Góc Thơ
Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 42 trên tổng số 42 bài trong đề mục
Uat Kim Hương 26.01.2010 18:58:01 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

…….
 
Kim Huong anh muon ben em
để nghe giọng nói củ mèm
boi vi ngay xua anh xém
xù em vì em lọ lem

kim huong oi hoi kim huong
đừng tuong anh  yeu thuong
boi vi ngay xua anh suong
nen gio cai nợ con vuong
 
cs


Đuổi khách,

Chẳng tình chẳng nợ, chẳng cần vương,
Xê ra, rách việc, choáng cả đường,
Đi về rũ rượi ruối khét nắng,
Lại qua chua chát mốc mùi ương,
Ngoáy mũi nhâm nhi ngà sắc rượu,
Móc tai liếm láp sánh màu đường,
Hám đĩ muôn trời, quên mất ngượng,
Chết rồi phải ráng để ta thương.

Đuổi đi ta đuổi làm gương,
Lần sau sắp chết ráng cương cho nhiều.



#31
    tuyen45 26.01.2010 23:37:57 (permalink)
    0







    Cosiaus - 25.1.2010 19:32:02   








    showPicture("1/25/2010 1:32:02 PM",0,0,0,525453,183)


    Uat Kim Hương

    titleAndStar(51,0,false,false,"","")
    Bạn Thân



    Bài viết đã đăng: 51
    Gia nhập ngày: 3.2.2009
    Hiện trạng: offline
    Thơ cosiaus

    Người đâu làm thơ thấy ghét ghê,
    Đọc bậy chút xíu lại phát mê,
    Viết trời viết đất không mắc cỡ,
    Hắt xì một cái lại thấy tê...

    Người đâu làm thơ đọc giống hề,
    Khóc ra tiếng cười đời hả hê,
    Này nhé sao không thêm chút máu?!
    Chót lưỡi môi đầu cũng thoả thê.

    UKH
    25/01/2010

    _____________________________


    (trả lời: tuyen45)







    Báo cáo s
    #32
      tuyen45 26.01.2010 23:47:47 (permalink)
      0
       
               Dạo vườn nhặt được bài thơ
           Đôi vần vịnh họa Để mơ đêm ngày
       
       
       I*-    GÁI VĂN THƠ
                 -------***-------

                    (họa cùng uat Kim Hươnh)

      Gái thơ dao sắc nghe mà  ghê
      Chiêm ngưỡng một lần đã thấy mê
      Không đáy tình si máu sĩ tử
      Lòng tham háo sắc trái tim tê
                        *****

      Duyên thơ tình tứ đúng là hề
      Trăm mối ái ân một chữ hê
      Tếu táo cho đời cười sảng khoái
      Nụ hôn không khí tưởng đa thê .
       
       
      II*-    GÁI VĂN THƠ
                 -------***-------
      Đao sắc gái thơ nghe rợn ghê
      Một lần chiêm ngưỡng đã liền mê
      Tình si không đáy máu quân tử
      Háo sắc lòng tham đến tái tê
      Trăm mối tình xuông tròn nghĩa bạn
      Duyên thơ đẹp mộng cười như hề
      Đời vui tếu táo lòng khoan khoái
      Chụt lưỡi hôn trời đa thiếp thê .
       


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 23:22:49 bởi tuyen45 >
      #33
        tuyen45 27.01.2010 00:23:41 (permalink)
        0
        tuyen45 chào bạn : uat Kim Hương
         
            Dạo vườn nhặt được bài thơ
        Đôi vần vịnh họa để mơ đêm ngay.
         
        tuyen45 ghé thăm để lại đôi vần
        chúc uat Kim Hương vui khỏe hạnh phúc nhiều.
         
                                                                      Chào
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 00:25:33 bởi tuyen45 >
        #34
          Uat Kim Hương 27.01.2010 01:43:07 (permalink)
          0
          Chia phe,

          Ơ kìa con nít wánh chia phe,
          Đứa trơ răng khễnh, đứa nhè nhè,
          Tóc nâu cháy nắng, cờ lau phất,
          Mũi xanh thòng lọng, kiếm gỗ khoe,
          Đứa thắng làm vua chính nghĩa phe,
          Thằng thua lãnh giặc mọi hoang bè,
          Lũ nào lũ nấy say mê wánh,
          Nửa chừng trúng chỗ...có đứa tè.

          Có người kêu chạy te te,
          Đánh rơi áo mũ vì mê kẹo gòn,

          #35
            Uat Kim Hương 27.01.2010 01:45:41 (permalink)
            0

            Trích đoạn: tuyen45

            tuyen45 chào bạn : uat Kim Hương
             
                Dạo vườn nhặt được bài thơ
            Đôi vần vịnh họa để mơ đêm ngay.
             
            tuyen45 ghé thăm để lại đôi vần
            chúc uat Kim Hương vui khỏe hạnh phúc nhiều.
             
                                                                          Chào
             


            Cám ơn bạn đã ghé chui,
            Thơ chui bậy chứ người chui bình thường...

            #36
              cosiaus 27.01.2010 05:41:57 (permalink)
              0

              Cám ơn bạn đã ghé chui,
              Thơ chui bậy chứ người chui bình thường...


              tối qua mò chổ Kim Hương
              ai dè mò trúng cái giường Đặng Tuyên
              không ngờ Đặng cũng có duyên
              thôi thì ở lại vò viên ngào đường..... hah haaa
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 07:42:20 bởi cosiaus >
              #37
                Uat Kim Hương 27.01.2010 13:46:26 (permalink)
                0

                Trích đoạn: cosiaus


                Cám ơn bạn đã ghé chui,
                Thơ chui bậy chứ người chui bình thường...


                tối qua mò chổ Kim Hương
                ai dè mò trúng cái giường Đặng Tuyên
                không ngờ Đặng cũng có duyên
                thôi thì ở lại vò viên ngào đường..... hah haaa


                Căm,

                mò cái gì cơ, cái lão hâm?
                bậy là ta cắt...hết ăn nằm,
                Whisky nồng nặc hô vạn tuế,
                Tri kỷ hững hờ bảo ó đâm?
                người đâu mê rượu quên thức nhắm,
                thơ gì hăng tiết bỏ cả tâm,
                bực mình cái lão hay mò mẫm,
                mò trúng gì đâu không mới...căm.

                #38
                  Uat Kim Hương 27.01.2010 14:09:58 (permalink)
                  0


                  Gần Tết,

                  Gần Tết bà con ai nấy vui,
                  Riêng em mất job cũng sụt sùi,
                  Tết này ngơi nghỉ cho sung sức,
                  Sau Tết tìm chỗ khác lui cui,

                  Gần Tết bà con ai nấy nôn,
                  Riêng em hết bạc cũng ôn tồn,
                  Tết này kiêng cử cho thon thả,
                  Sau Tết tìm bao đắp dạ con,

                  Gần Tết bà con ai nấy lười,
                  Riêng em lười sẵn cũng cười tươi,
                  Tết này nghê ngủ cho ngon giấc,
                  Sau Tết nằm thêm chút dễ ngươi,

                  Gần Tết bà con ai có hay,
                  Cha kia uống rượu quắc cần say,
                  Mẹ này xập xám binh đêm suốt,
                  Con ỉa ra quần cũng chẳng thay,

                  Riêng em gần Tết thấy mình già,
                  Lo bà con khéo nhận không ra,
                  Chẳng bởi thằng cha kia khó dạy,
                  Yêu em chẳng nói, khiến em già... 

                  Xuân về đôi chữ thơm hoa,
                  Tết sang xin chúc cả nhà như xưa.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 14:11:40 bởi Uat Kim Hương >
                  #39
                    Uat Kim Hương 28.01.2010 21:50:56 (permalink)
                    0
                    Buồn ngủ,

                    Buồn ngủ gì đâu tía má ơi,
                    Mắt nhíu tay chân cũng rụng rời,
                    Cố kéo căng lên mà vẫn cứ...
                    Ráng với dài ra cũng lại nơi...
                    Đầu óc xoay xoay, nhìn cong thẳng,
                    Tóc tai lủng lẳng, ngó nhảm đời,
                    Ngả tấm thân hèn, rầm một phát,
                    Bỏ miếng buồn đi, ngủ không chơi.


                    #40
                      Nguyen Gia Linh 28.01.2010 22:04:36 (permalink)
                      0
                      Dấu chân kỷ niệm.
                      (Họa vài ý thơ bài “Không lo đường phố vắng”của NGL)

                      Chân bước mỏi dừng bên đời nghỉ mệt,                      
                      Đường quá xa, phía trước lắm ngại ngần,                    
                      Đâu xá gì ngày tháng cứ phân vân,                                
                      Đường tình ái, không đi làm sao đến???                     

                      Hồn có mỏi, xin cho hồn bỏ ngỏ,                                
                      Tim có thương xin cứ đập nhịp êm,                             
                      Gió có mệt xin gió đừng ngừng nghỉ,                          
                      Đổ mồ hôi, con tim nhỏ thầm thì…                                           

                      Người có xa cho tình thêm men ấm,                           
                      Ủ hương nồng cho giây phút chia ly,                           
                      Phút biệt ly, ai có nói được gì?                                    
                      Người ở lại xin đừng buồn tan vỡ…                            

                      Con thuyền buồn trên sóng cao, lướt ngược                              
                      Như cuộc đời xuôi ngược đã mất nhau,                      
                      Như sóng nước xóa tan ngàn bọt nước,                       
                      Như cuộc đời mãi mãi không có nhau…                    

                      Cơn mưa nào vô tình ào ào đổ,                                    
                      Xóa dấu chân ai, gót nhỏ, tình si…                              
                      Dấu chân nhỏ một thời ru ai nhớ,                                 
                      Thuở làm thơ ấp ủ gót sen hồng…                               

                      Văng vẳng bên đời bài hát gợi nhớ mong…                

                      “Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn        
                      Một tiếng nói yêu thương, cho lòng thêm tơ vương,  
                      Một đám lá thu bay, rắc vương đầy ngõ vắng,             
                      Một chùm hoa trưa nắng, xôn xao ngập hồn tôi.         

                      Tôi yêu người thầm lặng như ngõ vắng,                       
                      Tôi yêu người làm ngõ vắng lẻ loi,                              
                      Trong thinh lặng mà lại mênh mông lắm,                    
                      Hãy ngước nhìn bầu trời xanh bao la.                          

                      Khi con người mà lòng như ngõ vắng,                         
                      Như khung trời tỏa ánh nắng dịu êm,                           
                      Ai đã từng một lần qua nơi ấy,                                     
                      Khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao”***                      


                      UKH                                                                               
                      Jan 21, 2010

                      ***Bài hát ngõ vắng xôn xao của Trần Quang Huy

                       
                       
                      DẤU CHÂN KỶ NIỆM
                      Họa bài DẤU CHÂN KỶ NIỆM của UKH
                       
                       
                      Theo dòng đời chưa bao giờ thấy mệt
                      Đường dù xa chân bước chẳng ngại ngần
                      Vững niềm tin lòng nào thấy phân vân
                      Khi mình chọn con đường xưa phải đến
                       
                      Hồn mệt mỏi xin đừng quên trìu mến
                      Phải gắng lên, tim đập lại nhịp êm
                      Mục tiêu vạch, tìm hoài đường thẳng tiến
                      Có lo chi đến những chuyện thì thầm
                       
                      Nghĩ đúng đó, tình xa men sẽ ấm
                      Hương càng nồng bẻ gảy cảnh chia ly
                      Khi xa nhau chẳng nói được lời gì
                      Làm sao hiểu những chuyện tình say đắm
                       
                      Tôi vẫn đi trên con thuyền xuôi ngược
                      Vững niềm tin không để mất lòng nhau
                      Sóng có dồi chỉ làm tan bọt nước
                      Rồi cuộc đời sẽ mãi vẹn lòng trao
                       
                      Mưa tháng giêng ào ào như thác đổ
                      Xóa dấu mòn bóng nhỏ buổi tàn đông
                      Nhưng vẫn để cho người ta nhung nhớ
                      Rồi đêm về ấp ủ bức thư hồng
                       
                      Gởi vào hồn tiếng hát gọi chờ mong
                       
                      Đường phố vắng giữa tâm hồn rộng lớn
                      Tiếng nghẹn ngào lỡn vỡn mối tơ vương
                      Chiếc lá vàng bên hàng cây mơn mởn
                      Khác xa nhiều tia nắng ngập trời thương
                       
                      Khi đã yêu biết tìm đường đi đến
                      Không để hồn vào nẻo vắng đơn côi
                      Rời khỏi mộng để đi vào lẵng lặng
                      Ngước nhìn trời thấy bến vắng xa xôi
                       
                      Vững niềm tin, không rơi vào ngõ vắng
                      Thấy vùng trời đầy nắng ấm dịu êm
                      Ai đã nghe tiếng nhạc chiều văng vẳng
                      Gởi vào hồn đẹp tựa ánh trăng đêm
                       
                       
                      Nguyễn Gia Linh
                      27-01-2010
                      #41
                        tuyen45 04.02.2010 22:51:30 (permalink)
                        0


                        quote:

                        Trích đoạn: tuyen45

                        tuyen45 chào bạn : uat Kim Hương

                           Dạo vườn nhặt được bài thơ
                        Đôi vần vịnh họa để mơ đêm ngay.

                        tuyen45 ghé thăm để lại đôi vần
                        chúc uat Kim Hương vui khỏe hạnh phúc nhiều.

                                                                                     Chào


                        Cám ơn bạn đã ghé chui,
                        Thơ chui bậy chứ người chui bình thường... 


                                              TÌNH THƠ
                                            -------***-------
                                      (tặng uat Kim Hương)
                         
                                Thơ văn tếu để mua vui
                        Qua rồi đọng lại ngọt bùi tình thương
                                Những lời nho nhã khiêm nhường
                        Bao người bạn đọc tận tường văn chương
                                Thơ mà cận nghĩa tứ thường
                        Lục bình trôi dạt đâu vương tình đời
                                Diễn đàn là một sân chơi
                        Tình huynh nghĩa đệ nơi nơi dạt dào
                                Ngọt ngào chúc tụng tâm giao
                        Chanh leo, tặng lại lời chào “goodbye” .
                         


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 23:14:54 bởi tuyen45 >
                        #42
                          Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 42 trên tổng số 42 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9