Thơ Bút Tre

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Tác giả Bài
simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Thơ Bút Tre - 01.03.2009 18:23:13

Chưa về Phú Thọ, Cầu Hai
Về rồi mới thấy con trai Phú Thò (thọ)
 
simple




Ai về Vĩnh Phúc - Hương Canh
Mấy em làm ngói... đương tranh trai làng!
Ai về Lập Thạch, Thổ Tang
Người dân đẽo đá xây làng... chổng mông!
01.03.09
ND87


Sao Dịp biết rõ Vĩnh Phúc quá vậy ta ?
 
Có biết Sư Phạm -Xuân Hoà
Về đó sẽ thấy có nhà Sim Pô (simple)
Chẳng hay Nhà Dịp ở mô ?
Có gần chổ đó...làm Bô (bồ) Sim nhà (nha)!
 
Simple
 
 
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 01.03.2009 20:34:23
Người ta đãi cát tìm vàng
Tôi nay tính mở cửa hàng bên sông
Chuyên thu mua các lông* sản phụ
Bán cho dân lông* cụ cầm tay
Chọn ngày hàng mở lấy may
Cầu cho dân với thợ cày hay qua.
 
*Bút Tre "rởm " có tật nói ngọng "n" thành "l", các bạn thông cảm.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 01.03.2009 23:57:43

Trích đoạn: Minh Xuân

Người ta đãi cát tìm vàng
Tôi nay tính mở cửa hàng bên sông
Chuyên thu mua các lông* sản phụ
Bán cho dân lông* cụ cầm tay
Chọn ngày hàng mở lấy may
Cầu cho dân với thợ cày hay qua.

*Bút Tre "rởm " có tật nói ngọng "n" thành "l", các bạn thông cảm.


Đúng ngày tốt, có dăm cô gái
Đến mở hàng, toàn thứ thuần lông.
"Của em toàn nạc, mua không? "
Nhìn em, anh cứ thấy nòng nâng nâng.

(Mạn phép các bác, Bút Tre quê nhà em nại lói ngọng cả hai chiều cơ )
.



venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 02.03.2009 16:36:21

Trích đoạn: simple

Chưa về Phú Thọ, Cầu Hai
Về rồi mới thấy con trai Phú Thò (thọ)
 
simple




Ai về Vĩnh Phúc - Hương Canh
Mấy em làm ngói... đương tranh trai làng!
Ai về Lập Thạch, Thổ Tang
Người dân đẽo đá xây làng... chổng mông!
01.03.09
ND87


Sao Dịp biết rõ Vĩnh Phúc quá vậy ta ?
 
Có biết Sư Phạm -Xuân Hoà
Về đó sẽ thấy có nhà Sim Pô (simple)
Chẳng hay Nhà Dịp ở mô ?
Có gần chổ đó...làm Bô (bồ) Sim nhà (nha)!

Simple




Ai về Sư Phạm Xuân Hoà
Ở đây gái đẹp nhưng mà...hơi vâu
Ai về Vĩnh Phúc một chiều
Trèo lên Tam Đảo... phiêu diêu Hai Bà
02.03.09
ND87


7
8
blog

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Thơ Bút Tre - 02.03.2009 20:36:09

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Minh Xuân

Người ta đãi cát tìm vàng
Tôi nay tính mở cửa hàng bên sông
Chuyên thu mua các lông* sản phụ
Bán cho dân lông* cụ cầm tay
Chọn ngày hàng mở lấy may
Cầu cho dân với thợ cày hay qua.

*Bút Tre "rởm " có tật nói ngọng "n" thành "l", các bạn thông cảm.


Đúng ngày tốt, có dăm cô gái
Đến mở hàng, toàn thứ thuần lông.
"Của em toàn nạc, mua không? "
Nhìn em, anh cứ thấy nòng nâng nâng.

(Mạn phép các bác, Bút Tre quê nhà em nại lói ngọng cả hai chiều cơ )
.

 
Vũng Tàu sóng vổ dập dồn
Có hai cô gái kì...lưng cho nhau.
 
(Dạ! Dân Nam thiệt thà chấc phác, có sao nói vậy người ơi...! Ai giỏi bút tre vô sửa lại giùm, mang ơn )

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 02.03.2009 20:46:07

Người ta đãi cát tìm vàng
Tôi nay tính mở cửa hàng bên sông
Chuyên thu mua các lông* sản phụ
Bán cho dân lông* cụ cầm tay
Chọn ngày hàng mở lấy may
Cầu cho dân với thợ cày hay qua.

*Bút Tre "rởm " có tật nói ngọng "n" thành "l", các bạn thông cảm.

Đúng ngày tốt, có dăm cô gái
Đến mở hàng, toàn thứ thuần lông.
"Của em toàn nạc, mua không? "
Nhìn em, anh cứ thấy nòng nâng nâng.

(Mạn phép các bác, Bút Tre quê nhà em nại lói ngọng cả hai chiều cơ )
.


Vũng Tàu sóng vổ dập dồn
Có hai cô gái kì...lưng cho nhau.

(Dạ! Dân Nam thiệt thà chấc phác, có sao nói vậy người ơi...! Ai giỏi bút tre vô sửa lại giùm, mang ơn )


Vúng Tàu sóng vổ tập tùng
Có hai cổ gái....đùng đùng rửa ghe*.
02.03.09
ND87

(Dả thưa các chú các cô! Nà cháu nại lói lọng kiểu lày cơ ạ!)
* Đò theo cách gọi người Nam Bộ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 20:47:15 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Thơ Bút Tre - 02.03.2009 21:10:21
Vúng Tàu sóng vổ tập tùng
Có hai cổ gái....đùng đùng rửa ghe*.
02.03.09
ND87

(Dả thưa các chú các cô! Nà cháu nại lói lọng kiểu lày cơ ạ!)
* Đò theo cách gọi người Nam Bộ


Hay !
Vũng tàu sóng dậy trập trùng
Có hai cô gái ngượng ngùng rửa....ghe *!
 
Ghe* Của Dịp !
 
Cí Simple cũng tập làm !
Vũng tầu sóng dậy nhịp nhàng
Có hai cô gái mở "hàng" cho Sim !
( Ngày đó Sim đi bán hàng nước trên bãi biển )
 
Simple

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 21:11:37 bởi simple >
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 02.03.2009 21:33:59

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Vúng Tàu sóng vổ tập tùng
Có hai cổ gái....đùng đùng rửa ghe*.
02.03.09
ND87

(Dả thưa các chú các cô! Nà cháu nại lói lọng kiểu lày cơ ạ!)
* Đò theo cách gọi người Nam Bộ

Thuyền nan còn gọi là ghe
Lắng nghe có tiếng sè sè bên đương (đường)?
Vào giờ gà đã lên chuông (chuồng)
Không mưa sao nước xuống mương chảy hè?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 21:49:35 bởi Minh Xuân >
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 02.03.2009 21:59:15

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Ai về Sư Phạm Xuân Hoà
Ở đây gái đẹp nhưng mà...hơi vâu
Ai về Vĩnh Phúc một chiều
Trèo lên Tam Đảo... phiêu diêu Hai Bà
02.03.09
ND87


Đường về Tam Đảo xa xa
Chợt trông thấy cảnh hai bà xuất quân (quần)
Có trông ra ngõ mà trông
Hai bà vẫn đó đang mân (mần) cái gì.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 22:13:09 bởi Minh Xuân >
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 02.03.2009 22:11:12

Minh Xuân
titleAndStar(109,0,false,false,"","")Bạn Thâm Giao



Bài viết đã đăng: 109
Gia nhập ngày: 3.1.2009
Đến từ: Moscow
Hiện trạng: online

To bạn Xuân:

Không đi không biết Mót - sờ - cau
Đi rồi mới biết....mình đau hơn hoàn (hoạn)
Hỏi người còn nhớ lời Xoan* (Xuân)
Ghẹo** cho một cái.... gái ngoan ngã kềnh.
02.03.09
ND87

___________
* Xoan là dân ca Phú Thọ mang tính nghi lễ gắn với hội đình chùa
** Ghẹo là dân ca độc đáo của người Phú Thọ, là lối hát giao duyên đối đáp giữa nam và nữ.


7
8
blog

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 02.03.2009 22:37:14

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

[To bạn Xuân:

Không đi không biết Mót - sờ - cau
Đi rồi mới biết....mình đau hơn hoàn (hoạn)
Hỏi người còn nhớ lời Xoan* (Xuân)
Ghẹo** cho một cái.... gái ngoan ngã kềnh.
02.03.09
ND87

___________
* Xoan là dân ca Phú Thọ mang tính nghi lễ gắn với hội đình chùa
** Ghẹo là dân ca độc đáo của người Phú Thọ, là lối hát giao duyên đối đáp giữa nam và nữ.


Ai vô xứ Nghệ thì vô
Riêng tôi thì cứ thủ đô ở lỳ
Nhỡ khi tiền hết trong vì (Ví*)
Không đánh Dặm* (Dịp) được lấy gì mà ăn?
 
*Minh Xuân quê gốc xứ Nghệ, nhớ mấy điệu Ví Dặm thôi.
 
 
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 02.03.2009 23:08:20

Trích đoạn: Minh Xuân


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

[To bạn Xuân:

Không đi không biết Mót - sờ - cau
Đi rồi mới biết....mình đau hơn hoàn (hoạn)
Hỏi người còn nhớ lời Xoan* (Xuân)
Ghẹo** cho một cái.... gái ngoan ngã kềnh.
02.03.09
ND87

___________
* Xoan là dân ca Phú Thọ mang tính nghi lễ gắn với hội đình chùa
** Ghẹo là dân ca độc đáo của người Phú Thọ, là lối hát giao duyên đối đáp giữa nam và nữ.


Ai vô xứ Nghệ thì vô
Riêng tôi thì cứ thủ đô ở lỳ
Nhỡ khi tiền hết trong vì (Ví*)
Không đánh Dặm* (Dịp) được lấy gì mà ăn?
 
*Minh Xuân quê gốc xứ Nghệ, nhớ mấy điệu Ví Dặm thôi.
 



Ai vô xứ Nghệ quê toa
Mắm thơm điếc mũi....làm quà cho nhau!
Cu...đơ xứ Nghệ mua mau
Nhanh nhanh kẻo hết,.... không sau lại buồn!
02.03.09
ND87

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 23:11:03 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 03.03.2009 11:27:31

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Ai vô xứ Nghệ quê toa
Mắm thơm điếc mũi....làm quà cho nhau!
Cu...đơ xứ Nghệ mua mau
Nhanh nhanh kẻo hết,.... không sau lại buồn!
02.03.09
ND87



Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Xe đi không khéo đứt phanh chuyện thường
Ai về qua bến đò Lường
Lắng nghe câu ví giận thương thế này:

 
*Xin lỗi Dịp. Cho bạn xóa bài ví dặm này vì không giống "Minh" Xuân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 23:17:53 bởi Minh Xuân >
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Thơ Bút Tre - 03.03.2009 11:39:50

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Ai vô xứ Nghệ quê toa
Mắm thơm điếc mũi....làm quà cho nhau!
Cu...đơ xứ Nghệ mua mau
Nhanh nhanh kẻo hết,.... không sau lại buồn!
02.03.09
ND87

Cu đơ xứ Nghệ thơm lừng
Lạc cùng với mạch đã từng ăn qua
Chỉ là tên rất tiếu lâm
Ăn vào đọc ngược trầm ngâm cười khì !
Long Nữ !
 
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 03.03.2009 13:33:40

Trích đoạn: Minh Xuân


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Ai vô xứ Nghệ quê toa
Mắm thơm điếc mũi....làm quà cho nhau!
Cu...đơ xứ Nghệ mua mau
Nhanh nhanh kẻo hết,.... không sau lại buồn!
02.03.09
ND87



Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Xe đi không khéo đứt phanh chuyện thường
Ai về qua bến đò Lường
Lắng nghe câu ví giận thương thế này:
 
Dịp ơi chớ vội mà bực mình
Xuân xin thưa lại cho minh, tỏ tường
Dịp cứ bảo rằng Xuân không thương
Xuân dọn đường thì rất sạch sẽ
Vì thương Dịp nên Xuân bàn với trẻ
Phải ngăn Dịp không … đi bậy giữa đường
Giận thì giận, mà thương càng thương
Rặn thì rặn mà vương càng vương
Dịp vương nhiều thì Xuân không chịu nổi
Dịp ơi Dịp, xin đừng có nhờ vội
Mà trước tiên Dịp hãy tự chùi



Ơi....i! (chứ) cô Xuân đi chợ Hạ
Mua cá Thu về chợ chắc còn Đông?
Hỏi qua mới biết cô...(đã) có chồng
Chứ mà chưa cõ (ơ)....Dịp kua chồng cho cô!

Ơ...i! (chứ) ai vô xứ Nghệ.....(ơ) thời vô
Nghệ An nổi tiếng  (í)....anh đồ bán (i)... Cu
Cu ... đơ ai bán.....(ơ) Dịp mua
Cửa * em vẫn mở... (ơ) Hợp** thì giao Lưu***

Ơi...i! Dăm câu qua bến (ơ)... qua đò
Chứ (mà) cô Xuân (ơ)...đối đặng
Ơ....i (thời)...Dịp lò dò ghé thăm!
03.03.09
ND87

_______________
* Cửa Lò
** Quỳ Hợp
***Quỳnh Lưu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 13:34:51 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Thơ Bút Tre - 03.03.2009 18:45:06
Bút tre viết nhẹ thật im re
Làm năm ba chữ thơ hổng nhòe
Làm hoài làm mãi say nét bút
Trong đầu suy nghĩ mãi tính te !
Long Nu!
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 03.03.2009 22:22:35

Không đi thì chẳng biết Tam Đao  (Tam Đảo)
Đi thì chẳng có chỗ nào mà ngu (ngủ).
Một giường nhét những hai cu  (cụ)
Sướng khô (khổ) cố chịu đến chu (chủ) nhật về.

- Thơ của Hội hưu trí Hà Nội -

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ Bút Tre - 04.03.2009 08:35:40
 
 
           Ai về Vĩnh Phú quê em
           Cọ nhiều , chè lắm lại thêm tắm truồng
           Anh tắm em mượn xà phuồng ( phòng )
           Vừa tắm vừa giặt hết luôn cả bành ( bánh )
 
           kimrbl
   


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Thơ Bút Tre - 04.03.2009 08:56:11
Nhà Anh ở tận Tây Ninh
Em đi đến đó cửa (nhà) mình mở ra
Vô nhà thấy anh nướng ca (cà)
Ông giặt quần áo rồi xà (xả) đem phơi

NPN


simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Thơ Bút Tre - 04.03.2009 10:31:01
Trích đoạn: hoangau

Không đi thì chẳng biết Tam Đao  (Tam Đảo)
Đi thì chẳng có chỗ nào mà ngu (ngủ).
Một giường nhét những hai cu  (cụ)
Sướng khô (khổ) cố chịu đến chu (chủ) nhật về.

- Thơ của Hội hưu trí Hà Nội -
 
 
Bữa rồi du lịch Tam Đao (Tam Đảo)
Ngồi trên xe khách người nào cũng ngu (Ngủ)
Phía trên nhét nhưng mấy cu (Cụ)
Người già cao tuổi chẳng đu (Đủ) chỗ ngôi (Ngồi)
Có cô cũng tuổi hăm đôi
Sơ (Sợ) em nó mỏi.. nên tôi đứng dây (Dậy)! (nhường chỗ ấy mà )
 
 Giọng Ba vì Hà tây (Ba vi co con Bo vang )
 
 

Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 04.03.2009 22:10:01
Lâu lâu chẳng thấy Dịp đâu
Xuân lỡ miệng chắc Dịp rầu lắm thay
Dịp ơi chớ bỏ nhà này
Cửa hàng chia xẻ, chung tay xây nền (nên)
Bây giờ nhà mới dựng lên
Dịp mà bỏ cửa, mình Xuân liền ngã quay.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Thơ Bút Tre - 05.03.2009 12:29:52
Ai đi qua đảo hòn Tằm
Nằm mà tắm biển hổng lầm đâu nha!
Tôm cua hải sản trải ra
Ngồi mà nhắm rượu ca vang vui vầy
Vui chơi với những khu tây
Cột dây mà kéo bay bay trên trời
Nhiều chổ lôi kéo gọi mời
Chơi trò trên biển hay bơi đua thuyền
Không thì ngồi ngắm trên bờ
Một làng người đẹp , mập mờ đi qua
Chổ này người mẫu không nha
Minh tinh ca sỉ cũng qua chổ này
Tả thì sáng mắt ai ơi
Con trai đọc thấy ối dời thả dê
Đi rồi không muốn đi về !
Long Nữ !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Thơ Bút Tre - 05.03.2009 14:18:53

8-3 bất diệt
Happy a World Women's day!

Tui hổng biết Minh Xuân là nam hay nữ, trai hay gái
Thôi thà tặng nhầm hơn bỏ sót.   he he


Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 05.03.2009 15:00:22

Trích đoạn: Đình Thế


8-3 bất diệt
Happy a World Women's day!

Tui hổng biết Minh Xuân là nam hay nữ, trai hay gái
Thôi thà tặng nhầm hơn bỏ sót.   he he



 
Cảm ơn anh Thế đã lại nhà
Lại còn cho cả một bó hoa
Phen này em tiết kiệm được ối
Đang thiếu hoa tươi tặng các bà.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Thơ Bút Tre - 06.03.2009 05:50:24
Ai qua Bờ Rịa Vũng Tầu
Về đó sẽ được đi cầu...Bãi sau . !!
 
 
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 06.03.2009 13:31:32

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Ơi....i! (chứ) cô Xuân đi chợ Hạ
Mua cá Thu về chợ chắc còn Đông?
Hỏi qua mới biết cô...(đã) có chồng
Chứ mà chưa cõ (ơ)....Dịp kua chồng cho cô!

Ơ...i! (chứ) ai vô xứ Nghệ.....(ơ) thời vô
Nghệ An nổi tiếng  (í)....anh đồ bán (i)... Cu
Cu ... đơ ai bán.....(ơ) Dịp mua
Cửa * em vẫn mở... (ơ) Hợp** thì giao Lưu***

Ơi...i! Dăm câu qua bến (ơ)... qua đò
Chứ (mà) cô Xuân (ơ)...đối đặng
Ơ....i (thời)...Dịp lò dò ghé thăm!
03.03.09
ND87

_______________
* Cửa Lò
** Quỳ Hợp
***Quỳnh Lưu


 
Minh Xuân chẳng biết Xoan Ghẹo kiểu "Thu Cúc" với "đèo Cón" quê Bút Tre của Dịp, nên chỉ xin đối ý, không đối lời.
 
Người Thương* nay đã Bốc* nơi nao?
Chiều* buồn tựa cửa ngắm Non* cao
Hỏi người có nhớ ai trước bến
Một lòng đợi bạn cắm con sào?
 
Hương bưởi thơm thơm, dạ nao nao
Gió nhẹ bay bay cánh hoa đào
Hương hoa cho bạn lòng thanh Thản**
Cho Mộng** được Du** chốn trăng sao.
 
*Tượng tin bốn phương trong Dịch lý:
- Thương = phương Đông, cũng là tên thật của Dịp.
- Bốc = Bắc, chỉ phương nóng.
- Chiều = Chiêu, phương mặt trời lặn (Tây).
- Non = Nom, chỉ phương Nam.
** Trạm Thản, Chân Mộng, Vân Du - ba xã của huyện Đoan Hùng - Phú Thọ.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 07.03.2009 13:09:09

Trích đoạn: Minh Xuân


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Ơi....i! (chứ) cô Xuân đi chợ Hạ
Mua cá Thu về chợ chắc còn Đông?
Hỏi qua mới biết cô...(đã) có chồng
Chứ mà chưa cõ (ơ)....Dịp kua chồng cho cô!

Ơ...i! (chứ) ai vô xứ Nghệ.....(ơ) thời vô
Nghệ An nổi tiếng  (í)....anh đồ bán (i)... Cu
Cu ... đơ ai bán.....(ơ) Dịp mua
Cửa * em vẫn mở... (ơ) Hợp** thì giao Lưu***

Ơi...i! Dăm câu qua bến (ơ)... qua đò
Chứ (mà) cô Xuân (ơ)...đối đặng
Ơ....i (thời)...Dịp lò dò ghé thăm!
03.03.09
ND87

_______________
* Cửa Lò
** Quỳ Hợp
***Quỳnh Lưu



Minh Xuân chẳng biết Xoan Ghẹo kiểu "Thu Cúc" với "đèo Cón" quê Bút Tre của Dịp, nên chỉ xin đối ý, không đối lời.

Người Thương* nay đã Bốc* nơi nao?
Chiều* buồn tựa cửa ngắm Non* cao
Hỏi người có nhớ ai trước bến
Một lòng đợi bạn cắm con sào?
 
Hương bưởi thơm thơm, dạ nao nao
Gió nhẹ bay bay cánh hoa đào
Hương hoa cho bạn lòng thanh Thản**
Cho Mộng** được Du** chốn trăng sao.
 
*Tượng tin bốn phương trong Dịch lý:
- Thương = phương Đông, cũng là tên thật của Dịp.
- Bốc = Bắc, chỉ phương nóng.
- Chiều = Chiêu, phương mặt trời lặn (Tây).
- Non = Nom, chỉ phương Nam.
** Trạm Thản, Chân Mộng, Vân Du - ba xã của huyện Đoan Hùng - Phú Thọ.

Lâu lâu chẳng thấy Dịp đâu
Xuân lỡ miệng chắc Dịp rầu lắm thay
Dịp ơi chớ bỏ nhà này
Cửa hàng chia xẻ, chung tay xây nền (nên)
Bây giờ nhà mới dựng lên
Dịp mà bỏ cửa, mình Xuân liền ngã quay.


Hôm rồi về huyện Cẩm Khê
Nháo nhào tìm mấy cây Tre làm Cà...
Kheo chân lấm lết bùn ra...
"Cửa lò" nóng quá.....Dịp xa xuống tằm!(tắm)
Nhằm đâu... đúng chỗ Xuân nằm
Dzị nên...mới lặn...biệt tăm đến giờ!
07.03.09
ND87
7
8
blog

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ Bút Tre - 07.03.2009 15:47:55
 
 
 
          Mời bạn ghé thăm Đồng Mô
        Chơi gôn phờ để nhờ cô nhặt bòng ( bóng )
        Các cô xinh đẹp chưa chồng
        Ở quê chuyên phải  chổng mông  cấy lùa ( lúa )
 
        kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 07.03.2009 19:00:48

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Hôm rồi về huyện Cẩm Khê
Nháo nhào tìm mấy cây Tre làm Cà...
Kheo chân lấm lết bùn ra...
"Cửa lò" nóng quá.....Dịp xa xuống tằm!(tắm)
Nhằm đâu... đúng chỗ Xuân nằm
Dzị nên...mới lặn...biệt tăm đến giờ!
07.03.09
ND87


Dịp ơi xấu hổ làm gì
Xuân hôm đó ngủ khì khì biết đâu.
"Cửa lò" Xuân tắm đã lâu
Hôm nào Dịp lại cho trâu tắm bùn?
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 07.03.2009 21:29:10

Dịp ơi xấu hổ làm gì
Xuân hôm đó ngủ khì khì biết đâu.
"Cửa lò" Xuân tắm đã lâu
Hôm nào Dịp lại cho trâu tắm bùn?

ặc ặc! Thôi chết....đúng là đụng phải "Bút Tre" thứ thiệt rùi! Ặc ặc!

Hôm rồi Dịp đi đốn cây Xoan
Leo lên chót ngọn....lại toan tụt xuồng (xuống)
Thấy Xuân....chẳng dám...."...át...uồng"
Nhỡ mà Bắc Cạn.....Con Cuông...hết đường!
07.03.09
ND87

___________
"...át...uồng": hic hic! ai điền gì thì điền ...Dịp chạy!

7
8
blog

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 392 bài trong đề mục