QUÁN MỈM _ruồi bay
Thay đổi trang: << < 1920 | Trang 20 của 20 trang, bài viết từ 286 đến 297 trên tổng số 297 bài trong đề mục
unghoadaphu 27.04.2009 14:29:17 (permalink)
0
Tu Tang = Tung Tăng
 
Tung tăng cưỡi gió lại vờn mây
Chán ghẹo nàng Van trú ở đây
Vẫn tiếc Bào Ngư về hải đảo
Còn thèm Mật Gấu tới rừng cây
 
Đường thơ tối tối còn đương tỉnh  
Nẻo NET đêm đêm vẫn chửa say
Kinh Kệ buông lơi chuông mõ bỏ
Đến làng Vạn Phúc xứ Hà Tây
 
- uhdp 27/04
 
... hì hì ... nhớ Tu Tang mà bận quá không tới thăm được !
 
Tutang 27.04.2009 15:29:59 (permalink)
0
Gửi DaPhu
 
Dã phu đã có cặp công nương
Sẵn một hoa khôi đẹp má hường
Sớm tối ra vào luôn dí dủm
Tháng ngày qua lại đắm tình thương
Mai này tung cánh cò bay mất
Còn lại một bà cảnh đáng thương
Có tiếc thời gian đâu trở lại
Đành mong sớm tới được...thiên đường./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2009 15:40:08 bởi Tutang >
Mỹ Trinh 29.04.2009 03:56:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Tutang
Duyên đâu trời chẳng xe vào cho ta


Buộc duyên anh chắc dây thừng
Quăng lên xe tải khóa chưn chở về
Băng qua ngàn dặm sơn khê
Đừng hòng mà tháo mà huề nhe anh
Vái van xe chở mộng lành
Chở duyên tiền định xây thành trăm năm

Mỹ Trinh


Thấy cái chữ xe duyên của tutang có duyên nên viết mấy câu chơi
MT có họa thơ cho Tutang ở bên nhà Hương Nhớ, anh qua đó đọc đi nha.
Tutang 01.05.2009 20:18:02 (permalink)
0
Quán mim từ nay đóng cửa rồi
Cứ mặc cho nó chìm xuống thôi
Rồi sẽ hoá bùn sâu dưới đáy
Mang theo đời lạnh lẽo đơn côi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 08:16:48 bởi Tutang >
ThanhThanhKhiet 04.05.2009 20:59:59 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Tutang

Chả biết trông cậy vào ai nên sang nhờ hiền tỷ giúp đỡ một tay:
 
Lời ngỏ
 
Có cô nào độ tuổi năm mươi
Lẻ bóng đơn côi đến với tôi
Tháo khoán mụ chằn vừa phát lệnh
No nê sư tử nhả ra rồi
Thôi thì rổ rá mình nương tựa
Vẫn đẹp duyên tiên lúc sóng đôi
Hạnh phúc trăn năm còn nửa nữa
Ta cùng xây nốt mộng xinh tươi/./
 
***********
 


 
Mong TT hiểu là hoạ theo thơ thôi nếu vô lẽ xin đc lượng thứ
 
Bạn tỷ toàn là lão tám mươi
Mắt mờ chân chậm cũng như tôi
Cuối đời bóng chiếc làm cô phụ
Lẻ bạn bao năm  một mình rồi
Trần thế trên này riêng một bóng
Âm ty xuống đấy  sẽ có đôi
Trông nhờ nơi tỷ là hỏng đấy
Đừng cậy trong nhà đệ mất tươi
 
T.T.K.4.5.2009
Minh Xuân 04.05.2009 21:49:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Tutang

Quán mim từ nay đóng cửa rồi
Cứ mặc cho nó chìm xuống thôi
Rồi sẽ hoá bùn sâu dưới đáy
Mang theo đời lạnh lẽo đơn côi

Quán mỉm sao mà để ruồi bay?
Vần thơ day dứt những tháng ngày
Tứ Tạng thì phải sinh Bát Quái
Biến hóa vô cùng, chớ thế này!

hoangau 17.05.2009 01:13:42 (permalink)
0
Ký ức Tiểu Hổ.

Nghe nói ngày xưa Tiểu Hổ Ngoan
Theo hầu sư Trạc mãi trên ngàn
Ngày chép kinh thư đêm niệm phật
Gửi hồn theo tiếng mõ mênh mang

Một ngày bão tố nổi hoang tàn
Ngôi chùa vắng bóng lão sư gàn
Sẻ nghé tan đàn chuông tắt lịm
Tiểu về hoàn tục để sang ngang

Mỗi khi nhớ lại những ngày xưa
Còn đâu thánh thót tiếng chuông chùa
Tiểu Hổ vang danh giờ đã lặn
Phái thiền sư cũng cuốn theo mưa./.
Tutang


Cô HỔ ĂN GẤU mất từ lâu
Từ thuở chùa sư CHẠT dãi dầu...
Từ lúc anh TRƯỜNG SOI tắm tắc...
Khen rằng thư quán nhất HOA NGÂU
*
Người cũ còn đây nick xưa đâu?
Đừng như nước chảy dưới chân cầu
Trôi qua không một lần nhìn lại
Kỹ niệm hôm nào như bóng câu...
 
Nguyễn Yên Sơn



VANG BÓNG MỘT THỜI

Ngày xưa Tiểu Hổ vì  ... quá ngoan
Cho nên thầy Trạc chịu đòn oan  (à quên, chịu tiếng oan) .
Từ ngày "Yếm án" kia sáng tỏ
Đường tu thầy chẳng bớt gian nan.

Rồi thầy tự ... kết liễu đời mình.
Người ta cứ bảo, tại ... hận tình.
Con không tin thế đâu thầy ạ !
(Nhưng ... mãi đến giờ vẫn u minh).

Kể từ ngày ấy chùa tan hoang.
Khế với cà chua cũng úa tàn.
Tiểu chẳng còn nơi mà nương tựa
Đường trần gió bụi phải lang thang...

hu hu hic hic hic hu hu...
KimGiang 20.05.2009 07:41:54 (permalink)
0
Trích đoạn: Tutang


VANG BÓNG MỘT THỜI

Ngày xưa Tiểu Hổ vì  ... quá ngoan
Cho nên thầy Trạc chịu đòn oan  (à quên, chịu tiếng oan) .
Từ ngày "Yếm án" kia sáng tỏ
Đường tu thầy chẳng bớt gian nan.

Rồi thầy tự ... kết liễu đời mình.
Người ta cứ bảo, tại ... hận tình.
Con không tin thế đâu thầy ạ !
(Nhưng ... mãi đến giờ vẫn u minh).

Kể từ ngày ấy chùa tan hoang.
Khế với cà chua cũng úa tàn.
Tiểu chẳng còn nơi mà nương tựa
Đường trần gió bụi phải lang thang...

hu hu hic hic hic hu hu...

Gửi chàng Nguyên Cương

Chàng đi khắp nẻo muôn phương
Con diều no gió nhớ đường về quê?
Hay là mải miết say mê
Lạc vào tiên giới chẳng về với em./.

Tú Tăng

Gửi chàng Tutang
 
Đến nơi Đệ nhất hùng quan
Thăm người bạn hữu Tu Tang thuở nào
Non xanh nước biếc đẹp sao
Ham gì tiên giới bàn đào bạn ơi
Con diều theo gió rong chơi
Vẫn luôn mắc sợi tơ trời dăng ngang
Tu Tang ơi hỡi Tu Tang ...
 
Nguyên Cương

TƯƠNG TƯ

Trần gian ôm một nỗi niềm
Bước chân cô lữ lạc miền bơ vơ
Có người xếp lại vần thơ
Dứt tơ đàn bỏ lên chùa đi tu
Cửa thiền thêm một nhà sư
Vườn bao hoa nữ tương tư ngày rằm

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 08:58:19 bởi KimGiang >
Tutang 10.06.2009 16:50:34 (permalink)
0
Thông báo này từ dactrung.net.

 

Tôi nhận được email từ 1 người bạn nhờ phổ biến.

___________

Hiện nay, danh sách phẩu thuật miễn phí cho các bé từ 01 - 15
tuổi bị sứt môi, hở hàm ếch đang được cập nhật.

Chương trình sẽ do các BS đến từ Mỹ thực hiện tại SaiGon vào
tháng 09/2009. Hạn chót đăng ký: 30/07/2009.

Xin vui lòng đăng ký qua email: xuyentamliendk@yahoo.com.

Toàn bộ chi phí phẫu thuật, ăn ở của bệnh nhân sẽ được BTC tài trợ.

Anh chị em vui lòng thông báo giúp người thân và bạn bè để giúp các em bé.
Rất mong tin nhắn này đến được những người đang rất cần cần thông
tin quý giá này. Mong các em có một nụ cười trọn vẹn hơn từ những nhà
hảo tâm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 16:53:27 bởi Tutang >
HÀN PHONG 30.06.2009 09:39:41 (permalink)
0
TÌM BẠN

Trở lại vườn xưa kiếm Tú Tăng
Cùng ta một thuở vốn liêu bằng
Lom khom dưới núi năm ba chú
Lác đác bên sông bảy tám thằng
Chạy đến hỏi thăm chàng...Tứ Trụ
Ghé sang gõ cửa chị...Huyền Băng
Chẳng hay sư, tiểu đi đâu cả
Chỉ tiếng chuông chùa vọng dưới trăng

Tú Lòng...thòng
Tứ Trụ 01.07.2009 19:01:41 (permalink)
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

TÌM BẠN

Trở lại vườn xưa kiếm Tú Tăng
Cùng ta một thuở vốn liêu bằng
Lom khom dưới núi năm ba chú
Lác đác bên sông bảy tám thằng
Chạy đến hỏi thăm chàng...Tứ Trụ
Ghé sang gõ cửa chị...Huyền Băng
Chẳng hay sư, tiểu đi đâu cả
Chỉ tiếng chuông chùa vọng dưới trăng

Tú Lòng...thòng





Bạn Bè Thông Cảm

Dưới trăng có bóng của chàng tăng
Lúi cúi lom khom cánh để trần
Tóc húi quần the làm ông tú
Nhâm nhi ngắm nghía bóng chị hằng
Trụ tôi suốt tháng không kịp thở
Tới tấp trong ngoài chẳng hé răng
Chung mái chung trường ít lúc gặp
Bạn bè thấu hiểu cảm và thông
Mytutru_1.7.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 19:04:58 bởi Tứ Trụ >
HÀN PHONG 02.07.2009 11:00:13 (permalink)
0
CHẲNG TRÁCH

Chùa xưa còn đấy thấy người đâu
Ngơ ngác trên non vượn hú sầu
Trà quý thưa người nên úp chén
Rượu ngon vắng khách để nghiêng bầu
Trông ra lều cỏ trơ hai mái
Ngoảnh lại trời xanh ngắt một màu
Bởi chỗ thân tình nên quá bước
Mỗi người mỗi cảnh trách chi nhau

Tú Lòng...thòng


Thay đổi trang: << < 1920 | Trang 20 của 20 trang, bài viết từ 286 đến 297 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9