Vô Cố Nhân
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 188 bài trong đề mục
voconhan 26.03.2009 19:49:08 (permalink)
Tình Viễn Xứ

Ngày em đi
Anh biết nói gì
Chỉ buồn thương
Vương vấn trong lòng
Nhìn người yêu
Xa mãi phương trời...
Lời yêu thương
Anh rắc lên trời
Rơi xuống ngân hà
Và dòng sông sao bỗng rạng ngời
Để hằng đêm
Em ngắm sao cười.
Anh xin làm gió
Ru nhẹ hồn em cơn mê say mộng tình nhân
Anh xin làm mây
Sẽ bay về miền xa xôi đó
Có em ngồi chờ trông mênh mông.
Hoa hồng trắng tươi xinh chờ bình minh tươi sáng
Nắng thơm hồng làn da thơm
Em yêu kiều dáng hoa ngọc ngà bao trân quý
Chỉ riêng hồng trong nắng tim anh.
VCN
Bình Dương 05/01/2008

#31
    voconhan 28.03.2009 07:58:04 (permalink)
    Hoa Nắng Chung Tình


    Trong cuộc đời ta đã tặng em
    Một mối tình lung linh màu Nắng
    Có hay chăng cô gái Hoa Hồng.

    Sống hết mình bằng cả tình yêu
    Là mối tình yêu Hoa và Nắng
    Nắng lung linh diễm phúc Hoa Hồng.

    Em ngại ngùng bỡ ngỡ nhìn anh
    Nhìn mối tình sao thơ mộng quá
    Đã cho em Nắng ấm tim Hồng.

    Anh dịu dàng đắm đuối nhìn em
    Nhìn môi cười ôi sao ngọt quá
    Đã đưa anh vào lối yêu rồi.

    Dáng yêu kiều trong Nắng yêu thương
    Vạn nẻo đường em qua từng bước
    Đã sáng lên từng bước chân hồng.

    Hai đứa mình chung bước kề vai
    Và cõi tình thênh thang mở lối
    Mối duyên xinh Hoa Nắng chung tình
    VCN
    Bình Dương 07/01/2008
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 01:23:19 bởi voconhan >
    #32
      voconhan 30.03.2009 23:31:27 (permalink)
      Tình Ta là Mãi Mãi thời Gian

      Dù cho biển xanh xanh không còn xanh
      Dù cho rừng xanh xanh có tàn tạ
      Tình ta còn xanh xanh như trời xanh.
      Dù cho vầng dương thôi không hồng tươi
      Dù cho vầng trăng muôn năm sầu thảm
      Tình ta còn lung linh muôn vì sao.
      Vì đâu nàng mây không bay vẩn vơ
      Vì anh chàng gió đang mơ màng ngủ
      Bởi thời gian đang ru mộng say nhân tình chúng ta
      Và thời gian miên man vô tận
      Là tình yêu đôi ta đắm say.
      VCN
      Bình Dương 08/01/2008
      #33
        voconhan 01.04.2009 23:20:49 (permalink)
        Môi Cười Hoa Thắm Tình Say

        Nhìn nụ hồng xinh trên môi em cười
        Đã làm hồn ta say đắm chơi vơi
        Ngọt ngào mật thơm trên môi ân cần
        Đã dụ hồn ta đến gần người...
        Môi cười rất xinh
        Ân tình chứa chan
        Ngàn lời ca bỗng đã ngập tràn
        Ngập tràn
        Muôn vạn niềm nhớ thương
        Đã cất thành lời.
        Ôi cuộc đời - tuyệt vời - bởi có em
        Nên ta - đã biết - bồi hồi
        Bồi hồi - ngồi nhớ mong
        Mong dáng - người tình.
        Tình yêu - muôn đời - tuyệt vời - bởi trái tim - đã biết - mỉm cười - mỉm cười - cùng đóa hoa - trên khóe môi người.
        VCN
        Bình Dương 09/01/2008


        #34
          voconhan 03.04.2009 23:01:34 (permalink)
          MỘNG MÂY HOA

          Tình yêu đã đến
          Bên ta thật gần
          Ngọt ngào tiếng yêu
          Trên môi nồng nàn
          Người yêu bé xinh
          Bên ta đẹp quá
          Đã đưa ta lạc
          Vào giấc mơ hồng.

          Thơm nồng hoa mộng
          Hoa đầy sắc hoa
          Chỉ riêng hai ta
          Ngập giữa muôn hoa.

          Ngàn mây la đà
          Hiền hòa ánh dương
          Pha tường mây trắng
          Bằng sắc muôn hoa.

          Vườn mây hoa lá
          Xinh tươi tuyệt vời
          Ngập trời tiếng chim
          Ca vang rộn ràng
          Ngàn muôn ân ái
          Hai ta nồng cháy
          Cháy trong tim hồng
          Lửa nóng ân tình.
          VCN
          Bình Dương 19/01/2008
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 12:27:35 bởi voconhan >
          #35
            voconhan 05.04.2009 21:55:17 (permalink)
            Và Ta Sẽ Mãi Bên Nhau

            Hai đứa hai nơi xa xôi ngàn trùng
            Lạnh lùng đêm dài thao thức trông mong
            Mong dáng em yêu bên ta hiền hòa
            Và trọn một đời ta mãi yêu thương.

            Phương bắc cô đơn em đang muộn phiền
            Miền tình yêu này em đã trao anh
            Gom ước mơ xanh em gieo mầm đợi
            Chờ ngày ân tình thơm trái mênh mông.

            Trông ngóng phương nam xa xôi vời vợi
            Đợi người yêu càng thêm nhớ thêm yêu
            Mong ước tương lai hai ta thật gần
            Gần trọn một đời ta mãi bên nhau.
            VCN
            Bình Dương 10/02/2008
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 01:44:39 bởi voconhan >
            #36
              voconhan 07.04.2009 21:45:46 (permalink)
              Hoa Nắng Thương Mong

              Người yêu hỡi
              Anh ngồi đây nhớ em nhiều
              Chiều đang xuống
              Buông từng cơn nhớ êm đềm
              Về ru nỗi cô quạnh canh vắng đêm dài
              Chờ em mãi
              Đêm dài mãi đêm
              Sẽ sang bình minh lung linh nắng xinh.
              Và ta sẽ
              Gom đầy nắng thơm kết nên nụ hoa
              Và ta sẽ
              Gom đầy nhớ thương kết nên mùi hương
              Tặng em đóa hoa hồng trắng trong - hoa nắng thương mong.
              Và ta sẽ gom gió hiền hòa
              Gửi trong gió âu yếm mặn mà
              Nhờ cơn gió ve vuốt người tình
              Để em như thấy có ta bên mình...
              Tình yêu đó ta vẫn đợi chờ
              Dù năm tháng qua mãi từng giờ
              Dù xa cách không hề hững hờ
              Bởi vì nỗi nhớ thương luôn dâng đầy...
              Tình yêu đó ta vẫn đợi chờ
              Dù năm tháng qua mãi từng giờ
              Dù xa cách không hề hững hờ
              Bởi vì tình đó ta luôn tôn thờ.
              VCN
              Bình Dương 08/03/2008

              #37
                voconhan 09.04.2009 20:05:06 (permalink)
                Ru Thiền

                Mặc cho - cõi đời cay đắng bạc đen
                Mặc cho - thói đời danh lợi bon chen
                À ơi
                Ta ru ta bởi - dòng Thiền.
                À ơi
                Ta ru đời mình
                Ru con thuyền tình
                Tình đời bao nỗi nổi lênh
                Trên biển nhân gian
                Giông gió ngập tràn
                Ru đàn chim hót
                Ru cánh rừng già
                Ru ánh chiều tà
                Và ta - ru cả ánh trăng
                Cùng ta - đã bước vào Thiền
                Một miền im vắng
                Lặng bóng suy tư
                Dường như ta đã ... lìa đời
                Ta đã lìa rồi
                Dòng đời kia vẫn cuộn trôi
                Đang ngắm ta ngồi
                À ơi
                Ta đứng ta ngồi
                Ta ngồi ta đứng
                Dửng dưng
                Ta hứng dòng đời.

                Vô Cố Nhân
                BD 10/03/2008
                SG 07/10/2009

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 23:25:47 bởi voconhan >
                #38
                  voconhan 11.04.2009 08:57:43 (permalink)
                  Mộng Mây Hoa ( Ca Khúc )

                  Tình yêu đã đến - bên đời ta ... a ha ... thật gần
                  Ngọt ngào say đắm - trên bờ môi ... ân cần ... tiếng yêu
                  Chiều nao em đến - bên thềm ... thắp lên ... mộng xinh
                  Tình say cơn lũ - hoa tràn ... bến mơ ...

                  Thơm nồng - hoa mộng - hoa đầy ngập sắc hoa - chỉ riêng - hai đứa mình - giữa muôn hoa.
                  Ngàn mây - la đà - hiền hòa - và ánh dương - đã pha màu - hoa thắm mây.
                  Vườn mây - hoa lá - xinh tươi - tuyệt vời
                  Ngập trời tiếng chim - ca vang - rộn ràng
                  Ngàn muôn ân ái - hai ta - nồng cháy
                  Cháy trong tim hồng - lửa nóng - ân tình.
                  VCN
                  Sài Gòn 14/11/2009
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 12:33:12 bởi voconhan >
                  #39
                    voconhan 11.04.2009 23:01:49 (permalink)
                    Thế Nhân Mê

                    Thế nhân mê hoặc
                    Sinh tử trầm luân
                    Vẫn thường ngộ nhận
                    Thân thế muôn đời
                    Nào ai hay biết
                    Thân đó thường nhân
                    Mà phần Linh Giác
                    Là các thiên thần
                    Nhập miền trần cấu
                    Hầu đắc Pháp Luân
                    Mượn thân phàm thế
                    Để vãng hồi tu
                    Dù mê dù trí
                    Thì đã làm sao
                    Cùng trong cảnh giới
                    Chờ đắc Pháp này
                    Mai ngày Pháp Chính
                    Hiệu chỉnh càn khôn
                    Từng môn từng phái
                    Lại dắt nhau về
                    Cùng Chân Thiện Nhẫn
                    Phản bổn quy chân.
                    VCN
                    Hà Nội 24/5/2008

                    #40
                      voconhan 14.04.2009 09:06:58 (permalink)
                      Đại Pháp Hồng Truyền

                      Lão Tử thánh nhân
                      Thân giáng trần phàm
                      Chỉ bảo thế gian
                      Đạo Lớn vô hình
                      Đạo Lớn vô tình
                      Chỉ một chữ Chân - thậm chân...
                      Nhân thế mê hồ
                      Bệnh Khổ Lão Sinh
                      Tình Lợi Ái Danh
                      Tranh đấu muôn đời
                      Tương báo luân hồi
                      Bởi vậy Thích Ca
                      Đã giáng trần miền
                      Thiện giải hóa duyên
                      Tiền hướng tu trì...
                      Vì thương mến dân
                      Chân Chúa vào đời
                      Chân Chúa chào đời
                      Nơi máng cỏ sinh
                      Bình an thế gian
                      Nhân ái ngập tràn
                      Nhân ái nồng nàn
                      Khổ nạn Nhẫn luôn - đề cao...
                      Bao thời gian qua
                      Văn hóa Thần truyền
                      Ban khắp mọi miền
                      Nuôi dưỡng Đạo Tâm
                      Đạo Tâm tới nay
                      Sao quá luị tàn
                      Nhân thế chẳng màng
                      Chi Nhẫn Thiện Chân.
                      Thần nơi cõi trên
                      Đã chán loài người
                      Đã chán thật rồi
                      Phán xét vậy thôi.
                      Trời bao thước cao
                      Ai biết được nào
                      Ai dám tự hào
                      Không " Kiếp nạn" đây!
                      Đại khung tối chung
                      Cũng đã ngày tàn
                      Cũng đã ngập tràn
                      Vi tố bại suy
                      Phải hủy đi rồi
                      Hủy thôi
                      Rồi sẽ sinh thành...
                      Chuyển Luân Thánh Vương
                      Thương xót bàng hoàng
                      Giáng thế hạ phàm
                      Chính Pháp Đại khung
                      Đại khung tối chung
                      Đã chính lại rồi
                      Chỉ còn thế nhân - mà thôi
                      Nhân thế suy đồi
                      Chẳng nhận rõ đâu
                      Là Chân - Thiện Nhẫn đang truyền
                      Kìa Chuyển Pháp Luân
                      Hồng thế khai truyền
                      Đại Pháp ban truyền
                      Phổ độ thế nhân
                      Người ơi
                      Người hãy tin lời
                      Người sẽ muôn đời
                      Về nơi
                      Chốn cũ quê nhà
                      Là nơi
                      Viên mãn an hòa.
                      VCN
                      Hà Nội 28/05/2008

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 12:36:52 bởi voconhan >
                      #41
                        voconhan 14.04.2009 23:37:01 (permalink)
                        Chính Niệm Vườn Hồng

                        Bắc Sơn đường vắng chiều nắng buông
                        Hương khói tâm linh thịnh khí trường
                        Bên đường kia bóng Hồ Lăng chủ
                        Ngủ cuối bên này Lăng chiến binh.
                        Vài cô gái xinh
                        Vài chàng trai trẻ
                        Vài kẻ thư nhàn
                        Vài chú An ninh
                        Vài bác dưỡng sinh
                        Đi quyền Thái Cực...
                        Kiến lập uy đức
                        Gắng sức trợ Sư
                        Đệ tử Pháp Luân
                        Xuất thân Hồng Pháp
                        Trừ tà trừ ác
                        Trừ đảng tà linh
                        Chính Niệm phát ra
                        Liên hoa lập chưởng
                        Tâm tưởng từ bi
                        Thần thánh uy nghi
                        Cứu nhân độ thế.
                        Hà Nội
                        14.06.2008

                        #42
                          voconhan 18.04.2009 00:52:39 (permalink)
                          Thế nhân Tình

                          Vết nứt gãy nơi thềm lục địa
                          Và biển kia nổi cuộn sóng ngầm
                          Vết nứt âm thầm trong tư tưởng
                          Thảm thương xô đẩy kiếp người
                          Nụ cười tươi như hoa trên kính
                          Thình lình nứt vỡ làm đôi
                          Môi xinh tàn tạ
                          Má thắm phai hồng
                          Sống đọa đầy trong mê tình lụy
                          Chỉ là vì nứt vỡ tim yêu
                          Hồn phách phiêu diêu
                          Hình hài tiêu tán
                          Ngàn năm sau còn có kiếp nào
                          Tao ngộ phùng sinh...
                          Hỏi thế nhân ơi tình là lụy
                          Hay tình là hương vị thế nhân
                          Thế nhân kia sống vì tình lụy
                          Chỉ có thần nhân sống thảnh thơi
                          Chỉ có thần nhân thời bất diệt
                          Tuyệt tình nhân thế để từ bi.
                          VCN
                          Hà Nội 24/06/2008


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2010 20:59:44 bởi voconhan >
                          #43
                            voconhan 21.04.2009 22:57:38 (permalink)
                            Vô Cố Nhân
                            Lạc sâu trong cõi tình vô định
                            Tỉnh giấc mê hồ vô cố nhân.
                            VCN
                            Hà Nội 25/07/2008


                            #44
                              voconhan 24.04.2009 08:49:44 (permalink)
                              Tỉnh Cơn Mê

                              Ngán thay ám ảnh sinh ly biệt
                              Buồn thay viễn cảnh tử luân hồi
                              Nổi trôi sáu nẻo cùng duyên nghiệp
                              Muôn kiếp phù sinh bởi chữ tình
                              Tỉnh cơn mê hoặc bèn tu luyện
                              Viên mãn công thành thoát chốn mê.

                              VCN
                              Hà Nội 25/07/2008
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 19:33:50 bởi voconhan >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 188 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9