HSN & Friends : CỎ YÊU ƠI
Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 60 bài trong đề mục
HanSiNguyen 24.02.2009 19:03:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuongxa

Cỏ xanh
 
Ngàn hoa khoe hương sắc
Ngan ngát thơm trên cành
Xinh xinh cùng nắng sớm
Ong bướm vờn vây quanh
 
Mộng mơ tràn dưới nắng
Áo cỏ màu xanh xanh
Đêm đêm sương xuống lạnh
Dấu thẹn thùng mong manh
 
Cỏ viền qua lối nhỏ
Yêu cả gió trăng ngàn
Khuya về nghe tiếng dế
Khóc chuyện tình dở dang
 
Không mặn mà vương giả
Đâu cá tánh kiêu sa
Giản đơn loài cỏ lạ
Giữa đồng xanh hoan ca
 
Núi rừng xa hoang vắng
Hãy luôn là cỏ xanh
Mọc lên đời hy vọng
Như tình em với anh
 
Phuongxa


 
CỎ XANH XANH
 
Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ
 
CỎ XANH XANH
CM 120 Disco
 
Cỏ xanh xanh nhìn ngàn hoa khoe sắc
ngan ngát thơm trên cành
Cỏ xinh xinh lẻ loi trong nắng sớm
chẳng bướm ong vờn quanh
Cỏ bâng khuâng rung rinh trong mưa gió
mơ ước dệt mộng lành
Để đêm đêm sương rơi lạnh
giấu thẹn thùng trong tim
 
Cỏ duyên duyên lặng thinh bên lối nhỏ
yêu mến gió trăng ngàn
Cỏ bơ vơ đêm khuya nghe tiếng dế
khóc chút tình dở dang
Cỏ thương thương không kiêu sa vương giả
nhưng sắc đẹp mặn mà
Cỏ đơn sơ đây loài cỏ lạ
giữa đồng xanh bao la
 
Ơi
Núi rừng ơi
Xa vắng ơi
Em
Cọng cỏ xanh
Mãi mãi xanh
Mọc lên mầm hy vọng
Như tình em với anh
Ngậm sương mơ nắng ấm ơ ớ ơi
Như tình em với anh
 
(Trở lại từ đầu)
 
Ngậm sương mơ nắng ấm ơ ớ ơi
Như tình em với anh
Em nhớ anh
 
Nguyễn Khánh Linh
    HSN-35-1033
 
#46
    Phuongxa 25.02.2009 12:17:45 (permalink)
    0
    Cảm ơn huynh Hàn Sĩ Nguyên
    PX thật nể phục huynh, vừa viết bài thơ vào là tức thì huynh phổ nhạc.
    #47
      HanSiNguyen 26.02.2009 12:24:33 (permalink)
      0
      THƯƠNG HOÀI CỎ
       
      Thơ Nguyễn Kiều Phong
      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
       
      MP3 diễn tấu
       

       
      Ca từ
       
      THƯƠNG HOÀI CỎ
      HipHop F#m 120
       
      Sao mà anh nhớ thế
      Nhớ Cỏ xinh đôi mắt chớp long lanh
      Nhớ vườn dâu, bỗng chốc hóa biển xanh
      Nhớ hoa nắng ?... Nhớ trúc xinh ?
      Ồ không ! Anh nhớ Cỏ !
       
      Sao mà anh nhớ thế
      Nhớ mông mênh chẳng thể mãi làm thinh
      Vườn dâu xưa vắng bóng gót hài xinh
      Nhớ mây xám ... Nhớ trời xanh
      Cỏ ơi ... Nhớ vô cùng
       
      Em đã ra đi, chẳng thấy trở về
      Bài thơ dang dở, thiếu chữ yêu người
      Đường xưa chung đôi , bây giờ quạnh vắng
      Những giọt cà phê, loang đắng đôi môi
       
      Sao mà anh nhớ thế
      Cỏ yêu ơi ... Anh mơ bước em về
      Về đi em, ta đi lại từ đầu
      Kề vai nhau, mình thương yêu
      Soi bóng dưới muôn sao
       
      (Trở lại từ đầu)
      ====================
      Mình thương yêu
      Soi bóng dưới muôn sao
       
      Nguyễn Kiều Phong 
      HSN-33-975
      #48
        HanSiNguyen 26.02.2009 21:39:04 (permalink)
        0
        Cám ơn các bạn Nhã Uyên, Ánh Bích, Khánh Linh đã gửi những hoa cỏ nhiều màu sắc làm sinh động cho trang thơ
        Cám ơn rất nhiều
        :)
        HSN
        ================================
         
        EM ĐÃ RA ĐI
         
        Thơ Nguyễn Kiều Phong
        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
        Hòa âm Lâm Đình Thuận
        Audio Quang Đạt
         
        Ca sĩ Phi Nguyễn
         

         
        Ca từ
         
        EM ĐÃ RA ĐI
         
        Em đã ra đi  đừng bao giờ nhìn lại
        Lá thu vàng mặc cho lá thu rơi
        Vùng tương lai đường hoa còn rộng mở
        Hãy yêu đời như xưa đã yêu tôi
         
        Em đã ra đi
        Đừng bao giờ tiếc nuối
        Dĩ vãng phải nhường cho hiện tại dấn thân
        Bụi lấm bàn chân
        Dòng suối thật gần
        Làn nước mát rửa sạch bụi trần
        Như một lần em đã quên tôi
         
        Em đã ra đi Đừng bao giờ trở lại
        Mùa Xuân qua Mùa hạ cũng qua rồi
        Những tán lá mùa thu xin nhường lối
        Cho đông về tuyết trắng mãi còn rơi …!!!
         

        Nguyễn Kiều Phong
        HSN-31-907

        #49
          HanSiNguyen 27.02.2009 06:43:31 (permalink)
          0
          Thơ Nguyễn Khánh Linh
           
          Tình khúc chuồn chuồn

          Mây chiều áo đỏ
          Tình ca ru cỏ
          Say say tròng trành
          Len lén tim ai

          Ơi cánh chuồn ơi
          Về chao nhịp gió
          Khe khẽ qua vườn
          Tìm hương cỏ rối

          Thơ vương mùi tóc
          Thầm lặng mấy mùa
          Trên đồng thương nhớ
          Cỏ mọc yêu chưa 

          Xuân đem hoa nở
          Lên áo thiên thanh
          Cánh chuồn...hỡi anh
          Che tình ai mát

          Bâng khuâng từ thủa
          Người đến bên người
          thì thầm to nhỏ
          Cỏ mọc lời yêu 

           
          Nguyễn Khánh Linh

          oOo

           
          TÌNH CA RU CỎ
          -Tình Khúc Chuồn Chuồn-
           
          Thơ Nguyễn Khánh Linh
          Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
          Hòa âm Lâm Đình Thuận
          Audio Quang Đạt
           
          Ca sĩ Mỹ Dung
           

           
           
           
           
          #50
            HanSiNguyen 28.02.2009 06:48:06 (permalink)
            0
            BÊN TÁCH CÀ PHÊ
             
            Thơ Mai Thị Kỷ Niệm
            Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
            Hoà âm Lâm Đình Thuận
            Audio Quang Đạt
             
            Ca sĩ Mỹ Dung
             
             
            Ca từ
             
            BÊN TÁCH CÀ PHÊ
            Slow GM 80
             
            Từng giọt cà phê
            Hắt hiu giọt nhớ
            Tí tách giọt sầu
            Rưng rức giọt thương
             
            Em nghe trong tiếng thơ
            Có làn hơi ai thở
            Nhẹ như cung đàn
            Trên đỉnh sóng du dương
             
            Em nghe trong nắng mai
            Có lời ru gió hát
            Mây về ngàn
            Còn thương vạt áo bay
             
            Em nghe trong tiếng mưa
            Điệu ru buồn man mác
            Lá xa rừng
            Còn nhớ những tàng cây
             
            Anh có bao giờ muốn là một áng mây
            Chiều chiều bay qua biển rộng sông dài
            Anh có bao giờ muốn là cơn gió thoảng
            Chiều chiều hôn lên những sợi tóc mai
             
            Em nghe trong tiếng thơ
            Có cung đàn dìu dặt
            Biết ...Mây của trời
            Và gió chẳng riêng em
             
            Em nghe trong đáy tim
            Tiếng cà phê tí tách
            Chỉ giọt sầu
            Là vĩnh viễn riêng em
             
            Từng giọt cà phê
            Hắt hiu giọt nhớ
            Tí tách giọt sầu
            Rưng rức giọt thương
             
            Mai Thị Kỷ Niệm
            HSN-31-904
            #51
              HanSiNguyen 02.03.2009 10:55:54 (permalink)
              0
              CỎ BIẾC
               
              Thơ Nguyễn Ánh Bích
              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
               
              MIDI diễn tấu
               

               
              Ca từ
               
              CỎ BIẾC
              CM88 Ballade
               
              Tên em màu cỏ dại
              Màu sóng nước Đại Dương
              Tên em màu Hải Thủy
              Màu hy vọng yêu thương
               
              Đồng nội mạ xanh non
              Vui đong đưa trước gió
              Sương long lanh cỏ biếc
              Trên nhánh lá bình minh
               
              Em ngồi đây xõa tóc
              Áo hoa lá thắm tình
              Màu cỏ xanh trên lối
              Cỏ ngậm sương long lanh
               
              Vạn vật xinh thật xinh
              Nơi công viên ghế đá
              Cỏ biêng biếc lặng thầm
              Em hiu hắt chờ anh
               
              (Trở lại từ đầu)
              Cỏ biêng biếc lặng thầm
              Em hiu hắt chờ anh
               
              Nguyễn Ánh Bích
              aB- Feb 2009
              HSN-35-1034
               
              #52
                damotlanyeunhau 02.03.2009 14:31:33 (permalink)
                0
                 

                "Cỏ Biếc", the melody's so beautiful.
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 14:32:39 bởi damotlanyeunhau >
                #53
                  HanSiNguyen 03.03.2009 06:50:20 (permalink)
                  0
                  Thơ Nhã Uyên

                  HOA CỎ VÀ EM
                    
                  Có phải chiều nay mây xuống thấp
                  Để cho thương nhớ đến thật gần
                  Có phải tình xưa còn xanh mộng
                  Dể lời yêu vọng suốt trăm năm
                   
                  Từ độ xa nhau trời u ám
                  Lối xưa hoa cỏ héo theo mùa
                  Ta ngỡ mình rơi vào vực thẳm
                  Đêm sầu vời vợi ánh trăng khuya
                   
                  Ước gì em mãi là hoa dại 
                  Bên anh lá cỏ óng mượt mà
                  Ước anh mãi mãi là đá cuội
                  Bên đường nâng gót bước em qua
                   
                  Chiều nay chợt nhớ em quay quắt
                  Hoa dại bên đường tim tím xinh
                  Cỏ vẫn bên hoa tình say đắm
                  Thế mà ...em nỡ vội xa anh !
                   
                  Nhã Uyên
                   
                      oOo
                   
                  HOA CỎ và EM
                   
                  Thơ Nhã Uyên
                  Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                   
                  MIDI diễn tấu
                   

                   
                  Ca từ
                   
                  HOA CỎ VÀ EM
                  BbM 110 Country Swing
                   
                  Có phải chiều nay mây xuống thấp
                  Để cho thương nhớ đến thật gần
                  Có phải tình xưa còn xanh mộng
                  Để lời yêu vọng suốt trăm năm
                   
                  Từ độ xa nhau trời u ám
                  Đường xưa hoa cỏ héo theo mùa
                  Ta ngỡ mình rơi vào vực thẳm
                  Đêm sầu vời vợi ánh trăng khuya
                   
                  Ước gì em mãi là hoa dại 
                  Bên anh lá cỏ óng mượt mà
                  Ước sao anh mãi là đá cuội
                  Bên đường nâng gót bước em qua
                   
                  Chiều nay chợt nhớ em quay quắt
                  Hoa dại bên đường tím xinh xinh
                  Cỏ vẫn bên hoa tình say đắm
                  Người ơi ... quay gót thật không đành !
                   
                  Người ơi ... quay gót thật không đành !
                  Thật ... không đành !
                   
                  Nhã Uyên 
                  HSN-35-1037
                   
                   
                  #54
                    HanSiNguyen 03.03.2009 06:57:01 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Phuongxa

                    Cỏ xanh
                     
                    Ngàn hoa khoe hương sắc
                    Ngan ngát thơm trên cành
                    Xinh xinh cùng nắng sớm
                    Ong bướm vờn vây quanh
                     
                    Mộng mơ tràn dưới nắng
                    Áo cỏ màu xanh xanh
                    Đêm đêm sương xuống lạnh
                    Dấu thẹn thùng mong manh
                     
                    Cỏ viền qua lối nhỏ
                    Yêu cả gió trăng ngàn
                    Khuya về nghe tiếng dế
                    Khóc chuyện tình dở dang
                     
                    Không mặn mà vương giả
                    Đâu cá tánh kiêu sa
                    Giản đơn loài cỏ lạ
                    Giữa đồng xanh hoan ca
                     
                    Núi rừng xa hoang vắng
                    Hãy luôn là cỏ xanh
                    Mọc lên đời hy vọng
                    Như tình em với anh
                     
                    Phuongxa


                    CỎ XANH XANH

                    Thơ Nguyễn Khánh Linh
                    Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                     
                    MIDI diễn tấu



                    Ca từ
                     
                    CỎ XANH XANH
                    CM 120 Disco
                     
                    Cỏ xanh xanh nhìn ngàn hoa khoe sắc
                    ngan ngát thơm trên cành
                    Cỏ xinh xinh lẻ loi trong nắng sớm
                    chẳng bướm ong vờn quanh
                    Cỏ bâng khuâng rung rinh trong mưa gió
                    mơ ước dệt mộng lành
                    Để đêm đêm sương rơi lạnh
                    giấu thẹn thùng trong tim
                     
                    Cỏ duyên duyên lặng thinh bên lối nhỏ
                    yêu mến gió trăng ngàn
                    Cỏ bơ vơ đêm khuya nghe tiếng dế
                    khóc chút tình dở dang
                    Cỏ thương thương không kiêu sa vương giả
                    nhưng sắc đẹp mặn mà
                    Cỏ đơn sơ đây loài cỏ lạ
                    giữa đồng xanh bao la
                     
                    Ơi
                    Núi rừng ơi
                    Xa vắng ơi
                    Em
                    Cọng cỏ xanh
                    Mãi mãi xanh
                    Mọc lên mầm hy vọng
                    Như tình em với anh
                    Ngậm sương mơ nắng ấm ơ ớ ơi
                    Như tình em với anh
                     
                    (Trở lại từ đầu)
                     
                    Ngậm sương mơ nắng ấm ơ ớ ơi
                    Như tình em với anh
                    Em nhớ anh
                     
                    Nguyễn Khánh Linh
                        HSN-35-1033


                     
                    CỎ XANH XANH
                     
                    Thơ Nguyễn Khánh Linh
                    Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                    Hòa âm Lậm Đình Thuận
                     
                    Ca sĩ Đăng Tuấn
                     

                     
                     
                    #55
                      HanSiNguyen 08.03.2009 08:20:53 (permalink)
                      0
                      Thơ Hạ Vi Phong 
                       
                      bởi cô nhỏ vốn ngoan hiền như cỏ
                       
                      bởi cô nhỏ vốn ngoan hiền như cỏ
                      mướt xanh non và chân chất thật thà
                      nên khiến lòng bao kẻ trót ngang qua
                      gần vấn vương, mà xa thì nhung nhớ.
                       
                      nhỏ là cỏ, nên đâu cần hoa nở
                      không sắc màu và cũng chẳng mùi hương
                      vậy mà sao có nhiều kẻ nhớ thương
                      ngồi mơ tưởng thích làm sương làm nắng.
                       
                      anh chỉ xin làm quầng mây trắng
                      để chở che trong những lúc oi nồng?
                      và 1 lần hóa thành ngọn gió đông
                      hong tóc nhỏ trong những chiều ẩm ướt?
                       
                      và cỏ sẽ luôn 1 màu xanh mướt
                      nhỏ sẽ cười trong rạng rỡ xinh tươi
                      để lòng anh sống mãi tuổi đôi mươi
                      ngồi mơ ước hóa thân thành mây trắng. . .!
                       
                      Hạ Vi Phong
                       
                            oOo
                       
                      CỎ NGOAN HIỀN NHƯ... CỎ
                       
                      Thơ Hạ Vi Phong
                      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                       
                      MIDI diễn tấu
                       

                       
                      Ca từ
                       

                      CỎ NGOAN HIỀN NHƯ ... CỎ
                      Dân ca miền Nam Em100
                       
                      Bởi cô nhỏ vốn ngoan hiền như cỏ
                      Mướt xanh non và chân chất thật thà
                      Nên khiến lòng bao kẻ trót ngang qua
                      Gần vấn vương, mà xa thì nhung nhớ.
                       
                      Cỏ là cỏ, nên đâu cần hoa nở
                      Không sắc màu và cũng chẳng mùi hương
                      Vậy mà sao có nhiều kẻ nhớ thương
                      Ngồi mơ tưởng thích làm sương làm nắng.
                      ===>
                      Anh chỉ xin làm một quầng mây trắng
                      Để chở che trong những lúc oi nồng
                      Và một lần hóa thành ngọn gió đông
                      Hong tóc Cỏ trong những chiều ẩm ướt
                       
                      Và cỏ sẽ luôn một màu xanh mướt
                      Cỏ sẽ cười trong rạng rỡ xinh tươi
                      Để lòng anh sống mãi tuổi đôi mươi
                      Ngồi mơ ước hóa thân thành mây trắng. . .!
                       
                      (Trở lại Anh chỉ xin ...)
                       
                      Để lòng anh sống mãi tuổi đôi mươi
                      Để lòng anh sống mãi tuổi đôi mươi
                      Mãi mãi tuổi đôi mươi
                       
                      Hạ Vi Phong
                      HSN-33-990
                       
                      #56
                        HanSiNguyen 13.03.2009 19:41:30 (permalink)
                        0
                        CỎ KHÓC
                         
                        Thơ Trần Hương Giang
                        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                         
                        MP3 diễn tấu
                         

                         
                        Ca từ
                         
                        CỎ KHÓC
                        Gm 100
                         
                        Chia phôi, thôi cứ chia phôi
                        Ngăn đôi, đời cứ ngăn đôi
                        Một lần đi
                        Một lần đi bao giờ trở lại
                        Một nụ hôn
                        Lệ chợt tuôn lạc giữa dòng đời
                         
                        ===>
                        Áo em mỏng mảnh xuân thì
                        Sợ cơn mưa thốc, sợ khi gió lùa.
                        Đi đi!..Thay gió đổi mùa
                        Biết sông bao nước cho vừa đắm say?
                         
                        Gói duyên sầu hoá lá bay
                        Yêu thương chưa dứt tháng ngày đánh rơi
                        Dại khôn rụng xuống chiều vơi
                        Cây xuân chẳng tiếc tiếc thôi nhánh cành.
                         
                        Trách chi anh trách sao đành
                        Chỉ thương cỏ dưới chân anh khóc thầm.
                         
                        Chia phôi, thôi cứ chia phôi
                        Ngăn đôi, đời cứ ngăn đôi
                        Một lần đi
                        Một lần đi bao giờ trở lại
                        Một nụ hôn
                        Lệ chợt tuôn lạc giữa dòng đời ===>
                         
                        Lạc giữa dòng đời
                         
                        Trần Hương Giang
                        30/10/2008
                        HSN-35-1040

                         
                         
                         

                        #57
                          HanSiNguyen 26.03.2009 07:51:07 (permalink)
                          0

                          CỎ KHÓC

                          Thơ Trần Hương Giang
                          Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                          Hoà âm Lâm Đình Thuận

                          Tiếng hát Đăng Tuấn



                          #58
                            HanSiNguyen 01.04.2009 07:45:31 (permalink)
                            0
                            CỎ XANH XANH

                            Thơ Nguyễn Khánh Linh
                            Diễn ngâm Bích Ngọc




                            Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                            Hoà âm Lâm Đình Thuận
                            Audio Quang Đạt


                            Ca sĩ Quang Minh



                            Ca sĩ Đăng Tuấn


                            #59
                              nha uyen 01.04.2009 09:12:46 (permalink)
                              0
                              Cám ơn huynh rất nhìu,mụi xin lỗi vì sự muộn màng nha, như mụi đã nói vì có lýdo chính đáng mà,nên mụi chỉ xin lỗi vì chưa thực hiện được thôi nha,chưa có  nghĩa là chưa chứ kg phải là kg đúng hông ? chúc huynh vui nhìu,sáng tác đều và hạnh phúc nhìu,kính mến TU
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 09:19:00 bởi nha uyen >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 60 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9