Tiếng Lòng
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 129 bài trong đề mục
nhatran89 25.06.2009 03:08:10 (permalink)
0

NHỚ QUÁ VIỆT NAM ƠI

Ta không sao chợp mắt
Nửa ánh trăng ẩn mặt
Một nửa trăng âu sầu
Biết tìm nửa kia đâu

Cơn giông từ biển xa
Sao lung linh chớp loà
Một vì sao ló ra
Toả lên vành đoá hoa

Đêm nay ta lại thức
Mưa rả giọt rưng rức
Gợi kí ức hiện về
Nỗi niềm nhớ hương quê

Miềm Nam ta đất Việt
Thắm bao tình tha thiết
Gửi lời thơ ta viết
Nhớ quá Việt Nam ơi

Dù đi khắp phương trời
Bước chân xa viễn xứ
Tấm lòng ta vẫn giữ
Yêu mãi quê hương nhà

Đêm nay ta thức trắng
Nhìn nửa trăng la ngà
Mà lòng nhớ quê xa
Nhớ Việt Nam quê ta.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2009 03:10:08 bởi nhatran89 >
Thần Phong 25.06.2009 04:05:20 (permalink)
0
Chà! Nhã Trân thức khuya dữ ha.........................
nhatran89 25.06.2009 16:31:48 (permalink)
0










MIÊN MAN

Ngoài trời mưa triền miên
Trong lòng ta lạnh vắng
Giọt lệ sầu lắng đọng
Vùng kí ức hư không

Đời sắc sắc không không
Kiếp trần thế ảo mộng
Chỉ mong lòng từ tâm
Vạn đời khổ ấm lòng

Kiếp phù sinh nhân duyên
Gặp nhau như bèo nước
Họp tụ rồi lại tan
Hư vô lối địa đàng

Mưa rơi sầu miên man
Người ngồi trong đơn lẻ
Lá thu chết hoang tàn
Mưa cứ rền tiếng than

Nhã Trân
Thần Phong 26.06.2009 19:19:59 (permalink)
0
Hic!
 
Anh đã làm sai những chuyện gì?
Sao em nỡ trách móc mà chi!
Tàn đêm thao thức tim không ngủ
Lệ bỗng chợt tràn nơi khóe mi
Nhung nhớ nào vương lòng trĩu nặng
Quay lưng em bước vội chân đi
Phải chăng duyên nợ là cơn gió
Giây phút ngang qua mãi khắc ghì.....
 
Thần Phong 26.06.2009 19:48:18 (permalink)
0
Nhớ!
 
 
Nhớ mong hình bóng dạ bồi hồi
Thổn thức cõi lòng cứ mãi thôi
Ai viết trang thơ giờ bỏ ngỏ
Cuộc đời lang bạt chỉ mình tôi
Thân tàn nếm trải nhiều sương gió
Những phút bên nhau biến mất rồi
Tình cạn sầu giăng đầy phủ lấp
Ngóng chờ đau thắt cả tim côi...
_Tuyết Phong_ 28.06.2009 12:17:24 (permalink)
0
Đợi!


Tôi đợi người về trong sớm mai
Thỏa bao nhung nhớ những ngày dài
Cùng nhau viết tiếp tình dang dở
Để mối tình này mãi chẳng phai
Người bước chân đi hồn chết lặng
U sầu tôi góp những tàn phai
Gửi bay theo gió về nơi ấy
Cho nhắn đôi lời: yêu đắm say!
_Tuyết Phong_ 28.06.2009 12:24:55 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89









MIÊN MAN

Ngoài trời mưa triền miên
Trong lòng ta lạnh vắng
Giọt lệ sầu lắng đọng
Vùng kí ức hư không

Đời sắc sắc không không
Kiếp trần thế ảo mộng
Chỉ mong lòng từ tâm
Vạn đời khổ ấm lòng

Kiếp phù sinh nhân duyên
Gặp nhau như bèo nước
Họp tụ rồi lại tan
Hư vô lối địa đàng

Mưa rơi sầu miên man
Người ngồi trong đơn lẻ
Lá thu chết hoang tàn
Mưa cứ rền tiếng than

Nhã Trân


 
 
 
...!
 
 
Ta thấy người miên man
Khóe mắt lệ chợt tràn
Bỗng thấy lòng xao xuyến
Nỗi sầu nào vương mang
 
Hỏi người từ đâu đến
Người nói ở mù khơi
Thân hình như ảo ảnh
Không rõ ràng thực hư
 
Ta đi tìm ánh sáng
Trong vũng tối cuộc đời
Giọt sương nào chợt rơi
Trôi vào nơi bất định
 
Người ơi đừng buồn nhé
Đời như gió thoảng qua
Trong giấc nồng mộng ước
Nỗi buồn sẽ dần xa...
_Tuyết Phong_ 29.06.2009 19:02:11 (permalink)
0
Sang sông!
 
Người đã sang sông, bỏ ta rồi
Sao thấy cõi lòng lệ cứ rơi
Ai cắt tình duyên thành đứt đoạn
Người sang sông đó hồn chơi vơi

Thương ai độc bước đời cô lẻ
Lòng dậy sóng trào như biển khơi
Giấc mộng không thành tim rạn vỡ
Ai biết lòng ta thốt muôn lời

Dalena 29.06.2009 21:09:36 (permalink)
0
TAN VỠ
 
Thời gian quay bánh xoay vòng
Có người lặng đứng bên song cửa buồn
Hoa xinh nở giữa hoàng hôn
Hắt hiu sương trắng lạc hồn vào thơ
Người đi vạn dặm đường mơ
Giã từ kỉ niệm ngày thơ xa dần
Giọt sầu ướt đọng châu thân
Đôi bờ tóc rối phong trần bụi vương
Thân người lữ khách bên đường
Một mình chiếc bóng muôn phương di hành
Tuổi thơ sớm mất màu xanh
Lìa quê xa xứ bước nhanh lên đàng
Tình riêng trở giấc bàng hoàng
Người đi có nhớ người đang dõi nhìn


DALENA
( Mỹ con tập làm thơ Tiếng Việt)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 12:48:48 bởi Dalena >
Tứ Trụ 30.06.2009 00:10:08 (permalink)
0
Trích đoạn: Thần Phong

 

Nhớ!

Nhớ mong hình bóng dạ bồi hồi
Thổn thức cõi lòng cứ mãi thôi
Ai viết trang thơ giờ bỏ ngỏ
Cuộc đời lang bạt chỉ mình tôi
Thân tàn nếm trải nhiều sương gió
Những phút bên nhau biến mất rồi
Tình cạn sầu giăng đầy phủ lấp
Ngóng chờ đau thắt cả tim côi...
Thần Phong



( NHớ )

Ân tình thắm thiết mãi bồi hồi
Thổn thức gieo vào ký ức thôi
Nhớ mãi trang thơ, nào bỏ ngỏ
Giận hờn chỉ khổ sở mà thôi
Than thân phó thác đời sương gió
Những phút bên nhau vẫn nhớ đời
Chớ trách chân tình ai phủ lấp
Đừng than buốt giá lắm người ơi
Mytutru_30.6.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 00:18:51 bởi Tứ Trụ >
_Tuyết Phong_ 03.07.2009 12:26:14 (permalink)
0
Sầu!

Cuộc đời lắm lúc trái ngang
Thân ta lang bạt không màng thế nhân
Xuân qua Hạ đến Đông tàn
Thu về chiếc lá bẽ bàng rơi rơi
Trải qua bao cuộc rong chơi
Mà sao vẫn thấy ưu sầu miên man
Dây tơ lỡ nhịp cung đàn
Giờ đây lê bước lang thang cõi đời
_Tuyết Phong_ 05.07.2009 13:59:38 (permalink)
0
Chán!

Ai biết lòng ta đã chán chường?!
Thân gầy phủ lấp những đau thương!!
Cuộc đời sóng gió đầy vây bủa...
Chiếc lá giữa dòng dạt bốn phương...

Sự nghiệp tình duyên đều thất bại!
Bao giờ mới bước hết con đường?!
Có chăng một chút tình nhân thế?!
Ta sẽ lưu vào những vấn vương...!!
_Tuyết Phong_ 06.07.2009 23:04:24 (permalink)
0
Nhớ!


Nhớ nàng ta họa những vần thơ
Tâm chợt dâng tràn nỗi ngẩn ngơ
Người biết hay giả vờ ngoảnh mặt
Để cho lòng ta mãi ơ hờ
Giật mình tỉnh mộng đêm thanh vắng
Cứ ngỡ người về giữa giấc mơ
Hoảng hốt ta tìm trong tuyệt vọng
Để cho thân xác mãi bơ phờ
_Tuyết Phong_ 07.07.2009 12:32:14 (permalink)
0
Nỗi niềm!


Vạn kiếp bôn ba vạn kiếp sầu!
Bao năm lang bạt tận đâu đâu...?!
Trông về quê cũ tim đau nhói...!!
Giọt lệ chợt tràn rơi xuống mau...

Không biết quê xưa ai có nhớ ?!
Có còn luyến tiếc mối tình sâu..?!
Hay là cất bước sang sông vội...?!
Để kẻ quay về đợi kiếp sau...


_Tuyết Phong_ 10.07.2009 20:55:22 (permalink)
0
Ta về tìm lại những ngày xưa
Ngàn dặm đăng trình mặc gió mưa
Mong muốn gặp người nơi chốn ấy
Nhưng sao bãng lãng hóa dư thừa
Ai vui hạnh phúc cùng duyên mới
Cô lẻ ta sầu vỡ mộng mơ
Có phải duyên tình chưa thắm đượm
Người đi đi mãi chẳng quay về
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 129 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9