Thơ Bút Tre
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 27 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Minh Xuân 20.03.2009 20:27:19 (permalink)
Ai về qua đất Hà Đông
Ghé xem sư tử không chồng mà chưa (chửa)
Là do hay đi bán lua (lụa)
Khát nước nhằm quả táo chua ăn nhầm.
Hà Thu 21.03.2009 08:39:14 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân

Ai về qua đất Hà Đông
Ghé xem sư tử không chồng mà chưa (chửa)
Là do hay đi bán lua (lụa)
Khát nước nhằm quả táo chua ăn nhầm.



Anh Xuân về đất Hà Đông
Thăm cô bán lụa chưa chồng anh nhe (nhé)
Chồng cô đi khỏi, anh về
Sinh ra đứa trẻ anh lại chê giống làng (giống cả làng)
Minh Xuân 21.03.2009 14:14:04 (permalink)

Trích đoạn: Hà Thu

Anh Xuân về đất Hà Đông
Thăm cô bán lụa chưa chồng anh nhe (nhé)
Chồng cô đi khỏi, anh về
Sinh ra đứa trẻ anh lại chê giống làng (giống cả làng)


Ai về qua ngõ Hà Đông
Có con sư tử sổ lồng nhảy ra
Sư tử này vốn đàn bà
Đàn ông nó thấy thế là nó xơi
Xơi rồi lại có con dơi (rơi)
Làm trai chưa vợ chớ chơi Hà Đồng (Đông).
kimrbl 21.03.2009 18:29:55 (permalink)
Trích đoạn: Minh Xuân

Trích đoạn: Hà Thu

Anh Xuân về đất Hà Đông
Thăm cô bán lụa chưa chồng anh nhe (nhé)
Chồng cô đi khỏi, anh về
Sinh ra đứa trẻ anh lại chê giống làng (giống cả làng)


Ai về qua ngõ Hà Đông
Có con sư tử sổ lồng nhảy ra
Sư tử này vốn đàn bà
Đàn ông nó thấy thế là nó xơi
Xơi rồi lại có con dơi (rơi)
Làm trai chưa vợ chớ chơi Hà Đồng (Đông).

 
 
             Sợ nhất lấy vợ Hà Đông
                 Giỏi dệt lụa nhưng yêu chồng như Sư
                 Tử ghen chỉ cấu từ từ
                 Mặt chồng rách bảo nó vừa mới chui
                Bụi rậm lòng thòng vợ người
                Mồng tơi cào mặt đáng đời dê gia ( già )
 
                                        kimrbl
                        
Hà Thu 21.03.2009 21:44:41 (permalink)
Khổ thân Sư tử Hà Đông
Bị bác thơ vui oánh hội đồng
Chỉ toàn có tiếng mà không miếng
Bao giờ Sư mới có được Sư ồng? (Sư ông)
venus4t.vns_hnu 21.03.2009 21:55:59 (permalink)
Ai về thăm gái xứ Hà
Đông như kiến cỏ, cả nhà làm sư
Mấy anh ôm mộng tương tư
Ôm cây lại tưởng ôm sư xứ Đoài
21.03.09
ND87
Hihiiii! YC ơi venus vào cứu nguy nè! Khỏi lo đánh hội đồng nha!
hoangau 21.03.2009 22:58:34 (permalink)

Tui nghe kể chiện ở Hà Đông
Có anh thi sĩ nghèo rớt mồng
Tơi nên trong chiếc lều tranh nhỏ
Hai trái tim yêu phải... tồng ngồng.


venus4t.vns_hnu 22.03.2009 00:58:02 (permalink)
Dịp nghe chiện kể ở chỗ làng
Ngâu bị vặt sạch bán lấy vàng
Kẻ vò người sấy, thương Ngâu lắm
Hà Lội giờ đây lại sính hàng
22.03.09
ND87
Híc híc! ND vẫn lói ngọng đa chiều như trước!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 01:00:31 bởi venus4t.vns_hnu >
ms.witch 22.03.2009 14:43:58 (permalink)
Minh Xuân ở tận bên Liên...
Xô về tìm kiếm bạn hiền, mà sao
Thanh, Dịp, Nữ ,... thấy đâu nào
Hoa đào năm ngoái còn ... cào gió đông  .

Bụi tre chàng chặt đã xong
Mang đi vót bút để mong một ngày
Rước Thanh, Dịp, Nữ về đây
Vườn tre lún phún mọc đầy những măng   .

Các nàng ơi có nghe chăng
Hoa Ngâu gọi giúp ....                      
               ....rất hăng ....
                               ... rồi chuồn ....

 


Đang đi..nghe réo..thấy tò
mò vô gặp phải..một hồ..hoa Ngâu
Thấy Ngâu..theo nước..về đầu
Vườn Xuân..đẹp quá...toàn màu..tươi xinh

MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 14:45:14 bởi minhthanh_love >
venus4t.vns_hnu 22.03.2009 22:36:26 (permalink)


Minh Xuân ở tận bên Liên...
Xô về tìm kiếm bạn hiền, mà sao
Thanh, Dịp, Nữ ,... thấy đâu nào
Hoa đào năm ngoái còn ... cào gió đông  .

Bụi tre chàng chặt đã xong
Mang đi vót bút để mong một ngày
Rước Thanh, Dịp, Nữ về đây
Vườn tre lún phún mọc đầy những măng   .

Các nàng ơi có nghe chăng
Hoa Ngâu gọi giúp ....                      
             ....rất hăng ....
                             ... rồi chuồn ....

 



Nàng Ngâu gọi khản cổ rồi
Cả nhà về đến....Ngâu vồi chuồn đi
Chắc về để còn kịp thi
Hoa Ngâu lên chức...hì hì sướng nha!
Hôm nay Dịp lại mò qua
Gọi Ngâu chẳng thấy...thấy trà ướp hương
Bâng khuâng...
                    bâng khuẩng....
                                       ...bâng khuầng
Dịp về....
          bẽn lẽn...
                 .....lên giường.....đợi Ngâu!
22.03.09
ND87
Minh Xuân 23.03.2009 00:44:09 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Nàng Ngâu gọi khản cổ rồi
Cả nhà về đến....Ngâu vồi chuồn đi
Chắc về để còn kịp thi
Hoa Ngâu lên chức...hì hì sướng nha!
Hôm nay Dịp lại mò qua
Gọi Ngâu chẳng thấy...thấy trà ướp hương
Bâng khuâng...
             bâng khuẩng....
                                ...bâng khuầng
Dịp về....
   bẽn lẽn...
          .....lên giường.....đợi Ngâu!
22.03.09
ND87

 
Trên giường... Xuân đợi đã lâu
Cứ ngỡ Ngâu đến ngờ đâu Dịp về
Nhưng Xuân chắng muốn làm dê (rể)
Chỉ mong Ngâu thắm và mê trồng Luồng
Biết là Dịp "bốn mùa thương"
Còn Xuân rong ruổi bốn phương là nhà
Bao giờ Ngâu lại nở hoa
Muỗi bay khắp xóm  đó là mùa của Xuân.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 02:24:07 bởi Minh Xuân >
venus4t.vns_hnu 23.03.2009 23:32:21 (permalink)
Chắc tại nàng Ngâu đã lên Cao
Bằng không đã đến với Xuân chào
Thôi thì lỡ hẹn về xứ Bắc
Cạn chén nồng hương, Dịp qua Lào
23.03.09
ND87
Minh Xuân 24.03.2009 13:41:57 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Chắc tại nàng Ngâu đã lên Cao
Bằng không đã đến với Xuân chào
Thôi thì lỡ hẹn về xứ Bắc
Cạn chén nồng hương, Dịp qua Lào
23.03.09
ND87


Dịp buồn cũng chớ qua Lào
Cai nghiện ở đó thằng nào cũng điên
Thôi để trong ấm ngoài Yên
Bái nhau Xuân với Dịp nên anh èm (em).
venus4t.vns_hnu 24.03.2009 14:16:10 (permalink)
Nhà Dịp ở tận bên Luông - pha
Băng qua cột mốc là đến Pà
Khẹo xiềng nơi đó, Xuân đến nhé
Mường Chiếu bà con (đương) bày rượu...trà!
24.03.09
ND87
Minh Xuân 24.03.2009 22:17:50 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Nhà Dịp ở tận bên Luông - pha
Băng qua cột mốc là đến Pà
Khẹo xiềng nơi đó, Xuân đến nhé
Mường Chiếu bà con (đương) bày rượu...trà!
24.03.09

ND87


 
Nhà Xuân xa ở núi Lang
Biang* vượt đỉnh là sang bên Chư
Ang Sinh* gió thổi mây mù
Long Lanh* mặt suối mà chờ Dịp qua. 
 
*Lang Biang - ngọn núi cao gần Đà Lạt; Chư Ang Sinh - đỉnh cao nhất của Đắc Lắc; Long Lanh - một làng ở giữa khu Bì Đúp - đỉnh cao nhất của Lâm Đồng. Cả 3 địa điểm này nằm giáp nhau.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 27 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9