Vô Cố Nhân
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 188 bài trong đề mục
voconhan 02.02.2011 11:58:55 (permalink)
Môi Sương

từng đêm.. em về.. như môi sương
từng.. lời em ru.. như gió.. gieo nguồn thương
anh.. đan giấc mơ.. mây.. trời xa
trên lóng tay em.. là.. nhẫn cỏ
là màu hoa
và sóng ngà.. trên những biển xa
và cánh diều.. trên những đồng xanh
giấc mơ long lanh
mình gọi tên nhau.. trong nắng.. hanh..

mình gọi quê hương trong mong manh
gọi hoài năm canh đêm tha phương
gọi sương dĩ vãng miền thật trắng
nặng lòng môi thắm gọi đời xanh

và anh.. gọi cơn mưa..gọi gió mùa.. gọi biển xưa
và em.. gọi song thưa.. ánh trăng ngà.. quê mẹ xa
gọi đông qua.. gọi xuân tới
gọi môi sương.. nguồn vui mới
gọi cho vơi.. niềm đau cũ
gọi thiên thu.. quê mẹ ơi.
VCN
Sài Gòn 15/1/2o11
Ca khúc "Môi Sương" Vô Cố Nhân phổ thơ Trường Đinh:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7111




<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 23:41:55 bởi voconhan >
voconhan 02.02.2011 12:00:24 (permalink)
Ru Nắng Xuân Hồng

sẽ có một mùa xuân

cho em vui tiếng hát

đoá hoa hồng thơm ngát

nở thắm giữa khung trời

và ánh nắng rạng ngời

tỏa sáng.. khắp mọi nơi..


mùa xuân về xinh quá

và mai vàng hé nhuỵ

rộn rã những môi cười

sẽ có em tuyệt vời

trong dáng ngọc bên tôi..


sẽ có sóng trùng khơi

trở về ru câu hát

trong cõi lòng khao khát

Việt Nam sáng rạng ngời

đẹp môi cười hoa nắng

nở bên đời tha nhân


sẽ có một mùa xuân

từ viễn xứ phong trần

ta về đây ru nắng

đẹp xuân hồng quê hương

ATS&VCN
Sài Gòn
o4/2/2o11
VCN phổ nhạc

VCN hát mộc "Ru Nắng Xuân Hồng": http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/ru-nang-xuan-hong.voconhan.35B6CB7B.html
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 23:51:27 bởi voconhan >
voconhan 02.02.2011 12:01:52 (permalink)
Gọi Nắng Hai Mươi

mắt lệ rơi.. trên môi hờn khô hạn
tim hoang mang.. thân xác.. rã rời
đã xa rồi.. tình mộng.. thủa.. hai mươi
ta cười khóc .. thương vơi.. đời ly biệt..

ta viết muôn cung nhạc ân tình
những cung tình say đắm thiết tha
những giận hờn mưa gió xót xa
những hương hoa trang điểm ngọc ngà
những kỷ niệm yêu dấu ngày qua
đã ghi sâu trong hồn của ta...

mắt môi người.. trong cõi tình xa
vẫn như làn.. sóng lệ chiều qua
đã ghi vào.. tâm tư nhức buốt
tháng năm dài hun hút người ơi
tháng năm dài thương nhớ chẳng vơi..

mắt lệ rơi.. bên kia đời.. hiu quạnh
tim mong manh.. cơn giá.. lạnh đầy
gom mây hồng.. ta gọi.. nắng.. hai mươi
xin quay về cơn mộng tuổi hai mươi
VCN
Sài Gòn o4/2/2o11


Viết khi nghe "Tình Vào Thiên Thu" nhạc Ngô Thụy Miên phổ thơ Trường Đinh với hòa âm của nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu. Xin cảm ơn ban nhạc đã khơi nguồn cảm xúc.

VCN hát mộc "Gọi Nắng Hai Mươi": http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/goi-nang-hai-muoi.voconhan.35B6CA95.html




<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 23:53:12 bởi voconhan >
voconhan 02.02.2011 12:04:00 (permalink)
Đêm Chờ Mưa Tạnh

Mưa buồn vẫn rơi nhanh
Mưa tầm tã bên hè
Che mảnh áo đơn sơ
Vai gầy.. bé đang run

Em mơ về năm tháng
An vui cùng cha mẹ
Sao nay mẹ cha đã
Biệt tăm tích nơi đâu

Ôi, em bé ngây thơ
Em đã bơ vơ
Bởi mẹ cha em quá kiên cường
Một niềm tin nơi Chân Thiện Nhẫn
Bởi thế nên đã bị bắt giam

Em thương và em nhớ
Em đi tìm cha mẹ
Nhưng em nào có biết
Mẹ cha ở nơi đâu

Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Xấu xa nào chớ kể
Bắt giam người lương thiện
Vào lao lý vì đâu

Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Đàn áp Pháp Luân Công
Vì ko chịu được
Người tốt quá nhiều

Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Đã gieo sầu lưu lạc
Thật đáng thương
Cậu bé thơ

Em bên hè góc phố
Em đang chờ mưa tạnh
Cho đêm dài vơi lạnh
Em mong ánh dương hồng
Ngày mới.. Pháp Luân Công

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 26/1/2o12


VCN trình bày "Đêm Chờ Mưa Tạnh" giai điệu mộc:
http://yume.vn/voconhan/article/dem-cho-mua-tanh.35D7503E.html


@ Pháp Luân Công là một môn tập luyện về tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Khởi điểm từ Trường Xuân, Trung quốc năm 1992, đến năm 1999 có khoảng 100 triệu người theo học.

Vào tháng 7 năm 1999, ông Giang Trạch Dân, tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc, vì đố kỵ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, đồng thời mở một chiến dịch vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công khắp toàn thế giới.

Tại Trung Quốc, học viên Pháp Luân Công bị khủng bố, đàn áp nghiêm trọng, bị tước hết các quyền cơ bản của con người. Hàng trăm nghìn học viên bị đưa vào các trại tập trung giam giữ, cưỡng bức lao động bất hợp pháp, bị cưỡng chế trong các lớp tẩy não, các bệnh viện tâm thần, họ bị tra tấn tàn bạo bằng các cực hình như thời trung cổ, hơn 3400 người đã bị bức hại đến chết chỉ vì ko từ bỏ niềm tin vào các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Thật cũng không khó để tưởng tượng có bao nhiêu trẻ em trong các gia đình đó phải gánh chịu cảnh mồ côi, không nơi nương tựa. Cùng lúc đó, nhiều trẻ em khác cũng đang chung số phận vì cha mẹ các em hoặc phải bỏ nhà trốn đi để khỏi bị bắt, hay đang bị mất việc và phải lang thang phiêu bạt tìm kiếm cách sinh sống. Nhiều em không biết cha mẹ đang ở đâu bởi họ kể như biệt tích từ khi bị giam giữ mà không khai báo tên tuổi quê quán tránh liên lụy gia đình.

Những đau khổ mà các trẻ em này gánh chịu vượt quá khả năng tưởng tượng của chúng ta. Có còn điều gì tồi tệ hơn nữa? tất cả chỉ vì cha mẹ các em học Pháp Luân Công, tu dưỡng tâm tính và rèn luyện thân thể theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Bài hát này, là một mô tả không cụ thể, phác họa phần nào tình trạng đầy bi đát của các em bé thơ đáng thương này, chỉ là một phần nhỏ của nỗi đau.. mong mọi người chút lòng xót thương chia sẻ...

Nếu có thể, vì lương tâm và công lý, xin giúp thỉnh nguyện chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại đây:
http://tindaiphap.net/thinhnguyen/

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


................................................................................................


RU NGÀN NĂM ĐỢI

Nhìn vầng trăng mong manh xanh xao
Nhìn vầng trăng cô đơn u buồn
Muôn vì sao trên cao hư hao.

Cuộc đời ta cô đơn bao la
Cuộc đời ta mênh mông hiu quạnh
Quanh đời ta xa xa hoang vu.

Ngủ vừa say cơn mê nhân gian
Mộng chợt tan hoang mang ngờ vực
Những đời ta phôi pha ngàn năm.

Trăng nằm lưng trời
Trăng khắp muôn nơi
Trăng nằm trăng ngắm đời ta qua đời.

Nơi trần gian buồn
Ta muốn phiêu du
Nơi hồng hoang vũ trụ xa mịt mù.

Ru ngàn năm đợi
Như mới hôm qua
Ta vừa hay biết vì sao ta buồn.

Muôn đời lưu lạc
Nơi chốn nhân gian
Trong màn sương khói phù du hư ảo
Bao thời... gian rồi... ai nào hay.

Từng ngày qua trôi qua dần qua
Ta đã quên câu ước ban đầu
Buồn thật lâu... nay mừng... đã gặp... Pháp rồi
Pháp Luân Đại Pháp ơi.

Từ biệt quê hương nơi thần tiên
Ta đến đây nơi thế gian này
Ngày hôm nay... ta đồng... hóa vào... Pháp rồi
Pháp Luân Đại Pháp ơi.

VCN
Sài Gòn 20/11/2009


Nghe tại đây: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/4846

....................................................................................................


Dìu Em Bước Qua Nẻo Phong Trần

Kìa cô em đang đứng ngắm mưa rơi
Mưa rơi phơi lạnh lạnh những tim đời
Nơi chốn hồng trần không màu hồng
Đời như giấc mộng hoang đêm đông...

Phải vậy không?
Mà bao xót xa..nhuộm pha má em.. màu son hồng..
Phải vậy không?
Mà bao đắng cay..phơi bày xác thân...

Từ em bước chân lạc phong trần
Nhiều đêm ngắm mưa lạnh hoang vu
Ngủ quên đã lâu
Ngủ quên giấc sâu
Là cô bé ngoan những ngày xưa...

Nhiều đêm giấc mơ gọi em về
Ngày xưa bé ngoan tuổi ngây thơ
Giờ đây đã xa
Ngày xưa đã qua nay còn đâu ...

Gọi em giấc mơ của đêm này
Gọi cô bé ngoan dậy đi thôi
Đời trôi đã xa
Mộng hoang đã qua
Và bao đắng cay như nợ vay đã trả xong...

Dìu em bước qua nẻo phong trần
Tặng em sách thiêng Chuyển Pháp Luân
Và em biết Chân - Thiện với Nhẫn cưu mang đời em.

Nhìn xem những tươi đẹp cho người
Mười phần thân ái Chân Thiện Nhẫn ơi
Xin hiến dâng đời trái tim
Xin báo cho người biết tin
Trân quý vô cùng.
VCN
Sài Gòn o4/10/2010


VCN hát mộc "Dìu Em Bước Qua Nẻo Phong Trần":
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/6015



....................................................................................................


Hát Mãi Cho Người

Hát để quen nhau
Hát để quen màu..xanh tóc thơ ngây
Hát để cho mây.. cho gió ..một chiều.. vương vấn qua đây
Hồng.. đôi má hây hây
Đầy .. đôi mắt trong veo.. vừa khéo ơn đời...

Hát với môi xinh
Hát khúc ân tình.. chia sớt cho nhau
Hát những thương đau.. hát những u buồn.. theo sóng xa khơi..
và vạn lời.. thương yêu trìu mến...và dòng đời.. bao la bờ bến.. hát bên trời.. hát cho người và hát cho tôi...

Khúc hát đưa nôi
Khúc hát ru đời
Khúc hát tuyệt vời vừa hát trên vành môi

Khúc hát xa xôi
Khúc hát bên trời
Khúc hát mang lời Chân Thiện Nhẫn người ơi...

Hát mãi không thôi
Hát mãi cho người
Hát để cho đời xa những thương đau..

Hát để quen nhau
Hát để quen đời
Hát mãi cho người bằng trái tim của tôi.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o7/10/2010


......................................................................................................


Hỏi Ai Còn Nhớ Hỏi Ai Quên?

Thế gian nhân loại
Sinh tử trầm luân
Vẫn luôn ngộ nhận
Thân thế muôn đời..

Nào ai hay biết
Thân đó thường nhân
Mà phần Linh Giác
Là các thiên thần..

Chúng ta dấn thân ngàn đời
Ở nơi đây chốn bùn nhơ
Những mơ ước xưa nguyện thề
Hỏi ai còn nhớ.. hỏi ai quên

Chúng ta xuống cõi hồng trần
Vì mong ước Chuyển Pháp Luân
Chúng ta xuống cõi hồng trần
Học Chân Thiện Nhẫn.. luyện tâm thân

Chúng ta xuống cõi hồng trần
Chờ mong Đại Pháp độ thế nhân
Chúng ta xuống cõi hồng trần
Chờ mong ngày vũ.. trụ canh tân

Chúng ta sống đêm ngày dài
Trầm luân sinh tử thật bi ai
Có ai nhớ chăng nguyện thề
Về nơi thiên giới.. của tương lai..

Đại Pháp khai truyền
ban khắp mọi miền
duyên kết muôn đời
xin nhớ người ơi

Đại Pháp đây rồi
đây Pháp Luân Công
Công Pháp tu luyện
muôn kiếp chờ mong.
VCN
Sài Gòn 11/10/2010


....................................................................................................

Người Ơi Xin Nhớ Quay Về

Từ nơi thế giới thần tiên
Chuyển sinh ta xuống cõi đời
Người ơi xin nhớ người ơi
Rằng quê xưa chốn thiên đàng
Từ xa xưa thủa hồng hoang.

Bởi mang thân xác con người
Nổi trôi bao kiếp luân hồi
Rồi ai ai cũng dường như quên đi.

Vì đâu.. ta đến nơi này
Người ơi.. có nhớ ko nào
Làm sao.. ta mãi ở nơi đây..

Người ơi.. xin hãy vui mừng
Giờ đây.. Đại Pháp khai truyền
Từ miền quê xa đến thành đô
Từ chị em cô bác xa gần
Từ người thân cho đến người dưng phương xa..

Và từ đây.. muôn vạn kiếp mê
Đã vì duyên giao kết muôn đời
Giờ gặp nhau thương nhắc trao lời
Học Chân Thiện Nhẫn để tu thân..

Gần xa khắp bốn phương trời
Từ nay đã có hy vọng
Người ơi.. xin nhớ Chuyển Pháp Luân.

Hồng ân.. Đại Pháp khai truyền
Chỉnh trang cải biến khung trời
Người ơi duyên kết muôn đời
Thời gian Đại Pháp độ chúng sinh.

Tỉnh cơn.. mê lớn muôn đời
Trở về thôi ta trở về thôi
Về miền quê nơi chốn cội nguồn
Mà ngày xưa ta đã rời đi năm xưa.

Vô Cố Nhân
Vũng Tàu 23/1/2012



.....................................................................................................



Ngàn Năm Ta Đã Chờ Mong

từ khi mang thân người.. nổi trôi trong cõi đời.. nhiều khi chúng ta ngồi dáng mơ màng.. ngắm tương lai..
hỏi tương lai tên gì ..vì sao ta nơi này.. ở nơi đây ta ngồi mắt xa vời..nhớ mong chi..

vì quê hương cũ.. nơi cõi trời xa
giờ đây ta nhớ.. cần phải về nhà
nhà xưa ta đó.. có còn hay ko?
đường xưa quê cũ.. lối về mênh mông
ngàn năm ta vẫn.. chờ Pháp Luân Công

từ khi xa quê nhà..là bôn ba kiếp người..nổi trôi trong biển đời chốn luân hồi cõi nhân gian..
vực sâu kia đang đợi..biển khơi kia đang chờ..hồn mơ lên thiên đàng cũng chỉ là giấc mơ hoang..
hoàng hôn buông bên trời.. kìa ai đang xa đời..ở nơi đây cơn mộng cõi đi về thoáng trăm năm...
ngàn năm đi qua rồi.. ngồi nơi đây ta đợi..chờ qua bao nhiêu đời để mong gặp Pháp Luân Công

hồng hoang.. xưa đã có ghi về năm tháng.. truyền ban Đại Pháp cứu muôn vạn chúng sinh.. tỉnh cơn.. mê lớn muôn đời..người ơi..đắc Pháp trở về.

VCN
Sài Gòn 28/10/2010


...................................................................................................


Về Chốn Quê Nhà Xưa

năm tháng mênh mang.. biển sóng xô trần gian ..hồn hoang lạc lối.. lang thang miên trường
năm tháng tương tư.. đời cũng như phù du.. lợi danh hư ảo.. bao phen vơi đầy

hồn hướng phương trời tây
còn xác thân nằm đây
ngàn năm ta còn thấy.. ta qua bao đời

hồn hướng ra biển khơi
đời vẫn luôn nổi trôi
ngàn năm ta còn mãi.. rong chơi bên đời

ôi thế nhân ơi .. đời như giấc mơ thôi .. hỏi ai còn nhớ.. quê xưa trên trời
nơi chốn nhân gian ..chờ mong đã miên man .. vạn năm một thủa.. thênh thang cổng trời

vì mải chơi người ơi
lạc thú nơi trần gian
ngàn năm ta chuyển kiếp.. sinh trong luân hồi

nơi chốn nhân gian.. ngàn năm đã tiêu hoang..giờ đây hoảng hốt.. sao ta quay về
ôi thế nhân ơi.. về thôi chốn quê xưa .. vừa đây Đại Pháp.. ban nơi cõi người

cười khóc đã ngàn năm
hồn vẫn luôn đợi mong
ngàn năm ta chờ Pháp Luân Công đây rồi

Chuyển Pháp Luân người ơi
Đại Pháp đang đợi mong
học Chân Thiện Nhẫn tu tâm ta về
về chốn quê nhà xưa.
VCN
Sài Gòn 13/11/2010


.....................................................................................................


Cội Nguồn Mênh Mông

Đôi khi buồn trông ngóng phương xa
Gió mây nào cõi trời gọi ta
Hồn mơ mộng bao la vũ trụ
Hồn mơ về quê cũ ngày qua

Giờ đã xa ..mộng gấm hoa ..và nỗi nhớ .. bơ vơ ngày tháng ..lãng đãng mây ngàn .. ta vẫn mang theo

Gieo vào ký ức
Niềm nhớ ko tên
Bên đời mưa gió
Đã dường như quên..
Bên đời mưa gió
Còn có ai ko?
Còn ai nhắc nhở
Cho ta một lần
Cần ai nhắc nhở
Quê xa chẳng gần

Cần Chân Thiện Nhẫn
Cần Pháp Luân Công
Hồng hoang vũ trụ
Cội nguồn mênh mông

Ko còn xa nữa
Ngày tháng nhân gian
Ngàn năm bước mỏi
Giờ quay trở về
VCN
Sài Gòn 15/11/2010


....................................................................................


Niềm Hy Vọng

Này bạn đời ơi nơi cõi trần gian
Ngàn vạn cơn vui chẳng qua một cuộc sầu
Màu thời gian pha trong cõi người ta
Là màu hôm qua pha lẫn màu buồn
Dòng thời gian luôn luôn cướp đời ta
Mà đời ta muôn kiếp trả nợ.

Ta vẫn chờ mong tháng ngày qua
Nửa đời sương gió đã phôi pha
Thế mà.. bây giờ.. tìm bỗng thấy
Pháp Luân Công mở lối đời ta

Và từ đây.. ta biết lối đi quay về
miền quê .. xưa chốn xa phương trời cũ
Xin rũ hết đam mê
Bao kiếp sống lê thê
Qua hết giấc hôn mê .. muôn đời

Người ơi xin nhớ một lần
Rằng Chân Thiện Nhẫn thật cần
Tựa như tia sáng mặt trời
Sưởi ấm tim đời

Người ơi xin nhớ một lần
Rằng Chân Thiện Nhẫn thật gần
Là đây hơi ấm cội nguồn
Tỏa khắp muôn nơi

Người ơi xin nhớ, một lần
Gọi Chân Thiện Nhẫn ân cần
Mừng vui cho số phận người
Còn có hy vọng.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 10/2/2012


....................................................................................



Về Lối Quê Xưa

ta bước đi trong đời
đời nổi ta trôi
ta khóc hay ta cười
biển đời muôn khơi
ta đã như quên rồi
nguồn cội ta ơi

ta mê mãi một đời
mưa gió cả ngàn năm
tay ta nắm cuộc đời
chẳng rời chẳng buông lơi
hỏi đời cạn thương vơi
nên ta ơi .. đọa đầy...

ta dường như ko thấy
mình lạc mãi nơi đây
ta dường như ko nhớ
ta quên ta hững hờ

mong chờ Đại Pháp
ngày tháng miên man
vô tình xao lãng
Pháp đang cõi người

ta cười ta khóc
Đại Pháp thương mong
trong lòng quên, nhớ
Pháp luôn vẫn chờ

mơ màng bao năm tháng
đợi chờ Pháp Luân Công
khắp hồng quan thế giới
Pháp Luân đang rạng ngời

trong niềm vui phơi phới
mộng về lối quê xưa
đã vừa tầm tay với
Pháp Luân Công tuyệt vời.
VCN
Sài Gòn 15/11/2010



.....................................................................................................


Phổ Độ Thế Nhân

Lão tử thánh nhân
Đã giáng cõi phàm
Chỉ bảo thế gian
Truyền ban đạo lớn
Đạo lớn vô hình
Đạo lớn vô tình
Chỉ một chữ CHÂN

Nhân thế mê hồ
Bệnh khổ lão sinh
Lợi danh tình ái
Mãi mãi muôn đời
Tương báo luân hồi

Bởi vậy nên
Thích Ca
Đã giáng sinh.. nơi này
Dạy dân
Tu tâm theo Phật Pháp
Tâm pháp đơn sơ
Giữ giới
Căn cơ ở THIỆN

Miền quê hương do thái
Phải bước lưu đầy
Còn đây bao tội lỗi
Ko sao chuộc hết
Nên chúa jesu
Đã rũ bỏ xác thân
Lấy NHẪN để ban ân cứu đời

Thời gian đã qua đi lâu rồi
Người như đã quên Chân Thiện Nhẫn
Ân oán bao phen
Ai cũng bon chen
Giông tố mây đen
Phán xét nhân gian.. đã gần.

Chuyển Luân Thánh Vương
Thương xót bàng hoàng
Giáng thế hạ phàm
Ban Pháp độ nhân.

Kìa Chuyển Pháp Luân
Hồng thế khai truyền
Đại Pháp ban truyền
Phổ độ thế nhân.

Kìa Chân Thiện Nhẫn
Phổ độ thế nhân
Pháp Luân Đại Pháp
Phổ độ thế nhân
VCN
Sài Gòn 17/11/2010




..........................................................................


Miên Khúc Nhạc Thiền

mặc cho
cõi đời cay đắng bạc đen
mặc cho
thói đời danh lợi bon chen
một phen
ta đem tâm cảnh vào thiền..

ngồi đây
ta ru muộn phiền
ru con thuyền tình
tình đời bao nỗi nổi lênh
trên biển nhân gian
giông gió ngập tràn
ru đàn chim hót
ru cánh rừng già
ru ánh chiều tà
và ta ..ru cả ánh trăng
lặng im ..trong bóng nhạc thiền
nhạc miền viên mãn
nhạc Pháp Luân Công
hồng hoang
đang bước vào thiền
cùng ta
đang bước vào thiền
một miền im vắng
lặng bóng suy tư
dường như ta đã .. lìa đời
ta đã lìa rồi
dòng đời đêm tối mù khơi
dòng đời kia vẫn cuộn trôi
đang ngắm ta ngồi
ta ngồi im lắng
lặng nghe
miên khúc nhạc thiền.
VCN
Sài Gòn 19/11/2010



...............................................................................


Pháp Luân Đang Cõi Người


ta muôn đời mong đợi
mà vẫn hay quên
ta bên đời vô vọng
trong cơn hồ đồ

ta đang chờ Pháp độ
ngờ bỗng ta quên
ta bên đời ngây dại
rong chơi ngày dài

ta bên đời mê mải
quên hết cả tương lai
quên đường dài quê cũ
ta quên ta ngục tù

ru hồn trong nhân thế
cầm bằng nhốt trong mê
muốn về nơi thiên giới
ai ơi, xin sửa mình

kia những danh lợi tình
đang trói buộc thân ta
đã hàng ngàn năm cũ
ta bon chen miệt mài

ta mải mê tranh đấu
giành giật với tương lai
muôn đời ta trôi mãi
trong cơn mê thật dài

mai ngày tan sương khói
toàn cõi nhân gian
ngỡ ngàng cơn phán xét
xem ai trở về

muốn về nơi thiên giới
đời này gắng tu tâm
Pháp truyền Chân Thiện Nhẫn
Pháp Luân đang cõi người.
VCN
Sài Gòn 21/11/2010

...............................................................

Biên giới Thời Gian

Bóng nắng rơi trên lưng sóng mênh mông
Giông tố qua cơn mê lũ tình người
Trăng rũ sương rơi đêm rũ lên khơi
Biển đời chơi vơi bóng tối gọi mời

Thoáng những câu cười đắm đuối hoàng hôn
Thoáng những thu buồn muôn lá đổ nhòa
Đêm thoáng qua còn cơn mơ bỡ ngỡ
Tan vỡ tim đời trôi nổi hồn hoang

Ta vẫn đi hoang trong cõi đam mê
Ta vẫn rong chơi quên mất đường về
Thân xác ê chề tâm tư héo rũ
Ta đã ru mình năm tháng lầm than

Ta đã muôn đời nơi chốn trần gian
Ta vẫn miên man trong giấc mộng dài
Ai nhắc ta về quê xưa chốn cũ
Ai nhắc ta đời hư ảo phù du
Ai nhắc ta cần tu tâm dưỡng tính
Câu nhắc ân tình Chân Thiện Nhẫn chẳng vơi
Ai nhắc ta thời gian đang Chính Pháp
Ai nhắc ta về năm tháng Chuyển Pháp Luân
Trân quý vô cùng ta đón nhận hân hoan
Xin cảm ơn Người ta đón nhận hân hoan.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o2/1/2o11


.............................................................................

Lời Trái Tim Tôi

lẳng lặng im nghe.. chim hót bên.. hè vắng
lẳng lặng thương nghe.. hoa bướm đang.. đùa vui
lặng vùi tim đau.. những tiếng tha nhân.. thở than
biển tình nhân gian ..có lúc vơi.. khi thương đầy..

lặng nghe mây.. gọi gió phương trời
lặng nghe sương .. gọi nhớ thương ơi
lặng nhìn đêm .. gọi ánh sao rơi
giữa cơn mê đời.. vẫn ta luân hồi..

thuyền mộng đêm khơi.. về gọi ánh.. trăng ngà
gọi từ mênh mông.. tiếng sóng bên.. đời xa
tình từ hôm qua.. như gió bên.. trời cũ
đến đây ru lời.. thiết tha gọi mời
đến bên ta rồi.. trói ta muôn đời

tỉnh mộng ta ơi.. đêm đã qua.. ngày mới
trả đời hoang mang.. cơn sóng xô.. biển khơi
tuyệt vời ai ơi đang sống vui Chân Thiện Nhẫn
đọc Chuyển Pháp Luân.. tâm sáng trong.. thân an lạc

thời gian đang.. cuộn sóng.. nhạc trời
biển đời đang.. cuộn sóng.. lên khơi
người ơi trong.. những tháng năm này
là dịp may.. vạn cổ muôn đời

lời tôi.. đang hát cho người
là từ sâu.. trong trái.. tim tôi
dù đời cười chê.. tôi vẫn ân cần
gọi người lặng nghe.. Chân Thiện Nhẫn.. một lần.
VCN
Sài Gòn 11/1/2o11

Nghe VCN hát mộc "Lời Trái Tim Tôi"
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7027

Nghe nhạc sĩ Thanh Ngọc trình bày "Lời Trái Tim Tôi":
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7053


......................................................................................

Khung Trời Xuân Mới

sẽ có một mùa xuân
mùa xuân rất là gần
mùa xuân đó ân cần
mùa xuân mến và thân

một mùa xuân
Chân Thiện Nhẫn
khắp nhân gian
an lành xuân mới
khắp đất trời
phơi phới niềm vui

một niềm vui
sáng trong rạng rỡ
như hoa nở
bên trời xanh nắng
như môi cười
cho người hơi ấm
mùa xuân

một mùa xuân
thêm gần năm tháng
Pháp Luân Công
danh hồng cõi thế
cho khung trời
xanh mới người ơi

nắng bên trời
gió bên trời
mây bên trời
vừa rơi đóa phù hoa

cả vũ trụ
rũ cơn mộng
bỗng như là một bầu hương hoa
đã lan tỏa
đã thơm nồng
những nụ hồng trên má ngây thơ
những tim người chất phác đơn sơ
giữa bầu trời.. xuân mới.. xanh mơ.
VCN
Sài Gòn 14/1/2o11

Nghe Vô Cố Nhân hát mộc "Khung Trời Xuân Mới":
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7283

............................................................................

Xin Hãy Nghe Sự Thật

Đời như diễn kịch thôi.. lời tôi nói bằng tim.. xin.. hãy nghe sự thật..

Đại Pháp là.. Chân Thiện Nhẫn.. người dân thế giới vui đón mừng.. với tên gọi.. Pháp Luân Công.. luyện thân với tu tâm..

ai vẫn chờ.. ai vẫn mong.. chờ mong đến nay đã thỏa lòng.. Đại Pháp truyền.. rộng ban khắp.. nhân loại.. chờ mong đã chờ mong..

mở lòng với những.. người trung hoa.. rên xiết kêu la.. ách bạo tàn.. đang rất đau thương và bất hạnh.. trung cộng đàn áp Pháp Luân Công

trung cộng tà ác xấu xa.. Pháp Luân Công là Chân Thiện Nhẫn.. bởi vậy nên khó cùng chung sống.. khi mà.. cái ác.. đang cầm quyền.. nó liền.. bức hại.. Pháp Luân Công..

những gông cùm.. tù khổ sai.. lao động cưỡng bức.. những nhục hình.. những cực hình.. đàn áp.. một niềm tin.

xin.. những trái tim con người lên tiếng.. xin.. những trái tim nhân loại thương mến.. chúng ta cùng.. góp một lời.. phản đối.. bức hại Pháp Luân Công

ko.. ko thể nào.. ko thể nào.. hỡi nhân loại.. hỡi lương tri
hãy nghĩ nào.. hỏi tại sao.. hỏi tại sao trên toàn thế giới
đã vui mừng.. đã đón nhận Đại Pháp hân hoan
sao trung cộng.. phủ lầm than lên người Trung Quốc
gieo bất hạnh.. gieo tai họa toàn cõi Trung Hoa

đã đến ngày.. tội ác đem phơi bày công lý.. chỉ mong rằng.. mỗi con người.. đều biết.. sự thật kia

VCN
Sài Gòn 30/1/2o11


................................................................

Người Ơi Có Nhớ

Từ ngàn xa ngàn xưa xa xưa
Chúng ta từ thiên giới chuyển sinh
Đến cõi người mang kiếp phù sinh

Rồi thời gian trôi qua trôi qua
Chúng ta đã quên gốc nguồn xưa
Chúng ta vừa quên lúc vừa sinh..
vào.. nơi thế gian trần gian

Ngàn năm phôi pha
Đã quên rồi quê cũ người ơi
Đã quen đời dân dã phù sa
Đã.. quen mùi nhân thế ru hồn

Hoàng hôn.. nghiêng bóng chiều Thu
Gọi Đông.. cơn giá băng về
Đừng mê.. say mãi cơn mộng
Người ơi.. có thấy gì hay không?

Thời gian, đang biến chuyển không gian
Ngàn năm, ta đã mong chờ
Giờ đây, đến lúc quay về
Đừng mê.. say đắm mộng thế nhân
Người ơi, xin nhớ.. Chuyển Pháp Luân

Luyện thân, ta luyện Pháp Luân Công
Sửa tâm, Chân Thiện Nhẫn ta trông
Hồng hoang vũ trụ đã canh tân
Người ơi, xin nhớ Chuyển Pháp Luân
VCN
Sài Gòn o5/3/2o11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 01:05:16 bởi voconhan >
voconhan 02.02.2011 12:05:04 (permalink)
Tình Vẫn Gọi tình Xa

năm tháng xa vời vợi
bên tuổi đời mênh mông
núi sông nằm gối mộng
mưa gió dặm đường xa
nghe tên mình bỗng lạ
tình vẫn tình bao la

tình xa vạn lý
tình ý tình đầu
tình tự đêm thâu
tình sâu như biển
tình như trăng hiền
tình xuyên biên giới
tình đời bao la

tình vẫn tình gọi xa
bên đời dài năm tháng
bên nguội tàn lạnh vắng
bên lửa nóng hôm qua

tình vẫn gọi tình xa
bên đời ta tìm đến
bên đời thương và mến
bên người và bên ta.
VCN
Sài Gòn o7/2/2o11


viết khi nghe chị Hoàng Hoa hát "Năm Tháng Gọi Tuổi Tên Mình Bỗng Lạ".. Cảm ơn đã khơi nguồn cảm xúc.

VCN hát mộc "Tình Vẫn Gọi Tình Xa": http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/tinh-van-goi-tinh-xa.voconhan.35B6CC07.html



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 23:55:43 bởi voconhan >
voconhan 02.02.2011 12:08:37 (permalink)
Xuân Tha Hương

ta vẫn lang thang vẫn ko nhà
ta vẫn bôn ba đã lâu rồi
bên đời nở hoa mừng xuân mới
ta vẫn phương trời xuân tha hương

ta vẫn mong chờ vẫn nhớ thương
đường xưa quê cũ lối xuân về
trong rét lạnh tê người xứ Bắc
trong nắng vàng tươi xuân phương Nam

ta chẳng cam lòng xa quê hương
ta chắt yêu thương góp lệ nhòa
ta ướp hương hoa miền xa lạ
gửi mừng xuân đất mẹ quê nhà

ta góp ân tình với nắng xuân
ta góp ân cần với gió xuân
ta góp hân hoan khúc ca thương
góp tình viễn xứ gửi quê hương.
VCN
Sài Gòn o8/1/2o11
"ta vẫn lang thang vẫn ko nhà"...


Viết khi nghe Xuân Viễn Xứ của nhạc sĩ Nhật Vũ.
Xin cảm ơn.
Bài ca thật tình cảm đã gợi cho VCN cảm xúc viết ca khúc phụ họa

Chúc tất cả những người con xa quê hương lời chúc xuân năm mới thật thân thương.

VCN hát mộc "Xuân Tha hương":
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7167
voconhan 02.02.2011 12:14:07 (permalink)
Ảo Ảnh

thuyền tình trôi.. trên con sông thương
vấn vương làn sóng hồng mộng mơ
ngẩn ngơ tìm bến gọi bờ xanh

ảo ảnh như.. trăng rơi trên sông
ảo ảnh như sương mây đêm đông
đã theo về.. trên bến mộng

thuyền.. trôi như.. mây trên.. sông khơi
tình.. đầy vơi.. như hơi.. sương đêm
đến bên đời.. giăng phủ.. trùng vây
tháng năm dài.. kỷ niệm còn đây..

tình chợt tan.. như hơi sương mây
ảo ảnh tan như trăng đêm say
vỡ trên dòng sông đắm mộng
vỡ trên dòng đời.. vỡ vụn trôi.
VCN
Sài Gòn o6/1/2o11

Viết khi nghe "Ảo ảnh tình yêu" một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu, lời Minh Hồ, qua giọng ca Kyra Nguyễn.. cảm ơn ban nhạc đã khơi nguồn cảm xúc.

VCN hát mộc Ảo Ảnh:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7252
voconhan 11.02.2011 21:50:21 (permalink)
Đêm Tha Hương


ta tìm em môi sương thơm hương
ta tìm em mây vương nắng hồng
ta tìm em trong đêm tha hương
ta đã tìm.. thương ngày quạnh vắng
nghe tiếng hồn.. sầu lắng.. mênh mang..
ta tìm em cơn mê miên man
ta tìm em trong giấc thu tàn
ta tìm em đông qua xuân sang
bên nắng chiều hạ vẫn lang thang
hoàng hôn vắng.. gọi mây xa buồn
cơn gió hờn ngủ dưới vòm cây
chợt ta thấy mùi hương thơm mộng
dáng em hiền hiện hữu mênh mông
ta đã tìm em bao con sông
ta tìm em qua những cánh đồng
ta tìm em trong cơn mưa giông
trong biển hồng trần lắm đau thương
ta đã tìm em đêm tha hương
ta tìm em đêm trắng vô thường
ta tìm em môi sương thơm hương
ta tìm em muôn thương muôn thương.
Vô Cố Nhân
Sài Gòn 22/12/2o10

viết khi nghe "Trong Mắt Em Là Biển Nhớ" nhạc Ngô Thụy Miên phổ thơ Trường Đinh.. cảm ơn đã khơi nguồn cảm xúc


VCN hát mộc "Đêm Tha Hương": http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7354

voconhan 16.03.2011 22:53:50 (permalink)
Phố Đêm Ô Vờ Nai

phố đêm đèn hoa
phố đông người qua
và dòng đêm như lũ cuốn
dòng người xe luôn hối hả..qua lại
phố đêm Sài Gòn ơi..

phố đêm lả lơi
phố đêm đầy vơi
nụ cười trên môi tiếp nối
nụ cười khô trên môi người
những môi cười ngụy trang
những tâm sự ngổn ngang..

phố đêm mộng hoang
bụi đời lang thang góc phố
và nhiều cô em chân dài
phố đêm ô vờ nai
VCN
Sài Gòn 10/1/2011

.................................................................

Thương Lời Thề Xưa

người đi xa.. đi quá xa
bỏ lại ta.. trong giá băng
kỷ niệm xưa ..nghe nhói.. tim đau
lời thề xưa.. mưa gió.. phai màu

giọt nước mắt.. cho.. mùa đông
giọt nước mắt.. cho.. tim hồng.. xa cách
và từ đây.. ta đành.. mất nhau trong đời
người yêu ơi.. xa rồi.. tình thơ..

tìm bỡ ngỡ.. trong hương thời.. gian cũ
tìm ngây thơ.. trong kỷ niệm.. chút ân.. tình xưa
vừa đây mới đây.. như.. thật gần
mà nay đã phân ly.. phương trời..

người ơi có .. nghe.. thời gian
người ơi có.. nghe..kỷ niệm .. nhắc nhớ
lòng ta đang.. mong chờ.. tháng năm quay về
người ơi có.. thương lời.. thề xưa
VCN
Sài Gòn 13/1/2o11

...........................................................................

Nắng Thương Tuổi Thơ Ngoan ( Nắng Thơ )

chàng nhạc sĩ.. với cây đàn.. dĩ vãng
chàng lang thang đi tìm quá khứ
như mới hôm qua
vui hát ca trong ngày nắng xuân hồng

nắng thơ còn mênh mông
tuổi thơ còn hay không
để ai còn thương mong
ngày nắng xa rồi..

lời ca thương mến cô nàng thi sĩ
lệ hoen mi những kỷ niệm ngây thơ
ngỡ như bên trời
nắng xuân rạng ngời gọi nhớ thương về

nắng thương tuổi thơ ngoan
nắng xuân hồng hân hoan
nắng bây giờ mênh mang
chàng nhạc sĩ.. ngồi bên cô.. thi sĩ mơ màng
VCN
Sài Gòn 14/1/2o11


mến tặng anh Thắng, chị Như Ly

................................................................................

Người Về Đêm Mơ

tình về đêm nhớ
người về đêm mơ
nhớ ai gọi tên
đêm dài ...

đêm hoài nhung nhớ
đêm hoài say mơ
ngỡ như thời gian
mang về người tình
tỉnh mộng hư không..

yêu là tìm mênh mông
ngỡ như dòng sông
trôi về biển mộng
biển rộng tình đầy
tình đầy không vơi..

yêu chỉ là cho thôi
chỉ là cho thôi
cho đời cho người
cho nụ cười hồng
trên má hư không..

yêu gọi tình mênh mông
gọi đời cơn giông
cuối thu tàn đông
gọi về xuân hồng
gọi nắng thương mong..

lòng còn thương nhớ
lòng còn say mơ
tình về đêm nhớ
người về đêm mơ.
VCN
Sài Gòn 14/12/2o10

Viết khi nghe Live - "Tình Về Đêm Nhớ", một sáng tác của nhạc sĩ Cao Ngọc Dung

............................................................

Ru Mùa Đông Lạnh

em ru mùa đông.. gọi nỗi nhớ.. về
bên trời.. tuyết trắng.. lạnh.. mênh mông
những đông buồn bã... và..băng giá
có phải vì em ... thiếu..bóng anh

thiếu anh sương lạnh... gió..chiều rơi
em giá lạnh đêm... giá..lạnh đời
môi giá lạnh hương... tình..chớm lạnh
gọi người trong nỗi.. nhớ..mong manh

thiếu anh em buồn... héo..ngày xanh
đêm vắng thương nghe... gió..lạnh hờn
cơn sóng yêu đương... dường..bão nổi
bên trời.. giông tuyết.. viết.. tên anh

bên trời.. đông lạnh.. cắt da xanh
gom ánh hồng tim.. lệ ứa tình
gom chút bình minh.. vừa.. hé rạng
mang vào thơ nhạc.. hát.. cho anh.
VCN
Sài Gòn 19/1/2o11


mến tặng chị Hoàng Hoa


........................................................................

Gọi Nhớ Thương Về

nhịp chân bước.. lang thang.. lang thang
đời như giấc.. mộng hoang
từng năm tháng.. mơ màng

nào đâu biết.. tìm đâu.. tìm đâu
mộng xưa đã.. chìm sâu
ngày dĩ vãng.. không màu

lạc hồn chìm sâu trong.. nỗi nhớ
lạc vào miền.. cô đơn.. bão tố
gọi giông gió.. gọi tên.. người ơi
gọi mây khói.. cuộn dâng.. biển khơi

gọi đời về.. bên kia bóng tối
gọi mặt trời.. qua cơn hấp hối
gọi năm tháng .. về bên đời tôi
gọi thương nhớ.. người ơi.. người ơi
VCN
Sài Gòn 20/1/2o11


Mến tặng anh Kevin
Viết khi nghe "Tìm Đâu" của Kevin... cảm ơn đã khơi nguồn cảm xúc


............................................................................................

Gọi Gió Bên Trời

gió thoáng qua hồn
gieo nguồn thương nhớ
gieo nguồn say mơ
gió là ý thơ
mượn gió trao tình..

gió thoáng qua hồn
môi hờn khát cháy
đêm ngày cơn say
gió vừa sáng nay
vụt thoáng bay rồi..

ta say cùng người
ta say cuộc đời
một thoáng chơi vơi
gió à gió ơi
một thoáng bên trời..

ta say cùng người
ta say cuộc đời
gọi nhớ thương ơi
chút tình có vơi..?
ngày tháng mây trời..

đôi chân mỏi mòn
trên con đường dài
tìm mãi thương yêu
gió chiều cuối đông
gọi tháng năm tàn

một thoáng mây ngàn
gọi gió lên khơi
gió à gió ơi
một thoáng bên đời

một thoáng bên trời
một thoáng đêm khơi
gió à gió ơi
gọi gió xa rồi.
VCN
Sài Gòn 21/1/2o11


Tặng anh Ba Paris kỷ niệm tình văn nghệ vĩ tuyến

.............................................................................

Đời Mây Kiếp Gió

Kìa em.. xinh tươi và trong trắng
Hồn nhiên.. như mây hồng trong nắng
nhìn đôi.. môi em cười hoa thắm
lòng tôi.. say đắm em rồi

và tôi.. như gió bên trời
gọi em.. mây thắm.. êm đềm trôi
gọi em.. trong xanh ngời.. cơn nắng
gọi em.. năm tháng.. bên đời tôi

ngờ đâu.. em cũng xa tôi rồi
tình như cơn bão tan tả tơi
đời mây kiếp gió sao nổi trôi
tựa như cơn sóng xô biển khơi..

tình ơi..năm tháng bên đời trôi
một đêm.. giông gió qua biển khơi
lệ rơi.. ta khóc sao mặn môi
người ơi.. ta khóc.. cơn mê đời

ơi.. gió mây ơi
tình theo.. gió mây trôi
gọi đêm trắng lên khơi
đầy vơi.. con sóng luân hồi
VCN
Sài Gòn 21/1/2o11


...........................................................

Thương Đóa Quỳnh Hương

thương giọt sương mây
thương thân cỏ gầy
thương đêm lạnh đầy
thương mấy vì sao
thương trăng thủa nào
thương bao mộng thường
thương đóa quỳnh hương

thương mến trùng dương
ta thương gọi người
ta thương gọi đời
xin nối vòng tay
ngày nối qua ngày
đêm này gọi trăng
mộng thắm hoa quỳnh
nở giữa đêm tình
nụ quỳnh hoa xinh

nụ quỳnh lung linh
nở dưới trăng tình
rạng ngời hoa xinh
nở đóa ân tình
thinh lặng trời cao
muôn vạn vì sao
mờ dưới trăng ngà
hoa ngọc quỳnh hương
nở đóa vô thường
đêm mộng hoài thương.

VCN
Sài Gòn 29/12/2010
Viết khi nghe Như Đóa Dạ Quỳnh, nhạc Phạm Anh Dũng phổ thơ Trường Đinh

..................................................................

Mộng Tím Chân Trời

mây tím chiều rơi
mây tím thương ơi
lời hứa bên đời
lời hứa bên trời

sương mờ giăng lối
sương rơi mây trôi
mây tím đầy vơi
chiều tới đêm về

quê nhà xa quá
mây trời bao la
xa rồi đêm cũ
đêm tình trăng thu

đêm giờ trăng rũ
trăng buồn thiên thu
sương mù mây tím
im lìm không hư

đêm từ quá khứ
đêm về suy tư
đêm từ giấc ngủ
ru cơn mộng đầy

mây về ru nhớ
mơ chiều thu ơi
mây tím đầy vơi
mộng tím chân trời
VCN
Sài Gòn o4/1/2o11
Viết khi nghe Nguyễn Hữu Châu piano solo nhạc bản Chân Trời Tím của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hạnh phổ thơ Anh Chương

................................................................

Bến Đời Gió Mưa

chiều xưa.. mưa lạnh.. phố buồn
chờ ai.. ai đợi.. ai chờ..
ở nơi góc phố.. hàng hiên.. mưa xiên
mưa xiên.. lạnh giá thân gầy
hạt mưa bay bay.. lạnh giá thân gầy..

lạnh đôi tay run lạnh dáng em gầy
lạnh thương mong manh chiều lá rơi đầy
chiều nay nghe mưa gọi gió phương trời
chiều ơi thương những vòng tay xa xôi

chiều thương mây khơi cuộn gió tơi bời
lòng ta chơi vơi gọi nhớ thương người
nhìn mưa rơi rơi nhìn lá qua đời
lòng ta thương kiếp người như mây trôi

đời trôi.. như lá chiều mưa
tháng ngày gió đưa
đời trôi.. như lá chiều xưa
gió cuộn lá mưa
lá cuộn.. gió đưa
vừa thoáng qua hồn.
VCN
Sài Gòn o5/3/2o11


....................................................................

Đêm Mộng Tình Thơ

đêm hôm qua, ta nằm mơ, ta chợt thấy, ta bên.. người
tay trong tay, vui cười hát, tay vòng tay .. đan tay
ta quay quay, trong điệu vũ, ru hồn ai, mãi phiêu.. bồng
trong cơn mơ, giai điệu nhớ, men tình thơ.. mê say

qua hôm nay, tay còn ấm, môi còn thơm.. hương tình
cô em xinh, đêm mộng ấy, bây giờ em.. nơi đâu
em như mây, theo làn gió, bay về nơi.. xa vời
tôi thương mong, tôi tìm bóng em ngàn khơi.. em ơi

tôi, vẫn đi tìm em
trong.. giấc mơ nhiều phen
tưởng như.. mình.. đã thấy
em.. đó đây, chợt khi

tôi, vẫn mong chờ em
thương nhớ khung trời quen
chờ em vào trong giấc mơ
chờ em từng đêm giấc mơ

em, giấc mơ đời tôi
em, áng thơ đầy vơi
là men tình say đắm ơi
là hoa ướp hương tình tôi
VCN
Sài Gòn o8/3/2011


................................................................


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2011 00:27:32 bởi voconhan >
voconhan 16.03.2011 23:18:31 (permalink)
Buổi Chiều Sông Seine

nửa dòng sông xưa.. bên bờ vắng.. cơn mưa
nửa vầng trăng cũ.. buồn rũ sương mù
nửa đời hoang vu.. thác lũ sóng gầm
nửa đời sông như.. dòng suối âm thầm

buổi chiều âm u bên phố sông buồn
hỏi giòng sông ơi đâu nhánh đâu nguồn
đoạn đường sông trôi năm tháng vơi đầy
đã chảy qua đây gọi những môi người

buổi chiều hôm nay gọi những môi cười
buổi chiều hôm nay gọi những mê say
buổi chiều hôm nay gọi nhớ tên người
nhớ nụ cười ai bên dòng tháng năm dài.
VCN
Sài Gòn 10/1/2o11

Nghe Vô Cố Nhân hát mộc "Buổi Chiều Sông Seine":
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7134
voconhan 16.03.2011 23:23:24 (permalink)
Lời Trái Tim Tôi

lẳng lặng im nghe.. chim hót bên.. hè vắng
lẳng lặng thương nghe.. hoa bướm đang.. đùa vui
lặng vùi tim đau.. những tiếng tha nhân.. thở than
biển tình nhân gian ..có lúc vơi.. khi thương đầy..

lặng nghe mây.. gọi gió phương trời
lặng nghe sương .. gọi nhớ thương ơi
lặng nhìn đêm .. gọi ánh sao rơi
giữa cơn mê đời.. vẫn ta luân hồi..

thuyền mộng đêm khơi.. về gọi ánh.. trăng ngà
gọi từ mênh mông.. tiếng sóng bên.. đời xa
tình từ hôm qua.. như gió bên.. trời cũ
đến đây ru lời.. thiết tha gọi mời
đến bên ta rồi.. trói ta muôn đời

tỉnh mộng ta ơi.. đêm đã qua.. ngày mới
trả đời hoang mang.. cơn sóng xô.. biển khơi
tuyệt vời ai ơi đang sống vui Chân Thiện Nhẫn
đọc Chuyển Pháp Luân.. tâm sáng trong.. thân an lạc

thời gian đang.. cuộn sóng.. nhạc trời
biển đời đang.. cuộn sóng.. lên khơi
người ơi trong.. những tháng năm này
là dịp may.. vạn cổ muôn đời

lời tôi.. đang hát cho người
là từ sâu.. trong trái.. tim tôi
dù đời cười chê.. tôi vẫn ân cần
gọi người lặng nghe.. Chân Thiện Nhẫn.. một lần.
VCN
Sài Gòn 11/1/2o11

Nghe ca khúc "Lời Trái Tim Tôi" qua giọng ca Ngọc Xuyến:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7100
voconhan 17.03.2011 00:02:30 (permalink)
Mây Tím Thương Mong

hai đứa hai nơi.. muôn trùng khơi
đêm mới hôm qua.. đêm từ tạ
xa cách nhau rồi.. buồn thương quá
xa cách xa rồi.. mối tình ơi

ngồi thương nhớ.. lệ tuôn rơi
ngàn muôn nỗi.. niềm ko vơi
nhìn mây tím.. miên man cuộn trôi
đời ta vẫn .. cô đơn như biển khơi

ta còn chờ.. ta còn đợi.. tình đó dẫu còn xa
ta vẫn hoài.. thương kỷ niệm.. ngày cũ.. hương tình xa
ta vẫn chờ.. mong mãi những ngày qua
ta vẫn chờ.. năm tháng.. bên đời ta
và ta giữ.. trọn trong tim
màu mây tím.. tìm hương yêu
VCN
Sài Gòn 12/o2/2o11


nghe VCN hát mộc "Mây Tím Thương Mong":
http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/may-tim-thuong-mong.voconhan.35B6DCA2.html
voconhan 17.03.2011 00:04:37 (permalink)
Ngày Mới Đang Sang

ko .. ko phải đâu em
mặt trời hồng.. ko tắt đâu em
sẽ rạng ngời sau những đêm đen
sẽ rạng ngời trên nét môi quen
khi đời hết đua chen lừa dối

trong đêm tối xin đừng tuệt vọng
hãy thương mong trân quý kiếp người
mang thân người khó lắm em ơi
xin giữ gìn cho tới ban mai

ngày tháng dài nối thêm cơn mộng
đời hồng nhan mang kiếp đọa đầy
như mây hồng trả nợ gió thương mong
như làn sóng lênh đênh hoài trên biển

đêm miên man xin chớ nản lòng
dẫu đêm hờn khô cạn ánh trăng suông
lá ven đường phơi lạnh những đêm sương
vẫn bên đời hy vọng tiếng yêu thương

sương rồi tan
khói rồi tan
ánh trăng tàn ngày mới đang sang
nắng huy hoàng rực rỡ mênh mang
hỡi cô nàng
hãy vui nào
ngày mới đang sang
VCN
Sài Gòn 19/2/2o11


(Họa nhạc Thi Hạnh)

VCN hát mộc "Ngày Mới Đang Sang":
http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/ngay-moi-dang-sang.voconhan.35B6E957.html
voconhan 17.03.2011 00:06:28 (permalink)
Mưa Khúc Tình Tang

mưa rơi gõ nhịp
nửa đêm gọi sầu
giọt mầu thương nhớ xanh mơ
giọt màu tim tím nên thơ
giot màu ngơ ngác đêm chờ
hững hờ.. giọt vỡ ly tan
giọt buồn.. đêm trắng lang thang

mưa rơi tiếng nhạc
gọi đêm trở mình
mưa như hát gọi
tình nhân trở về
trong cơn mê mộng
còn trông thấy người
mưa rơi lỗi nhịp
tìm đâu bóng hình
tình tình tang tính tình tang
giọt đàn mưa khúc tình tang
VCN
Sài Gòn 18/2/2o11


Viết khi nghe "Giọt Buồn Đêm Mưa" của nhạc sĩ Hà Nhật Linh phổ thơ cỏ may..
Cảm ơn đã gieo nguồn cảm xúc..

VCN hát mộc "Mưa Khúc Tình Tang":
http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/mua-khuc-tinh-tang.voconhan.35B6E94C.html

voconhan 17.03.2011 00:08:10 (permalink)
Cảm Ơn Cuộc Đời

ngày nào ta mới tuổi hai mươi
và nàng cô gái hiền xinh tươi
mắt môi cười như cả mùa xuân
dắt ta vào thơ mộng tình nhân

thật gần ôi kỷ niệm xa xưa
ngày mà hai đứa vừa nên duyên
hứa trao lời yêu chẳng thương vơi
hứa trao tình ái ân trọn đời

rạng ngời trên nét mặt hai mươi
nụ cười hạnh phúc nở hoa xinh
đóa ân tình phước duyên
dáng em hiền thiết tha.. bên đời ta
là là la lá là la la..

cuộc tình đã bốn chục năm qua
vẫn chan hòa ái ân
vẫn chân thành thiết tha.. như lời ca
lá la là lá la..

và ta hân hoan
xin cám ơn cuộc đời
xin cám ơn đất trời
xin cám ơn
những người quanh ta
đã cùng ta
mến thương cuộc đời.
VCN
Sài Gòn 18/2/2o11


(Viết tặng nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu mừng sinh nhật, mừng kỷ niệm đám cưới Ngọc Bích 40 năm)
Quý mến
Vô Cố Nhân

VCN hát mộc Cảm Ơn Cuộc Đời:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7437
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 188 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9