GOM LẠI NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 106 bài trong đề mục
Đình Thế 20.04.2009 01:40:03 (permalink)
0

Hôm qua..., rồi lại hôm sau
Còn ta ở giữa xôn xao, mệt đừ...
Thấy mình_quá khứ tàn dư
Đỏ con mắt nhớ, khóc từ niệm " RU"

Tóc nâu
....
Ru bằng giọt lệ đầm đià
Khi lòng trăn trở đêm về cô đơn
Làng quê, thành thị, xóm thôn
Nơi đâu cũng vẫn mãi còn lời ru...
 
Sương Anh

Ru em một thuở xuân thì
Bao năm tình vẫn khắc ghi một thời
Hôm qua em đã đi rồi
Để anh hụt hẫng một đời.... lời ru
ĐT
#76
    Tú_Yên 20.04.2009 21:28:58 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Đình Thế
     
    Ta không muốn để ai buồn trăn trở
    Thơ ta buồn, tâm tư lỡ buồn thôi
    Có nhiều khi cũng muốn viết thơ vui
    Nhưng đặt bút, thơ cứ buồn man mác

    Mà đã vậy thì làm sao đổi khác
    Hỡi người thơ, người tri kỷ trong thơ
    Vắng xa lâu, như có chút mong chờ
    Dù vẫn biết tình thơ là hư ảo

    Con đường độc đạo
    Nắng chiều dần tắt trời tây
    Ước mơ ai, song bước đoạn đường này
    Chân không mỏi
    Một đời

    không mỏi
    ĐT
    Tú Yên đi đâu lâu quá vậy, để vườn thơ cũng xa theo, ĐT tìm hoài không thấy. Thơ TY hay và buồn man mác, ĐT cảm giác có gì đồng điệu nên rất thích hoạ với TY; Chúc TY luôn vui nha!



     
     
     
    Chiều dần rơi... 
     
     
    Dù vẫn biết tình thơ là hư ảo
    Đường chông chênh nên chao đảo niềm mơ
    Chiều dần rơi...rơi cả những vần thơ
    Cho ai mãi mong chờ và ngóng đợi !
     
    Người đứng đấy...cuối đường ta đi tới
    Có cùng nhau đi nốt đoạn đường trần ?
    Có cùng nhau chia sẻ những gian truân ?
    Hay cũng chỉ là một lần lỗi hẹn ?
     
    Đời rơi theo vần thơ không trọn vẹn
    Để bàn chân...hụt hẫng...những bàn chân !
     
    Tú_Yên
     
     
     
     
    Cám ơn ĐT đã quan tâm và chia sẻ.
    TY cũng không đi đâu, nhưng hình như...thơ đã bỏ TY thì phải ! Lâu lâu thì lại vậy ! Đầu óc trống trơn, chẳng muốn làm gì !

    #77
      Đình Thế 20.04.2009 23:51:42 (permalink)
      0



      Chiều dần rơi... 
       
       
      Dù vẫn biết tình thơ là hư ảo
      Đường chông chênh nên chao đảo niềm mơ
      Chiều dần rơi...rơi cả những vần thơ
      Cho ai mãi mong chờ và ngóng đợi !
       
      Người đứng đấy...cuối đường ta đi tới
      Có cùng nhau đi nốt đoạn đường trần ?
      Có cùng nhau chia sẻ những gian truân ?
      Hay cũng chỉ là một lần lỗi hẹn ?
       
      Đời rơi theo vần thơ không trọn vẹn
      Để bàn chân...hụt hẫng...những bàn chân !
      Tú_Yên 

      Và dòng đời đợi nhau, chưa dám hẹn
      Vì là thơ, thực chưa gặp một lần

      Thì hãy để hồn mơ nơi trời ảo
      Ta đang mơ nàng, tuyệt sắc giai nhân
      Cứ mơ vậy, cho tim mình khờ khạo
      Tìm bóng hồng, khao khát những bước chân

      Đời là những áng phù vân
      Thơ tình viết để hoá thân cuộc tình
      Một chút mong manh
      Ghi nhận nhau xúc cảm
      Xa nhau nhớ lắm
      Và đợi chờ từ sâu thẳm
      Thật khó quên
      ĐT

      #78
        Tóc nâu 22.04.2009 02:39:38 (permalink)
        0


        Ru em một thuở xuân thì
        Bao năm tình vẫn khắc ghi một thời
        Hôm qua em đã đi rồi
        Để anh hụt hẫng một đời.... lời ru

        ĐT

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F52DE157652F43968B2A05F047194066.jpg[/image]


        ...TỘI  LỜI  RU  EM !


        Viết cho anh một lá thư
        Dài bao nông nỗi đến từ con tim
        Anh đừng mòn mỏi đi tìm
        Vì em còn đó... trong chiêm bao buồn.

        Lời ru từ giọt mực tuôn
        Về anh, thương nhớ tận nguồn nhớ thương
        Đọc nha anh, nghĩa vấn vương
        Lồng trong nét chữ mộng thường ru nhau...

        Xuân nào, xuân chẳng đượm màu
        Ngày nào ngày chẳng trôi mau cuối trời
        Tựa nhau giữa khoảng trống đời
        Anh đừng hụt hẫng, tội lời ru em !



        Tóc nâu



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 02:42:42 bởi Tóc nâu >
        Attached Image(s)
        #79
          Đình Thế 22.04.2009 04:52:50 (permalink)
          0

          Xuân nào, xuân chẳng đượm màu
          Ngày nào ngày chẳng trôi mau cuối trời
          Tựa nhau giữa khoảng trống đời
          Anh đừng hụt hẫng, tội lời ru em !

          Tóc nâu

          VỀ ĐÂU?

          Lời thơ da diết, ngọt mềm
          Để cho ta mãi hằng đêm đợi chờ
          Từ bao giờ, đến bao giờ?
          Để lời ru những đêm mơ đi tìm
          Một đời ta sẽ ru em
          Nhưng em ơi! chỉ là...chiêm bao buồn
          Nơi nào gửi chút vấn vương
          Tìm nơi đâu chút mộng thường...ru nhau
          Về đâu? em hỡi về đâu???
          ĐT

          #80
            Đình Thế 05.05.2009 17:22:07 (permalink)
            0
             Hư ảo !

            Rồi tất cả cũng chỉ là hư ảo
            Sợi nắng buồn rơi xuống giữa cuộc đời
            Ta chệnh choạng nắm tơ lòng mỏng mảnh
            Để thấy hồn như một thoáng chơi vơi !

            Rồi tất cả cũng chỉ là mong nhớ...
            Sẽ được gì khi ngày tháng phôi pha ?
            Một nẻo đường sao mãi vẫn cách xa !
            Thì ra thế !
            Có lẽ là hư ảo !

            Cơn ác mộng bên triền đời điên đảo !
            Phượng rủ buồn vì ve chẳng râm ran
            Ta gậm nhấm hàng nghìn trang cổ tích
            Để mong đời có một thoáng mơ màng !

            Có lẽ thế !
            Phong ba luôn dồn dập...
            Để luân hồi cứ mãi mịt mù qua
            Ta hụt hẫng - có gì đâu phải sợ !?
            Bởi vì rằng: Ta vẫn mãi là Ta

            Ta cũng muốn quấn lòng theo tơ nhện
            Cho rối bời những sợi nhớ - phù du
            Thì có lẽ - cuộc đời là hư ảo
            Trần gian buồn !
            Buồn như thế mãi ư ?!

            Tú_Yên

            * Tú_Yên cũng rất cám ơn Đình Thế vẫn thường xuyên đến thăm và...

            Có gì đâu, chỉ lặng lẽ bên đời
            Và ghi nhận một chút gì cảm xúc
            Giữa trần gian cực nhọc
            Chia sẻ vui buồn khi đọc những vần thơ

            Nhưng hình như không gặp, có ý chờ!
            "Có lẽ thế!"
            đến bây giờ mới biết
            Những vần thơ buồn da diết
            Và người biền biệt nơi đâu?!
            Nhưng cảm nhận dòng thơ
            chút xuyến xao
            Ừ! chắc thế
            thì có ai làm ơn
            mà đòi cảm!?

            Chiều nay mây xám
            đầy trời
            như sắp mưa rơi...
            ĐT


            #81
              Đình Thế 05.05.2009 18:48:30 (permalink)
              0
              MƯA ĐỜI

              Mưa làm ướt cả đời em
              Mưa ngoài trời lạnh vào tim rưng sầu
              Trong lòng lạnh một niềm đau
              Chờ ai sướt mướt vò nhàu nhớ thương
              Người ơi, đâu một đoạn đường
              Để ta nối lại yêu đương một thời
              Lạnh trong lòng, lạnh ngoài trời
              Bao giờ để trọn tình người với ta...
              ĐT
              #82
                Lê Thị Như Hằng 07.05.2009 07:57:56 (permalink)
                0
                 
                 
                Mầu thời gian ...
                 
                 
                 
                 
                Thời gian trôi nhanh quá
                Như Tưởng mới hôm qua
                Sợi tóc nào lòa xòa
                Còn in hình nỗi nhớ !
                 
                Thời gian như mắc nợ
                Tuổi dậy thì trong em
                Thời gian nào thoáng quen
                Xuân ba mươi đã đến.
                 
                Thời gian xưa chìu mến
                Của những đợi và mong
                Cuộc đời chữ trắng trong
                Thời gian nào mờ lấp.
                 
                Thời gian làm tiếng nấc
                Của những tình đã đi
                Lệ luôn ứa tràn mi
                Vì những gì nhanh vội.
                 
                Thời gian nào vô tội
                Thoáng chốc đã vụt qua
                Đi trong đời thiết tha
                Vừa mới đó đã già.
                 
                Thời gian nào xa lạ
                Em thấy ghét thời gian
                Nỗi niềm xa chứa chan
                Mầu thời gian phai úa.
                 
                Như Hằng
                 

                 
                #83
                  Lê Thị Như Hằng 07.05.2009 08:09:13 (permalink)
                  0
                  [


                  Ru em một thuở xuân thì
                  Bao năm tình vẫn khắc ghi một thời
                  Hôm qua em đã đi rồi
                  Để anh hụt hẫng một đời.... lời ru

                  ĐT
                   
                  Đợi ru cô đơn ...
                   
                  Bao giờ cho tới mùa thu
                  Ru em ở lại cho dù cách ngăn
                  Giờ này em ở xa săm
                  Đi rồi anh vẫn đêm nằm đợi ru !
                  Đợi ru trong gió mùa thu
                  Đợi em trong tiếng vi vu đường đời
                  Nay em mãi vắng xa rồi
                  Mình anh cô lẻ cả trời... cô đơn.
                   
                  Như Hằng


                   
                   
                   


                  #84
                    ThanhThanhKhiet 07.05.2009 19:14:25 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: Đình Thế

                    Trăm Trang Nhật Ký

                    Trang thơ đã đến một trăm
                    Đời người có đến trăm năm không trời
                    Mặc, đến không đến thì thôi!
                    Có gì bận bịu cho đời buồn thêm
                    Trăm trang thơ, bấy nỗi niềm
                    Nhưng cùng một điểm là tìm đến nhau
                    Sẽ lưu đến tận ngàn sau
                    Khi buồn lật lại, giải sầu tìm vui
                    Hình như bài thơ T tôi
                    là một ngàn rưởi bài rồi đúng không
                    Chúc trang thơ mãi đẹp, hồng
                    Chia sẻ nhau chút tình nồng muôn phương
                    Dù ta ở vạn nẻo đường!!!
                    ĐT



                    Dù ta ở vạn nẻo đường “ ĐT”
                    Dòng thơ vẫn ngát màu hương nơi lòng
                    Trăm trang nhật ký tươi hồng
                    Gói bao kỷ niệm vào trong những lời…
                    Tâm giao tri kỷ bạn ơi !
                    Niềm vui ghi dấu một thời mộng mơ
                    Ngàn trang cũng một bài thơ
                    Gửi vào mộng ước đường tơ duyên cành
                    Để đời ngát mãi màu xanh
                    Cho hồn dịu ngọt yên lành …thế thôi
                     
                    T.T.K.7.4.2009
                     
                     
                    #85
                      ichnguyen 07.05.2009 21:08:02 (permalink)
                      0
                      KHÔNG THỂ
                      Không thể có ,một nỗi buồn nào cả.
                      Sinh ra đời đã hai tiếng ru anh.
                      Tội chi buồn cho phí bỏ ngày xanh.
                      Để con bướm tung tăng cành nguyệt quế.
                      Tội chi buồn khi lòai giun chú dế
                       vẫn ung dung hát để đón mùa xuân.
                      Mở mắt ra nắng mới dọi vào sân.
                      Thả tầm mắt lên dần tầng xanh thẳm.
                      Và áo em sẽ còn người say đắm
                      .Và mắt em còn lắm kẻ mộng mơ.
                      dâng cho đời cả cuộc sống vì thơ.
                      Đời sẽ đẹp không buồn đầu em nhé.,.
                                          ichnguyen
                       
                      #86
                        Đình Thế 08.05.2009 10:27:06 (permalink)
                        0

                        Dù ta ở vạn nẻo đường “ ĐT”
                        Dòng thơ vẫn ngát màu hương nơi lòng
                        Trăm trang nhật ký tươi hồng
                        Gói bao kỷ niệm vào trong những lời…
                        Tâm giao tri kỷ bạn ơi !
                        Niềm vui ghi dấu một thời mộng mơ
                        Ngàn trang cũng một bài thơ
                        Gửi vào mộng ước đường tơ duyên cành
                        Để đời ngát mãi màu xanh
                        Cho hồn dịu ngọt yên lành …thế thôi
                         
                        T.T.K.7.4.2009


                        Trải bao sóng gió tình đời
                        Chia sẻ nhau những ngọt bùi đắng cay
                        Dòng thơ thân mến tràn đầy
                        Để dù phiền muộn, nơi này sẽ vơi
                        Dù xa góc bể chân trời
                        Trang thơ thư quán, bạn - tôi nghĩa tình
                        ĐT


                        #87
                          Đình Thế 30.05.2009 10:07:54 (permalink)
                          0
                          Vần thơ em biết trao ai
                          Giờ em trao tận tay người chưa em?
                          Lá rơi, liễu rũ bên thềm
                          Tình kia chắc đã ấm êm lâu rồi?
                          Ta vẫn đi giữa cuộc đời
                          Dầm mưa đông đến, nắng phơi ngày hè
                          Ngoài kia rộn rã tiếng ve
                          Phượng hồng đỏ rực gọi hè râm ran
                          Ta đi trong nắng gió ngàn
                          Tình ai đã đẹp, ngập tràn yêu thương?
                          Chút tình cũ kỹ vấn vương
                          Gửi ai xa ngái dặm đường đã lâu
                          ĐT
                          #88
                            Kha Khả Tú 30.05.2009 13:33:29 (permalink)
                            0


                            MƯA ĐỜI

                            Mưa làm ướt cả đời em
                            Mưa ngoài trời lạnh vào tim rưng sầu
                            Trong lòng lạnh một niềm đau
                            Chờ ai sướt mướt vò nhàu nhớ thương
                            Người ơi, đâu một đoạn đường
                            Để ta nối lại yêu đương một thời
                            Lạnh trong lòng, lạnh ngoài trời
                            Bao giờ để trọn tình người với ta...
                            ĐT




                            MƯA LỆ

                            Mưa rơi lệ đổ chan hoà
                            Ngoài trời mưa lạnh tim ta buốt sầu
                            Màn mưa trắng xoá một màu
                            Phủ lên tim mộng lòng đau đớn lòng
                            Mù sương bóng biệt hư không
                            Tình đời ảo vọng còn trông làm gì
                            Xa ngàn khuất bóng người đi
                            Hư không ảo ảnh tình si luỵ tình.

                            Kha Khả Tú
                            #89
                              Kha Khả Tú 30.05.2009 23:27:16 (permalink)
                              0




                              Ngồi chờ lâu ! Tú đếm lá thu rơi
                              Xào xạc lá thu tiếng nghẹn lời
                              Chiều nay thu lắng niềm tâm sự
                              Sao thu tàn vội sắc thu ơi !



                               

                               
                               

                              HỒN THU

                              Tiếng thu rải rắc buồn lối xa
                              Bướm về vườn cũ vờn khóm hoa
                              Xa xa lác đác vài cánh lá
                              Theo gió bay qua lá là đà.

                              Xin hỏi rừng đồi đã mấy thu
                              Bóng người xưa mãi biệt sương mù
                              Lơ thơ cánh én bay về vội
                              gặp lại bạn tình xưa chung đôi.

                              Nhớ quá chiều thu vàng lối qua
                              Rừng cây vi vút bóng chiều tà
                              Thu sang mấy độ người về chửa
                              Lặng lờ chiếc là vàng vòng đưa.

                              Bao lần thu rớt vào tim ta
                              Vàng lá mơ xa bóng la đà
                              Tình xưa về vội trong khoảnh vắng
                              Lòng lắng tâm tư thu mờ xa.

                              Nếu biết rằng thu vẫn đợi chờ
                              Lá thu ôm mộng màu thu mơ
                              Sao tình thu chẳng về thăm nữa
                              Để vắng tình thu đợm sương mờ.

                              Tôi vẽ tranh thu đường lá rơi
                              Hai hàng thu đứng buồn đơn côi
                              Thu xưa sóng mãi trong tiềm thức
                              Mà người năm cũ biệt phương trời.

                              Người bước qua hồn mấy mùa thu
                              Để lòng sương khói lạnh mây mù
                              Nhớ người lá khóc rụng chiều nhớ
                              Xào xạc lá sầu gọi tình nhân.

                              Thu buồn than thở lá rụng nhiều
                              Rớt vào nỗi nhớ thu tịch liêu
                              Tiếng tiêu dìu dặt nghe buồn thảm
                              Nỗi lòng ai biết thu buồn hiu.

                              Ai đến cùng thu một buổi chiều
                              Sẽ nghe thu kể chuyện tình yêu
                              Hai người xưa ấy yêu tha thiết
                              Bỗng tình bay mất như cánh diều.

                              Chuyện mùa thu thắm sắc Ti Gôn
                              Hai mảnh tim yêu đẩm lệ hờn
                              Em lên xe cưới tình li biệt
                              Để sầu gát nhỏ anh cô đơn.

                              Thu đi, thu đến rồi thu qua
                              Mấy độ thu rơi bóng xế tà
                              Rợm vàng lác đác thu rớt vội
                              Lệ thắm đổ dài dáng thu xa.

                              Thu đợi người đi chẳng trở về
                              Chiều nay vẫn ngóng vàng đường quê
                              Lao xao cành lá thu cứ ngỡ
                              Bước chân người cũ đúng hẹn thề.

                              Tình thu đi mãi vào hư không
                              Sắc thu lịm chết cả cõi lòng
                              Lá thu gió thoảng kêu xào xạc
                              Hồn thu ngơ ngác mắt buồn trông !

                              Kha Khả Tú

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 11:58:19 bởi Kha Khả Tú >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 106 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9