào lại thấy biển Lăng Cô

            Quainhan

            Thân hoạ
            vui vẻ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 19:58:28 bởi quainhan >
            #51
              Nguyen Gia Linh 21.05.2009 01:47:24 (permalink)
              0
              Trích đoạn: quainhan

              Kính chào Tứ Linh ! NT đã hâm mộ các vị từ lâu nên dù thơ còn con nớt ,viết còn gượng ép cũng xin được góp vui một bài ạ. Chúc quí vị vui vẻ và có thêm nhiều sáng tác hay.

              Thả thơ

              Ngồi miết nghĩ gì chữ trốn mô
              Bâng khuâng tấc dạ não mơ hồ
              Lưu Linh quái lão nhờ không nổi
              Nguyễn khuyến kỳ nhân lại chẳng vô
              Chỉ muốn làm vui câu nhắng quậy
              Chả ham tranh đấu trí điên rồ
              Thả thơ kết bạn tìm tri kỷ
              Xướng họa dăm vần mặc thế cô

              NT-29/03/2009

              --------------------

              Bàng Lá Đỏ



              Theo Vần
               
               
              Thơ tui thả lỏng chạy đi mô
              Trắc trở vài câu hóa biển hồ
              Đế Thích chơi cờ vua vạn thắng
              Lưu Linh uống rượu chúa men vô
              Kỳ nhân xuất chúng gương hoài nhắc
              Quái sĩ ba hoa góc dại rồ
              Cởi mở tâm tư đời vẫn đẹp
              Theo đề Xướng họa khỏi đơn cô
               
               
              Đặng Xuân Linh


              Đêm Trên Biển

              Đêm này mây trắng biết nơi mô
              Có nhớ ngày xuân giữa sóng hồ
              Thuyền chài theo gió đêm bãng lãng
              Ánh trăng chờ hạ cõi hư vô
              Đầy canh mắt ngắm dòng sông chảy
              Trở giấc tai nghe lũ cá rồ
              Lóng lánh bờ xa ai đứng ngoắc
              Quay vào lại thấy biển Lăng Cô

              Quainhan

              Thân hoạ
              vui vẻ



              Rất hân hạnh đón tiếp Quainhan hay Kyhiep, được cùng Xướng Họa với nhau thì vui biết mấy.

               
              Bến nước sông hồ
               
               
              Thanh nhàn vội vã để chi mô
              Hưởng thú điền viên với bến hồ
              Liễu yếu hưng thời tung khởi xướng
              Trăng tròn nhã hứng thỉnh mời vô
              Vần mơ  đẹp tựa lời khai pháo
              Ý mới dòn như máy nổ rồ
              Kỳ hiệp quái nhân về mở hội
              Lung linh sáng rọi dáng tiên cô
               
               
              Nguyễn Gia Linh
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 01:48:35 bởi Nguyen Gia Linh >
              #52
                Nguyen Gia Linh 25.05.2009 20:29:07 (permalink)
                0
                Bài Xướng Đông còn say ngủ của Đặng Xuân Linh được các bạn sau đây họa lại: Minh Hồ Đào, Lam Vân, Mẫn Hồ, Nguyên Hà (Phần 2)
                 
                 
                 
                TIẾNG DƯƠNG CẦM
                 
                 
                Đến tỉnh Clermont* được mấy ngày
                Vẫn còn vương vấn cảnh chiều chày
                Hải âu tung cánh trên vùng biển
                Cát bụi mịt mù theogió bay
                Miền núi tiết lạnh hoa chậm nở
                Sương mù che phủ nắng trong mây
                Bên tai văng vẳng cung đàn khải
                Từ tiếng dương cầm ru đắm say
                 
                 
                Minh Hồ Đào
                Clermont Ferrand
                140309
                 
                 
                Cảnh cũ quê xưa
                 
                Quê nghèo nắng ấm sáng tươi ngày
                Vẳng vọng xa đưa tiếng nhịp chày
                Giọng hát à ơi vươn nhẹ bổng
                Lời ca thánh thót lướt lâng bay
                Vườn cây trúc xám lay cơn gió
                Mặt nước hồ trong gợn áng mây
                Lắng đọng tâm tư về chốn cũ
                Vòm trời tuổi ngọc đắm hồn say
                 
                Lam Vân
                 
                 

                Thưa qúy thi hữu,
                 Xin góp họa bài thơ Đông Còn Ngủ Say của TH Xuân Linh qua mấy vần dưới đây.
                 Thân kính,
                 Man Ho
                 
                NHỚ HUẾ VÀO ĐÔNG
                 
                Đông sang sao nhớ Huế từng ngày:
                Thiên Mụ chùa xa vẳng tiếng chày,
                Đập Đá nước tràn chân lạnh cóng, 
                Trường Tiền gió lộng áo hoa bay.
                Sông Hương lạc lỏng dăm đò dọc,
                Núi Ngự lặng lờ mấy cụm mây...
                Hoài niệm trôi về nơi cố xứ,
                Phương trời phiêu bạt réo hồn say.
                 
                Mẫn Hồ
                 
                 
                Xuân lạnh trời Nam ...
                 
                 
                Đông tàn, Xuân đến trải bao ngày
                Tịch mịch chùa bên vọng tiếng chày (*)
                Nhịp mõ vang đưa theo gió quyện
                Hồi chuông chợt tỉnh nhẹ sương bay
                Chùng chân danh lợi, trăng soi nước
                Ngoảnh mặt phong trần, núi liếp mây
                Xuân đến để lòng thêm luyến nhớ
                Khổ người dân Việt mãi vùi say !
                 
                 
                Nguyên Hà
                (*) Vẳng bên tai một tiếng chày kình .
                     Bài Chùa Hương của Chu Mạnh Trinh.
                #53
                  quainhan 25.05.2009 22:00:43 (permalink)
                  0

                  Xuân lạnh trời Nam ...


                  Đông tàn, Xuân đến trải bao ngày
                  Tịch mịch chùa bên vọng tiếng chày (*)
                  Nhịp mõ vang đưa theo gió quyện
                  Hồi chuông chợt tỉnh nhẹ sương bay
                  Chùng chân danh lợi, trăng soi nước
                  Ngoảnh mặt phong trần, núi liếp mây
                  Xuân đến để lòng thêm luyến nhớ
                  Khổ người dân Việt mãi vùi say !

                  Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

                  Bài Xướng Đông còn say ngủ của Đặng Xuân Linh được các bạn sau đây họa lại: Minh Hồ Đào, Lam Vân, Mẫn Hồ, Nguyên Hà (Phần 2)
                   
                   
                   
                  TIẾNG DƯƠNG CẦM
                   
                   
                  Đến tỉnh Clermont* được mấy ngày
                  Vẫn còn vương vấn cảnh chiều chày
                  Hải âu tung cánh trên vùng biển
                  Cát bụi mịt mù theogió bay
                  Miền núi tiết lạnh hoa chậm nở
                  Sương mù che phủ nắng trong mây
                  Bên tai văng vẳng cung đàn khải
                  Từ tiếng dương cầm ru đắm say
                   
                   
                  Minh Hồ Đào
                  Clermont Ferrand
                  140309
                   
                   
                  Cảnh cũ quê xưa
                   
                  Quê nghèo nắng ấm sáng tươi ngày
                  Vẳng vọng xa đưa tiếng nhịp chày
                  Giọng hát à ơi vươn nhẹ bổng
                  Lời ca thánh thót lướt lâng bay
                  Vườn cây trúc xám lay cơn gió
                  Mặt nước hồ trong gợn áng mây
                  Lắng đọng tâm tư về chốn cũ
                  Vòm trời tuổi ngọc đắm hồn say
                   
                  Lam Vân
                   
                   

                  Thưa qúy thi hữu,
                   Xin góp họa bài thơ Đông Còn Ngủ Say của TH Xuân Linh qua mấy vần dưới đây.
                   Thân kính,
                   Man Ho
                   
                  NHỚ HUẾ VÀO ĐÔNG
                   
                  Đông sang sao nhớ Huế từng ngày:
                  Thiên Mụ chùa xa vẳng tiếng chày,
                  Đập Đá nước tràn chân lạnh cóng, 
                  Trường Tiền gió lộng áo hoa bay.
                  Sông Hương lạc lỏng dăm đò dọc,
                  Núi Ngự lặng lờ mấy cụm mây...
                  Hoài niệm trôi về nơi cố xứ,
                  Phương trời phiêu bạt réo hồn say.
                   
                  Mẫn Hồ
                   
                   
                  Xuân lạnh trời Nam ...
                   
                   
                  Đông tàn, Xuân đến trải bao ngày
                  Tịch mịch chùa bên vọng tiếng chày (*)
                  Nhịp mõ vang đưa theo gió quyện
                  Hồi chuông chợt tỉnh nhẹ sương bay
                  Chùng chân danh lợi, trăng soi nước
                  Ngoảnh mặt phong trần, núi liếp mây
                  Xuân đến để lòng thêm luyến nhớ
                  Khổ người dân Việt mãi vùi say !
                   
                   
                  Nguyên Hà
                  (*) Vẳng bên tai một tiếng chày kình .
                       Bài Chùa Hương của Chu Mạnh Trinh.


                  BÀI HOẠ


                  Tình  Cửu Long Giang
                   

                  Dòng Cửu Long Giang chảy suốt ngày
                  Thuyền sang bến cũ ướt sương chày
                  Ai về lặng lẽ chờ trăng khuyết
                  Đêm đến hững hờ tiễn gió bay
                  Nửa nhớ buông dài xa cảnh hạc
                  Mười thương chín rộ khắp trời mây
                  Bao giờ em hỡi mình tương ngộ
                  Đẹp mối duyên tình giấc mộng say

                  đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
                  25.05.2009
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 22:39:38 bởi quainhan >
                  #54
                    Nguyen Gia Linh 28.05.2009 21:08:33 (permalink)
                    0
                    Cám ơn anh Quái Nhân - Kỳ Hiệp đã hoạ và còn trích thêm một bài nữa cùng vần. Sẽ hoạ thêm sau


                    Thân kính chúc anh mạnh khoẻ

                    Nguyễn Gia Linh



                    Bài Xướng Đông còn say ngủ của Đặng Xuân Linh được các bạn sau đây họa lại: Đông Hương, Bùi Tiến và Nguyễn Thành Tài (Phần 3)…
                     
                     
                     
                     
                    XA  QUÊ
                     
                     
                    Tôi xa quê cũ, ngóng từng ngày
                    Thao thức tai nghe có tiếng chày
                    Nỗi nhớ đọng trào mi ướt ngủ
                    Cây buồn chất cảm xúc khô bay
                    Chân đi để nhớ về thương nắng
                    Bước nhỏ ru hồn khóc gió mây
                    Hình bóng thân yêu cha với mẹ
                    Hồn còn lạc lại chút bờ say
                     
                     
                    Đônghương
                     
                     
                     
                    Bồng Bềnh Không Sóng

                    Trời đông ảm đạm đã bao ngày
                    Ấm áp Xuân sang chẳng mấy chày
                    Óng ánh nắng tươi tô cỏ ướt
                    Lèo tèo khói nhạt quẩn sương bay
                    Lung linh sắc mới hoa xuyên tuyết (1)
                    Lãng đãng hồn xưa gió chuyển mây
                    Ngửa mặt hít đầy luồng khí mới
                    Bồng bềnh không sóng thế mà say



                    Bùi Tiến
                    15-3-2009

                     
                     
                    NGHỀ NÔNG
                     
                     
                    Ruộng nương cày cuốc việc hằng ngày ,
                    Giã gạo thâu đêm nhức  tiếng chày .
                    Vất vả  ngoài đồng phơi nắng cháy ,
                    Nhọc nhằn trên rẫy đội  mưa bay .
                    Mong mùa lúa tốt  … ơn trời đất ,
                    Được bát cơm đầy …  thuận gió mây .
                    Lam lủ quanh năm nhà vẫn khó ,
                    Liếp tranh xiêu vẹo tưởng chừng  say  !!!
                     
                    Nguyễn Thành Tài

                    #55
                      Nguyen Gia Linh 01.06.2009 21:57:27 (permalink)
                      0
                      Bài Xướng Biển Chiều của TH Bùi Tiến được các bạn sau đây họa lại: Minh Hồ Đào, Nguyên Trần, Nguyễn Gia Linh (Phần 1)
                       
                       
                      Kính gửi quý anh chị,

                      Mẫn, Tài, Cao tới Tiến hôm nay
                      Mười bẩy tháng Tư đã tới ngày
                      Xin gửi Tứ Linh dăm vận xướng
                      Gọi là mời họa tỏ lòng ngay

                      Biển Chiều

                      Biển chiều dào dạt sóng triều dâng
                      Nắng ngả về tây ráng ửng dần
                      Chao gió hải âu dang rộng cánh
                      Kéo thuyền ngư phủ cúi oằn thân
                      Mây trôi mang nặng hồn vong quốc
                      Nước động khua vang tiếng quỷ thần
                      Gió lạnh da se môi mặn muối
                      Mơ hồ như vọng tiếng chuông ngân

                      Bùi Tiến
                      16-4-2009

                       
                       
                       
                      Đi ăn nhà bạn mấy hôm nay
                      Thứ bảy tới đây lại đến ngày
                      Bè bạn cùng nhau vui tập hát
                      Nếm vài xị rượu chắc nằm ngay
                       
                      Khoản Đãi
                       
                      Ngẫm nghĩ cả ngày các món dâng
                      Để cho kho rượu được vơi dần
                      Măng cua, cơm tấm, chè trôi nước
                      Món nhậu bạn kèm đỡ cực thân
                      Bún riêu cử tối ai còn đói
                      Làm thêm tô nữa khỏe như thần
                      Giọng ca ấm áp tình thân hữu
                      Mưa đổ vang rền tiếng vọng ngân
                       
                      Minh Hồ Đào
                      170409
                       
                       
                       
                      Họa:
                       
                      Tham gia xướng họa tới ngày nay
                      Vui thú tiêu dao quên tháng ngày
                      Xa xứ thơ văn niềm cảm khái
                      Đôi dòng xin viết tức thì ngay

                      Đò chiều



                      Nỗi buồn dang dở vẫn còn dâng
                      Ngơ ngẩn bên sông nắng nhạt dần
                      Khách muộn con đò chiều quạnh quẽ
                      Người đau số kiếp sớm đơn thân
                      Ngoảnh đầu biên bạch cùng trời đất
                      Ngước mặt kêu than với thánh thần
                      Có lẽ sinh nhằm sao bạc phước
                      Mà đời chẳng có chút thanh ngân



                      Toronto April 17,2009
                      Nguyên Trần

                       
                       
                       
                      Bốn anh trọng nghĩa mấy năm nay
                      Đâu kể mùa đông lạnh những ngày
                      Cực nhọc chung đàn nên phải gánh
                      Tứ Linh sống mãi với tình ngay
                       
                      Biển động
                       
                       
                      Biển động chiều lên sóng mãi dâng
                      Làm cho nắng ráng cứ lui dần
                      Hải âu chẳng đợi giờ tung cánh
                      Ngư phủ không chờ lúc xả thân
                      Thấy hận tình người nơi cố quốc
                      Nghe than giọng oán chốn non thần
                      Se buồn thấm lạnh đời xa xứ
                      Văng vẳng chuông chùa vọng tiếng ngân
                       
                       
                      Nguyễn Gia Linh
                      17-4-2009
                      #56
                        Nguyen Gia Linh 06.06.2009 20:24:03 (permalink)
                        0
                        Bài Xướng Biển Chiều của TH Bùi Tiến được các bạn sau đây họa lại: Minh Hồ, Đặng Xuân Linh, Mẫn Hồ (Phần 2)
                         
                         
                         
                        Vườn thơ xướng họa mấy năm nay
                        Hoa trổ tình thương theo tháng ngày
                        Lan tỏa không gian nồng thắm thiết
                        Cho dù cách mặt mến nhau ngay 
                         
                        Biển Sáng
                         
                        Bình minh ló dạng nắng vàng dâng
                        Sượng động cỏ cây tan rã dần
                        Xanh mướt lá chen hoa trổ sắc
                        Bướm bay xòe cánh diện toàn thân
                        Đường ra bãi biển Pa-la-vas *
                        Buổi sáng người đông bước tốc thần
                        Từng đợt bên tai luồn gió mát
                        Hòa cùng tiếng sóng vỗ vang ngân
                         
                        Minh Hồ
                        180409
                         *Palavas : bờ biển Palavas cách tỉnh Montpellier 7 km
                         
                         
                         
                        Bác đưa bài Xướng buổi chiều nay
                        Đọc « Biển Chiều » ngờ hạ đến ngày
                        Đã gởi tựa đề vần bát cú
                        Đang khi nắng đẹp họa liền ngay
                         
                        Hồn sông núi
                         
                         
                        Mênh mông sóng nước quyện tràn dâng
                        Bọt biển lung linh tỏa dịu dần
                        Bát ngát thiên nhiên tô cảnh sắc
                        Bao la bức ảnh gợi tình thân
                        Lững lờ nhạn lạc hờn thu trước
                        Mù mịt mây đen phủ đất thần
                        Gát núi dương quang nhìn hạ giới
                        Chuông chùa tiếng quốc vẳng đưa ngân
                         
                         
                        Đặng Xuân Linh
                         
                         
                         
                        Thưa qúy thi hữu,
                         
                        Giờ đây là tháng tư
                        Ray rứt nhớ gì ư ?
                        - Có chút buồn ngày cũ,
                        Lan man đến bây chừ !
                         
                        Xin  họa thơ Biển Chiều của TH Bùi Tiến :
                         
                        NỖI BUỒN THÁNG TƯ
                         
                        Tháng tư gãy súng nỗi buồn dâng,
                        Tủi hận mất quê chẳng vợi dần.
                        Giận kẻ đương triều luồn gót giặc,
                        Thương người vị quốc chịu vong thân.
                        Đòi phen di tản lo tan xác,
                        Lắm bận vượt biên chạy thất thần.
                        Hoài niệm xót xa tình cố xứ,
                        Mơ về lối cũ tiếng lòng ngân.
                         
                        Thân kính,
                        Mẫn Hồ
                        #57
                          Nguyen Gia Linh 11.06.2009 21:43:19 (permalink)
                          0
                          Bài Xướng Biển Chiều của TH Bùi Tiến được các bạn sau đây họa lại: Lam Vân, Mỹ Linh và Nguyễn Thành Tài.(Phần 3)
                           
                           
                          Vần thơ xướng đến đọc liền ngay
                          Bút họa vài câu gởi đúng ngày
                          Biển nhớ mênh mông làn sóng bạc
                          Mơ hoa mộng ái buổi chiều nay
                           
                          Mộng ái mơ hoa
                           
                           
                          Cả khối tình nồng sẵn hiến dâng
                          Mơ hoa mộng ái đẹp xinh dần
                          Bao nguồn hạnh phúc tràn mi mắt
                          Một thoáng thư nhàn nhẹ xác thân
                          Lạc thú duyên đời vui trí dạ
                          Bình an cuộc sống vững tinh thần
                          Sân si dịu lắng tâm thiền tịnh
                          Nhạc khúc tơ đồng thánh thót ngân
                           
                           
                          Lam Vân
                           
                           
                          Gió chiều trên sông Seine


                          Trên chiếc tàu chiều gió lại dâng
                          Mây giăng mờ lấp nắng thưa dần
                          Người ngồi thả mắt theo dòng nước
                          Kẻ đứng quay đầu với bạn thân
                          Trò chuyện cười vui trong cảnh lạ
                          Tâm tình ước nguyện dưới cầu thần
                          Eiffel sừng sững đèn loang sáng
                          Chớp vạn tia vàng nhịp tiếng ngân



                          Mỹ Linh
                          19/04/2009

                           
                          Bài họa xong rồi gởi bửa nay
                          Chần chừ kẹt vận để lâu ngày
                          Anh em thông cảm xin đừng trách
                          Chậm chạp,  nhưng lòng cố găng ngay
                          Bài họa
                           
                           THƯƠNG MÌNH, NHỚ NHÀ
                           
                           
                          Tâm sự  vơi đầy nối tiếp  dâng ,
                          Tình kia nghĩa nọ chất cao dần .
                          Ba mươi năm lẻ xa quê cũ ,
                          Nửa thế kỷ tròn vắng bạn thân .
                          Nhớ luỹ tre xưa đêm thổn thức ,
                          Thương thân già yếu dạ bần thần .
                          Mơ về đất mẹ buồn da diết ,
                          Đòi đoạn ruột tằm nỗi xót ngân .
                           
                           
                          Nguyễn Thành Tài
                          #58
                            quainhan 12.06.2009 07:15:08 (permalink)
                            0
                            ÁNH ĐẠO VÀNG

                            Cuộc đời như ngọn nước triều dâng
                            Tuổi hạc ngày qua cũng cạn dần
                            Cõi thế ưu phiền thôi nhọc xác
                            Tâm lòng trầm tĩnh được yên thân
                            Mỏ chuông niệm hóa trong miên thức
                            Kinh Phật nhập an chốn hữu thần
                            Đến lúc tuổi trăm đời quá vãng
                            Ánh vàng mầu nhiệm tỏa kim ngân

                            đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
                            12.06.2009
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 21:21:54 bởi quainhan >
                            #59
                              quainhan 15.06.2009 07:09:51 (permalink)
                              0
                              mời hoạ

                              Đông buồn


                              Em đã thấy rồi cảnh gió đông
                              Chiều nay hoa tuyết ngập trên đồng
                              Luyến lưu tuổi ngọc xa biền biệt
                              Khắc khoải  tâm hồn thoáng viển vông
                              Nhắm mắt sông buồn vừa ẩn hiện
                              Vào mơ cõi nhớ chợt bềnh bồng
                              Bao nhiêu ngày tháng tan trong trí
                              Còn lại nơi này tóc trắng bông

                              đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
                              12.06.2009
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 50 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 749 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9