Vô Cố Nhân
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 188 bài trong đề mục
voconhan 24.04.2009 23:53:33 (permalink)
Cõi Tình Cõi Tịnh

Thế nhân ngơ ngẩn vẩn vơ tình
Cõi tình vô định vẫn lung linh
Tính là mê hoặc làm sao nhỉ
Nghĩ lại hỏi ai ngán chữ Tình.

Bởi còn say mộng tình hư ảo
Thân não nề tâm hóa u mê
Tỉnh ra ta chợt nhớ về
Cõi trời thanh tịnh chính là quê xưa.
VCN
Hà Nội 02/08/2008


#46
    voconhan 29.04.2009 08:58:06 (permalink)
    Lối Về

    Nửa cơn mê giật mình kinh sợ
    Lỡ đọa đầy đây chốn nhân gian
    Ngàn năm trần thế
    Quên biệt nẻo về
    Hồn lỡ u mê
    Nhiều kiếp lê thê...
    Có thể sinh nhằm thời Chính Pháp
    Các sinh linh may mắn vô cùng
    Tỉnh cơn mê mộng mông lung
    Dùng Chân Thiện Nhẫn sửa thân ắt về.
    VCN
    Hà Nội 04/08/2008
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2010 21:22:45 bởi voconhan >
    #47
      voconhan 05.05.2009 23:02:13 (permalink)
      Pháp Luân Đại Pháp hảo - Chân Thiện Nhẫn hảo
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2012 20:04:23 bởi voconhan >
      #48
        voconhan 11.05.2009 23:18:28 (permalink)
        Xuất Thế Gian

        Xưa nay ai người qua bờ giác
        Nhân thế ai người xuất thế gian
        Càn Khôn vốn dĩ là cơ mật
        Nhất thiết thiên thời mới đại khai
        Giải cơn mê hoặc vô bờ bến
        Trên miền tâm thức cõi nhân gian.

        Ngàn năm cơ hội khi này đó
        Có duyên đọc sách Chuyển Pháp Luân
        Luyện thân công bộ năm bài Pháp
        Giác ngộ hồng ân Đại Pháp ban.

        Ngàn năm cơ hội khi này đó
        Có tỉnh thì là ngộ tính cao
        Bao nhiêu sinh mệnh hằng mong đợi
        Chân
        Thiện Nhẫn tu xuất thế gian.
        VCN
        Hà Nội 18/08/2008
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2012 19:36:35 bởi voconhan >
        #49
          voconhan 31.05.2009 23:02:38 (permalink)
          Hỏi Thế Nhân Ơi Tình Là Gì

          Hỏi thế nhân ơi Tình là gì
          Bi sầu hoan lạc phút lâm ly
          Cớ gì nhân thế trầm luân khổ
          Ấy bởi vô minh bởi chữ Tình.
          Vô Cố Nhân
          Sài Gòn 11/02/2009

          #50
            voconhan 23.07.2009 14:27:03 (permalink)
            Bài đã xoá
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 16:03:52 bởi voconhan >
            #51
              voconhan 24.08.2009 23:31:27 (permalink)
              bài đã xoá

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 00:41:03 bởi voconhan >
              #52
                voconhan 26.08.2009 23:29:37 (permalink)
                bài đã xoá
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 00:40:22 bởi voconhan >
                #53
                  voconhan 27.08.2009 23:19:00 (permalink)
                  bài đã xoá
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 00:39:46 bởi voconhan >
                  #54
                    voconhan 30.08.2009 14:29:20 (permalink)
                    NHỚ (Ca khúc)

                    Còn nhớ chiều xưa êm đềm
                    Ôm vai mềm anh nói anh thương
                    Nâng niu làn mây tóc thơm hương
                    Anh tưởng khắp mùa xuân trần thế
                    Đã theo về trên mắt môi em.

                    Em chợt đến
                    Dáng hao gầy
                    Tóc buông dài - anh thấy anh thương
                    Môi em cười
                    Cười lung linh đa tình mắt biếc
                    Cho trái tim này tha thiết mê say.

                    Em nào  đâu hiểu  trái tim xanh
                    Với đôi cánh thanh bình cơn mộng
                    Một dòng sông - êm ái - một dòng sông.

                    Sông thương cách mấy nhịp sầu
                    Càng sâu mong nhớ càng đầy chia xa
                    Xem ra mình cũng vô duyên à...
                    Thuyền như... là mong bến - bờ mù sương giăng
                    Trông mong từ lúc em đi rồi
                    Mình anh ngồi đây nhớ tình nồng ngày qua.

                    Vô Cố Nhân
                    Sài Gòn 06/08/2009
                    #55
                      voconhan 02.09.2009 19:21:56 (permalink)
                      Hồn Quê ( Ca khúc )

                      Bao năm chưa ghé thăm quê nhà
                      Chiều nay day dứt thương mong ngập lòng
                      Bóng quê ta thắp trong hồn
                      Hồn quê ta cất nơi miền tâm tư
                      Như từ trong giấc chiêm bao
                      Đi vào cơn mộng mười năm nhớ về...

                      Ta về men lối bờ đê
                      Ta về men lối ao sâu ruộng cạn
                      Lúa vàng gợn sóng mênh mang
                      Làng trên xóm dưới bà con tươi cười
                      Ta cười trên mặt
                      Mà khóc trên mi
                      Vì đâu thương quá
                      Là đây quê nhà.

                      Trước sân vẫn gốc cau già
                      Và bên hiên vẫn giàn trầu xanh xanh
                      Chim chuyền cành hót vẻo von
                      Vài con cá lội ngoài ao sau vườn
                      Ngoại ươm vài lứa tơ tằm
                      Dăm cây bông bưởi mười ba cây hồng
                      Trông trời trông đất trông người
                      Ta cười ta khóc mà lòng bâng khuâng.

                      Vô Cố Nhân
                      Sài Gòn 06/08/2009
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 19:36:44 bởi voconhan >
                      #56
                        voconhan 04.09.2009 23:15:37 (permalink)

                        Lửa Tình ( Ca khúc )

                        Hoả Lò - ngôi nhà lớn
                        Những mảnh đời bé con
                        Những linh hồn tội lỗi
                        Chọn chốn này ngủ đêm.

                        Tôi một lần đi lạc
                        Bước chân vào đến đây
                        Còn em vì lỡ bước
                        Cũng đã đến nơi này.

                        Hai mảnh đời xa lạ
                        Mảnh tôi và mảnh em
                        Bởi do duyên tiền định
                        Vào đây đốt lửa tình.

                        Mình xây tình trong mộng
                        Nơi đây chốn lao tù
                        Đành ru đầy cơn mộng
                        Bằng câu Nhớ Mong chờ...

                        Vô Cố Nhân
                        Sài Gòn 11/08/2009
                        #57
                          voconhan 17.09.2009 22:42:25 (permalink)
                          Ca khúc "Vì Đâu Ta Đến Đây Nơi Này" chuyển ý bài "Chiều Lạnh"

                          Vì Đâu Ta Đến Đây Nơi Này

                          Rừng vắng lạnh chiều thu
                          Buồn nghe lòng man mác
                          Lạc bước lặng dừng trông
                          Nắng héo gieo trên ngàn lá sầu
                          Ngàn cây lá úa màu
                          Sầu giăng mây tím trên đầu.

                          Bỗng đâu - ngang lưng trời
                          Quạ kêu mà như khóc... than buồn tàn thu
                          Ru lạnh chiều thu
                          U ú u u ù... ù u... u ú u u ù...

                          Dáng thu - ngang lưng chiều
                          Điệu thu sầu hiu hắt... ru ngàn rừng thiêng
                          Riêng lạnh mình ta
                          Ta với ta trong chiều
                          Rừng ơi
                          Ta với ta chia sầu
                          Vì đâu
                          Ta đến đây nơi này
                          Chiều nay
                          Ta đến đây nơi này.

                          Vô Cố Nhân
                          Sài Gòn 18/08/2009
                          #58
                            voconhan 27.09.2009 23:07:06 (permalink)
                            Hạ Long Mơ ( Ca khúc )

                            Ô kìa Hạ Long cô gái tơ
                            Mắt biếc đa tình sóng mộng mơ
                            Ưỡn bụng khoe mình cùng hang vách
                            Nghiêng lườn lượn những núi cùng non.

                            Hạ Long ơi ta đắm say em rồi
                            Mối tình yêu vịnh biếc non xanh
                            Cánh buồm buông lững lờ mơ gió
                            Có phải vì em rất hiền ngoan.

                            Ngàn trùng xa ta ngồi nhớ mong chờ
                            Mộng mơ trong biển nhớ mênh mang
                            Nàng thiếu nữ nhan sắc mỹ miều
                            Nàng thiếu nữ nhan sắc yêu kiều
                            Nàng thiếu nữ e ấp trong chiều có ta...
                            Và giờ đây ta ngồi nhớ mong chờ
                            Mộng mơ trong biển nhớ mênh mang.

                            Vô Cố Nhân
                            Sài Gòn 20/08/2009
                            #59
                              voconhan 05.10.2009 00:43:11 (permalink)
                              Khao Khát Hạ Long ( Ca khúc )

                              Một chiếc thuyền nan bé làm sao
                              Lênh đênh trên vịnh biển mới hôm nào
                              Bao nhiêu kỷ niệm trong lòng gợi nhớ
                              Một vùng danh thắng Hạ Long Mơ.

                              Ta với bạn ta trên chiếc thuyền con
                              Một tên du khách theo một anh chài
                              Bạn ném dây câu tìm miệng cá
                              Ta ngồi say ngắm cảnh kỳ quan.

                              Ngàn khơi biển lớn sóng mênh mang
                              Vịnh êm biển lặng sóng mơ màng
                              Lả lơi núi đứng ngồi nghiêng ngả
                              Muôn hình muôn dạng dáng hồng hoang.

                              Nắng vịnh lung linh sắc ảo huyền
                              Một miền bồng đảo chốn non tiên
                              Xanh biển xanh trời cành xanh lá
                              Trang điểm trên sườn đá màu xanh.

                              Chiều xuống thuyền neo nhạt khói lên
                              Rượu vừa tan cữ biển vào đêm
                              Vịnh bỗng âm trầm sao thần bí
                              Sóng lắc ru thuyền võng nhẹ đưa.

                              Anh bạn thuyền chài giấc thảnh thơi
                              Mình ta thao thức khoắng biển chơi
                              Tìm bóng đình đài quân thuỷ quái
                              Chỉ thấy hình loài đom đóm bơi.

                              Rong chơi trên vịnh mấy ngày nay
                              Vẫn thấy như lòng rượu chưa say
                              Mai ngày xa cách còn muôn nhớ
                              Còn khát khao hoài một lần say.

                              Vô Cố Nhân
                              Sài Gòn 21/08/2009
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 188 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9