Thơ Bút Tre
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 27 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Công Hòa 20.04.2009 00:12:46 (permalink)
THÁNG TƯ...
 
Hôm nay
Đọc trang thơ của Ngâu
Thấy lãng mạn
Nàng yêu hoa màu trắng
Màu ấy
Cũng là màu tôi vẫn thầm yêu
Hoa loa kèn
Đời có ngắn...
Nhưng không cô liêu
Đời hoa trong lòng thi sỹ
Tôi thả bộ trên đường
Ngẫm nghĩ
Tháng tư
Hè đã đến rồi
 
   C H
kimrbl 20.04.2009 22:30:47 (permalink)
 
 
Thương cho thân phận  Hoa Ngâu
Chủ trì Hội nghị đau đầu đau chân
Cãi nhau mãi chuyện cái...ần
Bực mình Ngâu rủ người thân buôn hòa ( hoa )
Hoa loa kèn hoa tuy lờ ( tuy líp )
Mua rẻ bán đắt mệt phờ...( bí từ )
 
kimrbl
Công Hòa 21.04.2009 19:34:07 (permalink)


Thương cho thân phận Hoa Ngâu
Chủ trì Hội nghị đau đầu đau chân
Cãi nhau mãi chuyện cái...ần
Bực mình Ngâu rủ người thân buôn hòa ( hoa )
Hoa loa kèn hoa tuy lờ ( tuy líp )
Mua rẻ bán đắt mệt phờ...( bí từ )

kimrbl
.........................
 
Ngâu bỏ hội thảo đi bán hoa
Bạn bè nhiều thế...nỡ đâu xa?
Chuyện...ần có thể hông cần mặc
Chẳng cần ngượng chi....chuyển...bán hoa
 
Thôi thì...cứ dặn trước phòng xa
Có bán thì bán loại...kèn loa
Thu nhập trong năm....cần một tháng...
Nhớ nghe...bó cuối để cho Hòa
 
     C H
Minh Xuân 22.04.2009 13:41:26 (permalink)
Oi oi cái nắng đầu hè
Tâm tình thơ viết Bút Tre mấy dòng
Bên bờ lúa trổ đòng đòng
Thơm thơm hương cốm, thong dong cánh cò
Ruộng khoai cho tới ruộng cà
Hoa vàng, hoa trắng như là thảm nhung
Xanh xanh cành lá trầu không
Cây cau nho nhỏ bên hông ngọn đồi
Hàng rào dâm bụt đỏ tươi
Vàng ươm bụi duối, tiếng cười xôn xao
Bóng cô thôn nữ yếm đào
Gánh hoa ra chợ, gửi vào tay ai?
Tươi hồng quả thắm cành mai
Chờ người quân tử lại đây với hồng
Cảnh quê lưu luyến trong lòng
Chân đi nhẹ bước ung dung trên đường.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 19:59:29 bởi Minh Xuân >
saoxanh17 22.04.2009 16:27:58 (permalink)
Hội thảo- anh ơi đến đâu rồi
Mới nghe nội dung thấy rã rời
Bàn chi cái chiện...uần không mặc
Đừng để chị em thấy chơi vơi
 
     S X 17
Minh Xuân 23.04.2009 19:26:20 (permalink)
Cóc vàng
 
Nhà tôi có một chú Cóc vàng
Cả ngày Cóc chẳng buồn lang thang
Kiến, gián bò ngang không thèm bắt
Ruồi muỗi ve vẩy cũng chẳng màng.

 
Cóc nhớ một buổi nắng chang chang
Ngoài vườn Cóc gặp cô Chẫu chàng
Thiên lôi sét đánh Cóc chẳng sợ
Sao nhìn Chẫu chuộc thấy bàng hoàng.

 
Chẫu leo, Chẫu nhảy lên cây bàng
Cây cao mà lại chẳng có thang
Cóc ngồi dưới gốc buồn rười rượi
Không mưa mà lệ chảy thành hàng.

 
Tiếng ếch ngoài ao kêu oang oang
Đánh thức Cóc khỏi giấc mơ màng
Trời lại kéo mây, mưa sắp đến
Nào đợi nghiến răng, hỡi Cóc vàng!

saoxanh17 23.04.2009 20:32:26 (permalink)
Lâu lâu Sao bận chẳng màng
Nay vào lại thấy bàng hoàng trang thơ
Quần quần áo áo với thơ
Mờ không gọi cũng không chờ Sao em
Làng trên xóm dưới ngó xem
Hội (thảo)quan trọng thế mờ quên Sao rùi
 
      SX17
Minh Xuân 28.04.2009 17:19:19 (permalink)
Con cóc bò lên chuồng gà
Bò phải chuồng trống nhảy ra nhảy vào
Con cóc bò xuống bờ ao
Bò phải ao cạn nhảy vào nhảy ra
Con cóc nhảy về dưới hoa
Nghiến răng ken két để mà trời mưa
Trời mưa cho ướt lá dừa
Gà về chuồng cũ, ao ùa nước trong.
lyenson 28.04.2009 19:06:24 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân

Con cóc bò lên chuồng gà
Bò phải chuồng trống nhảy ra nhảy vào
Con cóc bò xuống bờ ao
Bò phải ao cạn nhảy vào nhảy ra
Con cóc nhảy về dưới hoa
Nghiến răng ken két để mà trời mưa
Trời mưa cho ướt lá dừa
Gà về chuồng cũ, ao ùa nước trong.

Đầu mưa cóc nhảy lòng vòng...
Giậu thưa vườn hẹp từ trong ra ngoài
Mưa to nên nước chảy hoài...
Cóc ta lại tưởng sông dài biển sâu
 
Sáng nay mưa dứt đã lâu
Cóc ta cố kiếm biển sâu sông dài
Ai dè nhảy bở hơi tai
Cũng vừa một lượt từ ngoài vào trong.
 
Cuối mưa cóc nhảy lòng vòng...
........
 
LYenSon
Minh Xuân 04.05.2009 22:43:48 (permalink)
Cóc mấy hôm nay ốm tương tư
Trời chẳng mưa cho, nước ao tù
Chẫu chàng leo cây cùng chẫu chuộc
Ếch cốm bơi bơi, chẳng lên bờ.
 
Cóc ngắm trời cao hỏi vì sao
Bao nhiêu nhái bén thủa khi nào
Nay sao quanh quẩn toàn những nghóe
Mây bay, đợi mãi lúc mưa rào?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 02:09:42 bởi Minh Xuân >
Công Hòa 07.05.2009 01:18:51 (permalink)

Cóc mấy hôm nay ốm tương tư
Trời chẳng mưa cho, nước ao tù
Chẫu chàng leo cây cùng chẫu chuộc
Ếch cốm bơi bơi, chẳng lên bờ.

Cóc ngắm trời cao hỏi vì sao
Bao nhiêu nhái bén thủa khi nào
Nay sao quanh quẩn toàn những nghóe
Mây bay, đợi mãi lúc mưa rào?

< Sửa đổi bởi: Minh Xuân -- 5.5.2009 1:09:42 >

 
 
Con cóc mà ốm tương tư
Thì trời mưa bão...có gì lạ đâu
Trời xa... Xuân hỏi nàng Ngâu
Đến bao giờ mới hết sầu xa xư
Cóc già nhảy bước từ từ:
Bao giờ đoạt giải....khỏi hư...cái đầu
Tội này là tại nàng Ngâu
 
       C H
Pe An 07.05.2009 13:00:24 (permalink)
quote:

Trích đoạn: Minh Xuân

Em Tìm Anh đi đâu mới lại
Đinh lôi đài để mãi vắng không
Hỏi em đã chiêu được chồng?
Có còn tỷ bút hay không, An à? 



Em đi tìm anh hoài chẳng được
Thôi đành về lôi đài.."cá cược"
Mở "đề " đấu bút cho rôm rả
Anh hùng tài nữ...cứ lũ lượt..!!
Tiểu An
 
 
Minh Xuân 10.05.2009 14:30:15 (permalink)
Con cóc nhỏ nhảy đi nhảy lại
Dáng tìm ai mải mải mơ màng
Gốc cây đâu bóng chẫu chàng
Bờ ao ếch cốm cô nàng ở đâu?
 
Trời đổ nắng đầu không có mũ
Chú cóc vàng không ngủ trưa hè
Chuồn chuồn, bướm lượn xập xòe
Ngoài vườn văng vẳng tiếng ve gọi sầu.
Minh Xuân 16.05.2009 18:57:03 (permalink)
Mùa hè đến mưa rào khắp ngõ
Hàng tre xanh bóng ngả bờ ao
Dưới bèo đàn ếch lao xao
Đón mừng nòng nọc bên tàu lá sen.
 
Tháng năm lại lại thêm nước mát
Lũ nòng nọc con hát, con bơi.
Sinh con thành đậu do trời
Cóc vàng ngơ ngẩn mà ngồi ngó con.
 
Cái đuôi dài phải con con cóc?
Dưới ao sâu lóc nhóc một đàn.
Nói xem ơi hỡi chẫu chàng!
Cóc con sao lại ra ràng biết bơi?
 
Sự lạ này hỏi trời mới rõ.
Trời tuy cao nhưng tỏ mọi nơi:
"Nòng nọc kia đúng con ngươi
Đợi khi khôn lớn đứt đuôi lên bờ".
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 19:00:12 bởi Minh Xuân >
venus4t.vns_hnu 17.05.2009 00:11:46 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân

Mùa hè đến mưa rào khắp ngõ
Hàng tre xanh bóng ngả bờ ao
Dưới bèo đàn ếch lao xao
Đón mừng nòng nọc bên tàu lá sen.
 
Tháng năm lại lại thêm nước mát
Lũ nòng nọc con hát, con bơi.
Sinh con thành đậu do trời
Cóc vàng ngơ ngẩn mà ngồi ngó con.
 
Cái đuôi dài phải con con cóc?
Dưới ao sâu lóc nhóc một đàn.
Nói xem ơi hỡi chẫu chàng!
Cóc con sao lại ra ràng biết bơi?
 
Sự lạ này hỏi trời mới rõ.
Trời tuy cao nhưng tỏ mọi nơi:
"Nòng nọc kia đúng con ngươi
Đợi khi khôn lớn đứt đuôi lên bờ".


Hè về con Cóc đợi đi chơi
Gặp mưa....Cóc gọi: Chẫu Chàng ơi
Bờ ao mở hội họ nhà Cóc
Ta ra ngoài đó để xem thôi

Bờ ao mở hội thật là vui
Năm nay nhà Cóc tuyển chọn người
Anh hào chen lấn cùng đo sức
Trước nàng Cóc trẻ mới đôi mươi

Nàng Cóc nhìn ai cũng mỉm cười
Mặc cho anh hào đến ngỏ lời
Trưởng họ buồn buồn thương nàng Cóc
"Hội này nó lại một mình thôi"

Ven bờ nòng nọc ngây thơ bơi
Lăn lăn mặt nước thật thảnh thơi
Mong ngày đuôi rụng lên tìm họ
Gặp mẹ từ khi chửa mất đuôi
16.05.09
ND87
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 27 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9