Tranh_ThơmyTứTrụ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 39 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 572 bài trong đề mục
THI NANG 27.04.2009 22:17:38 (permalink)
0
 CHO HỎI …

Cho hỏi thăm người một chút thôi
Nàng thơ sao lặng tiếng im hơi
Xưa đem trăng gió hòa chung cốc
Nay để rồng mây lặn cuối trời
Tình đã lên men nồng rượu mới
Ý còn núp bóng giấu màu tươi
Bắt thang lên nhắn ông cầm sổ
Chớ bận tâm chi chuyện ‘nửa vời’ !


Lá chờ rơi 26/04/09

Tình Đây Nghĩa Ấy
Nàng thơ đi vắng một chút thôi
Tâm hồn phiêu bạt khắp muôn nơi
Trí theo trăng gió hòa muôn hướng
Thân vẫn ngồi yên giữa đất trời
Tay phím ươm thơ hòa khúc mới
Ân tình vẫn giữ một màu tươi
Đếm sao cho hết dòng châu đổ
Tình đây nghĩa ấy quả tuyệt vời
Mytutru_26.4.2009



 Thân chào Bác Lá cùng huynh Mytutru
 
Buồn vui xướng họa
 
Đêm buồn xếp chữ chỉ mình thôi
Dõi mắt mong chờ đến hụt hơi
Nhắn gió trao tin cùng góc phố
Nhờ mây kiếm lão khắp phương trời
Bao ngày nhớ bạn lòng tê tái
Một sớm mong tình má kém tươi
Xướng họa trò chơi người trí thức
Mà sao lắm kẻ nghĩ xa vời
 
Vancali 4.26.09
 
NỬA CHỪNG VỜI
Người đâu dễ mến thế thì thôi.
Quần áo te tua gió thóang hơi
Cổ trắng vai trần nghiêng ngả đất
Má hồng gót ngọc mịt mờ trời
Gờ  đuôi mắt liếc hoa hiu hắt
 Bờ khóe môi duyên bướm thắm tươi
Bao kẻ nối đuôi thèm khát đợi.
Thôi thì vui lấy...nửa chừng vời.
Trần Mạnh Hùng
 
XA VỜI
 
Bây giờ chỉ có một mình thôi
Đuổi bóng theo hình suýt đứt hơi
Thờ thẫn trông mây sa mặt đất
Bơ vơ ngắm nhạn vẽ lưng trời
Đầu đường liễu rũ màu thêm úa
Cuối nẻo thông buồn sắc bớt tươi
Tình cũ chìm sâu vào dĩ vãng
Lối xưa ngoảnh lại đã xa vời
Thi Nang

Han Bang 28.04.2009 02:19:23 (permalink)
0


Chú Tiểu Gánh Nước


Đôi vai gánh nước, dáng thong dong
Thoăn thoắt đôi chân chẳng ngại ngần
Tay cầm sâu chuổi tâm chánh niệm
Mặt như gương sáng, dạ trong ngần
Mộc mạc, chân tình lam chiếc áo
Ba ngôi Tam Bảo ý thơm lành
Chân đất đầu trời lòng son sắt
An nhiên chánh niệm biết có, không
Mytutru_26.4.2009
------------------








Chú tiểu gánh nước
Có nặng lắm không
Cho Băng gánh với
Cho Băng theo chơi
Xâu chuổi kia rồi
Cho Băng đếm tí
Băng thích...hi...hi...
Băng cười nhỏ nhí
Cho Băng đếm đi
Băng thích chuổi mà
Gánh nước đường xa
Băng cũng thích nữa
Cho nha...tiểu ca
Gật đầu đi nhá !
Băng biết niệm phật
Nam Mô Thích Ca
Ta Bà Cực Lạc
Đứng ngồi ghi tạc
Miệng niệm Nam Mô
Cứu khổ cứu nạn...
Cho Băng chuổi mờ
Băng đếm thử tí
Cho nha tiểu nhí
Hi...hi...hi...hi...

Hàn Tiểu Băng
Trần Mạnh Hùng 28.04.2009 07:25:03 (permalink)
0
Má Phớt Hồng
Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
Có vui kỷ niệm trải bên lòng
Có cười tủm tỉm khi âu yếm
Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ
Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
Có thì thầm gọi tên khi nhớ
Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
Trần Mạnh Hùng


(*) Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé




 
CÂU HỎI NHỚ NHUNG
Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé (*)
Chút tình rơi đắm đuối khôn cùng
Niềm xao xuyến mở toang tràn ngập.
Nỗi đắm say tuông phá lạ lùng
Nếu có nghe làm như nghễnh ngãng
Cũng như nhìn giả bộ mông lung.
Anh xin em làm như không biết.
Mặc kệ anh câu hỏi nhớ nhung.
Trần Mạnh Hùng
(*) Em có bao giờ luyến tiếc không?
________________________________________________________________ 

XIN ĐỪNG NÓI
Anh hỏi - em đừng lên tiếng nhé
Giữ cho nhau một chút niềm vui
Có câu hỏi chẳng cần lời đáp.
Nếu trả lời cho giống ngậm ngùi
Và có nghe xin vờ thổn thức
Nếu như nhìn cố gắng bồi hồi
Em yêu dấu chuyện mình không đúng
Câu chuyện tình - chuyện kể đãi bôi
Trần Mạnh Hùng
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 09:23:12 bởi Trần Mạnh Hùng >
nha uyen 28.04.2009 19:04:08 (permalink)
0
 



ĐẮM HỒN XIÊU
Men tình ngây ngất ngát hương yêu.
Ánh mắt đong đưa nhớ rất nhiều.
Nhớ nụ cười duyên, tràn ngập mộng.
Nhớ chân mày liễu, dáng cong kiêu.
Nhớ hơi thở vội quay cuồng lạ.
Nhớ nụ hôn môi cảm xúc liều.
Nhớ cặp giò dài đầy ấn tượng
Men tình ngây ngất đắm hồn xiêu
Trần Mạnh Hùng
 


TÌNH MỘT GÁNH !
 
Bàn thờ đầy ắp những ngừ iu
Trời bắt ông đi chắc nhớ nhìu
Nhơ những cặp mông tròn núng nính
Nhó bao môi đỏ nét cong kiêu
Nhiều khi gối mỏi tình luôn viếng
Nhứng lúc tàn hơi cũng cố liều
Phước phận như ông đời hiếm gặp
Tình mang một gánh nặng chân xiêu !
 
                            hihi Nhuyễn A
Ông cụ hàng xóm vừa qua đời mà họ hàng thì ít ngừ quen thì nhìu,toàn là mấy bà sồn sồn tới thắp hương vì ông sau khi về nước làm môi giới kiếm chồng bên Tây cho quý bà,nghe nói hổng lây tiền mà chỉ cần trả thù lao bằng tình,Ông ở Tây về nên rất thoáng,kg thích chế độ một vợ một chồng mà bảo phải thường xuyên đổi mới thú, kg biết vì sao trời gọi đi thình lình  kể cũng tiếc thật !!!ngừ ta thì thào thế, U mới vừa về đến nhà nhìn đám tang ngồ ngộ nên có bài thơ cảm thán tiễn ông,chúc ông bớt tiếc nhớ cho chóng siêu thoát ,hihi
 
Cám ơn huynh đã ghé thăm lúc U vắng nhà,chúc huynh thân tâm thường an lạc,NU
#169
    Trần Mạnh Hùng 29.04.2009 00:23:42 (permalink)
    0
    MỆT NGHỈ
    Bảy ngày cày kéo khác gì trâu.
    Rời rã tay chân với bộ đầu.
    Sáng sớm mệt nhòai công việc sở
    Đêm khuya bá thở chuyện làm sâu
    Sao mà còn nguýt, sao lườm xéo
    Chẳng biết thương cho, chẳng giải sầu.
    Trâu chiến ban đêm còn được nghỉ.
    Thế mà còn nói có gì đâu.

    Thế mà còn nói có gì đâu.
    Giấc ngủ hãi kinh phải nguyện cầu.
    Đồng cạn, đồng khô bừa mệt nghỉ.
    Việc ngày, việc tối gánh cho mau.
    Chập chờn mộng mị trong mê hoảng.
    Mơ tưởng đời vui những ngọt ngào.
    Một tháng dăm ba ngày dưỡng sức.
    Bởi vì...ruộng cấy nước tràn sâu.

    Bởi vì...ruộng cấy nước tràn sâu
    Ngày nghỉ trời cho... đã thuộc làu.
    Tưởng thế nhưng mà nào phải thế.
    Chuyện đâu còn đó chẳng vào đâu.
    Trong ngày nghỉ phép sao mà nhợn
    Trọn tháng cày bừa muốn phát đau.
    Việc ấy không làm, hành việc khác.
    Dăm ba ngày nghỉ khác gì nhau.
    ____________________________
     
    Dăm ba ngày nghỉ khác gì nhau.
    Công quả nhiều hơn lọ phải chào.
    Đánh trống cả đêm quỳ với chống.
    Gật gà đến sáng nhíu rồi chau.
    Ngang tai gió rít nghe mà quýu
    Bên gối núi non thấy phát rầu.
    Mỗi tối canh ba là lãnh đủ 
    Phì phò, hổn hển khác gì trâu
    Trần Mạnh Hùng
     
    Phì phò, hổn hển khác gì trâu

    #170
      Tứ Trụ 29.04.2009 00:27:54 (permalink)
      0
      Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

      MỆT NGHỈ
      Bảy ngày cày kéo khác gì trâu.
      Rời rã tay chân với bộ đầu.
      Sáng sớm mệt nhòai công việc sở
      Đêm khuya bá thở chuyện làm sâu
      Sao mà còn nguýt, sao lườm xéo
      Chẳng biết thương cho, chẳng giải sầu.
      Trâu chiến ban đêm còn được nghỉ.
      Thế mà còn nói có gì đâu.

      Thế mà còn nói có gì đâu.
      Giấc ngủ hãi kinh phải nguyện cầu.
      Đồng cạn, đồng khô bừa mệt nghỉ.
      Việc ngày, việc tối gánh cho mau.
      Chập chờn mộng mị trong mê hoảng.
      Mơ tưởng đời vui những ngọt ngào.
      Một tháng dăm ba ngày dưỡng sức.
      Bởi vì...ruộng cấy nước tràn sâu.

      Bởi vì...ruộng cấy nước tràn sâu
      Ngày nghỉ trời cho... đã thuộc làu.
      Tưởng thế nhưng mà nào phải thế.
      Chuyện đâu còn đó chẳng vào đâu.
      Trong ngày nghỉ phép sao mà nhợn
      Trọn tháng cày bừa muốn phát đau.
      Việc ấy không làm, hành việc khác.
      Dăm ba ngày nghỉ khác gì nhau.
      ________________
       
      Dăm ba ngày nghỉ khác gì nhau.
      Công quả nhiều hơn lọ phải chào.
      Đánh trống cả đêm quỳ với chống.
      Gật gà đến sáng nhíu rồi chau.
      Ngang tai gió rít nghe mà quýu
      Bên gối núi non thấy phát rầu.
      Mỗi tối canh ba là lãnh đủ 
      Phì phò, hổn hển khác gì trâu
      Trần Mạnh Hùng
       
      Phì phò, hổn hển khác gì trâu


      Đấng Mài Râu
      Sao mà khổ thế đấng mài râu?
      Tiếng thở tiếng than thấy phát rầu
      Trót yêu đành lỡ luôn chèo chống
      Chớ mà rên xiết với mày chau
      Dũng mãnh lên nào hơi đâu quýu
      Núi non non núi dạ không nao
      Hồn nhiên thanh thản không bận trí
      Mĩm cười an lạc chớ sầu âu
      Mytutru_29.4.2009

      #171
        Tứ Trụ 29.04.2009 01:13:26 (permalink)
        0
        Trích đoạn: Han Bang



        Chú Tiểu Gánh Nước


        Đôi vai gánh nước, dáng thong dong
        Thoăn thoắt đôi chân chẳng ngại ngần
        Tay cầm sâu chuổi tâm chánh niệm
        Mặt như gương sáng, dạ trong ngần
        Mộc mạc, chân tình lam chiếc áo
        Ba ngôi Tam Bảo ý thơm lành
        Chân đất đầu trời lòng son sắt
        An nhiên chánh niệm biết có, không
        Mytutru_26.4.2009
        ------------------








        Chú tiểu gánh nước
        Có nặng lắm không
        Cho Băng gánh với
        Cho Băng theo chơi
        Xâu chuổi kia rồi
        Cho Băng đếm tí
        Băng thích...hi...hi...
        Băng cười nhỏ nhí
        Cho Băng đếm đi
        Băng thích chuổi mà
        Gánh nước đường xa
        Băng cũng thích nữa
        Cho nha...tiểu ca
        Gật đầu đi nhá !
        Băng biết niệm phật
        Nam Mô Thích Ca
        Ta Bà Cực Lạc
        Đứng ngồi ghi tạc
        Miệng niệm Nam Mô
        Cứu khổ cứu nạn...
        Cho Băng chuổi mờ
        Băng đếm thử tí
        Cho nha tiểu nhí
        Hi...hi...hi...hi...

        Hàn Tiểu Băng

        Nhẹ Hơn Gánh Sầu

        Gánh nước nhẹ hơn một gánh sầu
        Trần đời rộng chứa pháp cao sâu
        Đạo đời đời Đạo cùng chung bước
        Ta trước người sau khác chi đâu
        Chuổi hạt đậm màu tròn chữ định
        Từng câu gom ý để rèn trau
        Nối tiếp san bằng bao chướng ngại
        Hồn nhiên an lạc chẳng âu sầu
        Mytutru_29.4.2009
        #172
          Tứ Trụ 29.04.2009 08:58:13 (permalink)
          0
          Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

          Má Phớt Hồng
          Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
          Có vui kỷ niệm trải bên lòng
          Có cười tủm tỉm khi âu yếm
          Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
          Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ
          Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
          Có thì thầm gọi tên khi nhớ
          Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
          Trần Mạnh Hùng


          (*) Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé



           
          CÂU HỎI NHỚ NHUNG
          Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé (*)
          Chút tình rơi đắm đuối khôn cùng
          Niềm xao xuyến mở toang tràn ngập.
          Nỗi đắm say tuông phá lạ lùng
          Nếu có nghe làm như nghễnh ngãng
          Cũng như nhìn giả bộ mông lung.
          Anh xin em làm như không biết.
          Mặc kệ anh câu hỏi nhớ nhung.
          Trần Mạnh Hùng
          (*) Em có bao giờ luyến tiếc không?
          ________________________________________________________________ 

          XIN ĐỪNG NÓI
          Anh hỏi - em đừng lên tiếng nhé
          Giữ cho nhau một chút niềm vui
          Có câu hỏi chẳng cần lời đáp.
          Nếu trả lời cho giống ngậm ngùi
          Và có nghe xin vờ thổn thức
          Nếu như nhìn cố gắng bồi hồi
          Em yêu dấu chuyện mình không đúng
          Câu chuyện tình - chuyện kể đãi bôi
          Trần Mạnh Hùng
           


           Ngắm Chân Tình

          Lẵng lặng ngồi nghe không nói nhé
          Giữ yên tâm ý ngắm chân tình
          Gút chiếc trải bày lời khôn khéo
          Nét thơ gôm ý nói y thinh
          Thấm ý đâu cần lời giải thích
          Giác quan tự hiểu tự tánh linh
          Chẳng phải hững hờ mà không nói
          Không phải lặng yên chịu ngục hình
          Mytutru_29.4.2009






          Đính kèm (1)

          #173
            nha uyen 29.04.2009 12:31:06 (permalink)
            0
            Má Phớt Hồng
            Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
            Có vui kỷ niệm trải bên lòng
            Có cười tủm tỉm khi âu yếm

            Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
            Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ
            Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
            Có thì thầm gọi tên khi nhớ
            Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
            Trần Mạnh Hùng


            Thi Nang cảm ơn Sương Anh,Trần Mạnh Hùng,nha uyen ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.Chúc mọi người vui,khỏe,tràn đầy hạnh phúc trong ngày vui thống nhất đất nước 30/4 và ngày lễ 01/5

            GIỮ VẸN TRÁI TIM HỒNG
            Phương trời xa đó có buồn không?
            Kỷ niệm ngày xưa tạc đáy lòng
            Xót kẻ ra đi nơi cuối biển
            Thương người ở lại chốn đầu sông
            Mơ ngày tái ngộ cho vơi nhớ
            Ước buổi tương phùng để thỏa mong
            Mãi đợi chờ nhau dù cách trở
            Trăm năm giữ vẹn trái tim hồng
            Thi Nang



            Tình Yêu Tuổi Trẻ

            Dỏi mắt trông về khoảng xa không
            Buồn vui thỏ thẻ nối tơ lòng
            Tay bắt mặt mừng lời âu yếm
            Có đâu hờn dỗi trở lưng ong
            Vài phút hờn ghen lời quái gở
            Ngoảnh mặt cho người phải nhớ mong
            Sao khỏi âm thầm rơi lệ nhớ
            Hết giận gặp nhau má ửng hồng
            Mytutru_28.4.2009


            NHẠT CÁNH HỒNG !

             

            Hỏi người nơi ấy có vui không

            Đọc lại vần thơ có chạnh lòng

            Có nhớ khi trăng rơi góc phố

            Có buồn khi liễu rũ ven sông

            Người đi từ ấy là đi mãi

            Kẻ đợi u hoài nỗi đợi mong

            Đã mấy mùa trăng tròn lại khuyết

            Vườn xưa phai nhạt cánh hoa hồng !

             

                                       NU


            #174
              Han Bang 29.04.2009 13:17:22 (permalink)
              0



              Chú Tiểu Gánh Nước


              Đôi vai gánh nước, dáng thong dong
              Thoăn thoắt đôi chân chẳng ngại ngần
              Tay cầm sâu chuổi tâm chánh niệm
              Mặt như gương sáng, dạ trong ngần
              Mộc mạc, chân tình lam chiếc áo
              Ba ngôi Tam Bảo ý thơm lành
              Chân đất đầu trời lòng son sắt
              An nhiên chánh niệm biết có, không
              Mytutru_26.4.2009
              ------------------








              Chú tiểu gánh nước
              Có nặng lắm không
              Cho Băng gánh với
              Cho Băng theo chơi
              Xâu chuổi kia rồi
              Cho Băng đếm tí
              Băng thích...hi...hi...
              Băng cười nhỏ nhí
              Cho Băng đếm đi
              Băng thích chuổi mà
              Gánh nước đường xa
              Băng cũng thích nữa
              Cho nha...tiểu ca
              Gật đầu đi nhá !
              Băng biết niệm phật
              Nam Mô Thích Ca
              Ta Bà Cực Lạc
              Đứng ngồi ghi tạc
              Miệng niệm Nam Mô
              Cứu khổ cứu nạn...
              Cho Băng chuổi mờ
              Băng đếm thử tí
              Cho nha tiểu nhí
              Hi...hi...hi...hi...

              Hàn Tiểu Băng



              Nhẹ Hơn Gánh Sầu

              Gánh nước nhẹ hơn một gánh sầu
              Trần đời rộng chứa pháp cao sâu
              Đạo đời đời Đạo cùng chung bước
              Ta trước người sau khác chi đâu
              Chuổi hạt đậm màu tròn chữ định
              Từng câu gom ý để rèn trau
              Nối tiếp san bằng bao chướng ngại
              Hồn nhiên an lạc chẳng âu sầu
              Mytutru_29.4.2009




              ĐẾM CHUỔI

              Tiểu (Băng) đếm chuổi nà : 1, 2, 3

              Nam Mô  Di Đà phật Thích Ca
              Mâu Ni, Ta Bà cực lạc niệm
              Chú Tiểu lần chuổi cùng Tiểu (Băng) nha.

              Hàn Tiểu Băng

              ( Tiểu băng rầt thích tranh chú Tiểu gánh nước như thế này Và cũng rất thích tranh các loài hoa tao nhã, hình ảnh người ăn mặc kín đáo, Tiểu Băng cũng thích tranh động múa võ nữa đấy! Hi...hi...hi...) Tranh Tứ Trụ sư huynh đẹp lắm lắm, trông rất vui mắt !

              #175
                TTH 29.04.2009 13:22:06 (permalink)
                0

                Trích đoạn: nha uyen

                Má Phớt Hồng
                Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
                Có vui kỷ niệm trải bên lòng
                Có cười tủm tỉm khi âu yếm

                Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
                Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ
                Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
                Có thì thầm gọi tên khi nhớ
                Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
                Trần Mạnh Hùng


                Thi Nang cảm ơn Sương Anh,Trần Mạnh Hùng,nha uyen ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.Chúc mọi người vui,khỏe,tràn đầy hạnh phúc trong ngày vui thống nhất đất nước 30/4 và ngày lễ 01/5

                GIỮ VẸN TRÁI TIM HỒNG
                Phương trời xa đó có buồn không?
                Kỷ niệm ngày xưa tạc đáy lòng
                Xót kẻ ra đi nơi cuối biển
                Thương người ở lại chốn đầu sông
                Mơ ngày tái ngộ cho vơi nhớ
                Ước buổi tương phùng để thỏa mong
                Mãi đợi chờ nhau dù cách trở
                Trăm năm giữ vẹn trái tim hồng
                Thi Nang



                Tình Yêu Tuổi Trẻ

                Dỏi mắt trông về khoảng xa không
                Buồn vui thỏ thẻ nối tơ lòng
                Tay bắt mặt mừng lời âu yếm
                Có đâu hờn dỗi trở lưng ong
                Vài phút hờn ghen lời quái gở
                Ngoảnh mặt cho người phải nhớ mong
                Sao khỏi âm thầm rơi lệ nhớ
                Hết giận gặp nhau má ửng hồng
                Mytutru_28.4.2009


                NHẠT CÁNH HỒNG !

                 

                Hỏi người nơi ấy có vui không

                Đọc lại vần thơ có chạnh lòng

                Có nhớ khi trăng rơi góc phố

                Có buồn khi liễu rũ ven sông

                Người đi từ ấy là đi mãi

                Kẻ đợi u hoài nỗi đợi mong

                Đã mấy mùa trăng tròn lại khuyết

                Vườn xưa phai nhạt cánh hoa hồng !

                 

                                           NU




                           Gởi Bạn

                Xa xôi đời bạn có buồn không?
                Có vắng tình ai chạnh tủi lòng!
                Thương kẻ tâm đầu chờ bến nước
                Mơ người tri kỷ đợi đò sông
                Đổi thay tình vướng bao sầu hận
                Dâu bể đời đong lắm nhớ mong
                Hai kẻ hai nơi tình một nẽo
                Làm sao giữ được trái tim hồng!

                                  Thanh Huy
                #176
                  Han Bang 29.04.2009 13:26:54 (permalink)
                  0



                   



                  HOA ĐỒNG NỘI

                  Gánh hoa ai để bên đường

                  Cỏ non xanh thẳm quê hương thanh bình
                  Gió reo đồng nội hương tình
                  Ai đi xa nhớ dáng hình cô thôn...

                  Hàn Băng
                  #177
                    Tứ Trụ 30.04.2009 01:34:38 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Han Bang




                     



                    HOA ĐỒNG NỘI

                    Gánh hoa ai để bên đường

                    Cỏ non xanh thẳm quê hương thanh bình
                    Gió reo đồng nội hương tình
                    Ai đi xa nhớ dáng hình cô thôn...

                    Hàn Băng



                    Cảm Ơn Chủ Gánh Hoa
                    Gánh hoa để đó giữa đất trời
                    Cho người nhìn ngắm để người vui
                    Theo gió hương lòng hoa thơm ngát
                    Ngắm hoa đẹp ý cảm ơn người
                    Mytutru_30.4.2009





                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/6B9E190272404CCE866F2BE77AE178CF.gif[/image]
                    Attached Image(s)
                    #178
                      Han Bang 30.04.2009 01:50:24 (permalink)
                      0





                      Sư ngồi đọc kinh phổ độ
                      Cầu đời hết khổ Nam Mô độ trì
                      Di Đà tâm niệm Vô Vi
                      Người hiền nhân đức Phật thì chứng cho
                      Tiểu Băng buồn lấy mõ gõ
                      Xin cùng phật pháp sáng cho lòng thành
                      Miệng đời sao lắm đành hanh
                      Làm rầu lên mái tóc xanh Tiểu sầu...

                      Hàn Tiểu Băng

                      ( Hu...hu...hu... Buồn quá ! Tiểu Băng qua đây tụng kinh với sư luôn cho rồi ! Khỏi phiền ! )




                       




                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 01:55:27 bởi Han Bang >
                      #179
                        Tứ Trụ 30.04.2009 20:15:50 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn: Han Bang






                        Sư ngồi đọc kinh phổ độ
                        Cầu đời hết khổ Nam Mô độ trì
                        Di Đà tâm niệm Vô Vi
                        Người hiền nhân đức Phật thì chứng cho
                        Tiểu Băng buồn lấy mõ gõ
                        Xin cùng phật pháp sáng cho lòng thành
                        Miệng đời sao lắm đành hanh
                        Làm rầu lên mái tóc xanh Tiểu sầu...

                        Hàn Tiểu Băng

                        ( Hu...hu...hu... Buồn quá ! Tiểu Băng qua đây tụng kinh với sư luôn cho rồi ! Khỏi phiền ! )









                        Tặng Hàn Tiểu Băng
                        Hữu duyên thấy Đạo liền khai ngộ
                        Phúc báo tự tâm nhập Đạo mầu
                        Phật Pháp rạng ngời trong cõi thế
                        Chứng lòng thành kính thoát khổ sầu
                        Tiền căn Kinh Kệ đà thâm nhập
                        Hậu kiếp chợt nghe liểu tri mau
                        Thật giả trần gian tâm liền tỏ
                        Trí tánh trao rèn lấp lánh sao
                        Mytutru_30.4.2009




                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/83C313749536400EBD1D6CD7D9566635.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 20:44:18 bởi Tứ Trụ >
                        Attached Image(s)
                        #180
                          Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 39 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 572 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9