THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Thay đổi trang: << < 4950 > | Trang 49 của 50 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 25.06.2013 21:30:45 (permalink)
0
Bài Xướng Thương Vầng Trăng khuyết của Quang Tuấn cho TXH, được các bạn sau đây họa lại : Đặng Xuân Linh, Hư Trúc, Thanh Điền, Nguyễn Gia Linh (Phần 1)
 
 
THƯƠNG VẦNG TRĂNG KHUYẾT   
 
 
Kìa vầng trăng khuyết mọc chơi vơi                       
Như móng tay ai bấm giữa trời.                 
Nhớ lúc giữa rằm,  trong sáng chiếu         
Mà nay cuối tháng, lu mờ soi.                    
Một liềm treo đó, hao mòn mãi                   
Nửa dĩa lặn đâu, biến mất rồi.                    
Em hỡi khác nào trăng khuyết ấy              
Hai ta từ độ khóc chia phôi.                        
     
                            Bắc Cali 1/5/13                
                          QUANG  TUẤN                
 
Vầng trăng tròn
 
Vầng trăng đúng hẹn chẳng hề vơi
Vành vạnh thềm cung giữa quảng trời
Có lúc mịt mù mây xám phủ
Phải khi tỏ rõ mặt vàng soi
Ảnh tròn diệu vợi tranh huyền ảo
Màn lộng thênh thang cảnh tuyệt* rồi ( tuyệt vời)
Bạn có thích chăng thời nguyệt rạng?
Êm đềm đêm tối ngắm chiêu phôi
 
Đặng Xuân Linh
02-05-2013
 
 
Đoàn kết
 
Khuyết tròn mấy độ dạ chưa vơi
Tị nạn, ly hương hận đất trời
Đường đến quê cha không nguyệt chiếu
Lối về nước mẹ thiếu trăng soi
Nửa đời luân lạc thôi đành dứt
Bán kiếp lưu vong đủ lắm rồi
Đã tới lúc cùng nhau vỡ mộng
Trong ngoài đoàn kết chẳng chia phôi
 
Hư Trúc
 
 
Vòng nhật nguyệt
(Hoạ bài Thương vầng trăng khuyết của bác Quang Tuấn)
 
Khi ngắm trăng chiều nắng sẽ vơi...
Hoàng hôn buông xuống ở phương trời
Khi tròn mười sáu còn tươi rọi
Lúc lặn ba mươi hết sáng soi
Trên hệ thái dương quay tận mãi
Trong vòng nhật nguyệt chiếu quanh rồi
Ước gì chẳng khuyết vì sao tỏ
Vài áng mây hồng chẳng thể phôi*.
 
Ngày 03/05/2013
Thanh Điền
* phôi pha
 
Thương vầng trăng khuyết
 
 
Một mình mỏng dánh khó đầy vơi
Như kẻ cô đơn đứng giữa trời
Đâu buổi đầu rằm tươi sáng tỏ ?
Mà đêm cuối nguyệt lặng lờ soi
Lưỡi liềm chẳng nhớ sao còn đó!!
Một dĩa chưa quên lẫn tán rồi !
Có phải người xưa vương vấn mãi ?
Anh còn lưu luyến lúc chia phôi. (hay chia đôi)
 
Nguyễn Gia Linh
03-05-2013
Nguyen Gia Linh 01.07.2013 21:09:14 (permalink)
0
Bài Xướng Thương Vầng Trăng khuyết của Quang Tuấn cho TXH, được các bạn sau đây họa lại : Đặng Xuân Linh, Minh Hồ, Thái Huy, Minh Hồ Đào, Song Quang (Phần 2)
 
 
Trăng sao đâu rồi
 
Nơi ủ thân nầy vẫn chửa vơi
Ngày nay còn nhớ buổi đen trời
Trăng sao không thấy nơi phòng nhỏ
Ánh nắng chỉ luồn cánh cửa soi
Lặng lẽ nghĩ về người mến nhớ
Âm thầm suy quét kẻ hung hôi
Câu thơ vẫy bút ghi ngàn bận
Rốt cuộc sau nầy cũng mất thôi
 
Đặng Xuân Linh
 
 
Cung thương sầu nguyệt
 
Trăng tròn hay khuyết hoặc đầy vơi
Luôn  tỏa vàng loang sáng cả trời.
Chiếu xuống trần gian  trông rất đẹp
Rọi lòng nhân thế tựa gương soi.
Mỗi mùa tháng tám trung thu nhớ
Những tiếng trẻ con cười mất rồi !
Đất khách quê người thân lữ thứ
Cung thương sầu nguyệt chẳng phai phôi
 
Minh Hồ
03 .05.13
 
 
Trăng Buồn Đất Khách
 
Trung tuần trăng vẹn cuối thơi vơi
Lơ lửng buồn treo ấy giữa troi
Qua lớp sương khuya lu nhạt tỏa
Xuyên làn mây bạc tỏ mờ soi
Thương Hằng , Chú Cuội vì xa cách
Nhớ Thỏ,cây đa bị chiếm rồi
Chẳng khác chân dung người viễn xứ
Nỗi đau buốt nhục khó pha phôi.
 
Thái Huy,5-02-2013
 
 
Cuộc đời theo bóng nguyệt
 
Tâm tư vương vấn mãi nào vơi
Nỗi nhớ quê xa một góc trời
Xứ lạ nhìn trăng rằm mỗi độ
Sở trường thích thú tưởng đèn soi
Kiếm miền quá khứ thời thơ ấu
Tìm lại nỗi vui xưa mất rồi
Lang bạt cuộc đời theo bóng nguyệt
Lu mờ hay sáng chẳng phai phôi
 
Minh Hồ Đào
03.05.13
 
 
TÌNH TRĂNG TRÒN KHUYẾT
 
Sao em nở múc ánh trăng vơi ??
Để khuyết nửa bên,dấu cuối trời !
Tựa chiếc thuyền nan chao giữa sóng
Như màn gương bạc chẳng còn soi
Cô Hằng méo mó cười hờ hững
Chú Cuội đu đưa giởn đủ rồi
Thương Nguyệt khuyết tròn ngày tháng lụn
Tình kia hàn gắn hết phai phôi ??
 
SONG QUANG
Nguyen Gia Linh 09.07.2013 01:43:59 (permalink)
0
Bài Xướng Thương Vầng Trăng khuyết của Quang Tuấn cho TXH, được các bạn sau đây họa lại : Mẫn Hồ, Minh Tâm, Lam Vân, Bùi Tiến (Phần 3)     
 
 
CUỘC TÌNH NHƯ TRĂNG KHUYẾT
 
Giận người sầu đắng dễ gì vơi,
Duyên nợ đôi ta bởi số Trời.
Thấy ảnh quay đầu không muốn ngắm,                       
Xem gương cúi mặt chẳng buồn soi.
Bao năm gần gũi coi thường mất,
Một thuở  du dương ngán ngẩm rồi.
Đơn lẻ bên thềm nhìn nguyệt khuyết,
Tình ta cũng thế sẽ phai phôi.
 
Mẫn Hồ
130504
 
 
VỊNH TRĂNG

Vầng nguyệt khi đầy, lại lúc vơi,
Chiếc gương huyền ảo giữa lưng trời,
Mười lăm mười sáu lung linh chiếu,
Mồng bốn mồng năm khép nép soi.
Vạn kỷ, chị Hằng xinh xắn mãi,
Ngàn năm, chú Cuội thảnh thơi rồi.
Ngoảnh trông trần thế, buồn vui nhỉ?
In bóng sông hồ lặng lẽ trôi...
 
Minh Tâm
 
 

Vầng trăng sầu mộng

 
Đứng ngắm trăng ngà dạ khó vơi
Lung linh ảo diệu ánh sao trời
Mơ về chốn cũ  vờn hư ảnh
Tưởng đến quê nhà chếch bóng soi
Trọn kiếp phong trần chưa trả hết
Cuộc đời phiêu lãng sắp xong rồi
Phương xa vọng ước tình tri kỷ
Gối chiếc canh tàn mộng kết phôi
 
Lam Vân
 
Vịnh Trăng
 
Suông, tròn, non, khuyết, nửa, đầy, vơi, ...
Kìa dáng trăng treo giữa đỉnh trời.
Khi lả lơi nằm cong liễu uốn,
Lúc vành vạnh chiếu sáng gương soi.
Chứng thề kẻ ước chung đôi mãi, (1)
An ủi người than chán nửa rồi. (2)
Cung Quế, Hằng Nga hay Nguyệt lão, ...
Thay hình nhưng dạ chẳng pha phôi.
 
Bùi Tiến
05052013
(1) Trăng thề còn đó trơ trơ - Kiều
(2) Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!Trần thế em nay chán nửa rồi - Tản Đà
Nguyen Gia Linh 19.07.2013 16:17:20 (permalink)
0
Bài Xướng THU DẠ của Mẫn Hồ cho TXH, được các bạn sau đây họa lại: Minh Hồ, Minh Hồ Đào, Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, Quang Tuấn, Thanh Khang (Phần 1)
 
 
THU DẠ (Xướng)
 
Vắng bạn, lâng lâng mối cảm hoài,
Đêm buồn chuốc rượu thoáng bi ai.
Trăng nghiêng ngời sáng bao tâm ý,
Sương xuống khuất mờ một chí trai.
Chốn cũ hắt hiu tình cố cựu,
Duyên xưa ấp ủ mộng trang đài.
Sợi thương góc nhớ tràn thu dạ,
Viễn xứ âm vang tiếng thở dài.
 
Man Ho
130523
                                                          
 
 
HOÀI CẢM
 
Hình ảnh quê hương mãi nhớ hoài
Suốt đời trọn kiếp cõi trần ai
Trách than sao có ngày xa xứ
Hờn giận vì đâu rã chí trai?
Từ lúc non sông tàn cuộc chiến
Từng người trốn chạy bỏ lâu đài
Tìm nơi đất mới an toàn mạng
Hết nỗi âu lo ác mộng dài
 
Minh Hồ
23.05.13
 
 
TIẾNG THU
 
Miền núi mưa rơi lất phất hoài
Nhận bài thơ xướng tả Thu ai
Thở luồng theo gió vờn bên suối
Than vắn tình duyên lúc trẻ trai
Trăng tỏ, sương mờ không chỉ lối
Hoa tàn phai nhạt nhụy hương đài
Cung đàn khải tấu gieo trong mộng
Vang dội không gian nhịp ngắn dài
 
Minh Hồ Đào
23-05-13
 
 
Thu Dạ
 
Bằng hữu chi giao mãi đoái hoài
Lòng người vạn nẻo thoảng hương ai
Trời chiều bóng ngã khơi nguồn cảm
Nắng sớm tia vàng thỏa mộng trai
Quê cũ hồn thơ luôn vướng víu                   
Duyên ưa vận cũ mãi cao đài            
Tình thương một thuở nhiều vương vấn
Đất khách âu lo nhịp ngắn dài
 
Nguyễn Gia Linh
23-05-2013
 
Đêm Xuân
 
Hôm nay trăng sáng vọng thương hoài
Nhớ mãi ngấm ngầm luật phú ai
Ánh nguyệt mù mờ soi ngõ xóm
Màn sương nhòa nhạt rủ đời trai
Duyên đời ấp ủ tình trường khúc
Xuân hạ ngẩn ngơ mộng cảnh đài
Suối tóc huyền mơ thời thuở nọ
Âm thầm đất khách bước đoạn dài
 
Đặng Xuân Linh
23-05-2013
 
BUỒN ĐÊM THU (Họa)
 
Thu về man mác nỗi u hoài
Đối bóng, canh chầy tưởng nhớ ai.
Rả rích mưa buồn ru ngỏ vắng
Hắt hiu gió lạnh thấm hồn trai.
Nhìn vầng nguyệt khuyết soi thu thảo
Nghe tiếng trùng dương vọng hải đài.
Đôi ngả chia phôi sầu vạn lý
Trở nghiêng gối mộng suốt đêm dài.
                    
                        Cali. Ngày 23/05/13
                             QUANG TUẤN
 
VIẾNG CALI
 
Đồng cảnh,chị em tôi nhớ hòai,
Mọi người thăm hết chẳng riêng ai.
Bà con niềm nở như thời trẻ,
Bè bạn vui vầy tựa thuở trai.
Nhiều kẻ di dân nương xóm nhỏ,
Vài người tị nạn cất lâu đài.
Về đây tâm trí luôn vương vấn,
Nghĩa nặng tình sâu mãi nối dài.
 
Thanh Khang
       23-5-2013

Nguyen Gia Linh 25.08.2013 15:28:21 (permalink)
0
Bài Xướng THU DẠ của Mẫn Hồ cho TXH, được các bạn sau đây họa lại: Hư Trúc, Thanh Điền, Nguyễn Thành Tài, Song Quang, Bùi Tiến, Minh Tâm, Thái Huy (Phần 2)      
 
 
THU DẠ
 
Không gian chìm lắng dạ u hoài
Men rượu ru tình đêm nhớ ai
Mấy độ tuôn dòng tâm sự đắng
Bao mùa dậy sóng nỗi lòng trai
Phách xưa lãng đãng cơn mê dại
Hồn cũ lâng lâng giấc mộng đài
Gió rít khua mành lay rất nhẹ
Thoảng nghe như tiếng thở than dài...
 
Hư Trúc
 
Thu mong đợi
(Hoạ bài Thu dạ của bác Mẫn Hồ)
 
Kỷ niệm xuân nao luyến nhớ hoài
Paris phố chợ nợ duyên ai
Chiều về gác nhỏ vùi trang sách
Tối đến lòng đơn núp gốc trai*
Cảm mến ghi sâu xây giấc mộng
Thương yêu khắc đậm đấp tường đài
Mùa thu mong đợi tơ hồng thắm
Kết tóc trăm năm hạnh phúc dài. 
 
Ngày 23/05/2013
Thanh Điền
*trai : phòng đọc sách
 
GIẤC MƠ CHUNG
 
Mơ đời hạnh phúc giữ mơ hoài,
Mơ bớt lầm than bất cứ ai.
Mơ chốn quê nhà thương lúc trẻ,
Mơ nơi đất khách tiếc thời trai.
Mơ đi chậm rãi chừng rơi hố !
Mơ bước khoan thai kẻo rớt đài !
Mơ dạ từ bi phân thiện ác,
Mơ tâm bác ái kết lâu dài.
 
Nguyễn Thành Tài
23-05-2013
 
ĐÊM THU,THƠ GỞI NGƯỜi TUỔI TRẺ
 (Riêng cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha )
 
Đêm Thu thấy cảnh dạ u hoài
Cảm kích thơ làm gởi đến ai
Thương kẻ hy sinh vì đất nước
Nhớ người giữ ven chí làm trai
Nghìn năm bia đá còn ghi tạc
Trọn kiếp danh thơm mãi tưởng đài
Nghiêng chút lòng thành xin ngưỡng mộ
Giang sơn tất dạ khắc lâu dài 
 
SONG QUANG
 
 Giăng Giăng Sợi Nhớ
 
Tưởng đã qua đi mối cựu hoài
Nghe lời than thở động lòng ai
Thân già hong nắng đầu tơ bạc
Tâm chính dầm sương dạ trẻ trai
Gượng chén lao xao tình dậy sóng
Sầu mây chất ngất khói xây đài
Mưa giăng sợi nhớ ngoài song kính
Lặng lẽ trôi xuôi giọt vắn dài
 
Bùi Tiến
23-05-2013
 
 
ĐÊM THU

Đêm thu vắng vẻ dạ u hoài,
Dõi mắt trời xa ngóng đợi ai...
Bóng nguyệt lung linh đùa sóng bạc,
Hơi sương lành lạnh mộng liêu trai.
Nhớ thời xuân thắm lòng xao xuyến,
Thương lá vàng bay gió đọa đày.
Thuyền lạc bến xưa ra biển rộng,
Mây về đâu đấy cứ trôi dài...?
 
Minh Tâm
 
U HOÀI
 
Tâm tư trĩu nặng những u hoài
Quanh quẩn bạn bè chẳng có ai
Để giải niềm riêng ngày lữ thứ
Hầu san kỷ niệm nợ thân trai
Nào mơ dằm thắm duyên đôi lứa
Đến mộng dọc ngang độ võ đài
Gẫy súng bất ưng xa đất tổ
Ngả nghiêng say tỉnh,trám than dài.
 
Thái Huy
Nguyen Gia Linh 01.09.2013 17:57:07 (permalink)
0
Bài Xướng Mộng ban đầu của  Nguyễn Thành Tài cho TXH, được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang, Minh Hồ, Quang Tuấn, Song Quang, Minh Hồ Đào, Đặng Xuân Linh (Phần 1)
           
 
 
MỘNG BAN ÐẦU                                     
 
Tôi bước đi trên những phiến sầu,                
Tâm tư nào biết gởi về đâu.                          
Lối xưa hò hẹn còn in bóng,                         
Bờ cũ ước thề vẫn mất nhau.                       
Duyên nợ trái ngang mòn mỏi đợi',              
Cuộc tình tan vỡ xót xa đau.                        
Bao giờ én lượn tin xuân đến,                      
Nối lại đường tơ dệt mộng đầu.                   
 
Nguyễn Thành Tài
28-05-2013
 
 
Mộng ban đầu
(họa bài Mộng Ban đầu của Nguyễn Thành Tài)
 
Cất buớc ra đi chẳng thảm sầu
Trong lòng biết rõ sẽ đi đâu
Đường xưa trăng tỏ đang soi bóng
Bến cũ thuyền nan cứ đợi nhau
Ước nguyện trăm năm luôn ngóng bến
Duyên tình vạn thuở mãi vờn đau
Mùa xuân én lượn gieo giao cảm
Kết nối vần thơ, đẹp mối đầu
 
Nguyễn Gia Linh
29-05-2013
 
 
MỐI TÌNH ĐẦU
 
Ngồi buồn chạnh nhớ mối tình sầu,
Khắc khỏai niềm riêng biết gởi đâu ?
ƯỚc hẹn trăm năm còn giữ mãi,
Đợi chờ muôn thuở vẫn cùng nhau.
Mười hai năm lẻ vào lao lý,( 12 năm 1 tháng)
Hăm bốn tháng dài chịu khổ đau.(ung thư gan)
Lìa bỏ con thơ và vợ yếu,
Vấn vương quê cũ mối duyên đầu.
 
Thanh Khang
     29-5-2013

 
TÌNH DUYÊN ĐẦU
 
Ai đã dựng lên một núi sầu !
Người đi bỏ xứ mãi nơi đâu ?
Chân trời đất lạ suốt đời nhớ
Góc bể quê nhà thuở có nhau
Từ tuổi ấu thơ cho đến lớn
Khi tim yêu nở vội kêu đau
Giang sơn gấm vóc không còn nữa
Mất cả tình duyên dệt buổi đầu
 
Minh Hồ
29.05.13
 
MỘNG BAN ĐẦU (Bài họa vần)
 
 
Tình xưa như sóng vỗ tâm sầu
Em hỡi bây giờ em ỡ đâu?
Ngỏ vắng, nhớ khi đều bước mãi

Đường hoang, tưởng lúc sánh vai nhau.
Quê nhà em có mỏi mòn đợi
Đất khách anh còn trăn trở đau.
Vạn thuở trời xanh mơ bóng nguyệt
Trăm năm ta tiếc mộng ban đầu.
 
Cali 29/05/13
QUANG TUẤN
 
MỘNG  BAN  ĐẦU
 
Ngu ngơ ôm mãi mối tình sầu !
Người đã đi rồi mộng gởi đâu ?
Đò củ sang sông sao luyến nhớ
Thuyền xưa tách bến có chờ nhau
Còn thương mấy nhịp cầu đưa lối
Mãi nhớ đôi lần giận dỗi đau
Hai ngã mong gì ngày tái hợp
Thì thôi ! đành gác mộng ban đầu !
 
SONG QUANG
 
MỐI TÌNH XƯA
 
Thơ nhận mỗi tuần giải tỏa sầu !
Tả trăng mây gió đến từ đâu ?
Mối tình xưa cũ chưa quên lãng
Cột thắt tơ duyên để có nhau
Cợt giỡn trong mưa mùa tháng tám
Đùa vui chôn lấp nỗi niềm đau
Xa quê ngày ấy nào bôi xóa
Dẫu cách hai nơi đến bạc đầu
 
Minh Hồ Đào
29.05.13
 
Xuân kỷ niệm
 
Duyên kiếp trần ai lắm mối sầu
Mơ nhiều chẳng hiểu đến nơi đâu
Ước thề năm nọ đà tan vỡ
Vọng lại ngày nào đã mến nhau
Lối rộng trăng soi in bóng đợi
Sân dài giậu khuất, giấu tình đau
Xa lìa kỷ niệm hương xuân cũ
Đã cuốn thời gian mộng buổi đầu
 
Đặng Xuân Linh
29-05-2013
Nguyen Gia Linh 07.09.2013 17:27:51 (permalink)
0
Bài Xướng Mộng ban đầu của  Nguyễn Thành Tài cho TXH, được các bạn sau đây họa lại: Hư Trúc, Mẫn Hồ, Bùi Tiến, Nguyên Trần, Thanh Điền, Thái Huy, Minh Tâm, (Phần 2)
 
Mộng Ban Đầu
 
Đôi lúc hồn thơ chất ngất sầu
Mở dòng lưu bút, bóng người đâu?
Duy Tân trưa nắng giờ tan học
Công Lý chiều mưa thuở có nhau
Tơ vướng đường xưa khơi kỷ niệm
Hương giăng lối cũ gợi niềm đau
Phượng ơi! ai bỏ thời hoa bướm
Đâu thấu tình ta mộng ước đầu
 
Hư Trúc
 
TÌNH ĐẦU KHÓ QUÊN
(Viết thân tặng tác giả bài xướng)
 
 Bạn tôi réo gọi một cung sầu,
 Cô quạnh bên trời biết gởi đâu ?
 Một thuở yêu vì say mắt biếc,
 Bao ngày ươm mộng ấm lòng nhau.
 Ước thề chẳng vẹn, đành cam phận, 
 Duyên nợ không thành, chịu nỗi đau.
 Dẫu cố tìm quên , sao vẫn nhớ,
 Hương xưa ủ kín mối tình đầu.
 
 Mẫn Hồ
 
Thưa bác Tài,
Cẩn thận, xưa nay vốn phục ngài
Vì lo rằng máy hỏng ngày mai
Hôm nay bài xướng cho ra trước
Buông gánh lo đi quả thật tài.
         *
Chúc mừng hai vẫn hòa hai,
Tuy vui duyên mới không phai ...
 
... Mộng Đầu
 
Lặng lẽ bên sông phiến đá sầu,
Nhìn giòng nước bạc cuốn từ đâu.
Lục bình dạt sóng thường chung lối,
Bói cá săn mồi dễ lẻ nhau.
Bến đợi chiều hoang  gây nỗi nhớ,
Câu hò xóm vắng gợi niềm đau.
Bâng khuâng nhớ lại thời thơ cũ,
Chỉ thấy mang mang giấc mộng đầu.
 
Bùi Tiến
 
 
Chuyện ban đầu
 
Nhớ bóng hình ai luống nặng sầu
Tình ta dang dở cũng vì đâu
Dáng xưa trọn kiếp chưa quên lãng 
Hương cũ ngàn năm vẫn nhớ nhau
Khuê các em gom mùa hạnh phúc
Bọt bèo anh gói kiếp thương đau
Ước gì trở lại thời hoa gấm
Để được kề nhau hai mái đầu
 
Nguyên Trần
29-05-2013  
 
Tình đầu dễ vỡ
(Hoạ bài Mộng ban đầu của bác Nguyễn Thành Tài)
 
Hờn giận mông lung sẽ úa sầu
Tình đầu dễ vỡ bởi vì đâu
Chưa từng thắm đượm cần thông cảm
Có mãi chan hoà mới kết nhau
Nhung nhớ cho tròn ngàn khắc đợi
Xót xa vớ vẩn vạn lần đau
Không thành duyên nợ xin trao trả
Kỷ vật ngày xưa lúc thuở đầu. 
 
Ngày 30-05-2013
Thanh Điền
 
MỘNG BAN ĐẦU
 (Họa nguyên vận )
 
Bẩy bó còn mang ấy mối sầu
Điều này khó nói ,hỏi do đâu ?
Trăng lên Vĩ Dạ ,trăng soi bóng 
Nước chảy Hương Giang, nước quyện nhau
Thương những tình thơ khơi nỗi nhớ
 Xót bao kỷ niệm quặn niềm đau 
Bây chừ chẳng biết về mô tá
Xin xóa đi thôi bởi bạc đầu.
 
Thái Huy
 
 
HÈ BUỒN

Ve ơi, sao mãi réo cung sầu?
Không khí oi nồng, gió trốn đâu?
Cánh phượng ngậm ngùi đưa tiễn bạn,
Sân trường lưu luyến nhớ thương nhau.
Thuyền đi bến đợi, tim xao xuyến,
Nước chảy hoa trôi, dạ xót đau.
Cảnh cũ người xưa, hồn mãi mộng,
Buồn theo năm tháng bạc phơ đầu...

Minh Tâm
Nguyen Gia Linh 14.09.2013 23:19:41 (permalink)
0
Bài Xướng Nhớ Mông Lung của TH Bùi Tiến cho TXH được các bạn sau đây họa lại:Thanh Khang, Hư Trúc, Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, Minh Hồ (Phần 1)
 
 
Công việc lắm vô cùng                       
Chạy đôn đáo tứ tung                         
Lại thêm bình nước rỉ                       
Chưa kiếm thợ hàn xong                  
Bài xướng vần còn chuốt                  
Bạn thơ ý đã mong                           
Có sao xin viết vậy                            
Gửi chút ... (Nhớ Mông Lung)          



Nhớ Mông Lung                             
 
Gió dậy đìu hiu gợi nhớ nhung        
Bên lòng se sắt nỗi riêng chung        
Nhớ khi hội ngộ sao đầm ấm            
Nhớ lúc chia ly thật não nùng          
Nhớ cảnh người đi sầu chất ngất      
Nhớ tình kẻ ở dạ mông lung            
Xa nhau vạn dặm chiều sương khói 
Có biết nơi đây nhớ lạ lùng              
 
Bùi Tiến                                            
06062013                                          
 
NIỀM HY VỌNG
Cách mạng tưởng là dệt gấm nhung,
Đâu dè dân bị đọa đày chung !
Thấy người tù tội thêm buồn bã,
Nhớ cảnh cầm giam thật não nùng.
Việt cọng câm mồm nhu nhược quá,
Quân Tàu lớn lối ngược ngang lung.
Tòan dân đứng dậy thề trừ giặc,
Dù có bắt giam hay bố lùng.
      

         Thanh Khang
           6-6-2013

 
Bài xướng khó vô cùng
Vần, vận kiếm tứ tung
Hổng lẻ ngồi rên rỉ
Nên cũng ráng cho xong
Chữ nghĩa không trau chuốt
Họa lẹ để Bác mong
Thật tình là như vậy
Gửi chút...  (Nhớ bâng khuâng... )
 
 
Nhớ bâng khuâng...
 
Thuở mới vào yêu mượt tợ nhung
Ngõ về Tân Định bước đi chung
Khi chờ tao ngộ lòng hăng hái
Lúc tiễn phân ly dạ não nùng
Trong lớp bâng khuâng nhìn ngây ngất
Ngoài trường thấp thỏm ngó mông lung
Vắng em ngày ấy chiễu tan học
Lối cũ đường xưa...  cũng lạ lùng!
 
Hư Trúc
 
Phút cuối bận vô cùng
Thương ai chạy lung tung
Tất cả rồi xuôi hết
Ngày mai thế là xong             
Bạn còn đang chảy chuốt
Bài xướng đã đợi mong
Có gì thì viết vậy                    
Như gởi Nhớ Mông Lung
 
 
 
Nhớ Mông Lung
 
Thương cảnh đoạn trường nhớ Cẩm Nhung
Ghen tuơng rối loạn giữa Kim Chung (Vũ trường)
Mong khi sum hợp nghe say đắm
Dõi lúc chia ly tưởng não nùng       
Ngắm buổi ra đi lòng hứng khởi
Nhìn người ở lại dạ buông lung
Con đường vạn dặm đầy sương khói
Khác hẳn ngày xưa quá lạnh lùng
 
Nguyễn Gia Linh
07-06-2013
 
Gợi ngày kỷ niệm
 
Mệt cũng đi tới cùng
Lòng lo cứ chạy tung
Đây như bình sắc rỉ
Kiếm Thầy chửa là xong
Bài xướng tới thì chuốt
Vui thẩm như ước mong
Nghĩ sao viết đà vậy
Nhớ kỷ niệm thiệt lung
 
**
Nắng rọi cánh hồng sắc tựa nhung
Đẹp hoài chốn lạ cảnh tươi chung
Nghĩ về năm cũ đầy tha thiết
Nghĩ ngợi buổi xa quả “não nùng”
Nghĩ ý thân tình người luyến mến
Nghĩ thơ vẹn ý bạn ngâm lung
Rằng ghi thi phú trang lưu niệm
Ký ức không phai, ấm, lạnh lùng
 
Đặng Xuân Linh
07-06-2013
 
 
Thật tình nói cho cùng
Dồn dập chuyện lung tung
Bạn bè báo thăm viếng
Nhà cửa sơn chưa xong
Ngổn ngang đồ bề bộn
Hằng ngày vẫn cầu mong
Tuần này hoàn tất cả
Để hết lo mông lung
 
 
Thương vu vơ
 
Khép lại cuộc tình tưởng gấm nhung
Lứa đôi nào nghĩ sống nhau chung
Thương là tránh nỗi lòng đơn chiếc
Thương để không ôm cảnh não nùng
Thương nhớ quên thời gian trống rổng
Thương yêu lấp hố buồn mông lung
Cận kề sánh bước nhưng chưa tính...
Hạnh phúc còn man mác lạnh lùng
 
Minh Hồ
07.06.13
Nguyen Gia Linh 22.09.2013 22:06:00 (permalink)
0
Bài Xướng Nhớ Mông Lung của TH Bùi Tiến cho TXH được các bạn sau đây họa lại:Minh Hồ Đào, Thanh Điền, Thái Huy, Minh Tâm, Song Quang, (Phần 2)
 
 
Mail khiếu nại cuối cùng
Vẫn còn thiếu lung tung
Có người quên bổ túc
Danh sách vẹn toàn xong
Nay thi hữu đã nhớ
Theo list gởi chờ mong
Đọc thơ bạn cố quốc
Dù là chuyện mông lung
 
 
Mong vu vơ
 
Người gởi hôm nay có nhớ nhung
Minh Hồ Đào được trong list chung
Mong chờ hội ngộ vùng miền biển
Mong xóa cách xa khỏi não nùng
Mong chở bạn hiền thăm khắp chốn
Mong hè mau tới hát mông lung
Chân trời xa thẳm vài hàng viết
Tỏ thật niềm riêng giảm lạnh lùng
 
Minh Hồ Đào
07.06.13  
 
   
Thương nhớ
(Họa bài Nhớ Mông Lung của Bác Bùi Tiến)
 
Nắng đẹp vườn hồng mượt tựa nhung
Xem đi lật lại tập hình chung
Thương hoài sum hợp còn lưu luyến 
Nhớ mãi đoàn viên hết não nùng
Nhớ buổi Mười lăm vui thấy phúc
Thương ngày tháng Tám nghĩ thêm lung*
Má Ba Anh chị em ... cùng hát
Bớt cảnh chia ly nỗi lạnh lùng. 
 
Ngày 07/06/2013
Thanh Điền
 
*nhiều
 
LUNG...
 
Lòng muốn thời vô cùng
nên đôn đáo lung tung
Nhưng đâu vẫn hoàn đấy
Cả buổi mà không xong
Đành quay về vuốt chuột
Thỏa mãn than hữu mong
Đáp tình âu phải nhẽ
Xin đa tạ that lung...
 
NHỚ...
 
Hoàng hôn trải nắng mịn như nhung
Chẳng phải riêng ta,nỗi nhớ chung
Theo gío chiều về vương núi Tản
Qua sương sớm tới quyện thôn Nùng
Xưa thời rất cận thương sâu đậm
Hiện hả càng xa xót thật lung
Đất nước tan hoang,dân khổ nhục
Chớ cho chúng chạy,cấp đi lung...
 
Thái Huy
 
ĐÊM VẮNG

Sương đêm ướp lá mượt màng nhung,
Sông lụa trăng ngà ấy của chung...
Thuyền cưỡi sóng êm chơi khắp nẻo,
Nước đưa hoa rụng đến muôn trùng.
Lung linh, ánh nguyệt trao tình thắm,
Huyền ảo, bóng mây gợi nhớ lung.
Ấm áp vầng dương dần ló dạng,
Ngân hà trốn biệt, khó truy lùng...

Minh Tâm
 
 
Thơ Huynh khó vô cùng
Câu họa kiếm lung tung
Ngồi đây buồn rầu rỉ
Không biết có làm xong ?!
Đi chơi mệt chưa hết
Du hí bấy lâu mong
Denver đành viết vội
Gởi bạn...chút mông lung
 
THÍCH LẠ LÙNG
 
THắng cảnh Denver tưởng gấm nhung
 Mấy ngày du hí nổi niềm chung
Thèm leo núi sớm xinh màu tuyết
Thèm ngó sương buông đẹp não nùng
Thèm xuống bơi thuyền  qua thác dốc
Thèm trông thung lung rộng mông lung
Có đi vạn dậm đường thiên lý
Mới biết trần gian thích lạ lung .
 
SONG QUANG
Nguyen Gia Linh 29.09.2013 01:42:56 (permalink)
0
Bài Xưóng Ngỡ còn Xuân của Minh Hồ Đào cho TXH, được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ, Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, Thanh Khang (Phần 1)
 
Ngỡ còn xuân                                                          
 
Dù cho trăng khuyết hay là tròn                   
Cát trắng trải tình yêu biển non                    
Sóng vỗ kêu gào không mỏi mệt                  
Gió luồn hốc đá con đường mòn                  
Rung tàng phượng tím trong trưa vắng       
Chuyển tiếng ve sầu tưởng héo hon             
Hạ đến nhìn cây khoe lá mướt                     
Tiết xuân qua vẫn ngỡ như còn                    
 
Minh Hồ Đào                                               
18-07-13                                                       
 
Nụ cười đã mất
 
Thời gian theo trái đất quay tròn
Xứ lạ quê người nhớ nước non
Quanh quẩn tháng ngày ôm mộng ước
Chung niềm vui bước lại đường mòn
Thuở xưa cấp sách đến trường học
Nào có ngờ đâu dạ héo hon
Xuân Hạ Thu Đông nơi đất khách
Nụ cười tươi tắn đã không còn
 
Minh Hồ
18.07.2013
 
Tưởng tượng
 
Cho dù méo khuyết vẫn xem tròn
Tình nghĩa bao ngày tựa núi non
Nắng rọi dập dồn không cảm mệt
Sóng chen liên tục cũng soi mòn
Nhìn tàng phượng đỏ màu tươi thắm
Ngắm cảnh bon-sai bé tí hon
Hè nóng trên bờ làn cát mịn
Mùa Xuân đã hết tưởng đang còn…
 
Nguyễn Gia Linh
18-07-2013
 
Mong sắc…còn
 
Nắng mưa là chuyện cứ xoay tròn
Tia trải sưỡi lòng với núi non
Thông phất rì rào, tranh họa động
Gió ru xào xạc, lối đi mòn
Nhớ thời phượng đỏ, hồn mơ tưởng
Thăm ngoại ruộng vườn, cảnh héo hon
Mùa hạ trái đầy khoe thắm phủ
Vọng mong vạn vật sắc luôn còn
 
Đặng Xuân Linh
18-07-2013
 
 
THỜI GIAN
Thời gian tuần tự cứ xoay tròn,
Với cả con người lẫn núi non.
Lá rụng thay hòai không chịu nghỉ,
Xe lăn lui tới mãi nên mòn.
Xuân về vạn vật như phơi phới,
Thu đến cây cành thấy héo hon !
Gẫm lại mình đây đà lớn tuổi,
Mãi vui xướng họa lúc đang còn...
        Thanh Khang
          18-7-2013

Nguyen Gia Linh 06.10.2013 17:49:49 (permalink)
0
Bài Xưóng Ngỡ còn Xuân của Minh Hồ Đào cho TXH, được các bạn sau đây họa lại : Hư Trúc, Thái Huy, Thanh Điền,Song Quang, Minh Tâm (Phần 2)    
 
 
Ngỡ còn xuân
 
Mười sáu trăng khuya đã quá tròn
Vương mình chênh chếch tỏa đầu non
Ngã nghiêng ánh nguyệt mong mòn mỏi
Nghiêng ngã chờ ai đợi mỏi mòn
Mấy Hạ đắm mình tim thổn thức
Bao Thu chìm lửng dạ buồn hơn
Đông tàn lặng lẽ xuôi ngày tháng
Nuối tiếc tuổi Xuân cứ ngỡ còn
 
Hư Trúc
 
MỘNG XUÂN CHƯA ĐẠT
 
Giữa đường đứt gánh mộng đâu tròn
Bởi thế càng thâm nợ nước non
Đã cố nhiều phen lo phục hoạt
Rồi tìm đủ cách thế soi mòn
Nhưng nào có đặng, thân gìa lão
Lại nữa bị chê thứ tí hon...
Chống trả làm sao cùng gío lớn
Cậy nhờ bạn trẻ họa may còn...
 
Thái Huy 
 
Tình thương gia đình
(Hoạ vận bài Ngỡ còn xuân của cô Minh Hồ Đào)
 
Tình thương năm tháng vẫn vuông tròn
Chẳng méo cho dù vượt núi non
Gắn bó keo sơn luôn có được
Đấp xây thân thiết mãi không mòn
Bây giờ nắng hạ cây tươi tắn
Sắp tới trời thu lá héo hon
Nhộn nhịp đi hè cho thoải mái
Gia đình đầm ấm phút vui còn.
 
Ngày 19-07-2013
Thanh Điền
 
VIỆT NAM VẪN MÃI CÒN
 
Trăng khuyết rồi trăng sẽ lại tròn !
Một long giữ dạ nước cùng non
Quê nhà ấp ủ niềm vui mới
Viển xứ ngùi trông cứ mỏi mòn
Héo hắt tim gan đầu tóc bạc
Bàng hoàng tin nhạn héo rồi hon *
Bao giờ đông hết chào xuân nhỉ ??
Để Việt Nam ta vẫn mãi còn **
 
SONG  QUANG
 
* Tin trong nước vẫn còn đàn áp,bỏ tù những nhà yêu nước
** Theo ý câu trong bài nhạc của Việt Khang
 
 
NGỠ...

Trăng ghẹo trần gian, khuyết lại tròn...
Về già mãi nhớ thuở mầm non.
Sau lưng khép lại thời hoa mộng,
Trước mặt bày ra tuổi héo mòn.
Xưa rất nồng nàn xanh tuổi ngọc,
Nay đành lặng lẽ tím hoàng hôn.
Mái đầu bạc phếch màu sương tuyết,
Mà ngỡ hương xuân ấy vẫn còn...

Minh Tâm
Nguyen Gia Linh 12.10.2013 21:15:23 (permalink)
0
Bài Xướng Xế Chiều của Minh Tâm cho TXH, được các bạn sau đây họa lại :Minh Hồ Đào, Nguyễn Gia Linh, Minh Hồ, Thanh Khang, Quang Tuấn, Hư Trúc (Phần 1)
 
 
XẾ CHIỀU                                     

Vẫn luôn nồng đượm trái tim yêu   
Dẫu đã phôi phai bóng xế chiều.    
Trở giấc bâng khuâng đời cát bụi,   
Trèo non ngần ngại đá rong rêu               
Tỉnh mê tâm thức còn bao nỗi,                 
Vinh nhục trần gian cũng lắm điều.
Cưỡi sóng thuyền trông về bỉ ngạn,
Chắc dây, lồng lộng gió nâng diều...        

Minh Tâm
 
 
CHIỀU XẾ

Cuối đời hạnh phúc với người yêu
Dạo biển rong chơi dưới nắng chiều.
Năm hết cuốn trôi bao khó nhọc
Tháng tàn đá vẫn bám xanh rêu
Cầu xin luôn được bền giai ngẫu
Nguyện muốn trời cao thỏa ước điều.
Sống mãi bên nhau chia sẻ cả
Buồn vui như gió thoảng thân diều...

Minh Hồ Đào
01-08-13
 
Xế chiều                                          
 
Tình nghĩa luôn nồng trái chín yêu
Phương xa đâu ngại với sương chiều
Trèo non chẳng quản đường dông bão
Lội suối nào lo lối đóng rêu
Nỗi  nhục lìa quê khi thất thế
Niềm đau mất nước lúc trăm điều
Con thuyền bến giác về muôn nẻo
Dây chặt hiên ngang,gió đẩy diều
 
Nguyễn Gia Linh
01-08-2013
 
BÓNG CHIỀU
 
Trong tim ghi khắc tiếng thương yêu
Dù tuổi hôm nay sắp tắt chiều
Đất khách quê người luôn mãi nhớ
Trời Nam đời đổi dãy đầy rêu
Rừng xanh thay thế hoa thành thị
Đồi núi non sông có một điều 
Chẳng có còn nguyên vẹn thuở trước
Ngây thơ ham thích thả chơi diều
 
Minh Hồ
01.08.2013
 
NƯƠNG CHIỀU
 
Tâm hồn vướng bận bỡi thương yêu,
Bạn hữu,bà con tuổi xế chiều.
Lãng trí,gảy xương vào bệnh viện,
Mù mờ,chống nạng sợ màn rêu.
Người già đủ thứ gây phiền lụy,
Bệnh tật ,cô đơn khổ lắm điều.
May mắn Trời thương còn cứng gối,
Nương chiều,hóng mát,ngắm xem diều.
     
Thanh Khang
        1-8-2013

 
TÌNH BUỔI XẾ CHIỀU (Bài họa vần)
 
Tim hồng ôi vẫn ngát hương yêu
Dù mái tóc xanh ngả bóng chiều.
Ánh mắt em pha màu bích thủy
Chân đời anh phủ sắc vàng rêu.
Năm dài thổn thức bao nhiêu nỗi
Tháng rộng trở trăn vô số điều.
Kỷ niệm ngày nào luôn nhớ mãi
Tình xưa không để đứt dây diều.
 
QUANG TUẤN
 
 
Xế chiều
 
Tơ hồng dệt lỗi mấy lần yêu
Tuổi chớm vào thu, ngả bóng chiều
Ngao ngán công danh chừng tạm bợ
Ngậm ngùi duyên phận tợ bèo rêu
Dòng đời đưa đẩy tràn tâm sự 
Cuộc sống trầm luân đủ mọi điều
Chạnh nhớ thề xưa, lời ước hẹn
Bay theo ngày tháng tựa con diều
 
Hư Trúc
Nguyen Gia Linh 19.10.2013 21:36:05 (permalink)
0
Bài Xướng Xế Chiều của Minh Tâm cho TXH, được các bạn sau đây họa lại :Chân Diên Mục, Thanh Điền, Đặng Xuân Linh, Nguyễn Thành Tài, Thái Huy, Bùi Tiến (Phần 2)
 
 
 
NẰM MGHE TIẾNG DIỀU

Nước non này níu trọn tình yêu
Dựa cửa bao năm ngóng bóng chiều
Chẳng thấy thanh bình về đất mẹ
Đợi hoài cho núi đá xanh rêu
Những điều oan trái xô vào mắt
Kẻ ác ngang nhiên chuyện đặt điều
Nhắm mắt cho qua ngày tháng lận
Nằm suông nghe tiếng một con diều

                          Chân Diện Mục
 
 
Thuyền hoa yêu
(Hoạ bài Xế chiều của th Minh Tâm)
 
Mười hai năm chẳn chở hoa yêu
Xây tổ uyên ương một buổi chiều
Nhớ lại đường đời tô đỏ thắm
Thương về lối mộng phủ xanh rêu
Chan hoà bác ái quên trăm nỗi
Thân thiết bao dung hiểu vạn điều
Sống cạnh bên nhau thuyền lướt sóng
Trời cao gió lộng, thổi đưa diều. 
 
Ngày 02-08-2013
Thanh Điền
 
 
Mong manh cánh diều
                                                                                              
Lối về quê cũ đượm thân yêu
Ánh nắng thời gian ngã bóng chiều
Nguồn suối tưởng mơ, rừng đổi sắc
Dòng sông cạn lấp, đất thêu rêu
Chốn xưa là đấy người lìa tổ
Đời mới phải chăng vết rạn điều
Vượt dặm đường trường lo nhịp sống
Mong manh sợi chỉ giữ thân diều
 
Đặng Xuân Linh
 
 
BÓNG DÁNG YÊU
 
Giữ mãi theo đời bóng dáng yêu,
Ái ân chưa trọn vướng trăm chiều.
Qua bao năm tháng tình vương ảo,
Đã mấy mùa thu nghĩa phủ rêu.
Kỷ niệm mang theo đầy một khối,
Hành trang đeo đẳng khổ muôn điều.
Tan rồi tuổi mộng thời niên thiếu,
Như trận cuồng phong lật cánh diều.
 
Nguyễn Thành Tài
03-08-2013
 
CHIỀU LẺ BÓNG
 
Thư này anh gởi tới em yêu
Nhắc nhớ xa xưa một buổi chiều
 Những tưởng tình kia còn thắm lá
Đâu ngờ thương ấy đã xanh rêu
Đường đời vạn nẻo đau ngàn nỗi
Cuộc sống  đơn phương khổ vạn điều
Có hiểu cho chăng hay vẫn giận ?
Gắng chờ đợi gío,cất cao diều !
 
Thái Huy
 
Về Già
 
Nhớ xưa vơ vẩn tính hay yêu
Lãng đãng vào ra sớm lại chiều
Giờ học lơ mơ tầm mắt mãn
Cuối tuần thơ thẩn bước chân rêu
Gặp nhau lúng túng tìm không ý
Vắng mặt hân hoan tưởng lắm điều
Lẫn cẫn về già như chẳng khác
Thênh thênh lướt gió nhẹ thân diều
 
Bùi Tiến
Nguyen Gia Linh 26.10.2013 23:51:08 (permalink)
0
Bài Xướng Đồng quê của Thanh Điền cho TXH, được các bạn sau đây họa lại :Bùi Tiến, Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang, Đặng Xuân Linh, Song Quang, Nguyễn Thành Tài (Phần 1)
 
 
Đồng quê                                                     
 
Bình minh chan chứa cảnh an lành          
Rọi khắp làng thôn đến tỉnh thành                       
Nắng sớm ngàn tia thêm lấp lánh             
Sương mai vạn ánh chiếu long lanh          
Lững lờ mây gió bay xa vắng                    
Róc rách suối đèo lượn uốn quanh                       
Ý nhạc hoà lời cùng điệu lý                       
Hương quê đầm ấm mái nhà tranh.         
 
Thanh Điền
 
Cnh Q
 
Ở đây cuộc sống thật yên lành
Điện nước không thua chốn thị thành
Đường xá xinh xinh nhưng sạch sẽ
Xóm giềng chân thật ít khôn lanh
Học hành xe đón không lo lạc
Chợ búa gía bầy khỏi trả quanh
Nắng sớm trăng khuya vui với cảnh
Chẳng lo phiền lụy chẳng đua tranh
 
Bùi Tiến,
 
 
Đồng quê                                       
 
Ánh sáng bình minh chuyển mộng lành
Từ thôn quê đến khắp ven thành
Ngàn tia nắng sớm soi huyền ảo
Vạn ánh sương lam tỏa chớp lanh
Dòng suối êm đềm xuôi bến vắng
Ngàn mây thanh thản lượn cong quanh
Lời  ca điệu nhạc ôn hòa ấy
Đầm ấm bao ngày dưới mái tranh
 
Nguyễn Gia Linh
08-08-2013
 
 
NÔNG THÔN HIỆN GIỜ
Miền quê không khí rất trong lành,
Đường đúc xi-măng giống thị thành.
Người lớn ôn hòa nhiều gắn bó,
Trẻ em lễ độ ít mưu lanh.
Tinh sương rộn rã ra đồng hết.
Tối mịt âm thầm xúm xít quanh.
Nhìn sự đổi thay nhiều tiến bộ,
Nhà xây lợp ngói khỏi dùng tranh.
             Thanh Khang
                9-8-2013

 
 
 
Lôi xưa
 
Một thời nắng dịu thấy yên lành
Bao phủ tia tơ đượm khắp thành
Người đến ngược xuôi qua xóm nhỏ
Kẻ về lui tới bước chân lanh
Sống nương thân thế nguồn no ấm
Đời tạm cõi trần dặm vẽ quanh
Lo lắng bên đường vương bến đọng
Quê nhà ươm thắm dạ nào tranh
 
Đặng Xuân Linh
 
 
QUÊ TÔI NGÀY ẤY ...
 
Bồi hồi nhớ lại cảnh yên lành
Đất Mẹ từ quê đến thị thành
Dưới ruộng,ao sâu đàn cá lội
Trên cành giọt nắng rọi sương lanh
Mục đồng vắt dẻo lung trâu cởi
Trẻ nhỏ cười đùa chạy quẩn quanh
Nay vắng,cầu tre bờ nối nhịp
Cây đa ,bến nước vẻ nên tranh
 
SONG  QUANG
 
THẮM TÌNH QUÊ
 
Miền quê nếp sống rất hiền lành
Chòm xóm gần nhau hơn ở thành
Gánh lúa lội bùn thêm sức dẻo
Ươm tơ dệt lụa tập tay lanh
Họ hàng thân thích không gian trá
Làng nước thật thà chẳng dối quanh
Tết nhứt quây quần tình nghĩa nặng
Thanh bần, đạm bạc dưới lều tranh
 
Nguyễn Thành Tài
09-08-2013
Nguyen Gia Linh 03.11.2013 03:01:51 (permalink)
0
Bài Xướng Đồng quê của Thanh Điền cho TXH, được các bạn sau đây họa lại :Thái Huy, Hư Trúc Mẫn Hồ, ,Minh Tâm, Minh Hồ, Minh Hồ Đào (Phần 2) 
 
THANH BÌNH MỘT THUỞ
 
Sáng ra bầu khí thật trong lành
Từ chốn thôn quê tới thị thành
Nề nặng trâu đi đường khấp khểnh
Ê a em hát tiếng lanh lanh
Đếm trường bạn hữu bài ghi đủ
Ra ruộng nông dân thóc rải quanh
No ấn môt thời nay đã mất
Ôi thương chi lạ túp lều tranh !
 
Thái Huy
 
Đồng Quê
 
Trăng khuya vằng vặc cảnh yên lành
Toả sáng làng quê đến thị thành
Chênh chếch đáy hồ gương lóng lánh
Nghiêng nghiêng mặt nước sáng lung lanh
Cửu long thổn thức khua dào dạt
Chín khúc vương mình cuốn lượn quanh
Sông Hậu, sông Tiền đêm thưởng nguyệt
Ngân bài vọng cổ: túp lều tranh
 
Hư Trúc
 
NẾP SỐNG MIỀN QUÊ
 
Quê cũ bao năm ủ mộng lành,
Rời xa náo nhiệt chốn đô thành.
Không màng mơ tưởng giàu sang chóng,
Chẳng nệ bon chen mưu tính lanh.
Ưa ngắm chim bay chiều thấp thoáng,
Khoái nhìn hoa nở bướm vờn quanh.
Cuộc đời êm ả vui chi lạ,
Lạc đạo thanh bần bên mái tranh.
 
Mẫn Hồ
 
 
 
ĐỒNG QUÊ:

Thanh khiết đồng quê gió mát lành,
Khác xa ô nhiểm chốn đô thành.
Dòng sông êm ả xuồng ghe lướt,
Phố chợ ồn ào tay mắt lanh
Vào chốn lợi danh thêm mỏi mệt,
Chán mùi trần tục mãi loanh quanh.
Mong ngày quay bước về thôn dã,
Đồng lúa rộn ràn đẹp bức tranh.
 
Minh Tâm
 
 
Bóng quê
 
Sau cuộc đi chơi hưởng thú lành
Biết nhiều phong cảnh đẹp kinh thành
Khắp nơi trong khối Âu Châu ấy
Mọi phố, làng đèn thắp sáng lanh
Vui với mọi người cho bớt nhớ
Buồn vây tâm khảm mãi loanh quanh
Triền miên hình bóng quê hương cũ
Chưa xóa dù tàn lửa chiến tranh
 
Minh Hồ
12.08.2013
 
Nhà quê
 
Mong đợi ngày mai t̀hỏa mộng lành
Từ khi rời bỏ chốn kinh thành
Bao nhiêu kỷ niệm đem vào mộng
Gồm cả tình riêng đẹp lóng lanh
Nương náu xứ người luôn mãi nhớ
Tựa thân chùm gởi bám loanh quanh
Triền miên ngày tháng theo mưa nắng
Hoài cảm nhà quê những mái tranh
 
Minh Hồ Đào
12.08.13
Thay đổi trang: << < 4950 > | Trang 49 của 50 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9