Thơ Bút Tre
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 27 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Đình Thế 08.04.2009 14:35:06 (permalink)
Nghe tin anh Thế mới đi Cà
Mau ra lại về với cả (cà) nhà
U Minh trong đó anh có thấy
Giống đước mọc đôi như ở nhà?*
MX



Cà nhà thì ngắn và to
Tràm này khi rụng cắm vô chỗ sình
Cà nhà gieo giống mới sinh
Tràm này hễ cắm vô sình, cứng đơ
Rễ đâm tua tủa quanh bờ
Khoảng chừng chín tháng, nó to bằng này
Ra chơi đất mũi mới hay
Tràm sung sức mọc, đước thì mọc sau
Nói chung đi biết cà mau
Cho cùng vẫn cứ xếp sau cà nhà
Dù tràm đước mọc um ra
Về nhà cà chậm vẫn là thích hơn...

*** Hình là bông tràm, hông phải đước
hoangau 09.04.2009 01:10:57 (permalink)

Trích đoạn: Đình Thế






  Hình là bông tràm, hông phải đước



Đây là ... bông trái hử anh Đình
Thế nên "2 trong 1", rất linh.
Chỉ dùng trang trí trong những buổi
"Vừa Thề vừa Đính", phải không anh?  (*)



Để biết thế nào là "vừa thề vừa đính", mời vào đây: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=462900&mpage=5

Minh Xuân 10.04.2009 00:38:13 (permalink)
Cóc già một bữa nằm mơ
Mơ nàng ếch cốm ngẩn ngơ cõi lòng
Cóc ra bờ ruộng cóc trông
Ếch bơi dưới nước bềnh bồng đẹp sao
Cóc già nhảy ra nhảy vào
Bơi cóc chẳng biết, làm sao bây giờ?
Cóc già nghĩ cách làm thơ
Muốn lừa ếch cốm lên bờ để ôm
Làm thơ suốt buổi chiều hôm
Ếch nghe chán quá à uôm đáp lời...
 
Đây đúng là thơ con cóc, chẳng có nội dung, mọi người khỏi phải nghĩ xem thơ nói gì.
Minh Xuân 10.04.2009 14:23:31 (permalink)
Quán thơ có một cụ Mốc xì
Yêu, Hận, Buồn, Vui... những gì gì
Thơ cụ đọc lên nghe rõ xuất...
chúng em thật chẳng dám so bì.
 
Thế rồi gặp phải Long cô nương
Vé số bán rao thấy ẩm ương
Chuyển sang làm thơ bằng tiếng ngoại...
ngữ ấy đối họa chuyện yêu đương.
 
Xin lỗi trước hai bạn
hoangau 10.04.2009 17:54:25 (permalink)


Minh Xuân vốn rất ham du ...
Lịch từ Móng Cái đến Cù Mông đeo (đèo).
Cà Mau anh cũng một lèo
Và còn đặc biệt giỏi trèo núi đôi  (núi đồi).


simple 12.04.2009 16:17:46 (permalink)
"Muốn ăn cơm trắng mấy giò
Lại đây mà đẩ xe bò vơi anh... "
 
Ước gì ta nhặt được vơ (vợ)
Thì đâu có phải mần thơ suốt ngày
Giá mà con gái thời nay
Có bảo ta "Đẩy "....thì thân này cũng cố theo...
 

 
 
van79_bc 12.04.2009 17:11:16 (permalink)
Muốn ăn cơm trắng mấy giò
Lại đây mà đẩ xe bò vơi anh... "
 
Ước gì ta nhặt được vơ (vợ)
Thì đâu có phải mần thơ suốt ngày
Giá mà con gái thời nay
Có bảo ta "Đẩy "....thì thân này cũng cố theo...
 
 

     simple

 

Vợ đâu vợ nhặt mà mơ
Thôi thì hãy cố mần thơ cho nhiều
Mai này gió thổi liêu xiêu
May ra có kẻ liều mình xin theo...
Công Hòa 12.04.2009 23:37:12 (permalink)
Đã lâu mờ chẳng thấy Xuân đâu
Chắc đang nghĩ "cóc"một vài câu
Hay đang giặt dũ giùm cho vợ
Sao để vườn hoang nhớ...nhớ nhau
 
      C H
hoangau 13.04.2009 00:29:09 (permalink)

Trích đoạn: Công Hòa

Đã lâu mờ chẳng thấy Xuân đâu
Chắc đang nghĩ "cóc"một vài câu
Hay đang giặt dũ giùm cho vợ
Sao để vườn hoang nhớ...nhớ nhau
 
      C H


Minh Xuân nhốt cóc vào ... đĩa rồi  !
Đang mải tìm thêm vợ đấy thôi.

Minh Xuân 13.04.2009 12:57:16 (permalink)
Bút Tre thơ chẳng thành câu
Cóc mơ ếch cốm buồn rầu làm sao!
Người ta thơ cứ ào ào
Bút Tre thơ thẩn chữ vào chữ ra
Thơ người ta đẹp như hoa
Thơ cóc ngớ ngẩn vào ra ra vào
Số ai là số hoa đào?
Số cóc đào đất, cào cào chẳng xong
Thôi về kiếm một cái nong
Nhẩy vào ngồi giữa mà trông ông trời.
venus4t.vns_hnu 13.04.2009 18:32:49 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân

Bút Tre thơ chẳng thành câu
Cóc mơ ếch cốm buồn rầu làm sao!
Người ta thơ cứ ào ào
Bút Tre thơ thẩn chữ vào chữ ra
Thơ người ta đẹp như hoa
Thơ cóc ngớ ngẩn vào ra ra vào
Số ai là số hoa đào?
Số cóc đào đất, cào cào chẳng xong
Thôi về kiếm một cái nong
Nhẩy vào ngồi giữa mà trông ông trời.



Sao Xuân tự vấn ông trời
Leo vào chính giữa nong ngồi làm chi!?
Thơ người đẹp tựa...Tây Thi
Thơ ta dân dã bút chì cũng hay!
Hương đồng ươm cánh cò bay
Chiều tà vi vút sáo say lòng người!
13.04.09
ND87
ms.witch 13.04.2009 22:39:13 (permalink)
Tội qua nội hứng ra bùi
trẻ tìm cải đọt để lùi..cụ lang
Ai ngỡ con cọc nhạy ngang
Cụ Lang rợt mật..Lợp..càng..cổ...hoi
 
hihi, Lớp học nói tiếng Huế anh chị xem thía nèo?
MT*love
Minh Xuân 14.04.2009 14:17:55 (permalink)

Trích đoạn: simple

"Muốn ăn cơm trắng mấy giò
Lại đây mà đẩ xe bò vơi anh... "
 
Ước gì ta nhặt được vơ (vợ)
Thì đâu có phải mần thơ suốt ngày
Giá mà con gái thời nay
Có bảo ta "Đẩy "....thì thân này cũng cố theo...
 



Simple vốn hay nằm mơ
Ước nhặt được vợ vu vơ ngoài đường
Sim ơi, nếu muốn được sương (sướng)
Thơ tình tỏ rõ yêu đương đằm thằm (thắm)
Còn cứ bóng gió, loăng quăng
Vợ nhặt chẳng có, đêm nằm gối không.

Công Hòa 14.04.2009 19:19:53 (permalink)
MỪNG.....
 
Xin chúc Minh Xuân đoán quá hay
Giải đố xong đi một về hai
Còn thêm một bó hoa hồng đỏ
Người hùng lên đỉnh diễn đàn vui
 
Anh hùng cùng kiệt nữ sánh đôi
Để...riêng tôi mang phận cút côi
Dù rầu cũng xin mừng hạnh phúc
Họ vui...mình trống vắng thêm rồi
 
      C H
Đình Thế 15.04.2009 14:54:02 (permalink)
Mọi người đang bận đi hội thao (thảo)
Chuyện thơ không vần với không ao (áo)
Hoa Ngâu mở đầu dòng thơ mới
Sư tử thấy hay cũng nhảy vào

Mời anh Đình Thế đến xem "sao" .


Hi hi nghe nói cũng ham dzui
Hội không... vần áo, úi dzùi ui!!!
Nơi nào MX chỉ T. với
Lỡ trễ người ta mặc vào rùi
hi hi
 
Hội thảo về thơ "chẳng mặc quần"
Chắc là mặc váy để ló chân
Thời trang váy ngắn giờ là mode
Làm sao dzô, nếu bị bao sân???


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 27 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9