QUÁN MỈM _ruồi bay
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 20 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 19.02.2009 10:27:05 (permalink)
0
Thăm Quan
(Thân gửi quan VKT)
 
Chả làm quan lớn? Chỉ quan Tranh
Đẹp mấy đem treo giống bức mành
Lặng ngắm ưu tư hồn ẩn hiện
Mê nhìn thấp thoáng mộng vờn quanh
Vẽ vàng vẽ bạc không giầu được
Thả gió giăng mây chỉ mãi xanh
Sao chẳng vẽ tiền thành tỷ phú
Làm quan nghèo mãi thế thôi đành ?

CÁI THÚ HÀN VI
 
Trót gá ân tình với sắc tranh
Nâu đen tím đỏ nối buông mành
Nâng lên kỹ xảo đường non hiện
Hạ xuống muôn trùng nét biển quanh
Thế cuộc nghìn thu quành xám trắng
Tiền duyên vạn đại quẹo vàng xanh
Ðam mê thoả chí đâu màng phú
Cái thú  hàn vi nghệ sĩ đành
 
Vũ kim Thanh

SAY NÉT ĐẸP

Ai đem Tố Nữ gửi vào tranh
Để gió tương tư vén trộm mành
Giấc Điệp mơ màng say chửa tỉnh
Lam Kiều ảo ảnh nhớ loanh quanh
Trăng mê khát chén thơ lầu ngọc
Liễu mộng lay hồn sóng nước xanh
Nốt nhạc gieo cành Sương tức cảnh
Giai nhân níu áo bước sao đành

Kim Giang

NGƯỢC XUÔI ÐÀNH
 
Yêu người thiếu nữ đẹp hơn tranh
Gió giỡn đung đưa mái tóc mành
Mắt ngọc buâng khuâng hồn chợt tỉnh
Môi hồng luyến tiếc giấc mơ quanh
Hoa thương thuả ấy còn ngây ngất
Trái nhớ bây giờ hết chát xanh
Sóng sánh Trăng thề êm thắng cảnh
Thuyền thơ đỏng đảnh ngược xuôi đành
 
Vũ kim Thanh

 
 Vẽ Thơ

Ai hoạ vần thơ đẹp tựa tranh
Cửa không tay vén đính chỉ mành
Gởi chút phím lòng lời thơ hiện
Thả xuống kéo lên chuột chạy quanh
Thơ chữ không tô màu đơn điệu
Suy nghĩ cuối cùng chọn tong xanh
Màu đẹp tôn lời thêm phong phú
Ý cạn vụn câu tệ, thôi đành...
mytutru

------
 
Cho em theo chân bạn nhe hì hì...
 
Cảnh đẹp hoàng hôn
 
Sợi nắng pha màu tạo bức tranh
Mây giăng đỉnh núi tựa tơ mành
Chim ca ríu rít đàn khua nhịp
Sóng cuộn âm thầm nước chảy quanh
Chị nhạn khoe mình trên sóng bạc
Anh cò xõa cánh giữa đồng xanh
Thi nhân hạ bút lòng khoan khoái
Cảnh đẹp hoàng hôn dạ , nỡ đành...
 
Vancali 2.18.09
 
Chúc quí bạn ngày vui !


Cho em theo học hỏi với nhé
 
SAO ĐÀNH !
 
Ai đem mơ mộng gửi vào tranh
Ánh nguyệt lung linh chiếu kẽ mành
Cho nỗi ưu tư chìm sóng biếc
Cho buồn cho nhớ chạy loanh quanh
Trăm năm giấc mộng hờn thu thảo
Một kiếp trần ai tủi tóc xanh
Đốt nén hương thơm tìm kỷ kiệm
Người đi để nhớ lại sao đành !
 
                              N.Á
chúc vui, N.Á
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 17:29:05 bởi Nguyệt Ánh >
#46
    Tutang 19.02.2009 10:51:08 (permalink)
    0
                  Diễm phúc
     
    Diễm phúc vô cùng quan vẽ tranh
    Bạn bè theo gót rải mành mành
    Van Ca Ánh Nguyệt vần thơ thả
    Tứ Trụ triều đình đế vững quanh
    Ai bảo quan tranh không phú quý
    Bút đưa bức họa mướt mùa xanh
    Nếu được quan yêu còn phải nói
    Đất trời bỏ hết  tiếc chi đành
    #47
      Tutang 20.02.2009 08:08:22 (permalink)
      0
       
      Ký ức mùa xuân
       
      Năm tháng trôi đi quá nửa đời
      Bao nhiêu kỷ niệm nhớ khôn nguôi
      Những mùa xuân ấy hoa xoan tím
      Rắc kín lối đi tím cả trời
       
      Những cơn mưa bụi sắc mờ xuân
      Lãng đãng sương sa rải lối  gần
      Làn gió nhẹ đưa hương bưởi ngát
      Quyện hồn ta để nhớ vô ngần./.
       
      #48
        vũkimThanh 21.02.2009 06:08:54 (permalink)
        0
         
         
         
         
        Tĩnh vật ẤM TÌNH , còn có tên là TRUNG DUNG – Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh



         
         
         
        Xướng :
         
        Thăm Quan
        (Thân gửi quan VKT)
         
        Chả làm quan lớn? Chỉ quan Tranh
        Đẹp mấy đem treo giống bức mành
        Lặng ngắm ưu tư hồn ẩn hiện
        Mê nhìn thấp thoáng mộng vờn quanh
        Vẽ vàng vẽ bạc không giầu được
        Thả gió giăng mây chỉ mãi xanh
        Sao chẳng vẽ tiền thành tỷ phú
        Làm quan nghèo mãi thế thôi đành ?

         
        Thân họa :
         
        CÁI THÚ HÀN VI
         
        Trót gá ân tình với sắc tranh
        Nâu đen tím đỏ nối buông mành
        Nâng lên kỹ xảo đường non hiện
        Hạ xuống muôn trùng nét biển quanh
        Thế cuộc nghìn thu quành xám trắng
        Tiền duyên vạn đại quẹo vàng xanh
        Ðam mê thoả chí đâu màng phú
        Cái thú  hàn vi nghệ sĩ đành
         
        Vũ kim Thanh

         
        SAY NÉT ĐẸP

        Ai đem Tố Nữ gửi vào tranh
        Để gió tương tư vén trộm mành
        Giấc Điệp mơ màng say chửa tỉnh
        Lam Kiều ảo ảnh nhớ loanh quanh
        Trăng mê khát chén thơ lầu ngọc
        Liễu mộng lay hồn sóng nước xanh
        Nốt nhạc gieo cành Sương tức cảnh
        Giai nhân níu áo bước sao đành

        Kim Giang

        NGƯỢC XUÔI ÐÀNH
         
        Yêu người thiếu nữ đẹp hơn tranh
        Gió giỡn đung đưa mái tóc mành
        Mắt ngọc buâng khuâng hồn chợt tỉnh
        Môi hồng luyến tiếc giấc mơ quanh
        Hoa thương thuả ấy còn ngây ngất
        Trái nhớ bây giờ hết chát xanh
        Sóng sánh Trăng thề êm thắng cảnh
        Thuyền thơ đỏng đảnh ngược xuôi đành
         
        Vũ kim Thanh
         
         
         
        Vẽ Thơ

        Ai hoạ vần thơ đẹp tựa tranh
        Cửa không tay vén đính chỉ mành
        Gởi chút phím lòng lời thơ hiện
        Thả xuống kéo lên chuột chạy quanh
        Thơ chữ không tô màu đơn điệu
        Suy nghĩ cuối cùng chọn tong xanh
        Màu đẹp tôn lời thêm phong phú
        Ý cạn vụn câu tệ, thôi đành...
        mytutru

        ------
         
        Cho em theo chân bạn nhe hì hì...
         
         
        Cảnh đẹp hoàng hôn
         
        Sợi nắng pha màu tạo bức tranh
        Mây giăng đỉnh núi tựa tơ mành
        Chim ca ríu rít đàn khua nhịp
        Sóng cuộn âm thầm nước chảy quanh
        Chị nhạn khoe mình trên sóng bạc
        Anh cò xõa cánh giữa đồng xanh
        Thi nhân hạ bút lòng khoan khoái
        Cảnh đẹp hoàng hôn dạ , nỡ đành...
         
        Vancali 2.18.09
         
        Chúc quí bạn ngày vui !


        Cho em theo học hỏi với nhé
         
        SAO ĐÀNH !
         
        Ai đem mơ mộng gửi vào tranh
        Ánh nguyệt lung linh chiếu kẽ mành
        Cho nỗi ưu tư chìm sóng biếc
        Cho buồn cho nhớ chạy loanh quanh
        Trăm năm giấc mộng hờn thu thảo
        Một kiếp trần ai tủi tóc xanh
        Đốt nén hương thơm tìm kỷ kiệm
        Người đi để nhớ lại sao đành !
         
                                      N.Á
        chúc vui, N.Á
         
         
        Diễm phúc

        Diễm phúc vô cùng quan vẽ tranh

        Bạn bè theo gót rải mành mành

        Van Ca Ánh Nguyệt vần thơ thả

        Tứ Trụ triều đình đế vững quanh

        Ai bảo quan tranh không phú quý

        Bút đưa bức họa mướt mùa xanh

        Nếu được quan yêu còn phải nói

        Đất trời bỏ hết  tiếc chi đành


        Tutang
         
         

        VẬY CŨNG ÐÀNH
         
        Thảo bút tìm thơ khắc họa tranh
        Yêu tia nắng ấm chiếu xuyên mành
        Mây cao giỡn gió lòng buông thả
        Nước thấp đùa mưa bọt quấn quanh
        Trái ngọt khoe da màu chín đỏ
        Ðời cay giấu hận sắc thơ xanh
        Thương nhau viết vẽ tâm hồn nói
        Thoả chí tìm vui vậy cũng đành .
         
        Vũ kim Thanh
         
         
         
         
        NHỮNG QUẢ TÁO TRONG ÐÊM - Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh

        (Cây nhà lá vườn , xin mời cả nhà ,uống trà và ăn Táo nhé...Thân ái vũ kim Thanh )
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 06:19:33 bởi vũkimThanh >
        #49
          Tutang 23.02.2009 11:17:46 (permalink)
          0
          Cô đơn
           
          (Thấy đẹp chôm về)
          Ta cô đơn giữa biển người
          Ta cô đơn giữa đất trời bao la
          Ta là ai? một bóng ma
          Lắt lay vất vưởng gần xa tháng ngày
           
          Ngày mai rồi sẽ sao đây? 




          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 12:21:30 bởi Tutang >
          #50
            vũkimThanh 23.02.2009 15:57:25 (permalink)
            0
            Trích đoạn: Tutang

            Cô đơn
             
            (Thấy đẹp chôm về)
            Ta cô đơn giữa biển người
            Ta cô đơn giữa đất trời bao la
            Ta là ai? một bóng ma
            Lắt lay vất vưởng gần xa tháng ngày
             
            Ngày mai rồi sẽ sao đây? 






             




            CHỜ THỜI
             
            Xin đừng buồn chán cô đơn
            Ðôi khi trống vắng tiếng đờn vang xa
            Thời nay khó kiếm đậm đà
            Vĩ nhân tìm chốn sương sa ẩn mình
            Muốn yêu thương thỏa cõi tình
            Muốn làm lửa cháy bình minh rạng ngời
            Mưa rơi lã chã biển đời
            Hắt hiu lặng lẽ chờ thời …người ơi .
             
            Vũ kim Thanh
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 15:58:31 bởi vũkimThanh >
            #51
              Tutang 27.02.2009 12:57:54 (permalink)
              0

              Khấn

              Ối thơ ôi thơ đi đâu rồi?
              Để hồn ta hoang vắng chơi vơi
              Thơ bỏ ta đi đâu thế hả
              Gọi hoài nhưng chả thấy tăm hơi./.

              #52
                thaianh49 27.02.2009 17:34:14 (permalink)
                0

                Khấn

                Ối thơ ôi thơ đi đâu rồi?
                Để hồn ta hoang vắng chơi vơi
                Thơ bỏ ta đi đâu thế hả
                Gọi hoài nhưng chả thấy tăm hơi./.



                _____________________________
                Thơ anh đi dạo trên trời
                Đang tìm tiên cảnh để nghỉ chơi
                Muốn gọi được thơ về với mộng
                Phải có "tòm tem"đến một người

                hihi,TU Tang ơi,chúc cho thơ sớm về với Tú Tăng nhé
                Chị Thái Anh

                #53
                  Nguyệt Ánh 01.03.2009 17:15:43 (permalink)
                  0
                  RẦU !
                   
                  Thiên hạ đều lên được chức thầy
                  Còn mình lẹt đẹt tủi gì đâu !
                  Làm thầy được kẻ thưa người dạ
                  Phận tớ hẩm hiu nghĩ phát rầu
                  Thèm lắm chức thầy ai giúp với
                  Thầy gì cũng được chẳng chê đâuThầy nhòm thấy ngó thì càng tốtLắm kẻ chào thưa sẽ hết rầu !!!                                                    N Á
                  #54
                    Công Hòa 01.03.2009 17:28:57 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tutang

                    Khấn

                    Ối thơ ôi thơ đi đâu rồi?
                    Để hồn ta hoang vắng chơi vơi
                    Thơ bỏ ta đi đâu thế hả
                    Gọi hoài nhưng chả thấy tăm hơi./.





                                          HÃY TÌM QUÊN
                     
                    Từ dạo thôi cờ chẳng thấy ông
                     Đôi lúc đến nhà-nhà vắng không 
                     Tưởng như ông tìm vui nơi khác
                     Ai ngờ...ông để thơ chạy rông
                         Thơ ơi ông Kẹ đứng gọi đò
                         Có ở dưới sông để Kẹ mò
                         Tìm ông lại thấy ông đứng khấn?
                         Rúng động lòng tôi -ông Kẹ ơi
                    Thưa ông-buồn cũng phải quên thôi
                    Cánh chim cô lẻ chán lắm rồi
                    Hòa theo điệu thức cung đàn mới
                    Đừng để buồn theo tháng ngày trôi
                     
                    C.H  Tặng TUTANG
                    <ông kẹ >là doHàn Phong gọi ông trong câu đối của ông với H.P
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 17:30:54 bởi Công Hòa >
                    #55
                      Tứ Trụ 02.03.2009 01:14:20 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Tutang

                      Khấn

                      Ối thơ ôi thơ đi đâu rồi?
                      Để hồn ta hoang vắng chơi vơi
                      Thơ bỏ ta đi đâu thế hả
                      Gọi hoài nhưng chả thấy tăm hơi./.





                      Khuyên Tutang


                      Tutang mãi nhậu thơ đi chơi
                      Nó trốn tutang chạy mất rồi
                      Bạn bè nghe gọi liền chạy đến
                      Khuyên ông bình tĩnh chớ rối bời
                      Đánh một giấc dài tâm thanh tịnh
                      Rượu tỉnh thơ lòng bay khắp nơi
                      Chúc ông phất bút điều khiển "tốt"
                      Tướng sĩ giăng cờ hết chơi vơi
                      Mytutru

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 01:16:04 bởi Tứ Trụ >
                      #56
                        Hà Thu 02.03.2009 01:30:41 (permalink)
                        0
                        Khấn

                        Ối thơ ôi thơ đi đâu rồi?

                        Để hồn ta hoang vắng chơi vơi
                        Thơ bỏ ta đi đâu thế hả
                        Gọi hoài nhưng chả thấy tăm hơi./.


                         
                         
                        EM VỪA GẶP
                         
                        Nàng Thơ đội nón đi mua rượu.
                        Kể rằng: vừa trốn khỏi Tutang.
                        Ai về xin nhắn giúp rằng:
                        Tutang đừng khấn, ngày mai Thơ về!
                         
                        T.Hà
                         
                         
                        #57
                          Tutang 02.03.2009 07:46:37 (permalink)
                          0
                          Cảmtạ
                           
                          Quán mim ruồi bay mấy hôm nay
                          Bạn quý đến chơi thật vui vầy
                          Túi thơ chủ nhà rơi đâu mất
                          Gửi lời cảm tạ gọi là thay
                          #58
                            Tutang 02.03.2009 07:53:13 (permalink)
                            0
                            Bàn ngang
                             
                            Em ơi mồng 8 tháng 3
                            Kinh tế khủng hoảng mua hoa làm gì
                            Khoản tiết kiệm ấy thôi thì
                            Râu tôm mua mớ đem về nấu canh
                            Ruột bầu anh vẫn để dành
                            Mừng lễ mình nấu bữa canh ngọt ngào
                             
                            Đâu cần phú quý thanh cao
                            Mình nghèo dí dủm có sao đâu mà
                            Cũng vui chẳng kém người ta
                            Gia đình hạnh phúc thuận hòa ấm êm./.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 07:56:45 bởi Tutang >
                            #59
                              Tutang 02.03.2009 08:40:50 (permalink)
                              0
                              Tâm sự
                               
                              Cũng có lúc buồn không tả nổi
                              Thấy chán chường muốn bỏ luôn thơ
                              Nhưng nhớ bạn lòng cứ ngẩn ngơ
                              Càng buồn bã thấy mình có lỗi./.
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 20 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 297 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9