LỜI TIM k/tặng toàn thi hữu vnthuquan
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 13 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 192 bài trong đề mục
huydungpro 05.02.2009 22:22:19 (permalink)
0
LỜI   TIM ktặng toàn thi hữu vnthuquan.Từ 29-7 MỜI BẠN GHÉ THĂM 
 
---------------------------
 
 
CHÙM THƠ XUÂN
KIỆM TỪ ktặng toàn
thi hữu vnthuquan
 

XUÂN, VỀ KHẤN ỨC TRAI
 
Giữa tấtbật xuân nay khó kiếm chùa trong vắt chẳng bụi trần
 
Hãy tìm về đền Ức Trai Nguyễn Trãi vầng sáng cõi Chí Nhân 
 
TRONG ÁNH PHÁO HOA
 
Pháo hoa thẳng vút trời đêm
nổ ròn xòe vạn đốm êm rơi dài
chớp lòe thân ngọc mảnh mai
Hút hồn từ đó dáng ai Giao thừa

         
BAY HƯỚNG XUÂN
Ta hay sương mong manh sóng sánh
hồn chắp cánh trùng dương
bay hướng xuân yêu thương
ngoái nhìn hành tinh mình lấp lánh. 


HỒ  MẮT  XUÂN
 
Mắt ai gom khoảng trời
thu tuyệt vời hương sắc      
say đắm xuân trầm mặc
đáy hồ mắt mây trôi.

Ta theo gió cuốn mời
rơi tự do ngây ngất
lạnh gáy, hồn chơi vơi
vào đê mê hồ mắt.
 
BỨC TRANH QUÝ
 
Quanh dáng em ngồi
vũ trụ kề môi
nắng dần tắt - cành khô đang bén lửa
ít khói cay, sao em lệ ứa?
tranh sáng bừng  - dòng nội tâm trôi
 
GIỌT  YÊU
 
Hạt sương hạt bụi đan xen
Xa quê, nhớ quá giọt em mặn mà
Giọt xuân ràn rụa giọt nhà
Giọt yêu chung thủy, tình ta rượu nồng
 
THĂM BẠN THƠ                        
 
Xuân, thăm thi sĩ chốn vườn nhà
nữ chủ khiêm cung đẹp giọng ca
hiền thục, chân tình không khách sáo   
khoe thơ vừa sáng tác đêm qua

Đọc xong, hồn vía - trăng mờ tỏ
những thoáng thần tiên kỷ niệm xa
Ly tao lồng lộng, xuân lành đó         
sánh bước, tri âm chút cũng là …
       
MƯA
 
Xuân xưa bỏ xứ anh đi
rủi may chết sống còn gì nữa đâu
mưa bay, mưa bụi, mưa ngâu
mưa rào, mưa đá?  mặc sầu lòng em
 
LY  BIỆT
Thuyền rách
mỏi mòn
cánh buồm
ngơ ngác
     
Sóng tan tác
bạc đầu
biển xuân sầu
xanh khướt
       *
Cạn sướt mướt 
ôm đầu
vọng phu ôm ly biệt
đã hóa vành trăng khuyết
đêm đêm treo nỗi đau. 
 
KHĂN QUÀNG NÚI XUÂN
 
Rừng xuân xa lộ - dải son
mây hồng quàng cổ núi non ngoằn ngoèo
Xe bay xuyên khói mây đèo
vượt xanh ngàn dặm vằn vèo, vẫn xanh
 
XUÂN, DẠO TRĂNG BỜ CÁT   
Cát hứng hương trăng giọt giọt rơi
thành dòng xuân sữa mát tim tôi 
biển bờ rung cảm rì rầm hát
Hồn đã rất trăng. Cát thảnh thơi
  
 
VẪN XUÂN TA THUỞ ẤY
Thuở bé con, mơ chóng thành người lớn
tàu biển lớn - mơ đò nhỏ tuổi thơ
Đông đời vẫn - xuân ta thuở bấy giờ
 
THƠ ĐAU HAY THƠ VUI?
 
Cứ rên xiết, rồi tung trời vui thỏa chí
luôn trào lòng sống thật với chân tâm
đừng mặc cảm, thì thầm thêm quẫn trí
hãy thong dong hoà nhập núi sông xuân
 
HÀ  NỘI  
Bước chân đo rặng liễu  
mắt ôm xanh Hồ Gươm  
hỏi Tháp Rùa kỳ diệu
đâu ba sáu phố phường. 
nghe rao đêm đồng điệu
con đường gạch lát nghiêng

                                              huydung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 09:42:18 bởi huydungpro >
#1
    huydungpro 06.02.2009 20:57:21 (permalink)
    0


    BUỔI SÁNG BAO NĂM MONG ĐỢI

                        
    K/tặng quý thi hữu yêu thơ luật Đường
     
    Giao hưởng mùa xuân nhạc thái hòa

    Tinh khôi tia nắng khẽ lay ta  

    Đong đưa mắt sắc say tình bạn

    Nhún nhẩy chim xuân thỏa tính nhà     

    Phố xá râm ran dần nhộn nhịp   

    Dương cầm thánh thót đã bao la

    An bình nhất thống liền sông núi

    Tiếng súng lui vào quá vãng xa
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 19:23:29 bởi huydungpro >
    #2
      huydungpro 08.02.2009 07:15:04 (permalink)
      0

      CHÙA KHÔNG BÓNG EM
                                            Lối thơ 3 câu (đâu cứ phải ”Haiku”Nhật Bản)
                                                                                                                             
      Chùa xưa chân quen sao lạc lối



      chuông rè thêm tội, nặng tình sầu



      người xưa đi biệt, biết tìm đâu
      #3
        huydungpro 09.02.2009 13:48:01 (permalink)
        0
         
        ĐỐM LỬA 



        Thái Bình Dương tối
        lửa lạnh cô đơn
        cuối trời chờ đợi



        xuyên tường dày sương 
        tới hồn le lói
        leo lét góc phòng


        chỉ là đốm lửa

        luôn đòi ngỏ cửa
        đón gió mênh mông.

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2010 18:42:12 bởi huydungpro >
        #4
          huydungpro 10.02.2009 20:06:52 (permalink)
          0

                    
                 NỤ CƯỜI NGƯỜI BỆNH & THẦY THUỐC
                                  
          (chào mừng ngày thầy thuốc 27-2-2009)
          Trị bệnh cứu người chẳng lúc ngơi

          tự rèn khoa học đỉnh chói ngời

          gốc bền tâm đức - nền y đạo

          bệnh tật lui dần, sáng nụ cười
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 17:46:50 bởi huydungpro >
          #5
            huydungpro 11.02.2009 17:51:19 (permalink)
            0
              CHUNG TỰ  HÀO

            Chim Hồng từ Lạc Việt
            xứ sở nòi Rồng Tiên
                            *
            Còn tả tơi xiêu dạt
            hay cứng cát an nhiên?
            ở ba miền
            hay năm châu bốn biển?
            khó khăn hay vinh hiển?
                                                                      
            gác sang bên!
                          *  
            Chim có quyền
            chung tự hào: tha thiết
            chất chung thủy, lành hiền
            làm chim Hồng đất Việt.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 18:22:49 bởi huydungpro >
            #6
              huydungpro 12.02.2009 18:36:58 (permalink)
              0

              XUÂN  NHẮN  BẠN
               
              Nỗi niềm bạn giống ta
              tiếc hoài trăng lạc lối
              thiên lý sầu vời vợi
              tìm mãi giữa cơn mơ
              Trăng thôi chờ ráng đỏ
              Xuân tươi, cỏ xanh rì
              Buồn xưa đà sáng tỏ
              gạn đẹp chớ lâm ly

               
              Dù sầu bi chất ngất
              Mà, ô hay!
              đường đời xa xanh ngắt
              còn sa số chặng say.

              #7
                huydungpro 14.02.2009 11:43:07 (permalink)
                0

                MƯỜI XUÂN TÌM KIẾM
                 
                Mười xuân chờ chuyến thăm quê
                nhọc nhằn tan biến, đã về tới nơi
                Đây rồi phỉ chí bên trời
                lá xanh bên cội, tiếp lời nước non
                Tìm quanh trái đất nhiều vòng
                về  đây bỗng gặp khuyên son tròn vành
                chính ngay ... tâm điểm tim mình!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 13:13:34 bởi huydungpro >
                #8
                  huydungpro 25.02.2009 09:14:13 (permalink)
                  0
                  Chưa tới 40 giờ nữa đã là Ngày Thầy Thuốc VN,
                  tôi có bài thơ song thất lục bát xin th/tặng tất cả
                  đồng nghiệp của mình khắp Trung-Nam-Bắc và
                  hải ngoại
                   
                  NGHỀ THẦY THUỐC
                   
                  Từ tuổi xanh lòng son – y  nghiệp

                  Rộng bốn mùa bước tiếp thong dong
                        Y khoa dòng chảy hanh thông

                  lửa thiêng nguyện nối tâm hồn cha ông

                   

                  Đường xanh ngắt dép mòn muôn dặm
                  Chẳng thảm êm cung cấm phẳng lì

                        Gập ghềnh, vắt vẻo, hiểm nguy
                  Tầm cao ‘Y đạo’ lạ kì ung dung

                   

                  Y tuệ khinh mê cung lạc lối

                  Y tâm vui bước tới mở đường   
                        Tối tăm, Y có chiêu dương

                  Ốm đau, khổ luỵ - Y thương phận người
                   

                  Vẫn nắng gắt đường đời rảo bước

                  Vượt phong ba phía trước êm trôi

                        Chảy ra ‘y hải’ sóng dồi

                  Toàn cầu kiến thức một trời lớn thay

                   

                        Dù ai lời nặng chê bai

                  Tay nghề luyện mãi như Thầy dạy ta

                        Dày công cập nhật y khoa

                  Tầm sâu y đức - bao la tình người.

                  #9
                    huydungpro 27.02.2009 19:20:49 (permalink)
                    0
                     
                          MÀU NHỚ

                    Đáy hồn tôi
                    xanh màu em xa xôi
                    xanh xanh màu nhớ Tết
                    thiếu em, bạc phếch áo xuân rồi 
                                     
                    Xanh liễu hồ Gươm nhung nhớ hát
                    xa em - nhợt nhạt mặt hồ thơ
                     
                    Mơ cùng em hái lộc
                    xanh giao thừa thủ đô
                    guốc gõ cầu Thê Húc
                    chân xanh chen chúc dạo quanh hồ

                    #10
                      huydungpro 01.03.2009 19:34:04 (permalink)
                      0

                      ĐẠI  DƯƠNG
                       
                      Trước Đại dương mờ
                       
                      đôi btít tắp xa

                       
                      biết bao gihửng nắng?

                      ngăn cách mãi hai ta...
                                       *
                      Ôi biển chiều ngu ngơ
                        
                      đêm buồn giăng bí ẩn
                       
                      biển thẳm càng đơn cô.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 19:51:51 bởi huydungpro >
                      #11
                        huydungpro 02.03.2009 20:48:29 (permalink)
                        0
                         
                                                          THƠ
                         
                        Như e lệ, lời âu yếm, nhẹ nhàng
                        ít giãi bày, đáy tâm thiền lắng đọng
                        đàn diệu huyền ngân khẽ quanh hồn mộng
                        như sương bụi mà tung cánh phượng hoàng
                         
                        hơn Bao công, nhưng chẳng quá lành khô
                        bút không bẻ và hơn gươm sắc ngọt
                        như ánh sáng, phanh phui loài sâu mọt …
                        Thế đã hay - chưa đáng gọi “Nàng thơ”
                         
                        Phải phép lạ, vô bờ ma lực mới
                        dìu tình yêu, sức sống tới cao trào
                        sóng băng bờ dâng nữa, mãi tầm cao
                        sức núi lửa nổ tung, trào phún thạch
                         
                        Thế mới là thơ - tự tách lên mà cháy.
                        #12
                          huydungpro 03.03.2009 19:37:38 (permalink)
                          0
                          viết chuyện người bạn việt kiều vừa về thăm nhà

                          Hoang liêu
                           
                          Ngày tiễn nhau
                          một nụ hôn
                          ngay vòm xanh biếc

                          cửa vườn 
                          thơm hoa.

                           

                          Nay về
                          ôi thật bất ngờ
                          cảnh vườn lìm lịm

                          cảnh nhà
                          đìu hiu

                           

                          Cửa cài im ỉm
                          buồn thiu
                          rào xiêu hoa héo

                          khẳng khiu
                          thân cành.
                          Lá khô ngập mấy khúc quanh
                          em ơi có thấu

                          nỗi anh
                          bàng hoàng.

                           

                          Bàn chân giẫm cỏ
                          lối hoang
                          trách mình hối muộn

                          nghĩ càng
                          thương em.
                          Cay cay mắt khóc

                          hằng đêm
                          hoang liêu trăng rọi

                          càng thêm
                          nao lòng.
                          #13
                            huydungpro 05.03.2009 11:16:05 (permalink)
                            0
                             
                                             TRỜI  XUÂN           


                            Xuân xưa én liệng trời xanh thắm
                             
                            nghi ngút hồn ta tắm ráng vàng
                            #14
                              huydungpro 06.03.2009 18:24:27 (permalink)
                              0
                              TRÁI NGỌT & TRĂNG

                              Cổ em gom hương bao mùa trái ngọt
                               
                              đôi làn môi e ấp một vầng trăng
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 17:16:58 bởi huydungpro >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 13 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 192 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9