Vườn thơ tôi mong đón khách vào thăm...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Công Hòa 02.06.2009 22:53:24 (permalink)
0

TA VẪN
NHẬN RA NHAU

Nhận ra nhau từ chiếc áo màu xanh
Từ những vần thơ ấm nồng, bình dị
Ở hai đầu vẫn trở nên tri kỷ
Ở hai đầu đồng chí vẫn bên nhau…

Từ những lần ta xướng họa, đổi trao
Hai trái tim, hai tâm hồn hòa nhịp
Dẫu đã dừng hay vẫn còn bước tiếp
Màu áo xanh mãi rực sáng tâm hồn…

Nhận ra nhau từ những nét giản đơn
Không hòa tan dẫu đêm ngày hòa nhập
Vẫn là ta giữa biển đời tấp nập
Vẫn ngọn lửa hồng hừng hực trong tâm 

Giữa đời thường...biên giới...vẫn hành quân
Trên trang giấy ánh lên niềm hạnh phúc
Thơ ngày xưa đánh quân thù ngả gục
Thơ bây giờ cho cuộc sống thêm tươi…

Nhận ra nhau khi thơ khóc, thơ cười
Thơ vẫn mãi là người trong cuộc sống
Bụi vẫn rơi giữa đất trời lồng lộng
Dẫu tắm mình ta vẫn nhận ra nhau…

Người lính – 31.5.2009



   SEN THƠM TRONG CUỘC ĐỜI
 
Tôi và anh ở hai đầu đất nước
Đến gần nhau bằng chiếc áo màu xanh
Bằng những vần thơ thắm đượm trân thành
Hai tâm hồn hòa chung màu áo lính
Đã một thời đôi tay tôi cầm súng
Cũng như anh
              giờ đang canh giữ biển trời
Dù ở hai đầu đất nước
                hay đang ở muôn nơi
Dễ hòa nhập bởi vì ta là lính
Súng rời tay...tôi trở về cuộc sống
Bình nhật thôi vẫn cần mẫn với đời
Vẫn quan tâm đến chuyện đất chuyện trời
Như căn bệnh người lính nào chẳng thế
Trước quân thù mình hiên ngang ngạo nghễ
Trong cuộc đời ta vẫn hóa sen thơm
Vẫn tảo tần một nắng hai sương
Tình đồng chí...mình mãi là chi kỷ
 
         C H
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 23:26:31 bởi Công Hòa >
Công Hòa 03.06.2009 00:04:10 (permalink)
0

CHIẾC BÓNG BÊN NGƯỜI
(Gửi anh yêu cms)

Đêm hạ buồn nghe suối reo róc rách
Chảy theo dòng ngấm vào mạch yêu thương
Hạ bên thềm mà mưa lại vấng vương
Bao nỗi nhớ đong, đếm, lường...chẳng được

Em với anh vẫn còn trên bờ vực
Tiếng thét gào như thắt buộc đắng cay
Chẳng ai biết được cũng chẳng ai hay
Chỉ có anh và em biết là ngày xa khuất

Giữa khung trời hạ mà nghe lòng rét buốt
Cứ ngỡ mình đang để vuột vòng tay
Có không anh hãy trả lời cho em ngay
Để em còn biết đến những ngày sau...hoài niệm

Nhặt nhánh phượng hồng từng chiếc lá em đếm
Một , hai..ba..bốn...em nếm...cả xót xa
Mãi trong em là những bản tình ca
Anh cho em vẫn đậm đà hương tình ái

Em vẫn nghe tiếng lòng anh khắc khoải
Em biết anh vẫn mệt mỏi nhiều đêm
Đừng anh nhé...nghe lời tình ru êm
Em ru mãi..cho anh chìm..mộng mị

Đừng anh nhé...đừng bao giờ suy nghĩ
Em yêu hoài..yêu mãi chỉ anh thôi
Anh cứ vui....bên người..chốn xa xôi
Em vẫn..đợi..chẳng một lời than oán

Anh ước ao chỉ một chút tình con
Anh tìm kiếm..cả đời toàn..gian dối
Em biết rồi..chẳng muốn anh..cằn cỗi
Sống qua ngày còn nặng mối tương tư

Anh vui nhé..đừng bao giờ..hờn dỗi
Hãy vui cười..tình tuyệt vời trong em
Em gửi nắng cho mắt môi anh mềm
Em gửi biển ru anh tìm...hạnh phúc

MT*love
.................
 
        NỖI NHỚ
 
Đêm hạ về khuya... nỗi buồn thổn thức
Tơ lòng ai cứ níu mãi cung trầm
Hai đầu xa mà tình vẫn thì thầm
Thật cám cảnh trong đêm trường quạnh vắng
 
Muốn gần em cho tâm hồn tạm lắng
Dịu cô đơn trong muôn nẻo đường đời
Biết bến đấy mà đò cứ chơi vơi
Cứ mù mịt tìm đâu giờ...bến đậu
 
Cứ khắc khoải tháng ngày thêm xa khuất
Nhịp sống trùng trong  màu tóc... phôi pha
Mà ân tình cứ mãi mãi đậm đà
Để nỗi nhớ ngập tràn trong tiềm thức
 
          C H
 
 
Công Hòa 03.06.2009 00:32:56 (permalink)
0
Gửi huynh Công Hòa

Xin cáo lỗi cùng Huynh Công Hòa
Tâm trạng buồn lảng vảng ngoài xa
Tình nghĩa tri âm luôn khắc cốt
Thấy mình lạc lõng chốn phù hoa./.


_____________________________


      SUY CHO KỸ
 
Phù hoa đâu...mà bạn kêu lạc lối
Dòng chữ mà...đâu biết được giả chân
Thì làm gì có chốn phù vân
Mà hư ảo vương vào hồn thi sỹ
 
Bạn muốn nghĩ ư... trải cờ ra ...tỷ thí
Mạn phép người...tôi ghểnh tượng...nước đầu
Khép pháo vào gồng gánh được lâu lâu
Thủ thế kéo...câu giờ cho thỏa chí
 
Hữu bàn trà dư ...tả bàn tửu hậu
Bạn dùng gì thì cứ tự nhiên đi
Cứ thong dong nha nhẩn mỗi bước đi
Ngỏ cõi lòng để từ đây thư thái
 
Hãy quên đi những chuyện đời oan trái
Trời sinh ta...chỉ một mạng này thôi
Gặp thế thế thời là hết chơi vơi
Suy cho kỹ để tìm ra miếng đánh
 
       C H
 
Tutang 03.06.2009 17:36:15 (permalink)
0
Đối sách

Bố phòng huynh dùng pháo giăng ngang
Cản bước đối phương suốt một hàng
Cặp mã liên hoàn vây mọi phía
Đôi xe ngang dọc phá tan hoang

Tiến công pháo nổ chén binh đầu
Thí xe đổi pháo tiếc gì đâu
Pháo biên thọc xuống kìm sỹ tượng
Xuất tướng đâm xe phép nhiệm màu

Bước vào tàn cuộc vẫn ngang nhau
Thế hoà vui vẻ thoả yêu cầu
Nhấp chén trà suông cùng hỉ hả
Hẹn lại ngày mai tiếp ván sau./.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 08:30:37 bởi Tutang >
Công Hòa 05.06.2009 00:21:07 (permalink)
0

Đối sách

Bố phòng huynh dùng pháo giăng ngang
Cản bước đối phương suốt một hàng
Cặp mã liên hoàn vây mọi phía
Đôi xe ngang dọc phá tan hoang

Tiến công pháo nổ chén binh đầu
Thí xe đổi pháo tiếc gì đâu
Pháo biên thọc xuống kìm sỹ tượng
Xuất tướng đâm xe phép nhiệm màu

Bước vào tàn cuộc vẫn ngang nhau
Thế hoà vui vẻ thoả yêu cầu
Nhấp chén trà suông cùng hỉ hả
Hẹn lại ngày mai tiếp ván sau./.

 
 
   CHUYỆN TRONG NHÀ
 
Tôi vào pháo gánh để câu giờ
Thủ mà trông thế...tựa ngu ngơ
Vì muốn ván cờ thêm dài mãi
Để mình vừa uống vừa khiển cờ
 
Dâng mã lên chặn ở bên hà
Hỗ trợ liên hoàn có chiến xa
Pháo khép gọng sỹ chờ cơ hội
Thế công mà giữ được cả nhà
 
Ngoảnh đi ngoảnh lại ...ta với ta
Chiến cuộc chỉ là chuyện trong nhà
Có thắng có thua thì cũng...bạn
Tình người từ trong ấy mà ra
 
      C H
Công Hòa 05.06.2009 01:04:54 (permalink)
0
     TRỘM ĐẾN
 
Trộm đến Lầu mây thăm Vithồng
Lắng đọng dòng thơ cứ bềnh bồng
Chất "nghệ" trong tâm hồn thám tử
Chành chạnh lòng tôi...những muốn mong
 
Đắn đo lưỡng lự đã bao chiều
Chẳng dời thơ anh bởi quá yêu
Thơ anh gần quá mà "đời "quá
Để lòng tôi vương vấn bao điều
 
Tôi rất thích lời thơ nhẹ nhàng
Phảng phất chứa chan nhũng mơ màng
Lãng mạn mà không phi thực tế
Anh chinh phục tôi tại Diễn đàn
 
   Đỗ Công Hòa
Công Hòa 13.06.2009 23:50:41 (permalink)
0




Kim Giang ơi, cám ơn KG nhiều nha, ảnh hoa ngâu nhìn mát mắt quá  .

Đây loài hoa nhỏ xíu xiu thôi
Người ta để ... cúng , chẳng ai chơi.
May có ... ấm trà cùng siêu thuốc
Trông thấy hoa ngâu lại đón mời...


....................................

    VỊNH ẢNH NGÂU
 
Nhìn ảnh hoa ngâu dạ thẫn thờ
Xanh lá  vàng hoa  đẹp ý thơ
Lòng người quân tử sao khó tránh
Hương thơm phảng phất cả trong mơ
 
Khen người cho xem ảnh hoa ngâu
Hoa nhỏ trông như những giọt châu
Ấm lòng quân tử  khi trà nước
Dịu lòng quan khách mát một màu
 
            C H

vithong 14.06.2009 20:24:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Công Hòa

     TRỘM ĐẾN
 
Trộm đến Lầu mây thăm Vithồng
Lắng đọng dòng thơ cứ bềnh bồng
Chất "nghệ" trong tâm hồn thám tử
Chành chạnh lòng tôi...những muốn mong
 
Đắn đo lưỡng lự đã bao chiều
Chẳng dời thơ anh bởi quá yêu
Thơ anh gần quá mà "đời "quá
Để lòng tôi vương vấn bao điều
 
Tôi rất thích lời thơ nhẹ nhàng
Phảng phất chứa chan nhũng mơ màng
Lãng mạn mà không phi thực tế
Anh chinh phục tôi tại Diễn đàn
 
   Đỗ Công Hòa

CẢM ƠN "TRỘM" CÔNG HÒA
 
 
Ôi chà ! hân hạnh được Công Hòa
Hôm nay quá bộ tới thăm nhà
Tri âm lưu bút tình ghi lại
Vịt hồng cảm động lắm à nha !
 

Thơ ở tự tâm phát xuất ra
Đôi khi là vớ vẩn thôi mà
Cũng bởi buồn vui nhiều cảnh ngộ
Giải tỏa vào thơ chút gọi là
 
Thư quán mình đây cùng một nhà
Bạn nhé ! khi nào rảnh ghé qua
Cho dẫu hai phương trời cách  biệt
Hiểu nhau thì chẳng thấy đâu xa
 
Cảm ơn bạn tặng tôi món quà
Tự nhiên vui thấy lòng trổ hoa
Thôi thì tình nghĩa xin ghi nhớ
Chúc nhau luôn mãi phút an hòa
 
Vi Thông

 
Tutang 01.07.2009 11:16:18 (permalink)
0
Vào hè nắng nóng oải người ôi!
Sao lãng tình thơ nhớ bạn ơi
Mong ngày về quê thăm bạn hữu
Mấy chén đong đưa say ngút trời./.
ms.witch 01.07.2009 12:55:45 (permalink)
0


       NỖI NHỚ
 
Đêm hạ về khuya... nỗi buồn thổn thức
Tơ lòng ai cứ níu mãi cung trầm
Hai đầu xa mà tình vẫn thì thầm
Thật cám cảnh trong đêm trường quạnh vắng
 
Muốn gần em cho tâm hồn tạm lắng
Dịu cô đơn trong muôn nẻo đường đời
Biết bến đấy mà đò cứ chơi vơi
Cứ mù mịt tìm đâu giờ...bến đậu
 
Cứ khắc khoải tháng ngày thêm xa khuất
Nhịp sống trùng trong  màu tóc... phôi pha
Mà ân tình cứ mãi mãi đậm đà
Để nỗi nhớ ngập tràn trong tiềm thức
 
          C H
 


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/DAD968F5E4FE43A6A20F570B50792F82.jpg[/image]
Attached Image(s)
Công Hòa 07.07.2009 00:11:31 (permalink)
0
CQ Nhớ ... Nhà

chiều hè sao nắng rưng rưng
dường như tâm khảm chập chừng nhớ thu
ôn trong ký ức mịt mù
nghe từng kỷ niệm vi vu kéo về

từ ta uống cạn men thề
mảnh hồn xa xứ nhớ quê khôn cùng
ân tình gởi gấm mông lung
chim trời trĩu cánh bão bùng biển đông

CQ......................................

Chốn Ấy ???

quê hương chinh chiến vắng bao năm
đâu bóng thôn nghèo rạng trúc xanh
có phải bay theo người viễn xứ
cho dài nhung nhớ tận ngàn năm

đây những hoài mơ vạt áo xanh
quên thân chiến sĩ nước an lành
treo khối tình thơ trời xuân mộng
người ơi, đây tấc dạ chân thành

thế rồi bao ước vọng trôi qua
dõi bóng hoàng hôn lệ thắm pha
chốn cũ câu hò vương gió thoảng
hồn đưa theo tóc lộng chiều sa ... ...

CQ
 
 
          CÓ CÒN.....
 
Giọt mưa hạ ồn ào không bỡ ngỡ
Phượng dăng đèn ngay trước cửa lao sao
Đón hè về ve sầu cất tiếng rao
Ta bỡ ngỡ lạc bước vào tuổi mộng
Nỗi nhớ quê -  triền đê chiều gió lộng
Chao cánh diều - chao tuổi mộng yêu thương
Tiếng sáo trẻ trâu vi vút vô thường
Như tiếng thì thầm...một đêm hè ấy
....Mối tình đầu ngọn lửa lòng bùng cháy
Trăng quê xanh - mái tóc em xanh
Cứ mãi theo anh trên mỗi bước quân hành
Như " hai nửa" cùng quân hành một lối
Sau nhiều năm nỗi nhớ quê nhức nhối
Gửi hồn về thăm "một nửa"...chiều quê
Có còn cánh diều vi vút ở triền đê?
Bông lục bình kia có còn  tim tím?
Trăng thề xưa có còn xanh dặng ngõ?
Người quê ơi ta nhớ bạn khôn cùng
Biết nói gì cho hết nỗi nhớ nhung
Dù mái tóc đã phai cùng năm tháng
Lời thề xưa vẫn nặng lòng canh cánh
"Khối tình thơ tấc dạ vẫn trân thành"
Lục bình cứ trôi trên mặt nước long lanh
Mà "người ấy"
                 vẫn chốn xưa...
                    .               bờ bến ấy...
 
         C H
Hoa_Dương 09.07.2009 23:03:16 (permalink)
0



Lời nói "người xưa"  ấm cõi lòng
Thỏa lòng cho những muốn cùng mong
Rượu quý - bạn hiền cùng nhau uống
Để chứng cho lòng vẫn sáng trong

     CH



LỜI THƠ CÓ ÍCH

Cái kiếp con tằm lại nhả tơ
Lẽ nào thi sĩ lại không thơ
Tơ tằm dân chúng may y phục
Lời của thi nhân ích lợi nhờ :
Nước đục đẹp lời hoá nước trong
Văn thơ giải thoát được non sông
Văn ngài Nguyễn Trãi , thơ Thường Kiệt
Muôn thuở dân ta vẫn bái sùng

Chút nhàn thì lại cứ làm thơ
Tranh thủ thời gian vào mộng mơ
Phải tính thích thơ nên viết mãi
Thi nhân hoạ lại vần đang chờ

Thái Hoà

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 23:21:34 bởi Hoa_Dương >
Công Hòa 09.07.2009 23:16:47 (permalink)
0
  CHÚT ÁNH SÁNG
 
Ta như kẻ lần mò trong bóng tối
Nặng nỗi buồn...lạc lối vướng buồn thêm
Chợt thấy vì sao le lói trong đêm
Chút ánh sáng cho ta thêm nghị lực
Ta dang tay đón ánh sao trên ngực
Như ngàn vàng lay động đến tình ta
Như mộng du mà không quản gần xa
Cứ mải bước tiến gần ngôi sao ấy
 
       C H
Công Hòa 09.07.2009 23:52:00 (permalink)
0


Chút nhàn thì lại cứ làm thơ
Tranh thủ thời gian vào mộng mơ
Phải tính thích thơ nên viết mãi
Thi nhân hoạ lại vần đang chờ

Thái Hoà

 
      ĐÓN BẠN THƠ
 
Rất vui vì bạn đến thăm nhà
Rượu uống vài chung tỏ tình ta
Rượu bình thơ túi -tình vẫn tỏ
Như chút tình thơ ta với ta
      Thơ mình từ lao động mà ra
      Tình yêu cũng chút gọi là
       Bạn quý không chê....là mãn nguyện
       Có duyên thì chẳng quản đường xa
            Chót mang phận tằm...phải nhả tơ
            Buồn lòng nên đành mượn ý thơ
            Gói cả lòng mình vào câu chữ
            Chỉ sợ người ta gọi "gã khờ"
 
                          C H
L.nguyenvu 10.07.2009 02:48:17 (permalink)
0





Lời nói "người xưa"  ấm cõi lòng
Thỏa lòng cho những muốn cùng mong
Rượu quý - bạn hiền cùng nhau uống
Để chứng cho lòng vẫn sáng trong

     CH



LỜI THƠ CÓ ÍCH

Cái kiếp con tằm lại nhả tơ
Lẽ nào thi sĩ lại không thơ
Tơ tằm dân chúng may y phục
Lời của thi nhân ích lợi nhờ :
Nước đục đẹp lời hoá nước trong
Văn thơ giải thoát được non sông
Văn ngài Nguyễn Trãi , thơ Thường Kiệt
Muôn thuở dân ta vẫn bái sùng

Chút nhàn thì lại cứ làm thơ
Tranh thủ thời gian vào mộng mơ
Phải tính thích thơ nên viết mãi
Thi nhân hoạ lại vần đang chờ

Thái Hoà



Rảnh rỗi vài dòng với bạn thơ
Hiệp vần con chữ còn lơ ngơ
Tìm hoài tìm mãi à ra đấy
Hoạ cùng với bạn một vần ơ

Nguyên Vũ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9