THƠ BÚT LỒ Ô (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 26 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Đình Thế 10.04.2009 00:32:50 (permalink)



Nhắc đến cà mau lại nhớ quê
Thuyền ghe chao đảo suốt đêm hè
Chĩ tội nhậu về hay lọt rãnh
với lại bà hàng xóm hơi dê

Lọt rãnh thì mai có cá mè
Bị dê thì mình khỏi phải về
Cá mè có sẵn ta nhậu nữa
Thuyền ghe lại chao đảo đêm hè...

Ca Mau


Số đỏ mời về Cà Mau chơi
Chắc chắn nhiều anh sẽ nhận lời.
Chỉ cần Số đỏ cho địa chỉ
Nhà bà hàng xóm ở đâu thôi !




Xin chào Số Đỏ và Hoàng Âu
Có hẹn không mà đã cùng nhau
Vào nhà ĐT làm rộn rã
Xin chúc cả hai...đến bạc đầu

Hổng ngờ Số đỏ ở Cà Mau
Phải biết Thế tui đã ghé vào
Nhờ bạn mua dùm chim một mớ
Về tặng chị em, khỏi ước ao

Nhưng thôi tui cũng đã về rồi
Cảm ơn hai bạn đã ghé chơi
Nhà vắng đàn bà, không trà nước
Hai bạn cảm thông chớ có cười

Ngày xưa tui cũng rất đào hoa
Làm rể quanh quanh những 8 bà
Nhưng đã chia tay từ dạo ấy
Nhắc lại lòng càng thấy xót xa

Xin hẹn ngày nào tui có ai
Các bạn đến chơi chắcvui rồi
Trà rượu và một trời đồ nhắm
Có phòng riêng để hai bạn nghỉ ngơi...

Á à!!!! hông biết ai cũng gọi Hoàng Âu là Ngâu vì sao? tại vì tên viết liền một mạch không biết đọc thế nào, cho ĐT gọi vậy nha, nếu không được thì nhờ hoangau đính chính dùm nhe

hoangau 10.04.2009 17:06:00 (permalink)

Trích đoạn: Đình Thế

Á à!!!! hông biết ai cũng gọi Hoàng Âu là Ngâu vì sao? tại vì tên viết liền một mạch không biết đọc thế nào, cho ĐT gọi vậy nha, nếu không được thì nhờ hoangau đính chính dùm nhe
.




Đình Thế gọi sao cũng được, không phải đính chính. Ở đây Ngâu có nhiều tên lắm, mọi người gọi tên nào là tùy theo sự mách bảo của ... lá gan. Gọi là Hoa Ngâu, là Hoàng Âu, là Hổ Ăn Gấu, là Hổ Ăn Gà Ú, là ... Hoạn Gấu đều được cả mà.  Nói chung là tên thế thôi chứ chưa làm hại ai bao giờ !

quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Vào nhà Hoàng Âu tui dị ứng
Cái câu zai ziếc là phù du
Nguồn thơ lai láng không còn hứng
Cứ muốn xé đi, dẫu ở tù

Xin Âu đừng làm cỏ mụ cây khô
Đừng dửng dưng với cái giống... giống cồ (Cồ, mái ấy mà)
Lo Âu sẽ lỡ thì quá lứa
Con cháu kêu - bên chồng có bà Cô*...

*Thành ngữ VN: "Giặc bên Ngô không sợ bằng bà cô bên chồng"



Xé cái chi mà sợ ở tù ???
Bây giờ zai ziếc mới phù du
Chứ còn ngày trước là ... phù thủy 
Ngâu bị ... bỏ bùa, chết quay lơ.

Đến khi sống lại thì tự dưng
Bị bỏ bùa vẫn tửng từng tưng.
Thế là zai ziếc đâm ra ngại
Chiêu pháp hết linh, chả dám dùng.



Đình Thế 10.04.2009 21:20:09 (permalink)
ĐT muốn xé cái câu "zai ziếc là phù du" ấy.

Xé cái chi mà sợ ở tù ???
Bây giờ zai ziếc mới phù du
Chứ còn ngày trước là ... phù thủy 
Ngâu bị ... bỏ bùa, chết quay lơ.

Đến khi sống lại thì tự dưng
Bị bỏ bùa vẫn tửng từng tưng.
Thế là zai ziếc đâm ra ngại
Chiêu pháp hết linh, chả dám dùng.


 Cảm thông với bạn Hoàng âu
Nhưng mà chuyện ấy, như...lâu lắm rồi
Zai nào ấy hại chúng tôi
Thiệt ra Zai ziếc có tồi (tội) chi đâu
Nên nghĩ lại đi Hoàng Âu
Có vậy ta mới cùng nhàu (nhau) làm thơ...

Đình Thế 10.04.2009 23:45:38 (permalink)
số đỏ
titleAndStar(83,0,false,false,"","")Bạn Thân



Bài viết đã đăng: 83
Gia nhập ngày: 18.3.2005
Hiện trạng: offline

Hân hạnh được Số Đỏ đến thăm
ĐT sắp số đỏ chắc mầm
Vì được bạn Thân là số đỏ
Vô tình đã ghé, "biết có lầm" (lầm nhà)

Hông sao có lẽ đó là duyên
Mong rằng Số đỏ ghé thường xuyên
Nhà tui tường lồ ô mái lá
Quanh năm đón gió khắp mọi miền

Nhà bạn ở Cà mau thật sao?
Cà Mau vùng đất thật ngọt ngào
Phù sa những nẻo đường quá đẹp
Chỉ có khi Cà thấy quá mau!!!
Thân mến!

hoangau 10.04.2009 23:54:40 (permalink)

Trích đoạn: Đình Thế

ĐT muốn xé cái câu "zai ziếc là phù du" ấy.

Xé cái chi mà sợ ở tù ???
Bây giờ zai ziếc mới phù du
Chứ còn ngày trước là ... phù thủy 
Ngâu bị ... bỏ bùa, chết quay lơ.

Đến khi sống lại thì tự dưng
Bị bỏ bùa vẫn tửng từng tưng.
Thế là zai ziếc đâm ra ngại
Chiêu pháp hết linh, chả dám dùng.


Cảm thông với bạn Hoàng âu
Nhưng mà chuyện ấy, như...lâu lắm rồi
Zai nào ấy hại chúng tôi
Thiệt ra Zai ziếc có tồi (tội) chi đâu
Nên nghĩ lại đi Hoàng Âu
Có vậy ta mới cùng nhàu (nhau) làm thơ...



Mấy lần nghĩ lại, nghĩ từ lâu
Nhưng mà nghĩ mãi có được đâu.
Gọi hoài phù thủy, không ai "Dạ".
Cũng rầu !



Đình Thế 11.04.2009 01:15:22 (permalink)



Mấy lần nghĩ lại, nghĩ từ lâu
Nhưng mà nghĩ mãi có được đâu.
Gọi hoài phù thủy, không ai "Dạ".
Cũng rầu !




Phù du là con thiêu thân
Âu gọi làm chi những mấy lần
Hãy gọi một lần là zai ziếc
Đầy sân!

ĐT chỉ góp ý mà thôi
ĐT có kẻ khác gọi rồi
Đừng gọi ĐT Âu nhé
Trốn thôi!
(vì sư tử nghe là chết ngắt liền hì hì)

số đỏ 11.04.2009 09:06:56 (permalink)
deleted
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 19:03:09 bởi số đỏ >
Đình Thế 12.04.2009 21:46:42 (permalink)
Ngẫm sự đời

" Đời đáng chán hay không đáng chán
Cất chén quỳnh riêng hỏi bạn tri âm..." (CAO BÁ QUÁT _ CHÁN ĐỜI)

Một ngàn năm, một vạn năm
Hỏi tri âm, ai tri âm bây giờ
Thân  tằm thì phải vương tơ
Nhưng hỏi ai, để bây giờ tri âm
...........Thương ai....cứ phải thương thầm
vì đời tìm được tri âm mấy ngưòi!!

Đình Thế 15.04.2009 01:34:29 (permalink)
Mấy hôm mới trở về nhà
Lồ Ô oằn xuống là đà trước sân
Đầu kèo mọt đục nhện giăng
Bút lồ ô đã khô quăn mất rồi
Ngoài vườn lá rụng hoa rơi
Nhìn quanh chẳng biết ới ời với ai
Từ khi số đỏ đến chơi
Uống vài ve, vất mỗi nơi một vò (vỏ)
Tưởng rằng sẽ đuợc số đò (đỏ)
Nào ngờ chỉ một trời vò (vỏ ) bia không
Kỳ này chắc phải chạy rông
Sang nhà hàng xóm một vòng xem sao...

Minh Xuân 15.04.2009 12:21:03 (permalink)
Mọi người đang bận đi hội thao (thảo)
Chuyện thơ không vần với không ao (áo)
Hoa Ngâu mở đầu dòng thơ mới
Sư tử thấy hay cũng nhảy vào

Mời anh Đình Thế đến xem "sao" .

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 12:27:05 bởi Minh Xuân >
Công Hòa 15.04.2009 13:46:57 (permalink)

Mọi người đang bận đi hội thao (thảo)
Chuyện thơ không vần với không ao (áo)
Hoa Ngâu mở đầu dòng thơ mới
Sư tử thấy hay cũng nhảy vào
Mời anh Đình Thế đến xem "sao" .

..........................................
 
Hội thảo về thơ "chẳng mặc quần"
Vụ này có lẽ Ngâu bao sân
Bầu anh Đình Thế  làm chủ sự
Lấy lại cho Ngâu"vụ mất quần"
 
       C H
Đình Thế 15.04.2009 14:47:44 (permalink)

Mọi người đang bận đi hội thao (thảo)
Chuyện thơ không vần với không ao (áo)
Hoa Ngâu mở đầu dòng thơ mới
Sư tử thấy hay cũng nhảy vào

Mời anh Đình Thế đến xem "sao" .


 Hi hi nghe nói cũng ham dzui
Hội không... vần áo, úi dzùi ui!!!
Nơi nào MX chỉ T. với
Lỡ trễ người ta mặc vào rùi
  hi hi


Đình Thế 15.04.2009 14:51:16 (permalink)

HHội thảo về thơ "chẳng mặc quần"
Vụ này có lẽ Ngâu bao sân
Bầu anh Đình Thế  làm chủ sự
Lấy lại cho Ngâu"vụ mất quần"
 
       C H


Hội thảo về thơ "chẳng mặc quần"
Chắc là mặc váy để ló chân
Thời trang váy ngắn giờ là mode
Làm sao dzô, nếu bị bao sân???

Công Hòa 15.04.2009 22:57:03 (permalink)

Hội thảo về thơ "chẳng mặc quần"
Chắc là mặc váy để ló chân
Thời trang váy ngắn giờ là mode
Làm sao dzô, nếu bị bao sân???

.................................................
 
Khó khăn mấy cũng phải lọt sân
Giành lại cho Ngâu vụ "mất quần"
Trả lại cho Ngâu thời sư NỮ
Xin Thế đừng ngại vụ bao sân
 
      C H
Đình Thế 15.04.2009 23:34:39 (permalink)

Hội thảo về thơ "chẳng mặc quần"
Chắc là mặc váy để ló chân
Thời trang váy ngắn giờ là mode
Làm sao dzô, nếu bị bao sân???
.................................................

Khó khăn mấy cũng phải lọt sân
Giành lại cho Ngâu vụ "mất quần"
Trả lại cho Ngâu thời sư NỮ
Xin Thế đừng ngại vụ bao sân
 
      C H

Thế làm Chủ "xị" có phải mua
Vé không để xếp hàng vào cưa (cữa)
Đã làm chủ xị, quần cấm mặc
Đàn ông ai mặc váy cho vừa???

Thế thì chắc chết chủ xị thôi
Mặc váy mới lên ghế chủ (xị) ngồi
Hội thảo, hội đồng đều là hội
Nhưng hội không quần, chết thằng tôi....
(Thui, hổng làm chủ xị đâu, anh Hoà làm đi nhớ! ĐT dông đây!!!  hi hi)

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 26 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9