Thơ Bút Tre

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Thơ Bút Tre - 26.02.2009 23:56:23
Chưa đi chưa biết Mỹ tho
Đi rồi mới biết nó to thế này...


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Thơ Bút Tre - 26.02.2009 23:58:57
Chưa đi chưa biết Ninh Kiều
Đi rồi mới biết gái nhiều hơn dân
Đa số gái chẳng mặc quần
Mà mặc váy ngắn hở chân hở đùi...

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 27.02.2009 15:38:20
Hôm qua anh ghé chơi nhà
Thất kinh, em chửa... biết là làm sao!
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 27.02.2009 21:05:01
Ai vô xứ Huế mà xem
Con trai xứ Huế tòm tem quá trời:
O vô ni nhé....anh mời
Mụ* kia anh cõng...O thời anh bê!
27.02.09
ND87
__________
*Chùa Thiên Mụ
7
8
blog

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Thơ Bút Tre - 27.02.2009 22:46:13


Hôm nào thấy Dịp hom hem
Bữa nay thấy đẹp phat thèm cha ui
Mặt mày duyên dáng quá chòi
Cái môi mĩm mĩm như ngồi làm duyên
Dạo này thấy Dịp hơi siêng
Còn đi đến Huế gặp Thiên Mụ chùa
Con trai xứ Huế nó lùa
Nó khiêng cả mụ, cả chùa, cả O
Anh ở nhà thấy phát lo
Mong em dù tơi tả cũng nên cho em về
Em về mừng quá anh (cũng) bê...


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 27.02.2009 22:54:58

Trích đoạn: Đình Thế

Chưa đi chưa biết Mỹ tho
Đi rồi mới biết nó to thế này...



Chưa đi chưa biết Mỏ Cày
Đi rồi mới biết nó vừa dày vừa to ...
Thế là quay lại Mỹ Tho...



venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 27.02.2009 23:12:12

Trích đoạn: Đình Thế


Hôm nào thấy Dịp hom hem
Bữa nay thấy đẹp phat thèm cha ui
Mặt mày duyên dáng quá chòi
Cái môi mĩm mĩm như ngồi làm duyên
Dạo này thấy Dịp hơi siêng
Còn đi đến Huế gặp Thiên Mụ chùa
Con trai xứ Huế nó lùa
Nó khiêng cả mụ, cả chùa, cả O
Anh ở nhà thấy phát lo
Mong em dù tơi tả cũng nên cho em về
Em về mừng quá anh (cũng) bê...




Anh ni ăn nói mà mê
Con trai xứ Huế thả D quá chừng
Mấy O qua nớ lừng chừng
O đi chẳng đặng, Mụ dừng...mắc câu!
27.02.09
ND87
7
8
blog

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 27.02.2009 23:18:36

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Đình Thế

Chưa đi chưa biết Mỹ tho
Đi rồi mới biết nó to thế này...



Chưa đi chưa biết Mỏ Cày
Đi rồi mới biết nó vừa dày vừa to ...
Thế là quay lại Mỹ Tho...



Chửa vô chửa biết Mỹ Tho
Vô xem mới biết nó to như.... chày
Co cẳng một cái chạy ngay
Đằng sau một cái Mỏ Cày...bám theo!
27.02.09
ND87

7
8
blog

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 27.02.2009 23:25:38

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Đình Thế


Hôm nào thấy Dịp hom hem
Bữa nay thấy đẹp phat thèm cha ui
Mặt mày duyên dáng quá chòi
Cái môi mĩm mĩm như ngồi làm duyên
Dạo này thấy Dịp hơi siêng
Còn đi đến Huế gặp Thiên Mụ chùa
Con trai xứ Huế nó lùa
Nó khiêng cả mụ, cả chùa, cả O
Anh ở nhà thấy phát lo
Mong em dù tơi tả cũng nên cho em về
Em về mừng quá anh (cũng) bê...




Anh ni ăn nói mà mê
Con trai xứ Huế thả D quá chừng
Mấy O qua nớ lừng chừng
O đi chẳng đặng, Mụ dừng...mắc câu!
27.02.09
ND87



Ai mà thấy gái muốn cưa
Thì mau sắm lễ lên chùa Thiên Mu  (Thiên Mụ)



venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 27.02.2009 23:52:46

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Đình Thế


Hôm nào thấy Dịp hom hem
Bữa nay thấy đẹp phat thèm cha ui
Mặt mày duyên dáng quá chòi
Cái môi mĩm mĩm như ngồi làm duyên
Dạo này thấy Dịp hơi siêng
Còn đi đến Huế gặp Thiên Mụ chùa
Con trai xứ Huế nó lùa
Nó khiêng cả mụ, cả chùa, cả O
Anh ở nhà thấy phát lo
Mong em dù tơi tả cũng nên cho em về
Em về mừng quá anh (cũng) bê...




Anh ni ăn nói mà mê
Con trai xứ Huế thả D quá chừng
Mấy O qua nớ lừng chừng
O đi chẳng đặng, Mụ dừng...mắc câu!
27.02.09
ND87



Ai mà thấy gái muốn cưa
Thì mau sắm lễ lên chùa Thiên Mu  (Thiên Mụ)

Thiên Mu ai dám mà leo
Chồn chân mỏi gối mấy...đèo khó qua!
Ai vô xứ Huế chẳng ra....
27.02.09
ND87




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 23:53:53 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 28.02.2009 03:22:39
Các thi hữu đi khắp nơi, đã cho biết "đặc sản' ở miền Trung (Huế) và miền Tây Nam Bộ. Quê Bút Tre vốn là ở Phú Thọ nên chỉ biết mỗi "đặc sản" ở vùng đất tổ này thôi:
Dù ai đi ngược về xuôi
Ngã ba "sung sướng" nhớ nơi mà về
Ngã ba ở đất Việt Trì
Quán xá lạ kỳ "nóng hổi bán bia"
Xe qua, gái vẫy bên rìa
Ai "mót", dừng lại, có "bia" sẵn sàng.
 
 
 
 
 
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ Bút Tre - 28.02.2009 07:16:00
 
 
               Ở nhà vợ buồn vợ lo
               Nghỉ mát chồng đi Cửa Lò một minh ( mình )
               Nơi này có lắm gái xinh
               Say mê quên hết cửa mình mất thôi
 
                                       kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Thơ Bút Tre - 28.02.2009 10:10:49

Trích đoạn: Đình Thế


Hôm nào thấy Dịp hom hem
Bữa nay thấy đẹp phat thèm cha ui
Mặt mày duyên dáng quá chòi
Cái môi mĩm mĩm như ngồi làm duyên
Dạo này thấy Dịp hơi siêng
Còn đi đến Huế gặp Thiên Mụ chùa
Con trai xứ Huế nó lùa
Nó khiêng cả mụ, cả chùa, cả O
Anh ở nhà thấy phát lo
Mong em dù tơi tả cũng nên cho em về
Em về mừng quá anh (cũng) bê...




Anh ni ăn nói mà mê
Con trai xứ Huế thả D quá chừng
Mấy O qua nớ lừng chừng
O đi chẳng đặng, Mụ dừng...mắc câu!
27.02.09
ND87



Ai mà thấy gái muốn cưa
Thì mau sắm lễ lên chùa Thiên Mu  (Thiên Mụ)

Thiên Mu ai dám mà leo
Chồn chân mỏi gối mấy...đèo khó qua!
Ai vô xứ Huế chẳng ra....
27.02.09
ND87

Ai vô mà chẳng phải ra
Chỉ là ra sớm hay là muộn thôi
Leo thì chắc mỏi gối rồi
Nhưng từ từ vẫn cả đời muốn leo
Thiên Mu dốc nhỏ, đồi eo
Có khe róc rách đến vèo tới nơi
Dzô thì cũng sẽ ra thôi...


venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 28.02.2009 12:51:45

Trích đoạn: Minh Xuân

Các thi hữu đi khắp nơi, đã cho biết "đặc sản' ở miền Trung (Huế) và miền Tây Nam Bộ. Quê Bút Tre vốn là ở Phú Thọ nên chỉ biết mỗi "đặc sản" ở vùng đất tổ này thôi:
Dù ai đi ngược về xuôi
Ngã ba "sung sướng" nhớ nơi mà về
Ngã ba ở đất Việt Trì
Quán xá lạ kỳ "nóng hổi bán bia"
Xe qua, gái vẫy bên rìa
Ai "mót", dừng lại, có "bia" sẵn sàng.
 
 

Vài lời cùng Minh Xuân và cả nhà!
Nhà thơ Bút Tre tên thật là Đặng Văn Đăng (1911 -1987) , người xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê (dân gian hay gọi là Cẩm Khét) của tỉnh Phú Thọ. Quê ông có đồi cọ, đồi chè lúp xúp, có những cánh đồng chiêm trũng với đặc sản mắm tôm, bánh đa, miến... Ông từng trải qua nhiều chức vụ quan trọng và đến cuối đời ông làm Trưởng ty Văn hoá Phú Thọ. Cũng từ đây, ông làm thơ theo cách gieo vần dân gian vần vè dễ đọc, dễ thuộc và đặc biệt dí dỏm như ta đã biết với bút danh Bút Tre. Từ đó, lối làm thơ kiểu Bút Tre trở thành một phong trào.... À Phú Thọ quê ông còn nổi tiếng với làng Văn Lang (Văn Lang cả làng nói phét). Venus tạm nói vài lời ở đây dù biết rằng ở đây không được phép, mong cả nhà đánh nhẹ nhẹ thôi nha!

Ai về Đông Phú - Cẩm Khê
Mắm tôm chấm với măng Tre ....Vịt Trì
Ăn xong rồi sẽ tỉ ti
Ngã ba Giang Hạc ... thích thì gọi em!

28.02.09
ND87

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 17:22:53 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 28.02.2009 18:45:04
Minh Xuân mạo danh, chẳng may gặp đúng người quê Phú Thọ
Để Minh Xuân bổ sung thêm về Bút Tre. Bút Tre tên thật là Zăng-Van-Zăng (trong Những người khốn khổ). Bên cạnh việc ông đã mở ra một cách làm thơ độc đáo, dân dã, nên nhớ thêm việc chính ông là người có công thúc đẩy cuộc khảo cổ tìm vết tích các vua Hùng ở vùng đất tổ. Chính nhờ ông mà ở Phú Thọ trong thời gian ngắn đã phát hiện các nền văn hóa Sơn Vi và Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, xác tích truyền thuyết các vua Hùng là có thật trong lịch sử. Nhớ lại câu của Bút Tre:
Chú về công tác bảo tàng
Cũng là công việc cách màng giao cho
chính là nói về việc này.
Ngay tên cái làng Văn Lang có lẽ cũng là một trong những chứng tích về thời kỳ này. Tới nay người ra cho rằng Văn Lang là tên nước đầu tiên của các vua Hùng, nhưng giải thích về nghĩa rất khác nhau. Một trong những nghĩa khá rõ ràng là: Văn Lang = đất của vua Văn, chứng tỏ nền văn hóa lâu đời của Việt Nam.
________
Phú Thọ có cây Bút Tre
Mai, Luồng, Bương, Diễn* cùng chè trên đôi (đồi)
Ai về đất tổ quê tôi
Lắng nghe tiếng vọng ngàn đời Văn Lang.
 
* Tên các loài tre mọc ở Phú Thọ.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 28.02.2009 20:34:18
Ai về Phú Thọ, làng Văn
Quang Lang mời khách, mình ăn...cháo lòng!
28.02.09
ND87
7
8
blog

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 28.02.2009 20:37:50
Ai về Phú Thọ, Việt Trì
Mấy em Xuân Tỉnh....chúng đì, chết ngay!
28.02.09
ND87

7
8
blog

maidongbac
  • Số bài : 232
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Suối yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 28.02.2009 21:44:46
Hôm nay thứ bảy đẹp trời
Đi ra ngoài biển vui chơi mới về
                                  MĐB
Một bàn tay nắm chặt thì không thể nhận!

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 01.03.2009 00:33:02

Trích đoạn: maidongbac

Hôm nay thứ bảy đẹp trời
Đi ra ngoài biển vui chơi mới về
                                  MĐB

Ăn mày xách túi đi ra
Nay đông mai bắc la cà khắp nơi
Hôm nay ghé lại đây chơi
Thắt túi cho kỹ kẻo rơi mất thờ (thơ).
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 01.03.2009 00:50:43

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Ai về Phú Thọ, Việt Trì
Mấy em Xuân Tỉnh....chúng đì, chết ngay!
28.02.09
ND87



 
Ai qua Phú Thọ - Thanh Sơn
Vượt đèo Thu Cúc* mệt hơn hoạn lờn (lợn)
 
* Đèo này gần nơi giáp ranh ba tỉnh Phú Thọ - Sơn La - Yên Bái, nhưng tên này phải đọc lái.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 01.03.2009 11:34:44

Ai qua Phú Thọ - Thanh Sơn
Vượt đèo Thu Cúc* mệt hơn hoạn lờn (lợn)
 
* Đèo này gần nơi giáp ranh ba tỉnh Phú Thọ - Sơn La - Yên Bái, nhưng tên này phải đọc lái.


hi iiiiii ! Vậy à! Vậy Venus bít cái chỗ này nên có lời theo nha!

Ai về Phú Thọ - Đồn Vàng
Xuân này chảy hội....cô nàng tắm tiên
Cái "nường" cô để kề bên
"Nõ" thì cô lại treo lên ....cán cờ!
01.03.09
ND87


Còn đây Dịp mời Xuân đó nha!

Ai về Nam Định mà xem
Con gái Nam Định....ăn khem thịt gà
Bánh gai...trai bóc quá đà
Bóc luôn cái yếm....cô nhà Trực Ninh
01.03.09
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 11:44:16 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Thơ Bút Tre - 01.03.2009 11:40:56
ĐT có biết mấy câu thơ bút tre, cũng nên khoe một chút với tác giả trang thơ và thi hữu gần xa:

Làng trên xóm dưới xôn xao
Anh Ga ga rỉn bay vào vũ tru (Gagarin LXô cũ bay vào vũ trụ năm 1960)
Bay lên bay xuống tít mù
Thằng Cu thích chí lăng bò ra cươi


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Thơ Bút Tre - 01.03.2009 11:43:17
Hoan hô đồng chí Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện biên trở về



Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Thơ Bút Tre - 01.03.2009 11:45:24
Thi đua ta quyết tiến lên
Tiến lên ta se đi lên hàng đầu
Hàng đầu rồi sẽ đi đâu
Đi đâu hổng biết hàng đầu cứ đi


venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 01.03.2009 11:46:54

Trích đoạn: Đình Thế

Hoan hô đồng chí Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện biên trở về



Hoan hô chàng Thế tài ghê
Lấy dăm ba vợ....ra đê....đuổi bò
01.03.09
ND87

7
8
blog

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 01.03.2009 14:21:17

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Còn đây Dịp mời Xuân đó nha!

Ai về Nam Định mà xem
Con gái Nam Định....ăn khem thịt gà
Bánh gai...trai bóc quá đà
Bóc luôn cái yếm....cô nhà Trực Ninh
01.03.09
ND87


Bánh ngon bóc lá ăn gai
Cô gái bóc yếm, lòng trai bồi hồi
Bạn Dịp đã có ý mời
Thì Minh Xuân cũng xin ngồi để ăn.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Thơ Bút Tre - 01.03.2009 16:17:30

Trích đoạn: Minh Xuân
Bánh ngon bóc lá ăn gai
Cô gái bóc yếm, lòng trai bồi hồi
Bạn Dịp đã có ý mời
Thì Minh Xuân cũng xin ngồi để ăn.


Minh Xuân ngồi cạnh Vê Nu (Venus)
Mến tình nên bạn giở...bánh ra mời
Bạn thèm thì bạn cứ xơi
Riêng ta đứng ngó tìm lời để gheo (ghẹo)

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Thơ Bút Tre - 01.03.2009 16:38:03
Chưa về Phú Thọ, Cầu Hai
Về rồi mới thấy con trai Phú Thò (thọ)
 
simple
 
 
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Thơ Bút Tre - 01.03.2009 16:56:58
Ai về Phú thọ mà xem
Về đó sẽ gặp những em Chân Mồng (Mộng)
 
Simple
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 01.03.2009 17:14:21

Trích đoạn: simple

Chưa về Phú Thọ, Cầu Hai
Về rồi mới thấy con trai Phú Thò (thọ)
 
simple




Ai về Vĩnh Phúc - Hương Canh
Mấy em làm ngói... đương tranh trai làng!
Ai về Lập Thạch, Thổ Tang
Người dân đẽo đá xây làng... chổng mông!
01.03.09
ND87

7
8
blog

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 392 bài trong đề mục