Tranh_ThơmyTứTrụ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 39 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 572 bài trong đề mục
Tứ Trụ 04.03.2009 17:01:59 (permalink)
0



Chúc Ngày 8/3


Bình Hồng ngày 8/3
Tặng cho các bạn gần xa vui lòng
8/3 má ửng hồng
Đôi môi mọng đỏ, tấm lòng an vui

Vào ra ánh mắt như cười
Mở lời nói, ngọt bùi dể thương
Ai chợt nhìn liền vấn vương
Trong lòng chợt nhớ chợt thương hết buồn

Riêng các bạn chưa có chồng
Thêm phần sắc sảo, cánh hồng vườn xuân
Bướm ong bay lượn vòng vòng
Nhuỵ hương bát ngát tơ lòng giăng hoa

Tiếng thơm bay khắp gần xa
Trầu cau mang đến làm quà cưới xin
Cô chỉ mĩm miệng cười tình
Xe đưa xe đón rung rinh khắp cùng
Mytutru




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/F8127EEFDDA74C9283B852605A2E7255.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 19:12:47 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
#61
    Lê Thị Như Hằng 04.03.2009 21:36:42 (permalink)
    0
     
     

     
    Tình mùa đông
     
    Cuối đông tuyết vẫn một mầu
    Lung linh trên phố đượm mầu thời gian
    Nhìn tuyết nỗi nhớ miên man
    Bóng người xưa cũ còn tràn hồn mơ
    Cho đông nằm ở vần thơ
    Còn người lưu lại ở bờ con tim
    Trời đông con phố im lìm
    Tình người còn đó chút tim nghẹn ngào.
     
    Như Hằng
     

     
     
    #62
      Tứ Trụ 05.03.2009 17:05:09 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng





      Tình mùa đông
       
      Cuối đông tuyết vẫn một mầu
      Lung linh trên phố đượm mầu thời gian
      Nhìn tuyết nỗi nhớ miên man
      Bóng người xưa cũ còn tràn hồn mơ
      Cho đông nằm ở vần thơ
      Còn người lưu lại ở bờ con tim
      Trời đông con phố im lìm
      Tình người còn đó chút tim nghẹn ngào.
       
      Như Hằng
       


      Chúc Em Như


      Chúc em như một mùa xuân
      Nắng hồng sưởi ấm mây tan sương mù
      Bốn mùa nhẹ bước vân du
      Hồn nhiên em vẫn vô tư mĩm cười
      Trí như nhựt nguyệt sáng ngời
      Thả hồn vào chốn đất trời bình yên
      Vung tay em tạo nét riêng
      Cho người chợt ngắm trải niềm ước mơ
      Mytutru





      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/50BAB458A9C846D9BAC64C407B7F6CC4.gif[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 17:12:19 bởi Tứ Trụ >
      Attached Image(s)
      #63
        Tứ Trụ 07.03.2009 01:39:53 (permalink)
        0
        Chẳng Bận Lòng


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/2709B6F0B6664D9489199D3B42909632.JPG[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 01:42:39 bởi Tứ Trụ >
        Attached Image(s)
        #64
          TTH 07.03.2009 06:06:48 (permalink)
          0

          [Trả Lời]


                  Lạnh lòng

          Đông qua Xuân đến chỉ mình thôi
          Ôm dở dang yêu héo luỵ đời
          Quê cũ em chừ vui, có bạn
          Anh tình thơ thẩn, đắm chơi vơi!

          Đông qua Xuân đến ngỡ ngàng thay
          Tình bỏ, tình đông lạnh xứ nầy
          Cay đắng đường chiều ai biết được
          Trăm năm định mệnh đã an bày!

          Đông qua Xuân đến biết riêng lòng
          Tình đầy ngang trái, chẳng thong dong
          Bóng hình vướng bận thêm thương nhớ
          Nhớ nhớ thương thương để khổ lòng!

                                      Thanh Huy
          #65
            Tứ Trụ 07.03.2009 18:47:21 (permalink)
            0

            Trích đoạn: TTH


            [Trả Lời]


               Lạnh lòng

            Đông qua Xuân đến chỉ mình thôi
            Ôm dở dang yêu héo luỵ đời
            Quê cũ em chừ vui, có bạn
            Anh tình thơ thẩn, đắm chơi vơi!

            Đông qua Xuân đến ngỡ ngàng thay
            Tình bỏ, tình đông lạnh xứ nầy
            Cay đắng đường chiều ai biết được
            Trăm năm định mệnh đã an bày!

            Đông qua Xuân đến biết riêng lòng
            Tình đầy ngang trái, chẳng thong dong
            Bóng hình vướng bận thêm thương nhớ
            Nhớ nhớ thương thương để khổ lòng!

                  Thanh Huy




            Chớ Bận Lòng

            Xuân qua hè đến vẫn vậy thôi
            Hồn nhiên chớ bận chuyện trên đời
            Phất bút đề thơ vui cùng bạn
            Thơ giản cho lòng hết chơi vơi
            ---
            Xuân qua hè đến mọi đổi thay
            An nhiên tự tại ở tâm này
            Vạn vật vô thường ai biết được
            xem như mọi chuyện sẵn an bày
            ---
            Xuân qua hè đến vẫn một lòng
            Buông đi cay đắng dạ thong dong
            Tình thâm sao khỏi mang thương nhớ
            Cầu nguyện đến người thoát khổ lòng
            ---
            Mytutru




            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/FA68581164364696B464EA4EAB739E0F.gif[/image]
            Attached Image(s)
            #66
              Tứ Trụ 08.03.2009 20:44:41 (permalink)
              0

              Biết Không


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/B140A2D4B9624CC884BCD7B20479E893.JPG[/image]
              Attached Image(s)
              #67
                Tứ Trụ 08.03.2009 23:40:23 (permalink)
                0

                Trăng và Trúc



                Trúc cao vươn tận mây xanh
                Cho trăng xà xuống, trăng lăn vào lòng
                Trúc ôm trăng, trăng đẹp long lanh
                Màu vàng rực rở, hỏi rằng yêu chăng ?
                Trúc vui nghiên ngã thốt rằng
                Tình yêu của trúc và trăng tuyệt vời
                Ai ai cũng phải ngắm thôi
                Trúc, trăng, biểu tượng cho đời vẽ tranh
                MYtutru



                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/B6D298758F2148E8A437F402B8F257FA.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 23:41:34 bởi Tứ Trụ >
                Attached Image(s)
                #68
                  hongsang 09.03.2009 00:34:41 (permalink)
                  0
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 00:38:12 bởi hongsang >
                  #69
                    Tứ Trụ 09.03.2009 10:21:44 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: hongsang



                    Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
                    Ngàn năm có đổi được gì không ?
                    Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
                    Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng ...
                    HồngSan


                    Buông Bỏ
                    Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó
                    Quyết tâm chuyển hóa nó thành không
                    Khổ đau định tỉnh..  Đau vơi cạn
                    Buông bỏ ưu tư xuống giữa dòng...
                    Mytutru





                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/A11E1D8342C74B0BBB6E35EE729A2F9D.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 10:24:09 bởi Tứ Trụ >
                    Attached Image(s)
                    #70
                      Hà Thu 09.03.2009 11:03:36 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Tứ Trụ


                      Trăng và Trúc



                      Trúc cao vươn tận mây xanh
                      Cho trăng xà xuống, trăng lăn vào lòng
                      Trúc ôm trăng, trăng đẹp long lanh
                      Màu vàng rực rở, hỏi rằng yêu chăng ?
                      Trúc vui nghiên ngã thốt rằng
                      Tình yêu của trúc và trăng tuyệt vời
                      Ai ai cũng phải ngắm thôi
                      Trúc, trăng, biểu tượng cho đời vẽ tranh
                      MYtutru



                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/B6D298758F2148E8A437F402B8F257FA.jpg[/image]




                      TRĂNG VÀ MÂY
                       
                      Trăng muôn đời nằm bên Mây lặng lẽ
                      Ước muốn Mây đừng chia rẽ bao giờ
                      Nên ở giữa Trăng - Mây tình chớm nở
                      Làm cho Mây ấp úng mãi vần thơ
                       
                      Rồi có lần gió đùa mây vui vẻ
                      Trăng ghen tuông giấu kín một nửa mình
                      Mây biết vậy nên vội vàng khe khẽ
                      Đến bên Trăng ôm lấy nửa mình kia
                       
                      Trăng hết giận lại tròn vo như thế
                      Chẳng giận  Mây chưa ghen tuông bao giờ
                      Trăng thầm thì Mây ơi! Mình yêu nhé!
                      Mây ngượng ngùng nói khẽ: Rõ là khôn.
                       
                      T.Hà


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62320/6102C48C1C7A4089B2273358EAA30297.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 11:04:40 bởi Hà Thu >
                      Attached Image(s)
                      #71
                        Tứ Trụ 09.03.2009 18:33:00 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn: Hà Thu
                        Trích đoạn: Tứ Trụ


                        Trăng và Trúc



                        Trúc cao vươn tận mây xanh
                        Cho trăng xà xuống, trăng lăn vào lòng
                        Trúc ôm trăng, trăng đẹp long lanh
                        Màu vàng rực rở, hỏi rằng yêu chăng ?
                        Trúc vui nghiên ngã thốt rằng
                        Tình yêu của trúc và trăng tuyệt vời
                        Ai ai cũng phải ngắm thôi
                        Trúc, trăng, biểu tượng cho đời vẽ tranh
                        MYtutru




                        TRĂNG VÀ MÂY
                         
                        Trăng muôn đời nằm bên Mây lặng lẽ
                        Ước muốn Mây đừng chia rẽ bao giờ
                        Nên ở giữa Trăng - Mây tình chớm nở
                        Làm cho Mây ấp úng mãi vần thơ
                         
                        Rồi có lần gió đùa mây vui vẻ
                        Trăng ghen tuông giấu kín một nửa mình
                        Mây biết vậy nên vội vàng khe khẽ
                        Đến bên Trăng ôm lấy nửa mình kia
                         
                        Trăng hết giận lại tròn vo như thế
                        Chẳng giận  Mây chưa ghen tuông bao giờ
                        Trăng thầm thì Mây ơi! Mình yêu nhé!
                        Mây ngượng ngùng nói khẽ: Rõ là khôn.
                         
                        T.Hà



                        Tình Trăng Trúc

                        Một ánh trăng trúc mây đỏng đảnh
                        Gió cợt đùa đun đẩy mây bay
                        Ngắm vầng trăng nghiên ngã trúc say
                        Phũ màu lụa  trăng vàng ôm trọn
                        Vươn trong gió trúc cao thẳng vút
                        Cười ngã nghiên lá vỗ xôn xao
                        Mây lửng lờ tuông lệ mưa rào
                        Tình trăng trúc ngọt ngào năm tháng
                        Mytutru




                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/5A19D67151684767867F9491C79B79BE.JPG[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 13:46:08 bởi Tứ Trụ >
                        Attached Image(s)
                        #72
                          NuocMatMuaThu 10.03.2009 09:22:26 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Tứ Trụ

                          Hoa Mai Trắng


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/C74EFBE3B0A844D1BF0584265A8E8B77.JPG[/image]

                           
                           
                           
                          NMMT xin mến chào anh Tứ Trụ vẫn khỏe:
                           
                          Dạ, Thu xin rất cảm kích nhiều cho đôi dòng chúc lành của anh đã lưu lại trong trang nhà của Thu hôm nọ mến tặng, vì ngày qua Thu trở bệnh, cho mãi tới nay, Thu mới nghe khỏe chút xíu lại để xin ghé vào thăm anh và xin lưu lại lời tri ân của lòng mình, và xin gởi lời mến chúc anh những chuỗi ngày lành, bình an và thật dễ thương, nhất là hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều :)
                           
                          Thân ái
                           
                          NuocMatMuaThu
                          _____________________________________
                           
                          #73
                            Tứ Trụ 11.03.2009 01:28:47 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: NuocMatMuaThu


                            Trích đoạn: Tứ Trụ

                            Hoa Mai Trắng


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/C74EFBE3B0A844D1BF0584265A8E8B77.JPG[/image]


                             
                             
                            NMMT xin mến chào anh Tứ Trụ vẫn khỏe:
                             
                            Dạ, Thu xin rất cảm kích nhiều cho đôi dòng chúc lành của anh đã lưu lại trong trang nhà của Thu hôm nọ mến tặng, vì ngày qua Thu trở bệnh, cho mãi tới nay, Thu mới nghe khỏe chút xíu lại để xin ghé vào thăm anh và xin lưu lại lời tri ân của lòng mình, và xin gởi lời mến chúc anh những chuỗi ngày lành, bình an và thật dễ thương, nhất là hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều :)
                             
                            Thân ái
                             
                            NuocMatMuaThu
                            _____________________________________
                             







                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/9C536D87DFC44C90AF8D21C7D52550B8.gif[/image]







                            Mùa Thu Vui

                            Mùa thu hoa nở bướm đùa vui
                            Ánh nắng lung linh soi khắp nơi
                            Nỗi buồn tê tái không còn nữa
                            Môi mộng màu son mãi mĩm cười
                            Mùa thu gợi cãm thắm lòng người
                            Thơ phú văn chương lưu để đời
                            Tranh thơ tạo cảnh muôn màu sắc
                            Gieo ruộng phúc lành an lạc vui
                            Mytutru



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 03:12:55 bởi Tứ Trụ >
                            Attached Image(s)
                            #74
                              TTH 11.03.2009 08:26:34 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Tứ Trụ


                              Trích đoạn: TTH


                              [Trả Lời]


                                 Lạnh lòng

                              Đông qua Xuân đến chỉ mình thôi
                              Ôm dở dang yêu héo luỵ đời
                              Quê cũ em chừ vui, có bạn
                              Anh tình thơ thẩn, đắm chơi vơi!

                              Đông qua Xuân đến ngỡ ngàng thay
                              Tình bỏ, tình đông lạnh xứ nầy
                              Cay đắng đường chiều ai biết được
                              Trăm năm định mệnh đã an bày!

                              Đông qua Xuân đến biết riêng lòng
                              Tình đầy ngang trái, chẳng thong dong
                              Bóng hình vướng bận thêm thương nhớ
                              Nhớ nhớ thương thương để khổ lòng!

                                    Thanh Huy




                              Chớ Bận Lòng

                              Xuân qua hè đến vẫn vậy thôi
                              Hồn nhiên chớ bận chuyện trên đời
                              Phất bút đề thơ vui cùng bạn
                              Thơ giản cho lòng hết chơi vơi
                              ---
                              Xuân qua hè đến mọi đổi thay
                              An nhiên tự tại ở tâm này
                              Vạn vật vô thường ai biết được
                              xem như mọi chuyện sẵn an bày
                              ---
                              Xuân qua hè đến vẫn một lòng
                              Buông đi cay đắng dạ thong dong
                              Tình thâm sao khỏi mang thương nhớ
                              Cầu nguyện đến người thoát khổ lòng
                              ---
                              Mytutru




                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/FA68581164364696B464EA4EAB739E0F.gif[/image]



                                       Tình đau

                              Hè qua thu đến khổ mình thôi
                              Thương nhớ người đi khuất nẽo đời
                              Thu tím giăng sầu đầy lối vắng
                              Chạnh lòng nuối tiếc mộng đầy vơi!

                              Hè qua thu đến lạ lùng thay
                              Tình đổi thay mau ở xứ nầy
                              Mới gặp mặn nồng, hồng nắng đổ
                              Sao nay héo úa, cảnh ai bày!

                              Hè qua thu đến xót xa lòng
                              Tình dở dang tình chẳng thong dong
                              Nghe đời vất vưởng từng thu chết
                              Lá rụng đau thương nát cõi lòng!

                                                     Thanh Huy
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 39 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 572 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9