QUÁN MỈM _ruồi bay
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 20 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Tutang 16.02.2009 09:37:05 (permalink)
0
Khóc thầm
 
Em cô đơn quá chị ơi
Nhiều khi chỉ muốn quên đời cho xong
Nhưng sợ mấy chỗ chưa chồng
Người ta lại tiếc lại trông mong mình
Nên em cấn cá rùng rình
Đợi gặp được chỗ trao tình cho em
Em cầu em khấn đêm đêm
Đến khô dòng lệ , đến nhèm con ngươi
 
Cứ chờ mãi thế hả giời
Bao giờ người đoái đến tôi...bao giờ.???
 
#31
    Tutang 16.02.2009 09:50:42 (permalink)
    0






    Đắn đo
     
    Thơ người chả biết trao ai?
    Nhiều khi muốn thử mồi chài được chăng?
    Nhưng sợ người bực mắng rằng:
    Trao anh uổng phí chẳng bằng...chẳng trao
     
    Thế rồi cứ ước: thử trao
    Nếu mà không xứng lại vào lấy ra
     
    Ngao du khắp chốn la đà
    Ứơc mà không được hoá là...ước... mơ... 
    #32
      HÀN PHONG 16.02.2009 11:21:13 (permalink)
      0



      Quán mong
       
      Dựng quán ven đường những ngóng trông
      N ư ớc  non  ngàn d ặm trải  mênh mông
      Chân trời thăm thẳm không tin nhạn
      Góc bể chập chùng nổi sóng bông
      Quân tử thương em sao chẳng đến
      Hiền nhân vắng bóng vợi  hư không
      Em còn mong đến bao giờ  nữa
      Biết lấy ai đây để gọi… chồng
       
      TuTang
       
       
      ĐỢI KHÁCH
       
      Quán mở ra rồi ngấp nghé trông
      Khách đâu chẳng thấy, thấy ê mông
      Con chim trên mái không buồn hót
      Bụi cúc sau vườn chẳng trổ bông
      Bãi vắng vài cô đi guốc mộc
      Đường xa dăm bác vận nâu sồng
      Bao giờ có khách dừng chân nhỉ
      Rượu vẫn mang ra xếp cả chồng
       
      Hàn Phong



      #33
        nha uyen 16.02.2009 11:55:28 (permalink)
        0
        Khóc thầm
         
        Em cô đơn quá chị ơi
        Nhiều khi chỉ muốn quên đời cho xong
        Nhưng sợ mấy chỗ chưa chồng
        Người ta lại tiếc lại trông mong mình
        Nên em cấn cá rùng rình
        Đợi gặp được chỗ trao tình cho em
        Em cầu em khấn đêm đêm
        Đến khô dòng lệ , đến nhèm con ngươi
         
        Cứ chờ mãi thế hả giời
        Bao giờ người đoái đến tôi...bao giờ.???
         


        KHUYÊN EM
         
        Sao thê thảm thế em ơi !
        Muôn hồng nghìn tía vẫn cười,sao xong ?
        Tìm nơi treo bảng kén chồng
        Biết đâu có kẻ tặng bông cho minh
        Cứ ngồi một chỗ rùng rình
        Ai người ta lại bưng tình cho emHãy thôì nức nở hằng đêmKẻo mờ con mắt lèm nhèm con nguơiLỡ đui lại phải kêu trờiTốn tiền mua mắt chết toi bi giờ !                         Nhuyễn A 
        #34
          TTH 16.02.2009 13:14:01 (permalink)
          0

          Trích đoạn: nha uyen

          Khóc thầm
           
          Em cô đơn quá chị ơi
          Nhiều khi chỉ muốn quên đời cho xong
          Nhưng sợ mấy chỗ chưa chồng
          Người ta lại tiếc lại trông mong mình
          Nên em cấn cá rùng rình
          Đợi gặp được chỗ trao tình cho em
          Em cầu em khấn đêm đêm
          Đến khô dòng lệ , đến nhèm con ngươi
           
          Cứ chờ mãi thế hả giời
          Bao giờ người đoái đến tôi...bao giờ.???
           


          KHUYÊN EM  Sao thê thảm thế em ơi !Muôn hồng nghìn tía vẫn cười,sao xong ?Tìm nơi treo bảng kén chồngBiết đâu có kẻ tặng bông cho minhCứ ngồi một chỗ rùng rìnhAi người ta lại bưng tình cho emHãy thôì nức nở hằng đêmKẻo mờ con mắt lèm nhèm con nguơiLỡ đui lại phải kêu trờiTốn tiền mua mắt chết toi bi giờ !                         Nhuyễn A 

          "Tốn tiền mua mắt chết toi bi giờ!" Hãy cùng yêu những vần thơ. Có khi đời mộng, đời mơ ngon lành.
          Đời em còn tuổi xuân xanh. Còn người dòm ngó, sao đành bỏ lơ. Hãy yêu quý những mộng mơ.
          Mối tình "Thư quán" vần thơ ngọt ngào. Khóc thầm em sẽ lao đao. Yêu là nước mắt nghẹn ngào đó em!
                                                                                                              Thanh Huy

                                                                                                                           

          #35
            vũkimThanh 17.02.2009 04:35:43 (permalink)
            0
            Trích đoạn: vũkimThanh

             
             
            Thăm Quan
            (Thân gửi quan VKT)
             
            Chả làm quan lớn? Chỉ quan Tranh
            Đẹp mấy đem treo giống bức mành
            Lặng ngắm ưu tư hồn ẩn hiện
            Mê nhìn thấp thoáng mộng vờn quanh
            Vẽ vàng vẽ bạc không giầu được
            Thả gió giăng mây chỉ mãi xanh
            Sao chẳng vẽ tiền thành tỷ phú
            Làm quan nghèo mãi thế thôi đành ?


            Thân chào và cám ơn bạn Tutang đã có thơ nhắn gửi cho vũ kim Thanh , bài thơ là một sự quan tâm của bằng hữu và cũng là một sự thắc mắc mà chưa giải đáp được thoả mãn. (Bạn cứ đùa gọi là Quan mà thấy ái ngại quá ) Nay xin họa bài Thăm quan và kính chúc bạn an vui , hạnh phúc và hồn thơ thân ái.


             
            CÁI THÚ HÀN VI
             
            Trót gá ân tình với sắc tranh
            Nâu đen tím đỏ nối buông mành
            Nâng lên kỹ xảo đường non hiện
            Hạ xuống muôn trùng nét biển quanh
            Thế cuộc nghìn thu quành xám trắng
            Tiền duyên vạn đại quẹo vàng xanh
            Ðam mê thoả chí đâu màng phú
            Cái thú  hàn vi nghệ sĩ đành
             
            Vũ kim Thanh
             
             
             
            SAY NÉT ĐẸP

            Ai đem Tố Nữ gửi vào tranh
            Để gió tương tư vén trộm mành
            Giấc Điệp mơ màng say chửa tỉnh
            Lam Kiều ảo ảnh nhớ loanh quanh
            Trăng mê khát chén thơ lầu ngọc
            Liễu mộng lay hồn sóng nước xanh
            Nốt nhạc gieo cành Sương tức cảnh
            Giai nhân níu áo bước sao đành

            Kim Giang

             
             
            Thân họa :
             
             

            NGƯỢC XUÔI ÐÀNH
             
            Yêu người thiếu nữ đẹp hơn tranh
            Gió giỡn đung đưa mái tóc mành
            Mắt ngọc buâng khuâng hồn chợt tỉnh
            Môi hồng luyến tiếc giấc mơ quanh
            Hoa thương thuả ấy còn ngây ngất
            Trái nhớ bây giờ hết chát xanh
            Sóng sánh Trăng thề êm thắng cảnh
            Thuyền thơ đỏng đảnh ngược xuôi đành
             
            Vũ kim Thanh
             
            #36
              vũkimThanh 17.02.2009 04:38:07 (permalink)
              0
               
               
              Trích đoạn: Tutang

              Sang vì bạn
               
              Bạn với quan Tranh cũng thấy sang
              Tuy đời thanh bạch tấm lòng vàng
              Làn mây cọng gió hoà tình thắm
              Nét bút gam màu nhuộm nghĩa mang
              Muốn có biển trời đâu có khó
              Cần quên dâu bể dễ tềnh tang
              Khi vui tặng hết không hề tính
              Kẻ cả giang sơn lẫn phụng hoàng
               
               

              Thân họa :
               
               
              QUAN TRANH
               
              (Thân tặng TuTang)
               

              “Quan Tranh” kết bạn chẳng giầu sang
              Khắng khít muôn Thu trọn đá vàng
              Núi nghĩa non tình xuân rực thắm
              Rừng ân bể ái đắm mê mang
              Bút họa năm châu kia chẳng khó
              Mầu tô bốn biển gió Trăng vang
              Nghiệp Ðế duyên trời không thể tính
              Lương dân nể kính cũng huy hoàng.
               
              Vũ kim Thanh
               
              #37
                Tutang 17.02.2009 07:35:42 (permalink)
                0

                Chân thành cảm ơn các thi gia: Vũ KiM Thanh, Tưtrụ, Hàn Phong
                 Nhã Uyên, TTH  đã ghé "quán mỉm" chia vui.
                Chúc mọi ngừời có nhiều thơ xuân vui vẻ.
                 
                Quán mỉm _ Ruồi bay của mọi người
                Xin mời cứ đến tự nhiên chơi
                Không cần phân biệt ngôi chủ - khách
                Biết đâu lại  bén đựơc duyên tươi
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 15:22:42 bởi Tutang >
                #38
                  Tutang 17.02.2009 10:53:12 (permalink)
                  0
                  Chế nhạc

                  Ai đem giam đời tôi
                  Để giờ đây ngậm ngùi
                  Tôi không qua hàng nem
                  Và lờ luôn hàng chả

                  Người ơi người
                  Xin đừng ơi ới
                  Phở thơm ngạt ngào

                  Ai cho tôi tình yêu
                  Để bến neo chặt thuyền
                  Tôi xin theo
                  hầu ai trọn đời
                  Dù muôn vàn gian khó
                  Vẫn luôn vẹn toàn

                  Người ơi người
                  Nếu còn mơ nữa
                  Chắc lên hỏi trời./.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 10:59:18 bởi Tutang >
                  #39
                    Tutang 17.02.2009 14:54:23 (permalink)
                    0

                    Luyến lưu

                    Ngày lễ tình yêu vội qua mau
                    Để lại gì đây ở phía sau?

                    Bà lão không thành Nữ hoàng được
                    Cái lều rách nát có khác đâu

                    Lại mong ngày lễ của năm sau
                    Thần cá cho ta phép nhiệm màu
                    Lâu đài tráng lệ người ta ngự
                    Để lão ngư ngồi ngắm biển sâu./.

                    #40
                      giotnangmuathu2007 17.02.2009 15:16:14 (permalink)
                      0
                      cái chuyện không đâu... lễ tình yêu...
                      xúng xích đua nhau chúc thật nhiều...
                      ông già, bà lão rung rinh bước...
                      để dầu rơi tràn khắp biển sâu...
                      phen này  lão ngư  tha hồ bắt...
                      chớ đừng mơ tưởng ở đâu đâu...
                      cá hồng, cá bống choai choai...nhảy
                      hỏi lão ngư còn có dám câu...
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 16:30:39 bởi giotnangmuathu2007 >
                      #41
                        Tutang 17.02.2009 15:19:01 (permalink)
                        0

                        Phía sau

                        Gương ơi sao chẳng soi đằng sau
                        Để kẻ rộn vui kẻ quặn sầu
                        Không tặng hoa người không trọn lễ
                        Tặng rồi cái túi nó kêu đau

                        #42
                          Tutang 17.02.2009 16:26:54 (permalink)
                          0

                          Mời đối:

                          Lễ tình yêu - muốn có nhiều  - sợ liêu xiêu
                          #43
                            Tutang 18.02.2009 11:14:09 (permalink)
                            0
                            Đi buôn
                             
                            Đói nghèo rủ bạn đi buôn
                            Bạn rằng tôi biết bán buồn cho ai?
                            Bây giờ mái tóc sương phai
                            Biết còn bán được cho ai bây giờ?
                             
                            Bạn chê tôi rõ là khờ
                            Tiền nào của ấy người chờ để mua
                            Không được thì chỉ có thua
                            Trăm mua vạn bán chả thừa ế đâu
                             
                            Vẫn còn một phép nhiệm mầu
                            Bán thuyền mua ván sẽ giàu nay mai./.
                             
                             
                             
                            #44
                              vancali96 19.02.2009 09:28:22 (permalink)
                              0
                               
                              Thăm Quan
                              (Thân gửi quan VKT)
                               
                              Chả làm quan lớn? Chỉ quan Tranh
                              Đẹp mấy đem treo giống bức mành
                              Lặng ngắm ưu tư hồn ẩn hiện
                              Mê nhìn thấp thoáng mộng vờn quanh
                              Vẽ vàng vẽ bạc không giầu được
                              Thả gió giăng mây chỉ mãi xanh
                              Sao chẳng vẽ tiền thành tỷ phú
                              Làm quan nghèo mãi thế thôi đành ?

                              CÁI THÚ HÀN VI
                               
                              Trót gá ân tình với sắc tranh
                              Nâu đen tím đỏ nối buông mành
                              Nâng lên kỹ xảo đường non hiện
                              Hạ xuống muôn trùng nét biển quanh
                              Thế cuộc nghìn thu quành xám trắng
                              Tiền duyên vạn đại quẹo vàng xanh
                              Ðam mê thoả chí đâu màng phú
                              Cái thú  hàn vi nghệ sĩ đành
                               
                              Vũ kim Thanh

                               
                              SAY NÉT ĐẸP

                               
                              Ai đem Tố Nữ gửi vào tranh
                              Để gió tương tư vén trộm mành
                              Giấc Điệp mơ màng say chửa tỉnh
                              Lam Kiều ảo ảnh nhớ loanh quanh
                              Trăng mê khát chén thơ lầu ngọc
                              Liễu mộng lay hồn sóng nước xanh
                              Nốt nhạc gieo cành Sương tức cảnh
                              Giai nhân níu áo bước sao đành

                              Kim Giang

                               
                              NGƯỢC XUÔI ÐÀNH
                               
                              Yêu người thiếu nữ đẹp hơn tranh
                              Gió giỡn đung đưa mái tóc mành
                              Mắt ngọc buâng khuâng hồn chợt tỉnh
                              Môi hồng luyến tiếc giấc mơ quanh
                              Hoa thương thuả ấy còn ngây ngất
                              Trái nhớ bây giờ hết chát xanh
                              Sóng sánh Trăng thề êm thắng cảnh
                              Thuyền thơ đỏng đảnh ngược xuôi đành
                               
                              Vũ kim Thanh

                               
                               Vẽ Thơ

                              Ai hoạ vần thơ đẹp tựa tranh
                              Cửa không tay vén đính chỉ mành
                              Gởi chút phím lòng lời thơ hiện
                              Thả xuống kéo lên chuột chạy quanh
                              Thơ chữ không tô màu đơn điệu
                              Suy nghĩ cuối cùng chọn tong xanh
                              Màu đẹp tôn lời thêm phong phú
                              Ý cạn vụn câu tệ, thôi đành...
                              mytutru

                              ------
                               
                              Cho em theo chân bạn nhe hì hì...
                               
                              Cảnh đẹp hoàng hôn
                               
                              Sợi nắng pha màu tạo bức tranh
                              Mây giăng đỉnh núi tựa tơ mành
                              Chim ca ríu rít đàn khua nhịp
                              Sóng cuộn âm thầm nước chảy quanh
                              Chị nhạn khoe mình trên sóng bạc
                              Anh cò xõa cánh giữa đồng xanh
                              Thi nhân hạ bút lòng khoan khoái
                              Cảnh đẹp hoàng hôn dạ , nỡ đành...
                               
                              Vancali 2.18.09
                               
                              Chúc quí bạn ngày vui !
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 09:29:56 bởi vancali96 >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 20 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 297 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9