THƠ BÚT LỒ Ô (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 26 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Pe An 07.06.2009 01:12:26 (permalink)


Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Gọi phone cho mẹ..mẹ đâu gửi tiền
Cưới dzợ thì phải cưới liền
Để lâu được mất là quyền ác khao
Nên anh chẳng nghía em nào
Chỉ nhìn mấy ẻm má đào....hoa hôi í quên hoa khôi
Tình sao tình bạc như vôi
Bác sao Bác nỡ không cười với em
Bác cười rồi Thế , Hiển  xem
Tiểu An sẽ đãi cà rem đã đời

Tiểu An





_____________________________



Loại cà rem gì An ơi
Loại để mút thì đã đời hơn ăn
Vì ăn dễ bị sâu răng
Loại mút coi bộ y rằng rất phê
Kem que lồ ô anh Thê
Tiểu An mút sẽ thấy mê một đời

 
Chưa ăn nghe nói mấy lời
Tự dưng đang ngủ đứng ngồi hỏng yên
cũng tại Sư Hiển...xỏ xiên
Nhắc kem que..An thấy giền..rồi hen
níu giờ..ai bán cà rem
An mua một tá..nhem nhem..đã thèm.
Tiểu An
 

Kha Khả Tú 08.06.2009 03:03:54 (permalink)








Anh và em đọc sách
Đọc tranh truyện cổ tích:
Thạch Sanh chém Trăn tinh
Bạch Tuyết bảy chú lùn
Mụ phù thuỷ ganh ghét
Cô bạch tuyết tuyệt đẹp
Mụ phù thuỷ xấu xa...
...

Hay lắm nè anh Thế
Em kể anh nghe nha...

Kha Khả Tú


Đình Thế 12.06.2009 00:23:42 (permalink)



Anh và em đọc sách
Đọc tranh truyện cổ tích:
Thạch Sanh chém chằn tinh
Bạch Tuyết bảy chú lùn
Mụ phù thuỷ ganh ghét
Cô bạch tuyết tuyệt đẹp
Mụ phù thuỷ xấu xa...
...

Hay lắm nè anh Thế
Em kể anh nghe nha...

Kha Khả Tú

Lớn rồi, đọc tuổi hoa
Đọc kiều đi cô bé
Hay là đọc Nguyệt Nga
Lục Vân Tiên chuyện kể

Quán lồ ô anh Thế
!8 tuổi trở lên
Không chấp nhận trẻ em
Còn thơ ngây quá thể

K K T nhớ nhé
Tú mười chín tuổi rồi
Cứ ghé vào anh chơi
Nhớ đừng dẫn nhóc tí
hí hí

Đình Thế 20.06.2009 11:58:38 (permalink)
Từ ngày quán bút lồ ô
Có vài thiếu nữ ghé vô "ngắn quần"
Rồi đi bỏ lại đầy sân
Lá vàng rơi rụng, mấy lần hoa rơi
Lồ ô gió thổi tơi bời
Ngắn quần mà ghé... ôi dzời thân ta!!!
Tiểu Thơ Quậy 20.06.2009 13:37:56 (permalink)

Trích đoạn: Đình Thế

Từ ngày quán bút lồ ô
Có vài thiếu nữ ghé vô "ngắn quần"
Rồi đi bỏ lại đầy sân
Lá vàng rơi rụng, mấy lần hoa rơi
Lồ ô gió thổi tơi bời
Ngắn quần mà ghé... ôi dzời thân ta!!!



Dừng chân ghé quán Lồ-ô.
Lá vàng trãi lối ven hồ đẹp xinh.
Tựa như tranh vẽ in hình ,
Hoa rơi gió nhẹ lay tình xuân ai!
TTQ


ms.witch 20.06.2009 21:05:27 (permalink)
Chậc chậc...vào quán lồ ô
Nghía lên ngắm xuống...mới dzô...sợ..ngắn..quần
Hú hồn...quần...áo...nhiều tầng
Gió mà có tốc...mấy..lần....vẫn..y nguyên !
MT*love
 
Đình Thế 24.06.2009 00:08:39 (permalink)

Dừng chân ghé quán Lồ-ô.
Lá vàng trãi lối ven hồ đẹp xinh.
Tựa như tranh vẽ in hình ,
Hoa rơi gió nhẹ lay tình xuân ai!
TTQ



Xin chào cô "tiểu thơ quây" (quậy)
Lồ ô liễu rũ, gió lay lá buồn
Đi đâu lạc lối vô vườn
Lồ ô hổng sợ lạc đường hay sao?
Cảm ơn, xin có lời chào
Hổm rày chả có ma nào ghé thăm
Tiểu thơ thoải mái ngồi, nằm
Mặc tình la hét ầm ầm cho vui
Có tiểu thơ, quá vui rồi
hì hì

Đình Thế 24.06.2009 00:19:15 (permalink)
Chậc chậc...vào quán lồ ô
Nghía lên ngắm xuống...mới dzô...sợ..ngắn..quần
Hú hồn...quần...áo...nhiều tầng
Gió mà có tốc...mấy..lần....vẫn..y nguyên !
MT*love


_____________________________



Người đâu lông lá như tiên
Lại thêm sáu cánh chắc phiền khi bay?
Bay bằng cánh hay bằng tay?
Ôi phức tạp, nghĩ cả ngày hổng ra
Lông... cánh này... ối chà chà
Vừa dài vừa đẹp chắc là mướt ghê
Cho xin một cọng lông nghe
Cắm vào cái bút lồ ô viết thừ (thử)
hi hi

hoangau 24.06.2009 23:45:46 (permalink)

Trích đoạn: Đình Thế

Chậc chậc...vào quán lồ ô
Nghía lên ngắm xuống...mới dzô...sợ..ngắn..quần
Hú hồn...quần...áo...nhiều tầng
Gió mà có tốc...mấy..lần....vẫn..y nguyên !
MT*love


_____________________________



Người đâu lông lá như tiên
Lại thêm sáu cánh chắc phiền khi bay?
Bay bằng cánh hay bằng tay?
Ôi phức tạp, nghĩ cả ngày hổng ra
Lông... cánh này... ối chà chà
Vừa dài vừa đẹp chắc là mướt ghê
Cho xin một cọng lông nghe
Cắm vào cái bút lồ ô viết thừ (thử)

hi hi




Cho xin một cọng lông nghe
Cắm vào cái bút ... lồ e viết thừ (thử) ...

Phải thía nó mới vần mừ  !!!



ms.witch 25.06.2009 00:53:25 (permalink)

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Đình Thế

Chậc chậc...vào quán lồ ô
Nghía lên ngắm xuống...mới dzô...sợ..ngắn..quần
Hú hồn...quần...áo...nhiều tầng
Gió mà có tốc...mấy..lần....vẫn..y nguyên !
MT*love


_____________________________



Người đâu lông lá như tiên
Lại thêm sáu cánh chắc phiền khi bay?
Bay bằng cánh hay bằng tay?
Ôi phức tạp, nghĩ cả ngày hổng ra
Lông... cánh này... ối chà chà
Vừa dài vừa đẹp chắc là mướt ghê
Cho xin một cọng lông nghe
Cắm vào cái bút lồ ô viết thừ (thử)

hi hi




Cho xin một cọng lông nghe
Cắm vào cái bút ... lồ e viết thừ (thử) ...

Phải thía nó mới vần mừ  !!!






Vừa dài vừa đẹp chắc là mướt ghê
Cho xin một cọng lông....nhê (nhể)
Cắm vào cây bút....lồ...ê...viết..thừ (thử )
 
Thế này nó mới vần mừ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2009 00:54:32 bởi minhthanh_love >
gato 25.06.2009 10:41:20 (permalink)
Người đâu lông lá như tiên
Lại thêm sáu cánh chắc phiền khi bay?
Bay bằng cánh hay bằng tay?
Ôi phức tạp, nghĩ cả ngày hổng ra
Lông... cánh này... ối chà chà
Vừa dài vừa đẹp chắc là mướt ghê
Cho xin một cọng lông nghe
Cắm vào cái bút lồ ô viết thừ (thử)

hi hi


Tiên là tiên ở trên trời
Chỉ cho nhìn ngắm trầm trồ khen thôi
Mỗi người xin một cọng lông
Tiên đâu phải cháu ngộ không mà biền (biến)

ms.witch 25.06.2009 11:34:00 (permalink)
Chậc chậc...vào quán lồ ô
Nghía lên ngắm xuống...mới dzô...sợ..ngắn..quần
Hú hồn...quần...áo...nhiều tầng
Gió mà có tốc...mấy..lần....vẫn..y nguyên !
MT*love


_____________________________



Người đâu lông lá như tiên
Lại thêm sáu cánh chắc phiền khi bay?
Bay bằng cánh hay bằng tay?
Ôi phức tạp, nghĩ cả ngày hổng ra
Lông... cánh này... ối chà chà
Vừa dài vừa đẹp chắc là mướt ghê
Cho xin một cọng lông nghe
Cắm vào cái bút lồ ô viết thừ (thử)
hi hi


Thiên thần nào có lá lông
Chỉ có cái cánh...để..dzong.. lúc cần
Bay bằng cánh...đi bằng chân[sm=3.gif]
Có gì khó nghĩ...mà mần..hổng...xong
Nếu Thế thấy ...giống...lông...công
Thế chờ tiên ngủ bứt lông cắm thừ (thử)
Chớ xin...bị...oánh...bi chừ
MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 22:34:04 bởi minhthanh_love >
Đình Thế 29.06.2009 16:01:10 (permalink)
Tiên là tiên ở trên trời
Chỉ cho nhìn ngắm trầm trồ khen thôi
Mỗi người xin một cọng lông
Tiên đâu phải cháu ngộ không mà biền (biến)


Biết rồi, nhưng tiên có lông
Như chim, như quạ, như công, như gà
Chỉ xin một cọng thôi mà
Làm gỉ phải biến như là Ngộ Không
Chỉ cần dài mà hổng quắn là xong
Lồ ô bút có ngòi lông tuyệt vời
...
Nhưng mà này ối chòi oi
Xin chào bạn mới gà tòi (ga to nhưng nói có vần) ghé qua
Hình như cũng muốn như là
Cho lông cắm bút như là Lớp chăng?
Bút lồ ô chắc chắn rằng
Sẽ thêm vài cái sắp giăng mấy hàng
Quán lồ ô thật là sang
Ai vào có bút sẵn sàng làm thơ...
Cảm ơn Gàto nha!

Đình Thế 29.06.2009 16:08:43 (permalink)


Người đâu lông lá như tiên
Lại thêm sáu cánh chắc phiền khi bay?
Bay bằng cánh hay bằng tay?
Ôi phức tạp, nghĩ cả ngày hổng ra
Lông... cánh này... ối chà chà
Vừa dài vừa đẹp chắc là mướt ghê
Cho xin một cọng lông nghe
Cắm vào cái bút lồ ô viết thừ (thử)
hi hi


Thiên thần nào có lá lông
Chỉ có cái cánh...để..dzong.. lúc cần
Bay bằng cánh...đi bằng chân
Có gì khó nghĩ...mà mần..hổng...xong
Nếu Thế thấy ...giống...lông...công
Thế chờ tiên ngủ bức lông cắm thừ (thử)
Chớ xin...bị...oánh...bi chừ
MT*love
Chớ xin...bị...oánh...bi chừ
Tiên mà cũng ngủ là hư quá rồi
Lại thêm cái chuyện bị người
Mò vào vặt cả lông - ôi chà chà!!!
Nghe qua tui khoái à nha
Tiên ơi tiên hỡi, đừng la... tui mắc cờ (cỡ)
hì hì

ms.witch 29.06.2009 16:25:13 (permalink)


Người đâu lông lá như tiên
Lại thêm sáu cánh chắc phiền khi bay?
Bay bằng cánh hay bằng tay?
Ôi phức tạp, nghĩ cả ngày hổng ra
Lông... cánh này... ối chà chà
Vừa dài vừa đẹp chắc là mướt ghê
Cho xin một cọng lông nghe
Cắm vào cái bút lồ ô viết thừ (thử)
hi hi


Thiên thần nào có lá lông
Chỉ có cái cánh...để..dzong.. lúc cần
Bay bằng cánh...đi bằng chân[sm=3.gif]
Có gì khó nghĩ...mà mần..hổng...xong
Nếu Thế thấy ...giống...lông...công
Thế chờ tiên ngủ bứt lông cắm thừ (thử)
Chớ xin...bị...oánh...bi chừ
MT*love
Chớ xin...bị...oánh...bi chừ
Tiên mà cũng ngủ là hư quá rồi
Lại thêm cái chuyện bị người
Mò vào vặt cả lông - ôi chà chà!!!
Nghe qua tui khoái à nha
Tiên ơi tiên hỡi, đừng la... tui mắc cờ (cỡ)
hì hì

Tiên cũng ăn ngủ như người
Người thì nằm ngủ..Tiên...ngồi..ngủ nha
Hỏng tin..cứ thử ghé...qua
Tiên ngồi Tiên ngủ...nhìn...xa...biết liền
Tiên...ngủ cái mặt...hơi hiền
Cứ vào mà bứt...lông...mày...cắm..thư (thử)
Love
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 22:39:49 bởi minhthanh_love >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 26 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9