THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 50 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Tứ Trụ 15.06.2009 10:45:23 (permalink)
0
Trích đoạn: quainhan

mời hoạ

Đông buồn

Em đã thấy rồi cảnh gió đông
Chiều nay hoa tuyết ngập trên đồng
Luyến lưu tuổi ngọc xa biền biệt
Khắc khoải  tâm hồn thoáng viển vông
Nhắm mắt sông buồn vừa ẩn hiện
Vào mơ cõi nhớ chợt bềnh bồng
Bao nhiêu ngày tháng tan trong trí
Còn lại nơi này tóc trắng bông

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
12.06.2009



Chúc Phúc Cho Người
Hè Nóng

Nơi đây hè nóng chửa đến đông
Nước ngập vì mưa cả cánh đồng
Cùng một bầu trời hai cảnh khác
Nơi này, nơi ấy nghĩ viễn vông
Thương ai khắc khoải luôn mơ mộng
Nổi nhớ bâng quơ khổ tất lòng
Chúc phúc cho người luôn tươi tỉnh
An lạc thoát buồn trí như bông
Mytutru_14.6.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 10:49:30 bởi Tứ Trụ >
#61
    Nguyen Gia Linh 22.06.2009 04:41:59 (permalink)
    0
    Bài Xướng Một mình của Mẫn Hồ được các bạn sau đây họa lại:  Đặng Xuân Linh, Nguyên Trần, Nguyễn Gia Linh, Cao Thiếu Lang (Phần 1)
     
    MỘT MÌNH
     
     
     Tay hứng giọt buồn hay giọt mưa,                                        
     Sầu giăng xao xác buổi sang mùa .
     Cô đơn chăn lạnh nơi phòng vắng,
     Khập khểnh hương nồng bên võng đưa.
     Tìm mãi lưng trời soi nguyệt rạng,
     Mong hoài trước biển ngắm sao khuya.
     Xa em ngày tháng dài  chi lạ,
     Gió hỏi đùa ta nhớ lắm chưa ?
     
     
    Mn H
     
     
    Chị đi mấy bữa đã buồn                                
    Ngó về cửa biển, gió luồn đêm khuya           
    Đếm sao chờ sáng chị dìa                             
    Gió mơn trêu hỏi… sẻ chia cùng người        
     
     
    Ngóng người xa                                
     
     
    Lấm tấm cành thông đọng nước mưa             
    Lung linh hạt bé sắp qua mùa                        
    Một mình vắng vẻ, thì thầm nhớ                    
    Chiếc bóng im lìm, kẽo kẹt đưa                     
    Cảnh tối đìu hiu nhìn điểm sáng                    
    Phương trời quạnh quẽ phóng tầm khuya       
    Dò tìm vóc dáng thân thương ấy                    
    Trăn trở mơ hoài, nhức nhối chưa ?              
     
     
    Đặng Xuân Linh
     
     
     
    LẺ  ĐÔI
     
     
    Hiu hắt ngoài hiên tí tách mưa
    Chợt hay trời đã bước giao mùa
    Chăn đơn mơ ước ngày sum họp
    Gối lẻ nhớ nhung phút tiễn đưa
    Bên ấy em còn trông nắng sớm
    Phương nầy anh mãi ngắm đèn khuya
    Cầu mong Ô Thước mau gom nhịp
    Hàng liễu Giang Đầu rũ bóng chưa?
     
     
    Toronto March 27, 2009
    Nguyên Trần
     
     
     
    Người đi có biết ai buồn ?                                        
    Từng giây nghe gió thổi luồn về khuya
    Mong sao trời sáng em dìa
    Đem tình ấm áp sớt chia với mình
     
     
    Trông người về
     
     
    Trên trời lất phất giọt chiều mưa 
    Nhắc nhở cho ta sắp trở mùa
    Vắng vẻ cô phòng khơi sắc nhớ  
    Im lìm chiếc bóng gợi hương đưa    
    Mây mờ hết ngóng chìm tranh tối
    Gió rét thêm buồn lịm giấc khuya 
    Cảm thấy hình người bên ngạch cửa              
    Tương tư tưởng tượng… mỏi mòn chưa ?
     
     
    Nguyễn Gia Linh
     
     
     
    SẦU  VIỄN  XỨ
     
     
    Tuyết rơi lác đác kèm theo mưa 
    Rét lạnh căm căm đến mút mùa
    Se sắt nỗi buồn đời lãng bạt 
    Âm thầm niềm tủi kiếp đong đưa 
    Tâm can ray rứt khi hôm sớm
    Trí nảo dày vò lúc tối khuya 
    Cuộc sống ly hương bao uất hận 
    Mấy chục năm rồi phai nhạt chưa ?
     
     
    Cao thiếu Lang   
    Canada  27-3-09 
    #62
      quainhan 22.06.2009 06:56:49 (permalink)
      0


      Bài Xướng Một mình của Mẫn Hồ được các bạn sau đây họa lại:  Đặng Xuân Linh, Nguyên Trần, Nguyễn Gia Linh, Cao Thiếu Lang (Phần 1)
       
      MỘT MÌNH
       
       
       Tay hứng giọt buồn hay giọt mưa,                                        
       Sầu giăng xao xác buổi sang mùa .
       Cô đơn chăn lạnh nơi phòng vắng,
       Khập khểnh hương nồng bên võng đưa.
       Tìm mãi lưng trời soi nguyệt rạng,
       Mong hoài trước biển ngắm sao khuya.
       Xa em ngày tháng dài  chi lạ,
       Gió hỏi đùa ta nhớ lắm chưa ?
       
       
      Mn H
       
       
      Chị đi mấy bữa đã buồn                                
      Ngó về cửa biển, gió luồn đêm khuya           
      Đếm sao chờ sáng chị dìa                             
      Gió mơn trêu hỏi… sẻ chia cùng người        
       
       
      Ngóng người xa                                
       
       
      Lấm tấm cành thông đọng nước mưa             
      Lung linh hạt bé sắp qua mùa                        
      Một mình vắng vẻ, thì thầm nhớ                    
      Chiếc bóng im lìm, kẽo kẹt đưa                     
      Cảnh tối đìu hiu nhìn điểm sáng                    
      Phương trời quạnh quẽ phóng tầm khuya       
      Dò tìm vóc dáng thân thương ấy                    
      Trăn trở mơ hoài, nhức nhối chưa ?              
       
       
      Đặng Xuân Linh
       
       
       
      LẺ  ĐÔI
       
       
      Hiu hắt ngoài hiên tí tách mưa
      Chợt hay trời đã bước giao mùa
      Chăn đơn mơ ước ngày sum họp
      Gối lẻ nhớ nhung phút tiễn đưa
      Bên ấy em còn trông nắng sớm
      Phương nầy anh mãi ngắm đèn khuya
      Cầu mong Ô Thước mau gom nhịp
      Hàng liễu Giang Đầu rũ bóng chưa?
       
       
      Toronto March 27, 2009
      Nguyên Trần
       
       
       
      Người đi có biết ai buồn ?                                        
      Từng giây nghe gió thổi luồn về khuya
      Mong sao trời sáng em dìa
      Đem tình ấm áp sớt chia với mình
       
       
      Trông người về
       
       
      Trên trời lất phất giọt chiều mưa 
      Nhắc nhở cho ta sắp trở mùa
      Vắng vẻ cô phòng khơi sắc nhớ  
      Im lìm chiếc bóng gợi hương đưa    
      Mây mờ hết ngóng chìm tranh tối
      Gió rét thêm buồn lịm giấc khuya 
      Cảm thấy hình người bên ngạch cửa              
      Tương tư tưởng tượng… mỏi mòn chưa ?
       
       
      Nguyễn Gia Linh
       
       
       
      SẦU  VIỄN  XỨ
       
       
      Tuyết rơi lác đác kèm theo mưa 
      Rét lạnh căm căm đến mút mùa
      Se sắt nỗi buồn đời lãng bạt 
      Âm thầm niềm tủi kiếp đong đưa 
      Tâm can ray rứt khi hôm sớm
      Trí nảo dày vò lúc tối khuya 
      Cuộc sống ly hương bao uất hận 
      Mấy chục năm rồi phai nhạt chưa ?
       
       
      Cao thiếu Lang   
      Canada  27-3-09 

      Sầu Lữ Thứ

      Buổi sáng hôm nay lại thấy mưa
      Bình minh đón hạ bước sang mùa
      Rung rinh hồng phượng cành lặng lẽ
      Lay lắt ve sầu tiếng khẽ đưa
      Tiếc mãi màn sương khi cảnh rạng
      Mơ hoài bóng tối lúc đêm khuya
      Đường xa hoang vắng chân không tới
      Lữ khách nơi nào có đến chưa ?

      đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
      22.05.2009


      #63
        Nguyen Gia Linh 25.06.2009 20:48:16 (permalink)
        0
        Cám ơn Đông Hoà hay Quái Nhân kỳ Hiệp đã viếng Trang thơ Xướng Hoạ Thơ Đường Luật của Nguyễn Gia Linh, xin hứa sẽ hoạ lại.


        Nguyễn Gia Linh
        #64
          Nguyen Gia Linh 25.06.2009 20:52:30 (permalink)
          0
          Bài Xướng Một mình của Mẫn Hồ được các bạn sau đây họa lại:  Đông Hương, Minh Hồ, Minh Hồ Đào, Bùi Tiến (Phần 2)
           
           
           
          HẾT  THẬT  RỒI SAO ?
           
           
          Em cúi mặt buồn, đi dưới mưa
          Nghe trên bờ gió lá thay muà
          Đường đêm nín lặng chào ly biệt
          Ngõ tối im lìm đón tiễn đưa 
          Hãy cứ quên đi lời hẹn cũ
          Xin đừng nhớ lại lối về khuya
          Bên song ngày tháng  như dừng bước
          Nỗi trống trong hồn khép cửa chưa ?
           
           
          Dônghương
           
           
           
          MƯA XUÂN
           
           
          Buổi tối hôm nay trời bỗng mưa
          Vừa sang xuân hoa nở đầu mùa
          Cây cành đơm lá non tươi mướt
          Giọt nước trong vờn theo gió đưa
          Đường phố im lìm xe cộ chạy
          Bóng người thưa thớt vắng đêm khuya
          Nhìn qua song cửa nghe lòng trổi
          Tiếng nhạc sầu miên viễn dứt chưa?
           
           
          Minh Hồ
          280309
           
           
          MƯA KHUYA
           
           
          Trời bỗng vô tình đổ trận mưa
          Làm cho từng cánh hoa đầu mùa
          Nhạt nhòa mầu sắc vừa đơm nở
          Rơi rụng theo từng đợt gió đưa
          Rào rạt không ngừng trong đêm tối
          Thì thầm tiếng ai suốt canh khuya
          Chập chờn hình ảnh quê nhà mãi
          Bóng mẹ ngồi bên song cửa chưa?
           
           
          Minh Hồ Đào
          280309
           
           
          Người đi chẳng biết có buồn
          Vốn người ở lại thích ... luồn về khuya
          Hỏi riêng, mai mốt bả dzìa
          Khối tình sẻ nửa ... đã chia cho người
          Làm sao có thể trả lời
          Kẻo không lại thấy ngoài trời ... đổ ... mưa ...

          Ngâu Trái Mùa

          Vắn dài sùi sụt giọt mau mưa
          Chẳng kém chi Ngâu trút trái mùa
          Số tại duyên hài khi mới gặp
          Phận do thiên mệnh lúc xa đưa
          Nơi ken tơ mãi vương ngày tháng
          Chốn dõi trăng hoài quạnh sớm khuya
          Mới biết cõi tình coi cũng lạ
          Hỏi rằng ai đã thoát hay chưa

          Bùi Tiến

          #65
            TrucGiang 27.06.2009 19:07:28 (permalink)
            0
            Trả lại và nhờ Ngài xóa nơi trang thơ của Trúc Giang mà Ngài đã post kiểu rải truyền đơn đồng loạt giùm, cám ơn


            Trích đoạn: TrucGiang
            Trích đoạn: THI NANG


             
             

             Tối thứ bảy gùi , em biếu quí huynh tỷ đọc đở nhe hì hì ....

            Chủ nhật vui nhe ....






            Tìm Bạn Bốn Phương
             
            Em là thiếu nữ cuối thôn làng
            Chẳng thích con nhà áo mão sang
            Ăn mặc bảnh bao trông đỏm dáng
            Tiêu xài hoang phí tính bằng vàng
            Thương người hiền sĩ lòng nhân hậu
            Ghét kẻ ba hoa tánh ngược ngang
            Rất muốn quen ai như đã kể
            Không ưa xu nịnh hoặc làm càng
             
            Sương Anh

            GỞI CÔ

            Xin gởi cô nương ở cuối làng
            Tôi đây vừa trẻ lại vừa sang
            Đang tìm bạn đẹp mê thơ phú
            Muốn kiếm người thương kết đá vàng
            Nhà lắm bạc dư đời lịch thiệp
            Thân cao mày rậm dáng hiên ngang
            Nếu may người nhận tôi làm bạn
            Tôi hứa yêu cô chẳng nói càng!

                         Thanh Huy


            Cám ơn bạn Thanh Huy với bài họa vui hay hì hì .....
             
            Có Tuiiii

            Thì ra Đằng Ấy sống chung làng
            Thôi để Qua dìa sắm lễ sang
            Ở chốn sơn tuyền xây gác tía
            Sát bên phố thị cất lầu vàng
            Ấy ưa phong nhã mà… chung thủy
            Ấy thích hào hoa chẳng… dọc ngang
            Xét kỹ bao điều Qua …hội đủ
            Ấy ưng liền nhé… để lâu càng…

            Trúc Giang 21.6.09


            Cám ơn bài họa cúa bạn TG 

             

            Em thấy bài thơ hay quá xin phép bỏ hình vào tặng tỷ ngày chủ nhật vui hì hì

            Em thân chào huynh Thi Nang ,luôn mến chúc huynh cùng gia đình luôn vui vẻ khỏe mãi , thú thật em rất thích lối họa vui chắc nịt đúng như luật đường thi , thích chánh vận ... hì hì đúng là huynh của em hì hì


            Thi Nang cảm ơn Vancanli và quý thi hữu ghé thăm.
            Chúc quý thi hữu và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và được nhiều niềm vui trong cuộc sống
             
            QUÝ Ở LÒNG CHUNG THỦY
             
            Cuối xóm đầu thôn cũng một làng
            Em ơi,cố gắng đợi anh sang
            Ngày ngày vất vả đang tìm bạc
            Tối tối gian nan để kiếm vàng
            Lặn lội quanh năm nơi lối dọc
            Ngược xuôi suốt tháng chốn đường ngang
            Tình duyên quý ở lòng chung thủy
            Hấp tấp mình e sợ gãy càng!
            Thi Nang
             


            Cám ơn Thi Nang ghé thăm nhà nghèo của Trúc Giang . Rãnh rang mời TN thường xuyên ghé qua chơi , có Đường pha Đường cõ Muối pha Muối nha...



            Tìm bạn vui


            Thương người thùy mị ở đầu làng
            Chốn cũ đường qua với nẻo sang
            Chẳng kể giàu nghèo bao tượng đá
            Không lo đói khổ mấy khuông vàng
            Hiền nhân ẩn sĩ xuôi đò dọc
            Hiếu nghĩa tâm từ dõi bến ngang
            Nếu có bún riêu rau muống chẻ
            Cùng nhau quyết chí bẻ que càng


            Nguyễn Gia Linh

            _____________________________

            Bánh canh
            Trang Nhà : http://tulinh.org
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 21:21:57 bởi TrucGiang >
            #66
              Nguyen Gia Linh 29.06.2009 16:12:16 (permalink)
              0
              Bài Xướng Một mình của Mẫn Hồ được các bạn sau đây họa lại:  Lam Vân, Nguyên Hà, Nguyễn Thành Tài và Tuệ Quang TTT (Phần 3).
               
               
               
               
              Dỗi hờn  
               
              Tiết đổi bao lần chuyện nắng mưa
              Trần gian vật cảnh chuyển theo mùa
              Người đi chẳng bận lời từ biệt
              Kẻ ở không cần nói tiễn đưa
              Lúc nhớ  mơ vờn quanh cõi vắng
              Khi buồn mộng ủ giữa trời khuya
              Phương xa nhắn gởi tình thân ái
              Giận dỗi nhau giờ đã hết chưa ?
               
               
              Lam Vân
               
               
               
              Xuân Về ...
              (Họa lại bài " Một mình " của  Thi Hữu Mẫn Hồ)
               
               
              Xuân về nhắc chuyện nắng cùng mưa
              Một đóa hồng nhung nở trái mùa
              Thoang thoảng hương bay vờn trước gió
              Nồng nàn khói quyện vọng xa đưa
              Chập chờn cánh bướm chào xuân mới
              Thánh thót chuông chùa điểm nửa khuya
              Tiếng nhạn kêu sương đêm vắng lặng
              Canh gà trở giấc gợi người xưa !
               
               
              Nguyên Hà
               
               
              CHỜ EM   … !
               
               
              Mới biết không nàng dãi  nắng  mưa !
              Thay em cơm nước chuyện sai  mùa !
              Trông đèn hiu hắt đan tay nhớ !
              Nhìn tuyết u sầu dõi mắt đưa  !
              Bên tách cà phê buồn tảng sáng ,
              Trong phòng nm gối lạnh đêm khuya .
              V đi du lịch chầy ngày tháng  ,
              Hỏi bác Mẫn Hồ  thấm mệt  chưa ???
               
               
              Nguyễn Thành Tài
               
               
              Tỉnh chưa ?
               
               
              Tạo hóa bày chi chuyện nắng mưa,
              Xui nên trời đất đổi thay mùa.
              Kẻ cười lúc tới phen sum hợp,
              Người khóc khi vào cuộc tiễn đưa.
              Góc núi vi vu lời gió gọi,
              Đầu sông xào xạc tiếng chèo khua (1).
              Mơ hồ, hư thực, không như có ...
              Thoáng mộng hoàng lương , đã tỉnh chưa !
               
               
              Tuệ Quang TTT
              #67
                Tứ Trụ 29.06.2009 20:54:20 (permalink)
                0


                Nhìn xem

                Vì yêu nhớ nhớ khóc như mưa
                Gói khổ ôm thương mãi chẳng chừa
                Đã biết người đi không đoái tưởng
                Tự mình dứt khoát chớ dây dưa
                Rèn lòng thức tỉnh buông sầu nhớ
                Giải thoát cho lòng khỏi sóng khua
                Trí sáng định tâm nhìn khắp cõi
                Trần gian lắm khổ thoát ra chưa
                Mytutru_29.6.2009

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 10:50:15 bởi Tứ Trụ >
                #68
                  Nguyen Gia Linh 30.06.2009 04:36:07 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn: Tứ Trụ



                  Nhìn xem

                  Vì yêu nhớ nhớ khóc như mưa
                  Gói khổ ôm thương mãi chẳng chừa
                  Đã biết người đi không đoái tưởng
                  Tự mình dứt khoát chớ dây dưa
                  Rèn lòng thức tỉnh buông sầu nhớ
                  Giải thoát cho lòng khỏi sóng khua
                  Trí sáng định tâm nhìn khắp cõi
                  Trần gian lắm kẻ thoát ra chưa
                  Mytutru_29.6.2009


                  Xin hỏi Tứ Trụ có phải là Trúc Giang ngày xưa không ? Nếu phải, sao thay đổi quá vậy, thơ cũng thế. Đáng tiếc, đáng tiếc !!                                                                    
                   
                   
                  Thấy rồi
                   
                   
                  Cứ kể người nghe chuyện nắng mưa  
                  Riêng tôi đói khổ đã xin chừa            
                  Không màng đến kẻ ưa gai góc                      
                  Chẳng kể theo người thích muối dưa 
                  Chắc hẳn đường về mây vẫn tới        
                  Cho rằng bến   giác sóng còn khua
                  Từ nay tỉnh giấc đừng khoe mỏ
                  Sẽ thấy thanh nhàn, hiểu rõ chưa ?
                   
                   
                  Nguyễn Gia Linh
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 04:38:34 bởi Nguyen Gia Linh >
                  #69
                    SuongAnh 30.06.2009 04:59:24 (permalink)
                    0
                    Lời Thơ
                    Thơ như cánh bướm lượn thật tài
                    Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
                    Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
                    Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
                    Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
                    thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
                    Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
                    Hạt rơi sối xả bóng tung bay
                    Mytutru_28.6.2009


                    Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 





                    Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..



                     
                    NGẮM MÂY BAY
                    Thương em vừa sắc lại vừa tài
                    Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
                    Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
                    Lo va chú bợm thích men cay
                    Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
                    Suốt tháng rượu mồi tình với say
                    Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
                                                  Thôi thì ở vậy ngắm mây bay!                              
                    Nha Uyen

                    hihi,hôm nay tâm trạng tỷ hong dzui nên làm thơ bùn hong được,thông cảm nha ,hihi NU



                    NỔI DANH

                    Tên em Thư Quán vốn người tài
                    Thiên hạ đem so, được mấy ai
                    Xướng họa chẳng sung sao thấy chát
                    Văn chương không ớt cũng nghe cay
                    Thuốc thơm hai gói chưa vừa...phế
                    Rượu mạnh dăm bình chả đủ say
                    Tầm cỡ như em đi kén rể
                    Lũ trai nghe tiếng ...chạy như bay

                    Tú Lòng...thòng

                    làm bài thơ vui chúc Van con số 100 trang chẵn nha. Chậc, khiếp...




                    Khâm Phục

                    Phục ai có sắc lại đa tài
                    Đột phá vần câu, kết rất hay
                    Dỏi mắt lên nhìn hồn ngất ngưởng
                    Lòng như thâm thấm chút men say
                    Văn chương chập chững tay nào với
                    Khí thế nhẹ tênh chẳng dám bày
                    Bút kiếm khiêm nhường mong thứ lỗi
                    Nguyện cho người ấy phước luôn may
                    Mytutru_29.6.2009


                     
                     Cám ơn lời chúc của huynh Hàn Phong , cũng nhờ quí huynh tỷ thương ủng hộ trang nhà em mới tốn tại ngày hôm nay , cho em thân ái cảm ơn quí huynh tỷ ( Trần Mạnh Hùng , Hàn Phong , Thi Nang ,Thanh Huy,TT , Đ T,ĐL,TH, ..v..v và quí Tỷ Nhã UYên , Sương Anh ,TTK ,Nguyệt Ánh vvv...nếu có thiếu xót mong tha thứ

                    Hy vọng chúng ta vẫn mãi mãi vui đùa xướng họa vô tư (phi chính trị )trong ngày tháng tới '
                    Trân trọng đa tạ quý Huynh Tỷ thân iêu  của em .

                    Vancali 96
                    kính đa tạ .


                     
                    Than thân

                    Người em kém sắc lại vô tài
                    Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
                    Viếng mạng tìm thân toàn  lạnh nhạt
                    Lên chùa kiếm bạn được chua cay
                    Văn đàn chối bỏ ... đâu tình nhớ
                    Thư quán khôn màng ...với rượu say
                    Ý dở văn cùn thơ thất luật
                    Anh hùng chợt thấy vội cao bay

                    Vancali 6.29.09



                    CÁNH DIỀU BAY


                    Đời em có sắc lại thêm tài
                    Chắc đợi người trai xứng giống ai ?
                    Một kiếp miệt mài thơ với phú
                    Bao ngày nếm đủ đắng cùng cay
                    Nhưng lòng chẳng quản trời mưa nắng
                    Tấc dạ không màng chuyện đắm say
                    Đã biết đường dài còn  đọ sức
                    Mong chờ đến lúc cánh diều bay

                    Nguyễn Gia Linh
                     

                    Sao Lại Than Thân
                     
                    Sao lại than thân kém sắc tài
                    Luôn khiêm tốn bảo chẳng bằng ai
                    Thơ vui nhí nhảnh không gay gắt
                    Tính thậ hồn nhiên chẳng đắng cay?
                    Ánh mắt vưà nhìn bao kẻ chết
                    Làn môi hé mở vạn người say
                    Anh hùng kẻ sĩ đều mơ tưởng
                    Muốn được bằng Van phải...biết bay!
                     
                    Sương Anh
                     
                    Xin chúc Van xây xong cao ốc 100 tầng nha...
                     
                    #70
                      Tứ Trụ 30.06.2009 10:18:18 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

                      Trích đoạn: Tứ Trụ



                      Nhìn xem

                      Vì yêu nhớ nhớ khóc như mưa
                      Gói khổ ôm thương mãi chẳng chừa
                      Đã biết người đi không đoái tưởng
                      Tự mình dứt khoát chớ dây dưa
                      Rèn lòng thức tỉnh buông sầu nhớ
                      Giải thoát cho lòng khỏi sóng khua
                      Trí sáng định tâm nhìn khắp cõi
                      Trần gian lắm khổ thoát ra chưa
                      Mytutru_29.6.2009

                      Mong Huynh Gia Linh Sữa Lại Dùm Một Chữ Cuối câu 8 nha
                      Trần Gian Lắm ( khổ ) thoát ra chưa, Sai con toán bán con trâu
                      Mọi sự mong các huynh đệ thông cảm ( Thơ Không Ý Xấu )


                      Xin hỏi Tứ Trụ có phải là Trúc Giang ngày xưa không ? Nếu phải, sao thay đổi quá vậy, thơ cũng thế. Đáng tiếc, đáng tiếc !!                                                                    
                       
                       
                      Thấy rồi
                       
                       
                      Cứ kể người nghe chuyện nắng mưa  
                      Riêng tôi đói khổ đã xin chừa            
                      Không màng đến kẻ ưa gai góc                      
                      Chẳng kể theo người thích muối dưa 
                      Chắc hẳn đường về mây vẫn tới        
                      Cho rằng bến   giác sóng còn khua
                      Từ nay tỉnh giấc đừng khoe mỏ
                      Sẽ thấy thanh nhàn, hiểu rõ chưa ?
                       
                       
                      Nguyễn Gia Linh



                      Tình Trong Thơ

                      Tình thơ toả sáng cả một đời
                      Thắm thía vui buồn chẳng chút vơi
                      Có lúc cợt đùa xong hốt hoảng
                      Giật mình áy náy toát mồ hôi
                      Tâm tư lúc ấy luôn suy nghĩ
                      Tánh ý buông lung đáng cái đời
                      Nhớ nhớ vô minh từ phiền não
                      Liền buông gánh xuống hết ngậm ngùi
                      Mytutru_30.6.2009


                      Kính gởi Nguyễn Gia Linh Tutru Không Phải là Trúc Giang
                      Và cũng không hề có ý xấu, thơ chỉ là đối đáp và
                      Là sự tập tành vui thôi, vì vậy nếu có gì không
                      phải trong lời thơ, kính mong Gia Linh thứ lỗi nha, vì tất cả
                      Từ muốn đối đáp cho vui thôi. Tutru ngay ban đầu
                      vào trang thơ này rất mến mộ Gia Linh
                      Xin chân thành biết ơn
                      Mytutru_30.6.2009
                      ------

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 15:00:23 bởi Tứ Trụ >
                      #71
                        Nguyen Gia Linh 06.07.2009 15:33:46 (permalink)
                        0
                        Bài Xướng Một mình của Mẫn Hồ được các bạn sau đây họa lại:  Lam Vân, Nguyên Hà, Nguyễn Thành Tài và Tuệ Quang TTT (Phần 3).
                         
                         
                         
                         
                        Dỗi hờn  
                         
                        Tiết đổi bao lần chuyện nắng mưa
                        Trần gian vật cảnh chuyển theo mùa
                        Người đi chẳng bận lời từ biệt
                        Kẻ ở không cần nói tiễn đưa
                        Lúc nhớ  mơ vờn quanh cõi vắng
                        Khi buồn mộng ủ giữa trời khuya
                        Phương xa nhắn gởi tình thân ái
                        Giận dỗi nhau giờ đã hết chưa ?
                         
                         
                        Lam Vân
                         
                         
                         
                        Xuân Về ...
                        (Họa lại bài " Một mình " của  Thi Hữu Mẫn Hồ)
                         
                         
                        Xuân về nhắc chuyện nắng cùng mưa
                        Một đóa hồng nhung nở trái mùa
                        Thoang thoảng hương bay vờn trước gió
                        Nồng nàn khói quyện vọng xa đưa
                        Chập chờn cánh bướm chào xuân mới
                        Thánh thót chuông chùa điểm nửa khuya
                        Tiếng nhạn kêu sương đêm vắng lặng
                        Canh gà trở giấc gợi người xưa !
                         
                         
                        Nguyên Hà
                         
                         
                        CHỜ EM   … !
                         
                         
                        Mới biết không nàng dãi  nắng  mưa !
                        Thay em cơm nước chuyện sai  mùa !
                        Trông đèn hiu hắt đan tay nhớ !
                        Nhìn tuyết u sầu dõi mắt đưa  !
                        Bên tách cà phê buồn tảng sáng ,
                        Trong phòng nm gối lạnh đêm khuya .
                        V đi du lịch chầy ngày tháng  ,
                        Hỏi bác Mẫn Hồ  thấm mệt  chưa ???
                         
                         
                        Nguyễn Thành Tài
                         
                         
                        Tỉnh chưa ?
                         
                         
                        Tạo hóa bày chi chuyện nắng mưa,
                        Xui nên trời đất đổi thay mùa.
                        Kẻ cười lúc tới phen sum hợp,
                        Người khóc khi vào cuộc tiễn đưa.
                        Góc núi vi vu lời gió gọi,
                        Đầu sông xào xạc tiếng chèo khua (1).
                        Mơ hồ, hư thực, không như có ...
                        Thoáng mộng hoàng lương , đã tỉnh chưa !
                         
                         
                        Tuệ Quang TTT
                        #72
                          Nguyen Gia Linh 06.07.2009 15:46:20 (permalink)
                          0
                          [Trích đoạn: Tứ Trụ

                          Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

                          Trích đoạn: Tứ Trụ



                          Nhìn xem

                          Vì yêu nhớ nhớ khóc như mưa
                          Gói khổ ôm thương mãi chẳng chừa
                          Đã biết người đi không đoái tưởng
                          Tự mình dứt khoát chớ dây dưa
                          Rèn lòng thức tỉnh buông sầu nhớ
                          Giải thoát cho lòng khỏi sóng khua
                          Trí sáng định tâm nhìn khắp cõi
                          Trần gian lắm khổ thoát ra chưa
                          Mytutru_29.6.2009

                          Mong Huynh Gia Linh Sữa Lại Dùm Một Chữ Cuối câu 8 nha
                          Trần Gian Lắm ( khổ ) thoát ra chưa, Sai con toán bán con trâu
                          Mọi sự mong các huynh đệ thông cảm ( Thơ Không Ý Xấu )


                          Xin hỏi Tứ Trụ có phải là Trúc Giang ngày xưa không ? Nếu phải, sao thay đổi quá vậy, thơ cũng thế. Đáng tiếc, đáng tiếc !!                                                                    
                           
                           
                          Thấy rồi
                           
                           
                          Cứ kể người nghe chuyện nắng mưa  
                          Riêng tôi đói khổ đã xin chừa            
                          Không màng đến kẻ ưa gai góc                      
                          Chẳng kể theo người thích muối dưa 
                          Chắc hẳn đường về mây vẫn tới        
                          Cho rằng bến   giác sóng còn khua
                          Từ nay tỉnh giấc đừng khoe mỏ
                          Sẽ thấy thanh nhàn, hiểu rõ chưa ?
                           
                           
                          Nguyễn Gia Linh



                          Tình Trong Thơ

                          Tình thơ toả sáng cả một đời
                          Thắm thía vui buồn chẳng chút vơi
                          Có lúc cợt đùa xong hốt hoảng
                          Giật mình áy náy toát mồ hôi
                          Tâm tư lúc ấy luôn suy nghĩ
                          Tánh ý buông lung đáng cái đời
                          Nhớ nhớ vô minh từ phiền não
                          Liền buông gánh xuống hết ngậm ngùi
                          Mytutru_30.6.2009


                          Kính gởi Nguyễn Gia Linh Tutru Không Phải là Trúc Giang
                          Và cũng không hề có ý xấu, thơ chỉ là đối đáp và
                          Là sự tập tành vui thôi, vì vậy nếu có gì không
                          phải trong lời thơ, kính mong Gia Linh thứ lỗi nha, vì tất cả
                          Từ muốn đối đáp cho vui thôi. Tutru ngay ban đầu
                          vào trang thơ này rất mến mộ Gia Linh
                          Xin chân thành biết ơn
                          Mytutru_30.6.2009
                          ------


                          Trích đoạn: Tứ Trụ

                          Trích đoạn: nha uyen











                           
                          Cản ơn huynh ĐH nhiù nha,huynh viết nhanh ghê,U đi chưa giáp vòng là xong ruì,U lúc naỳ bận quá kg có thơì gian viết hoa lá nưã,một lần nưã xin cám ơn anh, đẹp lắm,chúc anh luôn vui,thân mến,NU
                           


                          Đính kèm (1)

                          Nguyen Gia Linh không hiểu Bà Tứ Trụ có ý xấu không? Khi đăng bài Gieo Oán không hay, phải không Thích Không Không?

                          Nguyễn Gia Linh
                          #73
                            quainhan 07.07.2009 08:51:10 (permalink)
                            0

                            Hôm nay lể độc lập nên em bận lém .....nên em post thơ củ cho quí bạn đọc giải sầu
                            ...cho em nợ bài nhe chế NU < TMH < TT...hì hì
                            Chúc Tỷ Nhã Uyên ngày lể cuối từng ăn chơi xã láng ...ngủ tới sáng hì hì ...
                             
                             

                            Sa vưà mới học cách làm thơ trên hình đó Van ui....thử hoạ tranh thơ cùng Van và các bạn nè....chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ nha...
                             
                                                Chúc mừng SA nha
                             
                            THƯƠNG DZÙM

                            Bữa trước ngang qua tại chốn này
                            Tình cờ nhặt  được yếm ai bay
                            Đêm về ngơ ngẩn như người mộng (mộng du)
                            Ngày đến mơ màng giống kẻ say
                            Ao ước suốt đời luôn sóng bước
                            Trông mong muôn kiếp mãi trong tay
                            Tình anh trao trọn cho em hết
                            Em hãy thương dzùm tội nghiệp thay !
                             
                                                           Nhuyen A
                             
                            Taị muị muị chúc chơi xả láng ngủ tơí sáng mà hong nói rõ sáng nào nên tỷ ngủ tơí sáng hôm nay lun

                            YẾM BAY!

                            Xưa lắm ai phơi yếm chỗ nầy
                            Tình cờ nhặt giữa gió chiều bay
                            Mân mê vải thắm lòng sung sướng
                            Tưởng tượng bóng hình mộng đắm say
                            Có phải tin yêu về trước mắt
                            Hay là hạnh phúc đến đầu tay
                            Tôi ao ước đến ngày sum họp
                            Chờ chẳng thấy người khổ lắm thay!

                                                     Thanh Huy

                            Hihihihihi....Van ui, U nói đúng wá hà, bởi tại thì là mà...chơi xả láng đến sáng nên con mắt tán lạn,  dô post thơ lộn trong nhà Paris TY & ĐM thay dzì trong nhà Đường Paris Mật sông Seine nè, đúng hôn? trùi ui, SA mắc cừ wá đi  U ui....  Chúc Van và U tuần mới nhìu dui dẻ phẻ phắn nha




                            TỘI NGHIỆP MỜ
                             
                            Cứ mãi mê ôm cái yêm này
                            Buông ra sợ gió lốc tung bay
                            Tình rơi sao thấy lòng mê đắm
                            Cuả rớt mà tim lại ngất say
                            Lo chữ nợ duyên xa bến mộng
                            Sợ dây tơ thắm vuột rời tay
                            Maĩ suy maĩ nghĩ nên nhầm quán
                            Chớ chọc chớ cười tội nghiệp thay !

                                                            Nha Uyen

                             Chào thứ hai tỷ NU và SA cuối tuần ăn chơi xã láng hen , còn em dọn gảy tay ...hu hu
                            em chốn xếp pót vui với mí Tỷ nè hì hì .....

                            Yếm tình

                            Tắm nắng tình phơi bãi cát này
                            Giông về gió lạ gắp em bay
                            Kinh hoàng sợ hãi toàn thân lạnh
                            Khiếp vía làm thinh chóng mặt say
                            Tỉnh dậy nhìn quanh đâu gái đẹp
                            Đau buồn mắc kẹt giữa lòng tay
                            Người ơi yếm mất thầy me giận
                            Giấc ngủ ai cùng tội ả thay

                            Vancali 7.6.09



                            Cám ơn huynh Thanh Huy ghé thăm thân chúc huynh ngày thứ hai vui vẻ .



                             
                            Vọng tình nhân
                             
                            Đêm trắng tìm ai ở chốn này
                            Gửi lời tâm sự với mây bay
                            Liễu im trước gió vừa đắm đuối
                            Khói lạnh sương buồn đã ngủ say
                            Đưa mắt nhìn thuyền ai tách bến
                            Quay lưng thấy lệ giọt ướt tay
                            Nàng ơi , trên bước vu quy ấy
                            Mãi mãi ân tình sẽ đổi thay

                            đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
                            07.07.2009
                            #74
                              nha uyen 07.07.2009 10:15:40 (permalink)
                              0
                              Hôm nay lể độc lập nên em bận lém .....nên em post thơ củ cho quí bạn đọc giải sầu
                              ...cho em nợ bài nhe chế NU < TMH < TT...hì hì
                              Chúc Tỷ Nhã Uyên ngày lể cuối từng ăn chơi xã láng ...ngủ tới sáng hì hì ...
                               
                               

                              Sa vưà mới học cách làm thơ trên hình đó Van ui....thử hoạ tranh thơ cùng Van và các bạn nè....chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ nha...
                               
                                                  Chúc mừng SA nha

                              THƯƠNG DZÙM

                              Bữa trước ngang qua tại chốn này
                              Tình cờ nhặt  được yếm ai bay
                              Đêm về ngơ ngẩn như người mộng (mộng du)
                              Ngày đến mơ màng giống kẻ say
                              Ao ước suốt đời luôn sóng bước
                              Trông mong muôn kiếp mãi trong tay
                              Tình anh trao trọn cho em hết
                              Em hãy thương dzùm tội nghiệp thay !
                               
                                                             Nhuyen A
                               
                              Taị muị muị chúc chơi xả láng ngủ tơí sáng mà hong nói rõ sáng nào nên tỷ ngủ tơí sáng hôm nay lun

                              YẾM BAY!

                              Xưa lắm ai phơi yếm chỗ nầy
                              Tình cờ nhặt giữa gió chiều bay
                              Mân mê vải thắm lòng sung sướng
                              Tưởng tượng bóng hình mộng đắm say
                              Có phải tin yêu về trước mắt
                              Hay là hạnh phúc đến đầu tay
                              Tôi ao ước đến ngày sum họp
                              Chờ chẳng thấy người khổ lắm thay!

                                                     Thanh Huy

                              Hihihihihi....Van ui, U nói đúng wá hà, bởi tại thì là mà...chơi xả láng đến sáng nên con mắt tán lạn,  dô post thơ lộn trong nhà Paris TY & ĐM thay dzì trong nhà Đường Paris Mật sông Seine nè, đúng hôn? trùi ui, SA mắc cừ wá đi  U ui....  Chúc Van và U tuần mới nhìu dui dẻ phẻ phắn nha




                              TỘI NGHIỆP MỜ
                               

                              Cứ mãi mê ôm cái yêm này
                              Buông ra sợ gió lốc tung bay
                              Tình rơi sao thấy lòng mê đắm
                              Cuả rớt mà tim lại ngất say
                              Lo chữ nợ duyên xa bến mộng
                              Sợ dây tơ thắm vuột rời tay
                              Maĩ suy maĩ nghĩ nên nhầm quán
                              Chớ chọc chớ cười tội nghiệp thay !

                                                              Nha Uyen


                               Chào thứ hai tỷ NU và SA cuối tuần ăn chơi xã láng hen , còn em dọn gảy tay ...hu hu
                              em chốn xếp pót vui với mí Tỷ nè hì hì .....

                              Yếm tình

                              Tắm nắng tình phơi bãi cát này
                              Giông về gió lạ gắp em bay
                              Kinh hoàng sợ hãi toàn thân lạnh
                              Khiếp vía làm thinh chóng mặt say
                              Tỉnh dậy nhìn quanh đâu gái đẹp
                              Đau buồn mắc kẹt giữa lòng tay
                              Người ơi yếm mất thầy me giận
                              Giấc ngủ ai cùng tội ả thay

                              Vancali 7.6.09

                               


                              Cám ơn huynh Thanh Huy ghé thăm thân chúc huynh ngày thứ hai vui vẻ .




                              Vọng tình nhân
                               
                              Đêm trắng tìm ai ở chốn này
                              Gửi lời tâm sự với mây bay
                              Liễu im trước gió vừa đắm đuối
                              Khói lạnh sương buồn đã ngủ say
                              Đưa mắt nhìn thuyền ai tách bến
                              Quay lưng thấy lệ giọt ướt tay
                              Nàng ơi , trên bước vu quy ấy
                              Mãi mãi ân tình sẽ đổi thay

                              đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
                              07.07.2009
                               

                               
                              LỘ CHỐN SAY
                              Em biết chăng em ở chốn này!!!

                              Hoa thơm, cỏ lạ bướm vờn bay
                              Mà sao ngớ ngẩn đem hong yếm
                              Mà lại hớ hênh lộ chốn say.
                              Em biết không em bao lãng tử.
                              Họ rình mò họ chớp liền tay.
                              Đa tình, đa cảm trời ban tánh.
                              Suối mộng, đào tiên quyến rũ thay
                              Trần Mạnh Hùng

                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 14:41:54 bởi nha uyen >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 50 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 749 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9