TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU
Thay đổi trang: << < 222324 | Trang 24 của 24 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 360 bài trong đề mục
Lê Hoài Thương 01.07.2009 20:13:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du





TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương

Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào






EM Đà ĐI RỒI

Em đã bỏ anh đi thật rồi
Phương trời thăm thẳm nẻo xa xôi
Em ơi nhớ quá làm sao nói
Thôi đời hai ngả đã chia phôi

Tình trót dở dang tự thưở nào
Bây giờ còn tan vỡ nữa sao?
Tiễn em về với ân tình mới
Tim bỗng nghẹn ngào, dạ xôn xao

Còn đây men thuốc đắng trên môi
Em đã bỏ anh đi thật rồi
Yêu dấu tình ơi đành câm lặng
Bây giờ tình lại phải xa xôi

Em trả cho anh những thương yêu
Tình đầu ngày ấy nhớ thương nhiều
Vòng tay hờ hững tìm kỷ niệm
Thôi anh về lại với cô liêu ...

Hoài Thương

Anh vẫn xin cầu chúc em được nhiều hạnh phúc...Dù lòng anh rất buồn....

Nhớ 
Lê Hoài Thương 01.07.2009 20:50:03 (permalink)
0
ANH  GIỮ


Anh giữ cho em lại vần thơ
Kể chuyện chúng mình thưở ban sơ
Yêu nhau tình ấy đành không trọn
Bởi đời ngăn cách tự bao giờ

Anh giữ cho em cả nỗi buồn
Bị ân tình phụ, giọt ngâu tuôn
Trãi bao năm tháng hờn xa cách
Rồi cũng nghe tròn nỗi héo hon

Anh giữ cho em chữ tình yêu
Dầu theo năm tháng đã phai nhiều
Nhưng vẫn hằn in vùng ký ức
Để nhắc lại sầu những tịch liêu

Anh giữ cho em tình chúng mình
Đời cho vùi dập phải linh đinh
Anh giữ cho em ân tình ấy
Hai lần không trọn ước mơ xinh

             Hoài Thương
banglang07 02.07.2009 15:41:06 (permalink)
0


Trích đoạn: Thuỵ Du





TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương

Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào







TẠM BIỆT !

Chúc mừng bạn nhé , Thụy Du !
Ly hương , viễn xứ thê phu tương phùng
Hôm nay từ giã diễn đàn
Bàn bè ở lại muôn vàn nhớ thương
Nhưng dù xa cách muôn phương
Gặp nhau trên net – chuyện thường , khó chi ?
Nửa vòng trái đất xa gì
Cầu cho mỗi bước bạn đi an bình ...
2-7-09
BL07


Tạm biệt Thụy Du !
Chúc bạn luôn hạnh phúc !
Mong sớm được gặp lại bạn trên DĐ để BL được đọc những vần thơ tình rất hay của bạn .




Màu tím hoa sim 03.07.2009 09:52:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Tutang







TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Nghinh Nghinh ơi,TD đi đây...
Chúc Nghinh Nghinh ở lại diễn đàn vui vẻ nhé !






"Vần thơ em biết trao ai"
Mấy lần vui vẻ trao ngài Tú Tăng

Trao rồi em hé lộ rằng:
Chỉ vài tháng nữa theo chồng phương xa

Diễn đàn tình nghĩa đậm đà
Em cũng từ biệt mặn mà mang theo

Hôm nay em đã ...vèo vèo
Chắc là em sẽ sớm về đây thôi ./.




Thuỵ Du ạ! Hôm nay vô tình Sim đọc được đoạn thơ này của Tutang trong trang thơ của Nghinh Nguyên, thấy có liên quan đến TD nên Sim mang sang trang của TD gửi vào để bao giờ có vào thư quán TD đọc nhé....
Lê Hoài Thương 05.07.2009 23:18:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


KHÉP LẠI MỘT VẦN THƠ

Từ nay khép lại chuyện tình buồn
Vần thơ ngày cũ sẽ đem chôn
Vào khối tuyệt tình ngàn dư lệ
Ta trả cho đời nửa càn khôn

Vần thơ ngày ấy chẳng người trao
Đành giấu trong tim những nghẹn ngào
Tiễn biệt tình mình vào dĩ vãng
In lại cho đời nỗi xuyến xao

thuỵ du

29/6/09




SAO ĐÀNH ???

Tình yêu thưở ấy cho nhau
Sao em đành khép mà đau tấc lòng
Em vùi chôn một cành hồng
Bình tan trâm gãy cho lòng ai đau

Kiếp này chẳng trọn bên nhau
Anh xin em một kiếp sau đáp đền
Kiếp này danh phận chẳng nên
Thì thôi đành hẹn thiên duyên tơ tình

Mình se nốt nợ chúng mình
Đừng cho trâm gãy ân tình vỡ tan
Khóc lòng bao chữ trái ngang
Gây chi oan trái lỡ làng tình ta

Thôi rồi xa phải đành xa
Để duyên để nợ thành là kiếp sau
Hẹn em tính chuyện trầu cau
Nợ tình ít quá trả nhau sao giờ..?

Hoài Thương
Lê Hoài Thương 07.07.2009 21:36:02 (permalink)
0
TỪ THƯỞ YÊU EM
 
 
Yêu em từ thưở vào đời
Cùng em dệt biết bao trời mộng mơ
Ai ngờ gãy một vần thơ
Để câu thương nhớ em chờ em mong
 
Chúng mình cách núi ngăn sông
Phương trời xa thẳm anh không quay về
Nên đành lỗi một câu thề
Người đi người ở não nề tâm cang
 
Anh mang tiếng bạc tình lang
Đành là duyên phận lỡ làng em mang
Nay người cất bước sang ngang
Lại thêm lần nữa nhỡ nhàng tình ta
 
Dập dồn bão táp phong ba
Sóng to vùi dập tình ta muộn màng
Tình ơi sao quá ngỡ ngàng
Phải chăng số kiếp buộc ràng đôi ta..???
 
Hoài Thương
Lê Hoài Thương 09.07.2009 06:16:13 (permalink)
0
NHỚ

Nhớ em, anh biết nói làm sao?
Chỉ rót vào tim nỗi nghẹn ngào
Em đi bỏ lại khung trời tím
Một vầng trăng nhớ cũng lao xao

Mình đã xa rồi cách mấy sông
Thương em thân lặn lội chờ mong
Đợi mãi đợi hoài người chẳng thấy
Em đi đành bỏ lại cành hồng

Anh giữ cho em nỗi nghẹn ngào
Bao năm thương nhớ bỗng dâng cao
Tình đã lỡ rồi thôi trọn kiếp
Ta đành hẹn lại một kiếp sau

Hoài Thương

Hoa_Dương 09.07.2009 15:50:01 (permalink)
0


NGÁN
 
Đã tu cho tính thẳng, tâm ngay
Mà vẫn gian nan tự bấy rày
Cữ thịt ngày ngày luôn tránh mặn
Thèm rau tháng tháng vẫn ăn chay
Tiền tài không mượn mà sao trả ?
Nghĩa ngãi đương còn cứ phải vay
Nghĩ lại sự mình thêm chán ngán
Khéo rồi chân lý cũng lung lay
 
Tú Lòng…thòng



Đã một năm rồi Thái Hoà mới có dịp trở về thăm Quán Thư và lĩnh hội được  Bài thơ "Ngán" củaTú Huynh thâm thuý quá ! Thái Hoà tập tành vài câu nhé! Nếu có gì phật ý , xin Tú huynh lượng thứ :



CHÁN NGÁN

Thường tu rèn thẳng tính, ngay tâm
Mở miệng dịu êm tiếng nhẹ dần
Nhưng người cay độc luôn xúc xiểm
Đệ tử cầu xin đấng phật lành

Phước ban yên ổn lòng tâm tịnh
Cho đời mãi mãi vẫn màu xanh
Diệt tan cái tính đành hanh xấu
Không còn chán ngán tiếng lời đanh


Thái Hoà
( Cháu thấy bài thơ Của chú Tú Lòng Thòng hay quá , nên hoạ cùng và mang về đây tham ý cùng Cô Du ạ ! Đành rằng cô Du đã đi xa và không về nữa, nhưng trong lòng mọi người vẫn tồn tại bóng hình thơ cô Du đấy ! Buồn quá ! Hu...hu...) [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
Lê Hoài Thương 12.07.2009 05:15:45 (permalink)
0
GỬI  GẮM

Xin cho tôi gửi người
Chồng của người yêu tôi
Chăm lo và yêu mến
Cho nàng suốt cuộc đời

Xin cho tôi gửi ai
Mang hạnh phúc hoài hoài
Cho người tôi yêu mến
Ngàn năm chẳng nhạt phai

Xin hãy thay tôi lo
Đừng để lỡ hẹn hò
Gây thêm cho "người ấy"
Những nỗi buồn ai cho

Và xin hãy cho tôi
Được gởi người đôi lời
Tri ân cùng ai đó
Đã giúp đỡ giùm tôi

Hoài Thương
Lê Hoài Thương 19.07.2009 06:16:09 (permalink)
0
NỖI  NHỚ  NGƯỜI  XƯA
 
 
Còn đây chỉ một mình ta
Cô đơn nhìn ánh trăng ngà lung linh
Buồn thay cho một chữ tình
Yêu người từ thưở băng trinh ngọc ngà
 
Bây giờ mình đã cách xa
Vấn vương chữ nhớ đôi ta đoạn đành
Chia lìa chút mộng ngày xanh
Vòng tay đứt sợi chỉ mành tình yêu
 
Biết đời còn lại cô liêu
Thương em thương biết bao nhiêu hỡi người
Chỉ đành oán trách số trời
Cắt chi một mảnh tình đời cho đau
 
Thôi ta giờ đã xa nhau
Em nơi phương ấy ôm sầu tình em
Anh giờ thao thức thâu đêm
Phương này ôm nhớ lòng thêm nghẹn ngào
 
Hoài Thương
Lê Hoài Thương 19.07.2009 06:42:39 (permalink)
0
MỘT  CHỮ  TÌNH
 
 
Chữ tình ai đã trót vương mang
Khó trách làm chi chuyện lỡ làng
Để lòng mang mãi buồn vạn cổ
Nhìn chiếc lá vàng mấy Thu sang
 
Thôi đã muộn màng chuyến đò đưa
Tình xưa người xếp lại cho vừa
Mai về bên ấy trời ươm nắng
Người cũ nghe buồn chút duyên xưa
 
Ta trách làm sao được hỡi em
Bây giờ lòng chỉ muốn tìm quên
Nhưng đã càng quên càng thêm nhớ
Nên mãi ươm mầm giấc mơ đêm
 
Hoài Thương
 
 

 
Lê Hoài Thương 03.08.2009 05:50:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du





GỬI  GIÓ  CHO   EM

Còn đâu giấc mộng tao phùng ?
Em giờ quên chữ thủy chung mất rồi
Xa xôi cách biệt phương trời
Làm sao gửi gió đôi lời nhắn em ?

Người ơi xin nhớ đừng quên
Ân tình ngày ấy ấm êm ngọt ngào
Vì đời gây cảnh nghẹn ngào
Ngàn năm cách trở trăng sao chúng mình

Phải đâu anh phụ nghĩa tình ?
Giờ anh ở lại một mình đắng cay ....
Chỉ còn biết gửi theo mây
Lời yêu thương ấy....người hay cho cùng ?

Hoài Thương
banglang07 14.02.2010 10:06:22 (permalink)
0

BL thân chúc Thụy Du cùng gia quyến một năm mới

SỨC KHỎE – THÀNH ĐẠT  – HẠNH PHÚC !




Quỳnh Muội 14.02.2010 13:07:55 (permalink)
0











QUỲNH MUỘI KÍNH CHÚC THỤY DU
            
CÙNG QUÍ QUYẾN MỘT NĂM MỚI
 
VẠN SỰ NHƯ Ý – AN KHANG - THỊNH VƯỢNG

SỨC KHỎE – THÀNH ĐẠT  – MAY MẮN

 


Thuỵ Du 06.03.2010 18:33:07 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 222324 | Trang 24 của 24 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 360 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9