Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 26 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 381 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 10.03.2009 11:04:10 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


Trích đoạn: Xương Rồng Xanh


TỰ SỰ
một góc đời lầm lũi
trôi đi cùng tháng năm
một quãng đời hờn tủi
mơ khung trời xa xăm...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
08/3/2009
 


 

 
HAI DÒNG ĐỜI_TRÔI
 
Anh_đời Xương Rồng Xanh
Em chiếc lá lìa cành
Rớt xuống dòng nhân thế
Thấy Tình quá_mong manh
 
Có bao giờ anh hỏi
Vì sao ta_yêu nhau
Vì sao mưa thu đổ
Nhớ_nghe lòng thêm sầu
 
Hờn ai_Hoa chẳng nói
Cúi đầu chỉ lặng thinh
Nắng trên sân chiều vỡ
Như khóc cuộc đời mình
 
NuocMatMuaThu
 
***
Xương Rồng Xanh mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin xin ghé thăm XRX vẫn khỏe và Thu rất vui vì đã được XRX trở lại dừng chân ghé thăm nhà và để lại đôi dòng thơ hay cùng lời chúc lành mến tặng, Thu rất tri ân, nhưng rất tiếc, mấy ngày nay Thu bị trúng gió, và cộng thêm cơn đau đầu kinh niên của Thu lại hòanh hành, (sau lần bị đụng xe sau mười năm cách đây), nên thỉnh thỏang lúc Thu đau đầu hoặc cảm, là Thu bị nôn mửa cả ngày, vì thế đầu Thu đang rất đau :(, Thu hông suy nghĩ nhiều được tạm thời, cho Thu xin lỗi được thiếu lại Chàng thơ một bài thơ, đợi mai Thu nghe khỏe lại nhiều, Thu sẽ xin vào phúc âm cùng XRX sau, rất mong XRX thông cảm cho và thứ lỗi dùm, vài dòng Thu xin mến thăm Chàng thơ vẫn khoẻ, và xin mến chúc Chàng Thơ một ngày lành và thật dễ thương nơi quê Mẹ, và thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________
 
 
 
 
Xương Rồng Xanh mến:
 
Dạ, phải mãi chờ đến tới hôm nay, Thu mới nghe đỡ lại nhiều :(, và Thu xin phép được ghé vào lưu thêm một bài thơ mộc mạc của mình nơi đây trong trang nhà của XRX  để xin thay thế cho lời tri ân của lòng mình, và Thu xin mến chúc Chàng Thơ một ngày lành và thật dễ thương nơi quê Mẹ :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________
 
Han Bang 10.03.2009 19:52:53 (permalink)
0
BUÔNG LƠI
Ở đời thiếu một chữ Tình
Như trời thiếu ánh bình minh rạng ngời
Chữ Tình ai trót buông lơi
Cho ai đau đớn_đánh rơi cánh buồm...
---
XƯƠNG RỒNG XANH




THUYỀN TRÔI

Cánh buồm buông xuống thuyền trôi

Xa rời bến vắng mình tôi ngóng thuyền
Thuyền xa xa mãi dõi tìm
Nhìn trùng khơi biển sóng triền nhấp nhô
Trắng xoá sóng dập xô bờ
Thuyền trôi trôi mãi lững lờ mù xa

H B
Han Bang 10.03.2009 20:02:26 (permalink)
0
TỰ SỰ
một góc đời lầm lũi
trôi đi cùng tháng năm
một quãng đời hờn tủi
mơ khung trời xa xăm...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
08/3/2009


Một chiếc lá âm thầm
Rơi vào trong khoảng vắng
Cánh chim trời xa xăm
Trên nền cao mây trắng

H B
Han Bang 10.03.2009 20:30:54 (permalink)
0



ẤM NỒNG
Ai trồng hoa giữa vườn thơ
Rực lên_như giữa cơn mơ ấm nồng?
Tri ân những đóa hoa lòng
Hồn thơ dào dạt_mênh mông tình người!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
08/3/2009





ĐUỐC LỬA

Vườn thơ sắc thắm Xương Rồng
Rực lên đuốc lửa tan vùng Hàn Băng
Nóng lên sưởi ấm cõi lòng
Đẹp thay ánh đuốc Xương Rồng trời ban

Hàn Băng




Han Bang 10.03.2009 21:45:33 (permalink)
0


Nóng lên sưởi ấm cõi lòng

Đẹp thay ánh đuốc XƯƠNG RỒNG trời ban

Viết tiếp thơ Hàn Băng:

Hoa, Tình người ấm, tỏa lan
Hỡi ai! Xa cách muôn vàn vẫn vui.

   Chúc tốt đẹp!

vivilan

 

Vẫn vui nên vẫn hay cười
Vui nhất khi gặp được người như vivilan
Vui qua khi thấy vivilan sang
Mừng ghê khi gặp được Vivilan hoạ cùng.
H B

Han Bang 11.03.2009 13:42:26 (permalink)
0





HƯỚNG DƯƠNG VÀ XƯƠNG RỒNG

Hướng dương nhìn thẳng mặt trời
Một mình vững mạnh sáng ngời hướng dương
Một bông vàng ánh tà dương
Ngước nhìn thẳng tới ngát hương cho đời
Hoa Hướng Dương nhìn khắp nơi
Gặp hoa sa mạc nắng trời rực xa
Cứng rắn một mình ra hoa
Xương Rồng chói sáng lửa hoa ánh ngời

Hàn Băng


ĐUỐC LỬA

Vườn thơ sắc thắm Xương Rồng
Rực lên đuốc lửa tan vùng Hàn Băng
Nóng lên sưởi ấm cõi lòng
Đẹp thay ánh đuốc Xương Rồng trời ban

Hàn Băng

Hoa, tình người ấm, toả lan
Hỡi ai ! Xa cách muôn vàn vẫn vui

vivilan


Xương Rồng Xanh 11.03.2009 14:26:58 (permalink)
0
 



HƯỚNG DƯƠNG VÀ XƯƠNG RỒNG

Hướng dương nhìn thẳng mặt trời
Một mình vững mạnh sáng ngời hướng dương
Một bông vàng ánh tà dương
Ngước nhìn thẳng tới ngát hương cho đời
Hoa Hướng Dương nhìn khắp nơi
Gặp hoa sa mạc nắng trời rực xa
Cứng rắn một mình ra hoa
Xương Rồng chói sáng lửa hoa ánh ngời

Hàn Băng


ĐUỐC LỬA

Vườn thơ sắc thắm Xương Rồng
Rực lên đuốc lửa tan vùng Hàn Băng
Nóng lên sưởi ấm cõi lòng
Đẹp thay ánh đuốc Xương Rồng trời ban

Hàn Băng

Hoa, tình người ấm, toả lan
Hỡi ai ! Xa cách muôn vàn vẫn vui

vivilan





VÍ KHÔNG...
Ví không có ánh mặt trời
Đêm dài vô tận, mây thôi ửng hồng
Vạn vật trôi giữa mênh mông
Tình người gửi chốn hư không, mịt mù...
 
Ví không có sự hận thù
Cuộc đời - tình khúc thiên thu, ngân dài
Chân trời bừng ánh ban mai
Líu lo chim hót vang bài yêu thương...
 
Ví không có cảnh thê lương
Khoe mình trong nắng Hướng Dương rạng ngời
Xương Rồng sừng sững giữa đời
Nghìn tay đón lấy nụ cười ai trao...
 
Ví không có sự ngọt ngào
Màn đêm trống trải, ánh sao buông rèm
Thế gian thiếu mất tình em
Đất hóa sa mạc, lấm lem nụ hồng...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
11/3/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 14:32:43 bởi Xương Rồng Xanh >
Han Bang 11.03.2009 15:05:52 (permalink)
0



VÍ KHÔNG...
Ví không có ánh mặt trời
Đêm dài vô tận, mây thôi ửng hồng
Vạn vật trôi giữa mênh mông
Tình người gửi chốn hư không, mịt mù...

Ví không có sự hận thù
Cuộc đời - tình khúc thiên thu, ngân dài
Chân trời bừng ánh ban mai
Líu lo chim hót vang bài yêu thương...

Ví không có cảnh thê lương
Khoe mình trong nắng Hướng Dương rạng ngời
Xương Rồng sừng sững giữa đời
Nghìn tay đón lấy nụ cười ai trao...

Ví không có sự ngọt ngào
Màn đêm trống trải, ánh sao buông rèm
Thế gian thiếu mất tình em
Đất hóa sa mạc, lấm lem nụ hồng...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
11/3/2009





NGƯỜI ĐI CÒN LẠI...

Em đi theo lớp bụi hồng
Cùng trời cuối đất hết mong ngày về
Gió reo thảm thiết não nề
Tư bề quạnh quẻ cát bê bết sầu
Sa mạc trống vắng...niềm đau
Gió reo reo mãi đi vào hư không
Gió kêu đau đớn cõi lòng
Trời thương Sa Mạc Xương Rồng rực hoa
Hoa như đuốc lửa sáng loà
Thấp lên hương thắm trời xa ngắm nhìn
Xương Rồng tươi tốt đẹp xinh
Cho người gửi gắm niềm tin vững bền.

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 15:15:53 bởi Han Bang >
Xương Rồng Xanh 11.03.2009 15:06:14 (permalink)
0
 


HAI DÒNG ĐỜI_TRÔI

Anh_đời Xương Rồng Xanh
Em chiếc lá lìa cành
Rớt xuống dòng nhân thế
Thấy Tình quá_mong manh

Có bao giờ anh hỏi
Vì sao ta_yêu nhau
Vì sao mưa thu đổ
Nhớ_nghe lòng thêm sầu

Hờn ai_Hoa chẳng nói
Cúi đầu chỉ lặng thinh
Nắng trên sân chiều vỡ
Như khóc cuộc đời mình

NuocMatMuaThu

***





EM VẪN LÀ CHIẾC LÁ
Em vẫn là chiếc lá
Thẩm xanh trong nắng mai
Dẫu giọt buồn lã chã
Vẫn vẹn nguyên nét ngài...
 
Em vẫn mãi trên cành
Đón hạt sương long lanh
Rung rinh đùa trong gió
Vương làn môi ngọt lành...
 
Vì sao ta yêu nhau?
Vì sao mình xa cách?
Vì sao mưa cứ rơi?
Sao bụi đời chưa sạch...?
 
Em vẫn là chiếc lá
Tắm mình trong mưa Thu
Đưa tay ngăn dòng lệ
Gần thôi - xa mịt mù!
 
Vươn mình trên sa mạc
Hứng giọt thương rơi rơi
Em thẹn thùng, e ấp
Mưa trong lòng buông trôi...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
11/3/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 17:19:06 bởi Xương Rồng Xanh >
Han Bang 11.03.2009 15:28:09 (permalink)
0


GIÓ LAY


Gió lay lã ngọn sầu đông
Reo ngàn tiếng nhớ về dòng suy tư
Nhìn lên vệt nắng còn dư
Nỗi niềm canh cánh biết chừ nào phai...

Hàn Băng

NuocMatMuaThu 12.03.2009 20:10:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Xương Rồng Xanh

 EM VẪN LÀ CHIẾC LÁ
Em vẫn là chiếc lá
Thẩm xanh trong nắng mai
Dẫu giọt buồn lã chã
Vẫn vẹn nguyên nét ngài...
 
Em vẫn mãi trên cành
Đón hạt sương long lanh
Rung rinh đùa trong gió
Vương làn môi ngọt lành...
 
Vì sao ta yêu nhau?
Vì sao mình xa cách?
Vì sao mưa cứ rơi?
Sao bụi đời chưa sạch...?
 
Em vẫn là chiếc lá
Tắm mình trong mưa Thu
Đưa tay ngăn dòng lệ
Gần thôi - xa mịt mù!
 
Vươn mình trên sa mạc
Hứng giọt thương rơi rơi
Em thẹn thùng, e ấp
Mưa trong lòng buông trôi...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
11/3/2009

 
__________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 06:38:32 bởi NuocMatMuaThu >
Han Bang 12.03.2009 23:49:03 (permalink)
0

CHIỀU BUỒN


Chiều thương qua ngỏ buồn ơi
Lịm trong khoé mắt, ngọt môi nụ cười
Gieo bao thương giữa đời tươi
Buồn xao xác lá rụng rơi cuối ngày

Đếm chiều nhìn áng mây bay
Nhìn vầng mây xám u hoài trăm năm
Nụ hoa nảy lộc vươn mầm
Chồi non rung rẩy mưa âm thầm buồn

Liễu sầu rũ bóng hoàng hôn
Thương người tóc xoã vào hồn mơ xanh
Lá rơi nuối tiếc cội cành
Sương chiều rơi giọt đọng vành mi em

Mưa sầu lắng đọng bên rèm
Nghe tâm tư vỡ trong đêm độc hành
Gió lay chiếc lá trên cành
Rưng rưng giọt nhỏ rớt nhành hoa thương
...
Buồn trong chiều phủ mù sương
Đông phong rét mướt nẻo đường tha phương

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 23:55:59 bởi Han Bang >
Han Bang 13.03.2009 00:03:01 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


Trích đoạn: NuocMatMuaThu



 





Chị ơi vì sao chị khóc
Nước mắt máu đỏ đen
Vì sao mắt chị hoen lệ
Nước mắt nhỏ giọt máu sầu
Buồn ai chị khóc lệ màu đau thương...???!!!
Hàn Băng

BĂNG NGUYỆT 13.03.2009 00:27:26 (permalink)
0
Xương Rồng họp mặt nhớ mang hoa
Chớ tủa đầy gai góc không nà,
Nắng gió sa mạc nên gửi lại
Chỉ đem sắc thắm đến thôi nha...
Xương Rồng Xanh 14.03.2009 08:59:33 (permalink)
0
 
 
 
 
 

Xương Rồng họp mặt nhớ mang hoa
Chớ tủa đầy gai góc không nà,
Nắng gió sa mạc nên gửi lại
Chỉ đem sắc thắm đến thôi nha.../BN

 
 
 
Xương Rồng gai góc đầy người
Bỏ gai ở lại... thôi rồi... còn đâu!
Xương Rồng vương một kiếp sầu
Thì thôi ôm trọn nỗi đau... Không về!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
14/3/2009
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 26 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 381 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9