THƠ BÚT LỒ Ô (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 26 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Minh Xuân 14.03.2009 12:25:03 (permalink)
Trời sao trời ở chẳng cân
Kẻ một đống vợ, người lần chẳng ra
Lô ô vợ bảy vợ ba
Bút Tre một vợ trông nhà cũng không.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 12:34:14 bởi Minh Xuân >
Công Hòa 14.03.2009 17:19:05 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân

Trời sao trời ở chẳng cân
Kẻ một đống vợ, người lần chẳng ra
Lô ô vợ bảy vợ ba
Bút Tre một vợ trông nhà cũng không.



Thương Bút Tre đến quặn lòng
Người ta nhiều thế mà ông...không bà
Chiều chiều ra ngõ nhìn xa
Thoáng trong mây...có tám bà...sợ không
Ngày tám lần hầu chẳng xong
Trông đã thấy sợ...thà không bà nào
Không bà-tâm rảnh-trí cao
Đàng hoàng tìm nét, xà vào vườn thơ
Trong vườn có thiếu chi Hoa
Dụ như...Ngâu...đấy...Ơi...À...À...ƠI              
                 C.H
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 17:24:08 bởi Công Hòa >
Đình Thế 18.03.2009 14:22:11 (permalink)



Trời sao trời ở chẳng cân
Kẻ một đống vợ, người lần chẳng ra
Lô ô vợ bảy vợ ba
Bút Tre một vợ trông nhà cũng không.

Thương Bút Tre đến quặn lòng
Người ta nhiều thế mà ông...không bà
Chiều chiều ra ngõ nhìn xa
Thoáng trong mây...có tám bà...sợ không
Ngày tám lần hầu chẳng xong
Trông đã thấy sợ...thà không bà nào
Không bà-tâm rảnh-trí cao
Đàng hoàng tìm nét, xà vào vườn thơ
Trong vườn có thiếu chi Hoa
Dụ như...Ngâu...đấy...Ơi...À...À...ƠI              
                 C.H

Hổm rày tui bận quá trời
Đi như chim, cả bầu trời Bắc Nam
Đi rồi mới thấy hết ham
Về nhà, nhà vắng biết làm sao đây
Trong nhà ai đó thày lay
Đã vào còn để vài bài trách thân
Nào Thế 8, thân tui trần..
...như nhộng hổng có vợ gần, vợ xa
Nào Xuân ế như Công Hoà
Thấy nhà 8 bà chủ vắng làm thân
Thôi thôi xin mấy ông thần
Cho Thế tui được yên thân cái nào
Trăm năm trong cõi đồng bào
Đàn bà hơn nửa vì sao klhông tìm
mà vào nhà ĐT định...... chim???? hic hic

Đình Thế 18.03.2009 15:00:49 (permalink)
Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân
Nay anh học gần, mai anh học xa
Quen em từ thở 13
Năm nay 18 em đà 5....anh
Mỗi anh là một cuộc tình
Tiền muôn bạc vạn để dành em tiêu
Lên đời; lên xế dập dìu
5 anh có vẻ em yêu đều cả 5
Vì chăng 5 cái ví em đều cầm...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 23:26:39 bởi Đình Thế >
Đình Thế 18.03.2009 23:38:46 (permalink)
Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới biết họ sang hơn mình
Có ao nhỏ để tắm sình
Có bồn be bé cho mình tắm chim

Đình Thế 18.03.2009 23:41:29 (permalink)
Chưa đi chưa biết Sè goòng
Đi về trong túi chẳng còn một xu
Nghĩ ra mới thấy mình ngu
Cái mồm ăn ít............ăn nhiều (...xe con)

Hà Thu 19.03.2009 10:04:13 (permalink)
 
 
Chưa đi chưa biết Hà Đông
Đi về mới biết là đông Sư Từ *                 *(Sư Tử)
Thế rồi thấy nhớ các Sư*                             *(cũng là Sư Tử)
Hẹn sang năm lại, Sư Từ anh đi
 
Hà Thu
Đình Thế 19.03.2009 11:31:26 (permalink)

Chưa đi chưa biết Hà Đông
Đi về mới biết là đông Sư Từ *                 *(Sư Tử)
Thế rồi thấy nhớ các Sư*                             *(cũng là Sư Tử)
Hẹn sang năm lại, Sư Từ anh đi 
Hà Thu




Chưa đi chưa biết Hà Đông
Mà sao cứ ngỡ phải lòng Hà Thu
Hà Thu trai gái lu bu
Thích chúng nó gọi thầy u cho vui nhà
Đông, Thu cũng đều là Hà
Hà nào cũng được miễn là với tui
Nói là nói vậy cho vui
Biết đâu rồi sẽ... bà với tui một nhà
Được hông ơi hỡi Đông Hà???
Ũa quên u nó Thu Hà...Hà Thu???

Yến Trang Châu 19.03.2009 11:44:50 (permalink)
Anh Đình Thế đi đâu mấy bữa
Chỉ toàn về ngay lúc giữa trưa
Sài Gòn nắng nóng cháy da
Thấy anh Đình Thế, nóng lòng cướp ngưa

(bữa đó Yến sẽ cướp ngựa của anh Đình Thế đi dạo Hà Nội đó nghen )
Hà Thu 19.03.2009 11:45:40 (permalink)
Em tặng anh cái Hà Đông
Anh về xem nó có chồng hay chưa
Còn lại một cái Hà Thu
Mình cho vào cốc khoắng tít mù cùng uông (uống)
Hà Thu
venus4t.vns_hnu 19.03.2009 12:22:12 (permalink)

Em tặng anh cái Hà Đông
Anh về xem nó có chồng hay chưa
Còn lại một cái Hà Thu
Mình cho vào cốc khoắng tít mù cùng uông (uống)
Hà Thu


Hà Thu quê ở Hà Đông
Hỏi xem chồng bế, con bồng có chưa
Để Dịp gọi mấy anh cưa
Đốn cho Thu đổ....Thu vừa thì Ô! (Okay)
19.03.09.
ND87




venus4t.vns_hnu 19.03.2009 12:31:11 (permalink)

Trích đoạn: Yến Trang Châu

Anh Đình Thế đi đâu mấy bữa
Chỉ toàn về ngay lúc giữa trưa
Sài Gòn nắng nóng cháy da
Thấy anh Đình Thế, nóng lòng cướp ngưa

(bữa đó Yến sẽ cướp ngựa của anh Đình Thế đi dạo Hà Nội đó nghen )


Châu ơi! Dịp kể nghe này
Nhà anh Đình Thế có mấy Méc - xê*
Nhìn qua Châu sẽ hết chê
Cái xe bóng loáng....Châu thì phô** ngay!
19.03.09
ND87

________
* Mercedes (Mẹc - xê - đẹc)
** Fall in love
Hà Thu 19.03.2009 13:46:02 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Em tặng anh cái Hà Đông
Anh về xem nó có chồng hay chưa
Còn lại một cái Hà Thu
Mình cho vào cốc khoắng tít mù cùng uông (uống)
Hà Thu


Hà Thu quê ở Hà Đông
Hỏi xem chồng bế, con bồng có chưa
Để Dịp gọi mấy anh cưa
Đốn cho Thu đổ....Thu vừa thì Ô! (Okay)
19.03.09.
ND87


Hà Thu quê ở Hà Đông

Cô gái Hà Đông chửa có chồng
Mấy anh mà kưa được cô ấy
Hà Thu xin tặng áo Tơ hồng. (là tơ màu hồng)

Minh Xuân 19.03.2009 13:55:51 (permalink)

Trích đoạn: Hà Thu
Hà Thu quê ở Hà Đông
Cô gái Hà Đông chửa có chồng
Mấy anh mà kưa được cô ấy
Hà Thu xin tặng áo Tơ hồng. (là tơ màu hồng)

Này cô dệt lụa ở bên sông
Tình thắm cô thêu áo tơ hồng
Sông Nhuệ cánh cò kia đã đậu
Sao cô có chửa, lại chưa chồng?
Hà Thu 19.03.2009 14:03:41 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân


Trích đoạn: Hà Thu
Hà Thu quê ở Hà Đông
Cô gái Hà Đông chửa có chồng
Mấy anh mà kưa được cô ấy
Hà Thu xin tặng áo Tơ hồng. (là tơ màu hồng)

 

Này cô dệt lụa ở bên sông
Tình thắm cô thêu áo tơ hồng
Sông Nhuệ cánh cò kia đã đậu
Sao cô có chửa, lại chưa chồng?

 
 
Tại em nghe cụ Xuân Hương dạy
Có chửa chưa chồng Thế mới ngoan
Sông Nhuệ bao cánh cò đã đậu
Em mà nhớ được thết cả làng
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 26 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9