Vô Cố Nhân
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 188 bài trong đề mục
voconhan 21.12.2010 00:36:53 (permalink)
Tạ Ơn

tạ ơn đời
ta vẫn rong chơi
bên đời.. năm tháng nổi trôi
bên hoàng hôn những chiều rơi

tạ ơn trời
ban xác thân côi
linh hồn.. phiêu lãng biển khơi
luân hồi năm tháng đầy vơi

ta ở nơi này
mê đã ngàn năm
cay đắng tuyệt vời
chỉ là mộng thôi
chỉ là chờ thôi
tương lai hẹn rồi
quê xưa ngàn đời
nơi cõi trời xa

ta hằng mong đợi
cho tới hôm nay
đêm ngày mong đợi
lối quay về trời

muôn đời trôi nổi
nơi cõi nhân gian
muôn ngàn năm đợi
Pháp Luân chuyển rồi

xin trả cho đời
năm tháng nổi trôi
tương lai mở rồi
người ơi
Chuyển Pháp Luân rồi

tạ ơn
Đại Pháp ban rồi
người ơi
Chân Thiện Nhẫn đang
truyền ban
khắp cõi trời rồi
người ơi
tu tính sửa tâm thôi
rồi đây
ta sẽ trở về.

VCN
Sài Gòn 27/11/2010
(Nhân dịp lễ Tạ ơn Hoa Kỳ)

Pháp Luân Đại Pháp hảo - Chân Thiện Nhẫn hảo
voconhan 21.12.2010 00:37:54 (permalink)
Bến Mộng Hoàng Hoa

bến tình xưa cũ một đêm mưa
nửa vầng trăng lạnh ánh sao thưa
nửa đời phiêu lãng hoàng hoa bến
bên thềm đêm mộng nhớ đêm xưa

mộng cũ chia lìa ướt cơn mưa
nửa đời viễn xứ đủ hay chưa
nửa hồn thương nhớ cùng năm tháng
bến mộng hoàng hoa đêm hôm xưa

nhớ nụ cười hoa xinh năm xưa
nhớ nửa trăng thề bỏ đêm mưa
mới vừa e ấp cùng ta đó
võ vàng năm tháng áng sao thưa

ước vừa cơn mộng thức hay chưa
bến hoàng hoa mộng cũ đong đưa
nửa đời phiêu bạt cùng năm tháng
mộng vẫn mơ hoàng hoa năm xưa.
VCN
Sài Gòn o5/12/2o10
(Mến tặng chị Hoàng Hoa)
voconhan 21.12.2010 00:39:03 (permalink)
Bên Kia Là Cõi Lạ

tôi đi tìm ai
dáng phai bóng nhòa
tôi đi tìm hoa
hoa hướng dương ơi
tôi đi tìm tôi
đớn đau rã rời
đắng cay nếm rồi
bước mỏi một đời
bước mỏi ko thôi..

bên kia chiều rơi
tiếng hát chơi vơi
bên kia đời hoang
tiếng hát lang thang
bên kia thời gian
tháng năm cũ tàn
tháng năm ngỡ ngàng
tháng năm mới sang

bên kia hoàng hôn
bóng đêm vũ trụ
bên kia trầm tư
bỗng như cõi lạ
bên kia đời ta
bóng đêm đã nhòa
bóng đêm đã là
bóng đêm đã xa.
VCN
Sài Gòn o5/12/2o10


Viết khi nghe Cõi Lạ Đi Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Cát Tưởng. Thanks chị Cát Tưởng cho VCN nguồn cảm xúc.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2011 11:29:43 bởi voconhan >
voconhan 21.12.2010 00:40:57 (permalink)
Ánh Sáng Vô Danh

người ơi tôi nhớ
tôi nhớ ơn anh
tôi biết ơn anh
tuy rất vô danh
nhưng rất ân cần..

lập ra trang web
anh quản gia ơi
anh giúp sân chơi
anh giúp cho tôi
anh giúp cho đời..

thời gian ơi
năm tháng trôi qua
anh đã an danh
anh viết tên anh
3 chữ.. A Q G..

ngờ đâu đã
che dấu công danh
nhưng vẫn thơm danh
ánh sáng vô danh
là ánh.. sao khiêm nhường..

đường mây bốn phương
về đây vấn vương
cùng hát cho người
cùng giúp cho đời
tươi mới nguồn vui..

người ơi hãy vui
cùng vui với tôi
niềm vui gấp đôi
ngày mới an hòa
A Q G ơi..

VCN
Sài Gòn o7/12/2o10
(Mến tặng aqg)


VCN hát mộc ca khúc Ánh Sáng Vô Danh:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/6610
voconhan 21.12.2010 00:42:48 (permalink)
Đời có em Thi Hạnh ơi

vì cha yêu thơ
một tình yêu say đắm tôn thờ
một tình yêu vô bến vô bờ
một tình yêu say mơ..

vì cha yêu em
một tình yêu như gió mây ngàn
một tình yêu như biển dâng tràn
một tình yêu mênh mang..

ngàn nỗi yêu thương dành trao
ước mơ sao đời em
đẹp như muôn áng mây ngàn
đẹp như Thi hứng dâng tràn
niềm hân hoan đó cha dành.. viết tên em..

mẹ yêu thương em
một tình yêu như phép nhiệm mầu
một tình yêu sâu sắc mẫu tử
một tình yêu như cha..

và nét đoan trang hiền ngoan
chữ Công, Dung, Hạnh, Ngôn
hồn xưa năm tháng vuông tròn
mẹ chọn ưu ái chữ Hạnh
dành bao thương mến ân cần.. viết tên em..

đời có em Thi Hạnh ơi
đời mến trao bao vần thơ
và giờ đây em đã biết ân cần
vần thơ nâng niu giữ đức hạnh
lòng thành em thương kính cha mẹ.. đã ban ơn.
VCN
Sài Gòn o7/12/2o10
(Mến tặng nàng thơ Thi Hạnh)


VCN hát mộc ca khúc Đời Có Em Thi Hạnh Ơi:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/6635

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 00:00:50 bởi voconhan >
voconhan 29.12.2010 23:55:50 (permalink)
Hương Nắng Dã Quỳ

em
nụ hoa Dã Quỳ
đẹp như ánh dương
tỏa hương nắng vàng
rạng rỡ bên đời..

em
làm tôi ngắm nhìn
nhìn em đắm say
nhìn em sáng này
nhìn suốt cả ngày..

vì em ơi men say.. và em ơi ta may.. mắn.. đã tìm.. thấy em.. bên trời nắng quen..

vì em ơi ta trôi.. nổi trong cơn mây giông.. tố.. cuộc đời.. với ta..em là nắng hoa..

là bông hoa xinh quá em ơi
là hoa mang tia nắng cho đời
là hoa nơi hoang dã tuyệt vời
ơi Dã Quỳ ơi..

là hoa mang hương nắng rong chơi
là hoa mang hương nắng cho đời
là hoa mang hương nắng bên trời
ơi Dã Quỳ em tôi.
VCN
Sài Gòn o8/12/2o10
(Mến tặng nàng thơ Dã Quỳ)

VCN hát mộc ca khúc Hương Nắng Dã Quỳ:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/6684
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2010 23:57:10 bởi voconhan >
voconhan 30.12.2010 00:19:20 (permalink)
Ca khúc về em bé Trung Hoa lang thang đi tìm cha mẹ. Cha mẹ em đang bị giam giữ bất hợp pháp vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công của Trung Cộng.

Đêm Chờ Mưa Tạnh

Mưa buồn mưa lạnh
Mưa vẫn rơi nhanh
Tan thành bong bóng mong manh rơi vỡ bên hè.
Che đời đơn lạnh
Manh áo đơn sơ
Mơ về năm tháng an vui bên mái gia đình

Ôi, em bé ngây thơ
Em đã bơ vơ
Bởi mẹ cha em quá kiên cường
Một niềm tin nơi Chân Thiện Nhẫn
Bởi thế nên Trung Cộng bắt giam...

Đi tìm cha mẹ
Đâu biết nơi nao
Trên toàn đất nước Trung Hoa bao chốn giam cầm..
Giam người vô tội
Giam Pháp Luân Công
Giam bằng cưỡng bức lao công lao giáo lao tù..
Ru từng cơn mộng
Trên phố đêm đông
Trông từng hơi ấm nhân tâm nhân ái nhân tình..

Ôi..Trung Cộng đang.. gieo tang thương.. Trên cõi Thần Châu
Gieo.. sầu ly tan.. bao mái gia đình
Hỏi... thế gian.. có ai không.. có ai không
Chia cùng em nỗi... đau tên Nhân Loại..

Đêm dài vơi lạnh.. mưa sẽ tan nhanh.. ánh bình minh sáng tương lai rồi sẽ thêm hồng...
VCN
Sài Gòn 22/07/2009


Nghe VCN hát mộc Đêm Chờ Mưa Tạnh:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/6827
voconhan 04.01.2011 19:32:46 (permalink)
Đời Như Giấc Chiêm Bao Mơ Màng

kìa cô gái kiêu sa mơ màng
mộng ngoan giấc suy tư bên đàng
trời ngưng nắng rơi trên mi nàng
và năm tháng ngừng trôi..

đời như giấc chiêm bao mơ màng
tựa như giấc ban trưa cô nàng
tựa lưng gốc cây ngang bên đường
nàng thương giấc mộng ngoan..

nàng ơi giấc mơ say đang ngọt
nàng ơi giấc mơ say đang tròn
còn nguyên nét kiêu sa hoa đào
đọng trên khóe miệng xinh làm sao..

đời như giấc chiêm bao mơ màng
đọng trong nắng hoa thơm da nàng
đọng trên váy hoa xinh dịu dàng
đọng trong dáng hoa xinh cô nàng.. rất xinh..
VCN
Sài Gòn o9/12/2o10
(Mến tặng ca sĩ Linh Lee)


VCN hát mộc ca khúc "Đời Như Giấc Chiêm Bao Mơ Màng":
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/6723
voconhan 07.01.2011 19:55:06 (permalink)
Đông Lạnh Vô Thường

chiều cuối đông nghe lòng băng giá
ta lạnh lùng đếm nỗi sầu vơi
đời có hay ta cay nồng mắt
giữa dòng đời lệ hắt hiu rơi

đời vẫn thế tình muôn đời cũng thế
những đoạn trường dâu bể ngàn năm
nghe xa xăm tiếng sóng biển đời
gọi bên trời giông gió thở than

đời vẫn lang thang như tiền kiếp
biết bao giờ nghỉ bến thảnh thơi
ta phiêu du như áng mây trời
ta bên đời như lá chiều rơi

đời vẫn trôi ta ngồi đây sám hối
trong đêm thời gian trắng màu sương
trong cô đơn cơn lạnh bỗng vô thường
đường vũ trụ thiên thu vừa mở ngỏ.
VCN
Sài Gòn o5/1/2o11


Viết khi nghe "Chiều Cuối Đông" một sáng tác của Thi Hạnh với lời ca Mây Tím và phần hòa âm của YCH studio. Xin cảm ơn ban nhạc đã khơi nguồn cảm xúc.
Nghe ca khúc "Đông Lạnh Vô Thường" tại đây: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/6978

voconhan 11.01.2011 00:22:48 (permalink)
Thương Mến Thương Thương

thương quê hương mưa nắng đêm ngày
thương ruộng cày anh gieo chị cấy
thương vai gầy em gánh giang san
thương hương đồng thơm lúa mênh mang..

thương hân hoan ánh mắt môi người
thương nụ cười tươi hoa nở thắm
thương trăng rằm thương ánh sao rơi
thương cuộc đời thương mến thương ơi..

thương nhân gian câu hát cho đời
thương mặt trời thương thêm buổi tối
thương em rồi năm tháng phôi pha
thương ta đời sương gió bao la..

thương.. thương người vất vả nổi trôi
nơi biển đời mê lạc người ơi
bao nhiêu đời
xa xôi rồi
xa phương trời xa chốn quê xa
ta thương đời
ta thương người
ta thương hoài.. thương mến.. thương thương..

thương.. thương cả đất trời cỏ cây
thương mây hồng gió lộng chiều say
thương đêm này
thương thêm ngày mai thương ngày sau
mau quay về
cơn mê này
xin rũ bỏ hôm nay người ơi
thương.. thương đời
Chân Thiện Nhẫn nơi đây mở đường
thương.. thương người
Chân Thiện Nhẫn thêm tươi đời xanh
thêm an lành
thêm ánh sáng tương lai ngày mai.
VCN
Sài Gòn 13/12/2o10


(mến tặng Thương Thương
mến tặng Quê Hương
mến tặng muôn tình thương mến thương)

Nghe VCN hát mộc Thương Mến Thương Thương:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/6755
voconhan 02.02.2011 11:33:15 (permalink)
Người Vẫn Chờ Nhau

người vẫn chờ nhau.. ngày tháng còn đau
người chốn rừng sâu.. người bên biển sầu
bạc đầu con sóng.. nghìn trùng xa lắm
người gắng vượt qua.. bờ bến tự do..

người vẫn nằm co.. rừng núi buồn so
võ vàng năm tháng gọi buồn năm tháng
vùi xác rừng sâu.. vùi xác vực sâu
sầu mãi còn dâng.. đời mất còn không?..

dòng máu Rồng Tiên chuyển huyết mạch thiêng
dòng máu Rồng Tiên chuyển biến tự nhiên
miền xa quê mới thơm mùi hương mới
đời vẫn chờ nhau đời vẫn gọi nhau
ngày tháng còn đau.. người vẫn chờ nhau
VCN
Sài Gòn 11/12/2o10


mến tặng chị Cát Tưởng
chúc chị vui - "miền xa Quê mới, thơm mùi Hương mới"
voconhan 02.02.2011 11:34:54 (permalink)
Về Chi Đây Nữa Người Ơi

người đừng về.. góc phố đam mê
người đừng về.. đếm bước lê thê
người đừng về.. khóc gió than mưa.. buốt ánh sao thưa.. nửa cơn phũ phàng..

lòng ta đã lạnh tàn
tình gian dối bẽ bàng
hàng hiên câm nín.. lặng nhìn .. tình bỏ ta đi..

vì năm tháng mỏi mòn
còn đâu ước hẹn thề
về chi đây nữa.. hỡi người.. người hãy đi đi..

vì duyên kiếp mỏng lạnh
tình mong manh tình ơi
người thôi xin hãy.. đừng về
để ta quên đắng..
quên sầu..
quên..
quên....

VCN
Sài Gòn o9/12/2o10

viết khi nghe Người Đừng Về, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Công Diên phổ thơ Thi Hạnh với lời ca Mây Tím. Cảm ơn ban nhạc đã khơi nguồn cảm xúc.

voconhan 02.02.2011 11:36:57 (permalink)
Lời Ru Thương Quá Việt Nam Ơi

sáo diều ru gió ngẩn ngơ
mơ màng trâu dắt chiều sang
bên hoàng hôn khói lam chiều..

yêu mái nhà tranh
thương lắm bờ tre
nhịp võng trưa hè
ru nhẹ.. à.. ơi
lời hát của mẹ
ru nhẹ vành nôi
điệp khúc ơi à
ru cả đời tôi..

lời ru sương khói lên khơi
lời ru trăng lối đêm rằm
lời ru năm tháng mẹ mong
à ơi con.. khôn lớn trong đời
à ơi thương.. quá.. tuổi thơ ơi..

lời ru ơi.. ru mãi ngàn năm
mẹ quê hương.. trong trái tim này
ngày đêm ru.. thương nhớ vơi đầy
lời ru mây.. ru nắng.. ngọt quê hương

ngày đêm ru.. thương nhớ đầy vơi
lời quê hương.. thương mến ngọt ngào
lời quê hương.. thương mến làm sao
lời ru bao.. nhiêu kiếp con người
lời ru bao.. nhiêu mảnh.. đời bên tôi
lời ru thương.. quá.. Việt Nam ơi.
VCN
Sài Gòn 10/12/2o10


Viết khi nghe nhạc bản Qua Rồi Tuổi Thơ của nhạc sĩ Hà Nhật Linh qua hòa âm của nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu và lời ca Ấu Tím. Xin cảm ơn ban nhạc đã khơi nguồn cảm xúc.

voconhan 02.02.2011 11:38:48 (permalink)
"thi sĩ Trường Đinh
anh vẽ lung linh
tình yêu vĩ tuyến
một miền thơ xinh"


Tình Yêu Vĩ Tuyến

tình yêu vĩ tuyến
như biển lớn mênh mông
thương về những con sông

biển rộng thân ái
nhận vào thêm mãi
thương thêm mãi sông dài phiêu linh.

tình yêu vĩ tuyến
như miền nắng thương mong
thơm vàng lúa trên đồng

nắng hồng ươm mãi
cho đời hoa trái
cho cô gái thêm hồng môi xinh.

tình yêu vĩ tuyến
như làn gió bên song
ru mộng giấc xuân hồng

tình yêu vĩ tuyến
như là những cơn giông
cho hạ mát cơn nồng

tình yêu vĩ tuyến
như niềm nhớ bâng khuâng
cho đời ngóng ta trông..

trông chờ năm tháng
muộn màng năm tháng
nghe thu sang bóng đời đổ hoang
nghe đông sang bước đời lầm than

vẫn nụ cười thương mến hân hoan
vẫn hiên ngang vòng tay vĩ tuyến
nối miên man tình yêu đất trời
nối cuộc đời một giấc miên tình.

Vô Cố Nhân
Sài gòn 18/12/2o10
(Mến tặng thi sĩ Trường Đinh)

Nghe VCN hát mộc "Tình Yêu Vĩ Tuyến":http://hathaykhongbanghayhat.org/node/6795
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2011 11:48:12 bởi voconhan >
voconhan 02.02.2011 11:56:43 (permalink)
Ngày Xưa Em Bé Tí Teo

ngày xưa em bé.. tí teo.. tí teo.. tí tẹo
hồn nhiên đôi mắt trong veo.. em nhìn dòng đời say mơ..
năm tháng bỡ ngỡ trôi qua
em cũng như lá như hoa
vui đón nắng ấm bao la.. bên đời

tuổi thơ ấu ơi rạng ngời
đời em có cha thương mẹ quý
dạy em bước đi
dạy em nghĩ suy
dạy em khép mi nguyện ơn Trời
dạy lời thân ái
dạy tình yêu mãi
dạy em sớm mai bên đời nhắc câu tạ ơn..

và em lớn khôn dần trong đời
rồi em biết san chia hạnh phúc
chia những hân hoan
chia những lo toan
chia với nhân gian lời hát ân cần

em, vẫn như ngày thơ
đáng yêu thật ko.. ngờ
vẫn bờ môi tháng.. năm ngoan
hát lời thân ái mênh mang..

nắng, rắc hoa vàng say
nắng ướp hương chiều nay
gió mây bay qua miền dĩ vãng
đã mang về cô bé ngày xưa
ngày xưa em bé.. tí teo.. tí teo.. tí tẹo
ngày xưa em bé.. tí teo.. tí teo.. tí tẹo
VCN
Sài Gòn 19/12/2o10
(Mến tặng ca sĩ Titeo)


VCN hát mộc "Ngày Xưa Em Bé Tí Teo":
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/6930

anh Thắng đàn đệm: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/6932

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 188 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9