Góc Thơ
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 42 bài trong đề mục
kimrbl 14.02.2009 21:38:52 (permalink)
0


Cảm ơn anh Hàn Phòng, anh TuTang và anh Tứ Trụ đã ghé thăm Góc Thơ.

Vui

Hoan nghênh chư vị ghé thăm,
Làm hoa đây sướng muốn hâm luôn nè,
Hôm nay cứ ngỡ ế rề,
Ngày Tình Nhân chẳng đi về cùng ai,
Vậy mà có phước gặp may,
Đón vào một lúc ba thầy làm thơ,
Hồn cô quạnh cứ thẫn thờ,
Năm nay đỡ tủi cũng nhờ...online.
Đêm nay đêm sẽ rất dài,
Ta cùng thi hứng miệt mài...tình...thơ.

UKH
14/02/2009

 
Chúc bạn UKH hạnh phúc trong ngày Valentine.
 
Ngày thường chả thấy một ai
Valentine những ba thầyđến thăm
Thế này mới khổ thân em
Ít thì hay thèm nhiều lại đắn đo
Vui quá rồi lại bỗng lo
Tiếp không chu đáo đổ cho kiêu kỳ
Ba thầy chả chịu ai đi
Suốt sáng ngồi lỳ em vã mồ hôi
Phải chia đều cả nụ cười
Sợ nhất bên trọng...có người tủi thân
Các thầy đồng ý rút quân
Xế chiều bụng đói đều thần mặt ra
Em cười miệng tươi như hoa
Cám ơn cả nhà đã đến thăm em...
 
Giá năm có mấy (Va)lên tiên
Em khỏi mất tiền mà lại có hoa...
 
kimrbl
 
#16
    Tứ Trụ 14.02.2009 22:28:03 (permalink)
    0


    Kính Tăng UKH


    TuTru.. Tặng UKH một giỏ hoa hồng
    Không riêng chỉ mừng "Lễ Tình Nhân"
    Mà mừng UKH..  Tuổi xuân ngập tràn
    Ngập tràn.. Hương thơ...
    Và đẹp như mơ...
    mytutru..


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/6812B2F81B0648FE864B235A95D7A350.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 22:29:10 bởi Tứ Trụ >
    Attached Image(s)
    #17
      nhatran89 14.02.2009 22:46:21 (permalink)
      0


      Chúc bạn vui với Valentine




      #18
        Uat Kim Hương 15.02.2009 20:40:23 (permalink)
        0
        Thư đáp lễ 1
        (Gởi bạn TứTrụ & bạn nhatran89)

        Cám ơn các bạn cám ơn nhiều,
        Tình thân ái đó thật đáng yêu,
        Không quen mà tặng thời mới quí,
        Thời nay lòng thật chẳng bao nhiêu...
        Á...
        Xin đừng chửi hoa chẳng biết điều,
        Chỉ là chút gió thoảng buồn thiu,
        Nghe không lọt lỗ đừng nghe nhé,
        Có gì lại trách cớ sao...kiêu.

        UKH
        15/02/2009


        #19
          Uat Kim Hương 15.02.2009 21:15:03 (permalink)
          0

          Trơ


          Chiều nay Chủ Nhật một mình,
          Ngồi nhà bỏ lễ mà sinh tội đồ,
          Tốt xấu đã hoá hư vô,
          Tình yêu đã cạn, tội đồ trơ trơ...

          UKH
          15/02/2009

          #20
            Uat Kim Hương 16.02.2009 09:03:32 (permalink)
            0

            Sương

            Giọt sương trong tâm hồn...
            rơi...
            Đọng lại những thanh âm êm đềm...
            sâu lắng...
            Và bình an thật sự...
            đã đến...
            trong phút chốc...
            Những xâu chuỗi cảm xúc đan xen...
            bắt đầu ẩn hiện...
            lượn lờ...
            giằng xé...
            và tan biến...
            một cách tự nhiên...
            Những giọt sương đẹp...
            một cách tự nhiên...
            khi chưa rơi...

            UKH
            16/02/2009
            #21
              kimrbl 16.02.2009 09:40:06 (permalink)
              0



              Trơ


              Chiều nay Chủ Nhật một mình,
              Ngồi nhà bỏ lễ mà sinh tội đồ,
              Tốt xấu đã hoá hư vô,
              Tình yêu đã cạn, tội đồ trơ trơ...

              UKH
              15/02/2009
               
              Chỉ vì bỏ lễ nhà thờ
              Sao vội tự nhận tội đồ người ơi
              Lòng mình đã có Chúa Trời
              Sáng soi bên cạnh còn người mình yêu...
               
              kimrbl
              #22
                Uat Kim Hương 17.02.2009 20:42:39 (permalink)
                0
                Bito
                (Tặng em Bito nơi chín suối, cầu cho linh hồn em sớm siêu thoát, nhớ em quá chó cưng ơi...)

                Con chó nhà tôi
                Vừa mới chết rồi
                Tôi thương nó lắm
                Mới sáng nay thôi...

                Nhà tôi nuôi nó
                Năm sáu năm rồi
                Tôi thương nó quá...
                Nói chẳng nên lời...
                Buồn trống vắng...

                UKH
                17/02/2009





                #23
                  Tứ Trụ 17.02.2009 23:41:36 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Uat Kim Hương

                  Bito
                  (Tặng em Bito nơi chín suối, cầu cho linh hồn em sớm siêu thoát, nhớ em quá chó cưng ơi...)

                  Con chó nhà tôi
                  Vừa mới chết rồi
                  Tôi thương nó lắm
                  Mới sáng nay thôi...

                  Nhà tôi nuôi nó
                  Năm sáu năm rồi
                  Tôi thương nó quá...
                  Nói chẳng nên lời...
                  Buồn trống vắng...

                  UKH
                  17/02/2009



                  Cầu Siêu

                  Muôn vật thế gian vốn vô thường
                  Thở hơi dài ngắn, tội người thương
                  Vấn vương xa nhớ lòng luôn tiếc
                  Gởi chút chân tình theo khói hương

                  Nguyện hương linh ấy sớm tiêu diêu
                  Thoát đi những kiếp quá hiểm nghèo
                  Đến miền vui hưởng an lạc quốc...
                  Siêu sinh tịnh độ, trí trong veo.......
                  mytutru
                  ------
                  Xin chia buồn với UKH...

                   
                  #24
                    Uat Kim Hương 25.01.2010 15:03:44 (permalink)
                    0
                    Hi,

                    Chào anh chào chị, có khoẻ không?
                    Lâu rồi không gặp chẳng nhớ mong,
                    Em đi cơm áo miền lặng lẽ,
                    Cả năm mới ghé lại góc lòng, (không có thòng)

                    Năm nay em vẫn chửa có chồng,
                    Chàng thơ em ghẹo vẫn chưa xong,
                    Đúng là mệt mỏi chân thi phị,
                    Những bạc tiền thiếu khó nói ngông,

                    Thân em lại cứ cuộn lòng vòng,
                    Chỗ đùa chỗ thật chỗ long đong,
                    Mỗi chàng Xuân chẳng chê em xấu,
                    Say Hi chào đón má em hồng...

                    Rung mình hoa rũ tàn đông,
                    Sặc ho mấy bận phấn nồng gởi ai...

                    UKH
                    25/01/2010

                    Chào mí anh chị yêu, em là UKH đây. Lâu rồi em không vào trang thơ thăm mấy anh chị vì em bận đi làm, chẳng còn đầu óc đâu mà thơ với thẩn. Với lại em quên mất tiêu cái password của em nên mấy lần định vào mà lười quá. Hôm nay ngồi quyết tâm lục hộp thư để tìm cho ra cái password vào chào mấy anh chị và gởi lời chúc Xuân tới mấy anh chị luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và yêu thơ luôn. Tặng mí anh chị bài thơ. Thân ái.
                    #25
                      Uat Kim Hương 25.01.2010 15:14:57 (permalink)
                      0
                      Hi,

                      Chào anh chào chị, có khoẻ không?
                      Lâu rồi không gặp chẳng nhớ mong,
                      Em đi cơm áo miền lặng lẽ,
                      Cả năm mới ghé lại góc lòng, (không có thòng)

                      Năm nay em vẫn chửa có chồng,
                      Chàng thơ em ghẹo vẫn chưa xong,
                      Đúng là mệt mỏi chân phi thị,
                      Những bạc tiền thiếu khó nói ngông,

                      Thân em lại cứ cuộn lòng vòng,
                      Chỗ đùa chỗ thật chỗ long đong,
                      Mỗi chàng Xuân chẳng chê em xấu,
                      Say Hi chào đón má em hồng...

                      Rung mình hoa rũ tàn đông,
                      Sặc ho mấy bận phấn nồng gởi ai...

                      UKH
                      25/01/2010

                      Chào mí anh chị yêu, em là UKH đây. Lâu rồi em không vào trang thơ thăm mấy anh chị vì em bận đi làm, chẳng còn đầu óc đâu mà thơ với thẩn. Với lại em quên mất tiêu cái password của em nên mấy lần định vào mà lười quá. Hôm nay ngồi quyết tâm lục hộp thư để tìm cho ra cái password vào chào mấy anh chị và gởi lời chúc Xuân tới mấy anh chị luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và yêu thơ luôn. Tặng mí anh chị bài thơ. Thân ái.
                      #26
                        cosiaus 26.01.2010 14:41:42 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Uat Kim Hương


                        Thứ 6


                        Hôm nay thứ Sáu 13
                        Là ngày thiên hạ lo là gặp xui,
                        Riêng mình thì lại thấy vui,
                        Bởi vì có dịp nói về chuyện xui.

                        Ngày này chứng khoán sụt sùi,
                        Ngày này bảo hiểm lui cui trả tiền,
                        Ngày này lắm kẻ quy tiên,
                        Ngày này tai nạn khắp miền thế gian.

                        Ngày này thế giới hoang mang,
                        Mình ta lại thấy rộn ràng chẳng lo,
                        Lễ Tình Nhân sắp đến rồi,
                        Chẳng người chung bước thời lo làm gì?

                        Ngày này rồi sẽ qua đi,
                        Biết đâu ta gặp được người vì xui...

                        UKH
                        13/02/2009





                        xui
                         
                        Nhà ta người tới  chỉ ôm xui
                        chẳng nhửng không hên lại thấm mùi
                        xập xám bày binh liền cháy túi
                        bầu cua vừa lắc hết tiền khui
                        nợ ngoài  chồng chất  hai chân lủi
                        nội thất vợ trù chẳng chổ lui
                        thử hỏi cuộc đời sao thái dúi
                        trả lời vì tại quá trời xui
                         
                        cs
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2010 18:39:09 bởi cosiaus >
                        #27
                          Uat Kim Hương 26.01.2010 16:40:15 (permalink)
                          0
                          Giải xui,

                          ái chà...có khách có khách...chà,
                          khách ơi, khách khoẻ mạnh hông ta?
                          Nắng vừa lên tới vừa lên mới,
                          Khách đợi tì em lấy ấm trà...

                          Nhà em chẳng mụn đàn bà,
                          Chỉ nàng thiếu nữ mặn mà ham...xui,
                          Khách mệt đường xá tới lui,
                          Chắc còn chưa rõ đầu đuôi thế nào.

                          Cũng là lượm đại mớ hoa cau,
                          Em cho vào ấm chút lễ màu,
                          Mời khách chum thơ ve vãn khói,
                          Em nâng nâng đó nhấc cho mau,

                          Em là nghe khách càu nhàu,
                          Gì mà xui rủi làu bàu khắp thân,
                          Thời em cảm khách phân trần,
                          Cho em hay rõ là phần nào xui?

                          Để em nghe thấy vui vui,
                          Rồi em quên sạch là hết xui í mà,
                          Khách này, em nói thiệt nha,
                          Khách còn chưa chết nghĩa là còn xui,

                          Đời muôn dâu bể, thế mới vui,
                          Thắng thua may rủi, chớ sụt sùi,
                          Có thoả chi đâu mà tiếc nuối,
                          Loay hoay lãng vãng giống thằng đui.

                          Chí trai sắt đá phải rèn trui,
                          Nhưng đừng để nó cháy...đen thui,
                          Có làm có hưởng công ba múi,
                          Nằm không trách vợ gõ dùi cui?!


                          #28
                            cosiaus 26.01.2010 17:46:32 (permalink)
                            0
                            …….
                             
                            Kim Huong anh muon ben em
                            để nghe giọng nói củ mèm
                            boi vi ngay xua anh xém
                            xù em vì em lọ lem
                             
                            kim huong oi hoi kim huong
                            đừng tuong anh  yeu thuong
                            boi vi ngay xua anh suong
                            nen gio cai nợ con vuong
                             
                            cs
                            #29
                              Uat Kim Hương 26.01.2010 18:33:45 (permalink)
                              0
                              Năm mới sắp đến, Góc Thơ có một số câu điển tích dân gian liên quan đến con Cọp mời các anh chị tham gia đối chữ. Xin mời các anh chị lần lược đọc qua 16 câu điển tích và tiến hành đối chữ ở bất kì điển tích nào các anh chị cảm thấy thích thú và có thể đối được. Hi vọng sẽ có thật nhiều câu đối hay cho Tết này.



                              Chúc các anh chị Xuân Canh Dần 2010 An Khang - Thịnh Vượng - Luôn Yêu Thơ.



                              1. Hổ phụ sinh hổ tử


                              2. Mãnh hổ nan địch quần hổ


                              3. Điệu hổ ly sơn


                              4. Hổ đội lốt thầy tu


                              5. Họa hổ, họa bì, nan họa cốt; Tri nhân tri diện bất tri tâm


                              6. Cáo mượn oai hùm


                              7. Hùm chết để da, người ta chết để tiếng


                              8. Thả cọp về rừng


                              9. Vuốt râu hùm, xỉa răng cọp


                              10. Nam thực như hổ, nữ thực như miêu


                              11. Cọp dữ không ăn thịt con


                              12. Nanh hùm, nọc rắn


                              13. Hai cọp không sống một rừng


                              14. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp


                              15. Đã lỡ leo lên lưng cọp


                              16. Tửu nhập tâm như hổ nhập lâm

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 42 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9