Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 26 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 381 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 16.02.2009 11:50:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Xương Rồng Xanh


QUÀ TẶNG EM
Xương Rồng vốn phận nam nhi
Sống nơi sa mạc lấy gì tặng em
Gởi vầng trăng khuyết tháng Giêng
Gởi vào trong gió_bạn hiền tháng năm
Tặng em Ngày Lễ Tình nhân
Đôi dòng thơ mọn để gần nhau hơn
Thương anh xin chớ dỗi hờn
Xương Rồng đơn độc như đờn thiếu dây...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
14/02/2009
 
 
 
 
GOM CHÚT NẮNG HỒNG
EM GỞI ANH
 
Em về hứng giọt nắng mai
Ru anh lại những chuỗi ngày phong ba
Để lòng buông tiếng thu ca
Không còn cảm nhận tình là giây oan
 
Cùng nhau lạc chốn thiên đàng
Trong đêm huyền thọai lá vàng còn bay
Ngỡ chừng trái đất cuồng quay
Khi môi chạm nhẹ nghe say cả hồn
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Thu xin mến chào Xương Rồng Xanh vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, cho Thu xin phép được gởi lại đôi dòng mộc mạc này của mình trong trang nhà của XRX như một chút kỷ niệm đẹp của lòng, và xin mến chúc XRX một ngày lành, an khang và dễ thương nơi quê Mẹ, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích và tri ân nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 11:53:49 bởi NuocMatMuaThu >
#61
    Xương Rồng Xanh 16.02.2009 12:33:14 (permalink)
    0
     





    GOM CHÚT NẮNG HỒNG
    EM GỞI ANH

    Em về hứng giọt nắng mai
    Ru anh lại những chuỗi ngày phong ba
    Để lòng buông tiếng thu ca
    Không còn cảm nhận tình là giây oan

    Cùng nhau lạc chốn thiên đàng
    Trong đêm huyền thọai lá vàng còn bay
    Ngỡ chừng trái đất cuồng quay
    Khi môi chạm nhẹ nghe say cả hồn

    NuocMatMuaThu





    KHÚC RU TÌNH
    Em trao anh khúc ru tình
    Xôn xao sóng nước ngỡ mình đang mơ
    Em vừa trao khúc tình thơ
    Để anh đóng cửa bơ vơ, lịm người
    Nắng ban mai đã hứng rồi
    Trái tim em nở bao lời nồng say
    Anh tung đôi cánh đêm nay
    Bay vào vũ trụ ngất ngây vị tình…
    ---
    XƯƠNG RỒNG XANH
    16/02/2009
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 12:36:15 bởi Xương Rồng Xanh >
    #62
      Han Bang 16.02.2009 18:53:30 (permalink)
      0




      MỘT THỜI
      Ngày tình nhân đã qua rồi
      Ai ơi có nhớ một thời_ngày xưa
      ...Dù trời đang nắng chợt mưa
      Bóng hình sáng_tối_sớm_trưa chung đường...
      Hôm qua thật khác ngày thường
      Biết bao ong bướm khiêm nhường_lả lơi
      Chợt nghe trong dạ bồi hồi
      Ai ơi có nhớ một thời_đã xa…
      ---
      XƯƠNG RỒNG XANH
      15/02/2009



      Ai ơi ngày tình nhân qua
      Mà trong tim mãi nhớ xa một người
      Mơ về phương ấy xa xôi
      Người ơi có gửi đôi lời về thăm
      Hôm nay ngày thánh hoa chăm
      Bao người trao tặng trăm năm hẹn thề
      Phương xa người có gửi về
      Đoá hoa hồng thắm duyên quê mặn mà
      Nơi đây mãi ngóng phương xa
      Cành hoa lễ thánh người đà tặng ai
      Đợi người sáng sớm ban mai
      Cành hoa hồng thắm hôm nay đâu rồi
      Có lẽ người tặng ai thôi
      Để mình ta lại mồ côi một mình...
      H B

      (Hi...hi...Hàn Tiểu Băng trêu anh Xương Rồng tí cho anh vui đấy ! Thơ nói chứ không phải Hàn Tiểu Băng nói đâu nha ! Anh đừng giận đừng la nhé ! Chạy nè...kẻo anh oánh, vì cái tội theo phá anh hoài)

      #63
        Han Bang 16.02.2009 19:01:30 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Xương Rồng Xanh

         







        LỜI YÊU
        Sân trường bọn trẻ nô đùa
        Tiếng cười chợt tắt_cơn mưa bất ngờ
        Sao mà tiếc ngẩn_tiếc ngơ
        Hành lang chen chúc_em thơ nép vào...
         
        Mở lời thiệt khó làm sao
        Khi vừa định nói mưa ào đến thăm
        Bao lần phải chịu âm thầm
        Lời yêu giữ chặt trong tâm tháng ngày...
         
        Soạn bài_phân tán_thường sai
        Viết thư một lá năm dài chẳng xong
        Lời yêu vẫn ngự trong lòng
        Rụt rè_nhút nhát_má hồng biết đâu...
         
        Rồi em chợt bước qua cầu
        Tim tôi vụn vỡ tình đầu_hỡi ai!
        Trường xưa_cất tiếng thở dài
        Trái tim vẫn cứ ôm hoài lời yêu...
        ---
        XƯƠNG RỒNG XANH
        13/02/2009


        Nhớ anh em khóc những chiều
        Bao nhiêu kỉ niệm hắt hiu lòng sầu
        Nhớ anh gió cuốn giầu giầu
        Mây trôi man mát hoa rầu mùa đông
        Nhìn cây trút lá bên song
        Mưa tuôn ướt đẫm lệ lòng nhớ anh
        H B
        #64
          Xương Rồng Xanh 16.02.2009 19:14:07 (permalink)
          0
           
           
           
           
           

          Ai ơi ngày tình nhân qua
          Mà trong tim mãi nhớ xa một người
          Mơ về phương ấy xa xôi
          Người ơi có gửi đôi lời về thăm
          Hôm nay ngày thánh hoa chăm
          Bao người trao tặng trăm năm hẹn thề
          Phương xa người có gửi về
          Đoá hoa hồng thắm duyên quê mặn mà
          Nơi đây mãi ngóng phương xa
          Cành hoa lễ thánh người đà tặng ai
          Đợi người sáng sớm ban mai
          Cành hoa hồng thắm hôm nay đâu rồi
          Có lẽ người tặng ai thôi
          Để mình ta lại mồ côi một mình...
          H B

           
           
          HỒNG THẮM
          Hôm nay trong xóm Xương Rồng
          Nắng thôi không cháy lại nồng men say
          Cát vàng óng ánh ngất ngây
          Gió như ngừng thổi_đám mây thẹn thùng
          Trong tay của một Xương Rồng
          Bừng lên sắc thắm hoa Hồng của ai
          Hoa ơi đậm mãi_đừng phai
          Tình thơ đã nhận trong ngày Tình nhân...!
          ---
          XƯƠNG RỒNG XANH
          16/02/2009
          #65
            Xương Rồng Xanh 16.02.2009 19:29:25 (permalink)
            0
             
             
             
             
             

            Nhớ anh em khóc những chiều
            Bao nhiêu kỉ niệm hắt hiu lòng sầu
            Nhớ anh gió cuốn giầu giầu
            Mây trôi man mát hoa rầu mùa đông
            Nhìn cây trút lá bên song
            Mưa tuôn ướt đẫm lệ lòng nhớ anh
            H B

             
             
             
             
            TIM CÔI
            Giảng đường, bục giảng vẹn nguyên
            Người xưa nay đã bén duyên_ xa rồi
            Bao nhiêu lời ngỏ chơi vơi
            Đành mang trong trái tim côi_lặng thầm...!
            ---
            XƯƠNG RỒNG XANH
            16/02/2009
            #66
              Han Bang 16.02.2009 23:51:41 (permalink)
              0

               Nhớ anh em khóc những chiều
              Bao nhiêu kỉ niệm hắt hiu lòng sầu
              Nhớ anh gió cuốn giầu giầu
              Mây trôi man mát hoa rầu mùa đông
              Nhìn cây trút lá bên song
              Mưa tuôn ướt đẫm lệ lòng nhớ anh
              H B




              TIM CÔI
              Giảng đường, bục giảng vẹn nguyên
              Người xưa nay đã bén duyên_ xa rồi
              Bao nhiêu lời ngỏ chơi vơi
              Đành mang trong trái tim côi_lặng thầm...!
              ---
              XƯƠNG RỒNG XANH
              16/02/2009


              Anh quên lời hẹn trăm năm
              Để em ôm mối tình căm nghẹn ngào
              Anh ơi đành phải xa nhau
              Lệ em ướt đẫm tuôn trào bờ mi
              Ngày xưa anh ức hẹn gì
              Giờ sao đành vội chia ly hai đường
              Nhớ anh thức suốt đêm trường
              Bóng anh trên bụt giảng đường còn đâu
              Nhìn trời đổ giọt mưa ngâu
              Bao giờ ô thước bắc cầu ta sang
              Thôi thì duyên đã lỡ làng
              Chúc anh hạnh phúc bên nàng tình sau.
              H B

              (Trêu anh Long tí, anh đừng oánh em nha ! Chạy mau...he...he...he... Í, cô giáo gì đó nói với anh Long như vậy chứ không phải Hàn Tiểu Băng nói đâu nhé ! Ủa? Bộ anh Long là thầy giáo hả? chị kia kia ấy ấy của anh Long cũng là cô giáo hả?)
              #67
                Han Bang 17.02.2009 00:04:39 (permalink)
                0


                Ai ơi ngày tình nhân qua
                Mà trong tim mãi nhớ xa một người
                Mơ về phương ấy xa xôi
                Người ơi có gửi đôi lời về thăm
                Hôm nay ngày thánh hoa chăm
                Bao người trao tặng trăm năm hẹn thề
                Phương xa người có gửi về
                Đoá hoa hồng thắm duyên quê mặn mà
                Nơi đây mãi ngóng phương xa
                Cành hoa lễ thánh người đà tặng ai
                Đợi người sáng sớm ban mai
                Cành hoa hồng thắm hôm nay đâu rồi
                Có lẽ người tặng ai thôi
                Để mình ta lại mồ côi một mình...
                H B


                HỒNG THẮM
                Hôm nay trong xóm Xương Rồng
                Nắng thôi không cháy lại nồng men say
                Cát vàng óng ánh ngất ngây
                Gió như ngừng thổi_đám mây thẹn thùng
                Trong tay của một Xương Rồng
                Bừng lên sắc thắm hoa Hồng của ai
                Hoa ơi đậm mãi_đừng phai
                Tình thơ đã nhận trong ngày Tình nhân...!
                ---
                XƯƠNG RỒNG XANH
                16/02/2009



                Ngắm hoa lòng cứ phân vân
                Chẳng hiểu hoa tình thơ của ai trao
                Đọc thơ lòng mãi dạt dào
                Trao ai cũng mặc thích vào đọc thôi
                Em cười chúm chím bờ môi
                Thơ ơi thơ hỡi tuyệt vời vần thơ
                Lơ ngơ em vào vườn thơ
                Nhanh tay hái trộm hoa mơ xương rồng
                Mang về nhà cô giáo trồng
                Cô khen em sợi tơ hồng kết đôi

                H B

                Hi...hi
                #68
                  Han Bang 17.02.2009 00:18:14 (permalink)
                  0

                   

                  THẾ RỒI…
                  Thế rồi_một sáng mùa xuân
                  Nắng thôi nhảy múa_tim rưng lệ sầu...
                  Thế rồi_tan vỡ nhịp cầu
                  Mơ màng Ô Thước_Mưa Ngâu tìm về...
                  Thế rồi_ủ rủ đường quê
                  Cỏ chen chân mọc_ê chề niềm đau...
                  Thế rồi_tình đã phai màu
                  Vôi hồng mất vị_lời trao gió lùa…
                  ---
                  XƯƠNG RỒNG XANH
                  16/02/2009



                  Xuân sang khúc hát giao mùa
                  Gió ơi xin chớ vội lùa xa xôi
                  Lệ sầu rớt xuống bờ môi
                  Khóc người xưa ấy xa rồi còn đâu
                  #69
                    Han Bang 17.02.2009 00:27:01 (permalink)
                    0



                    HOA ĐẮNG
                    Hoa đắng nở ở lòng ai
                    Bước chân người ấy đã sai cung đường
                    Đường đời chất ngất đau thương
                    Đường tình lỗi nhịp mãi vương cung sầu...
                    ---
                    XƯƠNG RỒNG XANH
                    16/02/2009


                    Cung sầu nức nở rầu rầu
                    Lời than lời oán nhạc sầu bi thương
                    Vì đâu chia cách nẻo đường
                    Tình chàng ý thiếp phím vương thơ chùn
                    H.B

                    (Trêu rồi bỏ chạy nè [sm=tiptoe.gif][sm=rinh.gif]

                    #70
                      Xương Rồng Xanh 17.02.2009 06:22:45 (permalink)
                      0
                       





                      Cung sầu nức nở rầu rầu
                      Lời than lời oán nhạc sầu bi thương
                      Vì đâu chia cách nẻo đường
                      Tình chàng ý thiếp phím vương thơ chùn
                      H.B



                      VÌ ĐÂU...
                      Vì đâu_dòng nước rẽ đôi
                      Dây tơ đứt đoạn, lòng thôi nhớ lòng?
                      Vì đâu_tan giữa hư không
                      Bẽ bàng lời gió, mênh mông nỗi buồn?
                      Vì đâu_nắng tắt, mưa tuôn
                      Thẹn thùng ánh mắt giữa đường làm ngơ?
                      Vì đâu_hóa thật thành mơ
                      Gửi vào tiếng nấc câu thơ_giữa đời...???
                      ---
                      XƯƠNG RỒNG XANH
                      17/02/2009
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 06:23:53 bởi Xương Rồng Xanh >
                      #71
                        Xương Rồng Xanh 17.02.2009 07:40:51 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                         
                         

                        RU MỘNG TÌNH NHÂN

                        Ru hồn sống giữa niềm tin
                        Xuân sang chợt bỗng nghe tình lên ngôi
                        Anh là nỗi nhớ vừa khơi
                        Trong em chạm nhẹ đôi lời thiết tha

                        Đêm nay có kẻ không nhà
                        Nhìn trăng mộng mị tình là trăm năm
                        Trải qua mấy cuộc thăng trầm
                        Lòng thôi sóng gió một lần biết mơ

                        Phải anh là áng tình thơ
                        Là đêm huyền thọai là người em thương
                        Là mây bay khắp phố phường
                        Cùng em chiếc lá thu sương ngắm Hằng??

                        Mơ còn những chuyện tình nhân
                        Đôi vòng tay ấm ái ân ngọt ngào
                        Kề môi khẽ nụ hôn trao
                        Thả hồn mình mộng bay vào chốn không??

                        NuocMatMuaThu

                         
                         
                         
                         
                        YÊU
                        Em xòe tay hứng nắng
                        Bất chợt tình rơi vào
                        Làn môi đang tĩnh lặng
                        Chợt nồng nàn làm sao…
                         
                        Mở vòng tay ôm gió
                        Nghe bên tai thầm thì
                        Lời yêu thương ai ngỏ
                        Dệt khung trời tình si…
                         
                        Em vẫy tay chào mây
                        Lững lờ trao khúc hát
                        Hương tim dâng ngào ngạt
                        Ngập hồn người đang yêu…
                        ---
                        XƯƠNG RỒNG XANH
                        17/02/2009
                        #72
                          Xương Rồng Xanh 17.02.2009 10:52:17 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                           
                           
                          Kính chào Thi hữu Liên Thơ!
                          XRX dạo vườn thơ của Chị, và xin phép được gửi bài thơ họa
                          - xem như "quà" ra mắt của đứa em trai, chị nhé!
                           
                           
                           

                          Lá xanh xúm xít trên cành
                          Đến khi rụng xuống rủ nhau về nguồn
                          Cội cây an nghỉ chung đôi
                          Gió đưa theo gió tìm về bên nhau...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Chiều chủ nhật, 15/2/2009

                           
                           
                           
                          MÙA THU
                          Lá xanh hát khúc nhạc xanh
                          Lá vàng ru khúc xa cành nay mai
                          Lá xanh hát khúc tình say
                          Lá vàng ru khúc đắng cay một đời
                          Lá xanh hát khúc sinh sôi
                          Lá vàng ru khúc ngậm ngùi con tim...
                          Trên cành ríu rít tiếng chim
                          Lời ru, khúc hát đi tìm mùa Thu...
                          ---
                          XƯƠNG RỒNG XANH
                          17/02/2009
                          #73
                            NuocMatMuaThu 17.02.2009 12:25:17 (permalink)
                            0
                             

                            Trích đoạn: Xương Rồng Xanh

                             YÊU
                            Em xòe tay hứng nắng
                            Bất chợt tình rơi vào
                            Làn môi đang tĩnh lặng
                            Chợt nồng nàn làm sao…
                             
                            Mở vòng tay ôm gió
                            Nghe bên tai thầm thì
                            Lời yêu thương ai ngỏ
                            Dệt khung trời tình si…
                             
                            Em vẫy tay chào mây
                            Lững lờ trao khúc hát
                            Hương tim dâng ngào ngạt
                            Ngập hồn người đang yêu…
                            ---
                            XƯƠNG RỒNG XANH
                            17/02/2009
                             
                             
                             
                            MƯA NGỎ...
                                     LỜI YÊU
                             
                            Thèm một vòng tay ấm
                            Nụ môi hôn ngọt ngào
                            Ru hồn em thầm lặng
                            Trong những lần thương đau
                             
                            Để được nghe mưa đổ
                            Giọt yêu rơi xuống lòng
                            Chạm vào từng hơi thở
                            Say rồi....anh biết không??
                             
                            Cầu mai Xuân sẽ tới
                            Hoa nở giữa đường tình
                            Cầm tay anh khẽ nói
                            Có anh đời....thêm xinh
                             
                            NuocMatMuaThu
                             
                            ***
                             
                            Thu xin mến chào XRX Chàng Thơ vẫn khỏe :
                             
                            Dạ, bài thơ trên XRX mến tặng cho Thu nghe thật đáng yêu lắm, Thu xin cảm kich nhiều và xin mến chúc Chàng Thơ một ngày lành và thật dễ thương nơi quê Mẹ:)
                             
                            Thân ái
                             
                            NuocMatMuaThu
                            _________________________________________
                             
                            #74
                              Xương Rồng Xanh 17.02.2009 14:12:55 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                               
                               

                              MƯA NGỎ...
                              LỜI YÊU

                              Thèm một vòng tay ấm
                              Nụ môi hôn ngọt ngào
                              Ru hồn em thầm lặng
                              Trong những lần thương đau

                              Để được nghe mưa đổ
                              Giọt yêu rơi xuống lòng
                              Chạm vào từng hơi thở
                              Say rồi....anh biết không??

                              Cầu mai Xuân sẽ tới
                              Hoa nở giữa đường tình
                              Cầm tay anh khẽ nói
                              Có anh đời....thêm xinh

                              NuocMatMuaThu

                               
                               
                               
                              HẠT MƯA RƠI
                              Hạt mưa rơi tí tách
                              Từ khoảng không mịt mù
                              Hạt mưa như thầm trách
                              Ai lãng quên mùa Thu...
                               
                              Hạt mưa rơi thánh thót
                              Rót vào hồn nơi xa
                              Hạt mưa như mật ngọt
                              Trao cuộc tình đã qua...
                               
                              Hạt mưa rơi day dứt
                              Xé tim ai buốt lòng
                              Hạt mưa như thổn thức
                              Thương đường tình long đong...
                              ---
                              XƯƠNG RỒNG XANH
                              17/02/2009
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 26 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 381 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9