THƠ BÚT LỒ Ô (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 26 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 376 bài trong đề mục
longnu 03.03.2009 19:50:01 (permalink)


Trang thơ bút tích còn ở đó
Thanh minh thế nào nhẹ dạ cho
Tanh bành gì đâu mà làm lớn
Thỏ thẻ vài câu khúc dạo đầu !
Long Nữ !

Nghe nói dịu dàng cũng yên tâm
Nhưng sao ngán quá sợ sóng ngầm
Biết đâu vài phút sau động đất
Ầm!!!!

Hà hà họa thơ cũng rất nhanh
Đối đáp thơ nhanh cũng tanh bành
Trong xanh rồi cũng ngày nước đục
Bởi Thế nhiều bà rất là lanh !
Long nữ !
#91
    Đình Thế 03.03.2009 19:52:55 (permalink)

    Hà hà họa thơ cũng rất nhanh
    Đối đáp thơ nhanh cũng tanh bành
    Trong xanh rồi cũng ngày nước đục
    Bởi Thế nhiều bà rất là lanh !
    Long nữ !


    Nhắc chi thêm nữa chỉ đau lòng
    Cuộc đời là sắc sắc không không
    Nếu mà Bà lớn còn nói mãi
    Dông!!!!!!

    #92
      longnu 03.03.2009 19:56:06 (permalink)


      Hà hà họa thơ cũng rất nhanh
      Đối đáp thơ nhanh cũng tanh bành
      Trong xanh rồi cũng ngày nước đục
      Bởi Thế nhiều bà rất là lanh !
      Long nữ !


      Nhắc chi thêm nữa chỉ đau lòng
      Cuộc đời là sắc sắc không không
      Nếu mà Bà lớn còn nói mãi
      Dông!!!!!!

      Họa lên vài chữ khỏi ở không
      Vui lên một chút nghĩa có lòng
      Đình Thế ham vui thì cứ họa
      Vui mà không chọc cũng như không !
      Long nữ !
      #93
        Đình Thế 03.03.2009 20:00:59 (permalink)

        Họa lên vài chữ khỏi ở không
        Vui lên một chút nghĩa có lòng
        Đình Thế ham vui thì cứ họa
        Vui mà không chọc cũng như không !
        Long nữ !


        Chọc Nữ nếu như lỡ vô tình
        Trúng vào những chỗ, chỗ linh tinh
        Biết đâu Nữ nhột rồi giận Thế
        Nhưng Nữ nhớ cho chỉ vô tình   hè hè!!!

        #94
          Yến Trang Châu 03.03.2009 20:08:57 (permalink)
          oo

          Trích đoạn: Yến Trang Châu

          Vừa mới mua cái máy
          Đừng nhúng nhảy Ba à
          Cười thiệt là tươi nha
          Chụp cho Ba một phát
          Con phân phát xóm làng

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23043/39692771F22E4788A051F995603DB2B1.jpg[/image]

           
          Đây hình người nổi tiếng
          Không bán chỉ đem hiến
          Kèm tặng phẩm chữ kí
          Khỏi tiền ! 
          #95
            Đình Thế 03.03.2009 20:55:23 (permalink)
            Rõ ràng là khoái người ta
            Ở đó giả bộ ởm a ởm ờ
            Yến qua đó giúp Thế mờ
            Mang ơn hổng có mờ còn trách oan


            Yến đi gây sự rõ ràng
            Lại còn lôi kéo người sang nhà mình
            Chòi oi! chắc sẽ tam bành
            Kiểu này chết ngắt, thôi đành...biết sao
            Biết thế nào, hổng lẽ nào?
            Chắc là hẹn lại kiếp sau bảy bà
            Từ đây là kẻ không nhà
            Thân viễn xứ biết đâu là về đâu???
            #96
              Yến Trang Châu 03.03.2009 22:09:43 (permalink)
              Ới ơi, anh Đình Thế ơi
              Yến hổng gây sự cãi lời Thế ha
              Thế ơi, cho Yến xin tha
              Sau này hổng dám là cà bên kia
              Hổng lôi hổng kéo nàng dìa
              Để cho Đình Thế bên kia với nàng
              Thế ra câu đố nhiều hàng
              Nàng vô rẹt rẹt vài hàng giải xong
              Hai người ai cũng minh thông... (thông minh)
               

               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 22:12:41 bởi Yến Trang Châu >
              #97
                Đình Thế 04.03.2009 07:48:08 (permalink)
                Người ta nói vợ là ngân hàng vô chính phủ, gừi vào vô cùng dễ, rút ra vô cùng khó mà không kiện được ai - đúng y chang; riêng tui còn nghĩ - Vợ là một bà chủ, mình đi ở hàng tháng phải nộp tiền. Sau đây siêu tằm 1 bài post lên mọi người cùng đọc cho dzui hén! nhân gần đến ngày 8/3 mà!

                Vợ!!!!

                Biết định nghĩa vợ là thứ gì đây!!!

                Vợ là quả ớt chín cây
                Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng

                Vợ là một đóa hoa hồng
                Vợ là sư tử Hà Đông trong nhà
                Vợ là nắng gắt, mưa xa
                Vợ là giông tố phong ba bão bùng

                Nhiều người nhờ vợ nên ông
                Nhiều anh vì vợ mất không cơ đồ
                Vợ là cả những vần thơ
                Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy

                Vợ là một chút men say
                Là nước hoa ngoại làm ngâyngất lòng
                Vợ là một áng mây hồng
                Vợ là hoa hậu để chồng mê say

                Vợ là khối óc bàn tay
                Vợ là bác sỹ tháng ngày chăm ta
                Vợ là nụ, vợ là hoa
                Vợ là chồi biếc, vợ là mùa xuân

                Vợ là tín dụng nhân dân
                Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
                Vợ là biển cả bao la
                Vợ là hương lúa đậm đà tình quê

                Vợ là gió mát trưa hè
                Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông
                Vợ là chỗ dựa của chồng
                Nhiều anh dám bảo vợ không là gì?

                Khoan khoan hãy nghĩ lại đi
                Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu
                Việc nhà có vợ công đầu
                Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà

                Vợ là máy giặt trong nhà
                Vợ là cát sét, vợ là ti vi
                Nhiều đêm vợ hát chồng nghe
                Lời ru xưa lại vọng về trong ta

                Vợ là làn điệu dân ca
                Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên
                Vợ là cái máy đếm tiền
                Vợ là nội lực làm nên cơ đồ

                Vợ là thủ quỹ, thủ kho
                Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà
                Vợ là vũ trụ bao la
                Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường

                Khi nào giận, lúc nào thương
                Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu
                Vợ là một khúc sông sâu
                Vợ như là cả một bầu trời xanh

                Vợ là khúc nhạc tâm tình
                Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
                Vợ là cô Tấm thảo hiền
                Vợ là cô Cám ham tiền ham chơi

                Vợ là con phật cháu trời
                Rẽ mây rơi xuống làm người ... vợ ta...

                Sắp rồi ngày tám tháng ba
                Gửi mỗi bà, trăm cánh hoa thật hồng...



                Chúc mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ tất cả ai là Phụ Nữ trên trần gian này - Một ngày đẹp nhất trần gian!
                  Happy a Women' s day!



                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 07:52:34 bởi Đình Thế >
                #98
                  longnu 04.03.2009 12:47:23 (permalink)

                  Chúc mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ tất cả ai là Phụ Nữ trên trần gian này - Một ngày đẹp nhất trần gian!
                  Happy a Women' s day!

                  Hốt chi cho đến bảy bà
                  Bây giờ mà chúc ba ngày không xong
                  Long Nữ !
                  #99
                    Đình Thế 04.03.2009 17:27:50 (permalink)

                    Hốt chi cho đến bảy bà
                    Bây giờ mà chúc ba ngày không xong
                    Long Nữ !

                     Câu này chỉnh lại một chút cá dzần hơn:

                    Hốt chi cho đến 8 bà (bà út là Cô gái đồ long đó, nhớ chưa)
                    Bây giờ phải chúc đến ba bốn ngày
                    Bắt đầu chúc ngày hôm nay
                    Sợ rằng ngày 8 còn vài bà chưa
                     Vậy nên bỏ bớt là dzừa
                    Bỏ ai thì bỏ nhưng chừa lớn ra
                    Bà này mà bỏ bã la
                    Rùm beng lên hết, chết cha tui liền
                    Ngày ba đêm bảy liên miên
                    Bỏ bà lớn lỡ tui ghiền làm sao...

                    Han Bang 04.03.2009 18:24:37 (permalink)

                    Bởi Thế nhiều bà rất là lanh !
                    Long nữ !


                    Thế lanh vì tính trời sanh
                    Ghẹo qua ghẹo lại lanh oanh cả nhà
                    Mọi người vui quá cười khà
                    Thế ngồi hát mãi khúc ca Lồ Ồ

                    H B
                    Han Bang 04.03.2009 18:29:36 (permalink)
                    Họa lên vài chữ khỏi ở không
                    Vui lên một chút nghĩa có lòng
                    Đình Thế ham vui thì cứ họa
                    Vui mà không chọc cũng như không !
                    Long nữ !

                    Vui nên mới chọc lòng vòng
                    Gặp ai chọc nấy phải không Nữ nì
                    Chọc qua chọc lại cười khì
                    Hì...hì...

                    H B
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 18:48:23 bởi Han Bang >
                    Han Bang 04.03.2009 18:51:19 (permalink)


                    Hoa hồng gửi phụ nữ giáp vòng
                    Đến vòng Long Nữ màu hồng thắm hơn
                    Vì Nữ chẹp nhất hết chơn
                    Nữ lớn
                    longnu 04.03.2009 19:30:22 (permalink)

                    Bỏ ai thì bỏ nhưng chừa lớn ra
                    Bà này mà bỏ bã la
                    Rùm beng lên hết, chết cha tui liền
                    Ngày ba đêm bảy liên miên
                    Bỏ bà lớn lỡ tui ghiền làm sao...

                    Ghiền thì Thế nhảy xuống ao
                    Mò cua bắt ốc lên xào với măng
                    Chỉ người ông với bướm trăng
                    Ngày ba đêm bảy là lăng xỉu liền!
                    P/S : 8 bà mà còn sức ko xỉu mới tài đó
                    Long Nữ!
                    Đình Thế 04.03.2009 20:21:27 (permalink)

                    Ghiền thì Thế nhảy xuống ao
                    Mò cua bắt ốc lên xào với măng
                    Chỉ người ông với bướm trăng
                    Ngày ba đêm bảy là lăng xỉu liền!

                    Long Nữ!

                    Biết ngay bà lớn bịnh ghiền
                     nên tui mới nói có ai phiền tui đâu
                    Riêng bà lớn là càu nhàu
                    Thôi thôi hỏng có cãi nhau với bà
                    Dẹp luôn đêm bảy ngày ba
                    Dẹp luôn 8 bà ngày bá tháng tam (tức là ngày tám tháng 3)
                    Từ giờ làm Lỗ trí Thâm
                    Nam mô đà Phật lâm râm cữa chùa
                    Đi đi, vé số ai mua
                    Bà bán luôn hết, tui thua bà rùi
                    Từ giờ nếu tui nhớ tui gọi "người ơi"
                    Trăm năm duyên cũ đành thôi chia tày (tay)
                    Chắc là tui nhớ lắm đây
                    Nhớ bà tui nhớ cái tay... cái...mình
                    Nhớ khi trăn trở tâm tình
                    Bà một mình, tui một mình...xót xa
                    Chắc tại tui, nhưng hổng phải;...tại bà
                      hic hic

                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 26 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 376 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9