Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 26 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 381 bài trong đề mục
hungho_08 26.04.2009 21:35:35 (permalink)
0







_____________________________





Thanh tao vẫn mãi Bằng Lăng
Thơ tình vẫn mãi thanh thanh ảnh hình
Chẳng bao giờ gợi bóng hình
Phơi hài thân xác tiết trinh người nhìn
Hoa xinh dấu kín thân mình
Đoan trinh thục nữ vẹn gìn tiếng thơm
Ngàn hoa khoe thắm kém, hờn
Tài trí kẻ thấp, thua hơn người hiền
Bằng Lăng toả ngát mọi miền
Hương thơm bay toả đất liền biển khơi
Bằng Lăng thơm ngát mọi nơi
Hương bay khắp chốn nơi nơi xa gần
Tình thân kết chặt tình thân
Bao nhiêu thi hữu dễ gần hoa Lăng
Vì Lăng thanh khiết trong ngần
Hoạ thơ toàn cảnh hoa tranh thắm hồng
Nhìn tranh hoa thấy thoáng lòng
Mát trong tận dạ thêm nồng ý thơ

Tiểu đệ
Nghinh Tuấn

( Lúc trước bé Kha Khả Tú thường bảo anh chị em tiểu đệ :" lúc rỗi thì hãy vào hoạ thơ với anh Xương Rồng Xanh, vì Tú đọc thơ anh ấy thấy tội nghiệp lắm !" Bọn anh em tiểu đệ bận việc lu bù, hôm nay tranh thủ ghé qua trang thơ Xương Rồng Xanh huynh chốc lát !)








BẰNG LĂNG TÍM

Bằng Lăng tím dịu dàng cánh mỏng
Xếp màu mơ ươm cả vạn vườn thơ
Tình trải rộng đẹp đến mức tôn thờ
Rất kín đáo và tuyệt vời sắc thắm
Người tôn vinh mãi mê nhìn ngắm
Màu tím mơ gom cả hết vào thơ
Trăng thượng tuần đợi ý vần chờ
Hồn thi sĩ cứ mơ màu Lăng tím...

Vĩnh Hùng
Ha Ngan Ha 26.04.2009 21:55:24 (permalink)
0

Trích đoạn: hungho_08







_____________________________





Thanh tao vẫn mãi Bằng Lăng
Thơ tình vẫn mãi thanh thanh ảnh hình
Chẳng bao giờ gợi bóng hình
Phơi hài thân xác tiết trinh người nhìn
Hoa xinh dấu kín thân mình
Đoan trinh thục nữ vẹn gìn tiếng thơm
Ngàn hoa khoe thắm kém, hờn
Tài trí kẻ thấp, thua hơn người hiền
Bằng Lăng toả ngát mọi miền
Hương thơm bay toả đất liền biển khơi
Bằng Lăng thơm ngát mọi nơi
Hương bay khắp chốn nơi nơi xa gần
Tình thân kết chặt tình thân
Bao nhiêu thi hữu dễ gần hoa Lăng
Vì Lăng thanh khiết trong ngần
Hoạ thơ toàn cảnh hoa tranh thắm hồng
Nhìn tranh hoa thấy thoáng lòng
Mát trong tận dạ thêm nồng ý thơ

Tiểu đệ
Nghinh Tuấn

( Lúc trước bé Kha Khả Tú thường bảo anh chị em tiểu đệ :" lúc rỗi thì hãy vào hoạ thơ với anh Xương Rồng Xanh, vì Tú đọc thơ anh ấy thấy tội nghiệp lắm !" Bọn anh em tiểu đệ bận việc lu bù, hôm nay tranh thủ ghé qua trang thơ Xương Rồng Xanh huynh chốc lát !)








BẰNG LĂNG TÍM

Bằng Lăng tím dịu dàng cánh mỏng
Xếp màu mơ ươm cả vạn vườn thơ
Tình trải rộng đẹp đến mức tôn thờ
Rất kín đáo và tuyệt vời sắc thắm
Người tôn vinh mãi mê nhìn ngắm
Màu tím mơ gom cả hết vào thơ
Trăng thượng tuần đợi ý vần chờ
Hồn thi sĩ cứ mơ màu Lăng tím...

Vĩnh Hùng




Nếu em sinh ra vào thời chinh chiến
Kiếp trai hùng nâng cành tím Bằng Lăng
Vượt đồi mơ núi dốc ngày, đêm trăng
Em mãi ngắm Bằng Lăng khi dừng lại
Em viết khúc tình ca màu tím mãi
Vạn hoa rừng cũng ngừng ngát hương thơm
Để Bằng Lăng vẫn mãi tuyệt dịu hơn
Em cất bút đề thơ hồn thi sĩ
Đường hành quân với vần thơ mộng mị
Tím Bắng Lăng tím và cả đường chiều
Cánh Bằng Lăng thi sĩ dệt thơ yêu
Người chiến sĩ hát mơ Bằng Lăng tím...

H N H
vithong 26.04.2009 22:33:07 (permalink)
0
 
ĐỢI NGUỜI TRONG MƠ
 

 
Chờ em đã biết  bao cơn mộng
Đắm chìm hồn trăm mối vẩn vơ
Dường như...nỗi thiết tha trông ngóng
Đã dệt lên thành...những vần thơ
 
Gió hát từng đêm...khúc đợi chờ
Làn mây hờ hững  trôi thờ ơ
Vầng trăng sầu nhớ...rưng hơi thở
Đôi mắt nhìn xa vắng thẫn thờ...
 
Chạnh nghe chiếc lá rơi chiều gió
Thả nỗi buồn tênh xuống mặt hồ
Tưởng chừng như bước chân ai đó
Đang dạo cùng ta trong cõi mơ...
 
Nửa khuya buồn đến tự bao giờ
Thương thầm một chiếc bóng co ro
Thôi nhé ! mộng đời nay đã lỡ
Sao hoài ôm tiếc nuối ngẩn ngơ ?

Hỏi em… có khi nào còn nhớ ?
Ký ức tình xưa thoảng bụi mờ
Cho dẫu xa xôi  ngàn cách trở
Hãy về thăm ta trong giấc mơ !
 
Vi Thông


Cảm xúc trước “Đôi mắt nhìn xa vắng thẫn thờ” của Xương Rồng Xanh, và “Khát Khao” của bạn,mình ghé thăm và gửi lại vài vần thơ thẩn…chúc XRX tìm được lại niềm vui…Thân ái !

Ha Ngan Ha 26.04.2009 23:33:01 (permalink)
0


TRĂNG VỠ


Chờ ai trọn kiếp mộng mơ
Vần thơ ta dệt thẫn thờ trăng buông
Nhìn vầng mây bạc gợi buồn
Đàn lên khúc hát lệ tuôn đôi hàng.

Trăng lên...trăng vỡ...trăng tàn
Cho ta tiếc mãi lá vàng thu rơi
Vầng trăng sáng cả mọi nơi
Riêng ta chỉ thấy buồn ơi khi nhìn.

Trăng xưa còn bóng với hình
Trăng nay cô lẻ đứng nhìn trăng rơi
Chơi vơi trăng rớt biển khơi
Sóng xô trăng vỡ buồn ơi biển gào.

Nhìn lên tinh tú trời cao
Lòng ta sao cứ nao nao nhớ người
Nhìn sao đầy khắp vùng trời
Một vầng trăng lẻ buồn ơi là buồn.

Nhạc sầu đêm vắng ai buông
Lời than oán khúc: " ai buồn hơn ai..."
Điệu sầu ai cứ gieo hoài
Cho rầu nhân thế bi ai não lòng !

Nhìn lên trăng sáng thôi hồng
Tìm đâu được áng mây trông xanh màu
Đêm thâu mây xám bạc màu
Đàn ai  thổn thức lệ trào hoen mi...

Hà Ngân Hà



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 23:37:18 bởi Ha Ngan Ha >
Ha Ngan Ha 27.04.2009 12:56:32 (permalink)
0





Những bông hoa tao nhã
Ai thả vào vần thơ
Thanh khiết hồn ngẩn ngơ
Cho ý chờ trong sáng
Bằng Lăng tím mơ màng
Nhìn tất dạ xốn xang
Thi sĩ mơ gặp nàng
Trong ý thơ diễm tuyệt
Và chàng thơ cứ viết
Bài thơ nhớ về hoa
Bóng nắng cứ chan hoà
Lên dòng thơ tuôn chảy.

Hà Ngân Hà
Xương Rồng Xanh 01.05.2009 18:24:15 (permalink)
0
 



Trích đoạn: banglang07












BÊN NHAU
Cám ơn trời đất trao tình
Ánh trăng bẽn lẽn, lung linh diệu huyền
 
Cám ơn trời đất trao duyên
Sóng mơn man nhẹ đưa thuyền xa khơi
 
Cho người được ở bên người
Cho yêu thương được nói lời thương yêu
 
Đã qua năm tháng cô liêu
Nắng mưa hình bóng sớm chiều bên nhau…
---
XƯƠNG RỒNG XANH
01/5/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 18:27:09 bởi Xương Rồng Xanh >
banglang07 01.05.2009 18:58:16 (permalink)
0
BÊN NHAU
Cám ơn trời đất trao tình
Ánh trăng bẽn lẽn, lung linh diệu huyền

Cám ơn trời đất trao duyên
Sóng mơn man nhẹ đưa thuyền xa khơi

Cho người được ở bên người
Cho yêu thương được nói lời thương yêu

Đã qua năm tháng cô liêu
Nắng mưa hình bóng sớm chiều bên nhau…
---
XƯƠNG RỒNG XANH
01/5/2009


Xương Rồng Xanh 01.05.2009 19:08:44 (permalink)
0
 
 
 

Trích đoạn: banglang07






 
 
 
 
ĐAU ĐẾN NGHÌN THU
Thuyền tình đã một lần qua
Mong sao sóng gió mãi là lời ru
Cánh chim viễn xứ mịt mù
Một lần đau đến nghìn thu, hỡi người!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
01/5/2009
 
banglang07 01.05.2009 20:08:36 (permalink)
0
ĐAU ĐẾN NGHÌN THU

Thuyền tình đã một lần qua
Mong sao sóng gió mãi là lời ru
Cánh chim viễn xứ mịt mù
Một lần đau đến nghìn thu, hỡi người!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
01/5/2009


Xương Rồng Xanh 01.05.2009 20:14:52 (permalink)
0
 
 
 

Trích đoạn: banglang07






 
 
 
 
NỖI NHỚ
Nhớ về một mối tình xa
Nhớ bao kỷ niệm người ta với mình
Xin gửi vào chốn lặng thinh
Bến_Thuyền ngày mới lung linh nắng hồng…
---
XƯƠNG RỒNG XANH
01/5/2009
 
Xương Rồng Xanh 02.05.2009 01:09:12 (permalink)
0
 



Trích đoạn: vithong


ĐỢI NGUỜI TRONG MƠ


 
Chờ em đã biết  bao cơn mộng
Đắm chìm hồn trăm mối vẩn vơ
Dường như...nỗi thiết tha trông ngóng
Đã dệt lên thành...những vần thơ
 
Gió hát từng đêm...khúc đợi chờ
Làn mây hờ hững  trôi thờ ơ
Vầng trăng sầu nhớ...rưng hơi thở
Đôi mắt nhìn xa vắng thẫn thờ...
 
Chạnh nghe chiếc lá rơi chiều gió
Thả nỗi buồn tênh xuống mặt hồ
Tưởng chừng như bước chân ai đó
Đang dạo cùng ta trong cõi mơ...
 
Nửa khuya buồn đến tự bao giờ
Thương thầm một chiếc bóng co ro
Thôi nhé ! mộng đời nay đã lỡ
Sao hoài ôm tiếc nuối ngẩn ngơ ?

Hỏi em… có khi nào còn nhớ ?
Ký ức tình xưa thoảng bụi mờ
Cho dẫu xa xôi  ngàn cách trở
Hãy về thăm ta trong giấc mơ !
 
Vi Thông


Cảm xúc trước “Đôi mắt nhìn xa vắng thẫn thờ” của Xương Rồng Xanh, và “Khát Khao” của bạn,mình ghé thăm và gửi lại vài vần thơ thẩn…chúc XRX tìm được lại niềm vui…Thân ái !





Xin chân thành cảm ơn thi sỹ Vi Thông đã đến với trang thơ của XRX!
Kính chúc thi sỹ mạnh khỏe và hạnh phúc!
XRX  cũng mạo muội gửi một sáng tác mới của mình đến người - đó là
một món quà nho nhỏ, là một lời tri ân sâu sắc!
Trân trọng!
XƯƠNG RỒNG XANH
 
 
 
MÃI ĐÔI ĐƯỜNG
Bàng bạc vầng trăng rải ánh buồn
Trời quang, mây tạnh, chẳng mưa tuôn
Dang tay ôm lấy bao nhung nhớ
Cay đắng làm sao khúc nghê thường…
 
Cô lẻ vầng trăng ở trên cao
Thổn thức nhìn mây gió bên nhau
Đánh rơi đau đớn vào nhân thế
Chọn đúng tình anh để đậu vào…
 
Đơn chiếc vầng trăng, đơn chiếc anh
Đơn chiếc bẽ bàng chiếc lá xanh
Sao thế hởi em… sao lại thế?
Đơn chiếc đời nhau, dạ sao đành!
 
Bàng bạc vầng trăng rải ánh buồn
Đêm về thổn thức, lệ ta tuôn
Khi quả cầu hồng che ánh nguyệt
Là giấc mơ thôi, mãi đôi đường…
---
XƯƠNG RỒNG XANH
02/5/2009
Xương Rồng Xanh 02.05.2009 01:18:56 (permalink)
0
 


KHÉP LẠI SỢI TƠ
Mang niềm vui đến cho người
Mà sao nhận lại bao lời đắng cay
Sa mạc ơi! Nhớ lắm thay
Tôi về_dẫu có đong đầy nỗi đau...
 
Về nơi cắt rốn_chôn nhau
Để nghe bão cát kể bao nhọc nhằn
Để nghe nắng lửa vây quanh
Cùng đêm trăng sáng kết thành vần thơ...
 
Sa mạc ơi! Nhớ ngẩn ngơ
Tôi về_khép lại sợi tơ_lịm buồn...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
02/5/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 11:31:40 bởi Xương Rồng Xanh >
NuocMatMuaThu 02.05.2009 01:58:39 (permalink)
0
 
Trích đoạn: Xương Rồng Xanh

KHÉP LẠI SỢI TƠ
Mang niềm vui đến cho người
Mà sao nhận lại bao lời đắng cay
Sa mạc ơi! Nhớ lắm thay
Tôi về_dẫu có đong đầy nỗi đau...
 
Về nơi cắt rốn_chôn nhao
Để nghe bão cát kể bao nhọc nhằn
Để nghe nắng lửa vây quanh
Cùng đêm trăng sáng kết thành vần thơ...
 
Sa mạc ơi! Nhớ ngẩn ngơ
Tôi về_khép lại sợi tơ_lịm buồn...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
02/5/2009

 
 
VẪN MÃI LÒNG EM_
             YÊU THIẾT THA
 
Xin anh_chớ để lòng buồn
Bỏ em tan nát góc phương trời này
Tình mình_vẫn mãi còn đây
Đẹp như cánh hạc tung bay khắp vùng
 
Ta về đón lại mùa Xuân
Em trong áo trắng một lần biết yêu
Trinh nguyên vẫn nét mỹ miều
Nhìn anh mắt ngỏ bao điều mến thương
 
Ngủ đi anh_giấc mộng thường
Cho tim hòa nhịp_hóa buồn thành thơ
Ru xin một phút dại khờ
Tay trong tay vẫn suốt đời tìm nhau
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Dạ, Thu xin ghé nhà mến thăm Chàng Thơ vẫn khoẻ, và mến chúc Chàng Thơ một đêm ngủ ngon với nhiều mộng lành và thật dễ thương, và cũng cho phép Thu xin được gởi lại bài thơ trên, và rất mong Chàng thơ sẽ hông còn buồn nữa, và ráng bảo trọng cho sức khoẻ của mình, và Thu xin tri ân cho bài thơ hay mùh Chàng Thơ đã mến tặng sáng nay trong trang nhà của mình, thơ Chàng Thơ mãi vẫn đẹp và rất hay trong lòng Thu..mãi mãi :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 06:28:07 bởi NuocMatMuaThu >
banglang07 02.05.2009 10:25:57 (permalink)
0
NỖI NHỚ

Nhớ về một mối tình xa
Nhớ bao kỷ niệm người ta với mình
Xin gửi vào chốn lặng thinh
Bến_Thuyền ngày mới lung linh nắng hồng…
---
XƯƠNG RỒNG XANH
01/5/2009


Xương Rồng Xanh 02.05.2009 11:02:01 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07









DÂNG TRỌN
Một đời gai góc_một đời
Một đời_chan chứa bao lời yêu thương
Thuyền tình hai trái tim vương
Cùng chung nhịp đập_đoạn trường cùng chia
Xin đừng nói tiếng xa lìa
Trước cơn sóng cả tắt tia lửa tình
Trái tim không của riêng mình
Tặng đời_dâng trọn bóng hình cho ai…
---
XƯƠNG RỒNG XANH
02/5/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 11:05:13 bởi Xương Rồng Xanh >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 26 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 381 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9