Thơ Bút Tre
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 27 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 392 bài trong đề mục
hoangau 04.02.2010 00:29:32 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân

Nô-en năm nay đến là buồn
Vắng nàng Bạch tuyết xứ chú lùn
Trời ấm Ông già tuyết cũng nản
Mang quà đi tặng thấy lôm nhôm.

Ra đường sợ nhất lúc đường đông
Còi kêu, xe húc, chạy lung tung
Nô-en đi lại càng dễ tắc
Xe tuần lộc cũng đứng như không.

Buồn cho con cóc nấp bụi tre
Viết đi viết lại hóa ra que
Thơ, ảnh những kể ngoài ngàn bản
Lên VIP mà như mới tập tòe.

Mong sao năm mới chóng đến mau
Để lại được nghe chúc chóng giàu
Hoa Ngâu, Hoa Sen, Hoa gì đó
Biết có hoa nào nhớ đến nhau?



Noel buồn vì nhớ nàng Bạch Tuyết
Ngày thường buồn vì cái gì chả biết.
Lên VIP thì tình trạng có khá hơn
Nhưng thơ thì... có lẽ... vẫn cô đơn.

Nhớ hoa sen phải cố chờ "Hạ trắng"
Còn "Thu vàng" mới gặp được hoa ngâu
Anh choáng váng "Mùa xuân bên cửa sổ"
Lục tung nhà rồi thút thít: Hoa đâu ???

lyenson 04.02.2010 11:54:44 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân

Hôm nay tự nhiên muốn làm thơ
Bởi lòng bỗng thấy ngẩn ngẩn ngơ
Ngày mai là ngày của phụ nữ
Biết lấy gì đây để biếu vơ (vợ)?

 
Nếu mà biếu vợ mấy câu thơ
Vợ chắc sẽ lại nghĩ vẩn vơ:
"Có chuyện gì đây mà giở quẻ?
Làm ăn chẳng thấy, cứ ngơ ngơ".
 
Mời mọi người hoạ tiếp vần "ơ".



Hôm nay nỗi hứng muốn làm thơ
Nhắn với tri âm..., tớ vẩn chờ...
Cầu gãy...? Đập luôn..., mình xây mới...
Trên cầu hai đứa thả hồn mơ...




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/0B9F23AD643844F4AD5123DB5635796E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Minh Xuân 04.02.2010 15:37:20 (permalink)
Dưới cầu nước chảy, chảy vật vờ
Trên cầu đôi bạn đứng... làm thơ
Tiếng thơ nức nở nên cầu gãy
Yêu nhau xin nhẹ lúc... sờ sờ.
venus4t.vns_hnu 04.02.2010 16:41:00 (permalink)
Đã yêu thì phải gắng mà sờ
Kẻo bị chê buồn lại bỏ ngơ
Tri kỷ người xây cầu bạn đến
Sao đành để nước chảy hững hờ!

venus4t.vns_hnu
________
p/s nghe vẻ vần "ơ" này vui ghê rồi đó anh MX
tieuvansinh 04.02.2010 16:45:25 (permalink)
Dòng sông nước chảy lơ thơ
Có đôi trai gái làm thơ trên cầu
Thơ thì làm đã xong lâu
Cớ sao 2 đứa trên cầu vẫn...ơ....ơ


venus4t.vns_hnu 04.02.2010 18:07:12 (permalink)
Chắc là hai đứa vật vật vờ
Rỗi việc lên cầu thẩn thẩn thơ
Kẻ hứng dăm câu  ừ hử hữ
Đứa kia nghĩ mãi ớ ờ....ơ!

venus4t.vns_hnu

ms.witch 04.02.2010 21:33:55 (permalink)
Trâu ơi Cọp đến bi giờ
Sao còn đứng đó thẫn thờ...còn mơ
Cọp này hông phải Cọp..tơ
Cọp to sẽ bắt..Trâu sờ...sơ sơ
()
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 21:35:33 bởi minhthanh_love >
7621hai 05.02.2010 01:45:52 (permalink)
Tết này cứ việc chén Trâu
Ông hổ cũng thèm đâu phải riêng ta
Năm nay Tết đến đâu xa
Mấy nàng cọp cái thét ra thét vào
Những ai cầm phải tinh Trâu
Nhớ đừng khoe mã mà hầu mấy cô
Mấy cô khoái cặp mắt tô
Lông vàng, lông tím nhìn thô quá trời

Minh Xuân 05.02.2010 14:56:53 (permalink)
Hổ vốn là loài thông minh
Bằng chứng là thấy đầy mình kinh văn (vằn)
Mấy cô cặp mắt lá răm
Tô lông, vẽ mắt con tằm như hô (hổ)
Ra đường sợ nhất mấy cô
Nhìn như là muốn nhảy vồ lấy trâu
Tết này chẳng dám đi đâu
Kẻo mà hổ rước về hầu thì nguy
.
venus4t.vns_hnu 06.02.2010 17:09:12 (permalink)
Xuân về Mai nở nụ xinh
Gốc đào năm ngoái cựa mình thắm tươi
Mục Đồng chăn nghé về rồi
Sửa sanh quần áo đi chơi bạn bè
Chúc người xuân mới vui nghe
Quanh năm nhiều lộc mang về đãi nhau!
venus4t.vns_hnu

Nhân dịp xuân Canh Dần, venus kính chúc toàn thể các bạn thơ tràn đầy sức khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. TẦN NGẦN như vậy cũng đi qua được 2 mùa xuân mà sao vẫn thấy tần ngần với thơ đến lạ. Để có những trang thơ tràn ngập niềm vui này, venus cám ơn các bạn thơ nhiều lắm vì đã không chê venus hèn kém thi ca mà vào hoạ cùng. Vài lời không nói hết tấm lòng tri ân. Kính chúc và hẹn gặp lại!

Venus kính bút!






hoangau 21.02.2010 23:03:50 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân

Hổ vốn là loài thông minh
Bằng chứng là thấy đầy mình kinh văn (vằn)
Mấy cô cặp mắt lá răm
Tô lông, vẽ mắt con tằm như hô (hổ)
Ra đường sợ nhất mấy cô
Nhìn như là muốn nhảy vồ lấy trâu
Tết này chẳng dám đi đâu
Kẻo mà hổ rước về hầu thì nguy
.



Tết đầu gặp đúng năm Hô (Hổ)
Anh Xuân chẳng biết ở mô cho lành.
Nàng nào anh cũng liếc nhanh
Xinh thì anh khổ. Cố tranh (tránh), nhưng mà...
Hổ này là của người ta
Tranh (tránh) làm sao được, về nhà mà tranh (tránh) !



Minh Xuân 07.03.2010 22:18:12 (permalink)
Bút Tre nay đã mọc chồi
Măng già đã vượt sườn đồi cao cao
Nhớ khi nắng hạ mưa rào
Ếch kêu, cóc nhảy, cào cào đua nhau
Xuân này cho chí xuân sau
Vườn xuân hoa nở muôn mầu với Xuân.
venus4t.vns_hnu 10.03.2010 01:13:31 (permalink)

Bút Tre nay đã mọc chồi
Măng già đã vượt sườn đồi cao cao
Nhớ khi nắng hạ mưa rào
Ếch kêu, cóc nhảy, cào cào đua nhau
Xuân này cho chí xuân sau
Vườn xuân hoa nở muôn mầu với Xuân.


Ghé qua ngó mấy bụi tre
Thấy anh Xuân đang đứng... è...è.....sợ ghê
Tre già... tre mọc toè loe
Hỏi ra mới biết anh mê..... anh tưới nhiều!
venus4t.vns_hnu
lyenson 12.03.2010 14:21:05 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân

Bút Tre nay đã mọc chồi
Măng già đã vượt sườn đồi cao cao
Nhớ khi nắng hạ mưa rào
Ếch kêu, cóc nhảy, cào cào đua nhau
Xuân này cho chí xuân sau
Vườn xuân hoa nở muôn mầu với Xuân.


Mong sao "xuân sáng" tưng bừng
Chồi đâm măng mọc lưng chừng...bờ đê
Bút Tre giờ đã hơi phê
Ai còn măng lạc mang về...cho Xuân.
Minh Xuân 14.03.2010 21:53:07 (permalink)
Thủa ấy tôi trồng một bụi tre
Tre dài tua tủa những rễ que
Măng mọc, non xanh cành lá biếc
Đêm đêm đom đóm sáng lập loè.

Thủa ấy người đi chẳng nhớ tôi
Vắng người, tôi nước mắt rơi rơi
Bụi tre, gốc chuối ai nhớ nhỉ?
Bên dòng kênh nhỏ nước đầy vơi.

Thế rồi đêm hạ gió đông nam
Tiếng ai như tiếng cóc kêu ran
Khóc cảnh trần gian ngang trái quá
Trời chẳng mưa rơi, chỉ sấm vang.

Hỏi đâu sen đỏ thắm dòng kênh?
Đâu hoa xoan trắng rụng bên cành?
La đà bóng tre soi bóng nước
Cóc vàng buồn lặng ngắm trời xanh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2010 21:55:15 bởi Minh Xuân >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 27 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9