Tranh_ThơmyTứTrụ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 39 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 572 bài trong đề mục
Tứ Trụ 07.04.2009 10:37:53 (permalink)
0


Mắc Lại Ngàn Năm

Cứ ngỡ xuống trần chơi một chút
Ngờ đâu mắc lại cả ngàn năm
Lay hoay gỡ mãi không ra nữa
Cầu xin chư Phật tháo hộ dùm
Mytutru


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 04:42:45 bởi Viet duong nhan >
vancali96 07.04.2009 10:47:12 (permalink)
0
Chào huynh Tứ trụ ,cám ơn huynh quan tâm.
 
Mộng
 
Tình đã lên ngôi trong biển nhớ
Duyên tình bén nợ ngập giòng châu
Miên man thổn thức ngàn mơ ước
Diệp khúc tuơng tư vạn nỗi sầu
Say đắm nụ cười bao luyến ái.
Ngất ngây ánh mắt chứa tình sâu.
Nhớ em anh lại tìm trong mộng,
Mộng, thực - khác gì ta có nhau
 
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
Đêm chờ
 
Lung linh chóp núi ngàn tia sáng
Lấp lánh trên trời vạn hạt châu
Nhớ cảnh chia tay đầy luyến tiếc
Mong tin hội ngộ lắm u sầu
Phòng đơn dệt cửi đầy khe cạn
Gác vắng đan vần lấp hố sâu
Ghế đá thề xưa còn tạc dạ
Sao người tạo cảnh khóc chờ nhau
 
Vancali 4.6.09
 
Chúc huynh tỷ ngày vui.
Tứ Trụ 09.04.2009 22:06:14 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

Chào huynh Tứ trụ ,cám ơn huynh quan tâm.
 
Mộng
 
Tình đã lên ngôi trong biển nhớ
Duyên tình bén nợ ngập giòng châu
Miên man thổn thức ngàn mơ ước
Diệp khúc tuơng tư vạn nỗi sầu
Say đắm nụ cười bao luyến ái.
Ngất ngây ánh mắt chứa tình sâu.
Nhớ em anh lại tìm trong mộng,
Mộng, thực - khác gì ta có nhau
 
Trần Mạnh Hùng

 
 
Đêm chờ
 
Lung linh chóp núi ngàn tia sáng
Lấp lánh trên trời vạn hạt châu
Nhớ cảnh chia tay đầy luyến tiếc
Mong tin hội ngộ lắm u sầu
Phòng đơn dệt cửi đầy khe cạn
Gác vắng đan vần lấp hố sâu
Ghế đá thề xưa còn tạc dạ
Sao người tạo cảnh khóc chờ nhau
 
Vancali 4.6.09
 
Chúc huynh tỷ ngày vui.


  


Tìm Đến Nhau

Nổi niềm gói trọn trong bộ nhớ
Dệt thành khúc nhạc xếp vần câu
Hạt châu lấp lánh tràn trong mắt
Gió mây đủng đỉnh khép cung sầu
Tiếng ve tiếng nhạc thay nhau trổi
Say lòng thức trọn suốt canh thâu
Bầu trời cao rộng vầng trăng sáng
Mười ngón thiên thần tìm đến nhau
Mytutru



Chúc Huynh Muội Luôn An Lạc



 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 11:30:22 bởi Tứ Trụ >
vancali96 11.04.2009 08:27:37 (permalink)
0

QUÊ HƯƠNG !

Quê hương, hai tiếng gọi thân thương !
Theo mãi bên ta suốt dặm trường
Cánh võng chao nghiêng trưa nắng hạ
Câu hò vang vọng buổi hoàng hôn
Là chùm phượng tím anh trao nhớ
Là cánh thư hồng em gởi thương
Và những giọt sầu trên mắt mẹ
Từng chiều trông đợi kẻ ly hương !

                            N U


 Tỷ ơi cho em họa ý nhe tỷ hì hì , chúc tỷ ngày vui nhe...
 
Cố hương
 
Tiếng Việt khơi lòng đậm luyến thương
Đầy vơi kỷ niệm suốt miên trường
Quê hương hai chữ hằng nhung nhớ
Đất mẹ muôn đời mãi vấn vương
Với lũy tre làng vươn trước ngõ
Thêm đồng lúa mạ rợp ven đường
Trời Âu viễn khách buồn xa xứ
Ước được về nguồn thấp nén hương
 
Vancali 4.8.09
 
Chúc huynh Thi Nang ngày vui


 NHỚ CỐ HƯƠNG
 
Thao thức đêm dài nhớ cố hương
Buồn giăng gác trọ ở bên đường
Trăng xưa soi sáng dòng sông hẹn
Phượng cũ nhuộm hồng suối tóc vương
Bóng mẹ mang theo vào dặm thẳm
Hồn quê ẩn hiện suốt canh trường
Mong ngày trở lại thăm nguồn cội
Trĩu nặng trong lòng nỗi nhớ thương
 
Thi Nang

Tuổi sầu vương

Muôn đời đất mẹ vẫn hoài thương
Gắn bó dù cho cách dặm trường
Áo trắng Gia Long thời dệt mộng
Quần xanh Cao Thắng tuổi sầu vương
Cùng ai dạo mát quanh thành phố
Với bạn ăn kem ở vệ đường
Vật đổi sao dời thuyền bỏ bến
Mong ngày trở lại đẹp quê hương

Vancali 4.10.09

Mến chúc huynh Tứ Trụ cuối tuần vui vẻ hì hì..
 
  
Cám ơn huynh tặng..hì hì...đẹp lắm  lắm...
Tứ Trụ 11.04.2009 10:08:19 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


QUÊ HƯƠNG !

Quê hương, hai tiếng gọi thân thương !
Theo mãi bên ta suốt dặm trường
Cánh võng chao nghiêng trưa nắng hạ
Câu hò vang vọng buổi hoàng hôn
Là chùm phượng tím anh trao nhớ
Là cánh thư hồng em gởi thương
Và những giọt sầu trên mắt mẹ
Từng chiều trông đợi kẻ ly hương !

                            N U


 Tỷ ơi cho em họa ý nhe tỷ hì hì , chúc tỷ ngày vui nhe...
 
Cố hương
 
Tiếng Việt khơi lòng đậm luyến thương
Đầy vơi kỷ niệm suốt miên trường
Quê hương hai chữ hằng nhung nhớ
Đất mẹ muôn đời mãi vấn vương
Với lũy tre làng vươn trước ngõ
Thêm đồng lúa mạ rợp ven đường
Trời Âu viễn khách buồn xa xứ
Ước được về nguồn thấp nén hương
 
Vancali 4.8.09
 
Chúc huynh Thi Nang ngày vui


 NHỚ CỐ HƯƠNG
 
Thao thức đêm dài nhớ cố hương
Buồn giăng gác trọ ở bên đường
Trăng xưa soi sáng dòng sông hẹn
Phượng cũ nhuộm hồng suối tóc vương
Bóng mẹ mang theo vào dặm thẳm
Hồn quê ẩn hiện suốt canh trường
Mong ngày trở lại thăm nguồn cội
Trĩu nặng trong lòng nỗi nhớ thương
 
Thi Nang

Tuổi sầu vương

Muôn đời đất mẹ vẫn hoài thương
Gắn bó dù cho cách dặm trường
Áo trắng Gia Long thời dệt mộng
Quần xanh Cao Thắng tuổi sầu vương
Cùng ai dạo mát quanh thành phố
Với bạn ăn kem ở vệ đường
Vật đổi sao dời thuyền bỏ bến
Mong ngày trở lại đẹp quê hương

Vancali 4.10.09

Mến chúc huynh Tứ Trụ cuối tuần vui vẻ hì hì..
 
  
Cám ơn huynh tặng..hì hì...đẹp lắm  lắm...


Mẹ Gọi Con

Tiếng Mẹ gọi con thật thân thương
Công sinh công dưỡng khổ khó lường
Bốn mùa tần tảo chan mưa nắng
Thức khuya dậy sớm đến hoàng hôn
Vô tư con lớn, con nào nhớ
Nghĩ về người Mẹ đẫm tình thương
Con đi.. Nổi nhớ trong tâm Mẹ
Mẹ như quả chín ngọt quê hương
Mytutru_11/4/2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/8A51C5158C70461182F80D7E220F86B4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 11:49:57 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
Công Hòa 11.04.2009 21:13:04 (permalink)
0

Mẹ Gọi Con

Tiếng Mẹ gọi con thật thân thương
Công sinh công dưỡng khổ khó lường
Bốn mùa tần tảo chan mưa nắng
Thức khuya dậy sớm đến hoàng hôn
Vô tư con lớn, con nào nhớ
Nghĩ về người Mẹ đẫm tình thương
Con đi.. Nổi nhớ trong tâm Mẹ
Mẹ như quả chín ngọt quê hương
Mytutru_11/4/2009



Xin chào huynh Công Hòa không biết làm thơ đường.thấy có bài thơ về Mẹ
C H cũng muốn tặng huynh về nỗi lòng của người con nghĩ về Mẹ
 
LỜI RU CỦA MẸ
 
Mẹ...tiếng Mẹ thiêng liêng
Trong tim con muôn thuở
Tiếng ầu ơ...đi vào giấc ngủ nôi mềm
Tuổi thơ êm đềm
Con bình yên nằm trong vòng tay của Mẹ
Mẹ tần tảo dịu hiền
Con lớn lên
Lời ru của Mẹ thật thiêng liêng
Theo con đi cùng năm tháng
Giờ đây Mẹ không còn nữa
Lời ru mãi mãi theo con
Bây giờ...trước công cuộc xây dựng Quê hương
Tuy còn nhiều gian khó
Nhưng chàng trai của Mẹ
Vẫn đi trong tiếng ru hời
 Vì  hành trang con trong suốt cuộc dời
Là lời ru của Mẹ
 
    C H
Trần Mạnh Hùng 13.04.2009 10:46:40 (permalink)
0
HẠ NHỚ !

Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lịm chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh ! 

                  NU









Chúc mụi mụi ngày đầu tuần dzui dẻ  NU
TIẾNG GỌI: ANH
Thỏang vọng đâu đây tiếng gọi: Anh
Đất trời xao xuyến - lá mơn cành.
Hình như em đến từ tâm khảm
Có phải em từ giấc mộng xanh
Tiếng gọi thân thương bao hẹn ước
Lời thưa dấu ái ngập duyên lành
Nhớ em mòn mỏi - chờ em gọi
Thao thức cùng đêm với trống canh
Trần Mạnh Hùng
 
Cám ơn Tứ Trụ đã tặng chữ
TMH
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 11:27:48 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 13.04.2009 12:22:43 (permalink)
0
HẠ NHỚ !

Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lịm chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh ! 

                 NU

Chúc mụi mụi ngày đầu tuần dzui dẻ  NU
TIẾNG GỌI: ANH
Thỏang vọng đâu đây tiếng gọi: Anh
Đất trời xao xuyến - lá mơn cành.
Hình như em đến từ tâm khảm
Có phải em từ giấc mộng xanh
Tiếng gọi thân thương bao hẹn ước
Lời thưa dấu ái ngập duyên lành
Nhớ em mòn mỏi - chờ em gọi
Thao thức cùng đêm với trống canh
 
Trần Mạnh Hùng
 

Đêm trường
 
Thức giấc đêm trường chợt nhớ anh
Trăng khuya dằn vặt bóng xuyên cành
Ngày nao chung bước đôi đầu trẻ
Giờ đã phai mờ mái tóc xanh
Kỷ niệm mang về bao mộng ảo
Người xưa xóa bỏ mối tơ lành
Màn sương ướt đẫm theo hơi thở 
Thổn thức tim lòng trống điểm canh
 
Vancali 4.12.09

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật vui  hì hì...

ThanhThanhKhiet 13.04.2009 12:59:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Tứ Trụ



Mắc Lại Ngàn Năm

Cứ ngở xuống trần chơi một chút
Ngờ đâu mắc lại cả ngàn năm
Lay hoay gở mãi không ra nửa
Cầu xin chư Phật tháo hộ dùm
Mytutru



Gỡ
 
Đức phật nghe ra cũng thấu tình
Gửi cho một chút thuốc thông minh
Uống vào thức tỉnh như thiên sứ
Gỡ cho nhân thế - chẳng riêng mình !!!
 
T.T.K.13.4.2009
 
TTK xin cảm ơn Tứ Trụ đã nghé

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 13:00:19 bởi ThanhThanhKhiet >
Tứ Trụ 13.04.2009 18:06:05 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

HẠ NHỚ !

Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lịm chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh ! 

                NU

Chúc mụi mụi ngày đầu tuần dzui dẻ  NU
TIẾNG GỌI: ANH
Thỏang vọng đâu đây tiếng gọi: Anh
Đất trời xao xuyến - lá mơn cành.
Hình như em đến từ tâm khảm
Có phải em từ giấc mộng xanh
Tiếng gọi thân thương bao hẹn ước
Lời thưa dấu ái ngập duyên lành
Nhớ em mòn mỏi - chờ em gọi
Thao thức cùng đêm với trống canh
 
Trần Mạnh Hùng
 

Đêm trường
 
Thức giấc đêm trường chợt nhớ anh
Trăng khuya dằn vặt bóng xuyên cành
Ngày nao chung bước đôi đầu trẻ
Giờ đã phai mờ mái tóc xanh
Kỷ niệm mang về bao mộng ảo
Người xưa xóa bỏ mối tơ lành
Màn sương ướt đẫm theo hơi thở 
Thổn thức tim lòng trống điểm canh
 
Vancali 4.12.09

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật vui  hì hì...



Luôn Gần

Hạ về sáng rở nét trăm anh
Bàng lăng thơm ngát nở triểu cành
Cánh thơ mực tím thơm tình bạn
Biển nhớ dạt dào ngút trời xanh
Tri âm, tri kỷ, lời hoa bướm
Trao đổi cho nhau ý trọn lành
Cách núi, ngăn sông xa vạn dặm
Tay phím luôn gần trong mỗi canh
Mytutru_13.4.2009

Tứ Trụ 13.04.2009 18:51:40 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Tứ Trụ



Mắc Lại Ngàn Năm

Cứ ngở xuống trần chơi một chút
Ngờ đâu mắc lại cả ngàn năm
Lay hoay gở mãi không ra nửa
Cầu xin chư Phật tháo hộ dùm
Mytutru



Gỡ
 
Đức phật nghe ra cũng thấu tình
Gửi cho một chút thuốc thông minh
Uống vào thức tỉnh như thiên sứ
Gỡ cho nhân thế - chẳng riêng mình !!!
 
T.T.K.13.4.2009
 
TTK xin cảm ơn Tứ Trụ đã nghé

 

Vườn Trí Tuệ
Ta chẳng cô đơn tại chốn này
Trí thần huynh đệ nắm trong tay
Minh châu sáng rở soi khắp chốn
Phát lời như nắng phủ ban mai
Hoa lòng nở rộ vườn trí tuệ
Ý tỏa ngát hương chốn Phật đài
Đường trần khai sáng tâm chánh niệm
Trí như nhật nguyệt sáng đêm ngày
Mytutru_13.4.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/A83D9D69B6BB478B978E87C5D389DAAC.gif[/image]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 23:23:23 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 13.04.2009 20:56:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Tứ Trụ



Mắc Lại Ngàn Năm

Cứ ngở xuống trần chơi một chút
Ngờ đâu mắc lại cả ngàn năm
Lay hoay gở mãi không ra nửa
Cầu xin chư Phật tháo hộ dùm
Mytutru



Gỡ
 
Đức phật nghe ra cũng thấu tình
Gửi cho một chút thuốc thông minh
Uống vào thức tỉnh như thiên sứ
Gỡ cho nhân thế - chẳng riêng mình !!!
 
T.T.K.13.4.2009
 
TTK xin cảm ơn Tứ Trụ đã nghé

 

Vườn Trí Tuệ
Ta chẳng cô đơn tại chốn này
Trí thần huynh đệ nắm trong tay
Minh châu sáng rở soi khắp chốn
Phát lời như nắng phủ ban mai
Hoa lòng nở rộ vườn trí tuệ
Ý tỏa ngát hương chốn Phật đài
Đường trần khai sáng tâm chánh niệm
Trí như nhật nguyệt sáng đêm ngày
Mytutru_13.4.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/A83D9D69B6BB478B978E87C5D389DAAC.gif[/image]


 
Vườn trí tuệ
 
Trí sáng hồn trong ở chốn này
Đường trần sướng khổ tự trong tay
Ngọc nằm lẫn đá đầy bụi đất
Ngọc mài lấp lánh tựa Sao mai
Đời bỏ sân si lòng thông tuệ
Thu về quả phúc sáng phật đài
Nơi vườn trí tuệ thơm hương ngát
Nao nức niềm vui trọn tháng ngày
 
T.T.K.13.4.2009
 
Tứ Trụ 14.04.2009 00:54:59 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: Tứ Trụ



Mắc Lại Ngàn Năm

Cứ ngở xuống trần chơi một chút
Ngờ đâu mắc lại cả ngàn năm
Lay hoay gở mãi không ra nửa
Cầu xin chư Phật tháo hộ dùm
Mytutru



Gỡ
 
Đức phật nghe ra cũng thấu tình
Gửi cho một chút thuốc thông minh
Uống vào thức tỉnh như thiên sứ
Gỡ cho nhân thế - chẳng riêng mình !!!
 
T.T.K.13.4.2009
 
TTK xin cảm ơn Tứ Trụ đã nghé

 

Vườn Trí Tuệ
Ta chẳng cô đơn tại chốn này
Trí thần huynh đệ nắm trong tay
Minh châu sáng rở soi khắp chốn
Phát lời như nắng phủ ban mai
Hoa lòng nở rộ vườn trí tuệ
Ý tỏa ngát hương chốn Phật đài
Đường trần khai sáng tâm chánh niệm
Trí như nhật nguyệt sáng đêm ngày
Mytutru_13.4.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/A83D9D69B6BB478B978E87C5D389DAAC.gif[/image]



Vườn trí tuệ
 
Trí sáng hồn trong ở chốn này
Đường trần sướng khổ tự trong tay
Ngọc nằm lẫn đá đầy bụi đất
Ngọc mài lấp lánh tựa Sao mai
Đời bỏ sân si lòng thông tuệ
Thu về quả phúc sáng phật đài
Nơi vườn trí tuệ thơm hương ngát
Nao nức niềm vui trọn tháng ngày
 
T.T.K.13.4.2009
 


Hạnh Phúc Trong Tay

Đời Đạo song tu tại chốn này
Quả là hạnh phúc nắm trong tay
Làm người không thẹn cùng trời đất
Trí sáng hồn trong tựa sao mai
Tam độc loại trừ thông trí tuệ
Trú tâm Tam Bảo chính Phật Đài
Dứt niệm thông thiền hương bát ngát
Vô minh phiền nảo đoạn trừ ngay
Mytutru_13.4.2009


Trần Mạnh Hùng 14.04.2009 04:39:52 (permalink)
0
TRÁNH VOI

‘Chỉ muốn ra thôi chẳng muốn vào’
Sá gì tim mật chút công lao
Bao năm nối vận vui lòng bạn
Một phút sa chân gãy nhịp cầu
Chán mặt đường kia khôn ngõ tránh
Bận lòng nơi đó với tay cao
Phong trần lỡ bước đành lui gót
Tránh gặp voi đâu hổ mặt nào.


Lá chờ rơi 13/04/09

 
AI CŨNG HIỂU
Việc đâu còn đó - nói chi vào.
Đã phóng lao rồi bám lấy lao.
Mở mắt thật to xem trúng đích.
Mím môi thật chặt bước lên cầu.
Dưới chân sỏi đá đâu là thấp.
Trong mắt bầu trời  có phải cao???
Sai, đúng hiển nhiên ai cũng hiểu.
Hơi đâu chuổc khổ phải không nào.
 
 
...Ở trên Ảo chửi mà ăn thua gì - Nguơì đời, họ viết thư chửi 7 còn kinh thiên động địa hơn. 7 gặp họ vẫn mỉm cười chào khi chạm mặt đó.... VDN
 
Lời nói của sư tĩ VDN rất là đúng. tui kính phục.
 
Bác Lá à hãy theo gương sĩ tĩ VDN đi. Mình còn chấp, bỏ cuộc là thua đó.
Gởi đến bác mấy lời chân tình.




TTH 14.04.2009 06:48:43 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

HẠ NHỚ !

Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lịm chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh ! 

              NU

Chúc mụi mụi ngày đầu tuần dzui dẻ  NU
TIẾNG GỌI: ANH
Thỏang vọng đâu đây tiếng gọi: Anh
Đất trời xao xuyến - lá mơn cành.
Hình như em đến từ tâm khảm
Có phải em từ giấc mộng xanh
Tiếng gọi thân thương bao hẹn ước
Lời thưa dấu ái ngập duyên lành
Nhớ em mòn mỏi - chờ em gọi
Thao thức cùng đêm với trống canh
 
Trần Mạnh Hùng
 

Đêm trường
 
Thức giấc đêm trường chợt nhớ anh
Trăng khuya dằn vặt bóng xuyên cành
Ngày nao chung bước đôi đầu trẻ
Giờ đã phai mờ mái tóc xanh
Kỷ niệm mang về bao mộng ảo
Người xưa xóa bỏ mối tơ lành
Màn sương ướt đẫm theo hơi thở 
Thổn thức tim lòng trống điểm canh
 
Vancali 4.12.09

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật vui  hì hì...


           Tình em

Tìm quên để nhớ phải không anh?
Lưu luyến đau như lá rụng cành
Khắc khoải trông chờ tình thắm đẹp
Ngỡ ngàng tiếc nuối tuổi xuân xanh
Người đi người ở đời thêm nát
Tình đến tình xa mộng chẳng lành
Ôm ấp suy tư sầu vạn cổ
Để lòng ray rức những năm canh!

                   Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 07:47:37 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 39 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 572 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9