Thơ Bút Tre

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 14 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Tác giả Bài
bogia_connon
  • Số bài : 14
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2009
RE: Thơ con cóc - 25.07.2009 02:11:25
Thủa trời đất nổi cơn gió bụi
Chú cóc vàng ngạt mũi mấy hôm
Bụi tre xanh thẳm bên cồn
Mùi hoa ngâu bốc bồn chồn không yên
 

Sớm xuân nắng ấm cóc ngồi ngâm
Bỗng thấy hoa ngau mặt tối xầm
Chẳng hiểu vì sao mũi cóc tịt
Mà biết hoa ngâu lại bốc mùi,
Chắc hẳn trong đây có sự tình
Hay là trong lúc há miệng ra
Vô tình cóc đã ngáp  một con ruồi,


Vô Danh Tiểu Tốt


Rượu cay nâng chén anh chúc chú!
Cạn hết chén này cạn hết sầu .

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ con cóc - 25.07.2009 11:15:44

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Ối anh Xuân ơi là anh Xuân
Anh đã đi đâu....hay đã.....mần
Wave tàu, Dream 6..... nhà giăng nhện
Tần Ngần ghé chơi....lại tần ngần!

24.07.09
ND87


Một đàn con nhện giăng tơ
Bụi tre chú cóc ngâm thơ, buồn tình
Trời mưa cho ướt mái đình
Cả làng vắng vẻ, phải mình Bút Tre.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ con cóc - 25.07.2009 11:19:52

Trích đoạn: bogia_connon

Sớm xuân nắng ấm cóc ngồi ngâm
Bỗng thấy hoa ngau mặt tối xầm
Chẳng hiểu vì sao mũi cóc tịt
Mà biết hoa ngâu lại bốc mùi,
Chắc hẳn trong đây có sự tình
Hay là trong lúc há miệng ra
Vô tình cóc đã ngáp  một con ruồi,

Vô Danh Tiểu Tốt

Chào bạn "Không tên" (Vô danh) đến chơi.
 
Là hoa thì phải bốc mùi
Là cóc khi ngáp phải ruồi thì la (lạ).
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Thơ con cóc - 25.07.2009 23:50:20

Trích đoạn: Minh Xuân
Là hoa thì phải bốc mùi
Là cóc khi ngáp phải ruồi thì la (lạ).

Bốc mùi sao lại là hoa?
Có ruồi để táp sao la chi...cóc?

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: Thơ con cóc - 30.07.2009 23:57:48
Lâu lâu lại ghé quán Bút tre
Chủ đâu chẳng thấy chỉ thấy...vè
Cóc ngáp phải ruồi...đâu có lạ
Buồn thay quán vắng giữa trưa hè
 
       C H

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ con cóc - 31.07.2009 01:34:15


Lâu lâu lại ghé quán Bút tre

Chủ đâu chẳng thấy chỉ thấy...vè
Cóc ngáp phải ruồi...đâu có lạ
Buồn thay quán vắng giữa trưa hè
 
       C H


Chủ nhà...mải mê rượi với chè
Còn đâu mà lo Quán Bút Tre
Cóc ngồi đớp ruồi...vài con nhện
Chăng tơ giãi lòng thật hả hê!
31.07.09
ND87
7
8
blog

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ con cóc - 31.07.2009 14:41:13
Bút Tre đi dễ khó về
Khi đi một vợ, khi về hai con
Còn rừng, còn nước, còn non
Còn thơ con cóc thì còn Bút Tre.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ con cóc - 31.07.2009 15:00:10

Trích đoạn: Minh Xuân

Bút Tre đi dễ khó về
Khi đi một vợ, khi về hai con
Còn rừng, còn nước, còn non
Còn thơ con cóc thì còn Bút Tre.



Đi một vợ, về hai con
Nghĩ hoài hổng hỉu, thía còn vợ đâu ???

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Thơ con cóc - 01.08.2009 00:02:04

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Minh Xuân

Bút Tre đi dễ khó về
Khi đi một vợ, khi về hai con
Còn rừng, còn nước, còn non
Còn thơ con cóc thì còn Bút Tre.



Đi một vợ, về hai con
Nghĩ hoài hổng hỉu, thía còn vợ đâu ???

 
Người đâu chậm hiểu vậy chài...!
"Đi thì một vợ, về hai con...bồ"

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Thơ con cóc - 01.08.2009 14:17:56


Bút Tre đi dễ khó về
Khi đi một vợ, khi về hai con
Còn rừng, còn nước, còn non
Còn thơ con cóc thì còn Bút Tre.
MX


Đi một vợ, về hai con
Nghĩ hoài hổng hỉu, thía còn vợ đâu ???
HN

Người đâu chậm hiểu vậy chài...!
"Đi thì một vợ, về hai con...bồ"
LYS
 
Nhưng mừ vẫn thiếu..vợ...nhề
Đi thì có vợ...còn về...hai con
Love


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Thơ con cóc - 01.08.2009 23:01:33

Bút Tre đi dễ khó về
Khi đi một vợ, khi về hai con
Còn rừng, còn nước, còn non
Còn thơ con cóc thì còn Bút Tre.
MX


Bút Tre đi dễ khó về
Khi đi một vợ, khi về hai con
Còn rừng, còn nước, còn non
Còn thơ con cóc thì còn Bút Tre.
MX


Đi một vợ, về hai con
Nghĩ hoài hổng hỉu, thía còn vợ đâu ???
HN

Người đâu chậm hiểu vậy chài...!
"Đi thì một vợ, về hai con...bồ"
LYS

Nhưng mừ vẫn thiếu..vợ...nhề
Đi thì có vợ...còn về...hai con
Love

Còn trời còn nước còn non
Cần chi có vợ; có con được rồi
Dẫn con về bỏ vợ thôi
Có em Minh love được rồi...vợ chi
Con kêu Minh Love bằng dì
Đêm đêm với Love oẳn tù tì là dzui
hi hi



ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Thơ con cóc - 03.08.2009 17:33:35



Bút Tre đi dễ khó về
Khi đi một vợ, khi về hai con
Còn rừng, còn nước, còn non
Còn thơ con cóc thì còn Bút Tre.
MX


Bút Tre đi dễ khó về
Khi đi một vợ, khi về hai con
Còn rừng, còn nước, còn non
Còn thơ con cóc thì còn Bút Tre.
MX


Đi một vợ, về hai con
Nghĩ hoài hổng hỉu, thía còn vợ đâu ???
HN

Người đâu chậm hiểu vậy chài...!
"Đi thì một vợ, về hai con...bồ"
LYS

Nhưng mừ vẫn thiếu..vợ...nhề
Đi thì có vợ...còn về...hai con
Love

Còn trời còn nước còn non
Cần chi có vợ; có con được rồi
Dẫn con về bỏ vợ thôi
Có em Minh love được rồi...vợ chi
Con kêu Minh Love bằng dì
Đêm đêm với Love oẳn tù tì là dzui
hi hi


Love oẳn tù tì..với ai
Với "ba" hay với.."con trai"...thế nhề??

Love

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ con cóc - 04.08.2009 02:59:07
Ngẫm đời mà chán cho đời
Làm thơ con cóc, vợ thời bỏ quên
Lấy vợ là kiếp nhân duyên
Không thân, không thích bỗng nên vợ chồng
Nghe lời vợ, có thành không
Không lại thành có, con đông cửa nhà
"Vợ mình là con người ta
Con mình do vợ đẻ ra" rõ là
Nghĩ sao nói vậy thực thà
Vợ con như vậy chẳng bà con chi .
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ con cóc - 20.08.2009 16:12:32
Bút Tre đang ở nước Nga
Đánh đùng một cái chuyển qua nước mình
Bút Tre về đến nước mình
Con cóc đâu bỗng thình lình hiện ra.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ con cóc - 21.08.2009 00:51:41

Trích đoạn: Minh Xuân

Bút Tre đang ở nước Nga
Đánh đùng một cái chuyển qua nước mình
Bút Tre về đến nước mình
Con cóc đâu bỗng thình lình hiện ra.


Chúc mừng con cóc nhà ta
Nước Nga ở chán thì qua nước mình.
Bao nhiêu ngày cóc nín thinh
Hôm nay thì bỗng thình lình hiện ra.

Xưa kia bút ở nước Nga
May mà tre vẫn rất là ... Việt Nam.  
Cóc Nga nghiến sái quai hàm
Thơ còn vết ... gặm lam nham đến giờ.  

Thình lình trời đổ cơn mưa
Thì ra nhà cóc về vừa đến nơi.



Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ con cóc - 09.09.2009 23:43:10
Trời mưa cho cóc đớp ruồi
Cho hoa Ngâu nở đầu hồi thơm thơm.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Cắn Hạt Sen
  • Số bài : 41
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2009
  • Nơi: Hoa Nguyệt Mơ Hồ
RE: Thơ Bút Tre - 10.09.2009 17:38:54



Trích đoạn: Minh Xuân

Người ta đãi cát tìm vàng
Tôi nay tính mở cửa hàng bên sông
Chuyên thu mua các lông* sản phụ
Bán cho dân lông* cụ cầm tay
Chọn ngày hàng mở lấy may
Cầu cho dân với thợ cày hay qua.

*Bút Tre "rởm " có tật nói ngọng "n" thành "l", các bạn thông cảm.


Ơ hay, Minh Xuân là trùng tên trùng chữ lót với tên cúng cơm của tiểu nữ nè, hông biết cái giới tính có trùng luôn hông ta?
 
Khắp hàng lông* sản gần xa
Bé Sen chỉ thích ghé nhà sản phu
Làm lông* kể cũng khoẻ ru
Gặt lúa trẩy bắp, moi củ(u) tỉa đậu(ầu)
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Ở giữa đồng...bóng con trâu gật gù.
 
Thất lễ thất lễ, tiểu nữ nhún gối xoè váy xin ra mắt.
 

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 10.09.2009 23:06:59

Trích đoạn: Cắn Hạt Sen

Ơ hay, Minh Xuân là trùng tên trùng chữ lót với tên cúng cơm của tiểu nữ nè, hông biết cái giới tính có trùng luôn hông ta?
 
Khắp hàng lông* sản gần xa
Bé Sen chỉ thích ghé nhà sản phu
Làm lông* kể cũng khoẻ ru
Gặt lúa trẩy bắp, moi củ(u) tỉa đậu(ầu)
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Ở giữa đồng...bóng con trâu gật gù.

Thất lễ thất lễ, tiểu nữ nhún gối xoè váy xin ra mắt.


Xin chào bạn "Gặm hạt sen". Minh Xuân dương khí rất lớn mà bạn "Hoa Nguyệt mơ hồ". Xin bạn chớ có "xoè váy" kẻo Minh Xuân bị "tổn thọ". Xin lỗi vì đã trót "phạm húy" của bạn. Mong bạn hay lại đây chơi và cảm thấy thoải mái ở đây.
 
Cóc và sen
 
Giữa đồng nước bạc đóa hoa sen
Hoa thơm, cánh đỏ, nhụy vàng thêm
Ngắm sen cóc ngồi trên tàu lá
Mơ lúc nào đây cắn tâm sen?
 
 
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ Bút Tre - 12.09.2009 16:45:12
Trích đoạn: Cắn Hạt Sen

Trích đoạn: Minh Xuân

Người ta đãi cát tìm vàng
Tôi nay tính mở cửa hàng bên sông
Chuyên thu mua các lông* sản phụ
Bán cho dân lông* cụ cầm tay
Chọn ngày hàng mở lấy may
Cầu cho dân với thợ cày hay qua.

*Bút Tre "rởm " có tật nói ngọng "n" thành "l", các bạn thông cảm.


Ơ hay, Minh Xuân là trùng tên trùng chữ lót với tên cúng cơm của tiểu nữ nè, hông biết cái giới tính có trùng luôn hông ta?
 
Khắp hàng lông* sản gần xa
Bé Sen chỉ thích ghé nhà sản phu
Làm lông* kể cũng khoẻ ru
Gặt lúa trẩy bắp, moi củ(u) tỉa đậu(ầu)
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Ở giữa đồng...bóng con trâu gật gù.

Thất lễ thất lễ, tiểu nữ nhún gối xoè váy xin ra mắt.

Dân quê giờ khó bán lông
Sản nên khoai để ngoài đồng mọc mâm ( mầm )
Mấy cô tuổi mới tầm tầm
Tranh nhau chí chóe thích cầm lôi cu ( củ )
Rễ thì sâu củ thì bư ( bự )
Một mình không nổi đành ừ kéo chung
Tin đồn đi cả một vùng
Cái cu (củ ) to quá nồi đồng chả vưa ( vừa )
 
Kiều nữ Cắn Hạt Sen ơi
 
Minh Xuân đích thị là thằng
Xin đừng nhầm lại bảo rằng là nư ( nữ )
 
kimrbl
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 13.09.2009 01:59:10

Trích đoạn:
Ơ hay, Minh Xuân là trùng tên trùng chữ lót với tên cúng cơm của tiểu nữ nè, hông biết cái giới tính có trùng luôn hông ta?
 
Khắp hàng lông* sản gần xa
Bé Sen chỉ thích ghé nhà sản phu
Làm lông* kể cũng khoẻ ru
Gặt lúa trẩy bắp, moi củ(u) tỉa đậu(ầu)
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Ở giữa đồng...bóng con trâu gật gù.

Thất lễ thất lễ, tiểu nữ nhún gối xoè váy xin ra mắt.

(Cắn Hạt Sen )


Xin chào bạn "Gặm hạt sen". Minh Xuân dương khí rất lớn mà bạn "Hoa Nguyệt mơ hồ". Xin bạn chớ có "xoè váy" kẻo Minh Xuân bị "tổn thọ". Xin lỗi vì đã trót "phạm húy" của bạn. Mong bạn hay lại đây chơi và cảm thấy thoải mái ở đây.

Cóc và sen
 
Giữa đồng nước bạc đóa hoa sen
Hoa thơm, cánh đỏ, nhụy vàng thêm
Ngắm sen cóc ngồi trên tàu lá
Mơ lúc nào đây cắn tâm sen?

(MX) 



Trích đoạn: kimrbl


Kiều nữ Cắn Hạt Sen ơi
 
Minh Xuân đích thị là thằng
Xin đừng nhầm lại bảo rằng là nư ( nữ )
 
kimrbl
 


Minh Xuân đích thị là ... thằng   (bác Kim bảo thế)
Mà có người lại bảo rằng là ... lư* (nữ). 
Cho lên*, anh chẳng chần chừ
Khoe rằng "dương khí còn dư đây lày*".
Làm lông* anh rất vững tay
Nghề, ai muốn học anh day (dạy) nhiệt tình.
Bé Sen đến đổi trao kinh
Nghiệm thì anh cũng hết mình cởi mơ (mở).
     ( [sm=secret.gif]  Anh còn thích những câu thơ
      Đậm đà phong cách nhà thờ (thơ) Bút Tre.)


Sen đến học, cẩn thận nghe
Anh mà cắn được chẳng nhè ra đâu !


Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 13.09.2009 14:30:21
Minh Xuân đích thị là ông
Rớp nhà nên phải lấy lông* làm đầu
Hoa Sen cho chí hoa Ngâu
Hương thơm bắt mũi nên cầu làm ban (bạn)
Lông* dân đã lói* là càn
Đã đi là ngã, đã bàn là xôi
Chị em xin cứ vào chơi
Nhà lông* lông* sản xin xơi lót nòng*.
 
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Cắn Hạt Sen
  • Số bài : 41
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2009
  • Nơi: Hoa Nguyệt Mơ Hồ
RE: Thơ Bút Tre - 14.09.2009 14:07:30
-Lông* dân mua bán lông* sàn (sản)
Canh lông* chăm chỉ có chàng Minh Xuân
 
-Dòm quanh khắp cả trong quần
hùng - Kim ấy đích thị chân quân từ (tử)
 
- VN Thư Quán rộng mênh
mông - hoangau ngự ở bên chỗ nào?
 
 
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ Bút Tre - 14.09.2009 14:51:51
Trích đoạn: Cắn Hạt Sen

-Lông* dân mua bán lông* sàn (sản)
Canh lông* chăm chỉ có chàng Minh Xuân
 
-Dòm quanh khắp cả trong quần
hùng - Kim ấy đích thị chân quân từ (tử)
 
- VN Thư Quán rộng mênh
mông - hoangau ngự ở bên chỗ nào?
 
 
Hỏi chủ quán Cắn Hạt Sen
Khách lạ thì ít khách quen thì nhiều
Chắc rằng chả dám bán điêu
Lại thêm chè thuốc xem chiều lỗ to
Người ta nổi hứng tò mò
Bỗng dưng mở Quán để cho thiên hà ( hạ )
Tụ tập Cắn Hạt Sen ra
Còn ngắm chủ quán thướt tha yêu kiều ...
 
kimrbl
 




 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 14.09.2009 17:44:23

Trích đoạn: Cắn Hạt Sen

- VN Thư Quán rộng mênh
mông - hoangau ngự ở bên chỗ nào?



- VN Thư Quán rộng mênh
mông - hoangau ngự ở bên chỗ Lào.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 17:48:21 bởi hoangau >

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 15.09.2009 00:25:33
Nâu* nâu* tre quán ven hồ
Đông vui mới lại lắm b...ạn thế này
Lông* dân buổi sáng đi cày
Đêm đêm mở quán tìm thày làm thơ
Chè xanh trồng ở bên bờ
Ướp Ngâu đã thấm, bây giờ ướp Sen
Biết đâu trước lọ sau nem*
Cắn Hạt Sen ai chẳng khen là dòn?
Bác Kim nếm vị chè "dòm"
Chưa mục thị đã nước non, "yêu kiều".
Sen ơi, mưa sớm nắng chiều!
Làm chi quán mới mà nhiều (nhiêu), mà khê
Quán tre trúc chốn làng quê
Cùng danh, cùng tính nên thuê không lấy tiền.
"Hạt" ngon phải có bạn hiền
Gốc tre, con cóc gạt phiền, giải ưu.
Bên Lào vàng nở hoa Ngâu
Tháng bảy qua để bắc cầu Ngưu Lang
Bút Tre quí bạn như vàng
Sẵn may mấy túi ba gang giữ người
Túi thưa thưa tựa lưới trời
Vàng rơi vào đó chẳng rời được ra
Xoan đào câu chuyện chưa qua
Xuân sen, tùng liễu lại là anh em.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Tiêu Diêu Du
  • Số bài : 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.09.2009
RE: Thơ Bút Tre - 17.09.2009 15:11:06
 
 
 
 
Trông qua chỉ thấy lờ mờ
Dòm kĩ mới thấy ... sờ sờ Bướm Sen !!!
 
( dạo này mắt mũi lèm nhèm thật , hehe)
 
Hoạt kê ngạo thế
Hành sự hoang đường ...

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 18.09.2009 18:41:57
Hoang đường, ngạo thế Tiêu Diêu
Du? kê hành sự nên điêu như gà.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 28.09.2009 10:46:30
Thơ em chúm chím như hoa
Thơ anh con cóc nhảy ra nhảy vào
Tre ta chẳng giống tre Lào
Như em thì chẳng thể nào với anh.
 
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ con cóc - 09.10.2009 00:03:50
Uớc gì anh hoá cóc vàng
Để anh chui gậm nhà nàng xem sao
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Thơ Bút Tre - 09.10.2009 19:19:51

Trích đoạn: Minh Xuân

Thơ em chúm chím như hoa
Thơ anh con cóc nhảy ra nhảy vào
Tre ta chẳng giống tre Lào
Như em thì chẳng thể nào với anh.
 

Em Ngâu chẳng phải là hoa
Sao anh như bướm bay ra bay vào
Dù em là hoa xứ Lào
Lòng ai đã quyết tâm vào với ai...?

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 14 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 392 bài trong đề mục