Thơ Bút Tre
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 27 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 392 bài trong đề mục
hoangau 08.07.2009 00:11:35 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Cóc nhảy ra rồi bổng nhảy vô
Nghe nóng thấy mồ cóc nhảy ra
Ngoài này thì lạnh...chết cha
Cóc sợ thấy bà...vội nhảy trở vô
hô hô




Trích đoạn: minhthanh_love

Con cóc....đang muốn la cà
Đi vô rồi lại đi ra....nhìn trời
Nhìn xong hỏng nói một lời
Đi qua đi lại...nhìn trời...đi vô





Mix bài của Sơn huynh và MT_love nè :

Cóc nhảy ra rồi bổng nhảy vô
Nghe nóng thấy mồ cóc nhảy ra
Ngoài này thì lạnh...chết cha
Cóc sợ thấy bà...vội nhảy trở vô
Vô đụng Sơn cười hô hô
Cóc sợ thấy mồ lại chạy vụt ra.
Ra đụng Lớp đang la cà
Đi vô rồi lại đi ra....nhìn trời
Nhìn xong hỏng nói một lời
Đi qua đi lại...nhìn trời...đi vô.

Thế là con cóc phát rồ...



(Hi hi, HN mang cóc trả cho anh MX này! )

gato 08.07.2009 07:02:14 (permalink)
Cóc nhảy ra rồi bổng nhảy vô
Nghe nóng thấy mồ cóc nhảy ra
Ngoài này thì lạnh...chết cha
Cóc sợ thấy bà...vội nhảy trở vô
Vô đụng Sơn cười hô hô
Cóc sợ thấy mồ lại chạy vụt ra.
Ra đụng Lớp đang la cà
Đi vô rồi lại đi ra....nhìn trời
Nhìn xong hỏng nói một lời
Đi qua đi lại...nhìn trời...đi vô.

Thế là con cóc phát rồ...
Nhảy đi lửng tửng đi tìm Hoangau
Hoangau đang nhậu ốc sào (dứa)
Thấy cóc mừng quá vì mồi đã lưng
...........................


Minh Xuân 08.07.2009 16:00:45 (permalink)
Cóc mấy hôm nay phải ở nhà
Vợ không cho nhảy, hết vào ra
Quét nhà, rửa bát bốn chân mỏi
Bắt muỗi, đuổi ruồi hai mắt hoa
Nhớ đến cành ngâu trồng trước xóm
Gửi niềm thơ thẩn tới nơi xa
Mong trời mưa tới mát cho vợ
Để được ra ao ngắm các bà .
HÀN PHONG 08.07.2009 17:06:09 (permalink)


Cóc mấy hôm nay phải ở nhà
Vợ không cho nhảy, hết vào ra
Quét nhà, rửa bát bốn chân mỏi
Bắt muỗi, đuổi ruồi hai mắt hoa
Nhớ đến cành ngâu trồng trước xóm
Gửi niềm thơ thẩn tới nơi xa
Mong trời mưa tới mát cho vợ
Để được ra ao ngắm các bà .


Minh Xuân

CÓC ĐI CHƠI

Hôm trước em sang, cóc vắng nhà
Hay là vợ nhốt chẳng cho ra
Lo phần ông xã tham ăn phở
Sợ cảnh lão chồng thích hái hoa
Ra phố thì canh ngồi chỗ kín
Về nhà phải nhớ đứng đằng xa
Lỡ như có chút mùi thoang thoảng
Chắc hẳn nhừ xương với chúa bà

Tú Lòng...thòng

ms.witch 08.07.2009 23:47:16 (permalink)



Trích đoạn: lyenson

Cóc nhảy ra rồi bổng nhảy vô
Nghe nóng thấy mồ cóc nhảy ra
Ngoài này thì lạnh...chết cha
Cóc sợ thấy bà...vội nhảy trở vô
hô hô




Trích đoạn: minhthanh_love

Con cóc....đang muốn la cà
Đi vô rồi lại đi ra....nhìn trời
Nhìn xong hỏng nói một lời
Đi qua đi lại...nhìn trời...đi vô





Mix bài của Sơn huynh và MT_love nè :

Cóc nhảy ra rồi bổng nhảy vô
Nghe nóng thấy mồ cóc nhảy ra
Ngoài này thì lạnh...chết cha
Cóc sợ thấy bà...vội nhảy trở vô
Vô đụng Sơn cười hô hô
Cóc sợ thấy mồ lại chạy vụt ra.
Ra đụng Lớp đang la cà
Đi vô rồi lại đi ra....nhìn trời
Nhìn xong hỏng nói một lời
Đi qua đi lại...nhìn trời...đi vô.

Thế là con cóc phát rồ...



(Hi hi, HN mang cóc trả cho anh MX này! )

Vò đầu bức tóc..xé.đồ...đi ra
Đi ra gặp phải người ta
Bực mình cóc lại..vào nhà....đụng Ngâu
Vậy là cóc đi ra sau

 
(hihi...)
ms.witch 09.07.2009 00:55:47 (permalink)

Cóc mấy hôm nay phải ở nhà
Vợ không cho nhảy, hết vào ra
Quét nhà, rửa bát bốn chân mỏi
Bắt muỗi, đuổi ruồi hai mắt hoa
Nhớ đến cành ngâu trồng trước xóm
Gửi niềm thơ thẩn tới nơi xa
Mong trời mưa tới mát cho vợ
Để được ra ao ngắm các bà .


Minh Xuân

CÓC ĐI CHƠI

Hôm trước em sang, cóc vắng nhà
Hay là vợ nhốt chẳng cho ra
Lo phần ông xã tham ăn phở
Sợ cảnh lão chồng thích hái hoa
Ra phố thì canh ngồi chỗ kín
Về nhà phải nhớ đứng đằng xa
Lỡ như có chút mùi thoang thoảng
Chắc hẳn nhừ xương với chúa bà

Tú Lòng...thòng

Qua Nhà Cóc
 
Hồi sáng em qua , cóc ở nhà
Nhưng nhiều khách quá , phải đi ra
Vòng quanh con phố xơi tô phở
Lạng chạng nhà người hái mớ hoa
Đang nghía vài bông thì Tú tới
Đành ôm cả bó chạy thiệt xa
Lỡ đâu Tú thấy xin vài cái
Cả xóm ùa theo...sợ chít pà
 

Love
 
Công Hòa 09.07.2009 22:31:07 (permalink)
Qua tháng ba ếch nhái không ca nữa
Đón mưa hè sao chửa thấy cóc kêu
Cũng thấy lạ vì chẳng phải mùa yêu
Sao vắng bóng để mưa chiều ủ dũ
 
      C H
HoangThienThanhTu 10.07.2009 01:28:40 (permalink)

Tháng bảy không mưa nắng chang chang
Ếch nhái buồn hiu ở trong hang
Mùa yêu theo gió đi tắm biển
Cóc bò chậm quá nên ngồi than!

HTTT


Thấy thơ của các bạn vui nên tôi xin ghé lại một chút, không có biết có phiền chi không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 01:29:42 bởi HoangThienThanhTu >
HoangThienThanhTu 10.07.2009 01:46:25 (permalink)
Cóc mấy hôm nay phải ở nhà
Vợ không cho nhảy, hết vào ra
Quét nhà, rửa bát bốn chân mỏi
Bắt muỗi, đuổi ruồi hai mắt hoa
Nhớ đến cành ngâu trồng trước xóm
Gửi niềm thơ thẩn tới nơi xa
Mong trời mưa tới mát cho vợ
Để được ra ao ngắm các bà .


Minh Xuân

CÓC ĐI CHƠI

Hôm trước em sang, cóc vắng nhà
Hay là vợ nhốt chẳng cho ra
Lo phần ông xã tham ăn phở
Sợ cảnh lão chồng thích hái hoa
Ra phố thì canh ngồi chỗ kín
Về nhà phải nhớ đứng đằng xa
Lỡ như có chút mùi thoang thoảng
Chắc hẳn nhừ xương với chúa bà

Tú Lòng...thòng

Qua Nhà Cóc

Hồi sáng em qua , cóc ở nhà
Nhưng nhiều khách quá , phải đi ra
Vòng quanh con phố xơi tô phở
Lạng chạng nhà người hái mớ hoa
Đang nghía vài bông thì Tú tới
Đành ôm cả bó chạy thiệt xa
Lỡ đâu Tú thấy xin vài cái
Cả xóm ùa theo...sợ chít pà
 

Love

GHÉ NHÀ CÓC

Quá bước lang thang ghé lại nhà
Nhà ai cóc nhái nhảy vô, ra
Lòng vui ghé lại xin chào Cóc
Dạ nói lao xao sẽ tặng hoa
Cho tớ cùng vui theo tới chổ
Xin ai đừng bỏ khuất bóng xa
Đi đâu xin rủ tui đi với
Tui cóc chậm rì... tệ thí bà!

HTTT



Minh Xuân 10.07.2009 16:28:57 (permalink)
Chào mừng bạn HTTT đến quán Bút Tre. Bạn cứ vào thả "ếch nhái" thoải mái, không có gì ngại cả.

Sáng nay mưa hạ đổ rào rào
Cây ổi bên bờ ngả xuống ao
Ếch nhái một đàn tranh nhảy đến
Chẫu chàng mấy chú kêu lao xao
Cóc vàng mở cửa nhìn ra ngõ
Bông bụt rung rinh thắm sắc đào
Trời lại mưa rồi! Ao ắp nước
Cành sen hoa nở, ngọn vút cao.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 17:15:53 bởi Minh Xuân >
hoangau 10.07.2009 17:26:27 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân

Sáng nay mưa hạ đổ rào rào
Cây ổi bên bờ ngả xuống ao
Ếch nhái một đàn tranh nhảy đến
Chẫu chàng mấy chú kêu lao xao
Cóc vàng mở cửa nhìn ra ngõ
Bông bụt rung rinh thắm sắc đào
Trời lại mưa rồi! Ao ắp nước
Cành sen hoa nở, ngọn vút cao.



Ở đâu mưa hạ đổ rào rào
Mây trắng nơi này cháy trên cao.
Ếch nhái bờ ao giờ nín bặt
Chẫu chàng gốc ráy hết lao xao.
Ruồi bay cả buổi không muốn đớp
Muỗi lượn suốt đêm chẳng mó vào.
Nhưng ở chỗ này, mưa hay nắng
Ai đến đều nghe tiếng cóc  ... gào. 


Minh Xuân 10.07.2009 19:59:44 (permalink)
Tháng bảy đến mưa dông, nước lũ
Gió lay cành, đu đủ rụng rơi
Cóc vàng cất tiếng bên đồi
Nghiến răng ken két, mắng trời vô lương.
 
Hoa mướp vàng nát bươm trong gió
Tiếng dế kêu lúc có lúc ngừng
Trời làm dông bão không dừng
Bờ ao ngập nước, luống vừng bật cây.
 
Họ nhà nhái chạy đây chạy đó
Lũ chẫu chàng khốn khó kêu ran
Ông trời gây chuyện trái ngang
Nước dâng ngập cả cửa hang cóc vàng.
 
Nước tràn khắp ruồi không chỗ đậu
Gió ào ào muỗi mỏi cánh bay
Bao giờ mưa mới hết đây?
Cóc ngồi nuối tiếc những ngày đã qua.
 
Công Hòa 11.07.2009 23:26:14 (permalink)
quote:

Lâu rồi mới lại thấy Đào Công...
Hòa về cho lầu khỏi trống không
Buồn gì mà anh đi lâu vậy?
Thiếu người đào đất, vắng hoa hồng.


_____________________________

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...


..........................................

Xa vắng diễn đàn một thời gian
Để lầu vắng lặng...chẳng tiếng đàn
Giải thi không được làm sỹ tử
Vắng rồi mới thấy nhớ bạn vàng
 
      C H
ms.witch 15.07.2009 12:16:21 (permalink)

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Minh Xuân

Sáng nay mưa hạ đổ rào rào
Cây ổi bên bờ ngả xuống ao
Ếch nhái một đàn tranh nhảy đến
Chẫu chàng mấy chú kêu lao xao
Cóc vàng mở cửa nhìn ra ngõ
Bông bụt rung rinh thắm sắc đào
Trời lại mưa rồi! Ao ắp nước
Cành sen hoa nở, ngọn vút cao.



Ở đâu mưa hạ đổ rào rào
Mây trắng nơi này cháy trên cao.
Ếch nhái bờ ao giờ nín bặt
Chẫu chàng gốc ráy hết lao xao.
Ruồi bay cả buổi không muốn đớp
Muỗi lượn suốt đêm chẳng mó vào.
Nhưng ở chỗ này, mưa hay nắng
Ai đến đều nghe tiếng cóc  ... gào. 



 
Sáng nay mưa hạ đổ rào rào (MX)
Em chạy ra bờ..ngó lên cao
Ếch nhái...tưởng gì...ghê gớm lắm
Chẫu chàng..thấy thế..cũng..lao xao
Cóc vàng..hốt hoảng...tìm đường...nấp
Ruồi muỗi....vo vo...kín lối vào
Trời lại mưa rồi! Ao ắp nước (MX)
Ai đến đều nghe tiếng cóc  ... gào.  (HN)
 
Love




hoangau 18.07.2009 23:56:56 (permalink)

Vừa thoáng thấy cóc thò ra
Chưa kịp gọi mà sao vội thụt vô !


Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 27 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9