Thơ Bút Tre
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 27 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 392 bài trong đề mục
ms.witch 07.03.2009 22:55:54 (permalink)


Chúc Minh Thanh "bánh hỏi" sớm có tình yêu!



 
Nghĩ lại tên cũ của Mình (Minh)
Thành ( Thanh)Lớp tên đẹp và xinh tự nhiền(nhiên)
Đổi sang bánh hỏi..món ghiền
Của em..anh thích..đưa xiền..em...ban (bán)
MT*love
(cảm ơn anh MX tặng em hoa nhân dịp 8-3)
 
 
 
 
#91
    Minh Xuân 08.03.2009 11:06:41 (permalink)

    Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

    Hôm rồi Dịp đi đốn cây Xoan
    Leo lên chót ngọn....lại toan tụt xuồng (xuống)
    Thấy Xuân....chẳng dám...."...át...uồng"
    Nhỡ mà Bắc Cạn.....Con Cuông...hết đường!
    07.03.09
    ND87

    ___________
    "...át...uồng": hic hic! ai điền gì thì điền ...Dịp chạy!


     
    Đi chợ mua mớ rau Xanh*
    Trông thấy một cụ nhanh nhanh kéo cần (cân - cân kéo)
    Một bà bên cạnh ...ần ...ần**
    Đúng là một cuộc Thanh Vần (Vân), Đại Phong (Phóng)***.
     
    * Xanh là màu của tình Thương (trong Dịch lý), của Diệp lục (Dịp). Quê Bút Tre Phú Thọ là "đất của vua Văn" (Văn Lang). Vua Văn đây chính là Lang Liêu, người nghĩ ra bánh chưng vuông tròn, đạo âm dương (An Dương Vương) hay chính là Dịch học. Vì thế tên của người quê Phú Thọ (Dịp) phải dùng Dịch lý mới giải nghĩa nổi.
    ** "Nguyên tác" là "tần ngần", còn ai muốn hiểu gì thì hiểu.
    *** Thanh Vân - một xã của Quản Bạ - Hà Giang. Đại Phong - một xã trong bài Quảng Bình quê ta ơi (Có ai về Đại Phong, xin vô ghé thăm làng bên Yên...).
    #92
      Minh Xuân 08.03.2009 11:15:41 (permalink)
      Mồng tám tháng ba đã tới rồi
      Đến lúc phải nhường chị em thôi!
      Minh Xuân muốn tạm... nghỉ thư quán
      Dăm bữa nửa tháng chẳng vào chơi.
       
      Xoan ghẹo làm Xuân ngượng quá à!
      Nên Xuân để lại Dịp ngôi nhà
      Nhờ Dịp trông giùm khi Xuân vắng
      Nhớ giữ hồn thơ Bút Tre già.
       
      Hoa Ngâu yêu quí của bạn ơi
      Trái tim bạn đã tặng cho người
      Vắng bạn Hoa Ngâu đừng buồn nhé
      Bạn về mong lại thấy Ngâu cười.
       
      Bác Sơn hay bận việc nước non
      Quê cha đất tổ mãi vẫn còn
      Danh lợi như mây bay gió thoảng
      Tình người đọng lại tấm lòng son.
       
      Ngựa ai mà lại chạy như bay
      Bao chuyện thi (thị) phi ở chốn này
      Là đúng hay sai trên trần Thế
      Để ngẫm để suy những tháng ngày.
       
      Minh Xuân muốn học bé Vân Anh
      Nghỉ ngơi để đợi lúc trưởng thành
      Tĩnh tâm rồi mới vào thư quán
      Nối lại vần thơ với yến anh.
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 12:45:38 bởi Minh Xuân >
      #93
        venus4t.vns_hnu 08.03.2009 13:22:20 (permalink)

        Trích đoạn: Minh Xuân

        Mồng tám tháng ba đã tới rồi
        Đến lúc phải nhường chị em thôi!
        Minh Xuân muốn tạm... nghỉ thư quán
        Dăm bữa nửa tháng chẳng vào chơi.
         
        Xoan ghẹo làm Xuân ngượng quá à!
        Nên Xuân để lại Dịp ngôi nhà
        Nhờ Dịp trông giùm khi Xuân vắng
        Nhớ giữ hồn thơ Bút Tre già.
         


        Có lẽ "bút tre" phật lòng Xuân
        Vài câu trên nớ, Dịp băn khoăn
        Ngọn nguồn chắc tại Xoan với Ghẹo
        Của Dịp xin xoá.... khỏi phân vân!
        08.03.09
        ND87
        #94
          ms.witch 08.03.2009 13:46:58 (permalink)
          Hôm qua em ghé thăm nhà
          Anh Xuân tự nhiến.(nhiên).đi rà (ra)..khỏi thư
          Quán này vắng tại..em ư..?
          Vậy em về lại..riêng từ.(tư).nhà em..!!
          MT*love
          #95
            Minh Xuân 14.03.2009 02:36:14 (permalink)
            "Bút Tre ngồi ngẫm tàn canh
            Cho mai bén trúc cho anh bén nàng..."*
            Minh Xuân nay trở lại làng
            Bút tre lại nối những hàng thơ vui.
             
            Tháng ba mồng tám vừa rồi
            Vội về với vợ kẻo trời chẳng thương
            Hôm nay lòng lại vấn vương
            Thay áo ra gặp người thương chốn này
            Bà con cô bác có hay
            Người Thương đã hẹn mà nay đâu rồi?
             
            Bút Tre khóc đứng khóc ngồi
            Ngâu ơi, sao lại bỏ tôi một mình!
            Ngày xuân tình hẹn với tình
            Cá phải gặp nước, ta mình gặp nhau.
             
            Trước vườn thơm ngát hoa cau
            Trông cô Long Nữ mà đâu thấy người
            Vú sữa cô bán chợ trời
            Sao không mang bán nhà tôi đắt hàng?
             
            Bút Tre đi nhớ cả làng
            Nay về nhớ nhất mấy nàng xinh xinh
            Kính mời bạn hữu quê mình
            Lời thơ chắp cánh nối tình bút tre.
             
            *Thơ Bút Tre xịn.
             
            #96
              BĂNG NGUYỆT 14.03.2009 04:17:05 (permalink)

              "Bút Tre ngồi ngẫm tàn canh
              Cho mai bén trúc cho anh bén nàng..."*
              Minh Xuân nay trở lại làng
              Bút tre lại nối những hàng thơ vui.

               
              Mừng Xuân trở lại vui vầy
              Bút tre là bút...chọc ngày khoấy đêm,
              Từng hàng dài mãi dài thêm
              Bài thơ tình tứ trao cho tim nàng
               
              Nàng nào xinh cứ xếp hàng
              Vào đây mà nhận cho chàng Xuân vui
              Xuân vui thơ lại vẽ vời
              Tặng người thương tiếp cho đời càng vui... 
              #97
                Minh Xuân 15.03.2009 02:11:34 (permalink)
                Bút Tre vắng bạn chẳng thành thơ
                Ngóng bao bạn cũ thủa bao giờ
                Trông ra cuối xóm hàng tre nọ
                Dưới nguyệt gió đưa bóng thẫn thờ.
                #98
                  Công Hòa 16.03.2009 13:48:33 (permalink)
                  vài dòng bạn mới gửi Bút Tre
                   
                  Cựu đã xa rồi nghinh tân thôi
                  Mở rộng tình kết bạn muôn nơi
                  Trên trời bóng nguyệt  se se mỉm...
                  ...cười tươi...dưới đất thắm hoa đời
                           C H
                  #99
                    Minh Xuân 18.03.2009 00:38:51 (permalink)
                    Bút Tre đi dễ khó về
                    Khi đi mấy vợ, khi về chẳng ai
                    Ngước nhìn quang cảnh chiều mai
                    Hàng dương tuyết phủ đêm dài không yên
                    Nỗi lòng ở tận bên Liên...
                    Xô về tìm kiếm bạn hiền ở đâu?
                    hoangau 18.03.2009 14:08:09 (permalink)

                    Minh Xuân ở tận bên Liên...
                    Xô về tìm kiếm bạn hiền, mà sao
                    Thanh, Dịp, Nữ ,... thấy đâu nào
                    Hoa đào năm ngoái còn ... cào gió đông  .

                    Bụi tre chàng chặt đã xong
                    Mang đi vót bút để mong một ngày
                    Rước Thanh, Dịp, Nữ về đây
                    Vườn tre lún phún mọc đầy những măng   .

                    Các nàng ơi có nghe chăng
                    Hoa Ngâu gọi giúp ....                      
                                       ....rất hăng ....
                                                       ... rồi chuồn ....

                     


                    Minh Xuân 18.03.2009 16:24:53 (permalink)

                    Trích đoạn: hoangau

                    Minh Xuân ở tận bên Liên...
                    Xô về tìm kiếm bạn hiền, mà sao
                    Thanh, Dịp, Nữ ,... thấy đâu nào
                    Hoa đào năm ngoái còn ... cào gió đông  .

                    Bụi tre chàng chặt đã xong
                    Mang đi vót bút để mong một ngày
                    Rước Thanh, Dịp, Nữ về đây
                    Vườn tre lún phún mọc đầy những măng   .

                    Các nàng ơi có nghe chăng
                    Hoa Ngâu gọi giúp ....                      
                                   ....rất hăng ....
                                                   ... rồi chuồn ....

                     


                    Để Minh Xuân chia sẻ kỹ thuật trồng tre, trồng luồng với mọi người.

                    Trồng luồng phải bỏ U giê*
                    Thanh niên trai tráng đều mê trồng luồng.
                     
                    * U rê là một loại phân đạm bón cây.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 16:29:09 bởi Minh Xuân >
                    Minh Xuân 18.03.2009 20:51:26 (permalink)
                    Ai lên Tây Bắc mà trông
                    Cô gái dân tộc Hơ Mông* trong nhà.
                     
                    *Dân tộc H'mông (Mèo).
                    venus4t.vns_hnu 18.03.2009 22:50:20 (permalink)
                    Ai lên Tây Bắc mà chẳng say
                    Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa
                    Chàng trai Mường Tè dưới gốc cây
                    18.03.09
                    ND87

                    Minh Xuân 19.03.2009 14:00:43 (permalink)
                    Hoa ban nở trắng bên đồi
                    Người dân Tây Bắc một lời đinh ninh
                    Thái đen, Thái trắng, Thái Bình*
                    Ba Thái đồng tình xây dựng Điện Biên.
                     
                    *Ở Sơn La và Điện Biên rất nhiều người quê Thái Bình lên đây trong thời đi kinh tế mới.
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 27 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 392 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9