Thơ PHAN GIA CHÍ BẢO
Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 38 trên tổng số 38 bài trong đề mục
Phan Gia Chí Bảo 14.05.2009 10:11:57 (permalink)
0
 
 
 
13
-------
BÓNG NGẢ
Tuổi thơ thời bập bẹ
Lớn lên tập lời yêu
Khi bóng ngả, xế chiều
Biết bao điều - ánh mắt...
PGCB
#31
    Ha Ngan Ha 14.05.2009 18:15:58 (permalink)
    0

     
     
     
    13
    -------
    BÓNG NGẢ
    Tuổi thơ thời bập bẹ
    Lớn lên tập lời yêu
    Khi bóng ngả, xế chiều
    Biết bao điều - ánh mắt...
    PGCB



    Bóng chiều thu vằn vặt
    Trút chiếc lá màu sầu
    Gió cuốn lá về đâu
    Cho nỗi sầu cành khóc.

    hnh
    #32
      Phan Gia Chí Bảo 14.05.2009 18:52:14 (permalink)
      0
       



      Trích đoạn: Ha Ngan Ha


       
       
       
      13
      -------
      BÓNG NGẢ
      Tuổi thơ thời bập bẹ
      Lớn lên tập lời yêu
      Khi bóng ngả, xế chiều
      Biết bao điều - ánh mắt...
      PGCB



      Bóng chiều thu vằn vặt
      Trút chiếc lá màu sầu
      Gió cuốn lá về đâu
      Cho nỗi sầu cành khóc.

      hnh






      14.
      -------
      CHIẾC LÁ
      Mùa thu cành trơ trụi
      Lạnh lẽo qua mùa đông
      Mùa xuân lại ửng hồng
      Dưới nắng vàng khoe lộc...
       
      Nếu lá không vàng úa
      Chẳng về với cội nguồn
      Đời sẽ càng buồn hơn
      Tất cả rồi dừng lại...
      PGCB
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 18:56:38 bởi Phan Gia Chí Bảo >
      #33
        banglang07 14.05.2009 18:56:20 (permalink)
        0
        13
        -------
        BÓNG NGẢ
        Tuổi thơ thời bập bẹ
        Lớn lên tập lời yêu
        Khi bóng ngả, xế chiều
        Biết bao điều - ánh mắt...
        PGCB



        Bóng chiều thu vằn vặt
        Trút chiếc lá màu sầu
        Gió cuốn lá về đâu
        Cho nỗi sầu cành khóc.

        hnh

               


        Chiều nay …chiều nay …
        Gió khóc nỉ non trên cành liễu rủ
        Hoàng hôn hững hờ tím mờ sương phủ
        Có một người lẻ bóng mãi chờ ai ….
        BL07
         


        #34
          banglang07 14.05.2009 19:19:17 (permalink)
          0
          14.
          -------
          CHIẾC LÁ
          Mùa thu cành trơ trụi
          Lạnh lẽo qua mùa đông
          Mùa xuân lại ửng hồng
          Dưới nắng vàng khoe lộc...
           
          Nếu lá không vàng úa
          Chẳng về với cội nguồn
          Đời sẽ càng buồn hơn
          Tất cả rồi dừng lại...
          PGCB


                


          HÔM NAY – NGÀY MAI

          C hiếc lá vàng rụng xuống
          Cho chồi non xanh màu
          Vạn vật trong trời dất
          Mới – cũ đổi thay nhau

          Nếu ko có mùa đông
          Sao xuân về lộc biếc
          Sự sống từ cái chết
          Ngày mai từ hôm nay …
          BL07


          #35
            Ha Ngan Ha 17.06.2009 11:29:32 (permalink)
            0


            ANH HÙNG


            Phan Gia Chí Bảo anh hùng
            Non cao biển rộng vẫy vùng yên dân
            Đấy mới đúng là chính nhân
            Quân tử diệt dần bọn ác nhiễu nhương

            Pha Gia Chí bảo can cường
            Thẳng tay dẹp loạn biên cương vững bền
            Tiếng thơm Phan Gia vang rền
            Khắp nơi hô lớn tôn vinh đức ngài

            Pha Gia Chí Bảo thẳng tay
            Diệt loài gian ác cứu ngay người lành
            Phan Gia đúng bậc hùng anh
            Sắc phong ngọc đế chỉ dành Phan Gia.

            Hà Ngân Hà
            #36
              banglang07 17.06.2009 11:54:23 (permalink)
              0

              Thì ra Chí Bảo là anh hùng
              Thấy bạn được khen , Lăng cũng mừng
              Mong Bảo chắc tay cầm vũ khí
              Đạp bằng ngang trái , giúp hiền lương ….
              BL07
               
              Lâu lắm rùi ko gặp Chí Bảo , hôm nay thấy CB đây , BL mừng quá . Nhân dịp trái cây nhà BL chín , BL tặng CB một ít nè . Chúc CB luôn mạnh khỏe , vui vẻ nha !






               
















              #37
                tovinhnghiem 03.07.2009 01:14:06 (permalink)
                0








                Tất cả huynh , đệ , muội chúng em xin chào từ biệt Phan Gia Chí Bảo, người anh hùng oai dũng từng diệt trừ cái ác giúp người hiền lương.
                Kính Phan Gia Chí Bảo ca ca lời chúc tốt lành nhất và luôn thành công - đại thành công , khoẻ , vui , hạnh phúc .
                #38
                  Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 38 trên tổng số 38 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9