THƠ BÚT LỒ Ô (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi)
Nhậu đời trai ngày hai cữ là thường
Nhậu sương sương năm mười ve lớn nhỏ
Ai bảo lai rai là khổ
Tôi mơ màng nghe hơi men vút lên cao
Có một lần nhậu xỉn té cạnh cầu ao
Vợ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
... Chị giận rồi, tối....qua ngủ với em!
Thân em như hột mít lùi
Anh đem anh lột anh ngồi anh xơi
Còn gì em nữa anh ơi
Cho em một miếng, ai xơi một mình
Thân em như mít trên cành
Quên ăn, chín rớt tan tành thân em
Thân anh như cái que kem
Nhiều lúc em thèm nhưng hổng dám ăn
ĐT
Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Em xinh nhìn mãi chỗ nào cũng xinh
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh chỗ tóp chỗ phình càng xinh
Làm trai cho đáng nên trai
Bia lon cũng đớp, bia chai cũng từng
Tay bưng dĩa muối chấm gừng
Gừng cay, muối mặn thì đừng...có ăn
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Thì anh mua gạch bát tràng về xây
Xây chuồng, xây trại, và xây
Xây thêm cái máng ngày ngày cho ăn
Ăn gì Đình Thế hỡi anh
Nói "ăn" hổng biết là ăn kí gì
Ai ăn ??? mà ăn kí chi ???
Ăn chi anh hỡi nói đi ăn gì ???
Ăn gì Đình Thế hỡi anh
Nói "ăn" hổng biết là ăn kí gì
Ai ăn ??? mà ăn kí chi ???
Ăn chi anh hỡi nói đi ăn gì ???
Để tăng trọng ăn bột mì
Để da láng cho ăn thì cám tinh
Còn như để nàng đẹp xinh
Cho tập thể hình A e ro bi...
Ngoài ra nhiều thứ gì gì...
Và chích ngừa vài mũi Pi...ni ci lìn
Hôm qua tác nước đầu đình
Vì sao cô mình lại cởi áo ra
Ai đời cứ thế về nhà
Để cho mất áo kêu la om sòm
Nào là để áo làm tin
Bắt đền một lố đồ "Jin" mới vừa...lòng
Đàn ông mà hết "chăn" dê
Đàn bà sẽ chẳng còn mê chưng diền (diện)
Con nít sẽ không làm phiền
Ai về nhà nấy ở riêng khoái đời
Chị em sẽ không lắm lời
Nào chồng tôi, nào bồ tôi thế này...
Shopping đóng cữa cả ngày
VN thư quán không ai post... gì
Xe tay ga chẳng ai đi
Nhà hàng sang trọng, đến chi tốn tiền
Không còn thi "nữ dáng duyên"
Thi Hoa hậu chẳng ai chen đi còi "coi"
Valentine dẹp mất rồi
Ngàn hoa thế giới không người bón chăm
Hông ai còn ngắm trăng rằm
Làm thơ tha thiết âm thầm....nhớ thương
Ngày hội chẳng ai ra đường
Thợ mộc khỏi đóng kiểu giường tân hôn
Hiệu đồ cưới cũng dẹp luôn
Hiệu thẩm mỹ, chả ai buồn kinh doanh
Quán bia rượu thoả (sức) tung hoành
Uống thâu đêm hết sức mình mới thôi
Vì vợ hết cần (chồng) nữa rồi
Có vợ ta vẫn như người...độc thân
Ôi cuộc đời...sướng vô ngần
Giá như trời khiến ta ngừng "chăn" dê...
Từ ngày tui cấm trẻ em
Trang thơ có vẻ người xem hơi nhiều
Xem nhiều tui thấy buồn thiu
Vì thơ dở, lại đặt điều cấm ngăn
Đành làm thơ cuội, thơ trăng
Nên đêm qua có chị hằng ghé chơi
Chị Hằng hỏi ĐT ơi
Thơ ĐT chị đọc rồi mấy lân (lần)
Nói chung thơ cũng rất vần
Vì sao nổi hứng sần sần cấm chi
Như vừa rồi chuyện chăn dê
Nghe cũng được, nói đúng ghê ấy chòi
... Chị Hằng về còn mình tôi
Tôi ngồi, tui tiếc muốn lòi con...ngươi
Nhiều khi nghĩ thấy mình ngu
Phải chi mình hỏi chị rồi đu lên trằng (trăng)
Lên trăng chơi với chị Hằng
Có thêm thằng cuội gì bằng chơi chung...
Chiều chiều quạ nói dzới diều
Chị em phụ nữ thì nhiều chuyện ghê
Tác phong thì thật lề mề
Đi chơi trang điểm nửa giờ mới xong
Nói ngay thì thật là cong
Thích nói lòng dzòng chớ hổng chịu dzô...(đề)
Trời mù thì nói trời mưa
Nói bão cấp tám thì chưa có gì...
Trời mưa cho ướt lá khoai
Thân anh làm rể đã hai ba lần
Nghĩ mà thân tự tủi thân
Gian nan làm rể chỗ gần chỗ xa
Nhiều người nói anh đào hoa
Thiệt tình làm rể thì ba lần rồi
Đến lần thứ tư là thôi
Quyết không làm nữa có trời chứng cho
Khổ thân phận kẻ chèo đò
Lần năm làm rể...thân cò cực thay
Tháng chín mưa bụi, gió bay
Làm rể lần sáu, chân tay rụng rời
Đời người đến thế là thôi
Đến lần thứ bảy than ôi phải làm
Nhiều người nhận định anh ham
Nhưng đâu phải dzậy, bụng làm dạ mang
Lần tám nước mắt hai hàng
Trách trời sao bắt gian nan thân này...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 23:32:48 bởi Đình Thế >
Cái cò là cái cò quăm
Khi nào vợ mắng qua nằm với em
Cái cò là cái cò hem
Khi nào vợ mắng thì em cho nằm
Hai cô con gái đi chùa
Một cô Mini jip bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăng ốm lóc nên sư trọc đầu
Một cô có chồng nên bầu
Đẻ một thằng nhóc trọc đầu như sư
Em ơi em hãy lấy chồng
Mai này nam ít nữ đông rất phiền
Muốn lấy chồng phải có tiền
Nếu không không thể lấy liền được đâu
Phải đi cữa trước cữa sau
Hối trên lộ dưới mới mau có chồng
Bây giờ nữ ít nam đông
Lấy nhanh kẻo sẽ không chồng mất thôi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: