THƠ BÚT LỒ Ô (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Đình Thế 26.02.2009 23:52:47 (permalink)
Một quan là sáu trăm đồng
Ai mua tui bán thằng chồng tui cho
Chồng tui chẳng ốm chẳng o
Đêm nằm thì ngáy, ngáy cho vui nhà
Ngày thì nó hay la cà
Hết quán nhậu đến Ka ra ô kề
Chơi sơ sơ hai giờ về
Là hai giờ sáng bốn bề im re
Nó về nghe thấy tiếng xe
Ga rồ, còi hụ là về đến nơi
Chồng tôi nha, rất chịu chơi
Ai mua, ai thích thì tôi bán liền
Đừng để đấu giá thật phiền
Người thích mua sẽ bỏ tiền rất cao
Nhanh chân ơi chị em, nào!

#46
    Đình Thế 27.02.2009 00:03:39 (permalink)
    Hòn đất mà biết nói năng
    Thằng cha địa chính hàm răng hổng còn
    Hòn đất mà biết đánh đòn
    Thằng cha địa chính hổng còn cái răng

    #47
      Đình Thế 27.02.2009 00:09:55 (permalink)
      Chưa đi chưa biết Mỹ tho
      Đi rồi mới biết nó to thế này...

      #48
        Đình Thế 27.02.2009 00:12:29 (permalink)
        Chưa đi chưa biết Ninh Kiều
        Đi rồi mới biết gái nhiều hơn dân
        Đa số gái chẳng mặc quần
        Mà mặc váy ngắn hở chân hở đùi...

        #49
          Đình Thế 27.02.2009 03:37:01 (permalink)
          Nhà em có một cây cau
          Bỗng dưng hoa nó trong tàu bung to
          cái tàu, khô gọi là mo
          Cái hoa khi lớn thì thành trái cau
          Con trai thường thích đi câu
          Con gái lại thích cùng nhau bán hàng
          Gái lớn lên gọi là nàng
          Bạn trai thì gọi là chàng lạ ghê
          Khi đi không gọi là về
          Siêng năng ai gọi lề mề được đâu
          Ôi chao thơ cứ không đầu
          Không đuôi, chỉ có giữa câu buồn cười
          #50
            longnu 27.02.2009 19:19:44 (permalink)
            Gió đưa bụi chuối sau nhà
            Thương em anh cứ tà tà theo sau
            khi mà đi đến bụi cau
            Anh nhào tới xé tà sau áo dài
            Em liền thủ sẳn chiếc hài
            Gỏ anh mốp gáo nằm dài hôn mê
            Yếu người mà dám đòi dê....
            Long nữ !
             
            #51
              Đình Thế 27.02.2009 19:35:11 (permalink)

              Gió đưa bụi chuối sau nhà
              Thương em anh cứ tà tà theo sau
              khi mà đi đến bụi cau
              Anh nhào tới xé tà sau áo dài
              Em liền thủ sẳn chiếc hài
              Gỏ anh mốp gáo nằm dài hôn mê
              Yếu người mà dám đòi dê....
              Long nữ !

              Thằng nào dám Long Nữ về mét anh
              Anh cho một trận tan tành
              Nó mà láu cá dám dành anh sao
              Nó tên gì, nó thằng nào!
              Nhưng thôi em có làm sao không nè!!
              Ôi! áo dài rách tua te
              Trời ơi tội nghiệp, nghỉ hè may thêm
              Năm ba chục áo dài tim (tím)
              Mười hai dài trắng thêm duyên học trò
              Dzậy nghe em! chớ có lo...

              #52
                lyenson 27.02.2009 19:39:15 (permalink)
                Gió đưa bụi chuối lên trời
                Thương Long Nữ hổng cần mời cũng theo!
                Guốc bay thì né... cái vèo
                Đồi cao núi thấp anh trèo lên chơi
                Ai dè té xuống rạch khơi
                Hang trơn lắm nước tiêu đời thằng nho (nhỏ)
                #53
                  longnu 27.02.2009 20:28:13 (permalink)

                  Gió đưa bụi chuối sau nhà
                  Thương em anh cứ tà tà theo sau
                  khi mà đi đến bụi cau
                  Anh nhào tới xé tà sau áo dài
                  Em liền thủ sẳn chiếc hài
                  Gỏ anh mốp gáo nằm dài hôn mê
                  Yếu người mà dám đòi dê....
                  Long nữ !

                  Gió đưa bụi chuối lên trời
                  Thương Long Nữ hổng cần mời cũng theo!
                  Guốc bay thì né... cái vèo
                  Đồi cao núi thấp anh trèo lên chơi
                  Ai dè té xuống rạch khơi
                  Hang trơn lắm nước tiêu đời thằng nho (nhỏ)


                  Trong nhà ai đẹp bằng Sơn
                  Guốc bay sơn né còn hơn là thần
                  Sơn đi ghẹo gái ở trần
                  Bôi thêm dầu nhớt tầng ngần trơn trơn
                  Lỡ may đụng trúng hà đông
                  Vắt giò lên cổ chạy vòng bắt đi
                  Núi cao ở dí trên cao
                  Tui không có xuống thế nào bắt tui !hihihi
                  Long nữ !
                  #54
                    Han Bang 27.02.2009 21:43:22 (permalink)
                    Gió đưa bụi chuối sau nhà
                    Thương em anh cứ tà tà theo sau
                    khi mà đi đến bụi cau
                    Anh nhào tới xé tà sau áo dài
                    Em liền thủ sẳn chiếc hài
                    Gỏ anh mốp gáo nằm dài hôn mê
                    Yếu người mà dám đòi dê....
                    Long nữ !

                    Gió đưa bụi chuối lên trời
                    Thương Long Nữ hổng cần mời cũng theo!
                    Guốc bay thì né... cái vèo
                    Đồi cao núi thấp anh trèo lên chơi
                    Ai dè té xuống rạch khơi
                    Hang trơn lắm nước tiêu đời thằng nho (nhỏ)


                    Trong nhà ai đẹp bằng Sơn
                    Guốc bay sơn né còn hơn là thần
                    Sơn đi ghẹo gái ở trần
                    Bôi thêm dầu nhớt tầng ngần trơn trơn
                    Lỡ may đụng trúng hà đông
                    Vắt giò lên cổ chạy vòng bắt đi
                    Núi cao ở dí trên cao
                    Tui không có xuống thế nào bắt tui !hihihi
                    Long nữ !


                    Bắt tui về nhà nướng trui
                    Yến núi cầu cứu Nữ ơi Nữ à
                    Từ đâu xuất hiện Trợn ca
                    Vi Thông chờ sẵn món là chim Yên
                    Tim gan đầu cánh ăn ghiền
                    Nhậu thôi ngon quá Nhạn khiêng kết bìa (bia)



                    #55
                      Đình Thế 27.02.2009 22:37:53 (permalink)

                      Bắt tui về nhà nướng trui
                      Yến núi cầu cứu Nữ ơi Nữ à
                      Từ đâu xuất hiện Trợn ca
                      Vi Thông chờ sẵn món là chim Yên
                      Tim gan đầu cánh ăn ghiền
                      Nhậu thôi ngon quá Nhạn khiêng kết bìa (bia)


                      Ê ê! nhóc tí băng kia
                      Dzô nhà tui, miệng tía lia dzậy tròi
                      Tui đem tui nướng, tui trui
                      Tui nhắm dzới Gụ, xong rùi tới bia
                      Coi chừng còn nói tía lia
                      Tui khiêng cả cục (băng) tui dìa tui chơi
                      Nghe hông tui đã nói rồi!!!            hi hi!!!

                      #56
                        Han Bang 27.02.2009 23:34:44 (permalink)
                        Bắt tui về nhà nướng trui
                        Yến núi cầu cứu Nữ ơi Nữ à
                        Từ đâu xuất hiện Trợn ca
                        Vi Thông chờ sẵn món là chim Yên
                        Tim gan đầu cánh ăn ghiền
                        Nhậu thôi ngon quá Nhạn khiêng kết bìa (bia)


                        H B


                        Ê ê! nhóc tí băng kia
                        Dzô nhà tui, miệng tía lia dzậy tròi
                        Tui đem tui nướng, tui trui
                        Tui nhắm dzới Gụ, xong rùi tới bia
                        Coi chừng còn nói tía lia
                        Tui khiêng cả cục (băng) tui dìa tui chơi
                        Nghe hông tui đã nói rồi!!!            hi hi!!!

                        Đ T

                        Lêu lêu...Băng tan mất tiêu
                        Thế quớt mỏ Đình rộng hộng mà kêu
                        Nữ ơi Nữ hỡi lại biểu
                        Đình Thế ngất xỉu...Thế mêu mếu...Oa oa oa nè

                        (Là Thế hóc bù lu bù loa đó nha) Ha...ha...ha...

                        Băng Chạy luôn không trở lại

                        H B
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 23:40:19 bởi Han Bang >
                        #57
                          Đình Thế 28.02.2009 09:57:02 (permalink)

                          Bắt tui về nhà nướng trui
                          Yến núi cầu cứu Nữ ơi Nữ à
                          Từ đâu xuất hiện Trợn ca
                          Vi Thông chờ sẵn món là chim Yên
                          Tim gan đầu cánh ăn ghiền
                          Nhậu thôi ngon quá Nhạn khiêng kết bìa (bia)

                          H B
                          Ê ê! nhóc tí băng kia
                          Dzô nhà tui, miệng tía lia dzậy tròi
                          Tui đem tui nướng, tui trui
                          Tui nhắm dzới Gụ, xong rùi tới bia
                          Coi chừng còn nói tía lia
                          Tui khiêng cả cục (băng) tui dìa tui chơi
                          Nghe hông tui đã nói rồi!!!            hi hi!!!

                          Đ T
                          Lêu lêu...Băng tan mất tiêu
                          Thế quớt mỏ Đình rộng hộng mà kêu
                          Nữ ơi Nữ hỡi lại biểu
                          Đình Thế ngất xỉu...Thế mêu mếu...Oa oa oa nè
                          (Là Thế hóc bù lu bù loa đó nha) Ha...ha...ha...
                          Băng Chạy luôn không trở lại
                          H B


                          Cục Băng (nước đá) thì dễ bảo quàn (quản)
                          Dzô trong Nhà hàng thùng xốp lấy ra
                          Cục băng chặt bảy chặt ba
                          Thay cho cục đá để mà uống bia
                          Tan trong bia Băng hết đường dzìa
                          Uống dzô trong bụng, Băng dzìa đường mô???

                          Nhưng chắc phải dặn nhà hàng chặt Băng (nước đá nhỏ vừa bỏ vào ly) dặn rằng:
                             Chẳng thà nó nhỏ nó dài
                          Còn hơn nó lớn nửa ngoài nửa trong
                          Chẳng thà nó nhỏ nó cong
                          Còn hơn nó lớn nửa trong nửa ngoài        he he e e e e

                          #58
                            Đình Thế 28.02.2009 12:52:12 (permalink)

                            Gió đưa bụi chuối sau nhà
                            Thương em anh cứ tà tà theo sau
                            khi mà đi đến bụi cau
                            Anh nhào tới xé tà sau áo dài
                            Em liền thủ sẳn chiếc hài
                            Gỏ anh mốp gáo nằm dài hôn mê
                            Yếu người mà dám đòi dê....
                            Long nữ !

                            Gió đưa bụi chuối sau hè
                            Lăm le mặt chị dò dè mặt em
                            Mặt chị đẹp đẽ dễ xem
                            Mặt em mũi dãi tèm lem không hà!!
                            Hôm nay mẹ dặn ở nhà
                            Chị lo cơm nước, tắm chà cho em
                            Nhưng chị (mắc) ăn quà...ăn kem
                            Nên em mũi dãi tèm lem (chị) chưa chùi
                            Mẹ về chắc chị ăn roi...

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 12:54:00 bởi Đình Thế >
                            #59
                              Yến Trang Châu 28.02.2009 15:39:53 (permalink)

                              Gió đưa bụi chuối sau nhà
                              Thương em anh cứ tà tà theo sau
                              khi mà đi đến bụi cau
                              Anh nhào tới xé tà sau áo dài
                              Em liền thủ sẳn chiếc hài
                              Gỏ anh mốp gáo nằm dài hôn mê
                              Yếu người mà dám đòi dê....
                              Long nữ !
                              Gió đưa bụi chuối sau hè
                              Lăm le mặt chị dò dè mặt em
                              Mặt chị đẹp đẽ dễ xem
                              Mặt em mũi dãi tèm lem không hà!!
                              Hôm nay mẹ dặn ở nhà
                              Chị lo cơm nước, tắm chà cho em
                              Nhưng chị (mắc) ăn quà...ăn kem
                              Nên em mũi dãi tèm lem (chị) chưa chùi
                              Mẹ về chắc chị ăn roi...

                              Gió đưa bụi chuối sau hè
                              Mưa rơi lất phất chít choè cũng kêu
                              Có hai người nọ đang yêu
                              Gió mưa mặc kệ, lo dìu nhau đi
                              Kem cây nhét vô bánh mì
                              Hương vị khó tả không gì so hơn



                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 376 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9