HSN & Friends : CỎ YÊU ƠI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 60 bài trong đề mục
HanSiNguyen 15.02.2009 19:39:04 (permalink)
0
CỎ XA RỒI
 
Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 
 
Ca từ
 
 
CỎ XA RỒI
 
Cỏ nay xa rồi
Nhạt chùm hoa giấy, tím loang một trời
Cỏ ơi
Hoa nắng trốn thềm xưa
Cỏ ơi
Bến vắng ngọn gió đùa
Thoảng đâu đây ... cung đàn xưa ấy
Vọng chân mây ... người đó ta đây
 
Cỏ nay xa rồi
Trùng trùng thương nhớ, tím giăng hồn tôi
Cỏ ơi
Cung oán dậy trùng khơi
Cỏ ơi
Men đắng đọng bờ môi
Gợn lăn tăn ... ân tình bèo nước
Ngọn Đông phong ... buốt lạnh nỗi đời
 
Cỏ nay xa rồi
Nghìn trùng ngăn cách sóng xô nghìn trùng
Cỏ ơi
Áo trắng khuất ngàn dâu
Cỏ ơi
Mắt biếc về chốn nào
Đỉnh thiên thu ... cung sầu lạc phím
Buồn ai hay ... nhớ thương còn đầy
 
Hàn Sĩ Nguyên
HSN-30-897
#31
    damotlanyeunhau 16.02.2009 17:35:27 (permalink)
    0
     
     
    Biết vừa chợt nhớ . . .


    Note nhạc vừa rung lên
    Điệu buồn cung dang dở 
    Cõi lòng em chợt nhớ
    Khúc luân vũ đêm hồng

    Đôi tay anh nắm chặt
    Sợ như khói sương tan
    Lỡ nhịp trên phím đàn
    Điệp khúc chùng ray rứt

    Đậm màu vùng ký ức
    Tình yêu thảm cỏ xanh
    Mượt mà ánh long lanh
    Gót chân trần hạnh phúc

    Đêm nay như huyền ảo
    Mưa lất phất mưa rơi
    Mênh mông giữa đất trời 
    Ngàn cỏ - anh và tôi


    aB - Feb 2009

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 17:36:59 bởi damotlanyeunhau >
    #32
      HanSiNguyen 17.02.2009 00:13:25 (permalink)
      0
      Cám ơn Ách Bích đã đăng thơ
      Cám ơn nhiều .....
      :):):)
      HSN
      =======================
       
      CỎ VỀ ĐÂU
       
      Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
      Hòa âm Lâm Đình Thuận
      Audio Quang Đạt
       
      Ca sĩ Đăng Tuấn
       

       
      Ca từ
       
      CỎ VỀ ĐÂU ?
       
      Cỏ ơi ... về phương nào ?
      Cỏ ơi ... về bến nao ?
      Đồng xa cánh diều còn bay lượn
      Chiều quê tiếng hò còn vang vọng
      Bến vắng lạnh lùng
      Dõi bóng chim bay
      Cỏ về đâu ?
      Để ngơ ngác
      Bến sông Ngâu
       
      Cỏ ơi ... về phương nào ?
      Cỏ ơi ... về bến nao ?
      Đường xưa lá vàng còn rơi rụng
      Tường rêu ghế đá cũng xanh rêu
      Nắng quái chiều hôm
      Hoàng hôn nhuộm tím
      Cỏ về đâu ?
      Để ngơ ngác
      Bóng trăng sầu
       
      Cỏ ơi ... Giọt đàn rơi
      Sầu dâng ...Ngập hồn tôi
      Trùng dương cung đàn xa khơi bão
      Thềm hoang xao xác rụng lá vàng
      Triêu khúc tình tang
      Mộ khúc tình tàn
      Cỏ về đâu
      Để ngơ ngác
      Bến sông Ngâu
       
      Cỏ ơi ... về phương nào ?
      Cỏ ơi ... về bến nao ?
      Lẻ loi cánh bèo còn trôi dạt
      Lửng lơ cánh hồng còn phiêu bạt
      Nắng tắt từ lâu
      Tường hoang rêu phủ
      Cỏ về đâu ?
      Để ngơ ngác
      Bóng trăng sầu
       
      Hàn Sĩ Nguyên
        HSN-31-903
       
      #33
        HanSiNguyen 18.02.2009 06:29:47 (permalink)
        0
        CỎ VỀ BẾN NAO?
         
        Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
        Hòa âm HSN
         
        Ca sĩ Đăng Tuấn
         

         
        Ca từ
         
        CỎ VỀ BẾN NAO ?
         
        Cỏ ơi ! Héo hon chờ người
        Bỏ ta đi, không nói một lời
        Tìm cánh hoa phù dung
        Tìm vầng dương hư ảo
        Gót chân son chao đảo
        Trong giông tố cuộc đời ...
         
        Thềm hoang cánh hoa rụng rồi
        Tường vôi xám rêu chờ đợi
        Ngày lửng lơ sầu riêng
        Đêm xanh xao trái đắng
        Ghế đá buồn thầm lặng ..
        Đêm chong đèn ... chờ ... đêm !

        ===>
        Cỏ yêu ơi ! Cỏ yêu ơi !
        Cuộc trăm năm, đành chia phôi
        Đi không trọn đường trần
        Cũng đành ngậm ngùi
        Cỏ ơi ! Cỏ ơi  !
        Cỏ về phương nào ? Cỏ về bến nao ?
         
        Trời xanh cánh chim bạt ngàn
        Tình vui thoắt đã vội tàn
        Còn dư âm tiếng sóng ơ ớ ơi
        Xa cách xa nghìn trùng
        Còn lung linh chiếc bóng
        Và nỗi đau chập chùng
         
        (Trở lại Cỏ yêu ơi ...) ===>
         
        Còn dư âm tiếng sóng
        Xa cách xa nghìn trùng
         
        Hàn Sĩ Nguyên
        HSN-33-987
         
        #34
          HanSiNguyen 20.02.2009 06:51:06 (permalink)
          0
          Thơ Nhạc Linh San
           
          EM NGỒI BÊN ANH
           
          Em ngồi bên anh
          Đôi ta thì thầm
          Em là tri kỷ
          Anh là tri âm
           
          Trên trời mây xanh
          Bay qua biển rộng
          Dưới lòng con sông
          Gợn sóng bập bềnh
           
          Anh ngồi bên em
          Giây phút êm đềm
          Anh là điếu thuốc
          Em là que diêm
           
          Đốm lửa bật lên
          Khói quyện hương nguyền
          Hạnh phúc kề bên
          Mắt ướt môi mềm
           
          Em cầm tay anh
          Đôi ta thì thầm
          Anh là bướm trắng
          Em là hoa xuân
           
          Nhạc Linh San
           
          oOo
           
          EM NGỒI BÊN ANH
           
          Thơ Nhạc Linh San
          Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
          Hòa âm Lâm Đình Thuận
          Audio Quang Đạt
           
          Ca sĩ Mỹ Dung
           

           
          Ca từ
           

          Tứ ngôn
          EM NGỒI BÊN ANH
          (Boston DM 75)

           
          Em ngồi bên anh
          Đôi ta thì thầm
          Em là tri kỷ
          Anh là tri âm
           
          Mây hồng mây xanh
          Bay qua biển rộng
          Lòng sông gợn sóng
          Thuyền yêu bập bềnh
          ================
          Anh ngồi bên em
          Giây phút êm đềm
          Anh là điếu thuốc
          Em là que diêm
           
          Đốm lửa bật lên
          Khói quyện hương nguyền
          Môi mềm mắt ướt
          Hạnh phúc kề bên
          ================
          Em cầm tay anh
          Đôi ta thì thầm
          Anh là bướm trắng
          Em là hoa xuân
           
          Vai kề ngang vai
          Môi kề bên môi

          Tình yêu chắp cánh
          Tô hồng khoé môi

          (Tô hồng khoé môi)
           
          Nhạc Linh San
          HSN-30-896
          #35
            trongvan 20.02.2009 14:13:53 (permalink)
            0

            Trích đoạn: HanSiNguyen

            HSN & Friends

            CỎ YÊU ƠI

            CỎ, một khái niệm, một từ nói nói tắt của CÔ NHỎ, CÔ EM NHỎ
            Tương tự, NGHIÊU, NGIÊU, hay NGYÊU là từ nói tắt để chỉ... NGƯỜI YÊU

            Cô nhỏ... ốm gọi là... Cốm
            Cô nhỏ ú gọi là... Cú
            :):):)

            Topic này bao gồm những bài thơ nhạc viết về Cô NHỎ hoặc... ANH NHỎ
            Mời các bạn tham gia nhé
            :):):)
            HSN

             
            Lão huynh ơi, thấy định nghĩa về từ “CỎ” trong mục nầy của huynh là lạ nên em ké vài câu chơi cho vui nha! Huynh không cần phí công để phổ nhạc đâu!  Chúc huynh luôn an vui.
             
            Yêu lắm cỏ…
             
            Yêu lắm cỏ dễ thương
            Vừa mới quen bên đường
            Anh thấy từ ánh mắt
            Nét tinh ranh lạ thường.
             
            Yêu lắm cỏ xinh xinh
            Cớ chi mà nghịch kinh!
            Đành chịu thua rồi đấy
            Thôi đừng phá anh xin!
             
            Yêu lắm cỏ có duyên
            Đôi má lúm đồng tiền
            Chuyện gì mà vui thế
            Nhìn cỏ quên muộn phiền
             
            Yêu lắm cỏ chưa ngoan
            Người đâu thích ăn hàng
            Da non không lành miệng
            Cứ cười hở hàm răng!
             
            Yêu lắm cỏ tôi ơi
            Giờ đây chia tay rồi
            Nhưng bao hình ảnh cỏ
            Anh giữ mãi trong đời…
             
            #36
              HanSiNguyen 20.02.2009 18:56:21 (permalink)
              0

              Trích đoạn: trongvan

              Lão huynh ơi, thấy định nghĩa về từ “CỎ” trong mục nầy của huynh là lạ nên em ké vài câu chơi cho vui nha! Huynh không cần phí công để phổ nhạc đâu!  Chúc huynh luôn an vui.
               
              Yêu lắm cỏ…
               
              Yêu lắm cỏ dễ thương
              Vừa mới quen bên đường
              Anh thấy từ ánh mắt
              Nét tinh ranh lạ thường.
               
              Yêu lắm cỏ xinh xinh
              Cớ chi mà nghịch kinh!
              Đành chịu thua rồi đấy
              Thôi đừng phá anh xin!
               
              Yêu lắm cỏ có duyên
              Đôi má lúm đồng tiền
              Chuyện gì mà vui thế
              Nhìn cỏ quên muộn phiền
               
              Yêu lắm cỏ chưa ngoan
              Người đâu thích ăn hàng
              Da non không lành miệng
              Cứ cười hở hàm răng!
               
              Yêu lắm cỏ tôi ơi
              Giờ đây chia tay rồi
              Nhưng bao hình ảnh cỏ
              Anh giữ mãi trong đời…


               
              OK, lão đệ nói phải lắm... Tôi sẽ không phí công phí sức đâu...
              Tôi chỉ khởi đàn một cách nhẹ nhàng và thành bài nhạc như thế này cho lão đệ thôi :):):)
               
              YÊU LẮM CỎ XINH XINH
               
              Thơ Trọng Văn
              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
               
              MIDI diễn tấu
               

               
              Ca từ
               
              YÊU LẮM CỎ XINH XINH
              HipHop CM 120
               
              Yêu lắm Cỏ thương thương
              Vừa mới quen bên đường
              Long lanh trong ánh mắt
              Nét tinh ranh lạ thường.
               
              Yêu lắm Cỏ xinh xinh
              Cớ chi mà nghịch kinh!
              Đành chịu thua rồi đấy
              Thôi đừng phá anh xin!
               
              Yêu lắm Cỏ duyên duyên
              Đôi má lúm đồng tiền
              Vui chi mà vui thế
              Nhìn Cỏ quên muộn phiền
               
              Yêu lắm Cỏ ngoan ngoan
              Người xinh dáng dịu dàng
              Tung tăng đôi chân sáo
              Yêu chưa ? Trộm mơ màng ?
               
              Yêu lắm Cỏ tôi ơi
              Giờ đây chia tay rồi
              Lung linh hình ảnh Cỏ
              Anh giữ mãi trong đời…
               
              (Trở lại từ đầu)
              ====================
              Giờ đây chia tay rồi
              Lung linh hình ảnh Cỏ
              Anh giữ mãi trong đời…
               
              Anh giữ mãi trong đời…
               
                Trọng Văn
              HSN-35-1032
               
               
              #37
                trongvan 21.02.2009 03:24:20 (permalink)
                0

                Trích đoạn: HanSiNguyen

                OK, lão đệ nói phải lắm... Tôi sẽ không phí công phí sức đâu...
                Tôi chỉ khởi đàn một cách nhẹ nhàng và thành bài nhạc như thế này cho lão đệ thôi :):):)

                YÊU LẮM CỎ XINH XINH

                Thơ Trọng Văn
                Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                 
                MIDI diễn tấu



                Ca từ
                 
                YÊU LẮM CỎ XINH XINH
                HipHop CM 120
                 
                Yêu lắm Cỏ thương thương
                Vừa mới quen bên đường
                Long lanh trong ánh mắt
                Nét tinh ranh lạ thường.
                 
                Yêu lắm Cỏ xinh xinh
                Cớ chi mà nghịch kinh!
                Đành chịu thua rồi đấy
                Thôi đừng phá anh xin!
                 
                Yêu lắm Cỏ duyên duyên
                Đôi má lúm đồng tiền
                Vui chi mà vui thế
                Nhìn Cỏ quên muộn phiền
                 
                Yêu lắm Cỏ ngoan ngoan
                Người xinh dáng dịu dàng
                Tung tăng đôi chân sáo
                Yêu chưa ? Trộm mơ màng ?
                 
                Yêu lắm Cỏ tôi ơi
                Giờ đây chia tay rồi
                Lung linh hình ảnh Cỏ
                Anh giữ mãi trong đời…
                 
                (Trở lại từ đầu)
                ====================
                Giờ đây chia tay rồi
                Lung linh hình ảnh Cỏ
                Anh giữ mãi trong đời…
                 
                Anh giữ mãi trong đời…
                 
                  Trọng Văn
                HSN-35-1032
                 


                 
                Đệ phục lão huynh sát đất, chào thua! Cám ơn huynh rất nhiều
                Lục lại trong mớ thơ cũ em có vài vè nầy cũng về cỏ nên gởi vô đây cho huynh nha
                 
                Vè Lá Cỏ
                 
                Thân em lá cỏ
                Nho nhỏ xinh xinh
                Si mê kẻ nhìn
                Hương trinh đồng nội
                 
                Theo tiếng gió gọi
                Phất phới tung bay
                Muôn tà áo dài
                Của bầy con gái
                 
                Như anh nhìn thấy
                Em ngại lời yêu
                Dẫu mơ ước nhiều
                Những điều thầm kín
                 
                Mắt cận đeo kính
                Chiếc bính chấm lưng
                Dễ thương quá chừng
                Nhưng đừng anh nhé
                 
                Nắng chiều buông nhẹ
                Lặng lẽ đường quê
                Theo bước em về
                Hồn nghe nhẹ bổng
                 
                Anh làm chiếc bóng
                Chỉ sống trong mơ
                Gom mộng dệt thơ
                Đợi chờ… hy vọng.
                 
                #38
                  HanSiNguyen 21.02.2009 06:39:25 (permalink)
                  0

                  Đệ phục lão huynh sát đất, chào thua! Cám ơn huynh rất nhiều
                  Lục lại trong mớ thơ cũ em có vài vè nầy cũng về cỏ nên gởi vô đây cho huynh nha

                   
                  Trọng Văn thân mến,
                  Bạn thơ vui thì tôi cũng vui... Thật thế
                  Những niềm vui ở đời hết sức đơn giản, phải không?
                   
                  Bài Vè Lá Cỏ này nếu muốn làm nhạc phải biến hóa nó thành Tứ Ngôn Thi trước mới ra nhạc, còn để vậy sẽ hát thành... loto
                   
                  Ngay phía trên trang này có bài Tứ Ngôn Thi EM NGỒI BÊN ANH đó, Trọng Văn có thấy không? Bút lực như lão đệ viết Tứ Ngôn Thi là việc không khó... Hà tất phải viết Vè mà chi...
                  :):):)
                  HSN
                  ==========================
                   
                  CỎ ÚA BÊN ĐỜI
                   
                  Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                  Hòa âm Lâm Đình Thuận
                  Audio Quang Đạt
                   
                  Ca sĩ Quang Minh
                   
                    
                   
                  Ca từ
                   
                  CỎ ÚA BÊN ĐỜI
                  [[:
                  Một mai, chia tay nhau rồi,
                  Em về miền xa băng giá
                  Đường khuya đếm bước âm thầm
                  Men nồng không nhắp mà cay
                   
                  Mai, ta xa nhau rồi
                  Mai, ta quên nhau rồi
                  Một mình … bơ vơ
                  Một đời … hoang sơ …. Hoang sơ
                   
                  Một mai, chia tay nhau rồi,
                  Anh về chôn dấu yêu xưa
                  Nhớ thương tìm trong mộng mị
                  Chờ nhau trong những cơn mơ,
                   
                  Ta, phôi phai ân tình
                  Ta, quên nhau không đành
                  Lạc vào mê cung
                  Cuộc tình ... long đong ... thoắt thành hư không (FINE)
                   
                  Sương tan, cỏ úa bên đời
                  Mê si, héo hon môi cười
                  Chiều rơi, âm vang tiếng sóng
                  Lòng đau, khối sầu chưa vơi
                   
                  Xa xa gió đưa, cung sầu đồng vọng
                  Ai thương nhớ ai, dốc lòng hoài mộng
                  Sợi tình giăng giăng, giọt sầu lăn tăn
                  Muộn màng bi khúc, ngũ cung sầu dâng :]]
                   
                  (Trở lại từ đầu đến FINE)
                   
                  Hàn Sĩ Nguyên
                  HSN-31-915

                  #39
                    HanSiNguyen 22.02.2009 05:59:17 (permalink)
                    0
                    Thơ Nguyễn Kiều Phong

                    Em là Hoa!
                     
                    Thấy em về hàng cây reo mừng đón
                    Lá xôn xao trên chiếc nón bài thơ
                    Áo thu vàng đôi tay thon mười ngón
                    Lả lơi theo nhịp điệu guốc vang dòn
                     
                    Thấy em về nước dòng sông gợn sóng
                    Thuyền viễn du ngược Gió muốn xô bờ
                    Tóc em dài nghiêng vai cho làn nắng
                    Long lanh trong ánh mắt biếc hồ thu
                     
                    Thấy em về đêm trăng thanh nhẹ Gió
                    Thềm nhà ai nhành lá trúc che ngang
                    Đoá Hoa Quỳnh cao sang là em đó!
                    Em là Hoa! Gió có biết hay chăng?
                     
                    Nguyễn Kiều Phong 
                     
                    oOo
                     
                    EM LÀ HOA
                     
                    Thơ Nguyễn Kiều Phong
                    Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                    Hòa âm Lâm Đình Thuận
                    Audio Quang Đạt
                     
                    Ca sĩ Mỹ Dung
                     

                     
                    Ca từ
                     

                    EM LÀ HOA
                     
                    INTRO
                    Thấy em về hàng cây reo mừng đón
                    Lá xôn xao trên chiếc nón bài thơ
                    Áo thu vàng đôi tay thon mười ngón
                    Lả lơi theo nhịp guốc vang giòn
                     
                    Thấy em về nước dòng sông gợn sóng
                    Thuyền viễn du ngược Gió muốn xô bờ
                    Tóc em dài nghiêng vai cho làn nắng
                    Long lanh trong mắt biếc hồ thu
                     
                    Em là Hoa
                    Anh là Gió
                    Em dịu hiền
                    Anh lãng tử mười phương          
                    Gặp nhau chi, rồi chợt nhớ chợt thương
                    Gặp nhau chi, cho lòng nặng trĩu tơ vương
                     
                    Thấy em về đêm trăng thanh nhẹ Gió
                    Thềm nhà ai nhành lá trúc che ngang
                    Đoá Hoa Quỳnh cao sang là em đó!
                    Em là Hoa! Muôn thuở Gió yêu em
                                                       (Trở lại từ đầu)
                    =========================
                    CODA
                    Thềm nhà ai nhành lá trúc che ngang
                    Đoá Hoa Quỳnh cao sang là em đó!
                    Em là Hoa! Muôn thuở Gió yêu em
                     
                    Em là Hoa! Muôn thuở Gió yêu em
                     
                    Nguyễn Kiều Phong
                         HSN-29-863
                     
                     
                    #40
                      HanSiNguyen 23.02.2009 06:17:13 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: damotlanyeunhau
                       
                      Hạt cỏ ẩn vào tim
                      Yêu đương ngọt dịu êm
                      Nắng qua ngàn song cửa
                      Cỏ ơi! có người tìm

                       
                      Tụi mình thật rất thân
                      Hình chưa hề xa bóng
                      Trời Cali đổ nắng
                      Hay mưa bong bóng đầy
                       
                      Kỷ niệm đẹp ngày xưa
                      Cùng đi hứng nước mưa
                      Mưa rưới trên ngàn cỏ
                      Nước uống mát vô bờ

                      Kỷ niệm của một thời
                      Tuổi trẻ đẹp, hồn nhiên
                      Mưa nay rớt bên thềm
                      Cỏ ơi! có còn xanh ?


                      aB - Feb 2009
                       

                       
                      CỎ ẨN VÀO TIM
                       
                      Thơ Nguyễn Ánh Bích
                      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                       
                      Ca sĩ Đăng Tuấn
                       

                       
                      Nhạc bản
                       
                      #41
                        nha uyen 23.02.2009 09:45:46 (permalink)
                        0

                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 08:10:51 bởi nha uyen >
                        #42
                          damotlanyeunhau 23.02.2009 14:24:13 (permalink)
                          0



                          anh HSN [sm=flower.gif]...
                          #43
                            Phuongxa 24.02.2009 06:10:13 (permalink)
                            0
                            Huynh Hàn Sĩ Nguyên kính mến
                            Trước giờ, có rất nhiều bài viết về hoa nhưng ít ai viết về cỏ.
                            Chủ đề Cỏ của huynh hay hay, cho Phuongxa gởi ké những bài cỏ với nhé! hi hi hi
                            Chúc huynh ngày mới vui
                            #44
                              Phuongxa 24.02.2009 06:13:48 (permalink)
                              0
                              Cỏ xanh
                               
                              Ngàn hoa khoe hương sắc
                              Ngan ngát thơm trên cành
                              Xinh xinh cùng nắng sớm
                              Ong bướm vờn vây quanh
                               
                              Mộng mơ tràn dưới nắng
                              Áo cỏ màu xanh xanh
                              Đêm đêm sương xuống lạnh
                              Dấu thẹn thùng mong manh
                               
                              Cỏ viền qua lối nhỏ
                              Yêu cả gió trăng ngàn
                              Khuya về nghe tiếng dế
                              Khóc chuyện tình dở dang
                               
                              Không mặn mà vương giả
                              Đâu cá tánh kiêu sa
                              Giản đơn loài cỏ lạ
                              Giữa đồng xanh hoan ca
                               
                              Núi rừng xa hoang vắng
                              Hãy luôn là cỏ xanh
                              Mọc lên đời hy vọng
                              Như tình em với anh
                               
                              Phuongxa

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 60 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9