GOM LẠI NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 106 bài trong đề mục
Đình Thế 11.02.2009 00:02:36 (permalink)
0
Cuộc đời như giấc mơ qua
Buồn chi em chỉ xót xa mỗi lòng
Người xa còn nhớ, sao không?
Còn em, đang dõi chờ mong phương nào?
Mà chân hờ hững ra vào
Đầu thôn như đã lao xao tiếng gà...
ĐT
#31
    Đình Thế 11.02.2009 00:46:56 (permalink)
    0
    Lâu quá ghé qua để thăm anh
    Ái chà! rộn quá lại linh đình
    Người đón nguyên tiêu, người đón tết
    Kẻ vịnh xuân, kẻ chúc valentin
    Để lại vài câu thơ góp mặt
    Gọi là thi hữu có chút tình
    Hữu thỉnh hữu lai, vô bất đáo
    Hữu đáo ai đành nỡ lặng thinh!!!
                ĐT

    #32
      Đình Thế 13.02.2009 00:50:50 (permalink)
      0
      Cảm ơn bạn mới đã ghé thăm
      Dù tết đã qua nhưng mới rằm
      Nguyên tiêu còn đó đêm trăng đẹp
      Để khách mê thơ nhớ xa xăm

      Nhớ người xưa nhớ mối tình xưa
      Một nửa đã đi một nửa thừa
      Mà những ngày qua tìm kiếm mãi
      Hạc nội, mây ngàn dãi lau thưa...

      Lại ngồi ngắm mãi một vầng trăng
      Trời xa sao lấp lánh mây giăng
      Chắc lưỡi! tình xưa đà vuột mất
      Muốn lên cung Quảng với chị Hằng
                   ĐT
      #33
        Đình Thế 13.02.2009 01:02:00 (permalink)
        0
         

        Người ở phương trời, ta ở đây
        Mưa đêm nơi ấy, lạnh nơi này
        Đêm không ngủ, bao đêm rồi không ngủ
        Thương về mưa lạnh cõi lòng ai

        Lạnh ở ngoài trời lạnh cắt da
        Lạnh từ gối chiếc, lạnh lòng ta
        Trong lòng lạnh, ngoài trời cũng lạnh
        Phương trời cách biệt, biệt mù xa
                           ĐT
        #34
          Đình Thế 17.02.2009 17:15:38 (permalink)
          0
          ...Ta là Ta cũng chỉ vừa - giấc mơ.  TY
          Sông xưa, bến vắng ơ hờ
          Cây đa cũ
          vẫn đợi chờ...người xa
          Còn chăng! một chút thật thà
          Làm chi em
          Cũng chỉ là... mà thôi!
          Trời xa, mây tím, chiều rồi
          Đường xa hun hút
          bước đời ngàn hoa
          Và anh
          Thôi cũng chỉ là!!!
          ĐT

          #35
            Tú_Yên 18.02.2009 07:25:36 (permalink)
            0

            anh
            Thôi cũng chỉ là!!!
            ĐT
             
             
            Khi em là hạt mưa sa bên trời.
            Mộng là mộng giữa trùng khơi
            Nên muôn đời mãi chơi vơi muộn phiền.
             
            Niềm riêng
            là nỗi niềm riêng.
            Bến xưa đã vắng bóng thuyền - còn đâu !
             
            Nghìn năm con sóng bạc đầu.
            Và Ta...
            Ta sẽ về đâu - bây giờ ?
             
            Tú_Yên
             
             
             
             
            * ĐT à !
            TY viết ở đây có gì phiền không ?
             
             
             
            #36
              Đình Thế 21.02.2009 21:45:43 (permalink)
              0


              Sông buồn

              Đi qua sông gãy nhịp cầu
              Gập ghềnh nước chảy qua cầu trôi đi
              Hồn trơ ở lại níu ghì
              Níu trăm con nước xuân thì vẫn trôi !
              !...
              Đò xưa, sông lặng bên đời
              Chờ ai! em hỡi vẫn ngồi sầu tư!
              Bên trời mây tím hình như
              Thương ai bàng bạc rù rừ trôi đi
              Để người nhớ phút chia ly
              Bao năm nhớ một lần đi qua lòng
              Bến chiều lau lách, buồn trông
              Đò xưa còn đó, người không quay về
                                   ĐT

              #37
                Đình Thế 21.02.2009 21:58:57 (permalink)
                0

                Và anh thôi cũng chỉ là!!!
                ĐT  

                Khi em là hạt mưa sa bên trời.
                Mộng là mộng giữa trùng khơi
                Nên muôn đời mãi chơi vơi muộn phiền.
                 
                Niềm riêng
                là nỗi niềm riêng.
                Bến xưa đã vắng bóng thuyền - còn đâu !
                 
                Nghìn năm con sóng bạc đầu.
                Và Ta...
                Ta sẽ về đâu - bây giờ ?
                 
                Tú_Yên
                 
                 


                Nghìn năm con sóng bạc đầu.
                Và Ta...Ta sẽ về đâu - bây giờ ?
                 
                Tú_Yên

                Khi  trời còn mãi đổ mưa
                Khi người còn khuất lau thưa dặm ngàn
                Cũng đành muôn nẻo quan san
                Một đôi mắt đẹp ngỡ ngàng lòng nhau
                Em ơi thuở ấy, tình đầu
                Về đâu! em đã về đâu mất rồi
                Đôi mắt nào xé tim tôi
                Ôi một đời
                Mãi một đời...
                Còn thương
                Mưa ơi! mưa vạn nẻo đường
                Và ta
                một thuở còn vương... mảnh tình
                ĐT


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 22:02:41 bởi Đình Thế >
                #38
                  Đình Thế 22.02.2009 19:40:41 (permalink)
                  0

                                SÁM HỐI

                  Em cúi mặt sau đêm dài sám hối
                  Anh u buồn hồn mỏi phút chia ly
                  Nhịp cầu xa chia mình về hai lối
                  Em thương ơi có còn lại chút gì!

                  Nhìn ánh mắt em sầu, anh đau thắt
                  Một đêm dài dằn vặt để rồi xa
                  Đêm hạnh phúc sao vội đành chia cắt
                  Và rồi đây còn lại những nhạt nhoà!

                  Hãy sát lại gần anh làn tóc rối
                  Để anh nhìn trong mắt chút sầu vương
                  Trong đôi môi sóng tình còn nóng hổi
                  Thế mà sao đôi đứa nỡ đôi đường!!!
                                      ĐT
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 00:33:38 bởi Đình Thế >
                  #39
                    Đình Thế 24.02.2009 14:18:36 (permalink)
                    0
                    Em ơi anh cũng lòng sầu
                    Xa xôi vẫn nhớ tình nhau thuở nào
                    Vòng tay siết ánh trăng sao
                    Trời nghiêng đất lệch, môi nhàu tóc tơ
                    Đêm xưa gối ấm đèn mờ
                    Sương rơi ướt, tình vật vờ yêu thương
                    Giờ đây xa quá đôi đường
                    Nụ hôn ngày ấy còn vương trong lòng
                    Cũng khát thèm chút hương nồng
                    Bên trời đơn lạnh, giường không, đêm tàn.
                                    ĐT
                    #40
                      Đình Thế 26.02.2009 18:01:13 (permalink)
                      0
                      Quãng đường đời dù có xa ngàn dặm
                      Tình luyến thương thì vẫn ngắn vô cùng
                      Và gần nhau cũng vẫn là xa thẳm
                      Nếu không còn dù một chút tình chung
                                      ĐT

                      Người đi bỏ phế vườn hoa mộng
                      Để rụng hoa tàn giữa gió đông
                      Xuân đến cánh hoa hồng trở lại
                      Người còn  quở trách có nên không???? 
                      T.T.K.21.2.2009

                      Chỉ sợ thời gian sớm úa nhàu
                      Nào ai có giận dỗi gì đâu
                      Người đi không hẹn ngày trở lại
                      Kẻ ở chờ mong tóc phai màu...

                      Ừ nhỉ mới mà đã nửa xuân
                      Nói chi xuân đến biết bao lần
                      Nhưng đâu trở lại mùa xuân trước
                      Nên lòng bỗng một chút bâng khuâng...
                                     ĐT
                      #41
                        Đình Thế 26.02.2009 18:15:56 (permalink)
                        0

                                    TỈNH MỘNG
                        "Giấc mộng Nam Kha đã tỉnh rồi
                        Tỉnh rồi lại muốn mộng mà chơi"
                        Em đi chăn lạnh mình đơn lẻ
                        Vẫn mộng còn em ở bên đời

                        Trăng tàn song cữa trăng heo hắt
                        Gió lạnh qua song bóng trăng gầy
                        Trong mơ ta tưởng còn gặp mặt
                        Nên lòng hạnh phúc bỗng ngất ngây

                        Giấc mộng Nam Kha rồi cũng tỉnh
                        Tỉnh rồi nhưng mộng vẫn đâu đây
                        Người đã đi rồi lòng ta lạnh
                        Bình minh chợt đến, ánh trăng chầy
                                       ĐT
                             (Cảm xúc bức hình của SA)
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 00:32:08 bởi Đình Thế >
                        #42
                          ThanhThanhKhiet 26.02.2009 21:02:38 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Đình Thế

                          Quãng đường đời dù có xa ngàn dặm
                          Tình luyến thương thì vẫn ngắn vô cùng
                          Và gần nhau cũng vẫn là xa thẳm
                          Nếu không còn dù một chút tình chung
                                         ĐT

                          Người đi bỏ phế vườn hoa mộng
                          Để rụng hoa tàn giữa gió đông
                          Xuân đến cánh hoa hồng trở lại
                          Người còn  quở trách có nên không???? 
                          T.T.K.21.2.2009

                          Chỉ sợ thời gian sớm úa nhàu
                          Nào ai có giận dỗi gì đâu
                          Người đi không hẹn ngày trở lại
                          Kẻ ở chờ mong tóc phai màu...

                          Ừ nhỉ mới mà đã nửa xuân
                          Nói chi xuân đến biết bao lần
                          Nhưng đâu trở lại mùa xuân trước
                          Nên lòng bỗng một chút bâng khuâng...
                                        ĐT


                          Một chút
                           
                          Một chút bâng khuâng của nỗi lòng
                          Đâu còn trong dạ nhớ hoài trông
                          Năm tháng phủ mờ bao kỷ niệm
                          Xuân đi xuân đến cũng bằng không
                           
                          Nao nức Thuyền đi tìm bến lạ
                          Đảo xa ngan ngát cánh hoa hồng
                          Ngập trong ngây ngất tình duyên mộng
                          Bóng chờ bóng đợi mãi  mênh mông
                           
                          Cám ơn một chút nghĩa nơi lòng…

                          T.T.K.26.2.2009

                           
                          #43
                            Đình Thế 27.02.2009 09:20:18 (permalink)
                            0
                            Ở Huế người ta đúc đỉnh đồng
                            Nhưng mà cái đế chỉ Ba chân
                            Chung quanh đúc các hình long phụng
                            Trên dưới khảm vài cảnh núi sông
                            Người đi kẻ đến khen rối rít
                            Ông lại bà qua thấy nức lòng
                            Ba chân đẹp nhất là chân giữa
                            Đầu rùa nhưng móng vuốt con long
                                           ĐT
                            Đường thi ĐT dở lắm NU đừng cười nhé!

                            Đầu tháng người không có một đồng
                            Chạy tiền học phí rạc cả chân
                            Đời sinh viên, sáng xôi đậu phụng
                            Kiếp học trò, chiều tắm nước sông
                            Có hàng trăm thứ người bày bán
                            Bụng dạ đói meo não cả lòng
                            Năm năm đại học là như thế
                            Kiếp này sớm đầu bạc răng long
                                          ĐT
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 09:21:34 bởi Đình Thế >
                            #44
                              Đình Thế 01.03.2009 00:30:31 (permalink)
                              0
                                           HƯƠNG TÓC

                              Ừ  nhỉ sao mình chẳng nhớ ra
                              Ngày xưa áo trắng, ngày xưa xa
                              Đã một thời ngây thơ vụng dại
                              Ôi ngày xưa! mà cứ ngỡ hôm qua
                               
                              Em ơi thuở ấy mối tình đầu
                              Một lần trao trọn trái tim đau
                              Để giờ nhắc lại còn vương vấn
                              Một nụ hôn tình dưới mưa ngâu
                               
                              Nụ hôn đầu đời mãi không phai
                              Mưa ướt không gian, thấm áo dài
                              Bàn tay anh ướt khung trời mộng
                              Môi ướt tình ta trong chơi vơi
                               
                              Mưa lạnh đã ngăn mất đường về
                              Đường tình rộng mở trong đêm mê
                              Em ơi một thuở...giờ xa quá
                              Đừng trách gì nhau đã lỗi thề
                               
                              Áo trắng một thời hương tóc em
                              Bờ vai buông rũ mái tóc mềm
                              Ngàn năm nhớ mãi mùi hương tóc
                              Mái tóc ngày xưa...
                                                    ... Biết đâu tìm
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 106 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9