Vườn thơ tôi mong đón khách vào thăm...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 16 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Công Hòa 11.08.2009 21:33:00 (permalink)
0
VƯỜN XƯA

Tôi khát một bóng râm
Thèm màu xanh của lá
Chỉ có nắng
Mưa
Tềnh toàng bốn ngả
Quạnh hưu
Không thấy bóng cha già.
*
Cỏ dại phất phơ
Đâu cây trái la đà
Cây giận đất - đất hờn cây
Phơi bầy sỏi đá
Thiếu vắng tay cha
Ngập tràn băng giá
Góc quê xiêu vẹo mái nhà.
*
Tôi ngẩn ngơ
Bố đã đi xa
Mảnh vườn xưa đỏ chiều
Không lá
Đất ráo mồ hôi giờ trơ sỏi đá
Nhói con tim
Khi mẹ cũng tuổi già.
*
Tôi khát ngày xưa
Mơ hoa đỗ hoa cà
Đước nép sườn cha
Sà vào lòng mẹ
Đứng dưới bóng râm
Tắm màu xanh thơ trẻ
Không giá mùa đông, chẳng rát bỏng khi hè.
*
Thương! Nhớ! Vườn xưa giờ chỉ nắng vàng hoe.
*
06.08.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


    CHIỀU HÈ XƯA
 
 
Chiều hè - nắng man mác miền quê
Rặng tre xanh
           xạc xào như nhịp thở
Lòng trĩu nặng...tôi nhớ về một thuở
Ở nơi đây từng đón Mẹ -chợ về
Dáng Mẹ liêu xiêu tất tả chợ quê
Chỉ chiếc kẹo mà hằn bao nỗi nhớ
Đất miền quê tôi một thời hoa nở
Từng dệt vui buồn bên chiếc chõng tre
Mẹ bỏm bẻm nhai trầu
                Cha bâng bát nước chè
Sóng sánh màu xanh của lúa
Nhiều năm qua đi...
             ...Ngày xưa ấy giờ không còn nữa
Mảnh vườn quê giờ chỉ hoang hiu
Mơ được dệt vui dưới bóng nắng chiều
Được ngồi gọn trong lòng Mẹ
Tận hưởng cái bình yên của thời con trẻ
Cha thì cười khi mắng yêu khe khẽ
Cha bố anh... lớn bằng cổ bằng đầu
Ôi ngày xưa... cái ngày xưa ấy...nay đâu
Vườn xưa đấy mà Người đâu còn nữa
Cây lá vối...bóng ngả vào khung cửa
Cứ âm thầm ôm chứng tích một ngày xưa
 
     Đỗ công Hòa 
 
co quanh 13.08.2009 03:19:07 (permalink)
0

Chiều Về ...

Chiều về nắng lượn quanh đê
Đồng đưa nhịp lả tình quê dạt dào
Chim đàn lẻ bạn ... kêu nhau
Dịu dàng điệu gió ngạt ngào ... hương quê

Chiều ru man mác câu thề
Vờn đưa ngọn cỏ vỗ về nương xanh
Chờ đêm,,,
Ngắm ánh trăng lành
Ngắm nhành hoa trắng
Hương chanh diệu huyền

Chiều về cho lúa ... khoe duyên
Cho dây trầu tựa ngã nghiêng cau già
Dáng hiền trong áo bà ba
Ôi,,, ngày xưa ấy,,, thật là nên thơ

CQ …………. 2oo9
Tam Hợp 13.08.2009 17:34:05 (permalink)
0



Mô phật
 
Thí chủ ơi đánh ván cờ
Cặp đôi pháo mã sang bờ sông bên
Biên thùy tốt cũng tiến lên
Cùng chào đại tướng...hoà bình song phương./.



Công Hòa 13.08.2009 20:13:17 (permalink)
0
Chiều Về ...

Chiều về nắng lượn quanh đê
Đồng đưa nhịp lả tình quê dạt dào
Chim đàn lẻ bạn ... kêu nhau
Dịu dàng điệu gió ngạt ngào ... hương quê

Chiều ru man mác câu thề
Vờn đưa ngọn cỏ vỗ về nương xanh
Chờ đêm,,,
Ngắm ánh trăng lành
Ngắm nhành hoa trắng
Hương chanh diệu huyền

Chiều về cho lúa ... khoe duyên
Cho dây trầu tựa ngã nghiêng cau già
Dáng hiền trong áo bà ba
Ôi,,, ngày xưa ấy,,, thật là nên thơ

CQ …………. 2oo9

 
    CHỜ THÁNG CHỜ NĂM
 
Qua rồi - chiều ấy... còn mơ
Niềm vui ấy đến bây giờ vẫn theo
Cho dù qua vạn suối đèo
Kỷ niệm xưa cũ còn theo bên mình
"Chờ đêm - ngắm ánh trăng lành"
Câu thề man mác theo anh trọn đời
Chờ năm chờ tháng...người ơi
Con giang lẻ bạn kêu chiều miền quê
Bao giờ ghép trọn câu thề
Dáng hiền - một nửa - chiều quê tuyệt vời
 
          C H
Công Hòa 13.08.2009 20:46:17 (permalink)
0

Mô phật

Thí chủ ơi đánh ván cờ
Cặp đôi pháo mã sang bờ sông bên
Biên thùy tốt cũng tiến lên
Cùng chào đại tướng...hoà bình song phương./.

 
 
    XIN ĐỪNG TRÁCH
 
Thiền sư mời tôi một ván cờ
Chạnh lòng tôi nhớ đến chuyện xưa
Người ấy mời tôi chơi cờ tướng
Tình người còn lưu mãi đến giờ
 
Cho dù người ấy đã đi đâu
Cao thì triền núi...thấp rừng sâu
Hay mượn năm tháng bên chuông mõ
Thương bạn lòng tôi vẫn thấy 'rầu'
 
Cũng vì chuyện xưa Thiền sư  ơi
Lòng tôi năm tháng cứ đầy vơi
Nhớ về người ấy nên...mô phạm
Thiền sư đừng trách kẻo tội người
 
     C H
Công Hòa 15.08.2009 00:46:40 (permalink)
0
     BÀI THƠ CHƯA VIẾT HẾT
 
Ôi tháng năm sống mòn trong day dứt
Lời thề xưa còn mất bởi do đâu
Gửi đến em mà chẳng viết trọn câu
Dòng lệ nóng chảy dài trong ký ức
Hư ảo một bóng hình còn... mất
Sao nhẹ nhàng như ánh trăng thanh
Gío hiu hiu và mây trắng lượn quanh
Đôi vai nhỏ rung... gày... xanh màu áo
Lời tình xưa không phai theo năm tháng
Mộng hồng quần nối tiếp những chiêm bao
Chạnh lòng từ chiếc lá lao xao
Tim đâu dễ để bóng hình phai nhạt
Mong một ngày trời trong xanh nắng đẹp
Ta bên nhau dưới bóng mát tre ngà
 
             C H

Tam Hợp 18.08.2009 08:04:14 (permalink)
0



 
 
Có chút quà mang sang mời huynh CH tủm tỉm chơi.
Màu Ti-Gôn

Ngày trước có người nhặt cánh hoa
Ngỡ rằng máu thắm rỉ tim ra
Vì người ấy nhớ người yêu cũ
Đã mấy mùa thu chẳng nhạt nhoà

Người ấy ngày ngày vẫn cạnh chồng
sao còn hỏi khó : nhớ mình không?
Bởi lẽ tình xưa dày xéo lắm
Thấy hoa rơi tưởng máu tim hồng

Ai biết giờ trên phố Đặc Trưng
Có cô hàng nước đẹp vô chừng
Bỏ bùa chàng Sở mê say đắm
Nhớ nhớ nhung nhung đến phát khùng

Anh chàng họ Sở quyết thề rằng
Dẫu nghèo cũng phải bán hàm răng
Để mua sính lễ mang sang hỏi
Không được nhận lời sẽ chết phăng

Rồi như là để thử lòng nhau
Cô ấy tự nhiên trốn biệt đâu
Chàng Sở cồn cào như lửa đốt
Nhớ cô hàng muốn đập toang đầu

Mụ chằn thấy vậy vội can ngăn
Rằng anh ơi chớ vội mà băng
Nhỡ cô hàng trở về không thấy
Sẽ bắt đền em gánh được chăng??

Chàng Sở nghe theo vội nhủ thầm
Cô hàng ý tứ thật cao thâm
Chắc đợi khi thấy mình tiu nghỉu
Mới thỏ thẻ ...thương ghé cạnh nằm./.


 



Công Hòa 26.08.2009 00:29:41 (permalink)
0
XIN MỘT LẦN BÊN MẸ
 
Tháng bảy ngâu về
Mùa Vu lan đến
Bao năm tháng... Mẹ đã ra đi
Không còn Mẹ
Đời con như thuyền xa bến
Nước mắt chảy tràn
Như những giọt mưa ngâu
Con còn biết tìm Mẹ ở đâu?
Chỉ biết hướng lòng mong  về phương trời xa ấy
Gía ông trời
Cho con một lần nhìn thấy
Dáng Mẹ giả trong mỗi bước chênh chao
Vẫn ôm con vào lòng  và giọng nói ngọt ngào
Lấy vạt áo mình thấm từng giọt mồ hôi con trẻ
Mùa Vu lan đến rồi
Xin trời cho con được một lần bên Mẹ
Dù bao năm tháng đã qua đi
Con vẫn thấy trong đời mình thiếu Mẹ
Bóng thuyền con đơn lẻ ở trên đời
 
           C H
ms.witch 26.08.2009 01:02:04 (permalink)
0


       NỖI NHỚ
 
Đêm hạ về khuya... nỗi buồn thổn thức
Tơ lòng ai cứ níu mãi cung trầm
Hai đầu xa mà tình vẫn thì thầm
Thật cám cảnh trong đêm trường quạnh vắng
 
Muốn gần em cho tâm hồn tạm lắng
Dịu cô đơn trong muôn nẻo đường đời
Biết bến đấy mà đò cứ chơi vơi
Cứ mù mịt tìm đâu giờ...bến đậu
 
Cứ khắc khoải tháng ngày thêm xa khuất
Nhịp sống trùng trong  màu tóc... phôi pha
Mà ân tình cứ mãi mãi đậm đà
Để nỗi nhớ ngập tràn trong tiềm thức
 
          C H
 
EM

Em có một nỗi nhớ

Không thốt đựoc thành lời
Em có niềm trăn trở
Dày xéo mảnh trăng côi
 
Em muốn ngồi tâm sự
Cho vơi bớt nỗi buồn
Nhưng bỗng nhiên tư lự
Lặng thầm giọt sầu tuôn
 
Em có điều chưa nói
Với một người em yêu
Từng đêm em tự hỏi
Anh có nhớ em nhiều?
 
Em có những giận hờn
Không thể bộc lộ ra
Tuy ngoài mặt đùa giỡn
Nhưng trong lòng phong ba
 
Em có nhiều điều lắm
Cũng giống như người ta
Bao đêm rồi em ngẫm
Tình mình gần hay xa?
 
Love
 
( hì, anh chai ! Lâu qué mới gặp nè , anh chai phẻ hôn?  )
 
 
 
 
Công Hòa 28.09.2009 22:08:36 (permalink)
0
         KHÔNG ĐỀ
 
Xa vắng Diễn đàn cũng đã lâu
Bạn bè xưa cũ ấy nay đâu
Tin nhạn vắng bóng đường xa ấy
Miền nhớ còn ghi dạ thấy sầu
 
    C H
Minh Xuân 29.09.2009 00:32:07 (permalink)
0
Bạn xưa nay đã trở về đây
Pơ Lang hoa lại thắm đất này
Cánh chim Chơ rao bay không mỏi
Hãy ở bên cây với tháng ngày.
 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=467642&mpage=3&#543296
THI NANG 29.09.2009 13:05:13 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ
 
Xa vắng Diễn đàn cũng đã lâu
Bạn bè xưa cũ ấy nay đâu
Tin nhạn vắng bóng đường xa ấy
Miền nhớ còn ghi dạ thấy sầu
 
    C H
 
Thân chào Công Hòa,
Lâu quá mình mới gặp lại,
Chúc anh Công Hòa cùng gia đình được an vui,hạnh phúc
 
GẶP GỠ RỒI CHIA XA
 
Gặp gỡ sum vầy chẳng bấy lâu
Mỗi người một nẻo đã về đâu?
Chim bằng sải cánh tung trời rộng
Để lại nơi đây những nỗi sầu!
Thi Nang
(Lúc này Thi Nang còn bận nhiều việc,nên chỉ thỉnh thoảng ghé thăm anh Công Hòa thôi nhé!)
Saohom42 30.09.2009 03:16:59 (permalink)
0
                Chào đón
          Mấy lần muốn ghé thăm anh
         Ngôi nhà vắng lặng, lá xanh rủ buồn
               Hoa tàn, nắng nhạt, rèm buông
         Anh đi để lại nỗi buồn rụng rơi
               Hỏi hoa hoa chẳng trả lời
          Hỏi cây cây cũng giữ lời - lặng im
               Thời gian cứ thế lặng chìm
          Còn anh như thể cánh chim xa vời
 
                Hôm nay nắng chợt mỉm cười
           Anh về, cuộc sống bừng tươi, rộn ràng
                Bạn bè chào đón hân hoan
           Diễn đàn sẽ lại âm vang tiếng cười
 
                                                                           SH
               
Công Hòa 02.10.2009 02:00:44 (permalink)
0
CÁNH CHIM CHIỀU THU BUỒN
 
Năm tháng hoài mong tình cũ
Chơrao thảng thốt giữa trời
Chiều thu buồn thấm ướt cánh...sương rơi
Chim cô lẻ chiều thu buồn ảo não
Núi rừng vẫn đây...người như mờ ảo
Nhạt nhòa trong tiếng suối reo
Tiếng đàn T,Rưng bên bờ suối trăng treo
Thánh thót reo vào lòng lữ thứ
Tháng đợi năm chờ dài như nỗi nhớ
Rồi Pơlang đỏ cánh rừng
Thu đượm buồn cánh chim vần vũ...dưng dưng
Mộng xưa cũ như đò neo bến vắng
 
            C H
Công Hòa 02.10.2009 02:18:34 (permalink)
0

Bạn xưa nay đã trở về đây
Pơ Lang hoa lại thắm đất này
Cánh chim Chơ rao bay không mỏi
Hãy ở bên cây với tháng ngày.

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=467642&mpage=3򄩀

_____________________________

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

 
 
Biết rằng bạn đã hồi cố hương
Mình chưa gặp gỡ đã vấn vương
Rời miền tuyết trắng thùy dương ấy
Để lại sau lưng những đoạn trường
 
Bây giờ bạn đã trở về đây
Quê hương ta đó hãy dựng xây
Thêm người thêm trí thêm giàu mạnh
An vui ta sẽ hẹn một ngày
 
         C H
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 16 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9